Tin chi họ

1.Cặp Tuấn Thúy đang có những ngày họp mặt vui vẻ ở Sunset Sannato Resort,  Phú Quốc cùng những người bạn. Khởi hành từ Hanội ngày 30.10, dự kiến tới 3.11 sẽ  quay trở lại Hà Nội.
2.Chị Tô Minh Thu, phu nhân Nguyễn Đức Minh đang có những ngày ấn tượng thích thú với phong cảnh và đời sống nước chủ nhà - nước Lào anh em.
Phạm Lê

Tạm biệt Matxcova

Ngót 30 năm gia đình tôi đã mở tầm mắt nhìn qua ô của sổ này, mùa Thu lá vàng, tuyết trắng trời, mùa Xuân mơn mởn cỏ cây mùa Hạ nắng nóng chẳng kém quê mình,
”Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất hoá tâm hồn”. Giờ đã thuộc về kỷ niệm, nhớ lắm nơi này.
Vũ Anh Tuấn
(Matxcova tháng 10.2019)

Đôi điều về ca khúc: 'NỔI NHỚ MÙA ĐÔNG" của Phú Quang

ĐÔI ĐIỀU VỀ NỔI NHỚ MÙA ĐÔNG
Sáng nay sau khi đăng video nhạc lên trang face cá nhân do tôi chèn lời, bạn face của tôi Trần Lộc Hà có hỏi anh có biết ai viết bài thơ để cho Phú Quang phổ nhạc NỔI NHỚ MÙA ĐÔNG không ? Thực lòng tôi không biết vì cứ tưởng nhạc và lời đều của Phú Quang nhưng thực tế là người viết lời cho ca khúc này là nữ thi sỹ Thảo Phương (tên thật là Nguyễn Mai Hương) sinh năm 1948 ở Hà Nội, là chị ruột của phó thống đốc ngân hàng nhà nước Việt nam Nguyễn Đồng Tiến.
Chị sang Hungary học kỹ thuật năm 1966. Về nước năm 1972 rồi lấy chồng và có 4 người con. Sau này cuộc sống gia đình tan vỡ, Thảo Phương đưa con vào Sài Gòn sống, một mình bươn chãi nuôi 4 người con. Chị mất ngày 20-10-2008 lúc mới ngoài 50 vì bạo bệnh.
Bài thơ của Thảo Phương mà nhạc sỹ Phú Quang phổ nhạc ban đầu có tên là KHÔNG ĐỀ GỬI MÙA ĐÔNG sau đó có chỉnh sửa một số câu có tên là NỔI NHƠ MUÀ ĐÔNG. Các bạn cũng nên đọc KHÔNG ĐỀ GỬI MÙA ĐÔNG ban đầu của chị và bài viết của chính Phú Quang viết về Chị khi hay tin chị mất để hiểu hơn về ca khúc NỔI NHƠ MUÀ ĐÔNG và thấy được thơ và nhạc gắn bó với nhau thế nào. Viết được những lời hay và sâu sắc như thế chỉ có những người đã sống và gắn bó với Hà Nội lâu năm và chỉ có thể là những vần thơ của phái yếu mới có chiều sâu của tâm hồn như vậy...
>>>>>>>>>
KHÔNG ĐỀ GỬI MÙA ĐÔNG
Dường như ai đi ngang cửa,
Hay là ngọn gió mải chơi?
Chút nắng vàng thu se nhẹ,
Chiều nay,cũng bỏ ta rồi.
Làm sao về được mùa đông?
Chiều thu - cây cầu...
Đã gãy.
Lá vàng chìm bến thời gian,
Đàn cá - im lìm - không quẫy.
Ừ, thôi...
Mình ra khép cửa,
Vờ như mùa đông đang về!
SG - 8.1992
Bài viết của chính Phú Quang viết về Chị khi hay tin Thảo Phương mất
*************************
Tôi đang ngồi viết đề cương tổ chức đêm nhạc “6.0” kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của mình thì nhận được điện thoại của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn từ Sài Gòn báo tin: Nữ sĩ Thảo Phương đã qua đời! Bất giác tôi nghe cái lạnh đêm Hà Nội tràn vào căn phòng. Thảo Phương cùng tuổi với tôi, và là người cùng tôi làm nên ca khúc “Nỗi nhớ mùa đông” được khán giả yêu mến gần 20 năm qua. Bất giác tôi hát lên khe khẽ: “Làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gãy". Tôi còn nhớ, một buổi chiều cuối thu năm 1988, tôi gặp nhà thơ Thảo Phương trong một quán cà phê ở Sài Gòn. Sau mấy câu chào hỏi, chị đưa cho tôi đọc bài thơ “Không đề gửi mùa đông”. Bài thơ ngắn thôi, chỉ có mười câu, nhưng cho tôi linh cảm sẽ có được một ca khúc hay. Đêm ấy, tôi về nhà và viết những nốt nhạc đầu tiên dựa trên bài thơ của Thảo Phương. Những câu chữ khắc khoải từ “Không đề gửi mùa đông” cho tôi nỗi nhớ mãnh liệt về cố hương xa xôi của tôi. Tôi tựa vào trắc ẩn “dường như ai đi ngang cửa” của Thảo Phương để nói thêm ám ảnh “gió mùa đông bắc se lòng” cho riêng mình. Sự thật, nếu không có “Không đề gửi mùa đông” thì tôi không thể có “Nỗi nhớ mùa đông”. Tôi giữ lại được những câu quan trọng nhất trong bài thơ của Thảo Phương, chỉ tiếc không phổ nhạc được hai câu khá hay là “Lá vàng chìm bến thời gian. Đàn cá im lìm không quẫy”. Thảo Phương cũng rất chia sẻ với tôi điều này, vì ca từ khác với lời thơ, ca từ phải cảm nhận được ngay lập tức. Hơn nữa, còn phải phù hợp với khúc thức trong một tác phẩm âm nhạc!
Thảo Phương là một người đàn bà vất vả. Chị tài hoa và đam mê, nhưng trời không dành cho những đãi ngộ may mắn. Tôi không phải yêu thơ chị đến mức hâm mộ, nhưng mỗi lần đọc thơ chị đều thấy những câu hay, cồn cào gan ruột. Tôi nghĩ, thơ Thảo Phương là kết quả cuộc đời của chị. Thảo Phương sống thật, sống hết khát vọng. Chị chân thành trong cả sự hay lẫn sự dở. Mà ở cõi dương gian nhiều thị phi, chân thành đã là phẩm chất đáng quý lắm rồi! Như tôi đã nói, đêm nhạc “6.0” vào tháng 11 sắp tới, không thể thiếu “Nỗi nhớ mùa đông”. Tuy nhiên, bây giờ nữ sĩ Thảo Phương không còn nữa, tôi sẽ dàn dựng “Nỗi nhớ mùa đông” như một bài thánh ca để tiễn đưa một người bạn, một nhà thơ đã khuất!
Tôi ở Hà Nội, không có điều kiện tiễn đưa Thảo Phương. Tôi gửi mấy dòng này nhớ thương chị! “Làm sao về được mùa đông”, phải không Thảo Phương?


