Tháng 6 sôi động

Mỗi tháng có đặc điểm riêng, với tầm nhìn hạn hẹp qua theo dõi tin tức trên truyền hình, báo chí, tôi thấy tháng 6 có mấy sự kiện nổi bật rất ấn tượng.
Mở đầu là ngày quốc tế thiếu nhi 1-6, cả nước và thế gíới lại cùng nhau quan tâm hơn nữa tới việc chăm sóc tuổi thiếu niên, nhi đồng. Tiếp đến là những ngày nghỉ hè của học sinh, sinh viên sau một mùa thi nắng nóng. Năm nay, đặc biệt trẻ em ở trong và ngoài nước bị thiệt thòi nhiều vì thiên tai (động đất, bão lũ), nhiều học sinh phải bỏ học nên công tác trợ cấp để các em đi học, vui chơi chắc chắn sẽ được chú ý hơn.
Tiếp đến là kỳ họp lần thứ 3, nhiệm kỳ XII của Quốc hội VN khai mạc từ tháng 5, bế mạc vào đầu tháng 6 quyết định ban hành nhiều bộ luật và chủ trương của chính phủ, trong đó đặc biệt là Nghị quyết mở rộng địa giới Thủ đô Hà Nội lên gấp 3 lần hiện nay. Tháng 6 trong không khí nóng bỏng của mùa hè sẽ diễn ra Festival Huế và giải bóng đá nữ Châu Á đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt hứa hẹn sôi động và hấp dẫn là giải bóng đá Vô địch Châu Âu 2008 sẽ khởi tranh tại Áo, Thụy Sỹ từ ngày 7/6 đến 29/6/08. Những người hâm mộ môn thể thao vua (giới nữ cũng không ít) sẽ có nhiều đêm không ngủ nhưng vui, hấp dẫn, bàn luận sôi nổi. Chỉ riêng gia đình tôi, bốn bố con đều say mê bóng đá. Cứ mỗi trận đấu là mắt lại dán vào màn hình, miệng thì hò reo “ vào, vào rồi, tiếc quá…” tay thì vỗ đôm đốp, đen đét, chân thì đạp rầm rầm xuống sàn nhà (lại còn tốn không ít nước ngọt, bia và đồ nhắm).
Tháng 6 mới chỉ điểm vài sự kiện như vậy đã thấy quả là sôi động từ chính trường đến thể thao, không phân biệt lứa tuổi từ trong nước đến ngoài nước.
Tháng 6 còn là mùa của những
tuor du lịch ngắn ngày và cả dài ngày mà các thành viên gia đình đang dự tính. Mở đầu tháng là chuyến đi Brunei của Tuấn Minh và tới Bali (Indonesia) của Tuấn Khoa, tiếp sau đó vào giữa tháng là chuyến đi dài ngày tới Châu Âu của bà Nhu bắt đầu từ LB.Nga. Ngoài ra còn những dự kiến du lịch tại Phú Quốc, Quan Lạn, Nha Trang, CPC, Cửa Lò...đang được một vài thành viên gia đình cân nhắc về tài chính trong điều kiện khó khăn hiện nay sao cho hợp với túi tiền, nên chưa có quyết định cuối cùng.
Còn về truyền thống kỉ niệm sinh nhật của các thành viên nhà ta tháng sáu này chắc chỉ có kỷ niệm ngày sinh hai chắt họ Đoàn của các cụ Yến-Oánh, đó l
à Đoàn Mạnh Đức (8/6/1999) con Chiến Dũng –Thu Hiền và Đoàn Trung Hiếu (8/6/2003) con Ngọc Khanh – Thu Hà
Đây là hai cháu nội ông bà Đoàn Hải, Kim Anh. Đặc biệt thú vị là hai cháu sinh cùng ngày, cùng tháng, chỉ cách nhau nửa giờ và bốn năm giống hệt như bố của chúng. Đặc điểm tính cách của hai cháu này được bà nội mô tả qua hai đoạn thơ ngắn sau:

Trung Hiếu đôi mắt biết nói
Có duyên má lúm đồng tiền

Sơ sinh mũm mĩm con gái
Lớn lên nghịch lắm cháu trai
Thông minh, dí dỏm, hay cười
Nhưng khóc cũng dai hơn kẹo
Khi hứng thích hát, đọ
c thơ
“Cháu chúc ông bà mạnh khỏe”
*****

Mạnh Đức hơn em 4 tuổi
Nhỏ nhắn nhưng nghịch chẳng vừa
Ra dáng ông anh cơ đấy
Nhiều khi nạt nộ hai em
Điện tử chơi nhanh ào ào
Mong học cũng vào như vậy
Chăm chỉ học tập khỏe ngoan
Hay ăn chóng lớn để còn bế em!

Phạm Kim Anh
(1.6.2008)

CHHUYỆN LẠ NƯỚC NGÒAi

CHHUYỆN LẠ NƯỚC NGÒAi
Đám cưới với bức tường

(TNO) 29 năm sau ngày cưới, bà Eija-Riitta (người Thụy Điển) mới công khai tiết lộ danh tánh đấng phu quân. Ông ta tên là Bức tường Berlin!
Tờ Daily Telegraph dẫn lời bà cho biết bà yêu bức tường ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi vô tình thấy “anh ấy” trên tivi lúc còn nhỏ xíu. Thế là từ đó, Eija-Riitta sưu tập thật nhiều hình ảnh “của anh ấy” và suốt ngày tiết kiệm tiền để có thể qua Đức “thăm anh”.
Tình cảm chín muồi, đến chuyến thăm lần thứ 6 vào năm 1979, Eija-Riitta quyết định lên xe hoa với người tình lâu năm, đổi sang mang họ Berliner-Mauer (tiếng Đức là nghĩa là bức tường Berlin). Theo bà kể thì lễ cưới đã được một số khách mời chứng kiến.
Ở tuổi 54, Eija-Riitta còn nhớ như in mối tình lãng mạn của mình: “Tôi thấy những đường nét dài, mảnh dẻ nằm ngang rất gợi cảm. Vạn lý trường thành của Trung Quốc hấp dẫn thật, nhưng anh ấy quá mập, chồng của tôi gợi cảm hơn nhiều!”
Năm 1989, khi nước Đức phá bỏ bức tường chia đôi đất nước thì Eija-Riitta Berliner-Mauer sầu muộn than khóc: “Người ta đã giết chết chồng tôi”. Kể từ đó đến nay, bà không một lần quay lại nơi này vì sợ cảnh xưa chốn cũ sẽ làm mình đau lòng thêm.
Trở thành góa phụ, Eija-Riitta Berliner-Mauer bắt đầu tìm tình yêu mới với một “anh chàng” hàng rào vườn hoa!
Được biết, người đàn bà có một không hai này được chẩn đoán mắc hội chứng thích vật thể.
Đoan Nhật
(Nguồn Báo TN)

Thần tượng

Tôi chia sẻ niềm vui hoan hỉ ca Hoa Minh khi gặp được thần tượng bấy lâu nay ngưỡng mộ -Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Ralrm Garden Resort Hội An một ngày cuối tháng năm 2008.
Tôi không có cơ hội đuợc gặp ông, vả lại ông cũng không phải là thần tượng của tôi. Với tôi ông chỉ đuợc biết với danh nghĩa là một học giả uyên thâm, đáng kính về một lĩnh vực của đạo Phật. Những gì ông làm cho đất nước này tôi chưa được nhìn thấy, bởi lẽ ông sống ở ngoài nước. Vì thế chắc chắn nếu được gặp ông, tôi khó có thể có được những phút vui mừng đến khó tả như thế.
Tôi chỉ là một người bình thường ngưỡng mộ đạo Phật nói chung, bởi tôi không phải là người tu hành ăn chay, tụng kinh nơi của Phật. Những giá trị đạo đức cao đẹp của đạo Phật ấy là bình đẳng bác ái, hướng tới cái thiện, tránh xa cái ác, giữ lương tâm trong sạch, thờ cúng tổ tiên, bậc sinh thành, thuyết nhân quả … là những tư tưởng gắn với thực tiễn cuộc sống làm cho con người đạt tới sự thanh thản, giàu sang, trong sáng về tinh thần. Những yếu tố tinh thần đẹp đẽ ấy phù hợp với đạo đức con người, mới là điều tôi ngưỡng mộ như là một thần tượng.
Đúng là mỗi người có một thần tượng, đối với người này sẽ là thần tượng, nhưng với người khác rất tiếc không hẳn là như thế. Ví như tôi có thể bỏ hàng giờ thức khuya, dạy sớm để xem đội bóng đá MU thi đấu. Nhưng với nhiều người thì đó là một việc làm vô nghĩa, mất thời gian vô ích.
Vì thế tôi chia sẻ với Hoa Minh và nghĩ rằng ai cũng có thần tượng để ngưỡng mộ.

