Tháng 12.2011



Tháng 12 là tháng cuối năm dương lịch 2011, trong khi chờ đón năm mới 2012 và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn chi họ ta trong tháng này có kỉ niệm ngày sinh của 10 thành viên như sau:

1.Cụ bà quá cố Phạm Thị Yến 1.12.1912 (Cụ bà Phạm Vĩnh Quang).

2.Anh Phạm Thế Thắng 1.12.1975, Phu quân Phạm Vĩnh Minh Trang (Con rể ông bà Tiến Phượng).

3.Chị Tô Minh Hương 10.12.1974, Phu nhân Phạm Hoàng Mai (Con gái trưởng bà Lê Hồng Vinh).

4. Anh Đoàn Ngọc Khanh 13.12.1970, Phu quân Hoàng Thu Hà (con trai thứ ông bà Hải Anh).

5. Cháu Đoàn ngọc Mai 15.12.2001, con gái trưởng nhà Khanh Hà.

6.Chị Lê Bạch Hoa 19.12.1967, Phu nhân Phạm Tuấn Minh (Con dâu trưởng ông bà Di Chi).

7.Cháu Phạm Lê Bảo Trân 19.12.2010, con đầu nhà Thắng Lan (Cháu nội ông bà Thắng Minh).

8.Cháu Phạm Hương Liên 23.12.2001, con gái thứ nhà Hương Mai.

9.Anh Nguyễn Việt Hùng 27.12.1978 Phu quân Nguyễn Thiều Hương (Nhà Lan Nguyên).

10.Anh Vũ Anh Tuấn 29.12.1962, Phu quân Nguyễn Minh Thuý (Con cả bà Phạm Kim Nhu).

Tháng 12 này cũng là kỉ niệm ngày sinh Cụ bà quá cố Phạm Thị Oanh, em ruột Cụ bà Phạm Thị Yến. Đối với các vị cao niên chi họ ta không thể quên những năm tháng đầu đời được Gì Oanh chăm non, dạy dỗ đặc biệt là trong những năm đầu chiến tranh chống Pháp cuối những năm 40, đầu 50 thế kỉ trước. Vậy thế bà Phạm Kim Anh mới có vài dòng thơ tức thì mộc mạc tưởng nhớ tới hai chị em Cụ Yến Oanh:

Tưởng nhớ!

Chị Nhâm Tý, em thời Nhâm Tuất

Chị sinh đầu tháng, em cuối tháng (1 và 31.12).

Cùng ra đi tháng Chín cuối Thu. (25 và 3 âm lịch)

Tình chị em và duyên sinh tử.

Chúng ta tỏ lòng tưởng nhớ tới người quá cố Cụ PhạmThị Yến, Cụ Phạm Thị Oanh, gửi lời chúc sức khoẻ thành đạt và hạnh phúc tới tất cả các thành viên chi họ trong những ngày kỉ niệm đáng nhớ này.

Blog 53 Chi Cụ Quang.

Dự đám cưới con trai anh bạn cũ

 Trưa 25/11/2011, tôi có được anh bạn ở cơ quan cũ mời tham dự đám cưới con trai anh ấy ở "Vạn Hoa Thiên Sơn Plaza" tại 89 Lê Đức Thọ.
Anh bạn này vốn là quân cũ của tôi trong thời gian tôi còn đang công tác. Trong đám cưới có thuê một số ca sỹ đến hát góp vui trong lễ thành hôn.
Trong mấy ca sỹ đến hát tôi rất thích bài hát "Câu đợi- Câu chờ" của ca sỹ mà tôi có ảnh đăng kèm. Cô ta hát khá hay và truyền cảm. Tiếc rằng tôi không thu âm được lời cô ấy hát nên mời mọi người nghe tạm giọng ca của Thanh Thanh Hiền.
Cuộc đời mà có một cô gái "đợi" và "chờ" mình với những kỷ niệm như thế này thì lòng cũng...rung động đấy phải không các vị !  Để có "Câu đợi-Câu chờ" thì trong các dịp nghỉ, các vị hãy về Nghệ Tĩnh quê tôi nhé !


Ngày ấy bên bờ sông La. Anh nghe câu hò Ví dặm. Để một đời anh đi xa. Để ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy con đò đưa tiễn. Một người lư khách qua sông. Người ơi sao mà sâu nặng. Câu thương, câu đợi câu chờ. Nay anh trở về bên dòng sông La. Con đò vẫn nguyên dòng sông còn đó. Câu hò quê mình mộc mạc mà thương. Ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường. Câu hò ví dặm cho anh nhiều mơ ước. Nay anh trở về bên dòng dông La. Con đò vẫn nguyên dòng sông còn đó. Câu hò quê mình mộc mạc mà thương. Ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đuờng. Câu hò ví dặm anh thương trọn đời. Ngày ấy bên bờ sông La Anh nghe câu hò Ví dặm. Để một đời anh đi xa. Để ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy con đò đưa tiễn. Một người lư khách qua sông. Người ơi sao mà sâu nặng. Câu thương, câu đợi câu chờ. Nay anh trở về bên dòng sông La. Con đò vẫn nguyên dòng sông còn đó. Câu hò quê mình mộc mạc mà thương. Ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường. Câu hò ví dặm cho anh nhiều mơ ước. Nay anh trở về bên dòng dông La. Con đò vẫn nguyên dòng sông còn đó. Câu hò quê mình mạc mà thương. Ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đuờng. Câu hò ví dặm anh thương trọn đời. Cay gừng muối mặn đừng quên. Người ơi ….!
 

