Lời cảm ơn

Vợ chồng Phương & Lương xin có lời cảm ơn đến các Cô, các Cậu, các em, các cháu đã đến dự buổi gặp mặt thân mật trưa 30-11-2015 ở Du thuyền Tây Long 2 (Hồ Tây) cũng như đã có lời chúc mừng tốt đẹp đến 2 cháu Mai Anh & Will Cook và vợ chồng tôi  nhân sự kiện 2 vợ chồng cháu về Việt Nam ra mắt họ hàng !
Nhân dịp Tết dương lịch vợ chồng tôi và hai cháu xin chúc mừng tất cả các thành viên trong chi họ Cụ Quang và họ nội bên Ông ngoại cháu Mai Anh: Sức khoẻ, Hạnh Phúc, Thành đạt và Mọi sự Tốt Lành !
Vì thời gian ở Việt Nam chỉ có hai tuần ! Lại còn phải về gặp mặt họ hàng bên Bố Lương và kết hợp cho con rể Will đi thăm một số nơi ở Việt Nam nữa nên không sắp xếp được thời gian đến nhà thăm họ hàng được. Rất mong nhận được sự thông cảm của mọi người !


Ghi nhanh

Trong ảnh : Trái sang :
          Mai Anh, Will Cook, Lương, V.Hùng, Ca sỹ bạn Lương, b. Phượng, D. Linh, Phương
Cuộc gặp gia đình,bạn bè của Lương, Phương nhân dịp cháu Mai Anh Will Cook vè thăm quê hương và đi du lịch tại Việt nam đã được tổ chức vào hồi 11h30 ngày hôm nay 30/12/2015 tại du thuyền Tây Long Hồ Tây Hà Nội
Vời thời tiết mưa nặng hạt, nhiệt độ ngoài trời ước 12 độ cộng với gió lộng Tây hồ không làm các đại biểu quản ngại, đã tới dự đông đủ
- Về họ bên ngoại có : B Anh, OB Ngọc Phi + Nga, b. Dung,b.Lan+ Nguyệt+Trang+V.Hùng+Diệu Linh+b. Minh, Ob Tiến Phượng,C.Vinh + Hương+Nhung+Liên+ 1 gia đình Malaysia có 3 nguời, bạn của Nhung
- Bên nội ( Ô Nông) có 6 ngừoi ,
- Bạn Lương có 18 người, bạn Phương có 6 người
Mở đầu MC Tô Minh Hương giới thiệu quan khách, vơi giọng nhỏ nhẹ, cô nói tiếng Anh lưu loát hơn tiếng Việt ( Bệnh nghề nghiệp )
Sau tiếng nổ của chai Champagne, mọi người nâng cấp chúc cô dâu chú rể hạnh phúc, c. Phương đã đứng lên giải thích nguồn gốc Will có tên VN là Dương vá đọc thơ của b KimAnh
Trong tiếng nổ của chiếc sà lan dạo quanh hồ tây, thực khách thưởng thức các món ngon của Hà Nội trong không khí cởi mở chân tình
Chuơng trình văn nghệ rất phong phú với sự cộng tác rất nhiệt tình của hai cháu Liên ( sáo ) Nhung gui ta, và nhạc sỹ Việt Hùng làm buổi gặp mặt  thêm tiếng cười, với nhiều giọng hat của các U 70 bạn của Lương Phương làm cho cô đâu chú rẻ,mẹ vợ cũng tham gia nhiệt tình
       Cô dâu chú rể đứng lên cảm ơn, tôi mạnh dạn hỏi chú rẻ
  " Anh nói anh thích quang cảnh VN đẹp, món ăn ngon, mọi người thân tình, thế tạo sao đén bây giờ anh mới cùng cháu tôi về VN
 " Anh có biết những người bà con của Mai Anh nghĩ gì khi chớ đón anh ra mắt tại VN- Mọi người sợ nhất anh có trọng lượng trên 100 kg, may mắm cho cháu tôi, anh vóc dáng, chiều cao, cân nặng cũng như nguời VN chúng tôi
Qua anh bà con của Mai Anh có mặt ở đây hôm nay gửi lời chúc mẹ anh, chị anh luôn mạnh khỏe, dịp nào đó họ sẽ cùng anh đến thăm VN
Buổi họp mặt kết thúc trong không khí khô tạnh, thân tình
Xin thông báo sơ lược !