Phạm Lê
(Ảnh trên: Chùa Bái Đình nhìn từ trên cao.)

Hang động Vân Trình, kỳ quan Ninh Bình

Chuyến đi ngày 24.5 vừa rồi, theo kế hoạch của bác Nhu lẽ ra hành trình là Kênh Gà, Tràng An, Bái Đính. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến mọi người đã chuyển sang Hang động Vân Trình thay cho Tràng An. Vì thế có vị đã gọi điện hỏi mấy bài và ảnh trên blog 53 sao không thấy nói tới Tràng An, hay là quên? Còn Vân Trình là như thế nào, chưa thấy giới thiệu kĩ?.
Nay tôi xin giới thiệu với quí vị vài nét về động Vân Trình để quí vị tham khảo.
“Từ bến thuyền sông Hoàng Long, thuyền máy sẽ đưa du khách xuôi dòng qua Kênh Gà, đến động Vân Trình (khoảng trên nửa tiếng đồng hồ) nằm trên lưng chừng một quả núi cao trên 50m. Đứng ở cửa động, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng những cảnh đẹp của núi rừng hoang sơ, đồng ruộng màu mỡ ẩn mình trong sương mờ tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình muôn vàn kỳ thú
. Diện tích của động Vân Trình rất lớn, khoảng trên 4000 m2. Vòm động chỗ cao nhất trên 100 m, sàn động bằng phẳng với nhiều vân hoa độc đáo. Trước đây, động còn có tên gọi là Giáng Tiên. Bởi lẽ những nhũ đá ở đây có hình dáng như những nàng tiên mềm mại đang nô đùa, nhảy múa. Động Giáng Tiên xưa là nơi các quan lại chức sắc trong vùng rất năng đi lại, viếng thăm để cầu tài, cầu lộc. Do phải phục dịch vất vả, hao người tốn của vì các cuộc viếng thăm này, dân chúng sở tại đã huy động lực lượng dùng đất, đá lấp kín lối vào động không cho ai đi lại, thăm viếng. Từ đó động "Giáng Tiên" mới mang tên hang Lấp và bị lãng quên trong một thời gian dài. Từ năm 2000, sau khi được ngành du lịch Ninh Bình chính thức quản lý, hang Lấp mới được đầu tư tôn tạo và được đổi tên thành động Vân Trình ngự tại thôn Vân Trình, xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Sau khi chiêm ngưỡng những nàng tên giáng trần, du khách bắt gặp những nhũ đá bằng phẳng xếp thành tấm chắn thẳng hàng, cao vút lên tận vòm động, đó chính là những bình phong đá che chở cho cả một "hoàng cung" phía sau. Vào "hoàng cung" du khách có thể chiêm ngưỡng ngai vàng của vua uy nghiêm rực rỡ với những rèm che, tán lộng được tạo ra từ nhũ đá kỳ ảo lung linh, đủ sắc màu. Cả một thế giới nhũ đá hiện ra sống động hóa thân thành ông vua đang ngồi thiết triều, những vị dại thần đang nghị luận việc vương triều, chúa Giê su đang dang tay; Phật tổ từ bi nét mặt đăm chiêu,; Lã Vọng câu cá; sư tử và đại bàng: trong thế anh hùng tương ngộ, cá sấu, hải cẩu, rồng vàng, voi phục, hổ ngồi, ngựa quỳ: Sau cung vua tiếp đến khu "chợ giời" với hình ảnh Ngọc Hoàng và các vị thần tai to mặt lớn trên thiên đình đang dạo bước, trong khi những thảo dân dưới hạ giới ngưỡng vọng từ xa. Cạnh "chợ giời" có một bàn cờ tiên với các nàng tiên đứng ngồi suy nghĩ, đấu trí với Đế Thích. Một điều đặc biệt là trong động Vân Trình có nhũ đá biểu tượng "của quý" của người đàn ông mà du khách có nhu cầu cầu xin về đường con cái thường sờ tay vào. Đối diện với biểu tượng này là "cửa sinh" - một lỗ nhỏ một người chui vừa. Tương truyền nếu phụ nữ mong muốn sinh nở được dễ dàng, thì hãy chui qua đây để được các vị thần linh trợ giúp trong cơn "vượt cạn". Trên đỉnh động có một lỗ thông thiên hay còn gọi là "mắt trời"-nơi âm dương tương ngộ, đất trời giao hòa. Đi sâu vào trong động, du khách càng như lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh. Đây là bể nước trong vắt đo những nhũ đá như những "bầu vú" của mẹ núi nhỏ xuống đêm ngày. Rải rác ở những ngóc ngách, hang tối là những vựa thóc, đun bạc, kho tiền mà du khách nào muốn tìm kiếm vận may, tài lộc có thể đến để chiêm ngưỡng và cầu xin. Đặc biệt, cao sừng sững giữa hậu cung là chiếc cột đá chống trời, có thể gọi là "kình thiên nhất trụ". Sau khi tham quan "đường lên giời", du khách tiếp tục theo "đường xuống lòng đất" thông sang bên kia núi thăm ngôi chùa hang thờ tượng phật. Do ở vào địa thế không thuận lợi, đường sá đi lại khó khăn, bị lãng quên trong thời gian dài, động Vân Trình chưa có dịp đón chào những ông vua, bà chúa, những thi nhân, danh nhân nổi tiếng qua các thời kỳ lịch sử ghé thăm, ghi lại bút tích. Song hiện nay đã có nhiều người trong đó có không ít du khách nước ngoài đang tìm đến với Vân Trình. Động Vân Trình như nàng công chúa xinh đẹp bị lãng quên sau giấc ngủ dài nay đã vươn mình tỉnh giấc, đón đợi mỗi tao nhân mặc khách đến tham quan’ chiêm ngưỡng.”
Rất tiếc là việc đầu tư tôn tạo khu hang đông có giá tri này còn quá ít, nên chưa thu hút được nhiều khách du lịch đến thưởng thức vẻ đẹp huyền bí nơi đây.

Vĩnh Toàn

(Ảnh lần lượt: trên đường đến Vân Trình, tù cửahang nhìn xuống, Phi Nga trong hang động, bácLan truớc khi vào Hang động)

Chuc mừng

Chúc mừng bác Đỗ Kim Chi nhân kỉ niệm ngày 26.5.
Gia đình Minh Thắng, Hà Nội.
(Ảnh: Bác Di, Chi tại Khải hoàn Môn Roma, Italia)

Thư người xa sứ


Dear Cousins,

Chúng tôi rât sướng thấy gia đình mạnh khoẻ, giầu có và, nhờ hai Anh Ngọc, Anh Công vui vẻ lại nhóm họp. Anh Công cũng có lòng bỏ thì giờ dẫn về làng : hài lòng nhất là Sĩ-Kim vì mong đợi được quen biết gia đình họ Phạm và họ Lê ở Moc Quan Nhân.
Sau hai ba ngày du lịch trong miền Nam, chúng tôi đi xem vùng Bạch Mã, Đạ Nẵng, Hội An, Huế rồi lên khám phá Hà Nội, Sa Pa, Hạ Long. Phong cảnh đâu cũng quá đẹp và lắm lúc muốn dừng lại để ngắm hoặc đi qua ruộng vào làng cho hiểu biết, dù chỉ một ít.
Quê( hương, đất ) nước thay đổi cùng xây dựng thật nhong ( nhanh ). Trong mấy năm, chắc là mọi người sẽ được sinh lợi hơn.
Ai trong "đoàn" chúng em xúc động với những biểu hiện trong gia đình, và aó dài làm vợ con rất khoe khoan, không biết sao cám ơn.

Thân ái,
Ro, Chi

CHÚC MỪNG SINH NHẬT



Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 67 của Bà Nội Đỗ Thị Kim Chi (26/05/1941-26/05/2008) Kính chúc Bà Nội luôn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. (Minh&Hoa, Phương và các cháu David &Gia Minh)

Thầy Thích Nhất Hạnh

Ngay 25/5, Bach Hoa & Tuan Minh da duoc gap Thay Thich Nhat Hanh tai Palm Garden Resort Hoi An. That chang the nao dien ta duoc su hoi hop va hoan hi, cho du thoi khac gap go la rat ngan ngui. Neu ai da tung la fan ham mo cua bat ky mot nguoi noi tieng nao, thi khi gap duoc than tuong cua minh qua la man nguyen. Bach Hoa cung vay, la mot Phat Tu hon 10 nam nay, Thay Hanh la nguoi ma Bach Hoa nguong mo va het suc tran trong. Nay co duyen duoc gap, that la khong quan 'Duong xa van dam'* de duoc gap nguoi lam nen 'Phep la cua su tinh thuc'*.

* Ten 2 cuon sach cua hoa thuong Thich Nhat Hanh.

Ninh Bình sớm nay...

Kênh Gà mt buổi sớm mai.
Đoàn đi du lịc
h gần hai mươi người.
Bà Nhu, cô Vinh chào mời.
Trước khi đi Nhật, Nga thăm con cháu.
Chị em hưởng ứng đi ngay.
Mặc dầu chí ít ba lần đến đây.
Ninh Bình có duyên lắm thay!
Cố đô Hoa Lư xa xưa một thủa
Còn nhớ những năm khói lửa. (*)
Rời Hà Nội đi tìm Cha(**), Ninh Bình.
Đến Đại Hữu quê vua Đinh.
Nay ta lại đến nơi xưa Gia Viễn.
Tràng An, Bái Đính địa linh.
Đại lễ Vesak, thập phương tín ngưỡng.
*******
Ra về lòng những vấn vương.
Hai năm nữa Chùa thêm phần đẹp đẽ.
Ai ơi nếu muốn hoàn lương.
Thanh thản, thư thái đến ngay nơi này.
Người xa chớ vội nóng lòng.
Bay về lại tới tham quan vài ngày.

Kim Anh
(*)1946,(**)Cụ Phạm Vĩnh Quang)

Kênh Gà, Vân Trình, Bái Đính

Đoàn đi Kênh Gà, Vân Trình, Bái Đính ngày hôm qua 24.5.2008 theo sáng kiến và tài trợ kinh phí của bác Nhu và Hồng Vinh đã về tới Hà Nội lúc 20h cùng ngày. Chuyến đi này cũng là một hình thức họp mặt mừng chuyến xuất ngoại dài ngày của hai vị Nhu, Vinh tới LB.Nga và Nhật Bản sắp tới.Đoàn có 14 vị, trong đó tới 90% là U.70 trở lên, đặc biệt có bác Nông 92 tuổi, bác Đoàn Hải 78 tuổi, bác Anh 73, bác Nhu sấp sỉ 70...nhưng rất sung mãn, vui vẻ suốt chặng đường. Rồi đây trên Blog 53 quí vị sẽ được thấy nhiều bài thơ, văn và những bức ảnh đẹp của các cây viết cao niên nhà mình Anh, Nhu, Ngọc…(Trong khi chờ đợi tôi xin giới thiệu kèm theo bài viết một vài bức ảnh để quí vị thưởng thức trước.)

Về các địa danh Kênh Gà, Vân Trình và Bái Đính ngoài những ấn tượng tốt đẹp về phong cảnh, môi trường sinh thái, điều dễ nhận thấy là cần phải đầu tư bài bản, nếu muốn thu hút thêm nhiều khách du lịch.

Ví như khu Kênh Gà ngoài giá trị của nước suối khoáng nóng có vị mặn, còn lại mọi thứ đều qúa sơ sài, khiến du khách khó có ý định quay lại lần thứ hai. Còn khu hang động Vân Trình việc đầu tư còn tệ hại hơn, ngoại trừ mấy km du ngoạn trên sông với phong cảnh sông núi hấp dẫn, còn lại khu hang động gần như nguyên sơ, tối mù.

Chùa Bái Đính khi hoàn thành vào năm 2010 chắc chắn sẽ rất hoành tráng vì được đầu tư lớn. Nhưng nếu không chấn chỉnh ngay từ bây giờ các dịch vụ như mấy dãy lều quán nhếch nhác, bầy bán các loại hàng rẻ tiền nước uống, bánh kẹo, đồ cúng lễ cùng với lời mời chào chèo kéo sẽ làm cho du khách rất khó chịu. Cụ thể khi chúng tôi sau khi đi thăm Chùa còn đang đứng nghỉ xả hơi, đành phải rủ nhau lên ô tô nóng nực để trốn cánh xe ôm lũ lượt mời chào.
Sáng nay gọi điện hỏi thăm sức khỏe các vị cao niên, các vị ấy tuy có mêt mỏi sau chuyến đi vòng vèo gần 200km, nhưng đều mạnh khoẻ (riêng bác Nông ngay từ sáng nay đã cùng Hồng Vinh đến Bộ GDDT dự họp mặt kỉ niệm ngày thành lập Hội truyền bá quốc ngữ năm 1940). Các vị cao niên đều ngỏ ý cảm ơn hai vị Nhu, Vinh đã có công trong việc tổ chức chuyến đi này. Bác Di ở TP. Hồ Chí Minh, Tuấn Thúy ở Matxcơva nhắn sớm đưa tin về chuyến đi trên Blog 53, đáp ứng yêu cầu đó tôi xin viết vài dòng để các vị cùng chia sẻ.
Chỉ như thế cũng đủ nói là chuyến đi này có tiếng vang trong gia đình ta và đã quá thành công.

Vĩnh Lê

THĂM NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐIỆN TỪ RÁC



Từ cuối năm 2007 trên các phương tiện thông tin đại chúng cho biết tại thành phố du lịch nổi tiếng của Italy là Napoli đang gặp vấn nạn rác, hiện có khoảng 5000 tấn rác thải ở những đống rác khổng lồ ngổn ngang trên các đường phố, tình trạng này cũng báo động ở 22 thành phố nhỏ nằm trong vùng Campania mà Napoli là trung tâm. Xem ra vấn đề xử lý rác, gồm có các chất thải rắn và lỏng không phải chỉ làm đau đầu các nhà chức trách quản lý các thành phố lớn ở VN mà ngay tại một nước tiên tiến như Ý cũng đang là vấn đề “ chính trị “ tác động đến uy tín của chính phủ tiền nhiệm phải mất chức và đang thách thức vị thủ tướng mới Berlusconi trong nhiệm kỳ mới.
Cái khó của việc xử lý rác ở Ý so với VN là rác đã bị " mafia hóa" và
" chính trị hóa " do các băng đảng xã hội đen ở vùng Campania nắm giữ các công nghệ xử lý rác và đầu tư, kinh doanh "mỏ vàng rác ", còn dân chúng luôn luôn biểu tình vì nạn ô nhiễm do rác ứ đọng thiếu chỗ tập kết rác hợp lý và nguy cơ của các dịch bệnh đang rình rập vào mùa hè
Đến nỗi thủ tướng mới Berlucosni phải chủ trỉ
họp ngay tại Napoli để giải quyết vấn nạn rác
tồn tại từ nhiệm kỳ trước .
Để tìm biện pháp giải quyết “ vấn nạn rác" từ lâu trên thế giới và gần đây ở VN đã áp dụng công nghệ “ sản xuất điện từ rác “ ( gọi tắt là nhà máy điện rác ). Nguyên lý cơ bản là rác được ủ thành đống lớn ngòai trời che
bằng những vật liệu chuyên dụng, rồi khí methane được hút và qua xấy nóng ở nhiệt độ cao rồi được dẫn vào các tuabin khí để chạy máy phát điện sản xuất ra điện năng, công nghệ này thuộc lọai công nghệ sản xuất điện sạch.
Cuối năm 2007 nhân tiếp Đòan cán bộ Dự án Phát Triển Năng Lượng Khí Sinh Học do Hà Lan tài trợ ở HN vào SG, tôi đã liên hệ với Công Ty Môi Trường Đô Thị thuộc Sở TNMT Tp HCM đưa đòan đi thăm nhà máy điện rác Gò Cát ở Tp HCM, nhà máy có công suất 750Kw gồm 3 tổ máy, nếu đủ khí cả 3 tổ máy họat động thì một giờ có thể sản xuất được 2400Kwh, và nếu thừa điện có thể cung cấp cho lưới điện quốc gia , từ ngày chính thức đi vào họat động tháng 7/2005 đến cuối năm 2006 đã cung cấp 6 triệu .440.000kwh điện, tạo nguồn thu 4,2 tỷ đồng. Không phải bãi rác nào cũng có thể sử dụng để sản xuất ra điện, mà phải chôn lấp vệ sinh, phải được xử lý đáy bãi rác theo qui trình riêng, lót chống thấm bằng tấm nhựa đặc biệt HDPE nhập ngọai dầy 2mm, rác phải được đầm nén, giữa các lớp rác phải được ngăn cách bằng các lớp đất dày khỏang 0,15m, phải có hệ thống hấp thụ nước rò rỉ và hệ thu gom khí méthane, tòan bộ bãi rác được phủ kín bằng tấm nhựa chuyên dụng.Tại Tp HCM đã thành lập quĩ tái chế ( sản xuất phân bón từ rác ) và sử lý rác và quản lý chất thải( bao gồm sản xuất điện ) với kinh phí NN và tư nhân đóng góp khá qui mô. Tại Đà Nẵng năm nay Sở TNMTĐN đã liên doanh với 2 công ty Malaysia và Canada chuẩn bị xây dụng nhà máy điện rác bên cạnh bãi rác Khánh Sơn với vốn đầu tư khỏang 7 triệu USD. Ở Hàn Quốc đến nay đã có 12 nhà máy điện rác công suất từ 1-6 MW, tại thành phố Incheon, nằm ờ phía tây thủ đô Séoul ngày 13/12/2006 đã đưa vào vận hành nhà máy điện rác lớn nhất thế giới 50MW, cung cấp điện cho 180000 hộ dân do tư nhân đầu tư vốn 83 triệu USD.Ở Mỹ các công ty môi trường như Waste Management hay Allied Waste Industries đang có nhiều dự án biến rác thành ethanol, khí đốt và điện. Hãng General Electric- Mỹ áp dụng công nghệ khí hóa hiện đại và dự kiến triển khai xây dựng nhiều nhà máy điện rác ở các bang lớn như Florida, California, Lousiana và Michigan. Với tiềm năng nguyên liệu để sán xuất điện là 6000tấn rác thải hàng ngày ở Tp HCM và chưa tính đến ở nhiều đô thị khác ở VN hay 1, 6 tỉ tấn rác thải/ ngày trên tòan thế giới thì việc sản xuất điện từ rác có triển vọng, ngành sản xuất điện sạch và xanh này hứa hẹn không chỉ góp phần giải quyết nạn khan hiếm năng lượng mà lại đóng góp thiết thực cho việc thực hiện bảo vệ môi trường, phòng ngừa dịch bệnh và giữ gìn văn minh, sạch đẹp cho đô thị.
Tại tỉnh Đồng Nai có rất nhiều trang trại của tư nhân nuôi gia súc đã được Trường ĐHNL TpHCM hướng dẫn xây các bãi ủ phân để tạo và tích lũy khí methane, nếu có kinh phí đầu tư có thể phát triển các máy điện rác cỡ nhỏ hay trung cung cấp điện cho trang trại hay dân cư xung quanh.

Nhà máy điện rác lớn nhất thế giới Incheon 50MW ( Hàn Quốc )