Thăm kỳ quan TAJ MAHAL - Ấn Độ




 Chính diện Taj Mahal và Hoàng Đế Shah Jahan
Taj Mahal là một lăng mộ tọa lạc tại Tp Agra, Ấn Độ, nằm trong bang Uttar Pradesh, cách Delhi 204km về hướng Đông Nam, bênbờ con sông Yamuna .Hoàng đế Môgôn Shah Jahan (gốc Ba Tư, lên ngôi năm1627); trong tiếng Ba Tư Shah Jahan có nghĩa là "chúa tể thế giới" đã ra lệnh xây lăng mộ để tưởng nhớ người vợ yêu dấu của mình là Hoàng Hậu Mumtaz Mahal mất.năm 1631. Công việc xây dựng bắt đầunăm 1632 và hoàn thành năm 1648.Một số tranh cãi xung quanh câu hỏi ai làngười thiết kếTaj Mahal; rõ ràng có một đội các nhà thiết kế và thợ thủ công đã chịu trách nhiệm thiết kế công trình và Ustad Ahmad Lahauri được coi là kiến trúc sư chính. Sau khi hoàn tất, ông ra lệnh chặt hết tay của những người thợ xây để không bao giờ họ còn có thể xây nên một lăng mộ đẹp như thế này nữa. Taj Mahal nói chung được coi là hình mẫu tuyệt vời nhất của Kiến trúc Môgôn, một phong cách tổng hợp các yếu tố của các phong cách Kiến trúc Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, và Hồi giáo. Đặc biệt phần mái vòm bằng đá cẩm thạch trắng của lăng là phần nổi bật nhất, thực tếTaj Mahal là một tổng hợp các phong cách kiến trúc. Nó được liệt vào danh sách các Địa điểm Di sảnThế giới củaUNESCO năm 1983 và được miêu tả là một "kiệt tác về tình yêu ” được cả thế giới chiêm ngưỡng trong số 7 kỳ quan mới.






  
Phức hợp này được đặt trong và ngoài một vườn lớn chia thành bốn phần, với kích thước 320 m × 300 m, vườn có những đường đi đắp cao chia mỗi phần của nó thành 16 bồn hoa hay luống hoa thấp. Một bể nước bằng đá marble cao ở trung tâmvườn, khoảng giữa mộ và cổng chính để phản chiếu hình ảnh lăng mộ. Mọi nơi trong vườn đều được bố trí những đường đi với các hang cây và vòi phun nước. Phức hợpTa jMahal được bao quanh bởi một bức tường đá sa thạch đỏ có bốrí lỗ châu mai ở ba cạnh. Mặt quay ra con song không có tường bao. Điểm nhấn củaTaj Mahal là lăng mộ đá mable trắng. Lăng mộ xây trên một bệ hình vuông.Phòng chính là nơi đặt mộ Shah Jahan( Hoàngđế) ở trên cao và Mumtaz(HoàngHậu ) ở dưới một cấp 








Tại mỗi góc của mặt nền lăng mộ là các ngọn tháp theo kiểu giáo đường Hồi giáo: bốn ngọn tháp lớn cao hơn 40m. Các ngọn tháp được thiết kế với công năng tương tự như các ngọn tháp truyền thống ở giáo đường Hồ igiáo, đó là nơi các thầy tu kêu gọi những tín đồ sung đạo cầu nguyện. Mỗi ngọn tháp đều được xây hơi nghiêng ra phía ngoài của mặt nền, để cho khi tháp có bị sụp đổ thì các mảnh vụn cũng sẽ có xu hướng rơi ra xa hầm mộ. 





Các trang trí bên ngoài đền Taj Mahal được đánh giá là những trang trí đẹp nhất thời vương triều Môgôn.Một chi tiết trang trí nổi bật chính là các dòng chữ pishtaq nổi tiếng.Các chữ pistaq phía dưới được viết nhỏ hơn phía trên để khi từ dưới nhìn lên, ta có cảm tưởng là các chữ này to bằng nhau.Chúng được viết bằng sơn, hoặc bằng vữa, hoặc bằng đá khảm hoặc đơn giản hơn là chạm khắc thẳng vào vách tường. Các đoạn văn trên tường đềnTaj Mahal được viết theo kiểuThuluth, một kiểu chữ rất đẹp và bong bẩy do Amanat Khan tạo ra.Chúng được khảm bởi các loại đá quý như đá hoa và cẩm thạch, đặc biệt các đoạn chữ viết trên bệ đá cẩm thạch của đài tưởng niệm trong đền lại càng chi tiết và thanh nhã hơn.Một số đoạn văn bản trong kinh Koran cũng được trang trí trên tường đền, tương truyền rằng đích than Amanat Khan đã chọn những đoạn này. Khi bước vào cổng Taj Mahal, có một dòng chữ viết như sau: O Soul, thou art at rest. Return to the Lord at peace with Him, and He at peace with you. (tạm dịch là: Này linh hồn, mi đang yên nghỉ. Hãy trở về bên Thượng đế, bình yên với Ngài, và Ngài bình yên với mi.) 










