Miền Bắc mưa dông kéo dài, đợt nắng nóng kỷ lục chấm dứt


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết chiều tối và đêm nay (30/6), Bắc bộ sẽ có mưa rào, dông rải rác trong đó có Thủ đô Hà Nội.
Riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo, từ chiều tối và đêm mai đến hết thứ Bảy (4/7), mưa lớn có xu hướng gia tăng ở Bắc bộ và Thanh Hóa. 
Vĩnh Toàn

Tin dịch bệnh ngày 30.6.2020

Sáng 30/6, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Như vậy đã 75 ngày qua không có ca mới lây nhiễm nCoV cộng đồng. Trong tổng số 355 ca mắc Covid-19 tính đến thời điểm này, có 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 335 ca đã khỏi bệnh (94,4%).
Hôm qua Tp.HCM phát hiện một bệnh nhân khỏi bệnh tái dương tính nCoV tại nhà riêng sau 20 ngày công bố khỏi bệnh, cơ quan Y tế đã thực hiện ngay các biện pháp chuyên môn cần thiết.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân không quá lo lắng và hoang mang, bởi trước đây cũng có nhiều trường hợp sau khi ra viện lại tái dương tính với nCoV nhưng không lây lan.
Phạm Lê sưu tầm


Tin dịch bệnh hôm nay 29.6.2020

Tin từ Bộ Y tế sáng nay 29.6.2020 cho biết nước ta không có thêm ca mắc Covid mới. Như vậy chúng ta đã bước sang ngày thứ 74 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca mắc giữ nguyên 355 ca, trong đó  khỏi bệnh 330 (93%)

Nam phi công người Anh, bênh nhân số 91 nặng nhất, lâu nhất hồi phục tốt, dự kiến về nước ngày 12/7. Ông nói ”Nếu không ở Việt nam tôi đã chết”.
Tình hình ở một số nước dịch bệnh vẫn tiếp diễn xấu, công tác phòng tránh vẫn được nhà nước ta  quan tâm duy trì,

Phạm Lê sưu tầm

Ngày gia đình 28.6

Hôm nay là ngày Gia đình 28.6, chúc các gia dình thành viên chi họ sức khỏe, nhiều may mắn, con cái thành đạt, gia đình giàu sang…
Blog gia đình cụ Quang


Tin dịch bênh 28.6.2020

Đến 6 giờ sáng 28/6, Việt Nam đã qua 73 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Chiều 27/6, Bộ Y tế ghi nhận hai ca dương tính nCoV, là hai phụ nữ trở về từ Kuwait được cách ly ngay khi nhập cảnh. TỔng sơ ca mắc Covid tới nay là 355 có 329 khỏi (93%).
Thế giới đã vượt con số 10 triệu ca mắc Covid-19, với nhiều quốc gia có làn sóng thứ 2 đang quay trở lại. Việt Nam vẫn còn phát hiện thêm ca bệnh nhập cảnh cần cảnh giác phòng ngừa dịch bệnh Covid quay trở lại.
Phạm Lê sưu tầm

Thân tình đón khách từ Sài Gòn


Tối qua vợ chồng chú em ở Tp HCM đến thăm nhà. Chúng tôi quen nhau trong chuyến đi tour ra thăm đảo Lý Sơn cách đây hơn 1 năm. Sau chuyến du lịch chúng tôi giữ liên lạc với vợ chồng chú ấy qua facebook và messenger.
Vợ chồng chú ấy đang có tour du lịch Hà nội-Sa Pa,-Bái Đính-Hạ Long. Tối qua tranh thủ đến thăm chúng tôi tại tư gia.
Ngô Minh Lương

Tin dịch bệnh 27.6.2020

Tin từ Bộ Y tế tới sáng nay 27.6.2020, chúng ta không có thêm ca măc mới Covid.19 trong cộng đồng.Như vậy đã qua 72 ngày Việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. 
Tuy nhiên bản tin lúc 18h ngày 26/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã phát hiện thêm 1 trường hợp mắc COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh nâng tổng số ca nhiễm từ 352 hôm trước lên 353 ca (213 ca nhập cảnh). Bênh nhân này từ Cameroon quá cảnh Nigeria, Ethiopia, Malaysia, nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 25/6 trên chuyến bay VN9674.
Phạm Lê sưu tầm

