Chúc mừng năm mới 2009

Năm mới đã tới, chúc cả nhà ta đón một năm mới 2009 dồi dào sức khoẻ, thành đạt và hạnh Phúc.
Gia đình Thắng Minh
(Hà Nội)

Mấy lời mở đầu năm mới, tháng 1.2009.

Mấy lời mở đầu năm mới, tháng 1.2009.
Đón mừng tháng mở đầu của năm mới 2009 thật đặc biệt hơn nọi năm, người người còn đang ngây ngất với men say chiến thắng “Việt Nam vô địch ĐNA” chỉ mấy ngày trước đây. Niềm vui đến khắp nơi nơi từ người lớn đến trẻ em, từ xã hội đến từng gia đình.
Riêng gia đình chi họ Cụ Quang, tháng 1 này sẽ mừng kỉ niệm sinh nhật của 5 vị sau đây:
1.Mở đầu là Nguyễn Phương Thuý (1.1), vợ Vũ AnhTuấn, Gia đình đang sinh sống ở Mat xcơva.
2.Chú cả nam Phạm Vĩnh Di (3.1.1938), thành phố Hồ Chí Minh.
3.Cháu gái út Phạm Vĩnh MinhTrang (3.1), vợ Phan Thế Thắng cả gia đình đang ở Hàn Quốc.
4.Con dâu chúng tôi Hoàng Thu Hà (5.1), vợ Đoàn Ngọc Khanh.

5.Cháu dâu Nguyễn Thu Uyên (6.1), vợ Phạm Ngọc Cường gia đình đang sinh sống tại CHLB Đức.
Trong 5 vị này có những vị co nhiều điểm giống nhau đến bất ngờ. Chú cả Di và cháu út Phạm Vĩnh Minh Trang tuy cách nhau mấy chục năm tuổi, nhưng cùng ngày sinh, cùng có nhiều năm học tập ở nước ngoài,
Ngẫu nhiên 3 gái phận làm dâu tên Hà, Thuý, Uyên sinh gần ngày, cùng tháng đều tài giỏi, dịu dàng, nết na và đều có năng khiếu kinh doanh. Nếu họ kết lại với nhau, sẽ thành tổ “tam tam” đa tài.
Đầu năm tôi có mấy vần thơ điểm danh dân số con cháu trong nhà, xin giới thiệu để mấy ngày đầu năm mới quí vị tham khảo.

Nam nhân nhà ta có:
Đời Cha đệm Vĩnh 5 người.
Đời con 5 Tuấn ngời ngời xứng danh.
(Tuấn Minh, Tuấn Phương, Tuấn KHoa.
Anh Tuấn, Tuấn Việt thực dễ thương).
Dũng, Khanh, Hiệp con họ Đoàn.
Chắt Đức, Khôi, Hiếu ba chàng ngự lâm.
“Long, Ly cha con Ngọc Cường.
Việt Hùng, Toàn Thắng, Gia Minh, Đa Vít
Xuân Huy, Thế Minh triển vọng
Rể quí Đoàn Nông, Đoàn Hải, Xuân Nguyên.
Việt, Luơng, Thi, Thắng, Hoàng Mai.
Hà, Sơn, Huy Cường cha con Minh Nguyên
++++++++

Nữ nhân thì có 6 Kim.
6 Minh có cả trăng sao.
3 Anh, 2 Nga, 3 Hương.
Vân Hương, Thi
u Hương, Minh Hương.
Có Phi, Vinh, Phương, Hiền, Hà.
Hoa, Thuý, Uyên Ly, Thu Hà
Quỳnh, Mai, Hạnh Linh, Liên, Nhung.
Dâu, con, cháu, chắt giỏi giang.
Là trụ cột xây ngôi nhà hạnh phúc./.

Đầu năm mới 2009 chúc toàn thể thành viên gia đình sức khoẻ dồi dào, gặp nhiều thuận lợi, may mắn, có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Đoàn Hải Anh

Thử bầu chọn...