Tiền đâu phải là tất cả.

Các báo đều đưa tin BHL và các cầu thủ đội bóng đá Ngoại hạng Anh Southampton quyết định không nhận lương một ngày thứ sáu vừa rồi vì xấu hổ.
Số là họ đã để thua đối thủ tới tỉ số không tưởng 0-9. Một tỷ số mà đối thủ cũng không ngờ tới, dù thắng đấy, nhưng cầu thủ đội bạn cũng không sướng ra mặt vì họ nghĩ như thế là xỉ nhục nỗi đau của người khác.
Các cầu thủ Southampton sau trận thua 0-9
Đã biết Bóng đá là một môn thể thao vấn đề tiền bạc luôn được coi là chất xúc tác tới thành tích của đội bóng qua chế độ đãi ngộ, tiền thưởng, phạt. Rất nhiều cầu thủ ra đi, đến cũng chỉ vì yếu tố ấy. Nhưng đồng tiền đâu phải là tất cả.
Ở Việt Nam ta gương điển hình ai cũng biết Ông Thày Park của Tuyển Bóng đá Việt Nam hai năm qua không những vực dậy nền Bóng đá VN, mà còn đưa lên hạng 94 thế giới, hơn hẳn Thái Lan đến mấy chục bậc. Dư luận nước ngoài và ngay cả báo giới Hàn Quốc chọc ngoáy cho rằng lương của ông ở Việt Nam thấp, không xứng với những gì ông đã bỏ ra. Nhưng chính ông lại nói tiền với ông lúc này không quan trọng, việc ông muốn là nâng tầm bóng đá Việt Nam.
Lại nữa ông bầu nổi tiếng Đoàn Nguyên Đức của đội HAGL đã bỏ cả núi tiền lập Học viện Bóng đá đầu tiên của Việt Nam đào tạo lứa cầu thủ tài năng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn …Từ đó mở đầu cho nhiều lò đào tạo khắp nước ra đời. Không những thế ông còn bỏ tiền túi sang tận Hàn Quốc mời ông Park về làm HLV Việt Nam và bỏ hàng chục tỷ đồng trả lương cho ông HLV này cốt chỉ để trước mắt Bóng đá Việt Nam hơn hẳn Thái.
Tôi vẫn hiểu cuộc sống rất cần tiền, thậm chí đôi khi là rất nhiều tiền. Nhưng tiền không phải là tất cả, mà ý nghĩa khi xử dụng chúng mới là điều quan trọng đáng ghi nhớ.
Phạm Lê

