Chi họ đón Halloween

                             

Phù Thủy Bảo Hân nhà Hùng Hương


Các cháu đại gia đình nhà bà Hồng Vinh. Nhà thiết kế thời trang tương lai Thu Hoài, Trưởng nữ nhà Thu Minh với áo choàng phù thủy có cảnh tự tay thiết kế (ảnh trên cùng góc trái).

Tại nhà ông bà Thắng Minh, hai cháu Minh Đức và Bảo Trân có một buổi tối Halloween thêm vui vì có ông bà Tiến Phượng tình cờ đến chơi. 

Vĩnh Thắng

Tin dịch bệnh ngày 31.10.2020

Bản tin sáng ngày 31/10,theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 31/10, Việt Nam Việt Nam không có ca mắc mới trong cộng đồng.

Như vậy đã qua 59 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Số ca mới phát hiện đều là nhập cảnh ngoài nước về được cách ly ngay. Cả nước từ đầu dịch tới nay có 1.177 ca bệnh, trong đó có 601 ca lây trong cộng đồng, đã chữa khỏi 1063 ca, Tử vong 35 ca.

Bộ Y tế dang soạn thảo dự thảo Qui định cách li người nhập cảnh khi mở lại chuyến bay thương mại quốc tế và Dự thảo qui định phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng đang được hoàn tất, trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chính thức.

Phạm Lê sưu tầm

Tháng 11 đã đến!

Mùa Thu năm Canh Tý đến sớm

Xua đi cái nắng hè oi ả

Mùa Thu lá vàng rời lả tả

Tháng 11 chạm tới đầu Đông


Đầu tháng sinh nhật Hoàng Thị Dung

Quên đi những mất mát, nhớ nhung

Chúc Dung luôn khỏe mạnh may mắn

Họa mi núi rừng rộn tiếng ca

 +++++  

Tạ Đình Thi, Họa sĩ tài hoa

Gắn bó với gia đình Phi Nga

Vân Hương , cháu gái nơi chè Thái

Pianolist Thiều Hương xứng “sư gia”

+++++   

Vợ Toàn Thắng, Thạc sĩ Lê Lan

Vừa giúp chồng con ở Hà Lan

Tưởng nhớ tới mẹ Thịnh(*), mẹ Yến

Hai thông gia đi xa gần ngày.

Kim Anh

(*) Thân mẫu ông Đoàn Hải

Tin dịch bệnh ngày 28.10.2020

Sáng 28/10, Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính nCoV, 55 ngày không lây nhiễm cộng đồng.

Tổng số ca nhiễm lên 1.172, số khỏi 1.062. Số người tử vong do Covid-19 là 35 ca. Thời gian qua, số ca mắc mới đều là những ca nhập cảnh không phải từ cộng đồng trong nước, đã được cách ly ngay từ khi vào Việt Nam. Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch nhận định, dịch bệnh trên thế giới vẫn chưa giảm, nguy cơ tăng mạnh trở lại vào mùa đông ở những nơi lới lỏng các biện pháp chống dịch.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện tốt "Thông điệp 5K", nhất là đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn. Hiện, Bộ Y tế hoàn tất hướng dẫn đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng.

Phạm Lê sưu tầm

Nhớ Tác giả “Bài ca Hy vọng”.

Gần tháng nay tôi đã giành nhiều thời gian hằng ngày tập xong “Bài ca Hy Vọng” của Nhạc sĩ Văn Kí. Lẽ ra tôi cũng không định đưa lên blog chi họ. Nhưng sáng nay VTV3 đưa tin ông qua đời có nhắc tới bài hát này qua giọng ca trong vắt của ca sĩ Khánh Linh, khích lệ tôi mạnh dạn bày tỏ vài dòng chỉ là một sự tri ân.

Đã từ rất lâu tôi rất thích bài hát này, đơn giản vì ca từ rất gần với đời thực, gần với tâm trạng, nỗi niềm ưu tư của toàn dân trong những ngày tháng Nam Bắc bị chia cắt bới chiến tranh. Tất cả đều có chung một niềm Hy vọng mau chóng đến ngày đoàn tụ trong hòa bình của đất nước và hạnh phúc gia đình.

