THĂM NƯỚC MALAYSIA


Ngày hôm nay 31/08/2008 là ngày kỷ niệm Quốc Khánh lần thứ 51 của Liên bang Hồi giáo Malaysia (gọi tắt là Malaysia), đất nước nổi tiếng về du lịch nằm ở Trung Tâm Đông Nam Á, một trong những nước đầu tiên sáng lập ra Khối Asean có lẽ đã quen thuộc với nhiều thành viên trong chi họ nhà ta, vì cũng có nhiều gia đình đã tới đây du lịch, tham quan trong đó có gia đình tôi . Malaysia nằm ở vĩ độ 7 phía Bắc Đông Nam Á, diện tích 329,847 km2, dân số khỏang 26,888,000 ngườì ( năm 2006), khí hậu gió mùa ẩm, nhiệt độ quanh năm dao động từ 21 -32 độ . Liên bang hiện nay gồm 13 bang và 2 vùng liên bang.Thủ đô hiện nay là Kuala Lampur thuộc vùng liên bang Wilayah Persekuntua, đến năm 2010 sau khi xây dựng hòan thiện thủ đô hành chính mới sẽ là Putrajaya . Malaysia gồm bán đảo Malaysia phía Bắc giáp với Thái lan, phía Nam giáp với đảo Sumatra của Indonesia qua eo biển nổi tiếng Malaca ;qua biển đông là hai bang Sabah, Sarawak nằm trên đảo Bornéo, bắc giáp Bruney nam giáp Indonesia.. Lịch sử Malaysia cũng có nhiều sự kiện nổi bật như thế kỷ 15 thành lập Nhà nước Hồi Giáo ở bán đảo Malaca, đến năm 1509 bị Bồ đào Nha xâm chiếm, rồi tiếp theo là Hòa Lan năm 1641. Từ 1920 là thuộc địa của Anh. Tới ngày 31/8/1957 giành dược độc lập lúc đó gồm bán đảo Malaysia, Sabah,Sarawak và Singapore. Đến ngày 9/8/1965 Singapore tách ra thành lập quốc gia riêng là Cộng Hòa Singapore. Malaysia theo chế độ Quân chủ lập hiến, đứng đầu nhà nước là Vua, đứng đầu chính phủ là Thủ Tướng. Là một nước đa sắc tộc, hội tụ 3 nền văn hóa lớn của châu Á : gồm người Malay 58%, Trung Quốc 24%, Ấn Độ 8%, và các dân tôc khác 10% ; ngôn ngữ chính thức là tiếng Bahasa Malaysia, tiếng Anh sử dụng phổ thông, đơn vị tiền tệ là Ringgit (RM), 100USD tương đương 370 RM. GDP cả nước năm 2006 khỏang 451 tỷ RM, GDP đầu người khỏang 14,200 RM. Kinh tế Malaysia nổi tiếng với các sản phẩm làm từ cao su, dầu dừa , dầu cọ, thiếc, công nghệ điện tử, khai thác, sản xuất và chế biến dầu, và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ nổi tiếng….Hầu hết ôtô 4 chỗ ngồi do trong nước sản xuất, hệ thống giao thông hiện đại được giám sát điều khiễn tự động, nạn kẹt xe đã cơ bản được giải quyết khi chuyển dần các cơ quan hành chính về Thủ đô mới Putrajaya.Trong thời giắn ngắn gia đình tôi chỉ có thể đi tham quan 3 địa danh nổi tiếng là thủ đô cũ Kuala Lampur, thủ đô mới Putrajaya và Cao nguyên Genting .
Kualua Lampur (KL) là một thành phố quốc tế hiện đại,thành lập năm 1857, cửa ngõ chính vào thành phố là sân bay quốc tế to đẹp,là nơi hợp lưu của hai dòng sông Klang và Gombak, nơi đây có Tháp đôi cao thứ nhì thế giới Petronas cao 452m , có nhiều công trình kiến trúc cổ như Hòang Cung của Vua Abdul Sumad xây dựng từ năm 1897 kết hợp với các công trình kiến trúc mang đậm mầu sắc dân tộc Malay, Trung Hoa, Ấn Độ,nhà ga xe lửa kiểu kiến trúc Maroc và rất nhiều nhà thờ Hồi giáo ,Thiên chúa Giáo, Phật Giáo và Ấn độ giáo. Quảng trường Merdeka (Độc Lập) là điểm lý tưởng để khám phá KL, tại đây có cột cờ cao nhất thế giới cao 100m . Vườn hồ KL có phong cảnh đẹp với các Công viên Bướm, Hươu nai, và Chim. Các vườn Lan với 800 lọai, vườn Hoa dâm bụt 500 lọai mầu sắc khác nhau tạo nên một thành phố hiện đại nhưng có dáng dấp một thành phố vườn có nhiều cây xanh dễ thở.Thành phố có nhiều trung tâm thương mại hiện đại và các phố mua sắm mở cửa từ 10g sáng đến 10g tối, trong đó nổi bật là Chợ Trung Tâm , Khu phố Tầu, và đường phố mua sắm Bakit Bagtang…..