Nói chuyện xưa

Xa xưa cách nay mấy chục năm thời bao cấp lúc đó báo chí không phổ cập như bây giờ, chúng ta có phong trào làm báo tường trong các trường học, trong đơn vị quân đội, nhà máy xí nghiệp.
Hồi tôi học phổ thông cấp III có anh bạn rất giỏi vẽ luôn nhận phần trang trí cho tờ báo tường của lớp, mỗi khi có giờ giải lao chúng tôi lại túm tụm bàn tán xì xào quanh tờ báo nàyHàng tháng đều có chấm thi giữa các tờ báo tường của nhà trường, tờ báo của lớp tôi luôn được đứng vào hàng tốp cao nhất. Hãnh diện lắm!
Đến ngày vào Quân đội gian khổ, khó khăn là thế nhưng phong trào làm báo tường luôn luôn được duy trì dưới nhiều hình thức mỗi có khi có điều kiện thuận tiện.
Sau báo tường rồi đến Loa Phường, nhưng rộng ra là hệ thống truyền  thanh cộng đồng. Những người lớn tuổi chúng ta chắc không thể quên giọng nữ dõng dạc thông tin có máy bay Mỹ xâm phạm vùng trời Thủ đô ‘Đồng bào chú ý, Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội ,,,”. Tôi nhớ tới tận những năm 1980 nhà tôi ở Hạ Hồi vẫn còn loa truyền thanh Hà Nội.
Mấy năm trước loa Phường vẫn còn hoạt động, nhưng đã có người phê phán loa phường làm ảnh hưởng tới trật tự đường phố gây phiền phúc cho dân. Nhiều nơi đã dep Loa Phường vì áp lực dư luận. Nhưng đến khi có đại dịch Covid.19 vừa rồi Loa Phường hồi sinh cho thấy tác dụng trở lại, góp phần truyền bá thông tin chống dịch cho người dân.
Kể chuyện xưa xem ra đồ cũ chưa hẳn đã mất hết tác dụng của nó khi biết xử dụng đúng lức, đúng chỗ.
Phạm Toàn


Tin dịch bệnh 26.6.2020


Tính đến 6 giờ sáng ngày 26/6, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, giữ nguyên tổng số 352 ca. Hiện cả nước còn 23 ca mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế.


Như vậy đã 71 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Hiện 329/352 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh (94,3% tổng số ca bệnh). CHỉ còn 1/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài là bệnh nhân số 91 phi công người Amh đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Đến nay các bác sĩ cho biệt Bệnh nhân 91`đã tự ăn uống qua miệng; chức năng gan, thận, tim mạch, men tụy bình thường; đang trải qua giai đoạn vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, săn sóc vết thương loét và tăng cường dinh dưỡng. Bệnh nhân cần ít nhất 2-3 tuần để phục hồi thể trạng có thể đi lại an toàn khi di chuyển.
Phạm Lê sưu tầm

Kỉ vật thời Xô Viết

Hôm qua nước Nga tổ chức diễu binh Kỉ niệm 75 năm ngày chiến thắng Phát xít Đức. Hoài niệm một chút về Liên xô.
Hai món đồ này hay được mang về từ Liên Xô những năm 1970,bác nào trong thời này nhỉ,thời của tôi những năm 1980 thì không có nữa,kỷ vật một thời một thế hệ.
Vũ Anh Tuấn

Tin dịch bệnh ngày 25.6.2020

Theo tin từ Bộ Y tế Đến 6 giờ ngày hôm nay 25/6, Việt Nam bước vào ngày 70 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tuy nhiên, có thêm 3 ca mắc Covid-19 mới từ Kuwait về được cách ly ngay khi nhập cảnh. Nâng số ca từ 349 hôm trước lên 352 ca (329 ca khỏi bệnh).
Do số bệnh nhân mắc Covid nhập cảnh vẫn còn, công tác phòng tránh phải được duy trì theo qui định của Nhà nước, người dân không nên được lơ là mất cảnh giác.
Phạm Lê sưu tầm

GIỗ bà An

Hôm nay ngày 4 tháng 5 âm lịch (24.6 dương lịch), gia đình tổ chức giỗ 3 năm bà Phạm Hoài An, Phu nhân ông Nguyễn Triêm, Trưởng nữ cụ Phạm Vĩnh Hanh em ruột cụ Quang.
Hai bà Minh, Vinh, anh Việt Hùng (thay mặt bà Lan) đã đến dự, thắp nén hương cùng gia đình tưởng nhớ người quá cố.
Phạm Toàn.