Chào mừng



                     Chúc Mừng Mai Anh- Will Cook bay từ Mỹ về Việt Nam gặp họ ngoại ở Hà Nội trưa nay 30/12/2015    

                                                                        

Tin vui


                                Quê hương chờ, đón Mai Anh
                                        Nay về, " mang " cả chàng Will về chào
                                                Chúc cho hai cháu  Anh - Will
                                                     Trăm năm HẠNH PHÚC, con đàn, cháu đông  

Mừng cháu Mai Anh

Cháu Mai Anh mới ngày nào.
Dễ thương, học giỏi bên ông bà.
Mẹ Phương sang Nga làm Tiến sĩ.
Bố Lương bận rộn công tác xa.


Tự tìm học bổng đi du học.
Xong bằng Tiến sĩ lấy chồng Mỹ.
Will Cook, tên thân mật là Dương.
Lần đầu dẫn chồng thăm quê hương

Gặp gỡ họ hàng bên hồ Tây.
Cảnh đẹp được thiên nhiên ban tặng.
Tiếp tục du ngoạn Bắc-Trung-Nam.
Tìm hiểu phong cảnh nước Việt Nam

Mừng Mai Anh học hành thành đạt.
Yên bề gia thất ở trời Tây.
Bố mẹ, họ hàng luôn mong muốn.
Gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh vui

Kim Anh

Mừng sinh nhật anh Tuấn




Mừng anh Vũ Anh Tuấn tròn 53 tuổi ( 29/12/1962).Chúc sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, công việc thuận lợi, gia đình an khang.

Blog Gia Đình Cụ Quang

10 điều kiêng kỵ nhất khi dùng trà

 Đồ uống trà, như chè xanh, trà dược... được xem là thứ giải khát quen thuộc, có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên để phát huy tác dụng cao nhất và hạn chế những bất lợi, khi dùng cần chú ý những điều kiêng kỵ dưới đây. 

alt
1. Không nên uống trà khi đói Trà là đồ uống được người Trung Quốc tìm ra nhưng người Trung Quốc cũng khuyên không nên uống khi đói, việc làm này chẳng khác nào "rước hổ vào nhà", bởi uống trà khi đói nó gây những phản ứng bất lợi cho dạ dày, lá lách làm cho hai bộ phận này bị "mát", xuất hiện hiện tượng cồn cào, khó chịu.

alt
2. Không nên uống trà nóng bỏng (trên 62 độ C) Điều này chắc ai cũng biết, bởi nó làm bỏng môi, bỏng lưỡi, miệng, dạ dày và nếu dùng lâu dài sẽ vô hiệu hóa các bộ phận nói trên, dẫn đến mất cảm giác mùi vị, phong bế các chức năng vốn có, làm tê liệt mô dạ dày và dẫn đến mắc chứng uxơ. Vì vậy người ta khuyến cáo chỉ nên uống trà dưới 56oC.

alt
3. Không nên uống trà lạnh Ngược lại, nếu uống trà lạnh cũng không tốt bởi nhiệt độ lạnh sẽ gây tích tụ đờm rãi trong miệng.

alt
4. Không nên dùng trà quá đặc: Trà quá đặc không tốt cho sức khỏe bởi nó giàu hàm lượng caffein và tannin, gây đau đầu và mất ngủ, nếu dùng lâu dài sẽ không tốt cho sức khỏe con người.

