Ngày cuối năm 2017.


Như mọi năm hôm nay 31.12, chúng tôi bên nhà vợ họp mặt mừng sinh nhật cụ ông Nguyễn Lam và đón năm mới 2018.
Năm nay khác với mọi năm có thêm nội dung đường phố mang tên Nguyễn Lam, cụ bà mời thêm cụ ông bác sỹ đã nhiều năm gắn bó với gia đình từ ngày cụ Lam còn công tác và hai ông con trưởng họ Lê nay đều ngót nghét 80. Tôi được ủy nhiệm gọi điện mời các vị khách từ mấy ngày trước, may sao đều vui vẻ nhận lời.
Cụ ông bác sĩ nay cũng đã ngót nghét 90 cụ nhận lời ngay “Hà Nội quyết thế là hợp lí, ông ấy xứng đáng được đặt tên đường”. Hôm nay tôi đến trước cả tiếng đồng hồ cùng bà xã và ông con trưởng tiếp các vị khách. Với các vị khách tôi rất quen thuộc do có nhiều năm tiếp xúc, thăm viếng biết nhiều chuyện gia đình nên có nhiều điều để nói.
Năm nay rất tiếc thiếu vắng nhiều con cháu, ngoài số đi làm xa còn có lí do phải trực cơ quan nhường cho anh em ở các tỉnh về quê. Nếu chuyển sang ngày mai 1.1 thì các vị khách lại không đến được, phải ưu tiên khách tổ chức hôm nay.
Cỗ bàn do cô dâu đích tôn lo đặt nhà hàng cũng đơn giản như mọi dịp lế tết, chủ và khách dành nhiều thời gian ôn lại kỉ niệm về cụ Nguyễn Lam. Ông trưởng họ ngoài 80 kể chuyện được ủy nhiệm của cụ Lam lên khu tập trung đi nước ngoài đề nghi rút cô em bà xã tôi về, vì lúc đó nhà đã có một người được đi nước ngoài học theo tiêu chuẩn qui định. 
Cụ bà kể lại ngày ông vượt ngục Hỏa Lò chạy vào nhà người Pháp ở trước cửa chùa Quán sứ, được ông đầu bếp người cùng quê che dấu giúp đỡ tìm cơ hội ra căn cứ ở Vĩnh Yên. Bà xã tôi nhớ lại được cử đi phiên dịch cho đoàn cụ ông sang Liên Xô công tác, biết tin cụ đề nghị cơ quan cử người khác vì không muốn con đi theo bố dù là được cơ quan cử đi.
Hôm nay cụ bà lại rất khỏe ngồi mấy tiếng liền tham gia câu chuyện với khách không hề nhầm lẫn. Tiễn khách ra về cụ cảm ơn và nói với ông Bác sĩ  người cùng tuổi “Khi nào lại gặp ông nhỉ?”.
Chiều tôi nay viết xong vài dòng này cũng là lúc trời đã tối đen, hàng xóm đã lên đèn chúng tôi ngồi vào bàn nhấp một chút vang mừng năm mới 2018.
Vĩnh Thắng

Chi họ 2017.

Hiện tình chi họ 2017 qua vài bức ảnh chọn lựa ngẫu nhiên (cũng chỉ là minh họa không mang tính điển hình, tiêu biểu)
                      Khi đứa trẻ ra đời, niềm vui và hy vọng.
Mong ước nhỏ bé của đôi vợ chổng trẻ nhất chỉ họ "tay sách nách mang" 
     Sự hồn nhiên, vô tư của con trẻ. (hai chị em Bảo Trân và Minh Đức)
                                                  Tuổi già viên mãn.   
                                   Gia đình, cái gốc của sự thành đạt...                                     
  GIữ định hướng, chống "tự diễn biến" xấu trong từng gia đình và dòng họ....
Phạm Lê
(


GẶP MẶT CHI HỌ CUỐI NĂM 2017 !