Khi bài hát mới ra đời vào năm 1958, tôi đã được nghe qua giọng hát ca sĩ Khánh Vân. Sau này nhiều ca sĩ khác thẻ hiện nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là Khánh Vân, người nghệ sĩ vang bóng một thời.

Tôi tin là không chỉ riêng tôi bài hát đã gắn bó suốt mấy chục năm qua với bao thế hệ ông bố, bà mẹ. Sẽ đề lại mãi trong lòng người hâm mộ “Bài ca Hy vọng”, gắn liền với tên tuổi Nhạc sĩ Văn Kí.

Vĩnh Thắng

Tâm sự của cựu đại biểu cháu ngoan Bác Hồ…

Nhân Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ 9 vừa diẽn ra tại Hà Nội xin giới thiệu lược ghi tâm sự của chị Lê Bạch Hoa (phu nhân đich tôn Phạm Tuấn Minh) một cựu đại biều ĐHCN Bác Hồ lần thứ nhất.

Đã 39 năm trôi qua nhưng nhớ lại kỷ niệm của Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ nhất năm 1981, các cựu đại biểu không khỏi bồi hồi, xúc động. Đó cũng là hành trang họ mang theo trong cuộc đời. Kim chỉ nam cho mọi hành động

Chị  Lê Bạch Hoa, Liên đội trưởng Đại hội (ĐH) Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ nhất năm 1981, Trưởng đoàn đại biểu Hà Nội khi ấy, đã xúc động nhớ lại 39 năm trước khi được bầu làm Liên đội trưởng của ĐH.

“Khi đó, tôi đang là học sinh cấp 2, Liên đội trưởng Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội). Được tham dự ĐH là niềm vinh dự lớn lao lắm, vì cả nước chỉ có vài trăm đại biểu thôi. Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong thời chiến tranh, được gặp bạn bè ở khắp mọi miền đất nước thì thích vô cùng; coi nhau như anh em một nhà. Khi chia tay không ai không khóc. Là Liên đội trưởng ĐH, tôi còn được đọc diễn văn khai mạc, đọc lời chào mừng... Kỷ niệm đó theo tôi suốt cuộc đời”, chị Hoa chia sẻ.

Chị Hoa cũng cho biết kỳ ĐH đó luôn gắn bó với cuộc đời chị và là kim chỉ nam cho mọi hành động của chị trong công việc sau này. Từ sau ĐH, chị đã phấn đấu học tập rèn luyện không ngừng và kết thúc năm học cấp 3, chị đã được tuyển chọn sang Nga du học. Sau khi tốt nghiệp, chị làm việc ở đó một thời gian rồi về gây dựng sự nghiệp ở VN. Hiện chị Hoa là tiến sĩ, Giám đốc Công ty Axis Group tại TP.HCM. Không chỉ thành đạt trong công việc, trong cuộc sống, chị Hoa cũng là tấm gương về sự tận tụy với mọi người và đặc biệt là vì cộng đồng. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng chị luôn dành thời gian để hoạt động thiện nguyện, tìm đến những hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ...

Chia sẻ với các đại biểu là Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ 9, chị Hoa nói: “Tôi cho rằng được là đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ là một sự may mắn vì cũng có rất nhiều bạn bè học giỏi, chăm ngoan như mình. Vì vậy, tôi luôn ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy, trong đó cần khiêm tốn, thật thà dũng cảm. Dù ở vị trí nào cũng không tự cao, tự đại, trở thành người tốt, người tử tế trước khi trở thành người thành đạt”.

Vũ Thơ

Vĩnh Thắng sưu tầm

Ngày 20.10 ba năm trước

  

Ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam 20.10 ba năm trước tại Hà Lan. Nhanh thật, thế mà đã ba năm rồi.

Phạm Vĩnh (theo Lê Lan)

Sức trẻ

 

Đầu tuấn qua Chị Tô Minh Thu cùng các bnạ đồng nghiệp đã tham gia chạy Marathon quanh Hồ Gươm.