Hà Nội sau 7 năm trở lại



Cám ơn tất cả anh chị em ruột bên nội và bên ngoại đã đón tiếp chúng tôi chu đáo nhiệt tình trong thời gian ngắn ngày sau 7 năm mới ra thăm được miền Bắc

(26/9/2019 - 4/10/2019)

Nếu thật thế thì quá hay

Sáng nay tham khảo trên mạng đưa tin Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu Tuyển Việt Nam lọt vòng chung kết Bóng đá World Cup 2026. 
Theo đó Tập đoàn Vingroup và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam. Trọng tâm hợp tác tập trung vào công tác đào tạo, chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu quốc tế từ năm 2019 – 2024; hướng đến mục tiêu lọt vào vòng chung kết Olympic 2024 và World Cup 2026.
Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam giữa Vingroup và VFF có thời hạn 5 năm, từ 2019 đến 2024. Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm tạo ra khung pháp lý và khuôn khổ để hai bên thống nhất các nội dung hợp tác cụ thể theo từng năm một.
Theo đó, Vingroup thông qua Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF tiếp tục đẩy mạnh các công tác hỗ trợ đã thực hiện thời gian qua, mở rộng thêm một số hoạt động hỗ trợ trong thời gian tới theo kế hoạch của VFF.                      
Các nội dung hợp tác hỗ trợ cụ thể bao gồm: Đóng góp cho việc tập huấn quốc tế của các đội tuyển quốc gia; Tổ chức thêm các trận đấu ở giải bóng đá trẻ để đảm bảo thời gian thi đấu của giải trong năm được dài hơn, số trận đấu tăng lên phục vụ phát triển cầu thủ trẻ hiệu quả hơn.
                             Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF tại Hưng Yên.
Đồng thời, PVF sẽ cùng VFF phối hợp, hỗ trợ phát triển bóng đá trẻ ở địa phương nhằm xây dựng hệ thống đào tạo trẻ trong quy mô một số tỉnh, thành phố được đồng bộ, tiếp thu các kiến thức, phương pháp huấn luyện hiện đại hơn.
Trước đó, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF của Tập đoàn Vingroup là đơn vị hỗ trợ sân tập, cơ sở vật chất tiếp đón các đội tuyển trẻ đến tập huấn, chữa trị chấn thương cho các cầu thủ các đội tuyển quốc gia và đóng góp nhân sự chuyên môn, y tế, thể lực cho các đội tuyển quốc gia từ U15 đến U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam
Nếu tin này thành sự thật chúng ta rất mừng chờ đón ngày Việt Nam có mặt trong giải Bóng đá lớn nhất hành tinh.
Phạm Lê (sưu tầm)

Đọc báo, tham khảo.