10 sự kiện ngoài xã hội được gia đình Chi họ Phạm Vĩnh Quang quan tâm nhất.
Theo tổng hợp có 10 sự kiện ngoài phạm vi gia đình dưới đây được các thành viên gia đình Cụ Quang quan tâm bàn luận nhất.
1.Được coi là sự kiện mới nhất, ấn tượng nhất, được bàn luận sôi nổi nhất với nhiều cảm xúc nhất trong các thế hệ con cháu của gia đình là sự kiện đội Tuyển bóng đá Việt Nam lên ngôi Vô địch Đông Nam Á sau khi đã đánh bại Tuyển Thái Lan vào phút bù giờ cuối cùng trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 28.12.2008.
2.Từ ngày 1/8/2008, thủ đô Hà Nội được mở rộng theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XII, Hà Nội mới với 29 đơn vị hành chính, bao gồm toàn bộ Hà Nội cũ, tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và bốn xã của huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình), Với quyết định mang tính lịch sử này, thủ đô của Việt Nam đã được mở rộng gấp gần 4 lần, với diện tích tự nhiên 3.345km2, dân số trên 6,23 triệu người, lọt vào danh sách những thủ đô lớn nhất thế giới. Việc mở rộng tạo ra những thuận lợi mới, nhưng cũng có không ít thách thức đối với Thủ đô mới.
3.Khủng hoảng kinh tế thế giới và sự biến động của giá dầu thô, sự lên xuống thất thường của vàng, đôllar, giảm lãi xuất tiết kiện, sự tăng giá đột biến thực phẩm, dịch vụ đắt đỏ… đặt dấu hỏi cho các thành viên gia đình vốn sống chủ yếu bằng tiền tiết kiện quanh việc sử dụng đồng tiền, vàng...
4.Ba cây Hoa Anh Đào đặt tại triển lãm Hoa Anh Đào Nhật Bản ở Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội (ngày 6.4.2008) đã bị đám đông khách đến xem vặt trụi đến trơ gốc đã gây sốc đối với các thành viên gia đình (vốn là cư dân gốc Hà Nội).
5.Các bộ phim Việt Nam trình chiếu trên VTV như Chạy án, Những người độc thân vui vẻ. Cô gái xấu xí. Vòng nguyệt quế. Nhà có nhiều cửa sổ. Bỗng dưng nuốm khóc. Gío Làng Kình… Mỗi phim hay, dmột vẻ, nhưng đã ngốn gần hết thời gian của các vị hưu trí.
6.Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc- Vesak 2008, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Diễn ra tại Hà Nội từ 14 đến 17/5, với sự tham dự của đại diện hơn 70 nước và vùng lãnh thổ, là sự kiện lớn của Phật giáo Việt Nam và thế giới, tôn vinh những giá trị văn hóa, tâm linh, đạo đức của Phật giáo, gửi tới toàn thế giới thông điệp về hòa bình, đoàn kết, hữu nghị của Việt Nam.
7.Trận mưa bất thường từ đêm 31/10 đến sáng 3/11 tại Hà Nội, lớn nhất trong vòng 24 năm qua, gây hậu quả nghiêm trọng: ngập lụt nhiều ngày trên diện rộng, kể cả các tuyến phố lớn, làm 22 người chết, và thiệt hại trên 3.000 tỷ đồng. Đây là một trong những thảm họa thời tiết nghiêm trọng không được dự báo chính xác.

8.Môi trường ô nhiễm, thực phẩm tẩm ướt phụ gia độc hại, trật tự an ninh, an toàn an toàn giao thông bị vi phạm liên tục là nỗi ám ảnh thường xuyên đối với các thành viên gia đình.
9.Vụ động đất Tứ Xuyên năm 2008 xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên thuộc tây nam Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, xảy ra vào lúc 06:28:01.42 (14:28:01.42 giờ địa phương) ngày 12 tháng 5 năm 2008. Cơn địa chấn này có cường độ 7,8 độ Richter đã tác động đến nhiều khu vực cách xa tâm chấn như: Bắc Kinh (cách 1500 km về phía Đông Băc), Thượng Hải (cách 1700 km về phía Đông), Pakistan, Thái Lan, và thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Đây là trận động đất mạnh và thảm khốc nhất xảy ra tại Trung Quốc kể từ sau trận Động đất Đường Sơn năm 1976.
10.Olympic lần thứ XV tại Trung Quốc. Ánh sáng huyền ảo, âm nhạc du dương, pháo hoa rực rỡ, cùng các màn trình diễn nghệ thuật quyện vào nhau trên SVĐ Tổ Chim hoành tráng đã tạo nên một Lễ khai mạc tráng lệ và ấn tượng, tối 8/8 và là một kỳ Thế vận hội tốn kém nhất từ trước tới nay.