Vĩnh Thắng

Tin phòng dịch bệnh Covid

Hiện tại đã có hiện tượng chủ quan khi nhiều ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Từ nhận định nguy cơ tái phát trở lại dịch bệnh Covid là có cơ sở khi ta mở đường Hàng không nước ngoài, người nhập cảnh ngày một nhiều hơn.

Vì thế cơ quan phòng chông dịch bệnh của Nhà nước khuyến cáo người dân không lơ là mất cảnh giác, thực hiện phòng tránh dịch bệnh.

 Tin cho biết Hà Nội từ đêm qua đã sử phạt một số người không đeo khẩu trang khi đi trên đường phố, nơi đônmg người.

Chi họ ta cần nghiêm chỉnh thực hiện 5K “Khẩu trang-Khử trùng-Khoảng cách- Không tụ tập-Khai báo Y tế”.

Vĩnh Thắng

Bà Dung gặp các bạn cũ.

Bà Hoàng Thị Dung tranh thủ những ngày êm ả không mưa bão, tạm vắng bóng Covid dịp 20.10 vừa rồi tranh thủ gặp gỡ các bạn cùng trang lứa gắn kết với nhau từ lúc còn trẻ đến nay đã hơn 50 năm.

Bức ảnh được chụp trước cửa tư gia, chi họ ta nhiều vị chắc đã nhận ra con đường dẫn vào nhà đã nhiều năm lên thăm gia đình.

Phạm Vĩnh

Phút giây hiếm hoi…

Anh Nguyễn Đức Minh Phu quân chị Tô Minh Thu có ít phút gặp gỡ Thủ tường Nhật Suga Yoshihide trong chuyến thăm ngắn ngày Viiệt Nam vừa qua.

Anh viết: ""Những người thân cận quanh ông Suga Yoshihide đều nói ông Suga thực sự yêu quý Việt Nam từ lâu, qua công việc nhiều năm và chuyến thăm lần trước; và nhắc lại nhiều lần: Thủ tướng rất "vui và mãn nguyện" với kết quả chuyến thăm và tình cảm Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho ông lần này.

Chuyến thăm đã tiếp thêm động lực lớn lao cho những người đang nỗ lực phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác Việt-Nhật””

Chi họ đã có nhiều lời chúc mừng tới anh Minh, mong anh trên cương vị công tác của mình tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ góp phần tăng cường thêm mối quan hệ Việt Nhật trong thời gian tới.

Vĩnh Thắng .

Lòng đỏ trứng là nguồn cholesterol tốt nhất

Theo PGS.TS Lê Bạch Mai, nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Hà Nội), trứng là một loại thực phẩm hoàn hảo, có chứa đến 60 loại dưỡng chất. Đặc biệt, lòng đỏ trứng chứa nguồn chất béo cholesterol tốt nhất mà con người có thể tìm thấy ở các loại thực phẩm.

Chuyên gia này phân tích kỹ hơn, các cholesterol tốt (HDL-C) có trong lòng đỏ trứng có khả năng vận chuyển cholesterol từ máu về gan, đồng thời đưa cholesterol ra khỏi mảng xơ vữa thành mạch. Từ đó, giúp làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch cũng như các biến cố về tim mạch khác.

“Hiện nay, khuyến cáo dành cho những người bình thường, không mắc bệnh lý đặc biệt ở nhiều nước trên thế giới là ăn 1 quả trứng mỗi ngày”, PGS Mai cho hay. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, theo chuyên gia này, nên ăn 5-6 quả trứng/tuần, để đảm bảo cho việc phát triển não bộ. Với những người có lượng cholesterol trong máu cao, vẫn có thể ăn 1 quả trứng/tuần chứ không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn.""

Vĩnh Thắng sưu tầm 


Mong muốn nhân ngày 20.10

Mong muốn dành cho các cháu bé chi họ nhân ngày 20.10 là ăn ngon, ngủ kĩ chóng lớn phát triền tòan diện.


 Cũng là tranh thủ Post ảnh vì chẳng bao lâu nữa phải xin pháp khi sử dung hình ảnh.