Chúng tôi đến Taj Mahal hôm đó có nhiều sương mù nên muốn chụp chính diện để lấy hình ảnh lăng mộ phía sau bị che mờ, chỉ có ảnh chụp ở cổng vào và trong lăng mộ là rõ.

Di sản văn hóaTaj Mahal, một trong 7 kỳ quan đương đại của thế giới vừa tròn 350 tuổi.Với nghệ thuật kiến trúc thì đây là viên kim cương chói sáng nhất trong số các công trình kiến trúc Hồi giáo, một bài thơ không lời được kết vần từ những viên đá cẩm thạch. Với tình yêu, thì đó là một biểu tượng vĩnh hằng, là ngọn lửa được đốt cháy bằng thứ nhiên liệuchưa bao giờ cạn. 350 năm nay Taj Mahal vẫn cháy và vẫn luôn sang bừng trong đôi mắt những người thưởng lãm..





  (Kim Chi )

Bạm có biết nhà hàng này không ?

Bạm có biết nhà hàng này  không ?
Nhận được thư của Deal, tôi xin gửi tin này đến các vị :
Deal hôm nay: Thưởng Thức Pizza Ngon Tuyệt Trong Không Gian Sang Trọng Ở Một Trong Những Vị Trí Đẹp Nhất Hà Nội – Nhà Hàng Serenade 18D Ngô Quyền. Voucher Trị Giá 189.000đ Chỉ Còn 105.000đ. Giảm Tới 45% Chỉ Có Tại Hotdeal.vn!
Điểm nổi bật:- Không gian nhà hàng 3 tầng sang trọng, pha trộn giữa cổ điển và hiện đại.- Có 10 hương vị để bạn lựa chọn phù hợp với khẩu vị: Vegetarian, Bacon (pizza thịt ba chỉ xông khói), Italian Salami, Chicken, Tuna (pizza cá ngừ), Mexican (pizza bò), Australian (pizza Úc), Pepperoni (pizza xúc xích tiêu), Seafood...- Tất cả các buổi tối tại nhà hàng đều chơi nhạc piano phục vụ khách tới thưởng thức.- Được chế biến bởi đầu bếp của khách sạn 5 sao, Pizza tại Serenade mang đúng hương vị đặc trưng của nước Ý.
Địa chỉ:18D Ngô Quyền, QHoàn Kiếm, Hà Nội. ( Tìm hiểu : hotdeal.vn )
Theo tin chúng tôi vừa nhận được, đọc được tin này bà M ở Tây Hồ thấy cần phải xem xét thực hư, đã đến chung cư đường Thụy Khê để rủ bà N đến tận nơi xác minh, cư dân Blog hãy tin tưởng thẻ nào ta cũng được biết hương vị ?

Giỗ Cụ Ngọ ở Hà Nội

Trưa nay (22/11 dương lịch tức 27/10  Năm Tân Mão) ,tại nhà Cậu Ngọc đã tổ chức giỗ Cụ Ngọ. Đến dự có đầy đủ hầu hết Các Cô, các Cậu và hai cháu Vinh&Lương.
Cỗ bàn tổ chưc không cầu kỳ nhưng là những món mà sinh thời các Cụ thích như bánh đúc chấm tương, nem rán có hương vị húng lìu và món chả rươi thơm ngon do Cô Nhu chủ trì...
Trước đó Cô Anh, Cô Nhu, Cậu Thắng và cháu Lương đã lên nghĩ trang Nhân Chính để thắp hương tưởng nhớ Cụ Ngọ.

Sau đây là một số hình ảnh về Ngày giỗ Cụ Ngọ ở Hà Nội.
Hãy rê chuột và nhấn vào hình của tôi ở góc bên trái giao diện rồi nhấn vào nút hình quyển sách để bật chức năng xem Slide. Tiếp đến nhấn vào nút tam giác để xem trình chiếu có các chú thích cho từng ảnh ! Muốn xem lại nhấn vào vạch đen để xem !

Chúc mừng

Chúc mừng cô giáo Ths.Nguyễn Thiều Hương, phu nhân anh Nguyễn Việt Hùng nhân ngày nhà giáo Việt Nam (20.11) và kỉ niệm ngày sinh (22.11).
Chúc Thiều Hương sức khoẻ, tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp nhà giáo góp phần đào tạo nhiều thế hệ học sinh Piano trong đó có thêm các thành viên chi họ Cụ Quang Yến.


Cô chú Minh Thắng.