alt
5. Không nên pha ngâm trà quá lâu Pha trà ngâm quá lâu làm cho chè tiết ra polyphenyles và các loại dầu quan trọng, tạo ra quá trình ôxy hóa tự nhiên. Điều này không chỉ làm giảm độ trong của trà mà còn làm giảm hàm lượng dưỡng chất có trong trà. Nếu trà hãm trong nước ấm quá lâu còn làm tăng số lượng vi sinh vật (vi khuẩn và nấm), dễ sinh bệnh cho con người.

alt
6. Không nên pha trà quá nhiều lần: Pha trà quá nhiều lần, đun đi đun lại quá nhiều không chỉ giảm chất lượng mà còn để lại những tác dụng xấu cho sức khỏe. Theo nhiều thử nghiệm các nhà khoa học phát hiện thấy, lần pha trà đầu tiên triết được khoảng 50% các hợp chất hữu ích, lần 2 là 30%, lần 3 là 10% và lần thứ 4 thì chỉ còn 1-3%. Nếu cứ đun đi đun lại, pha nhiều lần thì các chất độc sẽ tiết ra vì vậy không nên pha trà "quá tam" ba bận.

alt
7. Không nên uống trà trước bữa ăn Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo trước các bữa ăn không nên uống trà vì nó "làm mềm" nước bọt, giảm tính ngon miệng và làm cho thức ăn trở nên vô vị. Ngoài ra, nó còn làm sự đồng hóa protein của cơ quan tiêu hóa. Lý do này mà trước bữa ăn 20-30 phút không nên uống trà.

alt
8. Không nên uống trà ngay sau bữa ăn: Giống như uống trà trước bữa ăn, nếu uống sau bữa ăn cũng không tốt, nó làm giảm các chức năng tiêu hóa cũng như các bộ phận có liên quan đến tiêu hóa. Tốt nhất nên uống sau khi ăn khoảng 20-30 phút.

alt
9. Không nên dùng nước trà để uống thuốc Một số người có thói quen dùng nước trà để uống thuốc, việc làm này thiếu khoa học và làm giảm tác dụng của thuốc, bởi tannin có trong trà sẽ làm giảm tác dụng của thuốc, thậm chí còn phong bế chức năng và làm cho thuốc trở nên hết tác dụng.

alt
10. Không nên uống trà của ngày hôm trước Trà của ngày hôm trước không chỉ giảm hương vị mà các dưỡng chất cũng bị cạn kiệt, môi trường tốt để cho khuẩn sinh sôi nảy nở. Nếu sau 24 giờ không bị thiu chỉ nên dùng để vệ rửa, vệ sinh ngoài da, vì nó giàu axít và flo có tác dụng ngăn ngừa chảy máu, viêm nhiễm. Cũng có thể dùng trà đã pha hôm trước để kháng viêm, chữa bệnh răng lợi, thậm chí có thể dùng để rửa mắt, hoặc dùng để xúc miệng vào buổi sáng trước khi đánh răng sẽ có tác dụng vệ sinh răng, tăng cường cảm giác.

Lê Phương (TH)/NNVN
http://giaoduc.net.vn/Suc-khoe/10-di...biet/155069.gd








Mừng sinh nhật Việt Hùng





Mừng anh Nguyễn Việt Hùng tròn 37 tuổi ( 27/12/1978).Chúc sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, công tác thành đạt, quản trị gia đình hạnh phúc

Blog Gia Đình Cụ Quang

Đến Tân Uyên



Sáng nay chúng tôi đi đến Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên - tỉnh Bình Dương để thăm các con Cụ Oanh (Dung,Hường,Hồng).Hồng đã nhanh nhẹn hơn, Hường thì gầy nhiều,Dung vẫn khỏe.Nhân thể bàn và phân tách góp ý với các em vể kế hoạch chuyển về lại sinh sống ở Tp HCM và do các em tự quyết định, nếu kế hoạch sau Tết âm lịch được chuẩn bị khả thi sẽ thực hiện.Dịp Tết âm lịch nếu có phương tiện sẽ đến lễ Các Cụ và chúc Tết  sau.