Phạm Vĩnh

Chúc mừng ngày 20.10

 

Nhân ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam 20.10, chúc các thế hệ bà mẹ, các cháu gái chi họ sức khỏe, nhiều niềm vui, may mắn và thành đạt.

Blog gia đình cụ Quang

 

MẸ LÀ GÌ ? MẸ LÀ AI ? (tiếp theo và hết)

Là tài khoản chẳng số dư

Xoay tròn như cái đèn cù quanh năm

Khi yêu: mềm dịu như bông

Khi giận: nhọn sắc như chông như chà

Mỗi khi trời nổi phong ba

Lệnh ông còn kém lệnh bà vài phân

Vừa là tướng, vừa là quân

Ti vi đời cũ – công nông đời đầu

Ti vi: rè tiếng mất màu !

Công nông đời đầu hỏng hóc khó thay

Là hàng mất giá từng ngày

Lù lù như cái cối xay giữa nhà

Đường đường là một quản gia

Cháu hư cũng đổ cho bà tiếng oan

Con nhà quậy phá không ngoan

Quy ngay: con dại cái mang tội tình

Chồng con sự nghiệp thành công

May ra mẹ có chút công với đời

Ngẫm ra muôn sự tại trời

Giao nhiều thiên chức một đời khó qua

Mẹ là ai ? Mẹ là ta !

Ngọt ngào chia hết – xót xa nhận về

Uy quyền nhiều lúc cũng ghê

Đến khi “thất sủng” – khó bề nói hay

Là người giữ lửa đêm ngày

Lửa to ! Hỏa hoạn – lắt lay ! Lụi tàn

Là chánh án – là bị can

Một lời không chuẩn cũng tan cửa nhà

Mẹ là ai ? Mẹ là ta !




Mẹ là lãnh đạo, mẹ là nhân dân

Cháu con đi xa về gần

Mẹ là cái bến bình yên muôn phần

Là phép chia của – túi tiền

Phép trừ của những ưu phiền đắng cay

Phép cộng mơ ước xa bay

Phép nhân: hạnh phúc trao tay từng người

Mẹ là đơn giản thế thôi !

Có bốn phép tính suốt đời không xong

Nói ra lại bảo kể công !

Nếu không có mẹ; con không có gì

Chẳng quan trọng, chẳng là chi !

Nếu không có mẹ - con thời cũng không !

Hồng Phương (sưu tầm Facebook)

MẸ LÀ GÌ ? MẸ LÀ AI ? ( Lần sau tiếp)

ĐOẠN MỘT  

Mẹ là bếp lửa đêm đông

Mẹ là người ở không công suốt đời

Khi gần gũi, lúc xa xôi

Già nua – như chiếc lá rơi cuối vườn

Là thời tiết thay đổi luôn

Khi vui khi nắng – khi buồn khi mưa

Là hoa: nở khắp bốn mùa

Là quả: khi ngọt, khi chua mới tài

Mẹ là người chẳng giống ai

Ăn ít, ngủ ít, nhớ dai nhất nhà

Ngày nghỉ con đi chơi xa

Mẹ là bảo vệ – giữ nhà cho con

Là máy giặt – chạy bằng ... cơm

Là thùng nước gạo thu gom đồ thừa

Là người cả nghĩ cả lo

Chỗ ướt mẹ nhận, chỗ khô mẹ nhường

Mẹ là vại muối, vại tương

Gạo, nước, thịt, cá, mắm, đường, thịt, gas …

Là hiếu, là hỷ gần xa

Ngược xuôi trăm thứ việc nhà bủa vây

Bảo tàng đồ cổ đông tây

Mẹ là giám đốc, một tay giữ gìn

Làm thì toàn việc không tên

Ăn thì xương xẩu chẳng nhường cho ai

Thủ quỹ, sụt két dài dài …

Chi tiêu chẳng có biên lai chứng từ...

Lê Hồng Phương -sưu tâm nhân 20.10-


Thông tin gửi tới chi họ

Trân trọng thông báo với Chi họ chúng tôi sẽ tổ chức Tiệc ra mắt (Tiệc cưới nhỏ - Small Wedding Party) để vợ chồng hai cháu Tuấn Phương và Kim Thịnh ra mắt với đại diện họ hàng hai bên và bạn bè thân thích vào tối ngày thứ sáu 6/11/2020 tại Phú Mỹ Hưng Sài Gòn ( ở Nhà Hàng Gentle Onion) và chúc phúc cho hai cháu.