Thăm Ấn Độ





Từ 17 - 21/11/2011 tôi đã đi công tác Ấn Độ cùng với Giám Đốc BV An Sinh tới tham quan Nhà máy sản xuất Tân dược ở Tp Hyderabat của hãng Dr Reddy, sau đó tham quan thủ đô Dehli, rồi đến Tp Agra thăm di sản văn hóa và kỳ quan thế giới Taj Mahal . Chuyến đi ngắn ngày nhưng hầu hết di chuyển vào ban đêm nên khá mệt mỏi. Từ sân bay TSN Tp HCM chiều 17/11/2011 bay tới  sân bay Kua Lampur – Malaysia, transit  sau chuyển sang máy bay khác bay đến sân bay quốc tế Rajiv Gandhi khai trương năm 2008,cách 30km tới Trung Tâm Tp Hyderabat - thủ phủ của bang Andhra Pradesh- Ấn Độ. Bay tiếp máy bay nội địa đến Dehli, đi oto đến Tp Agra tham quan Taj Mahal. Khi trở về quay lại Dehli, đáp chuyến bay quốc tế về TpHCM


Sân bay quốc tế Rajiv Gandhi
 

Thành phố  Hyderabad :

Hyderabad là một thành phố ở phía Nam Ấn Độ, thủ phủ của bang Andhra Pradesh, bên sông Mūsi, là một trung tâm hành chính và thương mại, trung tâm công nghiệp với các ngành sản xuất: bông, lụa, hàng dệt, thuốc lá, giấy, đồ gốm và kính. Phía bên hữu ngạn của con sông là phố cổ. Dân số thành phố:3.632.094 người, còn dân số vùng đô thị là 6.112.250 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Hyderabad có tỷ lệ 69% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 74%, và tỷ lệ cho phái nữ là 65%. Tại Hyderabad, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


  


 
Thành phố được thành lập năm 1589 và nó đã trở thành thủ đô của của các nizam (thống đốc), hay hoàng thân (princes) thời phong kiến. Năm 1948 các lực lượng quân sự Ấn Độ đã chiếm bang Hyderabad và chiếm giữ thành phố. Sau đó dân ở đây đã tham gia một cuộc bỏ phiếu để gia nhập nước Cộng hòa Ấn Độ. Năm 1956, khi các bang của Ấn Độ được tổ chức lại trên cơ sở văn hóa và ngôn ngữ, Hyderabad và các huyện xung quanh đã trở thành một phần của bang Andhra Pradesh. Ngay từ thế kỷ 16 Hyderabad đã nổi tiếng là trung tâm buôn bán kim cương và là thành phố của những cung điện vua chúa. Vào thập kỷ trước, dòng chảy đầu tư từ hàng loạt công ty quốc tế đổ vào Hyderabad đã truyền cảm hứng cho một loạt nhà hàng, quán cà phê mọc lên như nấm. Những khách sạn 5 sao nổi tiếng mới ra đời cũng thu hút du khách đổ tới thành phố phương nam này ngày một đông.

Khi tham quan thành phố Hyderabat chúng tôi thấy có những công trình lịch sử nổi tiếng như :

- Ở trong trung tâm thành phố là Char Minar, một toà nhà hình chữ nhật với bốn mái vòm mà dưới đó bốn tuyến phố chính giao nhau. Nhiều lâu đài được xây bởi các thống đốc (nizam), các nhà thờ Hồi giáo Jamma Masjid và Mecca cũng nằm trong phố cổ. Có năm cầy cầu bắc qua sông Mūsi đến tả ngạn nơi có khu dinh thự của Anh Quốc, bảo tàng và thư viện trung tâm bang. Thành phố cũng có một phòng thí nghiệm công nghiệp lớn. Các trường đại học ở Hyderabad là: Đại học Osmania (1918), Đại học Công nghệ Jawaharlal Nehru (1972).






- Hussain Sagar là một hồ nước được xây dựng vào năm 1562. Hồ dài 24km, nằm cạnh cửa sông Musi, cung ứng nước ngọt cùng hệ thống tưới tiêu nước cho cả thành phố Hyderabad. Giữa lòng hồ nước này có một cồn đất là nơi tọa lạc của pho tượng Phật Thích Ca được dựng vào năm 1992, đây cũng là một trong những pho tượng Phật cao nhất ở châu Á. Bức tượng Phật cao 17m và cân nặng 320 tấn, được làm bằng đá granite trắng nguyên khối chạm khắc bởi 200 nhà điêu khắc trong hai năm. Bức tượng đã được vận chuyển đến Hyderabad vào tháng 10/1988. Bức tượng Phật khổng lồ này là điểm du lịch chính dành cho du khách viếng thăm Hyderabad, thành phố ngọc trai.