Tháp đôi Petronas


Trên đường phố Kuala Lampur


Thăm Hòang Cung


Thăm động Batu của người Ấn





Ảnh chụp ở chùa Thiên Hậu của người Trung Hoa..

Khu nghỉ mát Cao nguyên Genting

Đi ôtô bus khỏang 1 giờ trên xa lộ cao tốc với hai bên đường trang trí cây và hoa rất đẹp là có thể đến Cao nguyên Genting cao 2000m so với mặt biển, khí hậu mát lạnh như Đà Lạt, nằm trong dãy núi Titiwangsa do Ngài Lim Goh Tong người Đài Loan thành lập từ năm 1960 . đây có cáp treo dài nhất Đông nam Á 3,3 km ( Genting Skyway). Genting là khu liên hợp nghỉ mát và giải trí tựa như một thành phố trong mây , có nhiều khách sạn lớn nối liền với nhau như Genting Hotel, Highlands Hotel, Resort Hotel, Theme Park Hotel, Awana Genting, First World Hotel có 6118 phòng. Nhiều du khách còn ví Genting là Las Vegas của Malaysia vì ở đây có sòng bạc Casino de Genting rất tấp nập, chính vì vậy riêng năm 2006 đã có hơn 18 triệu du khách đến đây thưởng ngọan và giải trí với nhiều thể lọai trò chơi như rơi tự do, đua xe, đường sắt xóay ốc, chơi đánh bài…...



Putrajaya

Là một thành phố mới cách KL chừng 30km, đựơc xây dựng trên vùng đầm lầy hoang vu, không có sông từ năm 1995, sau do khủng hỏang tài chính châu Á năm 1997 phải tạm dừng, đến năm 2000 mới khởi công lại, đến nay đã trở nên một thành phố rất hiện đại có sông đào nhân tạo, có nhiều cây xanh chiếm 40% diện tích, có nhiếu công trình kiến trúc đồ sộ như Nhà thờ Hồi giáo, Cung Thủ Tướng, trụ sở các Bộ, các siêu thị, trường học. Thành phố mang tên Hòang Tử Hòan hảo - (Vì Putra là hòang tử, còn Jaya là hòan hảo),người sáng lập là nguyên Thủ Tướng Mahathir Mohamed, ông đã từng đặt tên thành phố này là Thành phố thông minh’ ( Intelligent City ) , sau này được qui họach xây dựng theo 3 ý tưởng kết hợp là sự thông thái của con người, tạo hóa và thiên nhiên. Putrjaya không phải là thành phồ chạy theo mốt siêu đô thị ( Big City ), dân số chỉ có 300,000 người hầu hết là gia đình cán bộ các cơ quan nhà nước và các đòan ngọai giao từ KL chuyển đến, mọi người ở đây đều phải có kiến thức IT và sử dụng thành thạo PC, dân cư được quản lý bằng thẻ từ thay CMND hay Passport, hơn 60,000 căn hộ cao cấp xây cho dân ở, căn hộ không có khóa thường mà dùng khóa từ, làm việc, hội họp trong công sở hay học sinh đi học đếu qua mạng Internet với trình độ Internet hóa nhà trường và Chính phù hóa điện tử cao…..Mọi giao dịch bằng tiền tệ qua các loại thẻ tín dụng ….
Nghe nói Malaysia còn có nhiếu địa danh du lịch nổi tiếng khác như các đảo nổi tiếng Langkawi, Timan, Pangkor, Penang với nhiều bãi biển xanh quyến rũ, có thể vừa tắm biển, vừa thường thức các món ăn đặc sản ngon và mua sắm miễn thuế ( Duty free)