 


Vì đường xá xa xôi chúng tôi chỉ mời được đại diện họ hàng hai bên và bạn bè thân thích tại Sài Gòn, nếu vị nào ở xa dịp đó có đến SG thì xin mời tham dự. Thành thực cảm ơn.

Phạm Vĩnh Di

Hình ảnh anh bộ đội

Cảm phục các anh lính làm cầu cho người dân đi qua ở vùng lũ ngập nước…

Vĩnh Thắng

(sưu tầm sáng nay 19.10.2020)

Chía buồn

 

Cùng với đồng bào cả nước chúng ta tưởng nhớ và chia sẻ với gia đình sự hy sinh mất mát của 13 cán bộ, chiến sĩ QĐNN trên đường làm nhiệm vụ cứu hộ thuỷ điện Rào Trăng 3 huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Blog gia đình Cụ Quang

Ngày giỗ.

Hôm nay 18.10.2020 tức ngày 2.9 Canh Tý, 60 năm ngày Cụ Lê Thi Cả rời ngôi nhà 53 Lãn Ông về cõi Vĩnh Hằng. 

Tại tư gia ông Phạm Vĩnh Ngọc đã thay mặt chi họ thắp nén hương tưởng nhớ bậc tiền nhân chi họ Cụ Quang.

Vĩnh Thắng (Theo ông Ngọc - Facebook)

Tin dịch bệnh ngày 16.10.2020

Theo thông tin từ Bộ y tế tới sáng nay Việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 6 giờ ngày 16/10, Việt Nam có tổng cộng 1.124 ca mắc COVID-19, số ca điều trị khỏi là 1.030 ca. 35 ca tử vong. Như vậy đã qua 43 ngày chúng ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

 

Tuy nhiên nhiều chuyên gia dự báo mùa Đông là điều kiện cho vírus lưu trú phát tán bệnh dịch. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thời gian này giống giai đoạn bình yên giữa "hai trận đánh", ông yêu cầu các đơn vị cần củng cố lại lực lượng và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trước hết ở cơ sở y tế, trường học... "Chúng ta phải cảnh giác rất cao. Lúc có dịch thì nhắc nhau phải bình tĩnh, khi tình hình tốt nhắc nhau phải cảnh giác".

Phạm Lê sưu tầm

Tưởng nhớ ngày sinh Ông Vĩnh Hải.

 

Hôm nay chi họ nhớ tới 79 năm ngày sinh ông Phạm Vĩnh Hải, Phu quân bà Hoàng Thị Dung (16.10.1941). Nhớ tới ông là nhớ tới một Nhạc sĩ quân đội đang thời sung sức, một người ham mê hoạt động trong các lĩnh vực thể thao, văn nghệ đàn hát.

Blog gia đình cụ Quang

Trở lại Lạng Sơn

Bà Hồng Vinh cùng đoàn cựu giáo viên và sinh viên khoa Toán Lý, Đại học Bạch Khoa Hà Nội vừa có chuyến thăm trở lại bản Slao Tràng Đinh, Lạng Sơn nơi sơ tán những năm (1965-1969) thời kì chiến tranh Mỹ bắn phá miền Bắc. (trong ảnh bên cột mốc ghi lại sự kiện ngày sơ tán).

Phạm Vĩnh

Mừng ông bà 54 năm bên nhau

 

Hôm nay mừng ông bà Nguyên Lan bên nhau đã được 54 năm.

Vĩnh Thắng

Tin dịch bệnh ngày 15.10.2020

Bản tin sáng ngày 15/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã 43 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. 

Bộ Y tế phối hợp với các Bộ, ngành tiếp tục quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh; tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng đồng. Xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện cách ly theo quy định.

Phạm Lê sưu tầm

Kỉ niệm ngày thành lập Trường…

Trong hai ngày 13-14.10.2020 tại Hải Phòng, bà Minh đã tham dự ngày họp mặt cựu học sinh Khóa 2 trường Văn Hóa Quân đội- Thiếu sinh quân mang tên anh hùng Nguyễn Văn Trỗi nhân kỉ niệm 55 năm ngày thành lập trường (1965-2020).

Các bạn thời trẻ gặp nhau chuyện trò vui vẻ, ôn lại những kỉ niệm năm xa xưa, gặp lại thày giáo cũ cách nay đã hơn 50 năm, đi thăm Bạch Đằng Giang, bến tầu số 0 đoàn tàu không số vận chuyển vũ khí vào Nam thời chống Mỹ..

Vĩnh Thắng

Tình hình dịch bệnh ngày 14.10.2020

Sáng 14/10, Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính nCoV, đã 41 ngày không lây nhiễm cộng đồng. 24 giờ qua thêm ba ca nhiễm đều là người nhập cảnh được cách ly ngay, một người khỏi. Tổng số ca nhiễm 1.113, số khỏi 1.026. Số người tử vong do Covid-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.

Tại buổi giao ban trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 với các địa phương ngày 13/10, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong cộng đồng đã hơn 40 ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới. Tuy nhiên nguy cơ xâm nhập luôn thường trực và là yếu tố để có thể gây bùng nổ dịch bất cứ lúc nào. Nhiều dự báo dịch có thể kéo dài tới cuối năm 2021, có nghĩa luôn phải ở trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu với dịch.  

Phạm Lê sưu tầm

Xưa và nay

Từ ngày 10.10.1954 đến nay đã 66 năm Thủ đô ta đã có những thay đổi lớn, ngay mỗi gia đình cũng có những biến đổi lớn mạnh theo. Ông Nguyễn Xuân Nguyên có một tấm ảnh chụp gia đình ngày (3.6.1960) tiễn hai anh em ông lên đường xây dựng Khu Gang Thép Thái Nguyên, nền tảng công nghiệp nặng đầu tiên của đất nước. Lúc đó gia đình ở Hà Nội mới chỉ có 11 người.

Từ đó đến nay gia đình phát tiển cùng Thành phố, hiện đã có trên 50 người đủ các thế hệ (ành chụp 12018). 

Với ông đây là một tấm ảnh quí hiếm ghi lại sự phát triền của gia đình cùng với sự lớn mangh của Thủ đô ta.

Vĩnh Thắng  

Mừng sinh nhật anh Hiệp

 

Mừng anh Đoàn Đình Hiệp, Phu quân chị Nguyễn Thanh Lâm hôm nay tròn 46 tuổi (13.10.1974). Chúc sinh nhật vui vẻ. nhiều may mắn, sự ngiệp thành đạt, gia đình pát triển.

Blog gía đình cụ Quang

Tình hình dịch bệnh 13.10.2020

Tính từ 18h hôm qua ngày 12.10 tới 6 h sáng nay 13.10.2010, Việt Nam không có thêm ca mắc mới. Như vậy từ đầu dịch đến nay số ca bệnh tại nước ta là 1.110, số ca khỏi bệnh 1025, có 35 trường hợp tử vong. Đã bước sang ngày thứ 41 Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tình hình dịch bệnh ngoài nước vẫn rất phức tạp, số người nhập cảnh sẽ tăng trong những ngày tới, nguy cơ lây bệnh hiện hữu nếu ta lơ là mất cảnh giác trong phòng ngừa. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện 5k: Khẩu trang, Khử trung, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo Y tế.

Phạm Lê sưu tầm

Bà cháu - Bờ Hồ ngày 10.10.2020

Kỷ niệm ngày đặc biệt 10-10-2020, 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Sáng mùa Thu Hà Nội, được đưa bà ngoại đi bộ quanh bờ hồ thấy thật yên bình. Hồ Gươm lúc nào cũng quyến rũ, vừa cổ kính mà vẫn sôi động, trẻ trung.

