Xem người mà ngẫm đến ta

Thế là một tháng ăn ngủ với trái bóng EURO đã qua, đội Tây Ban Nha đã đăng quang ngôi vô địch một cãch xứng đáng sau 44 năm mong chờ. Tôi có mấy điều cảm nhận và liên hệ dưới đây về giải đấu danh giá này.
1.Có nhiều bất ngờ đặc biệt ví như ba trên bốn đội đứng đầu vòng đấu bảng (Bồ Đào Nha, Hà Lan và Croatia) bị loại khỏi vòng bán kết. Ba đội nhì vòng bảng lại lừng lững tiến vào bán kết đó là Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Italia.
2.Đội càng đặt nhiều niềm tin, thậm chí là vô địch như Hà Lan, Đức lại là đội thất bại.
3.Tinh thân thi đấu quật khởi đến phút chót của đội Thổ Nhĩ Kỳ đáng để cho bóng đá Việt Nam học tập.
4.Bóng đá tấn công là nét chủ đạo của Euro năm nay, được chứng tỏ bằng số bàn thắng ghi vào lưới đối thủ.
5.Lứa cầu thủ trẻ đầy tài nắng lấn át lứa cầu thủ lão tướng đầy sao. Gợi nhớ tới đội VN vẫn toàn những cái tên cũ kĩ.
6.Bóng đá muốn thắng phải chạy, chạy và chạy liên tục, phải có sức khỏe và ý chí tốt. Là bài học cho các cầu thủ VN về tính chuyên nghiệp của đời cầu thủ, phải tránh xa rượu bia, hút chích, vui chơi quá độ...
7.Trình độ tổ chức đảm bảo an ninh, an toàn của hai nước chủ nhà là Thụy Sĩ và Áo thật là hoàn hảo. Xem các nghi thức khai mạc, bế mạc của họ thật ngắn gọn, xúc tích ai bảo là không "đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc".
8. Số Fan nữ và các bóng hồng làm cho giải đấu hấp dẫn hơn nhiều.
9.Vòng chung kết Euro 2008, không chỉ là một giải đấu mà còn là một ngày hội bóng đá bởi sự góp mặt của nhiều nền văn hóa, thông qua nhiều hình thức biểu hiện của các Fan hâm mộ.
10.Chúng ta biết ơn các HLV và cầu thủ đã cống hiến những trận đấu hay, những bàn thắng đẹp những giây phút thăng hoa nhiều cảm xúc làm ngây ngất người hâm mộ.
Nhưng điều đọng lại lớn nhất trong tôi là “xem người mà ngẫm đến ta”, đến bao giờ bóng đá nước nhà mới được như thế, được góp mặt ở những giải đầu lớn như thế. Muốn vậy hãy làm như người Nga đã làm cho nền bóng đá của họ.
Đó là mong mỏi của tôi và chắc hẳn cũng là điều mong mỏi của các quí vị

Phạm Toàn

TÂY BAN NHA VÔ ĐỊCH EURO 2008

TÂY BAN NHA VÔ ĐỊCH EURO 2008

Bắn hạ "xe tăng", Tây Ban Nha lên đỉnh châu Âu
03:39' 30/06/2008 (GMT+7)

(VietNamNet) - Bàn thắng duy nhất của Torres trong hiệp 1 đã giúp Tây Ban Nha hạ gục "xe tăng" Đức để bước lên ngôi cao nhất châu lục sau đúng 44 năm dài chờ đợi. Một chiến thắng xứng đáng cho Tây Ban Nha sau những gì họ đã thể hiện, và là món quà ý nghĩa của HLV Aragones trước khi ra đi.

Giấc mơ của người Tây Ban Nha cuối cùng cũng đã thành sự thật sau 44 năm. Là đội duy nhất bất bại trong suốt giải đấu kéo dài gần 1 tháng, và trình diễn một lối bóng đá tấn công đầy ấn tượng, Tây Ban Nha đã lên ngôi hoàn toàn xứng đáng.

Sức trẻ, quyết tâm và khát khao chinh phục đỉnh cao của người Tây Ban Nha đã đánh bại được tinh thần của người Đức. Nếu như 4 năm trước Hy Lạp đăng quang trong bất ngờ thì lần này chiến thắng của Tây Ban Nha là hệ quả tất yếu của triết lý bóng đá hiện đại.

Niềm vui của Torres sau khi ghi bàn vào lưới ĐT Đức. Ảnh: AFP

Nhập cuộc có phần lép vế hơn, bởi sức ép trong trận chung kết đã khiến các cầu thủ Tây Ban Nha gặp đôi chút lúng túng. Nhưng càng thi đấu, các học trò HLV Aragones càng thể hiện được sự tự tin và mạnh dạn thể hiện lối chơi mang đậm chất kỹ thuật từng giúp họ bất bại trước trận chung kết.

Nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ, trong đó Iniesta và David Silva liên tục thực hiện những pha đảo cánh nhằm tạo ra nét mới trong lối chơi, các cầu thủ áo đỏ dần gây được áp lực lên phía khung thành thủ môn Lehmann.

Sau khi thiết lập được thế trận như ý muốn, Tây Ban Nha đã có thể ghi bàn mở tỉ số ngay ở phút 22 nếu Torres may mắn hơn. Pha bật cao đánh đầu của tiền đạo đang khoác áo Liverpool, sau đường chuyền của Ramos, đã vượt qua tầm với của Lehmann nhưng bóng lại tìm đến cột dọc khung thành Đức.

Gây thất vọng ở một vài trận đấu gần đây, nhưng khi Villa chấn thương, Torres đã thể hiện một phong độ khác hẳn khi liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương. Và tiền đạo có biệt danh "El Nino" đã không phải đợi lâu để được tận hưởng niềm vui ghi bàn trong pha tấn công ở phút 33.

Đường chọc khe hoàn hảo của Xavi đã khiến cho cặp trung vệ Metzelder - Mertesacker chững lại. Bằng sức mạnh và tốc độ tuyệt vời, Torres vượt qua hậu vệ cuối cùng Philipp Lahm trước khi nhẹ nhàng lốp bóng qua người thủ môn Lehmann đang băng ra.

Không thể hiện được tinh thần thép, Ballack và các đồng đội đã thất bại toàn diện trước Tây Ban Nha. Ảnh: AFP

Bị dẫn trước, các cầu thủ Đức buộc phải đẩy đội hình lên cao hơn nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng, dù các học trò HLV Joachim Loew gây được sức ép nhất định nhưng chưa đủ để có thể tạo nên bàn thắng. Sự chắc chắn của hàng thủ đối phương đã không cho các cầu thủ Đức cơ hội gây khó khăn cho khung thành Casillas.

Không những thế, nhận ra điểm yếu của Đức nằm ở hàng thủ, các cầu thủ Tây Ban Nha liên tục thực hiện những pha phản công mang đậm chất kỹ thuật khiến đối phương nhiều phen lúng túng.

Sau giờ nghỉ, HLV J.Loew buộc phải có sự điều chỉnh ở hàng thủ khi đưa Marcell Jansen vào thay Lahm. Nhưng điều chỉnh này cũng không thể giúp Đức có được nét mới trong lối chơi. Thậm chí, nếu cú sút của Silva ở phút 54 được Ramos chạm gót thành công, Đức có thể đã phải nhận thêm bàn thua.

Nhằm tạo thêm sức ép, chân sút Kuranyi là người thứ 2 được HLV J.Loew tung vào sân thay vị trí của Hitzlsperger. Đến lúc này, khả năng cầm bóng của Đức đã tăng lên rất nhiều. Cơ hội rất tốt đã đến với Ballack ở phút 60, sau đường chuyền về của Schweinsteiger, nhưng cú vô-lê của cầu thủ khoác áo Chelsea lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trong khi đối phương phải đẩy cao đội hình thì HLV Aragones đã mang đến những thay đổi nhằm tạo cho Tây Ban Nha một thế trận chắc chắn ở giữa sân. Lần lượt Xabi Alonso và Cazorla được tung vào sân thay Fabregas và Silva.

Thi đấu với đội hình thấp hơn nhưng Tây Ban Nha vẫn có được cơ hội đáng kể hơn so với Đức. Trong pha hối hợp đá phạt ở phút 67, hàng thủ Đức hoàn toàn chết đứng nhìn Ramos băng xuống nhận đường chuyền của Xavi tung cú đánh đầu cận thần. Rất may cho Đức là Lehmann kịp phản xạ cứu thua.