11g Trưa qua 29-12 tạii nhà Cô Minh&Cậu Thắng đã có cuộc gặp mặt cuối năm 2017 cùa các vị hưu trí của Chi họ Cụ Quang. Mọi người đã đến khá đông đủ và vui. Lý do cuộc gặp thì Cậu Thắng đã có lời rồi.
Tôi là hàng con cháu nhưng lớn tuổi nên cũng được mời tham gia. Các vị cao niên đến đông đủ. Ngoài ra còn có em Trang và em Khanh tham dự nhưng đến muộn vì đang còn phải đi làm. Trong cuộc gặp còn có cuộc điện đàm với Cậu Di và Cô Chi ở Tp HCM. Rất vui là Cô & Cậu vẫn mạnh khoẻ và Cậu Di đang chuẩn bị Sinh nhật lên tuổi 80 vào ngày 3tháng 1 tới !
 Sau cuộc gặp em Tuấn có gửi qua mail cho tôi một số hình ảnh và 1 video của cuộc gặp mặt chụp và quay qua Iphone xịn. Ảnh rất nét và đẹp nhưng video đặt chế độ quay chưa đúng nên không sử dụng được.
Tôi xin bổ sung thêm một số hình ảnh của tôi chụp bằng điện thoại Zenfone Go cùn của mình  và ảnh của em Tuấn chụp tự động bằng Iphone !

Lời cảm ơn từ TP.HCM

Thực hiện nghị quyết của các cụ chi họ, ông Tiến đã chuyển quà tới ông Di, bà Chi. Ông bà Di Chi qua blog chi họ có lời cảm ơn chung:
“Cảm ơn thịnh tình của Chi họ nhân năm mới 2018 chúc tất cả mọi người và gia đình sức khỏe, an khang và gặp nhiều may mắn. Chúng tôi sẽ đóng góp khi đến lượt các vị đúng 80”.

Di và Chi

Ghi nhanh Gặp gỡ cuối năm.

Trưa nay 29.12.2017, tại nhà bà Minh Thắng các vị cao niên và hưu trí chi họ đã có buổi họp mặt mừng bà Nhu, ông bà Tiến Phượng và anh chị Tuấn Thúy vừa từ ngoài nước về đón Tết dương lịch và Nguyên đán cùng chi họ. Cũng là gặp gỡ thường niên dịp cuối năm, chuẩn bị đón năm mới dương lịch..
Mọi người chúc mừng ngày sinh của cặp vợ chồng vừa từ Nga về Vũ Anh Tuấn (29.12.1962) và Nguyễn Minh Thúy (1.1.1968). Đã có nhiều lời chúc, hoa và bánh được trao tặng..Bà Hoàng Thị Dung từ Thái Nguyên, chị Phạm Vĩnh Minh Trang từ Anh về cũng tranh thủ có mặt chia vui.
Các vị cao niên chi họ đã tranh thủ trao đổi chuẩn bị ngày giỗ cụ Quang và Tết Nguyên đán sắp tới. Các vị cao niên đã quyết định bắt đầu từ năm nay sẽ duy trì tặng quà cho các cụ đến tuổi 80, như là một lời chúc sức khỏe nhiều may mắn là tấm gương để con cháu có cuộc sống lành mạnh trường thọ. Các cụ cũng cho ý kiến sơ bộ về việc chuẩn bị chuyến đi của các cụ đến Đà Nắng đầu năm 2018, dự kiến cuối tháng 2 theo đề nghi của anh Ngô Minh Lương sau khi bà xã từ Mỹ về kết hợp báo cáo mấy tháng sang chăm cháu Sam..
.Đoàn Đình Hiệp là vị khách cuối cùng từ cơ quan có mặt khi gần hết các vị khách đã ra về, chủ nhà và vị khách muộn tiếp tục hàn huyên ít phút nâng cốc chúc sức khỏe nhiều may mắn. 
Nhiều vị khách về tới nhà đã gọi điện cho tôi cảm thấy thoải mái, vui vẻ lần gặp gỡ cuối năm này.
Phạm Lê

Mừng họp mặt ý nghĩa


Trưa nay khoảng 11g tại tư gia Ông Bà Thắng*Minh sẽ có cuộc họp mặt đại diện Chi ho chúc mừng sinh nhật anh Tuấn 29/12 và mừng Bà Nhu từ Moskva đã về Việt Nam dịp lễ , tết.đón chào năm mới 2018.
                                              Chúc mừng, chúc mừng !!!

