Ca khúc Ấn Độ

Ca khúc Ấn Độ
(Đăng Video hộ Cậu Di để không xuất hiện Video lạ sau khi xem)
Cháu dùng code của Cháu cho Cậu để đăng lên Blog này cho Cậu kiểm tra (không xuất hiện Video lạ mà).
Theo Cháu nghĩ là lúc chèn Code nhúng cho Video Cậu để ở chế độ "Viết" mà không để ở chế độ "HTML" nên không xuất hiện Video đó). Lúc chèn code nhúng...Câụ phải để ở chế độ "HTML" thì mới chèn thành công được.
     Xem xong Cậu cứ xóa bài đăng này đi hộ Cháu nhé !

Itatalia sẽ thắng.

Cuối cùng thì trận bán kết 1 sáng nay đã có chủ, Tây Ban Nha chiến thắng sau những quả đá Penalty cân não đầy may mắn.
Tôi và Ngô Minh Lương đã dự đoán sai khi cho rằng Bồ Đào Nha thắng, nhưng rõ ràng người Bồ đã chặn đứng được lối đá ngắn ít chạm, lắt léo của Tây Ban Nha bằng chiến thuật hợp lí.    Đêm qua người Bồ với lối đá kĩ thuật, tốc độ ăn miếng trả miếng, áp sát làm cho các cầu thủ Tây Ban Nha không có khoảng trống để phô trình diễn lối đá sở trường  của mình.  Sau trận đấu đêm qua có báo đã dật tít lối đá "tiqui-taca" của Tây Ban Nha đã phá sản trước người Bồ. Theo tôi phá sản hay chưa còn quá sớm để đánh giá, nhưng người Bồ rõ ràng hơn người Pháp ở chỗ làm cho lối đá này đã không thể triển khai được như đã phô diễn trước người Pháp ở trận bán kết 1.
Trận Bán Kết thứ hai rạng sáng mai giữa Đức và Italia là trận đấu mà báo chí coi là "kinh điển của kinh điển", rất hấp dẫn đáng xem. Đức là đội bóng trẻ đang lên có hàng công đang hoạt động rất hiệu quả, có báo gọi là đáng sợ hoặc là khủng khiếp nhất của Euro lần này. Nhưng Italia là đội bóng có dàn cầu thủ giàu khinh nghiệm chinh chiến, tuy ở thời điểm hiện nay  không có những ngôi sao nổi tiếng như những năm trước trong đội hình, nhưng bản lĩnh kinh nghiệm trận mạc của người Italia sẽ một lần nữa làm người Đức chùn bước. 
Tôi dự đoán Italiaa sẽ thắng Đức 1 bàn để bước vào trận chung kết với Tây Ban Nha vào ngày 2 háng 7 tới và  ngỏ lời mời Ngô Minh Lương cùng dự đoán cho vui.
Phạm Lê
(Ảnh trên mạng)

Giảii trí lúc không có EURO 2012

Tôi là một fan hâm mộ nhạc Trịnh. Trong các nhạc sỹ đương đại của Việt Nam tôi thích nhạc của Trịnh Công Sơn (Huế) và Phú Quang, Trần Tiến, Thanh Tùng của Hà Nội. Trong 4 nhạc sỹ trên chỉ có Phú Quang ít hát những ca khúc của mình còn lại họ vừa là nhạc sỹ vừa là ca sỹ biễu diễn các ca khúc của mình. Trịnh Công Sơn có lẽ là người trình bày nhiều ca khúc của mình nhất !
Tôi rất thích được nghe chính nhạc sỹ trình bày những ca khúc của mình vì nó diễn tả hết cảm xúc của người đẻ ra nó. Phải Trịnh Công Sơn trình bày ca khúc "Xin trả nợ Người" hay Thanh Tùng với "Một mình" mới có chiều sâu nội dung của ca từ trong những bài hát này. Không có ca sỹ nào làm được điều này kể cả Khánh Ly- người được tôn sùng là hát nhạc Trịnh thành công nhất.
Vì lý do này tôi đã sưu tầm 21 ca khúc của Trịnh Công Sơn do chính nhạc sỹ hay người tình của Ông trình bày (cả nhạc có lời và nhạc không lời đọc tấu bằng ghi ta). Tôi xin được chia sẽ với những ai yêu nhạc Trịnh  để nghe trong những lúc không có EURO 2012 !
LỜI TỰ SỰ CỦA TRỊNH CÔNG SƠN *** Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống, cùng một lúc, vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại … Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống, để đưa đến những đấu trường !

Bán kết : Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha : 4 - 2


 


Sau 90 phút giao tranh quyết liệt tỷ số vẫn o - o . Vào đá luân lưu 11m Ngôi sao của TBN Alonso cũng sút hỏng quả đầu tiên. Rút cục Tây Ban Nha sút thắng Bồ Đào Nha 4 -2 



p-s footyroom.com bởi footyroom

Ngày Gia Đình Việt Nam



 
 
Hôm nay 28/6/2012 là Ngày Gia Đình Việt Nam.Chân thành chúc tất cả mọi Gia Đình trong chi họ luôn luôn an bình và hạnh phúc



 Blog Gia Đình Cụ Quang

Dự đoán cho vui: Đêm nay Bồ Đào Nha sẽ thắng?

Cứ vào trận thắng thuyết phục Pháp 2-0 trong thế trận một chiều, trước đó đánh bại Croatia, đè bẹp CH Ireland và hòa trong thế trên cơ với Italy ở lượt đầu, Tây Ban Nha đã tạo ra một niềm tin cho đa số người hâm mộ về chức vô địch lần này sẽ thuộc về tay họ.
Bồ Đào Nha có trong tay nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật và rất giỏi trong khâu giữ bóng, nổi nhất là C.Ronaldo.Tại Euro 2012, HLV Paulo Bento cho các học trò chơi phòng ngự phản công, ít chạm, tranh thủ tối đa yếu tố tốc độ trong từng đường lên bóng. HLV Bento đã có thể yên tâm phần nào với lối đá này khi họ đã vào tới vòng bán kết đêm nay..
Tây Ban Nha chủ trương lối đá dựa trên yếu tố kĩ thuật cá nhân, khả năng giữ bóng và sự phối hợp nhuần nhuyễn di chuyển toàn đội. Lối đá đẩy đưa quả bóng qua lại, vật vờ du ngủ đối phương để bất thình lình tăng tốc ghi bàn đã phát huy tác dụng nhất là ở trận thắng Pháp 2/0. Các cầu thủ Fabregas đóng vai trò ảo, Silva, Iniesta hai tiền vệ đá lệch biên là những mũi tấn công biến hóa của lối đá này.
Nhớ lại trận đấu với TBN các cầu thủ Pháp tỏ ra khiếp sợ trước TBN, họ lép về hoàn toàn vì thế lối đá của TBN đương niện được đặt ở thế áp đảo. Có thể nói hàng hậu vệ của TBN chưa được thử thách thực sự. Giả thiết nếu TBN tập trung vào Ronaldo, sẽ là cơ hội tốt cho Nani và đồng đội dứt điểm. Vì thế  khi gặp Bồ Đào Nha hôm nay với các cầu thủ tiền đạo có kĩ thuật, thiên về lối chơi tốc độ, sức mạnh như C.Ronado hàng thủ Tây Ban Nha sẽ bộc lộ sơ hở.
Hàng thủ Bồ Đào Nha với cặp Pepe-Alves mang ý nghĩa sống còn với hàng thủ BĐN đêm nay. đủ sưc chống lại các tiền đạo ảo và tiền vệ nhỏ con của Tây Ban Nha. Nếu các cầu thủ BĐN đá rát, áp sát tôi tin là các cầu thủ Tây Ban Nha khó có đất trống thoải mái như “đá ma” ở trận gặp Pháp.
Tôi dự đoán trận đấu tối nay sẽ căng thẳng, gay go, nhiều thẻ phạt và Bồ Đào Nha sẽ thắng với tỉ số cách biệt một bàn.

Phạm Lê
(Ảnh trên mạng)

Sầm Sơn

 Chúng tôi vừa nghỉ ở Sầm Sơn 5 ngày. Trước khi quyết định đi, bà xã tôi tham khảo trên mạng ngao ngán biết bao lời chê Sầm Sơn. Nào là nạn chặt chén không đâu bằng, nào là vệ sinh an toàn thực phẩm kém..v..v..Lại thêm thông tin từ bác Hải Anh đoạn đường từ T,P Thanh Hóa đến Sầm Sơn rất xấu, phải đi vòng vèo rất bực bội. Thông tin "nhiễu" như thế có lúc làm chúng tôi phân vân, rất thất vọng đã định không đi.(Cầu hàm Rồng) 
Thực tình Sầm Sơn trong tiền thức của tôi vẫn là bãi biển không mấy thiện cảm như những bãi biển khác, lần nghỉ gần đây nhất cũng đã cách đây 5 năm đến nay tôi vẫn còn cảm giác này. Chũng tôi lên đường vào sáng một ngày nắng nóng giữa tháng 6 này. Đường tới Sâm Sơn từ Hà Nội chỉ có đoạn Ninh Bình đang sửa chữa là khó đi còn lại đều thuận lợi. Từ TP.Thanh Hóa vào Sầm Sơn không như người ta nói, con đường 4 làn mới hoàn thành phẳng lì, xe chạy bon bon.  
Chúng tôi nghỉ ở môt khách sạn nằm cách bờ biển khoảng 100 mét có không gian xanh với những hàng cây cao tỏa bóng mát. Khách sạn phục vụ tốt, có tuor trọn gói trong ngày thăm Thành nhà Hồ, Suối cá thần... chỉ dành riêng cho khách nghỉ của mình. 
Từ trên tầng 3 tôi lấy máy ảnh chụp một kiểu ảnh những răng cây xanh tươi, nhà cao tầng và cả mặt nước biển ở phía xa xa. Thời tiết ở đây ban ngày nắng nóng, nhưng buổi sáng và đêm thật dễ chịu. Cứ tới khoảng 12h đêm là chúng tôi tắt điều hòa, mở toang các cửa sổ đón không khí trong lành từ biền thổi vào.      
Năm nay bãi biển Sẩm Sơn có chuyển biến trông thấy, các kiot gọn gang sạch sẽ hơn. Không còn những người bán rong công khai chèo kéo khách, các dịch vụ được niêm yết bảng giá rõ ràng ví dụ một cuốc xe “tuc tuc” thăm quan mấy địa điểm du lịch của Thị xã giá 10.000đ/người/lượt. 
Từ 5h30 sáng cho tới 18h30, loa phóng thanh phát định kì trên dọc bãi biển qui định của Ban Quản Lý về thời gian tắm từ 5h30 đến 10h30 sáng, chiều từ 14h đến 18h30, khuyến cáo khách đến tắm biển được yêu cầu nghỉ từ 1 đến 2 giờ mới được xuống nươc, hay là khuyên khách hàng không mua cua cá, đồ ăn hàng hóa của những người bán hàng rong vốn đã bị cấm hoạt động …v…v…Thực tình chúng tôi ăn nghỉ hoàn toàn trong khách sạn không trực tiếp sử dụng dịch vụ ngoài, nhưng tham khảo dư luận nhiều người cùng đi nghỉ, họ bảo tốt hơn năm trước. 
Với những người thuộc diện đi nghỉ dưỡng lão như chúng tôi, không đòi hỏi sơn hào hải vị với mức ăn từ 80.000đ đến 120.000đ/bữa trong khách sạn là đủ chất, nhiều bữa ăn không hết. Chỉ có điều nước biển có màu hơi ngà ngà, không trong xanh và rất đông người vì đang vào mùa nghỉ, những hôm có sóng to đối với người già có lẽ là không thích.
Môt kì nghỉ bình dân ở một bãi biển bình dân, được hưởng không khí trong lành có những giây phút thư giãn như chuyến đi vừa rồi ở Sầm Sơn với chúng tôi thế cũng là tốt rồi.

Phạm Lê

Tứ kết cuối cùng : Ý - ANH : 4 - 2


Sau 90 phút cả hai đội sút không vào lưới, cuối cùng Iatly thắng Anh 4 -2 do sút luân lưu

Tuyển VIệt Nam nên đá “tiqui-taca” như Tây ban Nha?

 Nói ra điều đó cứ như chuyện khôi hài cho vui, bởi TBN ở một đẳng cấp cao vời vời vợi như “trời với đất” so với tuyển VN ta. Nhưng đó là điều tôi chợt nhận thấy khi so sánh trận giao hữu Việt Nam – Mozambique (1-0) và trận Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 tại Donbass Arena để tiến vào bán kết Euro 2012 nhờ cú đúp của Alonso.qua đó có thể rút ra luận cứ để Tuyển VN nên học cách đá “tiqui-taca” của người TBN.
Hôm ấy các cầu thủ TBN vẫn theo lối đá “tiqui-taca” sở trường di chuyển theo nhóm khắp mặt sân, có cảm giác chỗ nào cũng có họ. Gần như suốt trận đấu chỉ tới khi Toress được vào sân ở gần cuối hiệp 2, TBN đã chơi với đội hình 6 tiền vệ không có tiền đạo thực thụ. Tiền vệ Fabregas đóng vai trò tiền đao ảo, bóng được chuyền qua lại, lượn lờ ru ngủ đối phương để rồi bất ngờ tăng tốc. Như tình huống từ pha chọc khe của tiền vệ Iniesta, Alba đè ngã hậu vệ phải Pháp thoát xuống tạt bóng bổng từ cánh trái, Alonso lao vào đánh đầu chéo góc đánh bại thủ môn Pháp Lloris là điển hình của lối đá đá này.
Tôi đoán các cầu thủ tiền vệ của TBN như Fabregas, Iniesta, ĐaVis cũng chỉ trên dưới 1m7, vì khi họ đá phạt góc cũng chỉ đứng ngang với cây cột cờ góc như các cầu thủ VN ta.
Nhìn lại đội VN trận đấu với Mozambique cũng không có một tiền đạo thực thụ, chỉ khi Việt Thắng được tung vào sân mới đóng vai tiền đạo cắm chủ yếu chạy chỗ hút hậu về đối phương. Các cầu thủ được gọi là sao của VN như Thành Lương, Công Vinh, Trọng Hoàng hay Văn Quyết (trận này không đá) cũng chỉ là mẫu cầu thủ đá biên. Ở giải quốc nội vị trí trung phong thường là các chân sút ngoại, họ chỉ giữ vai trò hỗ trợ làm nền.
Tuy nhiên để đá được “tiqui-taca” như TBN các cầu thủ phải có kĩ năng sử lí bóng bao gồm giữ bóng, chuyền bóng, nhãn quan chiến thuật chọn vị trí, tinh thần đồng đội và cuối cùng là nền tảng thể lực đồi dào bền bỉ đủ sức di chuyển liên tục suốt trận đấu
Trong khi Tuyển VN đang khủng hoàng tiền đạo, thiếu một trung phong có sức càn lướt và kĩ thuật cao việc áp dung lối đá này của TBN là rất nên suy nghĩ. Thực ra HLV người Bồ Đào Nha A. Calistro khi còn dẫn dắt Tuyển VN đã có công gây dựng lối đá ngắn, ít chạm hợp với tố chất của cầu thủ VN và đã thu được kết quả vô địch SUZUKI AFF.CUP 2008.
Tôi tin là các nhà quản lý môm bóng đá đã nhận ra và đang hướng bóng đá VN đi theo lối đá này. Vấn đề còn lại chỉ là sự nhất quán trong chỉ đạo, lộ trình hợp lí và căn bản phải tìm cho ra được một “tiqui-taca” thương hiệu Việt Nam chứ không phải chỉ là một  “tiqui-taca” 100% Tây Ban Nha. 
Phạm Lê
(Ảnh trên mạng)

Thăm đảo Jeju ( Hàn Quốc )



 
 