Ảnh chụp trước Tòa Nhà Chính Phủ ở Putrajaya

Ảnh chụp trước Nhà Thờ Hồi Giáo ở Putrajaya

Selamat Datang Malaysia ( Welcome to Malaysia )

Phạm Gia

Mùa Thu Cách Mạng.

Tháng 9.2008 ấn tượng nhất đối với chúng tôi là kỉ niệm 63 năm ngày Quốc Khánh 2.9, ngày 4.9 và Tết Trung Thu.
Kì một: Ngày 2.9.1945.
Ngày ấy không thể quên: lịch sử sang trang, nước Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới một cách vẻ vang. Cả Hà Nội như vỡ oà, nổ tung. Nét mặt của người dân biểu lộ rõ sự hồ hởi, phấn khởi vì được là con dân nước độc lập, có chủ quyền. Mọi người như thân thiện hiểu nhau, đoàn kết tham gia cứu đói, dạy bình dân học vụ theo lời kêu gọi của Cụ Hồ và Mặt trận Việt Minh “Chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”
Lớp thiếu nhi chúng tôi ngày ấy, lớn nhất là Đoàn Hải 14 tuổi, chị Chu Sa 13 tuổi cũng tham gia ủng hộ và tuyên truyền công việc chung.
Tiếng trống ếch vang vang.
Ròn tan từ đầu sáng
Mũ Ca lô đội lệch
Diện đồng phục thiếu nhi.
Một hai đi đều bước.
Trên con đường thênh thang.
Từ nay ngẩng cao đầu.
Và thấy lòng xốn xang.
Một kỉ niệm đáng ghi nhớ là Vĩnh Di được thay mặt thiếu nhi Khu Đông Thành (Phố Phúc Kiến, Hàng Bút-Thuốc Bắc, HàngBồ, Hàng Cân) đi dự mít tinh tại Quảng Trường Ba Đình. Kim Anh được giao Tiểu đội trưởng và là thành viên tích cực cùng Kim Nhu tham gia múa “Tiên nữ ca”. Chị Chu Sa đóng kịch, vai Trần Quốc Toản. Vĩnh Ngọc cũng là “Kịch sĩ nhí” mới 5 tuổi.
Đoàn Hải còn nhớ những ngày sau được anh Hồ Trúc gọi kết nạp vào Đội Thiếu nhi TrầnPhú, sinh hoạt tại Âu Trí Viên (Cung Thiếu nhi Hà Nội).
Những ngày ấy thật vui và sâu đậm.

Đoàn Hải Anh
(Kì sau tiếp: ngày 4.9)