  
- Hydredabad còn nổi tiếng đối với VN vì là nơi mà GS Ngô Bảo Châu đã tới dự lễ trao giải toán học Fields (ngang với Nobel) tại Đại Hội Toán Học Quốc Tế(ICM) tổ chức tại Hyderabat, cả khán phòng rộn ràng tiếng vỗ tay khi tên của giáo sư Ngô Bảo Châu được xướng lên là một trong bốn nhà toán học giành giải Fields ngày 19/8/2010 và Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil trao huy chương Fields - giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới cho GS Châu lúc 12:55  (giờ Hà Nội)





Thủ đô Dehli

Ấn Độ là một quốc gia có sự đa dạng về văn hóa. Thành phố Dehli – thủ đô của Ấn Độ mang dáng vẻ khác hẳn so với những thành phố náo nhiệt khác trên Thế giới. Dehli nằm ở vùng đông bắc của Ấn Độ và được phân chia thành 2 phần Dehli cổ và Dehli mới (New Dehli). New Delh là nơi có trụ sở  của Chính  Tổng diện tích của thành phố là 42,7 km2 New Delhi tổ chức 134 đại sứ quán nước ngoài và các cơ quan đại diện.Tp thành lập 15/12/1911 được thiết kế bởi hai kiến trúc sư nổi tiếng của Anh là Edwi Lutyens và Herbert Baker.New Dehli mang tên mới từ năm 2007
Dehli là khu trung tâm hành chính của Ấn Độ, một thành phố náo nhiệt với những đám đông người trên mọi nẻo đường. Những cư dân đầu tiên đã đến sống ở Dehli từ hơn 2000 năm trước. Nhiều triều đại đã lần lượt cai trị thành phố này và người Anh cũng đã đến đây vào năm 1857. Ấn Độ đã giành được độc lập vào năm 1947.

Thành phố Delhi đông đúc có dân cư khoảng 15 triệu người với nhiều danh thắng đáng chú ý chẳng hạn như :

Pháo Đài Đỏ – đó là một công trình to lớn với chiều dài khoảng 2.5 km và có chiều cao từ 16m tới 33m. Đền Taj Mahal và Pháo Đài Đỏ đều do Hoàng đế Shal Jahan - một nhà kiến trúc tài ba xây dựng nên. Pháo đài đỏ là sự kết hợp tinh túy của ba trường phái kiến trúc: Kiến trúc Ấn Ðộ, Hồi giáo Iran và kiến trúc phương Tây. Pháo đài đỏ (Red Fort) còn gọi là Lal Qila nằm ở trung tâm New Delhi, bên bờ sông Yamuna. Ngày 15-8-1947, Quốc kỳ của Ấn Ðộ tung bay lần đầu trên pháo đài. Từ đó, Pháo đài đỏ được tượng trưng cho nền độc lập của nước này.




Đền thờ Jama Masjid rộng lớn nằm cách Pháo Đài Đỏ khoảng 1km về hướng Bắc. Đền được xây dựng vào năm 1656 và là một trong những trung tâm về tinh thần của người theo đạo hồi ở Ấn Độ. 



 
Cổng Ấn Độ (India Gate ) là di tích quốc gia của Ấn Độ, nằm ở trung tâm của New Delhi, India Gate được thiết kế bởi Sir Edwin Lutyens, lấy cảm hứng từ Arc de Triomphe ở Paris. Được xây dựng vào năm 1931. gọi là đài tưởng niệm (Memorial) kỷ niệm 90.000 binh sĩ của quân đội Ấn Độ đã hy sinh trong chiến tranh. 




Tòa nhà Quốc hội là một cấu trúc hình tròn được thiết kế bởi Herbert Baker và được mở cửa vào năm 1927. Cấu trúc khổng lồ của Nhà Quốc hội ở Delhi có 247 trụ cột với hành lang rộng, gồm Thượng Viện và Hạ Viện Viện .





Tháp Qutub Minar được UNESCO công nhận Di sản thế giới,  xây dựng bằng đá sa thạch màu đỏ , với chiều cao 72,5 m , có 379 bậc thang để lên đến đỉnh, và đường kính của cơ sở là 14,3. Xây năm 1199 AD , nổi bật nhất của kiến ​​trúc Ấn-Hồi giáo. 




Dehli hiện tại ngày càng mở rộng, các đô thị vệ tinh gần như biến mất, Nếu như tất cả các đô thị vệ tinh hợp nhất vào với Dehli, thành phố này sẽ có tới 25 triệu dân.
Bao quanh trung tâm thủ đô cũ là đường vành đai chắp nối bởi những con đường cũ kỹ, xây dựng không có quy hoạch trong suốt 3 thập kỉ qua. Những người dân sống lâu năm đều biết cách thích nghi với con đường đau khổ này và khái niệm đi theo làn đường chỉ có ở nước ngoài, nếu làm thế ở đây thì chỉ gặp bế tắc.Ùn tắc giao thông thường xảy ra ở Dehli.

Đến thủ đô New Dehli của Ấn Độ, du khách vẫn chứng kiến cảnh những con bò “ngang nhiên” đi lại trên đường phố mà không ai dám xua đuổi.Đơn giản vì người Ấn coi bò là con vật linh thiêng. Nhưng việc đi lại lộn xộn tới mức báo động của những “linh vật” này đã khiến nhà chức trách chẳng còn cách nào khác là phải “ra tay”. Có rất nhiều lý giải vì sao các tín đồ Hindu giáo không được phép giết mổ và ăn thịt bò. Các giáo sĩ đạo Hindu vẫn bám lấy luận thuyết nói rằng kể từ 5.000 năm qua, bò sữa ở Ấn Độ vẫn được tôn vinh là “Mẹ của quá khứ và tương lai”. Theo họ, loài bò còn giúp con người chữa trị được hàng trăm căn bệnh…
Cách đây hai năm, thủ đô New Dehli có tới 35.000 con bò. Kể từ khi chương trình “sơ tán” bò có hiệu lực, số bò thả rông đã giảm đáng kể. 