May mắn và cái gọi là tinh thần thép đã không thể lặp lại với người Đức như chiến thắng kịch tính trước Thổ Nhĩ Kỳ ở bán kết, ngay cả khi tiền đạo Gomez cũng được tăng cường. Càng về cuối trận, thay vì thể hiện quyết tâm gỡ hòa thì một số vị trí của Đức tỏ ra quá lúng túng, nhất là các hậu vệ.

Chiếc Cúp châu Âu đã trở lại với người Tây Ban Nha sau 44 năm chờ đợi. Ảnh: Getty Images

Tận dụng sự chậm chạp và lúng túng của hàng thủ Đức, các cầu thủ áo đỏ không ít lần tổ chức phản công bằng những đường chọc khe chính xác. Trong một tình huống như thế diễn ra ở phút 81, lưới của thủ thành Lehmann suýt chút nữa rung lên lần thứ 2.

Sau đường chuyền chính xác từ cánh phải, trong tư thế không người kèm Cazorla thoải mái đánh đầu chuyền bóng cho Senna đang băng xuống. Tuy nhiên, tiền vệ gốc Brazil đang khoác áo Villarreal đã không kịp chạm chân vào bóng.

Tỉnh táo trong phòng ngự và giữ sạch lưới ở những phút cuối, Tây Ban Nha, với thành tích bất bại từ đầu giải, đã xứng đáng lên ngôi VĐ châu Âu lần thứ 2 trong lịch sử sau đúng 44 năm dài chờ đợi. Trong khi đó, người Đức đã không thể viết tiếp kỷ lục trong lần thứ 6 lọt vào trận chung kết EURO.

Ngoài chiếc Cúp VĐ châu Âu, tiền đạo David Villa của Tây Ban Nha cũng đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng, trong đó có hat-trick vào lưới Nga ở trận ra quân.

Đội hình ra sân:
Đức:
1-Jens Lehmann; 3-Arne Friedrich, 17-Per Mertesacker, 21-Christoph Metzelder, 16-Philipp Lahm (2-Marcell Jansen 46'); 7-Bastian Schweinsteiger, 8-Torsten Frings, 13-Michael Ballack, 15-Thomas Hitzlsperger (22-Kevin Kuranyi 58'), 20-Lukas Podolski; 11-Miroslav Klose (9-Mario Gomez 79').
Tây Ban Nha: 1-Iker Casillas; 15-Sergio Ramos, 5-Carles Puyol, 4-Carlos Marchena, 11-Joan Capdevila; 19-Marcos Senna; 6-Andres Iniesta, 8-Xavi, 10-Cesc Fabregas (14-Xabi Alonso 63'), 21-David Silva (12-Santi Cazorla 66'); 9-Fernando Torres (17-Daniel Guiza 78').

  • Ngọc Huy ( Nguồn : vnn.vn )

Chúng ta cùng tham khảo.

Chúng ta cùng tham khảo.
Hôm qua bác Di đã có bài về ngày gia đình truyền thống. Nhà cụ Quang có nhiều gia đình nhỏ của các con cháu. Nay hầu như không còn cảnh “tứ đại đồng đường” cùng dưới một mái nhà, nhưng quan hệ già, trẻ (ông, bà, bố, mẹ với con cháu) nhà nào cũng có. Hoà hợp thế hệ già và trẻ là điều rất quan trọng cho mỗi gia đình. Nhân ngày này xin nêu mấy đặc điểm để già, trẻ chúng ta cùng tham khảo.
1.Người già (Ng) thích nói về quá khứ. Người trẻ (Nt) “‘chớ dội bom tấn” khi buông ra những câu “chặn họng” như “chuyện này nghe mấy lần rồi”. Nếu không tán thưởng thì hãy vui lòng, chịu khó nghe cho hết câu chuyện.
2.Đừng bao giờ chỉ nói phần ngọn, phần giữa hoặc phần đuôi với Ng. Cố gắng nói cho có đầu đuôi, ngắn gọn để Ng kịp hiểu, kịp nhớ.
3.Từ 60 tuổi trở đi trí nhỡ bắt đầu có dấu hiệu giảm sút, tai bắt đầu nghễnh ngãng, khi thì tai trái, khi thì tai phải bị ù. Nt nên nói chậm rãi, rõ ràng, có khi phải nhắc lại mấy lần Ng mới nghe thủng câu chuyện.
4.Người già rất chú trọng giờ giấc ăn, nghỉ, đi lại…Nếu quá giờ ăn, đi về muộn nhất là đêm khuya… nên thông báo để các cụ yên tâm.

5.Ng thích được mời mọc, quan tâm. Ví dụ có kê hoặch đi nghỉ hè, du lịch với vợ con, Nt nên có lời mời các cụ cùng đi. Chớ nghĩ rằng mời là các cụ OK đi ngay. Khó đấy, vì Ng rất suy tính thời gian đi ngắn dài, sức khoẻ có hợp không và thường Ng rất “kibo”, rất ngại làm phiền con cháu vì mình mà chúng tốn kém, lại làm cho chúng mất tự do.
6.Ng hay giật mình, lo lắng vì vậy mọi câu chuyện chớ nên đột ngột, bất ngờ như là vừa vào đến nhà đã oang oang “bắn liên thanh”, nhất là những câu chuyện nhạy cảm lại càng cần phải chú ý hơn
7.Chớ nên quá quan tâm đặc biệt tới con cái trước mặt Ng, họ dễ tủi thân nghĩ mình chưa bao gìơ được chúng đối xử như thế.
8. Đừng làm xáo trộn trật tự nơi ở, nếp sống vốn đã quen thuộc của Ng, ngay cả những việc nhỏ như xếp đặt quyển sách, cái bút, cái áo, cái gối…phải để “cu như nguyễn” chớ có sê dịch làm mất dấu.
9.Đừng bao giờ tự động hoặc vô tư dùng cái mà Ng đã quen dùng như cái bút, cái ghế, vị trí ngồi bên bàn ăn ….
10.Cuối cùng cần đặc biệt ghi nhớ là Ng chúa ghét bị ngắt lời, chưa nghe hết câu đã chen vào. Hãy chịu khó nghe cho hết dù đã nghe vài lần, rồi mới nên có ý kiến phản hồi.
Mấy điều trên đây như có vẻ người già khó tính, nhưng nếu mỗi người cứ thử nghĩ rồi đến lượt ta cũng như thế, thì mọi việc lại trở nên đơn giản và Ng cũng rất dễ chịu đấy.
Dẫn ra mấy ví dụ như trên vừa là từ kinh nghiệm bản thân, vừa là nghe ngóng dư luận, vừa là tham khảo sách báo để chúng ta cùng tham khảo.

Phạm L ê.

AI SẼ VÔ ĐỊCH EURO 2008 ?

Chiếc cúp dành cho danh hiệu vô địch Euro 2008 do Henry Delaunay sáng tác

Người Đức hy vọng danh thủ Ballack chóng hồi phục

Đêm nay chúng ta sẽ hồi hộp xem trận chung kết Euro- 2008 mà kết quả trận đấu theo dư luận nghiêng về Đội Đức, nhưng bất ngờ trên sân cỏ là chuyện thường tình,chúng ta hãy tham khảo bài bình luận dưới đây :

Vienna đêm 29/6: Tìm Vua trong đại chiến cuối 06:46' 29/06/2008 (GMT+7)

(VietNamNet) - Những bất ngờ đã khép lại để nhường chỗ cho trận chung kết được chờ đợi giữa hai trong số những ông lớn hàng đầu châu lục, Đức và Tây Ban Nha. Nếu như đội quân của HLV Joachim Loew đang muốn lập kỷ lục mới với chức VĐ châu Âu lần thứ 4 thì thầy trò HLV Luis Aragones hy vọng được bước chân lên bục cao nhất sau 44 năm dài.

>> Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: "Đức sẽ lên ngôi!"
>> TBN - Đức, chung kết trong mơ của các "bóng hồng"
>> Đường đến trận chung kết của Đức & TBN
>> Về ông Vua cầm còi trận chung kết EURO 2008
>> La Roja: Sức mạnh cơn "cuồng phong đỏ"
>> Mannschaft: Hãy nói lời cảm ơn!
>> Về ông Vua cầm còi trận chung kết EURO 2008
>> Fabregas: "Số 10" đích thực!
>> Ballack có thể lỡ hẹn trận chung kết EURO 2008
>> Tây Ban Nha: Những con số gọi tên nhà VĐ
>> Luis Aragones - "70 năm vẫn chạy tốt"

Bất ngờ như cách mà Hy Lạp đăng quang trên đất Bồ Đào Nha 4 năm trước đã không thể diễn ra, khi bằng những cách khác nhau, có bản lĩnh và cũng nhờ một phần vào may mắn, Đức và Tây Ban Nha lần lượt tiễn hai "hiện tượng" Thổ Nhĩ Kỳ và Nga về nước để gặp nhau trong trận chung kết.

Đây có thể xem là trận chung kết khá cân bằng giữa hai trường phái khác nhau. Trong khi người Đức có mặt ở trận đấu cuối cùng nhờ "tinh thần thép" và đôi chút may mắn khi đánh bại Thổ
vào những phút cuối cùng, thì Tây Ban Nha là đội thể hiện sự ổn định tốt nhất từ đầu giải cùng một lối chơi đẹp mắt . Bỏ qua những yếu tố lịch sử mà người Đức đang thắng thế (thắng 8, hòa 6 trong 19 lần đối đầu), trận chung kết thứ 13 trong lịch sử 48 năm các kỳ EURO chắc chắn sẽ mang đến những giây phút hấp dẫn và nóng bỏng để xua tan bầu không khí ảm đạm của bầu trời thủ đô Vienna.

Tham vọng của người Đức
Trên thế giới, Đức có thể thua Brazil và Italia về số lần VĐ (3 lần), nhưng ở châu Âu Die Mannschaft đang là một kỷ lục gia. Trong 9 lần tham dự các kỳ EURO trước đây (3 năm đầu tiên, 1960, 1964 và 1968 Đức không tham dự), người Đức đã có mặt trong 5 trận chung kết với 3 lần đăng quang (từ 1972 đến 1980 là 3 trận CK liên tiếp và thắng 2).Những con số đầy ấn tượng trên đủ để thấy sức mạnh và cái duyên của người Đức ở sân chơi lớn nhất lục địa già. Trong khi những đối thủ khác mòn mỏi chờ đợi cơ hội được góp mặt ở trận chung kết, chứ chưa nói đến đăng quang, thì người Đức đã nêu một kỷ lục đầy ấn tượng, cứ 3 lần góp mặt là 1 lần VĐ.

Như một nét "truyền thống", giờ đây thầy trò HLV Joachim Loew đang hy vọng sẽ tiếp tục thiết lập nên một cột mốc mới trong lịch sử 48 năm của ngày hội bóng đá châu lục, đồng thời bổ sung vào phòng truyền thống của mình chiếc Cúp danh giá thứ 7, sau 3 chức VĐ châu Âu cùng 3 chức VĐTG.
Tham vọng trên không phải không có cơ sở, khi Die Mannschaft đã thể hiện một phong độ đáng gờm. Đúng là đã có đôi chút may mắn trên con đường tiến đến trận chung kết, nhưng những may mắn đó không tự nhiên đến mà xuất phát từ chính vũ khí của người Đức: "tinh thần thép", đồng thời luôn có nhân tố có thể làm thay đổi cục diện.
Tuy nhiên, có một rắc rối không nhỏ mà HLV J.Loew đang phải đối mặt là nguy cơ làm khán giả trong trận chung kết của đội trưởng Ballack. Dường như Ballack chưa bao giờ có duyên với trận đấu cuối cùng (vắng mặt trận CK World Cup 2002, thất bại trong 2 trận CK Champions League 2002 và 2008 với Leverkusen và Chelsea) khi chấn thương đã đến với anh trong buổi tập hôm thứ Sáu 27/6.
Nếu vắng Ballack, đó sẽ là một tổn thất rất lớn cho Die Mannschaft, bởi tầm ảnh hưởng của anh là rất lớn. Tiền vệ 31 tuổi này chính là nhân tố lớn nhất trong chặng đường vừa qua của "xe tăng" Đức, đồng thời có thể xem anh là đội trưởng có ảnh hưởng lớn nhất ở EURO lần này.
Có lẽ, HLV J.Loew sẽ phải hy vọng Ballack kịp bình phục cho trận chung kết. Ngay cả khi không kịp hồi phục 100% thể lực, Ballack cũng có thể sẽ ra sân, bởi lối chơi của Die Mannschaft không thể thiếu anh.
Tây Ban Nha và giấc mơ 44 năm dài
Sau 24 năm, Tây Ban Nha mới được nếm trải cảm giác ngọt ngào trong bầu không khí đầy tự hào của trận chung kết. Nhưng đó chưa phải mục tiêu hàng đầu mà "Nhà hiền triết" Luis Aragones hướng đến trong trận đấu cuối cùng của ông trên ghế HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha.
Từng có một sự nghiệp đáng tự hào, cả tư cách cầu thủ lẫn HLV, nhưng Aragones, được gọi vào ĐTQG ngay sau lần VĐ châu Âu năm 1964, chưa một lần được tận hưởng giây phút dành cho người chiến thắng ở tầm châu lục.Vì thế, trước khi chuyển sang Fenerbahce cho cuộc phiêu lưu mới ở tuổi đời 69 (sẽ tròn 70 vào ngày 28/7), giấc mơ của "Nhà hiền triết" là mang về vinh quang cho La Furia Roja sau 44 năm dài chờ đợi, và cũng là vinh quang cho chính bản thân ông sau 4 năm sống dưới áp lực nặng nề từ dư luận Tây Ban Nha.
Cho đến trước trận chung kết, La Furia Roja chính là đội bóng thể hiện được lối chơi ấn tượng nhất với thành tích bất bại. Với những ngôi sao trẻ và đồng đều, Tây Ban Nha đã mang lại những sắc thái khác nhau trong lối chơi tấn công của mình.
Chấn thương trong chiến thắng 3-0 trước Nga của David Villa, chân sút đã có 4 bàn thắng, sẽ là một tổn thất rất khó bù đắp, khi mà Torres tỏ ra quá vụng về trên tuyến đầu và phung phí quá nhiều cơ hội, còn Guiza vẫn chưa đủ tầm để ra sân ngay từ đầu trong một trận đấu cực kỳ quan trọng.
Mặc dù vậy, HLV Aragones vẫn còn nhân tố khác để lấp vào khoảng trống mà Villa để lại. Khi ấy, rất có thể Torres sẽ là mũi nhọn duy nhất trên hàng công. Ở hai cánh, Iniesta và Silva sẽ được đẩy lên cao như trong hiệp 2 trận gặp Nga, trong khi Fabregas sẽ đá ngay phía sau Torres.
Trong sơ đồ 4-2-3-1 này, Tây Ban Nha sẽ trở nên chắc chắn hơn nhưng không thiếu khả năng bùng nổ. Khi vinh quang chỉ còn cách 1 trận đấu, "Nhà hiền triết" sẽ làm tất cả để có thể chấm dứt cơn khát đã kéo dài gần nửa thế kỷ của La Furia Roja.
Đội hình dự kiến:
Đức:
Lehmann; Friedrich, Mertesacker, Metzelder, Lahm; Frings, Hitzlsperger; Schweinsteiger, Ballack, Podolski; Klose.
Tây Ban Nha: Casillas; Ramos, Puyol, Marchena, Capdevila; Xavi, Senna; Iniesta, Fabregas, Silva; Torres.