Mừng ngày 27.8.2008

Hôm nay Phạm Vĩnh Tuấn Khoa tròn 18 tuổi, bước vào tuổi 19 cũng là ngày Khoa vừa tốt nghiệp THPT, chuẩn bị vào Đại học .
So với anh em cùng trang lứa là con cháu của các bác trong gia đình cụ Phạm Vĩnh Quang, khởi đầu của Khoa là rất thuận lợi về nhiều mặt, không thể còn mong gì hơn nữa. Chặng đường học tập tiếp theo của Khoa tới đây chắc chắn sẽ có nhiều thử thách, hy vọng Khoa sẽ tiếp tục thành đạt như lúc khởi đầu, đúng như mong muốn của bố mẹ và họ hàng.
Dưới đây xin giới thiệu mấy bức ảnh của Khoa, ảnh lần đầu được đưa lên Blog 53 (ảnh tư liệu do ông PV.Tiến vừa gửi tới),
1.Khoa ngày mới sinh 1989.
2.Ngày lĩnh ấn "Tiến sĩ" tại Quốc Tử Giám
3.Thử làm thanh niên tại Bali, Indonesia

4.Cùng gia đình du ngoạn Tp. Hạ Long, mừng bố Tiến và bác Minh 60 tuổi
5.Ngày tốt nghiệp THPT (6.2008)
Phạm Lê

Mừng Sinh nhật


Phạm Ngọc Cường ( ngòai cùng bên phải )

Phạm Vĩnh Minh Khoa

Hôm nay 27/08/2008 là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 39 của cháu Phạm Ngọc Cường trưởng
nam của Ông Bà Phạm Vĩnh Ngọc& Ngô Thị Phi doanh nhân chủ Restaurant Hà Nội ở CHLB Đức và sinh nhật lần thứ 19 của cháu Phạm Vĩnh Minh Khoa thứ nam của Ông Bà Phạm Vĩnh Tiến & Phạm Minh Phượng ỏ Hà Nội. Nhân dịp này chúc mừng Cháu Cường sinh nhật vui vẻ, gia đình hạnh phúc, kinh doanh phát đạt, cháu Khoa sinh nhật vui vẻ cùng với Ba Mẹ và anh chị Thắng&Trang vừa từ Hàn Quốc về thăm nhà và chuẩn bị du học nước Anh gặp nhiều may mắn thuận lợi.
Hai bác Dzi&Chi ở Tp Hồ Chí Minh

Mừng sinh nhật

Mừng sinh nhật

Nhân ngày Phạm Vĩnh Tuấn Khoa tròn 18 tuổi (27.8.1989) và PhạmNgọc Cường 39 tuổi xanh (27.8.2009), bác tặng các cháu bài thơ sau:

Gửi Cường
Thấm thoát gần 20 năm
Ngọc Cường tự lập xa quê.
Đến nay vợ con đề huề.
Chủ nhà hàng thành phố Nurenberg.
Những người xa xứ nhớ nhà.
Đau đáu ngày về chốn cũ.
Cảnh đẹp non sông rực rỡ.
Chẳng thể nào không thăm quan.
Mỗi bước đi thêm dày dạn.
Lại vợ đảm, con giỏi, ngoan.
Ba chín tuổi thật vững vàng
Sinh nhật, Bác chúc Ngọc Cường khoẻ vui.

Gửi Khoa.
Mới đây Tuấn Khoa ngày nào.
Bây giờ cao lớn điển trai ngời ngời.
Tuần Châu nghỉ mát mấy lần.
Trước khi du học nước Anh dài dài.
Lại cùng họ hàng mẹ cha.
Thăm hang “Sửng Sốt” thật là “Sửng sốt”
Đảo Ti Tốp Bác Hồ đặt tên.
Tháng chín tạm biệt lên đường.
Tuổi mười chín tự tin tiến bước.
++++++++++
Xa bố mẹ gần anh em.
Bên này Tuấn Thuý, Cường Uyên
Bên kia Trang Thắng anh em một nhà.

Bác Kim Anh

CHÚC MƯNG

Chúc mừng Phạm Vĩnh Tuấn Khoa sẽ là thanh niên vào ngày 27.8.2008.

(Ẩnh chụp tại Hạ Long ngày 20.7.2008)

Chúc mừng Phạm Ngọc Cường 39 tuổi (27.8.1969) và có những ngày vui vẻ cùng đại gia đình tại Việt Nam.

