Mừng Đavít tròn mười tám tuổi

06-07-2010

Đavít,hôm nay tròn mười tám
Chàng trai thước tám, nhất chi ta
Kế tiếp ông bà và ba mẹ
Tu nghiệp trời xa, tận Xít nây
*
Mai này tiến sỹ ngành năng lượng
Về nước kinh doanh, mở công ty
Công ty Đavít, chuyên ngành điện
Điện trời,điện gió, điện hạt nhân

*

Mẹ là chủ tịch, ba phó tổng
Ông là cố vấn, vợ thu ngân
Bà nội chuyên quản thông tin mạng
Ngoại đã chuyên nghề quảng bá cao
*
Ưu tiên cấp điện cho nông nghiệp
Cho cả vùng sâu lẫn vùng xa
Mỗi năm cấp độ trăm học bổng
Cho trẻ da cam,lẫn tật nguyền
*
Ý tưởng rất hay, chàng Đa vít ?
Chúc cháu thành công mọi nẻo đường

Ghi chú : 15h hôm nay, lên mạng tôi nhận được thư của Bác DI, tôi có cảm giác bác chưa vui vì nhưng thông tin về cháu Đa Vít mà tôi đưa lên blog, đồng thời bác vừa cải chính vừa cung cấp thêm thông tin . Vào chủ nhật tới, cháu Đa vít lên đường sang Úc, hai năm đầu vừa học vừa làm sau đó mới tìm chuyên ngành ưa thích để học tiếp, cũng theo bác thì cháu phải đi xa rất nhiều so với Sydney . Qua đây tôi cũng xin nới thêm để hai bác,anh chị Hoa Minh và cháu David thông cảm : Tôi có đôi lần được biết cháu chuẩn bị đi tu nghiệp ở Úc, nhưng chưa rõ địa chỉ, cái " nghề " viết blog cũng cần thi vị hóa miễn là không gây tổn hại lớn, tôi ước ao sẽ được đến Sydne 1 lần, nhung chắc điều khó thực hiện . Tại sao ? tôi lại " định hướng " cho cháu đi học ngành năng lượng. Quả thật hè năm nay qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi nhận thức được 1 cách rõ nét Thiếu điện mang lại hậu quả nghiêm trọng, những hình ảnh mà truyền hình cung cấp, các địa phương " chết khát ", thật khủng khiếp chẳng những nền kinh tế bị thiết hại, đời sống nhân dân khổ cực mà còn bao nhũng điều khác mà chẳng tiện đê cập ở đây, cũng vì lý do đó tôi ao ước ngành điện ta ngày càng khẩn trương khắc phục điểm yếu này. Năng lượng mặt trời, năng lượng gió có tiềm năng phong phú ở nước ta, cùng với điện hạt nhân đó là những loại năng lượng thân thiện với môi trường . Nếu David theo ngành này thì tốt quá, đây chỉ là gợi ý không có giá trị đíchh thực, mong hai bác,anh chị Minh Hoa và cháu David thông cảm . Chúc cháu David lên đường bình an mạnh khỏe, thành đạt )

Previous
Next Post »