''Có thể bạn chưa biết hết về chiếc điện thoại di động của mình : Mở cửa xe khi bị kẹt chìa khoá ở trong xe , mất chìa khoá xe vẫn lái xe đươc , hết pin vẫn sử dụng điện thoại được..v.v.v.
Chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) ngày nay đã trở thành một điều cần thiết cho mỗi người chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng, khi sở hữu một chiếc ĐTDĐ người ta chỉ biết 2 chức năng chính là nhận cuộc gọi hoặc gọi đi, cùng lắm là “lướt” Web, chơi game, chat với bạn bè…Nhưng một số chức năng sẽ giúp chúng ta “thoát hiểm” một cách ngoạn mục nếu ta biết được những “tuyệt chiêu” của chiếc ĐTDĐ.
1.Trường hợp phổ biến nhất hết Pin lúc cần. Đừng hốt hoảng khi bạn gặp trường hợp này ở những nơi không thể sạc pin. ĐTDĐ nào cũng được thiết kế với lượng pin dự trữ, tương đương với 50% dung lượng pin khi được sạc đầy. Vấn đề là biết được cách nào để khởi động nguồn pin dự phòng đó. 
Đơn giản thôi, chỉ cần bấm: *3370# và bạn sẽ thấy pin của bạn lại đầy 50% lằn vạch báo dung lượng… Lúc đó, bạn có thể tiếp tục các cuộc gọi ít ra trong vài tiếng đồng hồ nữa! Xin nhắc lại, chỉ cần 6 động tác trên bàn phím, khởi đầu là dấu hoa thị (*), tiếp đến là 4 chữ số (3370) và kết thúc với dấu thăng (#): điện thoại của bạn sẽ báo đang có 50% dung lượng!
50% là phần năng lượng dự trữ trong máy điện thoại gọi là "Third Hidden Battery Power" để điều hành bộ phận báo hết pin của máy và lưu trữ các dữ liệu như ngày giờ, danh sách phone book... Khi bạn sạc lại pin, lượng pin dự trữ sẽ đầy lại trước khi lượng pin của máy được sạc đầy.
2. Đi du lịch nước ngoài bạn hãy nhớ số điện thoại cấp cứu trên toàn thế giới là 112, số này được tất cả các ĐTDĐ công nhận. Nếu chẳng may bạn đi lạc vào rừng, trượt chân trên núi tuyết, bị lạnh cóng ở Bắc Cực hay bất cứ một nơi nào đó, nếu không có ai cứu thì bạn sẽ chết. Hãy bình tĩnh bấm số 112 trên điện thoại di động của bạn.
Khi bạn bấm số 112, ĐTDĐ của bạn sẽ tự động tìm bất cứ mạng khẩn cấp nào hoặc những số cấp cứu nào gần nhất và tự động nối mạng cho bạn với đường dây đó. Điều thú vị là con số cấp cứu 112 này có thể thao tác ngay cả khi bàn phím đang bị khóa mà bạn không biết mật mã để mở ra. Bạn cứ thử đi, nhưng ngay khi máy thông thì phải ngắt cuộc gọi kẻo lực lượng cấp cứu sẽ tìm đến bạn!
3.Trường hợp mất chìa khóa xe hơi của bạn có chìa khóa điện tử (tức là loại chìa khóa bấm để mở cửa hay khóa cửa xe) mà bạn sơ ý bỏ quên chìa khóa trong xe rồi xe tự động khóa cửa lại hoặc bạn làm mất chìa khóa xe. Bạn chớ vội lo.
Nếu bạn có một chìa khóa điện tử phụ đang cất ở nhà thì bạn nên dùng ĐTDĐ của bạn gọi về nhà cho thân nhân để nhờ người nhà giúp bạn mở cửa xe theo các bước như sau:
- Bước 1: Bạn để điện thoại di động của bạn gần sát cửa xe của bạn.
- Bước 2: Bảo người nhà lấy chìa khóa điện tử của xe để sát vào điện thoại di động của họ và bấm nút mở xe.
- Bước 3: Khi người nhà bấm nút mở cửa xe thì xe của bạn dù đang ở một thành phố nào đi nữa sẽ được mở cửa.
Nếu chìa khóa xe bạn để quên trong xe thì bạn tiếp tục lái bình thường. Nhưng trong trường hợp bạn đã bị mất chìa khóa thì sau khi mở được cửa xe theo cách trên, bạn có thể rút dây điện nối ở phần start cho nổ máy xe và chạy tạm đến chỗ thợ làm chìa khóa để làm chìa khóa phụ!
4.Mất điện thọa di động Mỗi ĐTDĐ đều có “số căn cước” (serial number) hay còn gọi là ID của máy. Bạn cần làm ngay sau khi đọc bài này. Hãy bấm các phím *#06# (xin nhắc lại: hoa thị (*), dấu thăng (#), hai số 06 và kết thúc bằng dấu thăng (#)… lập tức màn hình điện thoại sẽ hiện lên một hàng số gồm 15 con số nối tiếp nhau. Đây là số căn cước của máy. Bạn phải ghi 15 số nầy vào cuốn sổ hay một miếng giấy bỏ riêng trong bóp của bạn để khi cần có thể lấy ra.
Trong trường hợp bạn bị mất máy điện thoại, hãy gọi cho công ty đang cung cấp dịch vụ nối mạng. Ở Việt Nam có các công ty như Mobifone, Vinaphone, Viettel, FPT… Thông báo cho họ biết số căn cước của máy. Công ty sẽ khóa ngay điện thoại của bạn và kẻ nào lấy chiếc điện thoại đó cũng không thể sử dụng được. Nếu khi bạn tìm lại được điện thoại thì nhớ gọi cho công ty cung cấp dịch vụ để mở khóa và bạn tiếp tục sử dụng.
Nếu bạn bị mất điện thoại di động và nghi có kẻ đang sử dụng máy của bạn, bạn chỉ cần mang số Serial Number gồm 15 con số này đến báo cho cảnh sát. Ở Việt Nam thì không biết như thế nào nhưng ở Mỹ và các nước tiên tiến khác thì cảnh sát và ngành An ninh Viễn thông sẽ dùng vệ tinh theo dõi số Serial Number để biết máy của bạn đang ở địa chỉ nào và cảnh sát sẽ đến đó lập biên bản tịch thu máy và người sử dụng máy của bạn sẽ bị mời về văn phòng cảnh sát để lấy lời khai và đưa ra tòa xét xử.
Nhiều trường hợp người đang sử dụng đã mua của một kẻ khác nên cảnh sát đã phanh phui được cả một đường dây tội phạm trộm cắp điện thoại. Nếu bạn đi ra Chợ Trời (Flea Market) để mua lại ĐTDĐ đã qua sử dụng, hãy nhớ bấm phím *#06# để lấy ra hàng 15 con số. Yêu cầu người bán ký nhận có bán cho bạn cái máy điện thoại với hàng số đó để nhỡ có ai đi truy tìm thì bạn không phải là người ăn cắp!
Trên đây là những lượm lặt nho nhỏ mà nhiều người sử dụng ĐTDĐ hầu như không bao giờ để ý đến. Bây giờ biết rồi nên cũng chưa muộn phải không bạn!!!”
Bài viết trên của tác giả Vinh X Diệp trên Facewbook  dưới đầu đề Hay quá. Xin đừng bỏ qua. Nhiều bạn đọc đã rất thích thú tham khảo. Nhưng cũng có người cẩn thận hơn sẽ thử kiểm tra xem sao rồi mới tin.
Phạm Lê (sưu tầm)