Mừng sinh nhật Hương Liên



Mừng cháu Phạm Hương Liên tròn 14 tuổi ( 23/12/2001).Chúc sinh nhật vui bẻ, sức khỏe tốt, học văn hóa và đàn piano tiến bộ, chuẫn bị du học

Blog Gia Đình Cụ Quang

Gặp mặt thành viên mới ...

Nhân dịp vợ chồng Mai Anh-Willcoook từ Mỹ về Việt Nam, nhà Phương Lương đã có lời mời các thế hệ chi họ tới dự buổi họp mặt ra mắt cặp uyên ương vào thứ tư, ngày 30 tháng 12 năm 2015 dự kiến từ 11h tới 13h30 trên du thuyền Tây Long 2 Hồ Tây, Hà Nội.
Có thời gian rỗi rãi tôi lần mò trên mạng tìm hiều thông tin, được biêt nhà hàng du thuyền Hồ Tây- Thuyền rồng Tây Long chuyên tổ chức các sự kiện sinh nhật, họp mặt liên hoan cho du khách theo yêu cầu. Với thế mạnh về đồ ăn, điều kiện không gian thoáng mát giữa bầu không khí trong lành của Hồ Tây, có bãi đỗ xe ô tô, xe máy…rất thuận tiện. Chúng ta vừa ngắm cảnh Hồ Tây trên du thuyền, vừa thưởng thức các món ăn thức uống thú vị và vui vẻ chuyện trò  cùng đôi uyên ương.
Tối qua Hồng Phương chu đáo gọi điện mời vợ chồng tôi và các cháu tới dự, chúng tôi rất quan tâm đang thu xếp công việc gia đình. Hy vọng được có mặt cùng các thành viên chi họ vui chung với gia đình, tại buổi họp mặt có ý nghĩa và được chào đón này.
Vĩnh Thắng
Ảnh và tin trên mạng

Ông Noel đi phát quà



Sau khi hiện hình,xem đến khi xuất hiện chữ " Could I just skip your house " ( Có thể tôi nhảy vào nhà bạn ) click vào giọt nước xem tiếp...Muốn xem lại click REPLAY