Mừng ngày sinh


Mừng doanh nhân thành đạt Vũ Anh Tuấn tròn 55 tuổi (29.12.1962), chúc sinh nhật vui vẻ, thành đạt hơn nữa, nhiều may mắn và đón thêm niềm vui mới.  
Blog chi họ cụ Quang

Ngẫu hứng

Về Hà Nội dịp này trời mưa gió rét, Vũ Anh Tuấn có dịp đi thăm họ hàng, gặp gỡ bạn bè gần xa. Thú vị nhất là ngồi với mấy ông bạn đồng niên hàn huyên chuyện trên trời dưới  biển, chuyện xưa và nay bõ bao ngày xa cách. 
Ông bạn tên Bình nhà 47 Lãn Ông bạn học xưa, vốn ưa văn thơ ngẫu hứng nổ mấy câu thơ "Bút tre" dân dã::
Nắng mưa là việc của trời.
Chúng tôi hội ngộ, ta ngồi bên nhau.
Phở bò trước, cà phê sau.
Tình trong như đã tưởng lâu lắm rồi.
Phạm Lê
(sưu tầm)

Tạm biệt 2017, chào 2018!

LnđNăm 2017 chi họ có nhiều hoạt động của con cháu trong nhiều lĩnh vực đời sống và xã hội, sưc khỏe, thêm thành viên nhí và chàng rể, du lịch, tham gia sự kiện APEC 2017...Qua vần thơ không thể kể hết từng nhà, từng người cụ thể chỉ xin điểm một hai sự kiện...
Năm 2017 đã qua.                             Gia đình bà Nhu, Tuấn Thúy.
Năm 2018 sắp đến.                            Chu du khắp châu Âu.
Bao sự việc năm qua.                        Sang Pháp thăm họ hàng                            
Dần dần được tiến tới                        Hà Lan gặp Thắng Lan
Mừng sức khỏe phục hồi.                  Nước Đức, Bỉ, Thụy sĩ
Tiến Phượng tới Anh, Ba Lan.             Đám cưới chắt Đông Trang
“Ba Lan, Ba Lan mùa tuyết tan            Hai chắt học nghành Y
Đường Bạch dương...                          Nối gót bà Kim Chi
   ..sương trắng nắng tràn”                   Chút Sam được ba tháng.
Nơi nghiên cứu sinh năm xưa.            Hai dòng máu Việt Mỹ
Ngày ngày mẹ Yến ngóng trông

Chúc 2018 tốt hơn                                Sức khỏe ngày dẻo dai
Thêm con và thêm chắt.                       Mừng sinh nhật năm mới.
Kinh doanh học tập hay.                       Ông Vĩnh Di tròn 80.,.
Kim Anh



.

Hộp thư chi họ


Nhân dịp về Hà Nội đón năm mới 2018, Tết Nguyên đán bà Nhu, ông bà Tiến Phượng và gia đình nhã ý mời các vị cao niên và hưu trí chi họ tới dự họp mặt và cơm trưa đón măn mới 2018 và Tết nguyên đán cổ truyền..(*)
Buổi họp mặt và cơm trưa do bà Nhu chủ trì được bắt đầu từ 11h ngày 29.12.2017 (thứ sáu), địa điểm nhà ông bà Thắng Minh. Mọi chi tiết có thể liên hệ với các số điện thoại của bà Nhu (hoặc ông Thắng).
Phạm Lê.
(*) Số lượng khách không hạn chế

Bà Tố Tâm xưa...