Ảnh đẹp


Toàn cảnh con, cháu, dâu, rể về dự ngày giỗ lần thứ 17 Cụ Phạm Thị Yến tại tư gia ông bà Ngọc Phi, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Phạm Lê

Giỗ Cụ Yến

Hôm nay ngày giỗ lần thứ 17 Cụ Phạm Thị Yến (Cụ bà Quang) các vị hưu trí là thành viên con cháu ở tại Hà Nội, bà Hoàng Thị Dung ở Thái Ngyên đã tề tựu tại nhà ông bà Ngọc Phi cùng tưởng nhớ Cụ bà thân sinh đã quá cố.
Do hôm nay vần còn là ngày làm việc nên chỉ có chủ yếu là các vị hưu trí, ngoài ra có thêm các thành viên là hàng cháu Tạ Đình Thi, Nguyễn Việt Hùng, Phạm Phi Nga, Vũ Anh Tuấn, cháu gái Phạm Vĩnh Minh Trang (vừa từ Anh về) cũng có mặt.
Hôm nay gia chủ chuẩn bị chu đáo, tiết trời mùa Thu mát dịu, món ăn ngon hợp khẩu vị, khuôn viên nhà đẹp chủ và khách nói chuyện vui vẻ thân tình.
Phạm Lê

Tưởng nhớ

Thấm thoát 17 năm Mẹ Yến xa
Dâu thảo, vợ hiền nhà 53
Chăm mẹ già, 8 con ăn học
Phu quân tham gia kháng chiến xa.
Tại nhà mới “”Thứ trưởng Vĩnh Ngọc’’
Con cháu tề tựu tương đối đông
Tưởng nhớ đấng sinh thành kính mến
Cụ phù hộ mọi người khỏe mạnh
Kim Anh
Ngày giỗ cụ Yến 25 tháng chín Kỷ Hợi - 2019

Tưởng nhỡ Cụ Phạm Thị Yến

(1912-2002).
Hôm nay 25 tháng Chín Kỷ Hợi - 23.10.2019, chi họ chúng ta tưởng nhớ 17 năm ngày Cụ Phạm Thị Yến (Cụ bà Quang) ra đi về cõi Vĩnh Hằng ngày 25.9 Nhâm Ngọ- 2002 hưởng thọ 90 tuổi. Đại diện chi họ tại Hà Nội sẽ có buổi họp mặt ngày giỗ thắp hương tưởng nhớ Cụ tại tư gia ông Phạm Vĩnh Ngọc ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. 
Chúng ta cầu mong Cụ nơi suối Vàng phù hộ cho con cháu sức khỏe, phương trưởng, mọi sự an lành.
Phạm Lê

GIỖ CỤ BÀ PHẠM THỊ YẾN

Trưa nay 23-10 dương lịch (25 tháng 9 Kỷ Hợi) tại nhà cậu Phạm Vĩnh Ngọc, con cháu Cụ Yến tổ chức giỗ Cụ lần thứ 17 để tưởng nhớ đến Cụ. Tưởng nhớ đến một người Mẹ, người bà hết lòng vơi con cháu.
Năm nay vì điều liện sức khoẻ, cháu không đến dự giỗ Bà được. Mong bà phù hộ độ trì cho con cháu của Bà: Sức khoẻ và Mọi sự Tốt Lành ! 
Con cháu vẫn luôn nhớ đến Bà !
Tại lần giỗ Bà lần thứ 11 tại nhà Cậu Thắng&Cô Minh
Cháu  Mai Anh đến thăm Cụ lúc sinh thời


Sắc Thu nước Nga

Khi mùa Thu sắp hết, mùa Đông đã gõ cửa Matxcơva hai cháu nhỏ được bố mẹ dẫn đi thăm nước Nga (Ảnh chụp tại vườn hoa Alexandr bên bức tường Điện Kremlin ngày 19.10.2019).
Phạm Lê

Dạo chơi ngày 20.10

Ngày lễ chị em, chúng mình tự sướng bằng cách ra công viên Thống nhất dạo hội chợ, thăm công trình nhà cười có kiến trúc nột ngoại thất với lớp tranh tường ốp bằng gốm sứ rất kỳ công, mê cung ngăn bằng các vách kính. Đúng là đẹp từ trong ra ngoài, từ trần xuống sàn mà giá chỉ 25.000 đồng cho một lần xem.
Lê Hồng Phương

Tâm sự người vợ

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 trong khi nhận bao lời chúc mừng của người chồng và bạn bè, người thân không ít người vợ mong muốn về người chồng như thế.
Phạm Lê
(Theo Lê Hồng Phương)

Kí ức nhỏ về các bậc nữ tiền bối Chi họ.