Phạm Lê.
(ảnh sưu tầm trên mạng)

Gặp mặt nhân dịp cháu Mai Anh về Việt nam



Tối qua (30/12/08), nhân dịp cháu Mai Anh về nước thăm gia đình. Gia đình Phương &Lương đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật họ hàng, tiễn năm cũ đón Năm mới tại Nhà hàng 166 Đường Trường Chinh- Hà Nội. Sau đây là một số hình ảnh của buổi gặp mặt :





Tản mạn cuối năm 2008.

Tản mạn cuối năm 2008.
Điêù đặc biệt để nhớ mãi trận chung kết bóng đá AFF Suzuki Cup 2008 tối 28.12.2008 đã đưa Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Zuzuki Cup 2008. Như đài báo đã đưa tin “Với chiến thắng lịch sử, Việt Nam giành Cup sau 49 năm chờ đợi”
Riêng với con cháu Cụ Quang năm 2008, có nhiều cố gắng đáng kể. Nhiều cháu học giỏi, hiện hai cháu gái đang chuẩn bị bảo vệ Tiến sĩ ở Mỹ và Nhật Bn. Các vị cao niên làm tròn đạo nghĩa hiếu, hỷ thăm hỏi họ hàng. Trong năm đã có những cuộc du lịch sinh thái ngắn ngày bổ ích ở Kênh Gà, Bái Đính Ninh Bình, Tuần Châu, Thanh Thuỷ Phú Thọ... Đã có nhiều cuộc họp mặt thân mật của gia đình với các thành viên đ ang sinh sống, học tập, làm ăn ở nước ngoài như Ngọc Cường, Vũ Anh Tuấn , Ngô Mai Anh và con cháu Cô Trường về thăm nhà.

Năm 2008, gia đình tôi có niềm vui lớn là có thêm cháu nội mới sinh. Những ngày cuối tháng vừa rồi, chúng tôi lại có chuyến thăm Miền Nam sau thời gian 4 năm mới quay trở lại. Trong chuyến đi này chúng tôi đã đi được nhiều nơi như thăm Cáp treo Núi Bà Đen Tây Ninh; cửa khẩu Mộc Bài, đi tàu cánh ngầm tớiVũng Tàu... Hai cháu nhỏ Mít Tít tha hồ được vui chơi vừa thích vừa sợ với Thuỷ Cung, Khủng Long tại công viên Đầm Sen, Suối Tiên,,,
Đạt kết quả cao nhất “thân tình họ hàng, thắm tình bạn bè”. Mừng là được gặp cụ Oanh (riêng tôi ở lại với Cụ được 1 ngày, đêm). Cụ vẫn còn khá minh mẫm, vui hơn, cườ
i nói chuyện được tuy vẫn phải qua cô Hồng “phiên dịch lại”. Chuyến đi trùng vào thờì điểm diễn ra trận bán kết và Chung Kết bóng đá AFF Cúp của đội nhà, nên chúng tôi lại được tận hưởng không khí bóng đá ở TP. mang tên Bác.
Sang năm mới 2009, tôi hy vọng sẽ có nhiều cuộc gặp mặt, nhiều tuor du lịch, nghỉ mát vui vẻ, bổ ích của các thành viên gia đình ta.

Kim Anh

Họp mặt ngày cuối năm.

Tối qua 30.12.2008, nhân dịp kết thúc năm 2008, chuẩn b ị bước sang năm mới dương lịch 2009 và cũng là dịp cô con gái rượu Ngô Mai Anh đang làm Tiến sĩ tại Mỹ về thăm nhà. Ông bà Lê Hồng Phương, Ngô Minh Lương đã tổ chức họp mặt thân mật đại gia đình.
Bác rể cả Lê Uy Vệ và đại diện các gia đình bà Kim Anh, ông Vĩnh Ngọc, bà Kim Lan, ông Vĩnh Thắng, ông Vĩnh Tiến, gia đình các
cháu Vinh,Hương, Nguyệt...đã tới dự vui vẻ.
Vũ AnhTuấn sau những ngày nghỉ tại Việt Nam tối qua cũng tới dự và chào các bác, cô chú anh em để sáng nay 31.12.2008 bay sang Matxcơva cùng gia đình kịp tổ chức sinh nhật vợ là Nguyễn MinhThuý đúng vào ngày đầu năm mới 2009.
Mọi người cùng nâng cốc chúc mừng năm mới 2009, hứa hẹn nhiều niềm vui mới đến với các gia đình, chúc cháu Ngô Mai Anh đạt được nguyện vọng của bản thân và gia đình, hoàn thành xuất sắc luận án Tiến sĩ tại nước Mỹ và sớm có tin "tình cảm" vui.
Những tin tốt lành từ gia đình ông bà Chi Di, tin về tình hình sức khoẻ của Cụ Oanh đã được bà Kim Anh thông báo tỉ mỉ. Cũng trong cuộc họp này ông Ngọc đã trao đổi các phần việc của các gia đình thành viên góp sức, để chuẩn bị cho cuộc họp mặt thường niên đại gia đình Cụ Quang được tổ chức vào ngày 2 Tết tại gia đình ông bà Tiến Phượng.