Lâu không qua Kem Tràng Tiên, lần này thấy cửa hàng mới cải tạo lại, đẹp, sạch, văn minh, nhiều góc sống ảo mà giá vẫn không đổi (12k/ 1 kem ốc quế) 🍦🍁🍦👏

Tô Minh Thu

Ngày hoạt động hết công xuất…

Trong chuyến ra Hà Nội ít ngày, vợ chồng đích tôn Minh Hoa thay mặt ông bà Di Chi sáng ngày 11.10.2020 đã tới thăm các vị bô lão chi họ. Tối cùng ngày tổ chức họp mặt có sự tham gia của cháu Đa Vit và bạn gái tại nhà hàng 90 Tô Ngọc Vân  

Trước ngày trở về Tp.Hồ Chí Minh anh chị Minh Hoa đã gửi lời cảm ơn chung tới chi họ “Cháu thay mặt cả nhà cảm ơn các cô chú, chị Vinh và vợ chồng Tuấn Thúy đã đón tiếp cả nhà cháu tối nay ạ. Cảm ơn chú Tiến đã đưa xe đi cả buổi sáng khắp Hà Nội thắm các bác, cô chú, đến đâu cũng được đón tiếp nồng hậu. ❤”

Vĩnh Thắn

Tin dịch bệnh ngày 12.10.2020

Tính từ 18h ngày 11/10 đến 6h ngày 12/10, Việt Nam có 0 ca mắc mới. Đến nay tổng số ca nhiễm là 1.109, số khỏi 1.024, số người tử vong do Covid-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính. Việt Nam đã bước vào ngày thứ 39 không ca lây nhiễm ngoài cộng đồng. 

Tuy nhiên do tìnhh hình dịch bệnh ở nhiều nước vẫn diến biến phức tạp, chúng ta cẩn cảnh giác không lơ là chủ quan phải thực hiện khuyến cáo 5 k: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoáng cách, Không tụ tập, Khai báo ý tế đề phòng dịch bệnh lây lan trong cộng đồng

Phạm Lê sưu tầm

Chi họ ngày10.10

1.Ngày lễ 10.10, đúng ngày nghỉ hai cháu nội cùng bố mẹ đến thăm ông bà. Bọn trẻ lùng sục khắp nhà thích thú vui chơi, chạy nhảy quanh nhà. 

2.Cháu Nguyễn Đức Nguyên, Trưởng nam nhà Thu Minh, cháu ngoại bà Lê Hồng Vinh trổ tài tự tay làm món ăn ngày lễ bò sốt vang, bánh mỳ chiêu đãi cả nhà nhân ngày lễ.

3.Chiều muộn cùng ngày chúng tôi Thắng, Minh, Vinh, Tuấn đến thăm bà Kim Anh tại tư gia, chia vui với gia đình khi thấy sức khỏe bà Anh dần ổn định, vui vẻ tiếp chuyện khách từ đầu tới cuối.

Câu chuyện giữa chủ và khách chỉ dừng lại khi bà Anh có khách mới tới thăm. Chúng tôi chia tay chủ nhà ra về, cậu Út Hiệp chu đáo ra tận đường đón xe taxi dưa chúng tôi về nhà.

Vĩnh Thắng

 


Tin dịch bệnh ngày 11.10.2020

Sáng 11/10, Việt Nam không có ca mắc mới Covid-19 (tính từ 18h ngày 10.10). Đến nay số ca bệnh tại nước ta là 1.107, có 35 trường hợp tử vong, đều là các trường hợp có bệnh lý nền nặng. 

Việt Nam cũng đã bước vào ngày thứ 38 không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng. Tuy nhiên nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn cao bởi mầm bệnh vẫn có thể còn trong cộng đồng, người nhập cảnh trái phép, hàng hóa nhập cảnh…

Chúng ta tiếp tục thực hiện khuyến cáo 5K: Khẩu trang, Khử Kuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khia báo Y tế.