Nhân ngày Truyền thống Phụ nữ Việt Nam 20.10, tôi có một vài kí ức nhỏ về các bậc nữ tiền bối Chi họ Cụ Quang theo những gì mà tôi biết trong thời gian được sống bên các Cụ.
Cụ nội Lê Thị Cả. 
Hồi đang diễn ra trận Điện Biên Phủ năm 1954 các báo nội thành trong vòng kiểm soát của Pháp như Tia Sáng, Liên Hiệp hàng ngày thường đưa tin chiến sự số lương bộ đội Việt Minh bị quân Pháp tiêu diệt trên mặt trận.
Mỗi lần đọc cho Cụ nghe như thế, tôi thấy Cụ cứ lẩm bẩm chửi thề không tin. Lúc đó còn bé tôi chưa hiểu, sau này lớn lên mới vỡ lẽ ngày đó Cụ đang có một tá con cháu trong lực lượng kháng chiến của ta. Vì thế Cụ có niềm tin "Chúng nó-Việt Minh" không thể chết.
Cụ Ngoại Trương Thị Hảo
Sau Tết Mậu Thân 1968 ít tháng chúng tôi theo Trung đoàn Pháo cao xạ từ cầu Phủ Lạng Thương, Bắc Giang hành quân vào Yên Thành, Nghệ An. Từ điểm dừng chân ở Làng Tó, Đông Anh, Hà Nội được chỉ huy cho nghỉ ít giờ, tôi mượn xe đạp của ông chủ nhà phóng về thăm nhà. Chẳng may hôm đó Cụ bà đi đâu vắng, Cụ Ông đi công tác Quảng Bình, chỉ còn có mỗi Cụ ngoại ở nhà.
Loanh quanh một lúc tôi phải quay về đơn vị ngay cho kịp, vì ngày đó tiếng là Đông Anh gần trung tâm Hà Nội nhưng đường xá không thuận lợi như bây giờ đi lại mất hàng giờ đồng hồ rất vất vả. Tôi lấy mảnh giấy ghi vội vài dòng báo tin "Con mới được kết nạp vào Đảng ngày…” rồi đưa cho Cụ ngoại nhờ chuyển cho Cụ Ông. 
Tôi không còn nhớ lúc đó có nói cho Cụ Ngoại tin này hay là Cụ đọc được dòng chữ tôi vừa viết, chỉ rất nhớ là Cụ như bột phát nhảy cẫng lên và hả hê nói rõ to “Cha mẹ mày, thế mà không nói cho bà biết”.
Từ đó trong tôi đôi khi lại cố lí giải một điều “Vì đâu một Cụ bà chỉ ở nhà, ăn chay niệm Phật suốt ngày, khi hay tin đứa cháu vào Đảng mà mừng rỡ đến như thế?”
Cụ Phạm Thị Yến (cụ bà Quang).
Nghĩ tới Cụ Yến là tôi lại nhớ tới một người mẹ với sự hy sinh nhẫn nhục để nuôi 8 người con ăn, học và một bà mẹ chồng vượt qua bao cơn bĩ cực thiếu thốn tình cảm, sự nương nhờ người chồng nơi chiến khu chưa biết khi nào trở về.  
Sau này khi đã có một gia đình đối mặt với bao khó khăn thử thách, tôi mới thấu hiểu và chưa hết khâm phục nỗi khó khăn vất vả mà Cụ đã trải qua gần suốt cuộc đời làm dâu, làm mẹ.
Phạm Lê


Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam!