Vĩnh Toàn

CHUYỆN CUỐI NĂM


Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2008 ( 31/12/2008), ngày mai tòan thế giới và cả chi họ nhà ta vui mừng đón chào năm mới 2009. Có nhiều chuyện để nói vào cuối năm, nhưng với tư cách là những người xây dựng và tham gia Blog Gia Đình Cụ Quang chúng tôi muốn dành cho chuyện cuối năm lại nói về chủ đề Blog. Blog của chi họ nhà ta đến nay đã trên 2 tuổi ( 21/12/2006 -31/12/2008),trong hai năm qua đã có khá nhiều bài viết trên Blog về chủ đề này, nhìn chung đều nhằm mục tiêu làm sao cho Blog GĐ Cụ Quang có nhiều thành viên trong chi họ tham gia, nhất là lớp trẻ, mong muốn cho Blog ngày càng hòan thiện và có cải tiến về nội dung lẫn kỹ thuật. Dù còn có nhiều hạn chế về cách hành văn, còn nhiều khiếm khuyết về kỹ thuật, như còn đơn sơ, nhưng quí nhất là hầu hết các Blogger năng post lên Blog là các cụ cao niên đã về hưu. Chúng ta đều mong muốn cho Blog GĐ Cụ Quang tồn tại và mãi mãi là Blog sạch, là diễn đàn để các thành viên bầy tỏ những cảm nghĩ của mình về cá nhân, gia đình, họ hàng, xã hội và thời cuộc, là nơi để thông báo nhanh nhất và sinh động các sự kiện diễn ra trong từng cá nhân, gia đình và chi họ. Xét về khía cạnh đó Blog GĐ Cụ Quang đã có những ưu điểm nhất định, vể kỹ thuật đã được cải tiến dần về giao diện trang chủ, về chất lượng bài viết, vể kỹ thuật load ảnh v..v.Dưới đây là ý kiến nhận xét ( commnent) khách quan cuả một bạn sinh viên ghé thăm Blog như sau :
" Cháu 20 tuổi hiện là sinh viên, tình cờ ghé qua Blog cuả ông, cháu thấy đây là một trang blog không những rất thú vị mà còn có những thông tin rất bổ ích, mong ông tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm và suy nghĩ cuả mình cho mọi người. Chúc ông và gia đình năm mới 2009 mạnh khỏe và hạnh phúc " NTrung 12g49 ' ngày 16/12/2008.

Tuy có thể trang trí hay đưa lên blog nhiều kỹ thuật hay hơn như Slide show, lồng nhạc, video v.v nhưng sẽ ảnh hưởng đến dung lượng tài khỏan mà nhà cung cấp cho, lại tốn kém thời lượng sử dụng Internet, vì Blog của chúng ta hầu hết thông tin qua ảnh, nên cũng đã chiếm khá nhiều dung lượng được cho miễn phí. Gần đây Nhà Nước đã ban hành Thông tư mới về Blog ngày 23/12/2008, chúng ta hy vọng sẽ thực hiện tốt những qui định của Thông tư này, vì Blog GĐ Cụ Quang không phổ biến rộng rãi, là dạng Blog ẩn chỉ dành cho một số các thành viên trong chi họ có thể post bài với địa chỉ và mật khẩu riêng, Blog tuy bản chất là nhật ký điện tử cá nhân, nhưng khái niệm này nay đã có nhiều thay đổi và mở rộng, Blog chúng ta là dạng Blog nhóm( theo thuật ngữ của Google - chủ sở hữu và cung cấp Blogger.com) dành cho chi họ đễ tăng thêm tính trao đổi của Blog , làm cho Blog có nôi dung và hình thức phong phú hơn. Nội dung của Blog chúng ta hầu hết là ngắn và " sạch sẽ ", không có đường link đến các Blog lạ hay xấu, ảnh hầu hết là của riêng của các blogger và gia đình, nếu tham khảo trên mạng đều có ghi chú...... Bước sang năm 2009 chúng ta cùng nhau tham khảo những bài đăng trên báo xung quanh thông tư nêu trên để hiểu những qui định của NN và chấp hành .

