Hôm nay, ngày kỉ niệm của tôi.


Đúng 47 năm trước vào ngày 5.7.1963, cũng trong một ngày nóng nực, oi bức như hôm nay tôi lên đường nhập ngũ QĐNDVN theo diện nghĩa vụ quân sự thời bình.
Sáng nay ông bạn trong bức ảnh chụp 4 người ở bài viết “Tháng 7 đáng nhớ” (xem blog 53 ngày 4.7.2010) điện thoai cho tôi, ôn lại ngày kỉ niệm 4 chúng tôi cùng nhập ngũ. Ông ấy bây giờ sống với con cháu ở Yên Viên, trong một khuôn viên trên 150 mét có vườn cây xanh tốt bao quanh.
Bốn người trong bức ảnh chụp năm đó nay đều đã ở giữa lớp U.70, đang sống những ngày hưu trí vui vẻ cùng con cháu (ba người ở HN, một người ở Tp.Hồ Chí Minh) đôi khi vẫn có liên lạc với nhau.
Đến buổi trưa anh bạn hàm Đại tá quen biết, ít tuổi hơn vẫn còn đương chức ở một viện kĩ thuật QS ghé qua nhà tôi, chạm cốc nhân ngày kỉ niêm này. Dương nhiên chúng tôi lại nói chuyện về những năm tháng trong quân ngũ, trong khi bà xã lấy máy ảnh ghi vội một hai kiểu để làm kỉ nệm.

Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »