Chúc mừng các cháu


 
Chào mừng các cháu chi ta
Đón Tết thiếu nhi đậm đà vui vẻ.
Chúc mừng Quốc tế thiếu nhi (1/6)
Cháu Bo biết đi sau mười bốn tháng
                  ++++++
Tháng 6 nhà ta có ba sự kiện.
Ngọc Mai lên đài “Đuổi hình bắt chữ” (*).
Tuy còn run, chậm nhưng mạnh dạn dần.
Tiếp đến sinh nhật Minh Đức, Trung Hiếu.
Minh Đức nhanh nhẹn, nhưng gày hơn em.
Không là cầu thủ tí hon như Hiếu.
Chăm học, lễ phép, hay đàn biết bơi.
Mun, Míc, Mít, Tít, Bo cháu ông bà.

Đoàn Hải Anh

(*) Ngày 2/6/2012, Đoàn Ngọc Mai sẽ tham gia chương trình “Đuổi hình bắt chữ trên TV Hà Nội  

Tặng nhạc Biển & Đảo

Vừa qua tôi có làm một số playlist nhạc để tăng các độc giả của Blog "Minh Lương và Mọi người". Có 3 playlist nhạc tôi làm cho ba nơi : Nghệ An nơi tôi sinh ra, Hà Nội là nơi tôi đang sống và Huế cố đô vùng đất và con người tôi rất thiện cảm.
Ngoài ra tôi cũng có làm playlist tặng một vài độc giả theo yêu cầu. Sau khi nghe các playlist nhạc đó Bà xã của tôi cũng có "nhã ý" muốn được tặng một playlist nhạc về biển (bà nhà tôi rất thích biển và tắm biển). Đây là ưu tiên số một nên tôi vội sưu tầm các bài hát về biển và làm một playlist nhạc gồm 22 bài để tặng phu nhân của mình !

Xin tặng Bà xã của tôi - người yêu thích Biển một playlist nhạc 22 bài về Biển & Đảo !



Du lịch Thác bà

Cách Hà Nội 180km, nằm trên địa phận hai huyện Yên Bình và Lục Yên của tỉnh Yên Bái, hồ Thác Bà được hình thành từ khi ngăn sông Chảy để xây dựng Nhà máy Thủy điện Thác Bà, nhà máy thủy điện đầu tiên của miền Bắc thời kì quá độ lên XHCN.
Diện tích vùng hồ khoảng 23.400 ha, diện tích mặt nước 19.050 ha, chiều dài 80km, sâu 20 – 29m, hơn 1.300 đảo lớn nhỏ.
Các điểm du lịch chủ yếu của vùng hồ Thác Bà: Khu Trung tâm du lịch Tân Hương, Động Thủy Tiên, động Xuân Long, Khu nhà máy thủy điện Thác Bà, Đền mẫu Thác Bà (Thị trấn Thác, Bà). Làng, bản văn hóa du lịch, Đình Khả Lĩnh (Xã Đại Minh), Khu vực cảng Hương Lý. Núi Cao Biền, núi Chàng Rể. Hang Hùm, hang Bạch Xà
Du thuyền quanh các hòn đào, du khách có cơ hội cảm nhận không khí mát lành từ làn nước xanh trong tựa ngọc và làn gió mát lành của thiên nhiên, ngắm những vạt rừng xanh thăm thẳm, xen kẽ là những hòn đảo trùng điệp tạo nên bức tranh lung linh huyền hoặc của một vùng trời nước. 
Hồ Thác Bà còn là một địa chỉ du lịch nổi tiếng với bản sắc văn hóa đậm đà của cộng đồng người Tày, Nùng, Cao Lan, Dao (quần trắng). Khi đến với những bản làng, hòa mình cùng cuộc sống của cư dân bản địa quanh hồ và thưởng thức văn hóa ẩm thực lòng hồ với những món ngon được chế biến từ các loài thủy sản đặc trưng của vùng hồ Thác Bà như ba ba, cá lăng, cá chiên… chắc chắn du khách sẽ vô cùng thích thú.
Theo Lê Hồng Vinh người đứng ra tổ chức chuyến đi này được các vị cao niên hưởng ứng, khâu chuẩn bị như xe ô tô, công tác hậu cần đến nay đã được hoàn tất, đã có 15 người đăng kí tham gia chuyến đi.
Theo kế hoạch đoàn rời Hà Nội lúc 6 giờ sáng ngày Thứ bảy (2/6/2012) sau khi đã đón đủ các thành viên (có kế hoạch cụ thể riêng), chiều du thuyền trên Hồ. Dự kiến ăn trưa tại Thành Phố Yên Bái, chiều sau khi du thuyền ăn đặc sản tại vùng hồ. Nghỉ đêm tại nhà nghỉ Ủy ban Tỉnh ở trung tâm thành phố (cách Hồ Thác Bà 5km).