New Delhi 

New Dehli nằm trong Dehli, cùng với Mumbai, Dehli nằm trong nhóm 4 thành phố đông dân nhất thế giới. Là thủ đô của Ấn Độ, Dehli nằm bên bờ sông Hằng, một con sông với dòng nước mang màu sắc tôn giáo và triết học của nền văn minh Hindu và Phật giáo, đã chảy hàng ngàn năm. Dehli cũng là một trong những nơi định cư sớm nhất của loài người, là một trong những thành phố văn hóa cổ nhất của thế giới.


 
Ngày nay, con sông Hằng huyền bí, linh thiêng đã bị ô nhiễm trầm trọng bởi nước thải đô thị từ các cống rãnh không qua xử lý; bởi rác thải đủ mọi loại từ dân số đông đúc và kém ý thưc bảo vệ môi sinh của Dehli; bởi xác súc vật chết, và xác, xương, tro cốt của người chết được đổ xuống hàng ngày - để linh hồn được siêu thoát, thanh tẩy bởi dòng nước, theo niềm tin của tín ngưỡng đạo Hindu (Bà La Môn). Dòng sông, bây giờ đã mang dòng nước của đủ loại bệnh tật, của đủ loại vi khuẩn, vi-rút có thể sinh sôi nẩy nở trong môi trường nước ô nhiễm. 


 

 Rác thải tại Dehli cũng là vấn đề rất lớn. Bao giấy, nhựa và các loại rác nhẹ có thể thấy khắp nơi trong thành phố bụi bặm. Trên nhiều đường phố, những đống rác nặng mùi, đầy chuột, ruồi, bọ, kiến, gián luôn luôn làm khách đi bộ ớn lạnh tận xương.






Bầu trời Dehli cũng chẳng hơn gì Mumbai, cũng ô nhiễm cùng mức độ, với những loại khí thải độc hại y hệt do xe cộ chạy ùn ùn thải ra cả ngày đêm.

Dehli là đầu mối của hệ thống đường xe lửa ở Ấn Độ. Xe lửa là một phần quan trọng trong văn hóa của Ấn Độ. Đó là một hệ thống xe lửa lớn nhất Thế giới, vận chuyển khoảng 5 tỷ lượt hành khách mỗi năm. Hệ thống này đã được những thương nhân người Anh xây dựng vào giữa năm 1850.

Thành phố Agra


Agra là một thành phố nằm bên bờ sông Tamuna phía bắc  Ấn Độ. Thành phố được sáng lập bởi vua Sikandar Lodi năm 1506. Hiện nay, thành phố này thuộc về bang Uttar Pradesh. Đây là thủ đô của đế quốc Mogul từ 1526 đến 1658 và là một điểm du lịch hấp dẫn do có 3 di sản thế giới nổi tiếng xây thời Mogul là Taj Mahal, Pháo đài AgraFatehpur Sikri. Dân số thành phố năm 2001 là 1.259.979 người.





 

Mang nét huyền bí phương Đông, đất nước Ấn Độ ẩn giấu những nét văn hoá tôn giáo, kiến trúc và lịch sử lâu đời, những truyền thuyết chất chứa sức quyến rũ riêng biệt, những phong tục độc đáo…tất cả đã tạo nên cho Ấn Độ một màu sắc thần tiên huyền bí.
Hành trình trở về với cội nguồn linh thiêng của đất Phật qua các địa danh Sông Hằng,  Đền Taj Mahal… thực sự trở thành một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất đối với bất cứ du khách nào trên thế giới.

(Kim Chi)