Nhân việc ông Di đưa tin trên blog bà Tố Tâm từ Pais gửi lời chúc Noel, năm mới tới chi họ tôi có đôi dòng nhớ về bà Tố Tâm xưa thời trẻ trung.
Tôi nhớ năm 1952, từ vùng tản cư trở về Hà Nội, cho tới trước khi quân ta giải phóng Thủ đô sau cuộc kháng chiền chín năm trường kì gian khổ chống Pháp (10-10-1954) tôi đã mấy lần được gặp bà Tố Tâm.
Hồi đó thỉnh thoảng bà lại đến Lãn Ông thăm cụ nội Lê Thị Cả và cụ bà Phạm Thị Yến với danh nghĩa trưởng nữ bà Phạm Thị Hài em gái ruốt của cụ Quang. Ngày đó tôi đã biết các cụ rất quí bà Tố Tâm, tuy bà thuộc gia đình có địa vị cao trong xã hôi thời đó nhưng với họ hàng lại rất gia phong.lễ độ.  
Lúc đó tôi mới 7 đến 8 tuổi chỉ nhớ bà có dáng cao hơn các bà chị nhà mình, lần nào cũng áo dài trắng thướt tha, nói năng nhẹ nhàng cười rất tươi mang dáng dấp của các thiếu nữ Hà thành xưa.
Về bà Tố Tâm thực tình tôi cũng chỉ nhớ được như thế, chắc chắn các bậc cao niên chi họ biết được nhiều hơn. Từ năm 1954 tới nay, mấy chục năm ròi tôi chưa có lần nào gặp bà tuy cũng có biết tí chút tin tức qua lại. Toi năm nay đã ngoài 70, chắc bà còn nhiều hơn tôi ít nhất là trên 10 tuổi hoặc hơn.nữa
Hôm nay đọc tin trên blog chi họ lời chúc mừng Noel của bà từ Paris, tôi lần tìm được tấm ảnh quí về bà hồi còn là thiếu nữ trẻ trung. Tôi tiếc là không biết ảnh chụp ở đâu, vào thời điểm nào. Nhưng tôi tin chắc là trước năm 1954, vì nằm trong số rất ít ảnh cũng đã rất xưa trong đó mấy cái đã hoen ố của chi họ.
Nhân dịp này tôi lấy tấm ảnh minh họa cho vài dòng "Bà Tố Tâm xưa..." để đưa lên blog chi họ. Hy vọng các vị cao niên am hiều nhiều hơn sẽ chỉ ra xuất xứ của bức ảnh này.
Vĩnh Thắng 

Sinh nhật

Mừng Nguyễn Giang Đông tròn 26 tuổi (26.12.1991), chúc sinh nhật vui vẻ sự nghiệp phát triển công việc thuận lợi làm trọn bổn phận chàng rể nhà Nguyệt Cường.
Blog chi họ cụ Quang.

Chi họ đón Noel

Noel đã diễn ra trên khắp nước, các  thành viên chi họ ở trong ngoài nước đã có nhiều hoạt động vui vẻ bổ ích.
Tối qua 24.12.2017, bà Nhu xuất hành chuyến đầu tiên kể từ ngày về Hà Nội cách đây mấy ngày cùng cặp vợ chồng Tuấn Thúy đến thăm một gia đình quen biết ở phố Ngô Quyền (không phải An Dương như đã đưa tin trên Viber chi họ). Chuyến thăm ngày Noel này rất có ý nghĩa, hứa hẹn nhiều điều tốt lành trong mối quan hệ giữa hai gia đình và con cái.
Sau đó bà Nhu và anh chị Tuấn Thúy đã tiến hành một cuốc dạo chơi quanh Hồ Hoàn Kiếm đên Noel, theo bà Nhu rất đông vui nhiều màu sắc, nhiều điểm ca nhạc và có rất nhiều khách nước ngoài. Đến gần 12 h khuya cả nhà mới quay về.
Nhà Hùng Hương đã có một đêm Giáng sinh vô cùng vui vẻ, không kém phần "nghệ sĩ" vui nhộn.
Đặc biệt Giáng sinh năm nay lại kết hợp sinh nhật “3 trong 1’ Việt Hùng, Giang Đông và Minh Khuê”.
Đước biết cặp Thế Thắng- Minh Trang nhà Tiến Phượng vừa về nước đón Giáng Sinh, năm mới tại Việt Nam kết hợp các công việc gia đình. Dự kiến cuối tháng 12 sẽ lên đường quay lại nước Anh.
Nhà Thắng Lan tranh thủ thời gian nghỉ đông của các cháu đã có chuyến du hành Noel bằng ô tô nhà từ 22.12 qua Thụy sĩ, Lucsenburg, Pháp và Đức (dự kiến 26.12 sẽ kết thúc)
Còn chúng tôi đang ngồi trước TV hứng thú xem chương trình thần tượng âm nhạc 2016 nước Anh, bất ngờ được đón vợ chồng con cái cậu đồng nghiệp vừa từ Séc về nhớ tới cô chú đến thăm. 
 Vĩnh Thắng