Phạm Lê
(Tư liệu tham khảo trên mạng của Thục Hiền, ảnh  Trịnh Văn Bộ)

Sử dụng Total Video Converter để chuyển đổi định dạng cho file Video- Audio...

Nếu bạn nào có nhu cầu "vọc" trên lĩnh vực Media (nhạc+ video) thì nên trang bị cho máy mình phần mềm chuyển đổi Audio - Video Total Video Converter.
Tôi chỉ điểm qua một số tính năng của chương trình này để các bạn tham khảo :
 1- Chuyển đổi các định dạng Video và Audio
Chức năng này giúp bạn chuyển đổi định dạng Video và Audio để sử dụng tải lên một số dịch vụ mà nó chỉ cho ta tải lên với một định dạng file Audio - Video nhất đinh. Nó cho ta chuyển định dạng Audio - Video để có thể đưa vào các thiết bị di đông (như điện thoại chẳng hạn..).
2- Nối các file Video hay Audio thành một file duy nhất (để chúng ta có thể chia sẽ cho bạn bè một lúc nhiều file nhạc hay Video một lúc thay vì chỉ gửi được một file thôi)
3- Tăng âm lượng audio cho file Video
4- Ghi ra đĩa CD các file Video và Audio
5- Chụp màn hình
    Còn một số thính năng khác nữa các bạn tự khám phá nhé. Mấy tính năng trên qua kinh nhiệm của tôi là hay dùng nhất. Trong 5 tính năng trên tôi chỉ muốn hướng dẫn các bạn 3 chức năng sau bằng một Video Clip để các bạn quan sát và dễ thực hành hơn.
 1- Chuyển đổi các định dạng Video và Audio
2- Nối các file Video hay Audio thành một file duy nhất
3- Tăng âm lượng audio cho file Video
Các bạn có thhể tải phần mềm Portable Total Video Converter  để dùng ở cuối bài viết này
Tải xong các bạn giải nén và sẽ được được một thư mục có tên là Portable Total Video Converter v3.20_Forum.SharingVN.Net. Kích đúp để mở thư mục này ra, các bạn cứ tiến hành sẽ có 3 files nhưng các bạn chỉ cần  đến Total Video Converter.exe thôi. Các bạn hãy tạo shortcut cho nó ra Destop để sử dụng !
   Video Clip hướng dẫn sử dụng một số tính năng hay sử dụng của Total Video Converter. Có thuyết minh. Hãy mở loa để nghe !

Tải phần mềm Portable Total Video Converter

Nhân ngày Phạm Tuấn Phương tròn 42 tuổi

Mấy lời nhắn gửi Tuấn Phương.
"Nghiệp đời" còn chọn, "duyên tơ" chưa thành.
Nay đà đến tuổi bốn hai (*).
Rảo chân nhanh bước, mẹ cha đang chờ.

Chú Thắng
(*) 29.5.1970

Ước gì "Hà Nội dịp này tạm vắng những cơn mưa"...

Khi tôi lần tìm được bản nhạc “Hà Nội mùa vắng những cơm mưa” của Trương Quý Hải, cũng là lúc cả tuần nay Hà Nội đã đổ những cơn mưa ròng rã.  
Bài hát này mấy năm trước đây rất được ưa thích, đã từng xuất hiện trên sân khấu lớn nhiều lần với các giọng ca nổi tiếng của làng ca nhạc Việt Nam. Giờ thì mới vào đầu hè mà “Hà Nội mùa này đã lắm những cơn mưa”, nước tràn trề đến nỗi trên các báo chi chit hình ảnh Hà Nội “lội sông, đường biến thành sông"…Quả thật báo nói cũng không sai bản thân tôi cũng đã có đôi lần nếm mùi xe máy bj ngập nước ở Nguyến Thái Học, Cát Linh…Tôi nhớ có một lẩn từ Hà Hồi đi xe ôm tới đầu Thái Hà, rồi lội nước bì bõm đến ngang đầu gối vào thăm Cụ bà lúc còn sống đang ở nhà ông Ngọc.                                     Những năm còn bao cấp tôi cũng như bao vị cao niên chi họ đã rất quen với những ngày lao động XHCN, có khi tới cả tuần liền để cải tạo các hồ Bảy Mãu, Ba Mẫu, Thành Công, Thủ Lệ, Văn Chương, Hồ Tây, Trúc Bạch…Nghe nói đó là những cái rốn chứa nước của Hà Nội thời đó, nhờ vậy Hà Nội chẳng có chuyện ngập lụt như bây giờ. Nay thì những hồ đó cái còn cái mất, cái còn thì bị biến dạng, nhỏ bé.  
Bây giờ mỗi lần đứng ngắm Hồ Tây tôi ngạc nhiên lắm sao trước đây thấy nó to thế, đứng từ bờ bên này không nhìn thấy bờ bên kia. Giờ thì đứng từ đình Võng Thị có thể nhìn thấy cả lều quán ở Phủ Tây Hồ, xe đang chạy ở đường Thanh Niên, ban công tầng khách sạn Thắng Lợi. Lại nữa mấy năm về trước tôi đã rất nhiều lần phóng xe máy đưa cậu con trai lúc còn bé dạo quanh Hồ Tây, khi đó mặt hồ bát ngát mênh mông, đi xe máy còn ngại chứ không nhỏ như bây giờ. Mấy Cụ già làng bảo ngày xưa hồ rộng lắm chỗ tôi đang đứng bây giờ trước kia là mặt nước, nay hồ bị thu hẹp lại vì lấn chiếm tới cả trăm mét. 
Tôi biết Hà Nội đã có nhiều cố gắng đổ không ít tiền của, công sức vào các dự án để cải tạo thoát nước nhưng có vẻ như chưa tìm ra được giải pháp tối ưu, vì thế chỉ có mấý trận mưa vừa rồi nhiều tuyến phố đã ngập nước. Ngaỳ mai 28.5, hai bác Di Chi từ TP. Hồ Chí Minh trở lại thăm Hà Nội ít ngày sau mấy năm xa cách.
Ước gì “Hà Nội dịp này tạm vắng những cơn mưa” mấy ngày để đường hanh thông, sạch sẽ không ngập lụt cho khách phương xa đi lại được dễ dàng.  


Vĩnh Thắng  
(Ảnh giữa, dưới trên mạng);

Ở nơi lạ kỳ

Ở nơi lạ kỳ
Đông, xuân cấm tiệt tắc xi
           Mùa hạ ngập úng, biết đi đường nào ?
                    Hàng ngày lại rất ồn ào
                          Loa to, loa nhổ tranh gào 'cãi' nhau
                                  Ở đâu có chuyện lạ kỳ ?
                                       Thưa rằng là Phố Thái Hà - Đống Đa  

Tặng dâu Xứ Nghệ !

 Tôi xin được tặng nhạc cuối tuần cho các chị em các địa phương khác và đặc biiệt là chị em Hà Nội như phu nhân của tôi đã dũng cảm chấp nhận về làm dâu Xứ Nghệ. Xứ Nghệ là một mảnh đất nghèo nhưng con người nơi đây ân tình như "muối mặn-gừng cay"; khảng khái và không MÀNG những cái gì không phải do mình làm ra ! Tôi cũng xin được tặng các chị em đã THƯƠNG trai xứ Nghệ !
 


Ở nơi lạ kỳ

Ở nơi lạ kỳ
Đông xuân cấm tiệt tắc xi
         Mùa hạ ngập úng biết đi đường nào ?
                 Hàng ngày lại rất ồn ào
                        Loa to, loa nhỏ đua gào " cãi " nhau
                              Ở đâu thôn, xóm lạ kỳ ?
                                      Thưa rằng : Là phố Thái Hà - Đống Đa
                                 

Mừng sinh nhật Bà CHI

 


 


Chúc mừng sinh nhật Bà, Mẹ Đỗ Thị Kim Chi tròn 71 tuổi (26/5/1941)


Các con Minh&Hoa&Phương và các cháu David&Gia Minh

Gỡ bỏ triệt để phần mềm đã cài vào máy tính

Để cài một số phần mềm "khó tính" như IDM, KAV, MP3 Doctor...đòi hởi chúng ta phải gỡ bỏ triệt để  phiên bản đã cài trước đó nếu không thì không thể cài bản mới được và có cài được thì nó "dở chứng" bào đã hết hạn ngay (như MP3 Doctor), còn đối với chương trình diệt virus như Kapersky Antivirus (KAV) nó còn không cho cài nữa kia.
     Vì vậy tôi xin hướng dẫn các bạn cách gỡ bỏ triệt để  phiên bản đã cài trước đó để cài được bản mới mà qua "vọc" các phần mềm "khó chơi" tôi đã rút ra kinh nghiệm và đã giải quyết thành  công việc cài đặt lại.
Các bạn thực hiện các bước sau để gỡ bỏ triệt để  phiên bản đã cài trước đó vào máy của mình:
1- Đầu tiên dùng Your Uninstaller! để gỡ bỏ sơ bộ chương trình đã cài
2- Dùng chức năng Seach của Windows để tìm ở ổ C và ổ đã cài đặt chương trình để tìm các cái còn sót lại và xóa chúng đi (chủ yêu nằm ở thư mục Prefetch của Windows),
3- Xóa các key còn sót lại của phần mềm còn lưu lại trong Registry để xóa chúng đi. Chỉ xóa những cái dược tô đậm ( kích chuột phải vào cái tô đậm và chọn Delete).
 Xin lưu ý các bạn là nên thận trọng khi xóa như tôi đã nói ở trên vì xóa nhầm có thể làm hỏng Windows !
   Để tiện theo dõi tôi sẽ hướng dẫn các bạn bằng một VideoClip các bước này với việc gỡ bỏ triệt để một phần mềm Sound.Normalizer.v2.75 làm ví dụ.
(Các bạn hãy mở loa to một tý để nghe thuyết minh. Cảm ơn !)


Đồng bộ hóa âm thanh cho Playlist nhạc !

Bài viết dành cho ai quan tâm

Mp3Doctor Pro 1.04 được phát triển nhằm mang lại cho bạn chất lượng âm thanh tốt hơn dựa trên dữ liệu âm thanh (MP3 và WAV ) mà bạn có được từ nhiều nguồn khác nhau với chất lượng khác nhau! Với những tính năng vô cùng “độc đáo” của mình Mp3Doctor Pro 1.04 sẽ giúp bạn “tái tạo” lại chúng để có được chất lượng tốt và đồng đều hơn ! Việc này rất cần thiết khi bạn làm một playlist nhạc tặng bạn bè. Vì các file nhạc được tải từ các nguồn khác nhau nên chúng ta phải đồng bộ hóa chúng để lúc đưa vào playlist có âm thanh đồng đều xóa bỏ hiện tượng bài thì tiếng to bài thì tiếng nhỏ làm chúng ta lại phải điều chỉnh âm lượng cho loa lúc nghe rất bực mình.
      Bạn có thể tải ở cuối bài đăng này.. Tải xong các bạn giải nén sẽ nhận được một thư mục có 3 file : setup.exe, Mp3Doctor PRO Patch.exe và Hướng đẫn cài đặt. Hãy đọc kỹ "Hướng đẫn cài đặt để có thể bẻ khóa được cho
Mp3Doctor Pro 1.04". Chạy file setup.exe để cài đặt 
Các tính năng trong Mp3Doctor Pro 1.04 : (Tôi chỉ hướng dẫn các bạn Tính năng Normalize (đồng bộ), còn các tính năng khác các bạn tự khám phá nhé !)
- Tính năng Normalize: Bộ sưu tập MP3 của bạn vốn có xuất xứ từ nhiều nguồn khác nhau vì thế chất lượng không đồng nhất nên xảy ra hiện tượng: “Bài thì tiếng quá lớn, bài thì tiếng quá nhỏ “. Với chức năng Normalize của Mp3Doctor Pro 1.01.30 sẽ đồng bộ hoá âm thanh cho ra những bài hát có độ lớn âm thanh đồng đều hơn, giải quyết tình trạng trên một cách triệt để.
      Sau khi cài đặt bạn mở  Mp3Doctor Pro 1.04 ra và làm thứ tự theo các hình hướng dẫn sau:
1- Chọn nơi lưu files xuất ra (sau khi đã đồng bộ). Nếu không chọn thì các  files xuất ra nằm mặc định ở thư mục files_Mp3Doctor trong thư mục mad chúng ta đã cài Mp3Doctor Pro 1.04.


2- Nhập các files nhạc cần xử lí vào Mp3Doctor Pro (trong trường hợi chỉnh sửa hàng loạt có thể nhập cả thư mục)


3- Thực hiện việc đồng bộ (Normalize)

Thế là ta chỉ cần vào thư mục xuất đã thiết lập ở trên là đã có các files nhạc đã được đồng bộ hóa âm thanh nghe rất chuẩn không phải thỉnh thoảng lại phải điều chỉnh âm lượng cho những bài nghe to, nghe nhỏ.
Các tính năng khác của Mp3Doctor Pro 1.04 tôi xin giới thiệu qua thôi. Các bạn tự khám phá nhé !
 - Tính năng Trim: cho phép bạn chủ động hơn trong việc xoá các khoảng lặng ở đầu và cuối bài hát bằng hai phương pháp (methods), bạn có thể nhấn Option để cấu hình nó tuy nhiên nếu bạn không rành thì nên để mặc định!
Cách sử dụng rất đơn giản. Bạn nhấn vào nút Trim. Chọn file nguồn và sau đó chọn nơi lưu trữ! Kết quả sẽ có ngay lập tức.
- Tính năng Resample: cho phép bạn điều chỉnh kênh (Channel) cho âm thanh Stereo hay mono, và thay đổi được tần số (Bitrate) cũng như chất lượng của âm thanh.
Cách sử dụng: Việc đầu tiên bạn phải nhấn nút Option và chọn tab Encode & Resample và tinh chỉnh thông số theo ý muốn. Sau đó nhấn Ok và nhấn nút Resample chọn file và chọn nơi lưu trữ.

- Tính năng Equalizer: cho phép bạn thay đổi thể loại của bài hát như từ: Rock sang Pop hay Disco. Mp3Doctor Pro 1.01.30 hỗ trợ rất nhiều thể loại. Nếu bạn vẫn không hài lòng những gì mặc định thì bạn có thể tự điều chỉnh lấy các thông số bằng cách kéo các nút trượt tùy theo ý thích. Nếu bạn chọn Replace Files thì file tạo ra sẽ chép đè lên lên gốc đấy! Nhấn nút Start để tiến hành quá trình chuyển đổi.
- Tính năng ID3 Tags: cho phép bạn thêm các thông tin thật đầy đủ về bài hát như: tên, ca sĩ, album, năm phát hành, .... vào định dạng file nén MP3. Nhấn nút ID3 Tags --> điền thông tin. Để chấp nhận thì bạn nhấn Write Tag.
- Tính năng Karaoke: cho phép bạn biến một bài hát thành một file karaoke (nhạc không lời) thường gọi là Vocal Remover (loại bỏ tiếng hát ). Tuy nhiên trong thực tế cho thấy chất lượng không đạt như mong muốn vì còn phụ thuộc rất nhiều vào file gốc.
- Tính năng Tempo/Pitch: được giới thiệu rất hữu dụng đối với các DJ vì nó có khả năng là méo tiếng , biến đổi nhịp độ âm thanh dùng để Remix (trộn âm thanh) nhạc! Tuy nhiên trong quá trình thử nghiệm thì tính năng này chưa được hoàn thiện nên kết quả không tốt cho lắm.
- Tính năng Encode và Decode: dùng để chuyển đổi định dạng truyền thống WAV sang định dạng nén MP3 thông dụng và ngược lại.

Ngoài tính năng Tempo/Picth và Karaoke chưa đem lại kết quả như mong muốn nhưng các tính năng còn lại chắc hắn sẽ làm hài lòng bạn. Trong quá trình sử dụng thì bạn nên đánh dấu chọn vào mục Batch Mode để có thể thực hiện thao tác hàng loạt và nếu cảm thấy muốn dừng giữa chừng thì bạn nhấn nút Panic Button.
Tải Mp3Doctor Pro 1.04
MP3 Doctor Pro dùng rất chuẩn nhưng do dùng bẻ khóa nên hãng chế tạo phần mềm hạn chế sử dụng và xẩy ra tình trạng là chỉ cho đồng bồ 4- 5 file nhạc  rồi sau đấy bảo là phần mềm hết hạn chúng ta không sử dụng được nữa (qua sử dụng tôi thấy xẩy ra như vậy) nên bổ sung cho các bạn một phần mềm khác là Sound Normalizer v2.75 cũng có chức năng tương tự có keygen để chúng ta có serial number để đăng ký.
Hiện tôi đang sử dụng
Sound Normalizer v2.75. Sau khi tải xong các bạn giải nén và dùng file setup.exe để cài đặt và và mở thư mục Phoenix rồi chạy file Keygen.exe để keygen lấy serial number để đăng ký. Sử dụng Sound Normalizer v2.75 như thế nào thì các bạn tự tìm hiểu nhé. Đối với các bạn không biết cách keygen lấy serial number để đăng ký thì vào đây để gửi mail cho tôi nhờ hỗ trợ !
Tải Sound Normalizer v2.75

Chim trời dễ thương




Hình như có ai đang tới đấy...
Chả có thứ gì để ăn cả!
Bình thường thôi, có gì đâu em! Lâm tặc bây giờ đốn hết cây rồi,
không nghĩ là chúng mình còn sống ở đây đâu!
Chơi gì mà nhảy nhót trên đầu tui vậy trời?
Mẹ ơi, hãy cho chúng con ăn đi! Mum mum Mc Donald cũng được mà Mẹ.
Của tớ mà!...
Ai vậy anh?
Đứng canh gác như vầy, nhớ đừng ngủ gục nghen!
Xuân đã đến rồi.....
Sao em đành ra đi, anh nào có tội tình gì!
Từ từ, chờ em theo với!...
Ở dưới kẹt xe quá, trên này sao cũng chạy nhanh vậy anh?