Blog “giađinhcuquang.net” thêm một tuổi

Kể từ tháng 12/2006 đến tới tháng 12 này, blog “53Lanong.blogspot.com” tiền thấn của blog “Gia đình cụ Quang.net” ngày nay đã được 9 năm, trở thành sân chơi hữu ích cho người lớn tuổi của chi họ và ghi đậm dấu ấn người sáng lập Phạm Tuấn Minh.
Chín năm qua những cây bút cao tuổi nổi bật nhất là ông Vĩnh Di, Vĩnh Ngọc, Kim Anh thuộc lớp U.80, kế đó là lứa U70 Ngô Minh Lương và ở một chừng mực ít hơn thuộc lớp U.60 đại diện là Hồng Phương đã có công viết bài, đưa tin duy trì blog.
Những cái được của blog Cụ Quang đã rõ đó là gắn kết, giáo dục truyền thống nề nếp gia đình hướng thiện, hướng con cháu phấn đấu  thành người hữu ích cho xã hội và gia đình. Điều chưa được của blog là số người viết ít, hiện tại chỉ có các cụ thuộc lớp U.70, U80 tiếp đó là U.60 xuất hiện thường xuyên hằng ngày. Lứa con cháu U.50, U40 có kiến thức, thành đạt, nhiều tiềm năng có quan tâm chia sẻ nhưng vì nhiều lí do ít tham gia. Thêm nữa hạn chế của blog hiện nay là đề tài chưa phong phú, kém phần hấp dẫn. Nguyên do xuất phát từ thể loại “blog tập thể’, không giống ai của blog chi họ ta. Vì thế không thể không xuất hiện những do dự, lấn cấn, không thể tránh khỏi ái ngại ngập ngừng khi đưa tin, hình ảnh câu chuyện về mình, con cháu mình sợ rằng bị động chạm, bị coi là tự sướng khoe khoang.
Mấy năm qua khi nhiều, khi ít tôi cũng đã góp phần đề cập tới chuyện vui, buồn chung của chi họ. Dựa trên những thông tin ít ỏi có được tôi vô tư đưa tin về lứa cháu, chắt đạt kết quả bước đầu như Bạch Hoa (Di, Chi), Mai Anh (Phương, Lương), Minh Thu (Vinh Việt) bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ lần lượt ở Mỹ và Nhật Bản. Các cháu Tuấn Khoa (Tiến Phượng), hai chắt Tuấn Việt (Tuấn Thúy) và Đa Vít (Hoa Minh) tốt nghiệp Đại học ở Anh, Úc,  hai chắt Hạnh Linh (Hùng Hương), Thanh Mai (Khanh Hà) những Pianolist nhỏ tuổi có nhiều triển vọng đang theo đuổi lnh vực âm nhạc tại một cơ sở uy tín trong nước. Hay mới đây như chút Hồng Nhung, con gái Tô Minh Hương đang du học ở Úc.
Trong câu chuyện thường ngày ở gia đình, đôi khi chúng tôi cũng đề cập tới đề tài con cháu thành đạt, những niềm vui và nỗi buồn như là một dẫn chứng để tham khảo cho mỗi thành viên, đăc biệt là hai cháu nội còn nhỏ tuổi với hy vọng lớn lên các cháu sẽ được bằng anh bằng chị con cháu chi họ ta.
Tôi nhận ra mấy năm qua dư luận chi họ rất công tâm, chỉ có sự chia sẻ đồng cảm trước vui buồn của các thành viên. Ở mức độ cao hơn còn là nguồn động viên con, cháu phấn đấu cho cuôc sống ngày càng giàu sang và sự nghiệp thành đạt hơn. Vì blog của chi họ là tự phát không có người biên tập, nếu nguồn thông tin từ các thành viên chi họ cởi mở hơn, tác dụng sẽ lớn hơn. Chỉ như vậy tôi tin là blog "gia đình cụ Quang" sẽ còn phát triển khi thêm một tuổi mới vào năm 2016.

Vĩnh Thắng
Ảnh đã đưa trên blog: A1/ Vợ chồng Mai Anh-Will Cook. A2/. Họp mặt ngày 2 Tết 2015.

22 bài học cuộc đời

Cuộc đời của cụ ông Andy Anderson ly kỳ như trên phim. Cụ gặp người vợ của mình vào thứ 7 rồi cả hai đi đến quyết định cưới nhau đúng 1 tuần sau đó.

Họ gắn bó với nhau hạnh phúc cho tới khi người con gái trút hơi thở cuối cùng 67 năm sau. Trong khoảng thời gian 67 năm ấy, hai cụ kịp có với nhau 2 người con, nhận nuôi thêm một người con trai và từng đoạt nhiều giải thưởng về thể thao ở hạt.
22 bài học cuộc đời đáng suy ngẫm từ ông cụ 99 tuổi 1
Tình yêu không bao giờ dễ dàng. Bạn cần phấn đấu để có được và duy trì nó.