Phố Trần Quốc Toản

Phố Trần Quốc Toản có nhiều kỉ niệm đối với thành phố và chi họ ta. Tháng 12 năm 1972 trước ngày Mỹ ném bom B52 vào trung tâm Hà Nội và vùng Đông Anh, Yên Viên nhiều cơ quan và gia đình đã kịp sơ tán nên đã bớt được nhiều thiệt hại.
“Số nhà 62 Trần Quốc Toản trụ sở Hội nhà báo TP vốn yên tĩnh dưới bóng cây đại cổ thụ. Không mấy ai biết nơi đây chính là nơi làm việc của Thành ủy trong chiến tranh phá hoại lần thứ hai của giặc Mỹ năm 1972. Thời đó đồng chí Nguyễn văn Trân làm Bí thư Thành ủy có kể lại những đêm không ngủ, tin tức từ BTL PKKQ truyền trực tiếp về bộ phận điện đài dưới hầm. Những cuộc họp khần cấp trong lúc bom Mỹ rải thảm tái hiện về trong giọng nói, ánh mắt, gương mặt của cụ” (Báo Hà Nội mới).
Năm 1966 từ khu sơ tán tôi trở về 70 TQT- nhà ông bà Thoa, Nông để chờ sinh cháu đầu lòng Đoàn Chiến Dũng. Hồi đó bà Thoa và các cháu đã theo cơ quan sơ tán lên Bắc Cạn. Riêng ông Nông ở lại tham gia thường trực cơ quan, nhường chỗ cho tôi và mẹ Yến đến giúp chăm non cháu Dũng mới sinh. Thời điểm này ông Đoàn Hải đang làm NCS tại ĐH Bắc Kinh, còn cụ Quang vẫn ở Đồ Sơn với các thày cô của trường nghiệp vụ mà cụ là Hiệu trưởng.
Những kỉ niệm trên tôi nhớ mãi cho tới ngày nay và luôn nhớ ơn đối với những người thân.

Kim Anh
Ảnh trên mạng B.52 rơi tại Hà Nội.

10 cây thông Noel đẹp nhất thế giới

10 cây thông Noel đẹp nhất thế giới

  • 31/11/2017 09:10 đã được bình chọn

1. Cây thông Noel đẹp nhất thế giới tại quảng trường Cathedral ở Vilnius

Mỗi dịp Noel về, người dân sinh sống tại khu vực này và du khách lại kéo đến đông nghịt tại quảng trường Cathedral ở Vilnius, Lithuania để đón không khí giáng sinh nhộn nhịp và nô nức ở đây.