An tâm đi em! Không có gì đâu!

Tặng Playlist nhạc về Hà Nôi !

Đất  nước Việt Nam là đất nước của thi ca và nhạc. Địa phương nào trên đất nước này cũng có các bài hát ca ngợi và nói về địa phương mình.
Tuy vậy theo nhận xét của cá nhân tôi (có thể sai) là ở ba nơi: Hà Nội, Nghệ -Tĩnh và Huế là có nhiều bài nhạc hơn cả. Các nhạc sỹ đã rất ưu ái và viết khá nhiều cho ba vùng đất này.
Vì vậy tôi có ý định sưu tập và làm ba playlist nhạc về ba nơi này rồi post lên Blog "Gia Đình Cụ Quang" coi như món quà tặng cho các độc giả Blog này (đặc biệt là các độc giả ba nơi trên) để nghe thư giãn cuối tuần.
Các tuần trước tôi đã post hai playlist nhạc về Nghệ-Tĩnh và Huế. Hôm nay tôi post tiếp playlist nhạc (22 bài) về Hà Nội.
Hà Nội không phải là nơi tôi sinh ra nhưng là nơi tôi đã sống, làm việc từ năm 1974 đến nay. Tôi xem Hà Nội là quê hương thứ hai của mình ! Cảm ơn Hà Nội đã cho tôi Gia đình, Người thân, Bạn bè. Cho tôi hiểu "Một dại khờ - một tôi"; cho tôi niềm vui và cả nổi buồn sâu lắng trong tim !



Chúc mừng nhạc sĩ Phạm Tuyên

Nhạc sĩ Phạm Tuyên, tác giả của hàng loạt ca khúc nổi tiếng, có sức sống lâu dài trong đời sống nhân dân như: Từ làng Sen, Như có Bác trong ngày vui đại thắng, Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng... đã chính thức được nhận giải thưởng cao quý “Giải thưởng Hồ Chí Minh” do chủ tịch nước trao tặng đúng vào ngày hôm qua 19.5.2012
Thú thực tôi cũng không thuộc nhiều  bài hát của ông, chỉ nhớ nhất 2 bài là “Chiếc đèn ông sao” từ thời trẻ thơ và khi đã trưởng thành là bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”
Về bài hát “Chiếc đèn ông sao” tôi tin rằng những người lân cận tuổi 70 như tôi, chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ quên ở lúc tuổi thơ những đêm rước cỗ ngày 1.6, rằm Trung Thu hay những ngày họp đội thiếu nhi bài hát này thường được hát rất say sưa.
“Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu
Cán đây rất dài cán cao quá đầu

Em cầm đèn sao em hát vang vang
Đèn sao tươi màu của đêm rầm liên hoan!

Tùng rinh rinh tùng tùng rinh rinh
Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời
Tùng rinh rinh tùng tùng rinh rinh

Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi!”

Vào năm 1975 khi vừa tròn 30 tuổi, tôi may mắn được nghe bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” khi đi trên đường phố Sài Gòn, các tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Kiên Giang, Long Xuyên, Cà Mau…những ngày đầu giải phóng. Ca từ “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng. Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông. Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh” làm tăng thêm niềm vui chiến thắng.

Tháng 12 năm 2008, tôi và Vũ Anh Tuấn có mặt trên sân Mỹ Đình Hà Nội chứng kiến những lúc đội Viêt Nam lâm nguy, khi đã đoạt chức vô địch bóng đá Đông Nam Á SUZUKI CUP một đội kèn đồng cử bài hát này làm nền cho cả một dàn đồng ca tự phát của khán giả tiếp sức cho cầu thủ, làm sao động lòng người. 
Nhân giải thưởng cao quí này, nhạc sĩ Phạm Tuyên chia sẻ: “Mục đích cả cuộc đời tôi là sáng tác đem niềm vui đến cho mọi người. Những ca khúc được công chúng yêu mến và đón nhận đối với tôi là vô cùng ý nghĩa. Nay được nhà nước công nhận nữa thì còn niềm hạnh phúc nào bằng”.
Tôi xin được gửi lời chúc mừng ông và tin chắc rằng, hai bài hát này theo năm tháng sẽ sống mãi trong tâm trí nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta.
Vĩnh Thắng
(ảnh 1 và 2 trên mạng)

Nhớ về Cố đô Huế !