Đàn Ông - Đàn Bà

Nhận xét của bạn Như Hải (thuộc phái tóc dài) trong Blog "Gia đình Cụ Quang" về bài này tôi cho là rất dí dỏm và rất "phụ nữ" : Đàn ông nanh vuốt như hổ. Đàn bà khôn ngoan như cáo. Nhưng, bỗng một ngày đàn bà nhận ra đàn ông khôn ngoan. Và đàn ông nhận ra đàn bà nanh vuốt.
Để lấy hứng thú cho ngày làm việc cuối tuần xin được "đệ trình" 2 đoạn tếu táo sau đây để...thư giãn và suy ngẫm.
1-  Làm đàn ông khó lắm thay !
- Nếu bạn để cô ấy ở nhà và cố gắng bảo vệ cô ấy khỏi cuộc sống đầy khắc nghiệt, bạn thật gia trưởng. Nếu bạn ở nhà làm nội trợ, bạn thật đàn bà.
- Nếu bạn cố gắng làm việc, bạn sẽ chẳng có thời gian dành cho cô ấy. Nếu bạn không làm việc, bạn là một kẻ vô dụng.
- Nếu bạn khen cô ấy đẹp, đó là sự nịnh bợ . Nếu bạn không khen cô ấy đẹp, bạn thật vô cảm.
- Nếu bạn khóc, bạn quá yếu đuối. Nếu bạn không khóc, bạn là một kẻ máu lạnh.
- Nếu bạn quyết định cái gì đó mà không bàn với cô ấy, bạn là kẻ độc đoán. Nếu bạn quyết định cái gì đó mà luôn xin ý kiến cô ấy, bạn là người thiếu quyết đoán.
- Nếu bạn muốn cô ấy làm việc mà cô ấy không thích, đó là sự vô lương tâm. Nếu bạn muốn cô ấy cứ hoàn toàn làm theo ý thích, bạn sẽ phải bán nhà .
- Nếu bạn nhìn các cô gái đẹp trên đường khi đi cạnh cô ấy, bạn quá phóng đãng. Nếu bạn không chú ý đến các cô gái đẹp, bạn thật không bình thường.
- Nếu bạn mua hoa cho cô ấy, bạn đang có âm mưu gì đây. Nếu bạn không mua hoa, bạn thật thô thiển.
- Nếu bạn ngủ ngon, bạn chẳng quan tâm gì đến cô ấy. Nếu bạn thức khuya nhiều, bạn làm cô ấy mất sức khoẻ.
Đấy! để làm được một người đàn ông đồng thời làm được một người chồng đâu có dễ dàng gì!

 

2- Giải bài toán vui giữa Đàn Ông và Đàn bà (Ai có cách giải hay hơn thì đóng góp nhé)
Người = ăn + ngủ + làm việc + hưởng thụ
Lợn = ăn + ngủ
=> Người = Lợn + làm việc + hưởng thụ
<=> Người - hưởng thụ = Lợn + làm việc
Kết luận 1:  
Người không biết hưởng thụ = Lợn làm việc
...................
Đàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền
Lợn = ăn + ngủ
=> Đàn ông = Lợn + kiếm tiền
<=> Đàn ông - kiếm tiền = Lợn
<=> Đàn ông không kiếm tiền = Lợn
Phụ nữ = ăn + ngủ + tiêu tiền
Lợn = ăn + ngủ
=> Phụ nữ = Lợn + tiêu tiền
<=> Phụ nữ - tiêu tiền = Lợn
<=> Phụ nữ không tiêu tiền = Lợn
Kết luận 2:
- Đàn ông kiếm tiền để phụ nữ tiêu tiền nhằm tránh cho cả hai khhông trở thành Lợn!

.......................
Đàn ông + Phụ nữ = (ăn + ngủ + kiếm tiền) + (ăn + ngủ + tiêu tiền)
= 2 (ăn + ngủ) + (kiếm tiền + tiêu tiền)
Lợn = ăn + ngủ
Khi (Kiếm tiền + tiêu tiền )= 0
Kết luận 3:
=> Đàn ông + Phụ nữ = 2 Con Lợn!

3- Và một số ảnh vui (đã vui, tếu táo thì xin miễn trách nhau)


Sưu tầm trên mạng

Theo bạn U 23 VN có giành huy chương Đồng ?

Theo bạn U 23 VN có giành huy chương Đồng ?
Hai trận bán kết U 23 ĐNA vừa qua, người hâm mộ dã thấy rõ khả năng của từng đội,
- Đáng quan tâm nhất là lối đá tiềm lực và quyết tâm của người Mã, chúng ta cần nghiêm túc học tập họ, trong hành sử, tuân thủ đấu pháp và không ngại va chạm, có bí quyết không bị thẻ, có tính toán
- Lực lượng trẻ người Miến có rất nhiều tiến bộ về thể lực, đâu pháp và ý chí quyết tâm
- Giâc mơ Vô địch của người Inđo cũng rất có hy vọng, họ có cặp tiền đạo mới nhập tịch có sức khỏe đảm đương trọn vẹn 90', sở trường lối đá 1 chạm với tốc độ nhanh, khả năng sút xa và có độ chính sác hơi cao
- U 23 VN thích có thẻ vàng, Seagame kỳ này nhiều thẻ vàng, ngay cả thẻ đỏ của Long Giang cũng không đáng có, kiểu đá bạo lực như Trọng Hoàng ( Và 1 số cầu thủ khác ) có nên duy trì không ?. Chúng ta đã thấm đòn về lối đá này từ Seagame trước, lỗi này có tính truyền thống, chưa bao giờ thấy ông " Cầu thủ bóng rổ ", nhà truyền thông kính trắng có nguồn gốc là nhà giáo và ngay cả ông học giả kính trắng phụ trách chuyên môn ( Có liên quan tới vụ bồi thường 300.000 $ ( USD ) cho HLV người Pháp ) các vị ở VFF bỏ qua công việc củng cố cái đầu của cầu thủ sao sao cho bớt nóng bớt cái tôi,để có lòng tự trọng cao
- Sự sơ xảy trong phòng ngự, thiếu dính kết của hàng công là những nguyên nhân chính, không khăc phục thì có 10 Thành Lương, hay có đến 4-5 cầu thủ nhập ngoại thì cũng thua thiên hạ, lối đá cá nhận không ngường thuận lợi cho đồng đội để ghi bàn phải chăng xuất phát từ tiền thưởng nên không nhườn nhịn ? Đồng tiền làm hỏng mọi chuyện ?
- Khi và chỉ khi vì danh dự của đất nước, vì sự ngưỡng mộ của người hâm mộ và lòng tụ trọng cao, có cái đầu tỉnh táo,bình tĩnh khi xung trận,lối đá tập thể thi chắc chắn chiều nay chúng ta sẽ thắng

Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam



Hôm nay 20/11/2011 là Ngày Nhà Giáo Việt Nam chân thành chúc mừng các thành viên trong chi họ đã và đang công tác Nhà Giáo trong ngành giáo dục nước nhà : Cụ Phạm Vĩnh Quang, Ô.Lê Uy Vệ, Ô.Đoàn Đình Hải,Bà Đỗ Kim Chi, Bà Hoàng Thị Dung, Ông Bà Tiến& Phượng, Chị Lê Hồng Phương, Anh Tạ Đình Thi, Chị Nguyễn Thiều Hương, Chị Tô Minh Thu . Tưởng nhớ các vị quá cố và chúc các vị dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong công tác và quản trị gia đình hạnh phúc


Blog Gia Đình Cụ Quang

Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt nam

Ngày mai 20.11, mới là "Ngày nhà giáo Việt Nam", ngày hội của những người làm nghề cao quí "trồng người". Nhưng tối nay lại có trận 'huyết chiến" giữa U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia, chắc chắn sẽ chiếm nhiều thời gian để bình luận trên blog 53 vào ngày hôm sau.
Vì thế ngay từ hôm nay noi gương Ngô Minh Lương, tôi xin tỏ lòng tưởng nhớ tới các thành viên chi họ là nhà giáo đã quá cố:

1.Cố nhà giáo Phạm Vĩnh Quang, nguyên HIệu trưởng Trường Trung học nghiệp vụ Bộ LTTP những năm 60.

2.Cố nhà giáo Lê Uy Vệ, nguyên Hiệu trưởng Trường Quốc ngữ thời kì trước CMT.8, nguyên Đại tá CA lĩnh vực giáo dưỡng.

Xin chúc mừng các thành viên đã và đang là nhà giáo:

1.TS.Đoàn Đình Hải, nguyên Chủ nhiệm khoa Lâm học Đại học lâm nghiệp VN, nguyên Phó Vụ trưởng UBKHNN.

2.TS.BS.Đỗ Kim Chi, nguyên Giảng viên trường Y sĩ, nguyên Chủ nhiệm khoa Tim Mạch bệnh viện Hữu nghị Việt Xô Hà Nội.

3.Cử nhân Hoàng Kim Dung, nguyên giáo viên toán phổ thông cấp III.

4.TS.Phạm Vĩnh Tiến, nguyên giáo viên 10+3 Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởmg lĩnh vực Khoa học giáo dục.

5.Cử nhân Phạm Thị Phượng, nguyên giáo viên Trường phổ thông trung học Trần Phú, Hà Nội những năm 90.

6.TS.Lê Hồng Phương, nguyên Phó chủ nhiệm khoa kinh tế Đại học mở Hà Nội.

7.Ths.HS.Tạ Đình Thi giảng viên trường Đại học Sư phạm nghệ thuật TW.

8.Ths.Nguyễn Thiều Hương, Giảng viên Piano Nhạc viện HàNội.

9.TS.Tô Minh Thu, giảng viên Học viện ngoại giao, Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Nhân ngày này với chi họ Cụ cả Phạm Vĩnh Bảo tôi cũng xin được nhắc tới nhà quản lý giáo dục đức độ, khiêm tốn đã quá cố Hồ Trúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam và xin gửi lời chúc mừng tới GSTS.Ngô Thành Phong và PGS.TS Phạm Ánh Hồng.

Phạm Lê

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11



   Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin được Chúc Mừng phu nhân của tôi Lê Hồng Phương và các Nhà giáo trong chi họ Cụ Quang : Sức khỏe, Mọi Sự Tốt Lành và Hạnh Phúc ! Xin được tưởng nhớ đến các Nhà giáo đã quá cố tron Chi họ là Cụ Phạm Vĩnh Quang và Cụ Lê Uy Vệ !   
Xin tặng Phu nhân của tôi Hồng Phương và các Nhà giáo trong chi họ Cụ Quang 2 bài hát về nghề trồng người !
1- Bài Nhạc nền ( vào xem bài nhạc sẽ tự phát) cho Bài đăng này : "BỤI PHẤN" do Trần Mỹ Linh trình bày
2- Bài nhạc " BÔNG HỒNG TẶNG CÔ" (riêng cho Phu nhân của tôi)- Kích vào nút tam giác để nghe và để chuột vào ảnh để xem chú thích ảnh!




"BÔNG HỒNG TẶNG CÔ" DO BÉ NHẬT HẰNG TRÌNH BÀY