(Ảnh chụp tại Hà Nội tối 25.8.2008)

Thắng Minh
(Ảnh Vĩnh Toàn)

BẾ MẠC OLYMPIC 2008

Sau 2 tuần tranh tài sối nổi của hàng ngàn vận động viên đến từ 205 nước trên thế giới lễ bế mạc Olympic 2008 đã diễn ra trọng thể tối 24/8/2008 tại sân vận động tổ chim Bắc Kinh thủ đô của nước đăng cai Trung Quốc với những màn trình diễn tuy không đồ sộ như lễ khai mạc nhưng hấp dẫn, đặc sắc mang đậm tình thân ái, hữu nghị, hòa bình, với sự tham gia của 7000 diễn viên, tình nguyện viên và các vận động viên, hòa trong trong âm thanh ca nhạc sôi động, những ánh đèn mầu laser 3D rực rỡ và hàng lọat chùm pháo hoa sặc sỡ đẹp mắt. Nước Anh chủ nhà của Olympic London 2012 đã góp phần trình diễn với tiết mục " London sôi động và tự hào " tốn 2 triệu bảng Anh với đặc thù xuất hiện chiếc xe Bus đỏ 2 tầng, có sự tham gia của ca sĩ nổi tiếng Leona Lewis, và danh thủ bóng đá David Beckham cùng các vũ công. Olympic Bắc Kinh 2008 đã thành công rực rỡ mang dấu ấn thành quả phát triển kinh tế, văn hóa, cũng như thể thao của Trung Quốc , nước đã đứng đầu về thành tích thi đấu trong bảng xếp hạng với kỷ lục 100 huy chương các lọai gồm 51 huy chương vàng, 21 huy chương bạc, 28 huy chương đồng. Danh thủ nổi tiếng nhất Olympic lần này là cá kình bơi lội người Mỹ Michael Phelps đạt 8 huy chương vàng, 7 kỷ lục thế giới mới. Đòan VN đạt 1 huy chương bạc về môn cử tạ hạng 56kg của vận động viên Hoàng Anh Tuấn ( VN đầu tư cho thành tích này khỏang 60.000 USD); VN xếp thứ 71 trong bảng tổng sắp kết quả thì đấu.













Leona Lewis


David Beckham






Michael Phelps

Trưởng đòan Hòang Vĩnh Giang và Hòang Anh Tuấn


( Tham khảo trên mạng )

Một lần thăm Bảo tàng.Olimpic…

Thế là Olympic Bắc Kinh 2008 đã kết thúc bằng một lễ bế mạc đầm ấm, thân ái, rực rỡ pháo hoa sau 16 ngày tranh tài.
Người ta sẽ còn dành những mỹ từ đẹp đẽ nhất cho một kì Thế vận được tổ chức qui mô, hoành tráng trên đất nước Trung Hoa vĩ đại. Rồi đây tất cả những tinh hoa nhất của kì Thế vận hội này sẽ được lưu giữ cùng với các kỉ vật đặc biệt của Phong trào Olympic ở Bảo tàng Olympic đặt tại Giơnevơ, Thụy Sĩ.
Nếu một dịp nào đó đến thăm nơi đây, quí vị sẽ được chứng kiến ngọn lửa Olimpic rực cháy suốt ngày đêm

và thả bộ dạo chơi trong khuôn viên tràn đầy hoa sắc màu rực rỡ, chụp ảnh bên tuợng lực sĩ biểu tượng cho sức mạnh con người.Ngắm nhìn dấu tích của huyền thoại Xéc-gây-Bup-ca (Liên Xô cũ) HCV nhiều năm về môn nhảy sào, và được chiêm ngưỡng tuợng hình Cua rơ xe đạp đang cán đích trên đường đua.

Một chuyến thăm ngắn ngủi, tuy mới chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa”, nhưng quí vị sẽ giữ mãi cảm giác vui thú vì đã đươc có mặt tại một địa danh nổi tiếng và nhớ đừng quên chụp một tấm ảnh kỉ niệm trước khi ra về.

Phạm Lê