Thông tư về blog là hướng tới một văn hóa blog lành mạnh

Thông tư 07/2008 về hoạt động cung cấp thông tin trên blog đã được Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) chính thức ban hành hôm qua 23.12. Theo ông Lưu Vũ Hải, Cục trưởng Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT-TT, mục tiêu chính của thông tư này là hướng tới việc hình thành một nhận thức trong cộng đồng về sử dụng internet trong việc cung cấp thông tin lên mạng.
"Thông tư này có ý nghĩa nhiều trong việc giáo dục, định hướng văn hóa sử dụng internet lành mạnh chứ không nặng về ý nghĩa hành chính. Thông tư này hoàn toàn không sử dụng khái niệm “quản lý blog” như mọi người bấy lâu vẫn nghĩ mà là hướng dẫn về hoạt động cung cấp thông tin trên blog" - ông Hải cho biết.
Việc tách vấn đề blog ra thành một thông tư riêng, theo Thứ trưởng Bộ TT-TT Đỗ Quý Doãn là để tạo cơ sở pháp lý cho người sử dụng blog khi tham gia hoạt động này. Theo ông Doãn, đây cũng là cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng khi phát hiện sai phạm trong hoạt động này có điều kiện để xử lý.
Tại thông tư 07, blog được hiểu là trang thông tin điện tử cá nhân (TTTĐTCN). Theo mục 3 của thông tư này, việc lợi dụng TTTĐTCN để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định số 97; tạo TTTĐTCN giả mạo cá nhân, tổ chức khác; sử dụng trái phép tài khoản TTTĐTCN của cá nhân khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân là các hành vi bị nghiêm cấm.
Thông tư này cũng nghiêm cấm các hành vi truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản; sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân vi phạm các quy định tại Điều 31, Điều 38 Bộ luật Dân sự; cung cấp thông tin trên TTTĐTCN mà vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Về trách nhiệm của chủ thể blog, Thông tư 07 nêu rõ chủ thể TTTĐTCN chịu trách nhiệm về nội dung thông tin được cung cấp, lưu trữ, truyền đi trên blog của mình, bảo đảm không vi phạm quy định của pháp luật và các quy định về các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại mục 3 của thông tư. Bên cạnh đó chủ thể blog còn có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu, khóa mật mã, thông tin cá nhân.
Mục 5 của Thông tư số 07 nêu rõ việc doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội trực tuyến (quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 97) có trách nhiệm ngăn chặn và loại bỏ những nội dung thông tin vi phạm các quy định của pháp luật và các quy định tại mục 3 của thông tư này ngay khi phát hiện hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

T.Sơn

( Trích dẫn báo Thanh Niên ngày 24/12/2008)

Cháu Mai anh viếng mộ

Nhân dịp về Việt nam thăm gia đình, cháu Mai Anh đã cùng Bố Lương đến Nghĩa trang Văn Điển viếng mộ hai cụ Quang&Yến, mộ Bà ngoại và mộ Bác Việt vào sáng 29/12/2008.














Mừng sinh nhật















Hôm nay ngày
29/12/2008 là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 46 của Vũ Anh Tuấn ( 29/12/1962 - 29/12/2008 ), con trai của Bà Phạm Kim Nhu. Chúc Tuấn sinh nhật vui vẻ sau khi từ Moskva về nước đã tham dự trực tiếp trận đấu thắng lợi dành chức vô địch ĐNÁ của Đội tuyển bóng đá VN tại sân Mỹ Đình. Chúc kinh doanh phát đạt, gia đình hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

Việt Nam vô địch. Niềm vui được nhân đôi.