Tin dịch bệnh 24.6.2020


Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam không phát hiện ca mắc mới Covid trong cộng đồng. Như vậy chúng ta  đã sang ngày thứ 69 không có ca lmắc COVID-19 ở cộng đồng.


Các biện pháp phòng tránh dịch bệnh lây lan theo qui định của Nhà nước vẫn được thực hiện khi thế giới dịch bệnh vẫn còn ở một số nước.
Phạm Lê sưu tầm.

Tin dịch bệnh ngày 23.6

Tin tin từ Bộ Y tế tới 6h sáng hôm nay 23.6, Việt Nam không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Tổng số ca mắc vẫn là 349 trường hợp, chúng ta đã bảo vệ thành quả chống Covid-19 với 68 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng.
 
Số người nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn cầu vượt quá 9,1 triệu ca. Do vậy việc phòng chống dịch bệnh vẫn được Nhà nước quan tâm thực thi các biện pháp phòng tránh, khuyến cáo người dân không lơ là mất cảnh giác.
Phạm Lê Sưu tầm


Chú ý khi tắm biển

Mùa hè tắm biển là sở thích của nhiều người. Còn gì sướng bằng ngâm mỉnh trong dòng nước mát lạnhđùa giỡn với những ngọn sóng biển nhấp nhô. Nhưng biển cũng có nguy hiểm rình rập những cơn sóng xoáy cuốn xa bờ. Vì thế cẩn biết nhận ra những cơn sóng này 
Và khi chẳng may rơi vào cơn sóng ấy hãy bình tĩnh, đừng cố chống lại chúng vì như thế sẽ nhanh mất sức; Hãy nhanh chóng bơi xiên ra khỏi dòng xoáy song song với bờ và tiếp là hướng vào bờ; Nếu không thể thoát khỏi dòng xoáy xa bờ hãy bình tĩnh thả nổi hoặc đạp chân đứng nước, dòng xoáy rồi sẽ yếu dần; Cố gắng hướng mặt vào bờ, vẫy tay, la lên gọi người tới cứu.
Nếu bạn thấy ai đó rơi vào dòng xoáy, thay vì cố gắng tự mình cứu họ, Hãy gọi cứu hộ; Hét to hướng dẫn cách thoát hiểm; Nếu có thể, hãy ném phao cứu sinh hoặc thiết bị nổi (bình, chai,... ).
Cuối cùng là chỉ nên bơi tại các bãi biển quy định, có nhân viên cứu hộ, bảo vệ. Trước khi ra biển hãy tham khảo những điều trên đây để phòng tránh.
Vĩnh Toàn sưu tầm

Tin dịch bệnh 22.6.2020

Tin từ Bộ Y tế đến 6 giờ sáng nay 22/6, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19 cộng đồng. cả nước có 327/349 ca khỏi bệnh chiếm tỉ lệ 93,7%.
Như vậy chúng ta đã bước vào ngày thú 67 không có ca nhiễm mới trong cộng đồng
Ca 91 Covid-19 nặng nhất Việt Nam là Phi công người Anh trải qua hơn 3 tháng điều trị đang hồi phục thần kỳ, sẽ sớm được xuất Viện.
Phạm Lê sưu tầm

Chúc mừng ngày NBVN 21.6

95 năm ngày Truyền thống Nhà báo Việt Nam 21.6, chúc mừng Hoàng Hà (Phu nhân anh Đoàn Ngọc Khanh) nữ phóng viên báo hình chuyên nghiệp duy nhất chi họ 
Blog gia dinh cụ Quang

Tin dịch bệnh ngày 21.6.2020


Sáng 21/6, tin từ Bộ Y tế cho biết không ghi nhận ca nhiễm mới. Tính từ 6h sáng 16/4 đến 6h sâng 21/6 đã qua 66 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng.
Đến nay cả nước có tổng cộng 349 ca mắc Covid-19, trong đó 327 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Bệnh nhân phi công người Anh có thể chuyển từ khoa hồi sức tích cực sang phục hồi chức năng. 
Tuy nhiên dịch bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến ở một số nước đặc biệt gần nhất là Bắc Kinh, cảnh báo chúng ta không chủ quan lơ là công tác phòng dịch bệnh quay trở lại.
Phạm Lê sưu tầm

Tin từ Định Hóa

Sáng nay 20.6.2020  tại Định Hóa, Thái Nguyên bà Hoàng Thị Dung đã có buổi gặp mặt học sinh lớp 7 Trường Phổ thông cơ sở Bình Yên niên khóa 1977-1978  nơi bà là giáo viên dạy toán. 
Thày trò gặp nhau vui vẻ chuyện trò hổi lâu, ôn lại những kỉ niệm cách nay đã hơn 40 năm.
Phạm Toàn

Chào Mừng Ngày Nhà Báo Việt Nam

Chào mừng Ngày truyền thống Nhà báo Việt Nam 21.6, chúng ta ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho sự ra đời và xây dựng nền báo chí Việt Nam. 
Những người làm báo và sự nghiệp báo chí Việt Nam 95 năm qua đã và đang được thừa hưởng tài sản vô giá của Người về phong cách, tư tưởng, đạo đức người làm báo.
Nhân ngày Nhà báo Việt Nam chi họ gửi lời biết ơn các Nhà báo chuyên nghiệp cả nước đã có đóng góp công sức trong thành tích chống giặc Covid vừa qua.
Chúng ta cũng ghi nhận các "Nhà báo không chuyên" chi họ ta đã cung cấp thông tin kịp thời, chính xác trên các diễn đàn nội bộ góp phần loại bỏ thông tin sai sự thật, yên tâm phòng chống dịch COVID -19. .
Blog gia đình Cụ Quang

Tin dịch bệnh ngày 20.6.2020

Tin lúc 6h sáng nay 20.6.2020, chúng ta không có thêm ca mắc mới trong cộng đồng. Như vậy đã sang ngày thứ 66 Việt Nam không có thêm ca lây nhiễm từ trong cộng đồng.
Tuy nhiên theo tin từ Bộ Y tế 18h ngày hôm qua 19/6, phát hiện thêm thêm 7 ca dương tính nCoV đều là người về chung chuyến bay từ châu Âu, được cách ly ngay nâng số ca lây nhiễm từ 342 ngày hôm trước lên 349 ca.
Do có thêm bệnh nhân nhập cảnh công tác phòng tránh vẫn được duy trì nghiêm ngặt đề phòng lây lan trong cộng đồng.
Phạm Lê sưu tầm.

Thời tiết Hà Nội hôm nay 20.6.2020

Chi h chú ý theo cơ quan Dự báo Khí tượng khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay (20/6) có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. 
Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra đường từ 12h đến 17h, quan tâm các biện pháp chống nóng, phòng sôc nhiệt nhất là người cao tuổi.
Vĩnh Toàn

Tin dịch bệnh hôm nay 19.6.2020

Đến 6 giờ sáng nay 19/6, Việt Nam tiếp tục bảo vệ thành quả đẩy lùi Covid-19 với 64 ngày không ca mắc mới ở cộng đồng. Trong 342 ca mắc Covid-19, không có ca tử vong, phổi phi công người Anh hồi phục 90%.
Tuy nhiên chiều 18.6 có thêm 7 ca mới nhập cảnh cùng một chuyến bay, nâng tổng số ca nhiễm bệnh từ 335 hôm trước lên 342 được cách ly ngay khi nhập cảnh nên không có khả năng lây lan ra cộng đồng.
Do còn có thêm ca mắc Covid mới nhập cảnh chưa thê công bố hết dịch và mọi công tác phòng tránh vẫn phải duy trì chặt chẽ theo qui định. 
Phạm Lê sưu tầm


Tin từ bà Vinh

Như Blog chi họ đã đưa tin trong tháng 6 này, ngay sau chuyến đi Tuần Châu cùng chi họ trở về bà Lê Hồng Vinh đã cùng các bạn cưu SVBK đi thăm Hà Tĩnh.
Bà Vinh và các bạn học đến thăm Nhà khu mộ Tổng Bí thư ĐCSVN Trần Phú, Nhà lưu niệm thi hào Nguyễn Du và khu tưởng niệm 10 cô gái TNXP tại ngã ba Đồng Lộc.
Phạm Vĩnh

Tomadachi-Làng Mít

Bà xã tôi và 25 bạn cựu Sinh viên ĐH cùng khóa đã có hai ngày nghỉ tại Resort Tomodachi Retreat- Làng Mít một ngôi làng nhỏ xinh xắn trong một ngôi làng ngay tại ngoại thành Sơn Tây thuộc Hà Nội). Tomodachi trong tiếng Nhật có nghĩa là tình bạn, đôi nét kiến trúc Nhật Bản.
Về nhà nghỉ. Có nhiều loại phòng đôi, ba, tập thể, vila riêng cho gia đình ...tương ứng nhiều loại giá.
Về di chuyển. Có thể đến đây bằng xe Limousine của Làng Mít Retreat (liên hệ qua Lễ tân). Bằng xe buýt tại Kim Mã hoặc Mỹ Đình hàng ngày. Bằng xe máy, ô tô cá nhân chỉ gần một giờ chạy xe.
Về ăn uống. Hợp khẩu vị các món ăn đồng quê.
Các dịch vụ - Tận hưởng dịch vụ Spa cổ truyền, thăm khám sức khỏe, ngâm chân và xông hơi bằng thảo dược. Câu cá tại hồ- Đọc sách tại thư viện Tomodachi Library. - Đạp xe khám phá làng quê và con người. Bơi tại bể bơi vô cực. Thưởng trà, - Học làm bánh. Chụp ảnh với trâng phục Nhật Bản...
Giá cả Chuyến đi này bà xã tôi thanh toán cả ăn, ngủ, xe, bơi...là 1tr5 cho một người một ngày đêm.
Bà ấy vừa về tới nhà lúc 15h hôm nay 17.6, tâm trạng phấn khích khuyên mọi người nên đi vừa gần vừa đáp ứng được nhu cầu ăn, ngủ, nghỉ…Tóm lại là hơn Biệt thự chi họ vừa nghỉ ở Tuần Châu. (Điện thoại liên hệ 0911.067.255)
Phạm Vĩnh

Tin dịch bệnh ngày 18.6.2020


Tính đến 6 giờ ngày 18/6, Việt Nam đã có 63 ngày không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, giữ nguyên tổng số 335 ca. Bệnh nhân 91 phi công người Anh sức khoẻ tiến triển vượt bậc, đã dùng được điện thoại kết nối đến bạn bè khắp nơi.
 Trước tình hình dịch bệnh tái phát ở Tp.Bắc Kinh, Trung Quốc các chyên gia cảnh báo Việt Nam không chủ quan, tiếp tục các biện pháp đề phòng không để dịch cúm quay trở lại.
Phạm Lê sưu tầm

Chủ tịch TP HCM thăm phi công Anh

Ông Nguyễn Thành Phong Chủ tịch UBND Tp.HCM đến thăm, nói chuyện và tận mắt chứng kiến sự tỉnh táo của phi công Anh tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, chiều 17/6. 
Được biết Phi công người Anh phát hiện mắc Covid-19 ngày 18/3, nhập viện trong tình trạng khoẻ mạnh, sau đó đột ngột trở nặng, có thời điểm phổi gần như bị đông đặc, phải can thiệp ECMO (thiết bị tim phổi nhân tạo) từ ngày 6/4 và đã tính tới phương ná ghép phổi. Ông được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM tấ cả là 65 ngày; khi hết nCoV được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 22/5. 
Bệnh nhân đã ngưng lọc máu từ ngày 27/5, ngưng ECMO vào sáng 3/6, ngưng thở máy vào ngày 12/6. Hiện giờ tỉnh táo tập đi và dùng điện thoại liên hệ với các bạn ở nhiều nước trên thế giới. Khi BS nói ông là người Anh, ngay lập tức ông chữa lại tên quê quán chính xác và kể tường tận gia cảnh độc thân của mình, chứng tỏ phản xạ thần kinh rất nhanh như người thường.
Cũng như tôi nhiều bạn đọc trên mạng thường xuyên theo dõi báo chí, tỏ lời thán phục trình độ, Y đức của các BS và của ngành Y tế nước nhà.
Vĩnh Toàn

Một bộ phim kết thúc có hậu

Tối qua bộ phim “Những ngày không quên” đã kết thúc ở Tập 50, một bộ phim có cái kết hậu nhân văn.
Các cặp đôi Khoa (Đình Tú) và Uyên (Phương Oanh) sau nhiều lần hiểu lầm, tưởng như đã tan vỡ nay hàn gắn lại tổ chức đám cưới đơn giản, thỏa mong muốn của hai ông bố tại quê nhà sau những trục trặc chuyện tình của hai đứa con. Cặp Dương Bảo cũng chính thức gắn kết sau những ngày dài là bạn thân và có người thứ ba xen vào. Những nhân vật khác như Thư, Huệ, ông Bố, Cận, Mận, Dũng..đều là những nhân vật nhân hậu đáng xem.
Tuy là một bộ phim phục vụ mục đích tuyên truyền phòng chống dịch Covid.19, nhưng các tác gỉa đã khéo lồng ghép cho câu chuyện vừa đạt được mục tiêu tuyên truyền, vừa giải trí đem đến những giây phút thư giãn vui vẻ cho khán giả trong những ngày chống giặc Covid căng thẳng.
Chúng ta cảm ơn tác giả, đạo diễn, các diễn viên và những người đã tham gia làm ra bộ phim này khi họ phải vượt qua nhiều khó khăn, cản trở trong thời gian cách ly xã hội phòng chống dịch bệnh.
Phạm Toàn.

Ngày của Cha 17.6


Ngày xưa bố cõng con đi chơi phố nhỏ ... Ngày nay con cõng cha ra chơi biển lớn . Bố cảm ơn con nhiều nhiều  ... ( nhân ngày của cha )
Nguyên Lan

Tin dịch bệnh ngày 17.6.2020

Sáng 17/6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cho biết kể từ ca mắc 268 tại Hà Giang được công bố sáng 16/4, đến nay đã 62 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. 
Ca mới số 335 phát hiện hôm qua 16.6 là bệnh nhân 24 tuổi nhập cảnh từ Kuwait (quá cảnh Quatar) về sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh được cách ly ngay. Hiện chỉ còn 5 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2
Phạm Lê sưu tầm

Tháng 6 này, cách nay đúng một năm

Ông bà Di Chi bất ngờ cùng gia đình cậu cả Minh Hoa có mặt trong một chuến du ngoạn Nhật Bản
Cậu cả nam Nguyễn Đức Nguyên nhà Minh Thu, cháu ngoại bà Lê Hồng Vinh tham gia chuyến học thử nghiệm một tháng tai New Zealand
Nhà Hùng Hương 4 người khởi hành chuyến du ngoạn một vài nước Châu Âu Điểm bắt đầu là nước Áo cổ kính nổi tiếng với cây đàn Piano...
Bà Minh cùng hai người bạn đồng nghiệp đến thăm ông Ngô Minh Lương đang điều trị tai nhà do tai nạn xe máy trên đường.
Hai bà Anh, Nhu mặc trời nắng nóng vượt gần chục km đến thăm ông bà Nguyên Lan tại chung cư cao cấp bậc nhất Temers City, Hà Nội
Cũng trong tháng này chúng tôi sang Ecopark một thời gian ngắn, thử nghiện cuộc sống tại nơi được coi là thành phố cây xanh, không khí trong lành xa Hà Nội.
Thời gian trôi nhanh nay tháng 6 này được đúng một năm, may nhờ có những bức ảnh ghi lại để chúng ta cùng chia sẻ với những người trong cuộc.
Vĩnh Toàn

Tin dịch bệnh hôm nay 16.6.2020

6h ngày 16/6, Bộ Y tế cho biết nước ta không ghi nhận ca nhiễm nCoV. 11 mới trong cộng đồng. Hiện có 11 bệnh nhân đang điều trị, trong đó còn 6 người dương tính. Như vậy là chúng ta đã bước sang ngày thứ 61 không có ca mới lây lan trong cộng đồng.
Tổng số ca đến hôm nay vần là 334 như mấy ngày trước, trong đó 323 người đã khỏi (96,7%). Có 297 ca đã ra viện, số khỏi còn lại đang được theo dõi 14 ngày tại Bệnh viện sau khi được công bố khỏi bệnh.
Giu nguyên trạng không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng là một thành quả đáng mừng. Tuy vậy do Covid 19 vẫn còn ở một vài nước như Nhật, Hàn và đặc biệt là Trung Quốc số người mắc Covid đang tăng hàng ngày vì thế các chuyên gia nhắc nhở chúng ta không chủ quan phải quan tâm tới các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.
Phạm Lê sưu tầm