Không học đại học nhưng cụ ông Andy vẫn rất thành đạt trong sự nghiệp. Cụ là giám đốc điều hành mảng bơ sữa của Safeway phân phối đi toàn quốc. Biệt danh của cụ là Ngài Pho mát, còn trong gia đình, cụ được cả nhà yêu quý gọi là “ông nội Pho-mát”.
Một con người như vậy hiển nhiên có nhiều bài học quý giá để chia sẻ với bạn sau 99 năm sống trên cuộc đời này.
1. Luôn hài hước.
2. Sẵn sàng khởi sự từ đáy cùng
3. Tập thể dục mỗi ngày, kể cả khi không thích chút nào.
4. Đừng chi nhiều hơn thu.
5. Uống nước cam vắt mỗi ngày
6. Tình yêu sét đánh không phải là truyền thuyết vô căn cứ
7. Có công việc tồi vẫn còn tốt chán so với việc chẳng có gì mà làm.
8. Ăn hết sạch những gì có trên đĩa, không bỏ thừa thức ăn.
9. Gia đình là điều quý giá nhất trong đời.
10. Cuộc đời rất mong manh. Nếu bạn thờ ơ với chính mình, bạn sẽ hỏng bét. Đó chính là những gì mà pho mát đã dạy cho ta.
11. Đừng sợ khi là chính mình.
12. Mọi người mua quá nhiều quần áo. Chỉ mặc những gì bạn có và đừng mua sắm nữa.
13. Phải biết tha thứ, dù cho việc đó rất khó.
14. Tiết kiệm tiền để khi cần thì có cái mà dùng.
15. Tình yêu không bao giờ dễ dàng, đôi khi bạn cũng phải lao lực để duy trì và có được nó.
16. Hãy tìm ra khía cạnh khôi hài trong mọi tình huống.
17. Nếu đang phải đối mặt với rắc rối, đừng trì hoãn. Hãy cố tìm cách giải quyết nó. Nhưng nếu vô phương cứu chữa, bạn sẽ phải học cách quên rắc rối đó đi.
18. Hãy đảm bảo rằng bạn đang làm những gì mà mình yêu thích. Đừng sợ đi theo giấc mơ của chính mình.
19. Giáo dục là quan trọng, nhưng không nhất thiết phải theo đuổi. Bản thân trường đời cũng đủ để dạy bạn rồi.
20. Khám phá thế giới riêng của mình và hãy luôn sống tò mò.
21. Hãy nghĩ đến những câu trả lời hợp lý nhất trong mọi tình huống. Nếu như không biết đặt mình vào vị trí người khác, bạn sẽ là một kẻ tồi tệ.
22. Cuộc sống là món quà mà bạn bắt buộc phải tự tháo vỏ để tìm hiểu. Cũng không ai khác ngoài bạn có thể quyết định được thứ bên trong sẽ mang đến hạnh phúc hay xui xẻo.
(Theo Vietnamnet)

Chào mừng đến Việt Nam


Chúc mừng hai cháu Mai Anh và Will Cook sẽ về Việt Nam vào dịp cuối năm 2015 để gặp họ hàng hai bên Nội Ngoại và kết hợp du lịch ngắn ngày ở việt Nam

WISHING MAI ANH &WILL COOK " HAPPY AND ENJOY HOLIDAYS IN VIET NAM"

Mừng sinh nhật



+ Mừng Chị Lê Bạch Hoa tròn 48 tuổi (19/12/1967) .Chúc sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, kinh doanh thuận lợi, quản trị gia đình hạnh phúc

+ Mừng cháu Phạm Bảo Trân tròn 5 tuổi (19/12/2010).Chúc sinh nhật vui vẻ, chóng lớn, học và tập đàn piano kết quả.

+ Mừng cháu Nguyễn Minh Khuê tròn 8 tuổi ( 19/12/2007).Chúc sinh nhật vui vẻ, luôn vui ca  nhảy múa, học hành tiến bộ

Blog Gia Đình Cụ Quang

MỜI GẶP MẶT


Nhân dịp cháu Mai Anh và chồng là Will Cook về thăm Việt nam, vợ chồng Phương - Lương trân trọng kính mời toàn thể chi họ gia đình Cụ Quang (cả 3 thế hệ) đến dự bữa cơm gặp mặt thân mật và ra mắt thành viên mới của chi họ. 

Địa điểm: du thuyền Tây long 2 - Hồ Tây (đường ven hồ phía đối diện chùa Quán thánh). 
Thời gian: 11 giờ thứ tư, ngày 30 tháng 12 năm 2015.
Buổi gặp mặt dự kiến kéo dài đến 13h 30 cùng ngày.  

Rất mong các cô cậu, các em, các cháu thu xếp thời gian đến dự đông đủ và góp vui cho buổi gặp mặt.

Sự hiện diện của các thành viên chi họ Cụ Quang là sự cổ vũ động viên, niềm vinh dự cho gia đình nhỏ của chúng tôi. 

Trân trọng,