Thế là một lần nữa trong tháng 12 này, tôi lại cùng Tuấn có mặt trên sân Mỹ Đình tối nay ngày 28.12.2008, chứng kiến trận chung kết lượt về Việt Nam hoà Thái Lan (1-1) lên ngôi VÔ ĐỊCH AFF ZUZUKI CUP 2008. VÔ ĐỊCH ĐÔNG NAM Á
Quanh tôi là cả một biển người với rừng cờ đỏ sao vàng, băng rôn khẩu hiệu “Việt Nam Champion”, rộn ràng lời ca “Việt Nam, Hồ Chĩ Minh”. Từ trên khán đài ra đến sảnh, rồi dọc trên đường phố trước cửa sân vận động và trên đường về, ai ai cũng biểu lộ nét mặt vui tươi, hoan hỉ chào đón chiến thắng của đội tuyển nhà.
Thực lòng tôi cũng hiểu được rằng đây mới chỉ là chức vô địch một giải đấu khu vực, thuộc loại “vùng trũng bóng đá thế giới”.
Nhưng cũng phải nhọc nhằn, khó khăn tới 10 năm nay kể từ ngày chúng ta để tuột mất chiếc Cup Vô địch năm 1998 vào tay người Singapo ngay tại sân Hàng Đẫy, Hà Nội. Đến hôm nay chúng ta mới đạt được khát vọng cháy bỏng với chức vô địch ấy. Vì thế hãy cứ sướng đã.

Bóng đá là một môn thể thao trí tuệ, sức lực và đầy ma lực cuốn hút hàng tỉ người trên hành tinh này. Đến tận đây chứng kiến không khí hừng hục của khán giả trên các khán đài, quanh sân vận động tôi cũng như quí vị sẽ càng hiểu ra rằng, bóng đá không chỉ là một môm thể thao đơn thuần, mà còn gắn vào đó cả niềm tin, lòng tự hào dân tộc, ước mơ vươn tới một sự cao đẹp hoàn mỹ hơn.
Quí vị có biết cảm tưởng của chúng tôi bây giờ thế nào không? Vâng hôm nay, hai chú cháu chúng tôi cũng hò reo, cũng vui mừng, cũng hồi hộp, lo lắng...cho từng đường bóng qua lại. Còn giờ phút này đây, quả là vui sướng tột cùng như “chưa có bao giờ vui như đêm nay”.
Với tôi đã vậy, với Tuấn còn vui hơn, vì Tuấn đã hoãn chuyến bay về Matscơva chỉ cốt ở lại để chứng kiến giây phút đăng quang chức vô địch của đội nhà. Đêm nay như thế là toại nguyện. Và nữa ngày mai 29.12.2008, Tuấn sẽ bước vào tuổi 46. Khi kết thúc trận đấu Việt Nam đã là đương kim vô địch ĐNA, tôi đùa bảo “Qùa sinh nhật cho cậu đấy”. Cậu ta rút ngay điện thoại gọi sang Matxcơva, truyền tin vui cho gia đình và nở một nụ cưòi mãn nguyện vì niềm vui được nhân đôi.

Gần 3 tiếng đồng hồ sau khi trận đấu kết thúc , nhờ nhà ở gần sân vận động chúng tôi đã vuợt qua dòng người và xe đông nghịt đang tắc nghẽn ở ngã ba khu văn công Mai Dịch, Cầu Giấy. Vừa về tới nhà tôi viết ngay những dòng cảm xúc này, nói lời cảm ơn HLV và cầu thủ VN đêm nay đã chiến đấu hết sức mình vì mầu cờ sắc áo Việt Nam, đem về cho chúng ta cảm giác ngây ngất với chiếc Cup vô địch Đông Nam Á.
Hoan hô Việt Nam chiến thắng!

Vĩnh Thắng

HOAN HÔ VIỆT NAM CHIẾN THẮNG









Cả nuớc hồi hộp và lắng đọng khi đội tuyển Thái thắng mở đầu 1- o ở hiệp một, và vui sướng tột
bậc khi Công Vinh đánh đầu nối tiếp quả đá phạt cuả Minh Phương làm tung lưới Thái Lan ở hiệp 2. Thế là ước mơ 49 năm trong gian khổ tập luyện và thi đấu, lần đầu tiên Đội tuyển bóng đá VN đã giành được chiếp Cúp vô địch AFF Suzuki 2008, trở thành đội bóng vô địch Đông Nam Á. Hoan hô chiến thắng cuả Đội tuyển VN, mà công đầu là cuả Huấn luyện viên Henrique Calisto người Bồ Đào Nhà, thầy Tô rất thân quen với những người yêu bóng đá VN
( Ảnh tham khảo trên mạng )

Nếu chuẩn bị vẫn tốt hơn.