10 tháng 10 - Giải phóng Thủ đô
20 tháng 10 - Phụ nữ Việt Nam.
Tên “Em” gắn liền tên Đất nước.
Tổ Quốc , Xã hội cần  -  có mặt.
Lớp trẻ hăng hái làm việc thiện
Giúp người nghèo, bảo vệ môi trường
Văn nghệ, Thể thao đều tiến bộ
SEGAM 30 góp thành công!
Kim Anh

Chào mừng ngày 20.10

Chào mừng ngày Truyền thống Phụ nữ Việt Nam 20.10 chúc các Bà, các thế hệ Bà mẹ, các cháu Gái chi họ sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều may mắn và an lành.
Blog gia đình Cụ Quang

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước với nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng nghề trồng lúa nước và thủ công nghiệp nên phụ nữ Việt Nam đã trở thành lực lượng lao động chính.
Nước ta luôn luôn bị kẻ thù xâm lược, đời sống nghèo khổ. Từ thực tế đó mà người phụ nữ Việt Nam có bản sắc phong cách riêng: họ là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm; là người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh; là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc; là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.
Từ năm 1927 những tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề và các tổ chức có tính chất riêng của giới nữ gắn liền với tên tuổi qua các thời kỳ Nguyên Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Thập, Hà Quế, Nguyễn Thị Định…
Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng.
Chính vì vậy mà ngày 20/10/1930, Hội Liên hiệp Phụ nữ chính thức được thành lập. Từ đó ngày 20 tháng 10 hằng năm trở thành ngày truyền thống tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày Phụ nữ Việt Nam".
Chi họ ta các vị nữ tiền bối Lê Thị Cả, Trương Thị Hảo, Phạm Thị Yến và các thế hệ con cháu kế tiếp Phạm Kim Thoa, Phạm Kim Anh, Phạm Kim Nhu, Phạm Kim Lan,  Đỗ Kim Chi, Ngô Thị Phi, Hoàng Thị Dung, Phạm Minh Phượng, Lê Hồng Vinh, Lê Hồng Phương…đã tiếp tục truyền thống cần cù, chịu khó ham học hỏi trở thành các bà mẹ nuôi dạy con cháu, xây dựng gia đình hạnh phúc ngày càng phát triển như ngày nay.
Phạm Lê
(sưu tầm)

Nước Sông Đà


Khu vực đầu nguồn nước sông Đà cung cấp cho Hà Nội
( Ảnh sao trên mạng )
- Các thành viên trong chi họ quan tâm tới nguồn nước cấp cho G3 Greenbay Mễ Trì, tuy cách đây 2-3 ngày, tôi có gửi  mail cho Bản quản trị và được phúc đáp qua thư như sau

Vinhomes Green Bay
08:35 (1 gi trước)
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
ti tôi
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
Kính gửi: Q Khách hàng Phạm Thuận Hải – Căn hộ G315B25,
Ban Quản lý Khu Đô thị Vinhomes Green Bay (“Ban Quản lý”) xin gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, đồng hành của Quý Khách hàng trong suốt thời gian qua.
Liên quan đến nội dung Quý Khách hàng đề cập tại thư điện tử ngày 15/10/2019 về việc nếu dự án sử dụng nước của sông Đà thì nên khuyến dân cư không dùng nước này để nấu ăn, Ban Quản lý xin xác nhận thông tin trên đã được chuyển cho bộ phận tiếp nhận và xử lý.
Mọi ý kiến đóng góp liên quan, Quý Khách hàng vui lòng chuyển về cho chúng tôi qua địa chỉ hòm thư: sc-greenbay@vinhomes.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến số Hotline của Ban Quản lý: 0247 303 8386.
Kính chúc Quý Khách hàng cùng Gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
Trân trọng cảm ơn!


Ban Quản lý Khu Đô thị Vinhomes Green Bay
Vinhomes Green Bay Management Board
Công ty Cổ phần Vinhomes
Vinhomes Joint Stock Company
[T]: +84 247 303 8386
[A]: Số 7 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
No 7 Thang Long Avenue, Me Tri, Nam Tu Liem, Ha Noi



             Khu vực nước đầu nguồn     ( Sao trên mạng ) 

 Sáng nay tôi lại gửi tiếp thư :  Sở Xây dựng khuyến cáo người dân chỉ
 sư dụng nước sông đà để tắm rửa, chưa dùng để ăn,  
Chung cư Green bay cho ý kiến về việc này về việc này Nếu cần dân cư sẽ mua nước sạch để nấu ăn
Nhưng chưa tháy phúc đáp, tuy nhiên cách trả lời thư cũng thấy phải suy xét
a/ Không trả lời cho đúng tên người gửi mặc dù địa chỉ đúng nhà của tôi
b/ Trả lời chung chung  không có trách nhiệm :
 Chuyển cho bộ phận tiếp nhận xử lý
Trước tình hình này Thím 8 khuyên tôi đến địa chỉ ... . để kiểm nghiệm lại 
nước,  tôi đang vướng về mấy ý sau :
Lấy mẫu nước phải có mấy người cùng ở chung cư chứng kiến,
lấy xong đưa đi xét nghiệm, kết quả xấu đưa cho BQT chung cư liệu họ có
 giải quyết không
c/ Chưa có 2 chai nhựa dung tích 1,5l và chi phí cũng tốn, chưa có người
 chung chi. Hay lấy quỹ Gia đình để chi  vào việc này ?