  • Ngọc Huy
(Theo Nguoihamno )


CHÀO MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM

Hôm nay ngày 28/06/2008 là Ngày Gia Đình Việt Nam, cách đây 8 năm theo quyết định số 72 ngày 4/04/2001Thủ Tướng Chính Phủ đã quyết định chọn ngày 28/6 hàng năm là ngày tôn vinh các gia đình VN. Nhân ngày này chúng ta nhiệt liệt chúc mừng các gia đình thuộc chi họ cụ Phạm Vĩnh Quang. Xuất phát từ gia đình lớn của hai cụ Phạm Vĩnh Quang& Phạm Thị Yến đã sinh ra 9 gia đình thế hệ các con, rồi tiếp theo có 13 gia đình thế hệ các cháu, và hiện nay đã có 2 gia đình thế hệ các chắt .Theo truyền thống xa xưa của người Việt gia đình là phải đông đủ ông bà, cha mẹ, con cháu theo nghĩa “TỨ ĐẠI ĐỒNG ĐƯỜNG” . Với sự phát triển và mở cửa của nền kinh tế xã hội hiện nay vai trò của từng gia đình riêng và cá nhân được tôn trọng, nên sống chung như ngày xưa chưa chắc đã đem lại hiệu quả hạnh phúc và đồng thuận cho từng thành viên của gia đình. Thời đại nào cũng vậy dù là gia đình lớn hay nhỏ, vai trò của gia đình cũng rất quan trọng, vì đó chính là tổ ấm, là chốn bình yên để sau những mệt mỏi vượt qua công việc hay các biến cố xã hội của đời thường, sẽ tìm thấy ở đây là nơi chia sẽ, thông cảm , che chở và bao bọc hiệu quả nhất.
Tuy sống riêng nhưng nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ, họ hàng và tình cảm cũa các cháu chắt với ông bà và họ hàng phải được giáo dục thường xuyên, vì cuộc sống hiện đại với mức sống kinh tế ngày càng nâng cao dễ làm con người trở nên ích kỷ chỉ biết thu vén cho mình và gia đình nhỏ của mình. Giáo dục kỹ năng sống trong cơ chế kinh tế thị trường và xã hội văn minh là điều tối cần thiết cho từng thành viên của gia đình từ bé đến lớn. Đó cũng là mảng nội dung quan trọng trong giáo trình của Trung Tâm Phát Triển trí Thức Trẻ ( IDO) của Phạm Tuấn Minh và Lê Bạch Hoa. Nhân ngày này chúng ta rất vui mừng vì hầu hết các gia đình trong chi họ nhà ta đã sống thuận hòa, có trách nhiệm xây dựng gia đình hạnh phúc và nuôi dưỡng con cái thành đạt. Gia đình là tế bào của xã hội, chúng ta cũng không thể chủ quan, theo thống kê của Tổng Cục Thống Kê,Ủy Ban Dân Số Gia Đình, UNICEF công bố gần đây ngày 26/6 thì ở VN hàng năm có 60.000vụ ly hôn, trong đó do nguyên nhân mâu thuẫn chiếm 27.7%,do ngọai tình 25.9%, do kinh tế 13%,do bạo hành 6,7 %, do sức khỏe 2,2%, và do xa nhà lâu năm là 1.3% .

Nhiết liệt chúc Ngày Gia Đình Việt nam

Thủ dự đoán đội vô địch Euro Cup 2008?

Thế là trận bán kết 2 đã có chủ, Nga đại bại trước TBN với tỉ số đậm tới ba bàn không gỡ và tôi đã sai khi dự đoán phần thắng sẽ nghiêng về phía Nga với tỉ số 2.1
Dựa vào kết quả trân đội Nga thắng Hà Lan 3.1, tôi đã dự đoán về sự bùng nổ của đội tuyển Nga trước Tây Ban Nha, với sự toả sáng của ngôi sao tiền đạo số 10, nhạc trưởng Arshavin và tin tưởng người Nga sẽ thắng.
Thế nhưng vào trận đấu sáng nay 27.6, chú gấu Nga không còn là chính mình như trận gặp Hà Lan. Arshavin mất hút (sau trận đấu đã được bình chọn là cầu thủ dở nhất trận). Các cầu thủ Nga đuối sức trong tranh chấp bóng, họ yếu hơn hẳn cả về trình độ kĩ thuật và ý chí so với các cầu thủ TBN.

Vậy là có thêm một kinh nghiệm với bóng đá, chớ lấy kết quả của trận trước để tin tưởng cho suất chiến thắng ở trận sau.
Chúng ta chờ đón ngôi vô địch EURO năm nay sẽ về tay Đức, hay Tây Ban Nha ở trận chung kết sáng ngày 30.6 tới đây.
Lần này tôi dự đoán đội vô địch sẽ là Đức, với tỉ số 2.1. Hy vọng là tôi sẽ đúng.

Vĩnh Toàn

TÂY BAN NHA VÀ ĐỨC VÀO CHUNG KẾT

Chiến thắng của Tây Ban Nha trước Nga


Chiến thắng của Đức trước Thổ Nhĩ Kỳ

Thế là hai trận bán kết đã kết thúc : Đức thắng Thỗ Nhĩ Kỳ 3-2, Tây Ban Nha thắng Nga 3- 0. Tuyển TBN và Đức sẽ gặp nhau ở trận chung kết ngày 30/6 này. Đội nào sẽ là vô địch Euro 2008? Câu trả lời vẫn còn thách thức nhiều dự đóan và làm đau đầu nhưng dân chơi cá độ vì nghịch lý luôn luôn là chuyện thường tình trên sân cỏ. Cỗ xe tăng Đức của huấn luyện viên trẻ Joachim Low liệu có làm nên chuyện ơ trận chung kết tới không ? Theo bình luận viên Angel Marcos của nhật báo thể thao L’Équipe(Pháp) thì: " Đội Đức vào trận chung kết quá chật vật, họ xứng đáng chiến thắng vì biết ghi bàn nhiều hơn đối phương. Nhưng cần phải nói thẳng rằng đội Đức gây thất vọng, thậm chí đây là một bí ẩn vì Đức khi chơi hay khi lại thi đấu rất xòang “ Thổ nhĩ kỳ thua Đức trong trận bán kết nhưng đã dẫn trước rồi hòa 2 – 2, và cuối cùng mới bị thua 3-2, tuy TNK phải về nước, nhưng cả thế giới đều ngưỡng mộ họ. Chú gấu Nga với huấn luyện viên già dặn Guus Hiddink kỳ vọng thắng Tây Ban Nha ở trận bán kết, nhưng vết đau của trận thua 4 -1 trước tuyển TBN vẫn chưa rửa được, dù cho hiệp 2 trời mưa, nhưng đội Nga đã bị thua đội TBN dầy dạn kinh nghiệm và lọc lõi trên chiến truờng dứơi sự dìu dắt của huấn luyện viên Louis Arogones, đến nỗi các tiền đạo Nga nổi tiếng như Asharin cũng không làm được gì nên chuyện, nên thua thảm hại 3 - 0. Cả TBN và Đức đều hy vọng giành thắng lợi ở trận chung kết, nhưng TBN có khí thế hơn Đức
qua theo dõi các cuộc thử sức và tranh tài suốt một tháng qua ở Euro-2008 Hy vọng trong trận chung kết sẽ không có kết thúc bằng sút luân lưu, đúng như Michel Platini chủ tịch UEFA đã nói : ‘ Đây là Euro của các cầu thủ, tôi thích “ bàn thắng vàng ‘, nhưng đa số các liên đòan và huấn luyện viên không muốn nguyên tắc này. Có những lúc người ta rối bung lên khi phải lựa chọn giữa sút luân lưu, nguyên tắc bàn thắng vàng, bàn thắng bạc. Tôi luôn luôn nghĩ rằng kết thúc trận đấu bằng một bàn thắng vẫn tốt đẹp hơn là một cú sút hỏng ở chấm 11 m “

( Tham khảo trên mạng )

Đêm nay liệu Nga có thắng.