Sáng nay đang niêm nam đọc tin Tuyển Việt Nam (TVN) chuẩn bị cho trận Chung kết luợt về với Tuyển Thái Lan (TTL) tối nay, đọc được bài “Chuyến thăm miền Nam cuối năm” của bác Di viết về chuyến đi của gia đình bác Kim Anh, Đoàn Hải.
Chuyến đi có rấ
t nhiều hoạt động trong khuôn khổ gia đình ở mấy tỉnh, thành chứng tỏ công tác chuẩn bị là rất công phu. Thực ra từ đầu tháng 12, tôi đã được bác Anh thông báo kế hoạch đi miền Nam. Thảo nào gần cả tháng nay có mấy cuộc gặp mặt gia đình, nhưng để giữ sức hai bác đều ở nhà với những lí do rất hợp tình, hợp lí. Rồi nữa hôm 27.12, trước ngày khởi hành gặp vợ chồng tôi ở “Metro Thăng Long”, thấy cô cháu dâu Hà chất đầy một xe nào là bánh ngọt, nuớc uống, đồ ăn nguội... toàn hàng “ăn nhanh” xịn, cao cấp. Tôi hỏi “Chuẩn bị cho ngày mai bay à?”. Cô ấy cười bảo “Có các cụ đi, nên cháu phải chuẩn bị kĩ hơn”. Về nhà vợ tôi cứ tấm tắc bảo “bác Anh có cô con dâu chu đáo, sướng thật”. Nhờ chuẩn bị kĩ như thế nên chuyến đi của hai bác rất hoành tráng, thăm thú nhiều nơi, gặp gỡ được họ hàng nội ngoại như BLog 53 đã đưa tin, chắc chắn sẽ là một kỉ niệm khó quên đối với gia đình hai bác.
Còn về trận đấu tối nay (29.12.2008), các chuyên gia bóng đá nổi tiếng của ta như Mai Đức Chung HLV đội U23, Nguyễn Văn Vinh GDKT Hoàng Anh Gia Lai đều cho rằng ta có nhiều cửa thắng, nhưng phải cảnh giác với TTL. Để chuẩn bị từ hôm qua HLV H.Calitsto đã cấm trại, ông yêu cầu toàn đội đi ngủ đúng gìơ, không bàn nhiều về trận thắng đã qua. Sáng nay lại có tin để giữ hên, toàn đội sẽ mặc áo phụ màu trắng như trong trận thắng Thái Lan 2-1. Ông HLV còn kiêng cả việc không sờ tay vào chiếc Cup vô địch, để không bị phân tâm (?). Ông lại còn yêu cầu bác sĩ kiểm tra đầy đủ mức dinh dưỡng trong các bữa ăn, đảm bảo đủ sức thi đấu cho cầu thủ. Hãng VinaSamSung đã tặng 32 chiệc TV cho đội. Có báo đưa tin nếu thắng, số tiền thưởng đến với đội sẽ là hơn 10 tỷ VNĐ. Lại nhớ trận luợt đi nhờ chuẩn bị tốt, TVN đã gây bất ngờ cho TTL và hạ gục họ ngay trên sân nhà ở Bangkok. Lần này với sự chuẩn bị kĩ càng cả về tinh thần và vật chất như thế, hy vọng đội TVN sẽ mang về chiến thắng cho nước nhà.
Sẽ là không sai khi nói "Dù là chuy
ện đại sự quốc gia, hay là chuyện vặt gia đình nếu chuẩn bị tốt vẫn hơn.

Vĩnh Toàn
(Ảnh sưu tầm trên mạng)

Ý nghĩ cuối tuấn.