Phạm Lê sưu tầm

66 năm ngày GPTĐ (10.10.1954)

Thời tiết hôm nay thật đẹp sao

Chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô

Cờ đỏ Sao Vàng rực rỡ

Tiếng reo hò cùng nước mắt tuôn trào 

Bà Nội mừng tủi gặp con cháu

Bố thân thương về với gia đình

Kim Anh

Chào mừng ngày kỉ niệm GPTĐ (10.10.1954)

 
Chi họ Cụ Quang chào mừng kỉ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954)

Vĩnh Phạm

Tin dịch bệnh ngày 9/10/2020

Sáng 9/10, Việt Nam không có thêm ca mắc Covid-19. Hà Nội từ ngày 17/8 đến nay cũng không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng. Từ đầu dịch đến nay số ca bệnh tại nước ta là 1.100, số ca điều trị khỏi: 1.023, có 35 trường hợp tử vong. 

Việt Nam cũng đã bước vào ngày thứ 36 không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng, vì thế có không ít người dân coi thường các biện pháp phòng chống dịch. 

Yêu cầu người dân không chủ quan thực hiện 5K “Khẩu trang, Khử trùng, Khai báo Y tế, Khoảng cácnh, Không tụ tâọ đông người”.

Phạm Lê sưu tầm

 

 

 

Vài hình ảnh giao thông Hà Nội xưa và nay.

Hà Nội đang chào đón ngày kỉ niệm  110 năm Thăng Long -Hà Nội, xin điểm qua vài hình ảnh gia thông Hà Nội thời bao cấp và nay.

Giao thông Hà Nội những năm bao cấp.. 

Giao thông Hà Nội thời mở cừa những năm gần đây 

Thế mới thấy chỉ riêng Giao thông Hà Nội đã phát triển hiện đại, thuận tiện hơn trước đây rất nhiều  

Vĩnh Thắng

Ảnh trên mạng

Tình hình dịch bệnh ngày 8.10.2020

Việt Nam đã kiểm soát tốt tất cả các ổ dịch trong nước, đã bước vào ngày thứ 36 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Riêng tại Hà Nội, đã tròn 50 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới trong cộng đồng. 

Trên cả nước từ đầu dịch đến nay đã điều trị khỏi: 1.023 ca (có 691 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước), Số ca tử vong: 35 ca;

Để tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái "bình thường mới," Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung đông người - Khai báo y tế.

CHú ý khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội.

Phạm Lê sưu tầm

 

Tưởng nhớ ngày sinh bà Phi

 

Hôm nay cùng gia đình, chi họ tưởng nhớ 79 năm ngày sinh Phu nhân ông Phạm Vĩnh  Ngọc bà Ngô Thị Phi (8.10.1941).

Blog gia đình cụ Quang

Chuyện giờ mới kể

 Chuyện giờ mới kể

Những năm đầu 1970, hồi đó tôi vẫn còn là lính trơn chưa vợ con mỗi lần ở đơn vị về Hà Nội dù là chỉ một hai ngày cũng phải cố gắng đến thăm các cụ thân sinh bà xã bây giờ.

Ngày đó mới chỉ là đang cưa cẩm lần nào tôi cũng phải ghé qua Lò Đúc  mượn anh Tuấn Minh, lúc đó chừng 4 hay 5 tuổi (trẻ, đẹp hơn bây giờ nhiều). Đặt Tuấn Minh trên chiếc ghế mây buộc chắc chắn vào đèo hàng phía sau xe đạp tôi tự tin phóng tới nhà bà xã tương lai.

Cũng may ngày đó ông bà già vợ chưa có cháu nên rất thích chơi với TM. Chẳng thế mà có lần cụ Ông kể đem cậu cháu lên phòng ngủ ở gác hai, Ông nằm trên chiếc ghế mây đung đưa, cậu cháu trèo cả lên đầu Ông tý ngã.

Thời gian trôi đi rất nhanh giờ tôi đã có hai đứa cháu nội, còn Tuấn Minh cũng đã là bố của hai cậu con trai trưởng thành. Anh ấy hiện là Giám đôc một công ty tư vấn có văn phòng tại Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội lại là người sáng lập và quản trị blog gia đình cụ Quang mới và cũ. 

Hôm nay sinh nhật Tuấn Minh kể lại chuyện này vừa là một kỉ niệm thời xa xưa, vừa là ngầm kể công của Tuấn Minh ""đã hỗ trợ"" tôi thành công sự vụ lớn nhất trong đời.

Vĩnh Thắng