Từ ngày 20 đến 25/4/2012 vừa qua tôi có chuyến thăm Huế với người thân ở Hà Nội. Huế thật đẹp và mộng mơ. Con người Huế nói năng rất nhẹ nhàng và đặc biệt là con gái Huế rất dễ thương. Đến Huế ngoài đến với Cố đô có nhiều phong cảnh đẹp và di tích lịch sử còn được thưởng thức nhiều đặc sản của Huế như Bún bò giò heo; các loại bánh có thể ăn no mà không ngán như bánh ít, bánh khoái, bánh bột lọc..
Ai chưa đến Huế hãy đến nhé ! Sau chuyến đi này tôi có làm một playlist nhạc (19 bài) những ca khúc về Huế. Xin được gửi tặng các bạn và đặc biệt là các độc giả Huế Blog của tôi !

Xin chào Huế một lần anh đến
Ðể ngàn lần anh nhớ trong mơ...

“Xuyên Việt”


Ý tưởng “Xuyên Việt” bằng ô tô nhà đã xuất hiện mấy năm nay trong chi họ ta, một vài lần gặp nhau lúc vui vẻ các vị cao niên đã thử sơ thảo kế hoạch, có thời điểm rất sôi nổi và hoành tráng.
Tiếp đó Vũ Anh Tuấn từ Nga về nghỉ phép cũng không ít lần ngỏ ý muốn ‘Xuyên Việt”. (ảnh bên  Bên cầu Đak Nông)Nhưng đến nay “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” chưa đến thành ra một chuyến đi “Xuyên Viêt” của chi họ bằng xe nhà xem ra vẫn chỉ là câu chuyện ở thì tương lai. Lý do là để mọi người cùng có thể thu xếp được thời gian, sức khỏe, công việc và tài chính để cùng lên đường là quá khó. Trong hoàn cảnh tương lai mịt mù như vậy, đã có chuyến đi tiên phong “Xuyên Việt” của ông bà Tiến Phương.
Hai ông bà môt ngựa rong ruổi từ Hà Nội “Xuyên Việt” tới TP.Hồ Chí Minh rẽ xuống miềm Tây, đến đất Mũi ra Côn Đảo, Phú Quốc rình rang các tỉnh từ đầu tháng 3 đến 8.5.2012. Tính ra đúng 2 tháng, trên 5000km và là chuyến “Xuyên Việt” đầu tiên của thành viên chi họ đươc tiến hành bằng xe nhà.  
Nghe tin đã về Hà Nội chúng tôi gọi điện mời ông bà đến nhà chơi để chia vui, cũng là để học hỏi, khai thác kinh nghiệm từ chuyến đi này. Có nhiều điều cần quan tâm như phân chia cung đường sao cho hợp lí, việc ăn nghỉ dọc đường, xử lí giao thông trên đường  và không thể không quan tâm tới vấn đề “đầu tiên” rất quan trọng.
Nói là học hỏi vì thực ra tôi cũng đã từng 3 lần “Xuyên Việt” từ Hà Nội vào TP.Hồ Chí Minh xuống miền Tây và ra Phú  Quốc chỉ riêng Côn Đảo là chưa, nhưng đều là công việc của cơ quan khi chưa nghỉ hưu. Còn “Xuyên Việt” với xe nhà tự mình phải lo hết mọi thứ, đến nay vẫn là mơ ước của tôi. 
Dạo này phong trào Xuyên Việt có vẻ lên cao, mấy ông bạn của tôi mùa hè này đã lên đường “Xuyên Việt” cùng gia đình bằng xe nhà. Khi trở về cũng giống như bà Phượng nói thú vị lắm, đường tốt, đất nước mình đẹp chẳng khác gì bên Tây. Tôi cũng có ý đinh khi thích hợp sẽ làm một chuyến “Xuyên Việt” cùng gia đình như ông Tiến, nếu để vài năm nữa chắc gì đã đi nổi, nhưng thời đỉểm chưa thể xác định được. (Ảnh bên Thăm Nghĩa Trang Trường Sơn).
Hè này ngoài câu chuyện “Xuyên Việt” nóng hổi của ông bà Tiến Phượng, tôi được biết  Hồng Vinh đang có ý định tổ chức chuyến đi nghỉ biển ở Thanh Hóa, du thuyền Tràng An, nước suối Kênh Gà (Ninh Bình) vào tháng 5 này và có cả dự án tuor Thác Bà, Yên Bái rất hấp dẫn.
Cũng thuộc lĩnh vực du lịch, đoàn gia đình ông bà Di Chi cuối tháng này từ TP. Hồ Chí Minh sẽ dừng chân tại Hà Nội ít ngày nhân một chuyến du lịch xa cùng bên ngoại. Nghe nói vào ngày 6.6 tới, tại nhà ông Tiến sẽ có cuộc hội ngộ “Nam Bắc”. Cũng là dịp chia vui với ông bà nhân kỉ niệm ngày sinh của cậu con trai thứ Phạm Tuấn Phương tròn 42 tuổi (1970) và bà Đỗ Kim Chi tròn 71 tuổi (1941) vào cùng một ngày 26.5, (nhưng cách nhau tới 29 năm).