Sau trận Nga thắng 3.1 trước ứng cử viên sáng giá Hà Lan, người ta bắt đầu nhìn nhận Nga là một trong hai ứng cử viên sáng giá cho trận chung kết EURO năm nay.
Với trận thắng đó du luận đã có người ví Nga như một chú gấu ngủ đông, nay đã bừng tỉnh đầy súc mạnh. Nay liệu chú gấu Nga có làm nên điều kì diệu chiến thắng Tây Ban Nha, đội đã từng hạ nốc ao họ với tỷ số tới 4.1 ở trận đầu giải hay không. Câu trả lời chỉ có thể được biết chính xác sau trận đấu rang sáng ngày mai 27.6
Tôi vốn là một người hâm mộ đội bóng đá Liên xô thời xô viết xa`xưa, nay vẫn còn nhớ tên nhiều cầu thủ Liên xô nổi tiếng một thời như Lep Yasin, Đasaep, Khidituarin, Belatop, Blokhin…Còn những cầu thủ của đội Nga năm nay mới chỉ kịp nhớ được tên cầu thủ đeo số 10 Arshavin bởi màn trình diễn tuyệt vời của anh trong trận đấu với Hà Lan. Còn nhiều cầu thủ khác do có cái tên dài dằng dặc, khó nhớ nên chưa kịp thuộc. Phần nữa họ đều là những cầu thủ chưa có danh tiếng trong làng túc cầu thế giới. Bởi trong đội bóng Nga hiện nay chỉ có một cầu thủ đi thi đầu ở nước ngoài, còn lại toàn bộ đều thi đấu ở giải quốc nội, ít người biết đến. Nhưng nếu đêm nay họ lập nên kì tích chiến thắng trước Tây Ban Nha, cả thế giới sẽ phải gọi tên họ và bóng đá Nga sẽ trở thành một nền bóng đá lỡn của làng bóng đá Châu Âu và thế giới.
Tôi dự đoán tỉ số 2.1 sẽ nghiêng về đội Nga, cầu mong cho dự đoán của tôi là đúng.

Vĩnh Toàn

Tìm hiểu cuôc thi Hoa hậu

Nhân cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ (HHHV ) đang được tổ chức ở VN, mời quí vị cùng tôi tham khảo đôi nét về các cuộc thi Hoa hậu thế giới (HHTG), Hoa hậu hoàn vũ (HHHV) và Hoa hậu trái đất (HHTĐ).
Tiêu chí cuộc thi HHHV là chọn lựa những gương mặt có nét hiện đại, trẻ trung cùng tính cách năng động, hoạt bát. Hoạt động chủ yếu của HHHV là đại diện cho sức trẻ của phụ nữ ngày nay trong việc tuyên truyền về tác hại của bệnh AIDS, nâng cao vai trò người phụ nữ hiện đại trong công tác tạo dựng 1 xã hội lành mạnh và công bằng.
Mục tiêu chính của cuộc thi HHTG nhắm đến các hoạt động từ thiện (chăm sóc y tế, phổ cập giáo dục) cho hàng triệu phụ nữ, trẻ em ở các nước đang phát triển.
Còn HHTĐ là một cuộc thi mới có từ năm 2001 do Philippines tổ chức, cuộc thi này chỉ chú trọng đến việc nâng cao vai trò của phụ nữ trong việc bảo vệ môi trường, chống lại tình trạng ấm dần lên của Trái đất và lập quỹ cứu trợ các nạn nhân thiên tai, làm sạch môi trường, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của trẻ em...đúng như tên gọi của cuộc thi.
Do tiêu chí như vậy nên mỗi cuộc thi có những yêu cầu khác nhau, trong đó được coi là có tính cạnh tranh cao nhất là ở cuộc thi HHHV. Ở cuộc thi này về chỉ số hình thể, HH bắt buộc phải có những số đo "vàng" của 1 siêu mẫu (thường thì là 90-60-90, nói chung là vòng 1 và 3 phải lớn hơn vòng 2 tối thiểu là từ 25 đến 30 cm). Còn HHTG yêu cầu không quá khắt khe như HHHV, nên thường có đông thí sinh tham gia. Do không chú trọng lắm đến vẻ đẹp hình thể nên các thí sinh đoạt giải cao ở cuộc thi này thường bị các chuyên gia sắc đẹp cho là không đẹp, không cuốn hút như các cuộc thi khác.
Khởi đầu cuộc thi HHHV năm nay, HHHV Việt Nam Thuỳ Lâm đã được BGK trao giải trong tốp 10 người trình diễn áo tryền thống đặc sắc nhất. Đây mới chỉ là bước thành công khởi đầu rất đáng hoan nghênh, còn về tổng thế theo gợi ý của Donald Nguyễn - thành viên BGK online “Lâm phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Đừng nên kiêng cữ trong việc ăn uống, vì cô sẽ cần nhiều năng lượng để tham gia các hoạt động của cuộc thi”.
Chúng ta chúc mừng cuộc thi HHHV và chờ mong sự cố gắng của Thuỳ Lâm, HHHV Việt Nam trong cuộc thi này.

Vĩnh Toàn
(theo Thảo Vân)

VÀI NÉT VỀ CUỘC THI HOA HẬU HOÀN VŨ QT 2008

Hoa hậu Venezuela đật danh hiệu trong cuộc thi Duyên dáng áo dài VN


HHHVVN Nguyễn Thùy Lâm

Hoa hậu Kosovo

Đương kim Hoa Hậu HVQT 2007 Riyo Mori

Trình diễn thi áo dân tộc truyền thống

Thùy Lâm và các HHHV các nước đến VN
Tháng 6 năm nay cả nước nhộn nhịp chào đón cuộc thi Hoa Hậu Hòan Vũ Quốc Tế lần đầu tiên tổ chức ở VN giữa mùa Euro 2008 sôi động. Đây là một dịp mà đông dảo người dân VN, nhất là giới trẻ được gặp gỡ trực tiếp hay gián tiếp các người đẹp tiêu biểu nhất (các Hoa Hậu HV Quốc Gia ) của 80 nước trên thế giới
và đượng kim Hoa Hậu Hòan Vũ Quốc tế 2007 Riyo Mori ( Nhật Bản ) đến VN.
Hoa hậu Hoàn vũ (tiếng Anh: Miss Universe) là một cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức hàng năm. Cuộc thi được bắt đầu vào năm 1952 do một công ty quần áo Pacific Mills ở California sáng lập. Cuộc thi này thuộc về Kayser-Roth, sau đó là của Gulf and Western Industries, trước khi nhường lại cho Donald Trump vào năm 1996. Cuộc thi được tổ chức bởi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe Organization).Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe Organization) được tạo thành bởi sự cộng tác giữa NBC và Donald Trump được chính thức bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 năm 2002. Tổ chức này cũng tổ chức luôn các cuộc thi sắc đẹp uy tín của nước Mỹ như Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ (Miss Teen USA). Người chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Mỹ sẽ đại diện cho nước Mỹ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ .Cuộc thi đầu tiên tổ chức năm 1952 tại Long Beach-California, người đọat vương miện HHHV đầu tiên là Armi Kuusela (Phần Lan). Nắm1955 cuộc thi HHHV được CBS -Mỹ phát sóng đầu tiên chung với cuộc thi HH Mỹ, tới năm 1965 thì tách riêng. Từ năm 2003 hãng NBC- Mỹ đảm nhận tiếp việc phát sóng hai cuộc thi này.Từ năm 1952-1971 cuộc thi sắc đẹp quốc tế này tổ chức tại các bang của Mỹ, sau đó đựợc tổ chức thay phiên ở các quốc gia khác nhau trên thế giới.VN tham gia từ năm 2004 với sự hiện hiện của HH Nguyễn Thu Huyền .Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ được tổ chức trong khoảng một tháng. Các thí sinh tham dự cuộc thi sẽ phải tham gia nhiều phần thi khác nhau như áo tắm, trang phục dạ hội, trang phục truyền thống, phỏng vấn và các hoạt động xã hội bên lề như trình diễn thời trang, làm từ thiện. Tương tự như các cuộc thi khác, Hoa hậu Hoàn vũ cũng có các giải phụ là Hoa hậu Ảnh, Hoa hậu mặc trang phục truyền thống đẹp nhất, HH thân thiện được bầu bởi các thí sinh dự thi .Tiêu chí để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ là thông minh, lịch sự và hiểu biết. Thí sinh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ sẽ có một năm làm việc với Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, đi nhiều nơi trên thế giới để tham gia phòng chống AIDS hay họat động từ thiện.Từ thời Donald Trump tiếp quản cuộc thi, các hoa hậu hoàn vũ sẽ đến sống ở Trump Tower tại Thành phố New York cùng với Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu tuổi Teen Mỹ.
Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ QT 2008 lần thứ 57 sẽ diễn ra tại Nha Trang, Việt Nam với Lễ đăng quang vào ngày 14 tháng 7 năm 2008.Từ ngày 20/6 lịch làm việc của 80+1 mỹ nhân đã dầy đặc, bắt đầu từ buổi tiệc họp báo chính thức của Ban Tổ Chức tại KS Caravelle Tp HCM, tối ngày 22/6 trình diễn trang phục truyền thống dân tộc ở Bình Dương,tối ngày 23/6 Gala Dinner tại KS Sheraton TpHCM, tối 24/6 trình diễn trang phục áo dài tại nhà hát Hòa Bình, TpHCM, tối 25/6 diễu hành tại phố cổ Hội An, đặc biệt đêm 26/6 các Hoa Hậu sẽ gặp các đại sứ của từng quốc gia tại Hà Nội. Ngày 28/6 tham gia Gala Dinner ở Tuần Châu- Quảng Ninh, 30/6 sẽ diễu hành ở đường phố Nha Trang. Từ 1/7- 8/7 là thời gian tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi bán kêt vào tối 8/7 đêm trình diễn chung kết chọn ra 15 người đẹp nhất sẽ tranh tài trong lễ đăng quang vào sáng 14/7 tại Diamnond Bay Resort&Golf –Nha Trang . Chúng ta hồi hộp chờ xem HHHVVN Nguyễn Thùy Lâm có đạt thành tích cao trong cuộc thi sắc đẹp có một không hai của thế giới lần này ?