Ba hiệu Phở HN có tên lạ

Phở là món ăn sáng quen thuộc, tôi đã từng thường xuyên ăn Phở  Hàng Đồng gần Lãn Ông. Phở Bát Đàn một lần duy nhất ngon nhưng đông quá. Phở Lý Quốc Sư từ thời bao cấp cũng chỉ một lần ngon thì không ấn tượng lắm, nhưng thời đó là do HTX đứng tên nổi tiếng bát Phở nhiều thịt. Thời bao cấp thịt bán theo tem phiếu, một tháng được vài lạng mà nghe  bát Phở nhiều thịt là sướng rồi tìm đến chứ không hẳn vì ngon. Phở Thìn Lò Đức tôi cũng có đôi lần thời còn đóng quân ở Tây Mỗ, phải đến bến xe ô tô đầu Lò Đúc chờ xe tiện thể làm bát Phở cho ấm bụng. Nhớ mãi là thịt bò được xào qua rồi mới cho vào bát chan nước.
Hôm nay vào Ggoogel thấy họ dẫn ra ba hiệu Phở ngon có cái tên lạ dưới đây. 
1.Phở Sướng, 36B Mai Hắc Đế
Phở Sướng là một trong những thương hiệu phở đầu tiên và nổi tiếng nhất nhì Hà Nội. Đây cũng là một trong những quán phở góp phần làm nên thương hiệu “phở Hà Nội” một thời và nay vẫn giữ được hương vị thơm ngon truyền thống của đặc sản phở Hà thành xưa. Phở Sướng có vị ngọt thanh, thơm mùi thịt và xương ninh. Thịt bò của Phở Sướng cũng được xếp hạng ngon nhất nhì Hà Nội. Miếng thịt chín vừa tới, mềm, nạc, thơm, không bị khô, cứng khiến ai cũng tấm tắc khen ngon.
2.Phở Vui, 25 Hàng Giày
Đây là món phở độc đáo của Hà Nội, chuyên phở bò với nhiều món như: tái, chín, tái nạm, tái gầu, sốt vang, lại có thêm bắp bò, gân bò trần hay pín trần ăn cũng khá vui miệng. Nước phở ở đây cũng khá đậm đà và có phần béo hơn.
Bát phở mềm, có nhiều thịt và hành tây, hành lá, ăn vừa miệng. Phở luôn nhận được sự đánh giá cao của người dân phố cổ, vốn là những người sành ăn có tiếng.
3. Phở “Bưng”, 1 Hàng Trống
Hàng ngày, cứ đến khoảng 4-5h chiều là đầu phố Hàng Trống đoạn giao với Hàng Bông lại nhộn nhịp hẳn lên. Đi chầm chậm lại và nhìn kỹ, bạn sẽ phát hiện ra nguồn cơn của sự nhộn nhịp đó. Tất cả đều từ một hàng phở nhỏ, chẳng có biển hiệu, chẳng có bàn, chẳng có cửa hàng, chỉ có độc một vài người bán bên nồi nước dùng, rổ phở rổ thịt và hơn chục cái ghế để khách ngồi ăn. Ấy thế mà, hàng phở ấy chẳng bao giờ ngơi khách từ lúc mở cửa cho tới tận lúc đi về.
Thú thực ba hiệu Vui, Sướng, Bưng trên đây nghe báo mạng khen thế nhưng tôi cũng chưa ăn lần nào. Thực hư không rõ ra sao chỉ xin sao chép để chi họ tham khảo, có dịp đến thưởng thức.
Vĩnh Toàn sưu tầm

Tin dịch bệnh ngày 15.6.2020

Theo tin Dân trí đến 6 giờ sáng nay 15/6, Việt Nam bước vào ngày thứ 60 không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, số người đang cách ly theo dõi ngừa Covid-19 còn rất lớn, với 8.792 người. 
Còn một người nước ngoài và là ca nặng nhất, điều trị lâu ngày nhất ca 91 phi công người Anh mắc Covid-19 đang có những bước tiến thần kỳ. Tin cho biết bệnh nhân đã cai thở máy được 48 giờ, tuy nhiên cần nhiều tuần để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động và "Với bước tiến này, có thể thấy phổi bệnh nhân đã hồi phục".
Phạm Lê sưu tầm