Phạm Lê.
Chưa có ảnh của ông Tiến gửi, tôi đành dùng ảnh chuyến đi Quảng Trị của tôi hồi 2008. 

Chúc mừng.



Chúc mừng Gia đình Thế Thắng-Trang Anh và ông bà Tiến Phượng nhân ngày cháu Phan Trang Anh tròn 3 tuổi (16.5.2009).
 Minh Thắng
(ảnh gia đình cung cấp)

Nhớ lại ngày 15.5.1975 cách nay 37 năm.


Cách đây 37 năm ngày 15.5.1975, Hà Nội cùng các địa phương khác trên mọi miền Tổ quốc tổ chức ngày hội lớn mừng chiến thắng vĩ đại 30/4.
Tôi nhớ hôm đó thành phố rợp trời cờ đỏ sao vàng, loa công cộng phát đi các bài hát đã một thời lay động lòng người, khích lệ tinh thần chống Mỹ cứu nước và bài hát mới của nhạc sĩ Phạm Tuyên “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Bài hát ấy bây giờ đã trở thành bài ca truyền thống ở những ngày kỉ niệm và cả trên sân vận động tại các cuộc thi đấu bóng đá, bóng chuyền, các kì Seamgems.
Hôm đó tại sân Hàng Đẫy Hà Nội đã có một cuộc mít tinh lớn chào mừng ngày chiến thắng nhiều vị lãnh đạo đảng, nhà nước lúc đó đã tới dự. Dưới lá cờ đỏ sao vàng là năm khối đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô, các quân binh chủng hùng mạnh của lực lượng vũ trang đứng giữa rừng cờ hoa và ảnh Bác Hồ. Sau buổi lễ mít tinh là cuộc diễu hành của các khối đại biểu Công, Nông, Binh, Trí thức và màn biểu diễn văn nghệ của các em học sinh Thủ đô.
Khi màn đêm buông xuống Hồ Gươm lung linh ánh đèn trên các cành cây ven hồ, tiếp đến là màn bắn pháo hoa rực sáng tại Hồ Gươm, công viên Thống Nhất hòa vào không khí tưng bừng náo nhiệt của người dân cả nước.
23h20 ngày hôm đó cháu Toàn Thắng được sinh ra tại nhà hộ sinh 167 b Phùng Hưng Hà Nội, cũng là nơi đúng 30 năm trước tôi được sinh ra vào ngày 12.3.1945. Hồi đó nơi đây là nhà hộ sinh của Bác sĩ Hoàng Thụy Ba, sau ngày Thủ đô giải phóng năm 1954  trở thành cơ sở y tế của Nhà nước. Thật đúng là môt sự trùng hợp lí thú.
Đêm đó sau khi báo tin vui cho hai Cụ Quang Yến, từ Lãn Ông trở về nhà tôi lững thững đạp xe ven Hồ Gươm với niềm vui khôn xiết. Trong không khí chiến thắng vang dội rung động lòng người, khi đặt tên cho cháu có rất nhiều cái tên được nêu ra. Cuối cùng chúng tôi chiều lòng ông ngoại cháu lấy tên Toàn Thắng, vì theo ông "Toàn Thắng" là chiến công to lớn hoàn toàn, đã "Toàn Thắng" rồi sẽ không còn trận thắng nào lớn hơn thế nữa.
Thời gian trôi đi thật nhanh kể từ ngày đó đến nay thế là đã 37 năm, Toàn Thắng đã có gia đình việc làm ổn định và chúng tôi đã có cháu gái nội. Giờ đây cháu bé là trung tâm của gia đình.

Vĩnh Thắng
(ảnh giữa trên mạng)