Cây thông Noel đẹp nhất thế giới

2. Cây thông tại thủ đô Washington D.C

Cây thông hoành tráng này được bố trí ngay bên ngoài tòa nhà Bạch ốc tại  thủ đô Washington D.C tráng lệ và giàu có nhất nước Mỹ, và được cọi là đẹp trên thế giới.
Cây thông Noel đẹp nhất thế giới

3. Cây thông Noel tại thành phố Mandaluyong của nước Philippines

 Cây thông được thiết kế lấp lánh với màu trắng sữa và màu vàng chủ yếu khiến người nhìn phải ngẩn ngơ. Mỗi dịp giáng sinh đến, rất đông số lượng người đổ về đây để ngắm cây thông Noel đẹp nhất thế giới này theo người Philippines cho biết.
Cây thông Noel đẹp nhất thế giới

4. Cây thông Noel tại Rio de Janeiro Brasil

Cây thông xinh đẹp và hoành tráng này tọa lạc ở Ipanema Lagoon, Rio de Janeiro, Brazil và là một trong những cây thông nổi tiếng nhất trên thế giới. Với chiều cao tới hơn 85m và được thiết kế với gần 4 nghìn ngọn đèn, cây thông được xếp vào hàng kỳ cựu và luôn lọt top trong danh sách cây thông Noel đẹp nhất thế giới
Cây thông Noel đẹp nhất thế giới

5. Cây thông Noel tại Quảng trường Comercio Lisbon Bồ Đào Nha

Một trong những cây thông đẹp nhất nước Bồ Đào Nha hiện nay phải kể đến cây thông Noel tại Quảng trường Comercio Lisbon. 
Với chiều cao ấn tượng hơn 76m, cây thông đình đám này luôn thu hút lượng du khách đông và mang lại không gian giáng sinh tráng lệ hằng năm tại khu vực này.
Cây thông Noel đẹp nhất thế giới

6. Cây thông Noel tại  thành phố Dortmund Dortmund Đức

Một ứng cử viên sáng giá khác luôn nằm trong top các cây thông Noel đẹp nhất thế giới không thể không kể đến là cây thông Noel tại  thành phố Dortmund Dortmund Đức. 
Cây thông Noel đẹp nhất thế giới

7. Cây thông tại Rome, Ital

Một trong những yếu tố khiến đấu trường La Mã Colosseum hấp dẫn và thu hút số lượng người tham quan đông nghẹt và đêm giáng sinh chính là nhờ cây thông Noel vô cùng rực rỡ. Ánh đèn điện khủng khiến cả đấu trường La Mã Colosseum trở nên vô cùng rực rỡ và lộng lẫy.
Cây thông Noel đẹp nhất thế giới

8. Cây thông Noel tại quảng trường Old Town Prague, CH Czech

Một cây thông trứ danh khác đang nằm tại quảng trường Old Town Prague, CH Czech cũng khiến nhiều người mê đắm và muốn được tới thưởng thức một lần. Cây thông này với điểm nhấn vô cùng sáng rực rỡ bởi thiết kế các đèn led trắng và hàng loạt những đồ vật noel treo xinh xắn đẹp mắt.
Cây thông Noel đẹp nhất thế giới

9. Cây thông Noel tại Rio de Janeiro, Brazil

Đây là cây thông được làm từ khung kim loại vô cùng nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp lung linh và hiền dịu mang đầy sự bí ẩn và lạnh giá của mùa đông ở Châu Âu. Cây thông này luôn thu hút số lượng người tham quan đông nghẹt vào đêm Noel và trở thành một trong những cây thông Noel đẹp nhất thế giới.
Cây thông Noel đẹp nhất thế giới10. Cây thông Noel tại Moscow, Nga
Khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây thông này tận mắt, bạn mới thấy được hết sự lung linh hơn so với những bức hình chụp được. Nằm tại quảng trường tuyết trắng rộng rãi và xinh đẹp. Cây thông trở nên nổi bật và mang lại không khí giáng sinh ấm áp lung linh mỗi năm.
Cây thông Noel đẹp nhất thế giới


Lời chúc Giáng sinh

                 Cảm ơn ông Di từ TP. Hồ Chí Minh đã gửi lời chúc Giáng sinh tới gia đình.
Vĩnh Thắng

Sinh nhật

Mừng Hương Liên ngọc nữ nhà Minh Hương tròn 16 tuổi (23.12.2001) chúc sinh nhật vui vẻ, học giỏi, chăm ngoan có nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích..
Blog chi họ