( Tham khảo Miss Univers, WikiPedia,Vnexpress)

DỰ ĐÓAN BỊ ĐẢO LỘN

HLV trẻ Van Basten và HLV già Guus Hiddink( Chúng ta đều là người Hà Lan )

Người hùng của đội tuyển Nga Andrei Arsavin

Hai kỳ phùng địch thủ Pavluchenko và Nistelrooy

Pavluchenko vô cùng hoan hỉ

Đội TBN hoan hỉ sau chiến thắng nhờ công của Thủ thành Casillas

Trong vòng lọai diễn ra trên các sân cỏ của hai nước Thuy Sĩ –Áo đội tuyển Hà Lan của huấn luyện viên trẻ nổi tiếng Van Basten đã làm nên “Cơn lốc da cam” với các chiến thắng dòn dã liên tiếp như thắng đượng kim vô địch Ý 3 -0; thắng á quân Pháp 4 -1; thắng Romania 2 -0 và dẫn đầu bảng C với số điểm cao nhất Euro 2008 là 9 điểm, nên ai cũng có thể dự đoán Hà Lan sẽ vô địch, trong đó có cả tôi. Nhưng mọi dự đóan đều thiếu chính xác khi diễn biến trên sân cỏ có nhiều nghịch lý bất ngờ tạo nên sự hấp dẫn của môn thể thao vua này. Sự bất ngờ đã đến trong vòng tứ kết thứ ba đêm qua 21/6 là Chú gấu Nga tuy đã ra quân chật vật từ đầu như thua Hà Lan 3-1, thua Tây Ban Nha 4- 1, chỉ thắng có Hy Lạp 1-0,Thụy Điển 2 -0 và xếp thứ ba ở bảng D với số điểm khiêm tốn là 3 đã dập tắt cơn lốc da cam với chiến thắng dòn dã 3 -1 trong hai hiệp phụ . Thế là rừng cổ động viên mặc áo mầu da cam ngợp ngay trên sân cỏ hay ở tại nước Hà Lan chắc phải sững sờ đau khổ khi Hà Lan bị lọai ra vòng bán kết của Euro 2008. Tuyển Hà Lan thua chính bởi HLV già giặn người Hà Lan là Guus Hiddink đã dẫn dắt đội Nga đến chiến thắng, đó cũng lại là một nghịch lý. Vòng chung kết sắp tới sẽ càng hấp dẫn tùy thuộc vào trận tứ kết thứ tư diễn ra đêm nay 22/6 giữa độiTBN và đội Ý. Ai sẽ là vô địch Euro -2008 đây ? khi các đội tuyển được kỳ vọng nhiều nhất như Hà Lan , Bồ đào Nha và Crotia đã rời Euro. Biết đâu tuyển TBN,TNK hay Đức lại làm nên chuyện, còn Nga có làm nên huyền thọai ở Euro lần này không quả thực rất khó dự đóan. Hãy chờ xem!Thế rồi TBN đã thắng Ý ởcuộc tranh tài pénalty 4-2 sau khi thủ hòa 0-0 với công của thủ thành Casillas Chúng ta lại hồi hộp chờ xem hai trận bán kết 1 ngày 25/6 giữa Đức vàTBN và bán kết 2 giữa Nga
và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 26/6 để xem hai đội thắng sau vòng bán kết sẽ tranh tài ở trận chung kết diễn ra vào ngày 30/6 ở sân vận động Ernst-Happel của thủ đô Vienne-Áo thơ mộng!

( Ảnh tham khảo trên mạng )



Cung bậc cảm xúc với bóng đá.

Trái bóng EURO đang lăn có người thắng và có kẻ bại, đương nhiên kèm theo đó là những cung bậc cảm xúc khác nhau. Người thắng càng vui bao nhiêu...,...
thì người thua càng đau buồn bấy nhiêu.Những tưởng cầu thủ là “chân sắt, vai đồng, cái đầu lạnh tanh” rất cứng rắn, nhưng họ cũng như chúng ta có lúc cũng yếu mềm, nhất là khi bại trận.Không chỉ cầu thủ mà ngay khán giả cũng có rất nhiều cung bậc cảm xúc được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, như thế này:

Hoặc như thế này:

Còn như thế này thì thật là đặc biệt hiếm có, không phải ở đâu và lúc nào cũng có.

Mùa EURO Cup 2008, tưởng đâu chỉ có người ham mê môm bóng này mới quan tâm. Ở Tuần Châu tôi đã chứng kiến có rất nhiều các bà, các chị vốn rất hay e thẹn, nay nhờ Euro bỗng dưng nổi hứng chỉ thích một kiểu ảnh kỉ niệm ngồi lên đùi, ôm lấy cổ hình tượng chàng cầu thủ số 7, giống Beckham đang ngồi bên bờ biển.
Lại nữa trên Blog 53 tôi thấy có mấy bài liền của bác cả Di, kèm hình ảnh rất đẹp về EURO CUP 2008. Bất ngờ là Bác Di những gì mà tôi được biết, tuy bác có am hiều ít nhiều, nhưng chưa bao giờ là “Fan” của môn này. Bác Di là thế còn bác Nhu trước khi đi Nga mấy ngày đúng dịp EURO CUP khai mạc, thỉnh thoảng lại điện nhắc tôi nhớ xem trận này, trận kia vào giờ.X,Y…
Còn bà xã tôi vốn không thích bóng đá, nói cho cùng đối với bà ấy cái “môm thể thao vua này” chẳng có ấn tượng gì cả. Thế mà dịp này giữa mùa giá cả tăng vọt các món ăn bổ dưỡng trên mâm cơm lại đa dạng hơn, có vẻ như là chủ ý bồi duỡng cho hai bố con thức đêm xem bóng đá EURO.
Không khí bóng đá mùa EURO CUP đúng thật là cuốn hút rất nhiều người và có nhiều cung bậc cảm xúc và niềm vui

Vĩnh Toàn
(Ảnh tham khảo trên mạng Internet)

CHUYỆN LẠ

CHUYỆN LẠ

Phát hiện trăn dài gần 2 mét trong bồn cầu toilet

Chú trăn dài gần 2m được đưa ra từ bồn cầu. (Ảnh: Reuters)

Một con trai dài gần 2 mét đã được tìm thấy trong một bồn cầu toilet tại một căn hộ ở thành phố nhiệt đới Darwin, Australia.

Tờ Northern Territory News, hôm qua, cho hay, con trăn đầu đen được tìm thấy trong toilet của căn hộ trên tầng 10 ở một khu dân cư.

Chuyên gia bắt rắn Chris Peberdy cho biết, con trăn này có vẻ như là một vật nuôi bị sổng chuồng, chui qua hệ thống thoát nước thải của tòa nhà và tìm đến căn hộ này.

“Khi tôi nhìn thấy nó, tôi thực sự sốc” Peberdy nói, “Tôi chắc chắn rằng con đường duy nhất mà con trăn có thể đến được đây chính là đường ống nối các toilet của tòa nhà vì tôi đã phải tắm cho con trăn cho hết mùi chất thải”.

Thế mới biết không phải cứ sống trên tầng cao là có thể tránh được những nguy cơ vốn hay chỉ xảy ra dưới mặt đất!

Theo Gia Đình

( Nguồn : tintuc.timnhanh )

Thư giãn cuối tuần

Bút Tre với bóng đá.
Người ta bảo sinh thời nhà thơ Bút Tre rất ham mê bóng đá, nghe đồn cụ có cả vần thơ ca ngợi đội bóng làng mình như sau:

“Hoan hô đội bóng làng ta.
Đã nhất xã nhà, lại thắng xã bên”.
Hồi giải vô địch bóng đá thế giới năm 1998, người ta đồ rằng theo cụ đội Đức sở dĩ có hai trận “lội ngược dòng” ngoạn mục trước Nam Tư và Mexico là do đội trưởng Klinsman đã kịp thuộc lòng bài thơ “Tiến lên” của cụ (đã được dịch sang Tiếng Đức). Thì rõ rành rành ai cũng nhìn thấy trước khi bước vào trận đấu cầu thủ này tay thì làm dấu thánh, miệng thì lẩm nhẩm đọc mấy vần thơ Tiến lên của cụ đấy thôi:
“Tiến lên! ta quyết tiến lên.

Tiến lên! Ta quyết tiến lên hàng đầu.
Hàng đầu rồi tiến lên đâu?
Ở đâu thì cũng hàng đầu tiến lên”.
Theo cụ bóng đá phải có tinh thần Tiến lên như thế, mới có hy vọng thắng đuợc. Chính nhờ có tinh thần Tiến lên ấy mà “cỗ xe tăng Đức”đang bại, liền chuyển ngay thành thắng:
“Đức kia nổi giận một khi.
Chú Mê (Mexico) dẫn 1 anh thì …ngược 2 (bàn)”. (*)
Mùa EURO CUP 2008 năm nay đã đi được một nửa chặng đường, tôi đã để ý đi tìm nhưng chưa thấy xuất hiện thơ “Bút Tre hiện đại” về bóng đá của các nhà thơ chi họ cụ Quang nhà ta, thật là tiếc.
Thôi thì ta đọc lại mấy vần thơ về bóng đá được cho là thể loại thơ Bút Tre chính hiệu để thư giãn, cho bớt mệt mỏi vì những ngày “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” vừa rồi.

Phạm Toàn
(theo Hồ Mai)
(*)Sáng nay xem trận Đức-Bồ Đào Nha, đúng là đội Đức chiến thắng ngoạn mục nhờ có ý chí Tiến Lên hơn hẳn dội BĐN)

ẢNH BÁO CHÍ QUỐC TẾ


Ảnh chụp ngày 30/10/1983 ở Đông Thổ Nhĩ Kỳ một gười mẹ tìm thấy thi thể 5 đứa con sau động đất .Tác giả :Mustafa Boddenur

Ảnh chụp ngày 22/07/1975 ở Mỹ hai mẹ con nhảy ra ngoài căn hộ trên cao bị cháy .
Tác giả : Stanley Forman

Ảnh chụp ngày 31/03/2003 tại Irắc một tù nhân cố gắng che chở cho con trai sau song sắt
Tác giả : Jan Blark Buza

Ảnh chụp tháng 8/1980 tại Uganda đứa bé bị đói chỉ còn da bọc xương
Tác giả : Mike Bellas

Ảnh chụp tháng 9/1965/1973 tại Bình Định người mẹ cứu các con trong một trận càn của địch
Tác giả : Kybichi Savado

Ảnh chụp ngày 11/6/1963 Nhà sư Thích Quảng Đức tự thiêu phản đối Diệm&Nhu
Tác giả : Malkolm V. Brown

Cuối mỗi tháng Giêng hàng năm là hạn chót để hàng chục ngàn tấm ảnh dự thi trên thế giới gửi về Amsterdam và Hội tương tế World Press Photo sẽ chọn ra trong những ảnh gửi đến một tấm "Ảnh Báo chí của Năm" (Press Photos of the Year). Tiêu chí được đặt lên hàng đầu trong quá trình chấm giải là tính chất thông tin của các tấm ảnh và sự dấn thân của các nhiếp ảnh gia, không ngại gian khổ, nguy hiểm, hy sinh máu xương để có thể chụp được những tấm ảnh đó.

Ngoài giải thưởng "Ảnh Báo chí của Năm" cao quý nhất của các nhiếp ảnh gia đó, Hội còn trao những giải thưởng cho một trong 10 mục sau và trong mỗi hạng mục sẽ có 3 giải cho ảnh đơn và 3 giải cho ảnh bộ :
  • Ảnh tiêu điểm, góc cạnh (Spot News)
  • Ảnh tổng thể (General News)
  • Ảnh nhân vật trong tin tức (People in the News)
  • Ảnh hành động thể thao (Sports Action)
  • Ảnh mục thể thao (Sports Features)
  • Ảnh những vấn đề đương đại (Contemporary Issues)
  • Ảnh đời thường, cuộc sống thường nhật (Daily Life)
  • Ảnh chân dung (Portraits)
  • Ảnh nghệ thuật và giải trí (Arts and Entertainment)
  • Ảnh thiên nhiên (Nature)

Năm 2007 vừa qua có 4.460 nhiếp ảnh gia từ 124 quốc gia đã gửi 78.083 ảnh dự thi

( Tham khảo Wikipedia và Worldpressphoto)

Chào mừng ngày nhà báo CM Việt nam (21.6)

Từ TK.20, để nâng cao dân trí và văn hóa đọc của đông đảo người dân nhiều cuốn sách, báo chí của nhiều ngành, nhiều giới (báo ngày, báo tuần, giữa tháng, cuối tháng…) được phát hành rộng rãi. Sơ bộ đã thấy hàng trăm tờ, riêng báo Thể thao cũng đã có đến trên chục tờ.
Kỉ niệm ngày nhà báo CM Việt Nam trước tiên phải nhớ tới nhà báo lớn Hồ Chí Minh. Lúc khởi đầu Người cũng tập viết không chỉ bằng tiếng mẹ đẻ, mà bằng cả tiếng nước ngoài.
Để thu thập thông tin nhiều và nhanh nhất, theo người không có gì bằng phải học ngoại ngữ (Người đã tự học biết đến trên 10 ngoại ngữ). Cách viết của Bác Hồ ngắn gọn, súc tích đi thẳng vào sự việc để có nhiều người đọc và dễ hiểu. Người khuyên các nhà báo nên khắc phục việc mượn tiếng nước ngoài.
Nhiều vị lãnh đạo của Việt nam như Trần Phú, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp...cũng là những nhà báo dùng ngòi bút sắc bén của mình để phân tíchđịnh hướng đường lối, sự việc. Một nhà báo lão thành đã nói:"làm báo phải như con dao pha, bất cứ cái gì cũng phải viết được, viết nhanh, trung thực..."
Tuy nhiên cũng có những "con sâu làm rầu nồi canh" phản lại đạo đức nghề nghiệp nhà báo là "nói thẳng nói thật". Họ dùng ngòi bút bẻ cong chân lí, do thiếu điều tra sâu sát hoặc vì tiền bạc cám dỗ.
Biết bao gương hy sinh dũng cảm của nhiều nhà báo chân chính, từ thời chiến cũng như thời bình. Họ lăn sả tìm tòi, phát hiện tham nhũng, trì trệ, tắc trách của địa phương, phản ánh ý kiến nguyện vọng của người dân.
Họ thật là:
"Những cánh chim bay xa không biết mỏi.
Văn nghệ sĩ mải miết với thơ ca.
Viết báo, kịch bản thêm vui cuộc sống.
Phản ánh thực tế, hướng tới tương lai."

Kim Anh

Xem EURO CUP 2008 ở Tuần Châu.

Mấy hôm nay đúng dịp EURO 2008, tôi may mắn có mặt vài ngày trên bãi biển Tuần Châu, Quảng Ninh.
Hằng ngày từng đoàn du khách tứ phương đổ về đông nghịt bãi biển, nhất là vào Thứ bảy và Chủ nhật. Họ đi dạo bên bờ biển, đùa rỡn, đuổi nhau hoặc ngâm mình trong làn nước biển trong xanh mát rươi. Ở đây có nhiều cảnh đẹp để chụp ảnh lưu niệm, nhưng giữa mùa EURO CUP nơi được nhìều người già cũng như trẻ ưa thích đó là chụp ảnh chung với tượng hình cầu thủ số 7 đẹp trai, giống như Beckham đang ngồi bên bờ biển.
Khắp nơi râm ran bàn luận về các trận đấu, người ta đặt cửa đội vô địch vào Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Sau trận Croatia thắng Đức nhiều người đặt thêm cửa vô địch cho đội này. Người ta chê “cỗ xe tăng Đức”, nhưng vẫn còn nhớ ở các giải trước Đức khởi động bao giờ cũng khó khăn, nhưng càng vào sâu họ càng đá hay hơn. Người hâm mộ đa số thất vọng trước đội Vô địch thế giới Wrold Cup 2006 Italia và đội á quân Pháp già nua trình diễn một lối đá nghèo nàn không cảm xúc. Người ta tán dương tài đi bóng lắt léo khôn ngoan của C.Ronaldo, Snẹijder, Arjen Robben…
Không khí bóng đá lan vào cả phòng nghỉ, hằng ngày cứ đến khoảng hơn 9 giờ tối là tôi đã vội vã lên giường đi ngủ để xem trận 23h hoặc 1h45 sáng. Có hôm gặp trận hay xem liền cả hai trận cho bõ. Thường thì xem xong trận thứ hai đã là 4h sáng, lăn ra ngủ một g iấc đến 8 giờ đi ăn sáng, rồi lao ra ngâm mình trong làn nước biển trong mát cho hồi lại sức để còn xem tiếp những trận sau.
Giữa Tuần Châu giờ này đang sôi động không khí bóng đá, tôi lại nhớ trận chung kết giải vô địch Cup C1 Châu Âu giữa hai đội MU và Chelsea ở Mat xcơva, hai bố con Tuấn Việt không mua được vé vào sân đành để trọn hai ngày lặn lộn tới nơi chưng bày, cốt chỉ để chạm tay vào chiếc Cup vô địch một lần trong đời. Lại nhớ có lần bác Anh bảo bốn bố con Tiên sinh Đòan Hải nhà bác rất mê bóng đá. Dịp này chắc các vị đó sẽ không rời mắt khỏi màn hình và lại tốn mấy két bia, mấy cân đồ nhắm. Rồi lại hò hét vang cả nhà, vỗ tay đôm đốp, nhảy múa, reo hò, rồi đập chân rầm rầm xuống nền nhà mỗi khi có pha bóng đẹp. Tôi lo hộ hai bác nhỡ ra lđổ vỡ cả chiếc TV cỡ lớn, đắt tiền đang đặt ở phòng khách thì rất tiếc.
EURO 2008 mới chỉ đi được có nửa chặng đường, còn một nửa nữa chắc chắn là sôi động, hấp dẫn hơn nhiều đang chờ đón chúng ta không chỉ ở Tuần Châu, mà ở khắp mọi miền đất nước.

Phạm Vĩnh.

CẢM NHẬN VỀ EURO 2008















Thế là chỉ trong vòng nửa tháng nữa vòng chung kết của Euro 2008 sẽ kết thúc, sau cuộc tranh tài quyết liệt của 16 đội bóng hàng đầu của Châu Âu từ ngày 7/6/2008 đến 30/6/2008 qua 31 trận đấu theo sắp xếp của BTC ở 4 bảng A (Czech-Bồ Đào Nha -Thụy Sĩ -Thổ Nhĩ Kỳ); bảng B ( Áo -Croatia -Đức - Ba Lan), bảngC (Pháp-Iatlia-Hà Lan - Romania)
, bảng D( Hy Lạp-Nga -Tây Ban Nha - Thụy Điển). Sau những ngày tháng chờ đợi dân nghiền bóng đá VN và thế giới lại đắm mình trong ngày Hội Bóng Đá Euro 2008 bắt đầu từ trận khai mạc giữa Thụy Sĩ và Czech ở sân vận động St Jacob-Park ở thành phố Basel nơi giao nhau của ba nước Thụy Sĩ, Pháp và Tây Đức cho đến đỉnh cao là trận chung kết trên sân Ernst-Happel ở thành phố Vienna, thủ đô nước Áo. Đúng như khẩu hiệu chính thức của Euro 2008 là Expect Emotions( Đón chờ những cảm xúc), qua theo dõi các trận đấu từ 7/6 đến 15/6 đã có nhiều cảm xúc trái ngược nhau, đúng như Huấn luyện viên nổi tiếng của đội Hà Lan Van Basten đã nói : “ Trong bóng đá không thể nói trước điều gì, chúng tôi có vinh dự gặp cả đội vô địch ( Ý) và á quân thế giới( Pháp). Chắc chắn họ mạnh hơn Hà Lan, nhưng thường đội đượckỳ vọng nhiều hay ra về sớm,tôi nghĩ lần này cũng không ngọai lệ “. Quả vậy đội chủ nhà đã phải rời cuộc tranh tài là Áo và đội khách Hy Lạp, Hy Lạp có một thời oanh liệt với danh hiệu Vô địch thế giới, đội đượng kim vô địch Ý thì bị Hà Lan hạ 3 -0 ngày 10/6 , rồi Rumani hạ 2-1 ngày 13/6 ; Pháp chỉ cầm cự 0 – 0 với Rumani ngày 9/6 và đến ngày 14/6 bị Hà Lan hạ 4 -1, cỗ xe tăng Đức ứng cử viên của chức vô địch lần này sau khi thắng Ba Lan 2-0 ngày 9/6 thì thành tích đuối dần như thua Croatia 2-1, hận của Đức cách đây 10 năm trước 1998 bị Croatia hạ ở vỏng tứ kết 3 - 0 đến nay vẫn chưa trả được, đội tuyển Nga với Huấn luyện viên nổi tiếng Hiddink đã thất thủ trước Tây Ban Nha 4 -1......Chỉ trong nửa tháng tranh tài bốn đội Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Croatia đã nổi lên và chắc chắn vào vòng tứ kết, các đội còn lại tiếp tục phải đua tài và nhiều đội có nguy cơ phải rời Euro 2008 giống như Hy Lạp. Kịch tính đã xảy ra khi đội Czech dẫn trước Thổ Nhĩ Kỳ 2 -0, lại bị thua lôi ngược dòng 3 -2 , Bồ đào Nha mạnh như thế mà bị Thụy Sĩ thắng 2 -0. Kịch tính buồn cười là số phận của hai cựu vô địch Ý và Pháp lại phụ thuộc kết quả trận đấu sắp tới giữa Hà Lan và Romania, nếu Romania thắng thì một trong hai đội Ý hay Pháp phải rời Euro, tùy thuộc kết quả tử thù ở trận tranh tài giữa Pháp và Ý . Trong cuộc đua tài này cũng có những câu chuyện thú vị như HLV Donadori của Ý và Van Basten của Hà Lan cách đây 20 năm khóac chung mầu áo của AC Milan 3 lần vô địch cúp C1, nay hai người ở hai trận tuyến khác nhau trên bảng tử thần C, vì vậy trước khi đến Euro 2008 Donadori đã nói : “ Ý muốn bảo vệ thanh danh của mình thì phải thắng tất cả, trong đó Hà lan là khúc xương lớn nhất phải vượt qua “.Người hùng của đội Đức đã sút tung lưới Ba Lan 2- 0 là Lukas Podolski vốn người Đức gốc Ba Lan, hiện gia đình anh vẫn ở Ba Lan nên tỏ ra cũng không thật vui lắm về chiến tích của mình vì còn nặng tình với quê hương. Qua tranh tài giữa các đội đã nổi lên các cầu thủ trẻ tiêu biểu như Cristiano Ronaldo ( Bồ Đào Nha) 23t,Fernando Torres 24t( Tây Ban Nha), Alberta Aquilani (Ý) 23 t, Karin Benzena(Pháp) 20t, Igor Akinfeev(Nga) 22t, riêng David Villa (TâyBan Nha) 27t tính đến ngày 15/6 là vua phá lưới 4 bàn. Chúng ta sẽ hồi hộp xem tiếp vòng lọai tứ kết sẽ diễn ra từ ngày 20/6 đến 23/6, vòng bán kết từ 26/6/ đến 27/6 và vòng chung kết vào ngày 30/6/ sắp tới.Theo quí vị đội nào sẽ vô địch, theo dự đóan của tôi thì Hà Lan sẽ vô địch Euro 2008.Chúng ta sẽ chờ xem !