Đội nào gặp may mắn nhất?
May mắn và không may mắn (rủi ro) là cặp phạm trù đối nghịch, thường thấy ở mọi nơi, mọi l úc. Nôm na là người này sướng như điên (hoặc buồn), thì người kia tận cùng của nỗi buồn (hoặc sung sướng)...
Trong bóng đá may mắm, không may mắn là một phần không thể thiếu. Nếu không có nó, không làm nên thứ bóng đá hấp dẫn như thế.
Đội Tuyển Việt Nam (TVN) vào chung kết AFF Cup, có ý kiến cho rằng ta có phần may mắn. Họ nói Tuyển Thái Lan (TTL) không gặp may vì trong một trận đấu họ có nhiều cơ hội, nhưng các chân sút không kết thúc có hiệu quả. Và rằng nếu bàn thắng thứ hai của TTL ở trận bán kết lượt đi với TVN được công nhận, thì tình thế đã khác.
Ông HLV Henrique Calitsto phản ứng lại rằng chính sự thi đấu quyết tâm, với những pha kiến tạo đẹp mắt của TVN đã dẫn tới bàn thắng của Vũ Phong và Công Vinh, là nguyên nhân dẫn tới trận thắng TTL.
Còn tôi lại cho rằng ở giải này TVN là đội không gặp may lớn nhất, bởi nếu như những năm trước chỉ cần sau trận thắng ngày 24.12.2008, TVN đã nghiễm nhiên trở thành nhà vô địch ĐNA, chứ đâu phải chờ đến trận lượt về đầy may rủi vào ngày mai 28.12.2008, các cầu thủ của ta lại phải chiến đấu khó khăn với đội TTL về nhiều điểm hơn ta về đẳng cấp. Bởi lẽ năm nay đùng một cái ông AFF lại qui định từ bán kết phải có l ượt đi, về nên mới ra nông nỗi thế. Vì thế TTL lại có được cơ hội may mắn để sửa sai, hy vọng phục thù TVN nhằm giữ chức vô địch một lần nữa. .
Như vậy, xem ra ở giải AFF CUP 2008 này, đội TVN mới là đội không gặp may nhất, còn TTL là đội gặp may mắn nhất.
Nói may mắn hay không là để góp phần bàn luận trước trận đấu cho thêm phần hấp dẫn, chứ trong thâm tâm tôi vẫn luôn cầu mong đội TVN ta sẽ gặp may lớn, vượt qua TTL rất mạnh đem về chức VÔ ĐỊCH ĐNA cho nước nhà.

Vĩnh Thắng
(ảnh sưu tầm trên mạng)

Thăm Miền Nam cuối năm

Gia đình hai bác Đòan Hải&Kim Anh cùng các con Khanh&Hà và hai cháu nội Mai&Hiếu đã có một chuyến du ngọan vào miền Nam cuối năm rất thú vị. Chiều 24/12/2008 đúng ngày lễ Noel cả gia đình tới TpHCM đã tranh thủ tới thăm họ hàng bên nội. Sáng 25/12 đi chơi Suối Tiên, chiều tối sang thăm Phú Mỹ Hưng, đầu tiên đến nhà hai em Di&Chi, xem các trang trí mừng Noel của Khu Hưng Vượng 2, rồi thăm nhà ở. Sau đó đến thăm nhà các cháu Minh&Hoa ở Mỹ An PMH. Trước khi ra về mọi người tụ họp đông đủ tại Nhà Hàng đặc sản Huế 3A3 Mỹ Phúc- PMH do Ô.Di chủ trì để mừng gia đình hai bác Hải& Anh vào thăm TpHCM và mừng Noel. Sáng 26/12 đòan đi Tây Ninh tham quan chùa Bà Đen bằng cáp treo, mua bán tại Siêu Thị biên giới Mộc Bài, thăm thị trấn Tây Ninh. Ra về ghé thăm Cụ Oanh ở Quận 6, TpHCM lúc trời đang mưa to, đường phố bị ngập nước. Cụ Oanh rất mừng gặp lại các con cháu từ HN vào, bác Anh ngủ lại, còn bác Hải cùng các con, cháu ra về. Tối 26/12 bác Hải chủ trì gặp mặt họ hàng nội ngọai tại Quán Trúc Lâm Viên - Hùynh Văn Bánh- Q. Phú Nhuận.Sáng nay 27/12/ cả đòan đi thăm Vũng Tầu, khi về ghé qua Q6 đón bác Anh và chụp ảnh với gia đình Cụ Oanh. Chương trình những ngày kế tiếp do trưởng đòan Đòan Ngọc Khanh còn giữ bí mật. Chúc gia đình hai bác Hải&Anh tiếp tục cuộc hành trình thù vị tuy ngắn ngày ở miền Nam.














Thăm trang trí mừng Noel tại Bến Thành và Hưng Vượng 2 Phú Mỹ Hưng


















Ảnh chụp tại Hưng Vượng 2 - PMH




Ảnh chụp tại nhà Minh&Hoa Mỹ An - PMH



Mở Champange chúc mừng Noel












Liên hoan và thưởng thức bánh gateau Noel tại nhà hàng 3A3 - PMH













Bác Hải chủ trì họp mặt họ hàng nội ngọai tại Nhà hàng Trúc Lâm Viên - Phú Nhuận

Mừng sinh nhật












Chúc mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 cuả cháu NguyễnViệt Hùng ( 27/12/1978- 27/12/08)
Chúc sinh nhật vui vẻ, công tác sáng tác và biên tập các chương trình ca nhạc gặp nhiều thuận lợi gia đình hạnh phúc