                            Sao trên mạng ảnh nước đầu nguồn

Điều đáng nói ở đây: Qua các bức ảnh trên, dân cư Hà Nội dùng nước
 có đầu nguồn của Sông Đà kém xa nước để nuôi xúc vật được nuôi ở 
các trang trại hiện nay
Tôi không thể tưởng tượng nổi sự tắc trách, thiếu trách nhiệm và hơn hết
 coi người dân là gì trong mắt họ
Không những người đỏ chất thải phải chịu trách nhiệm hình sự với chế tài nghiêm khắc, Cty nước sạch thiếu trách nhiệm, chẳng lẽ các quan chức
 thành phố không có trách nhiệm sao, đã lần nào đến khu đầu nguồn và
 để ở đây còn kém vũng trâu đầm

Chia sẻ

Thông tin trên Dân trí điện tử sáng nay 17.9.2019 “ Hàng vạn người dân khu vực các quận, huyện: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông đang phải dùng nước bị nhiễm bẩn do dầu thải (đổ trộm) gần kênh dẫn nước từ Nhà máy thuộc Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco)””. Hiện tại truyền thông cũng đưa tin người dân phải rồng rắn mua nước từ nơi khác đến ngoài số nước do TP ứng cứu.
Người dân chờ lấy nước cứu viện
Chưa cóthông tin Tòa chung cư G3 Green Bay thuộc Nam Từ Liêm Hà Nội nơi ở của ông bà Ngọc Phi không rõ có bị ảnh hưởng tới sinh hoạt do sự cố cấp nước này hay không?
Xin thông tin và chia sẻ cùng gia đình, mong sự cố sớm được khắc phục.
Phạm Lê

Tưởng nhớ Ông PHẠM VĨNH HẢI



Ảnh Ông VĨnh Hải chụp tại nhà riêng ở Định Hóa - Thái Nguyên

Hôm may 16/10/2019 là kỷ niệm Ngày sinh lần thứ 78  của Ông Phạm Vĩnh Hải. Chi họ đã thắp hương tưởng nhớ tới Ông. Mời Chi họ nghe lại sáng tác của Nhạc sĩ Vĩnh Hải về quê hương của người vợ thân yếu ( Bà Hoàng thị Kim Dung)

ĐỊNH HÓA QUÊ TÔI

Tưởng nhớ ngày sinh ông VH 16/10

Hôm nay cùng gia đình chúng ta tưởng nhớ ngày sinh ông Phạm Vĩnh Hải (16.10.1941).
Blog gia đinh cụ Quang

Kỉ niệm ngày cưới

Hôm nay kỉ niệm 53 năm ngày cưới ông bà Nguyên Lan (15.10.1966-15.10.2019).
Phạm Lê

Chỉ một điều duy nhất

Tối nay 15.10.2019, Tuyền Việt Nam gặp Tuyển Indonesia trong lượt trận thứ hai tranh vé dự Word Cup thế giới 2020.
Trước trận dư luận trong ngoài nước đều xếp Việt Nam trên Indo. HLV đội bạn cũng thừa nhận thắng VN rất khó khi ông nói “”trước đây bắt bài VN dễ, giờ khó đoán hơn nhiều””. Ong Rít đồ cựu HLV Tuyển VN và cả Indo thì cho là Indo không có cửa thắng VN dù có thêm cầu thủ nhập tịch.
Hiện ta hơn đội bạn chưa thua trận nào lại vừa thắng Malaysia, tinh thần đang hung phấn. Bạn đã thua cả ba trận vòng loại không còn cơ hội đi tiếp. Tuy vậy cho thấy trong bóng đá chủ quan khinh địch là nhận ngay thất bại. Cụ thể trong giải King Cup nhà Vua Thái hồi đầu năm nay Thái chọn đá ngay với VN từ đầu, vì họ nghĩ sẽ dễ dàng thắng đối thủ. Chủ quan như thế khi lâm trận gặp khó, cầu thủ mất tinh thần thua ngược VN. 
Trận vừa rồi hôm 10.10 Malaysia quyết tâm rất cao dựa vào việc có thêm nhiều cầu thủ nhập tịch, HLV tuyên bố tìm ra điểm yếu của VN và nhất định thắng. Đến khi thua trận 1-0, ông ta bỏ không họp báo sau trận đấu vì quá tủi và nhục.
Lần này ta có lợi thế nhưng bạn cũng có lợi thế lại lớn hơn là thi đấu trên sân nhà. Cứ cho là VN được đánh giá cao hơn. Nhưng trong bóng đá không hẳn vì thế mà đương nhiên thắng. Vì thế tôi nghĩ tối nay các cầu thủ Việt Nam chỉ cần một điều “không được chủ quan, khinh địch giữ vững tinh thần” nhất định sẽ thắng với tỉ số là 2-1.
Phạm Lê