Đảo Jeju là hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc và cũng là tỉnh nhỏ nhất của đất nước này. Hòn đảo có diện tích bề mặt 1.846km2. đoạn rộng nhất 41 km, đoạn dài nhất 73 km.  . Nhờ nằm cách đất liền 130km nên đảo Jeju chịu ảnh hưởng bởi khối khí đại dương: mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm. Nhiệt độ cao nhất trong những tháng hè không quá 33°C, và không dưới 10°C vào mùa đông. 
Không sầm uất, hiện đại và nhộn nhịp như Busan, Seoul, Jeju hớp hồn và níu chân du khách bởi nét nguyên sơ thanh bình của thiên nhiên và tính cách hào phóng, hiếu khách của người dân bản địa. Thông qua điện ảnh và truyền hình, Jeju được trang điểm đẹp thêm  để trở thành địa danh du lịch hấp dẫn,  bởi các bộ phim Hàn Quốc hay đã được quay ở đây như bộ phim cổ trang nổi tiếng Nàng Dae Jang Geum,
 


 

.Ngày trước, đảo Jeju là vùng đất nghèo đói nhất Hàn Quốc vì tách rời với đất liền, đất canh tác không nhiều. Cây trồng ở đây chỉ toàn cam, quýt, hồng. Thời phong kiến, đây là vùng đất để lưu đày các phạm nhân.Tuy nhiên, kể từ sau khi quay các bộ phim  nổi tiếng  trên, đảo Jeju được biết đến như địa điểm du lịch mới đầy thú vị. Qua những thước phim, đảo Jeju hiện lên long lanh nhưng cũng đầy hoang sơ. Chính vì điều này mà hàng năm, đảo Jeju đã thu hút hàng triệu lượt khách du lịch từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Gần đây  Đảo Jeju  đã được công nhận là “báu vật” của thế giới sau khi lọt vào danh sách 7 kì quan thiên nhiên mới của thế giới do tổ chức New World Wonder bình chọn năm 2012, thì ngành du lịch của đảo càng có cơ hội  phát triển, nổi tiếng là miệng núi lửa của đính núi Seongsan (Sunrise Peak)



Jeju là “con gà đẻ trứng vàng” của du lịch Hàn Quốc. Mỗi năm đảo đón hơn 5 triệu khách quốc tế, bằng số lượng du khách của cả Việt Nam. Jeju là 1 trong 10 đảo lãng mạn nhất của thế giới nên cũng là “chốn thiên đường trăng mật”, “nơi hò hẹn tình yêu” lý tưởng của lứa đôi. Dân Jeju tự hào với 3 KHÔNG: Không có ăn xin và bán hàng rong; Không có nạn ăn cắp; Không cần đóng cửa nhà. Jeju còn độc đáo bởi 5 thứ: Đá - Gió - Phụ nữ - Quýt - Hoa, nhất là hoa cải. 
 Có người gọi Jeju là “đảo đá đen”, loại đá có nguồn gốc hàng triệu năm trước từ nham thạch núi lửa. Đá đen có mặt khắp nơi, trở thành một phần tất yếu của Jeju. Đá ngoài bãi biển, chỗ sừng sững như tường thành, chỗ thoai thoải tạo dáng. Đá nằm hai bên đường, đá xếp thành bờ rào bờ thửa hay nép mình duyên dáng trong công viên..Nhưng đá là tài sản quốc gia nếu mang qua cửa khẩu sẽ bị hải quan tịch thu, chỉ có thể mua đá này dưới dạng “ quà lưu niệm “ phổ biến tạc thành tượng như Haruban ( 1 thần hộ mệnh theo truyền thuyết của Hàn Quốc ).
 
Ở Jeju phụ nữ nhiều hơn đàn ông. Họ có tính cách mạnh mẽ, độc lập, đảm trách nhiều công việc nặng nhọc nhưng vẫn chu toàn thiên chức làm mẹ và nội trợ. Tượng đá phụ nữ “oằn lưng cõng nước” xuất hiện nhiều trên đảo là ghi nhận sự hy sinh lặng thầm của họ vì phụ nữ ở đây thường tham gia các công việc nặng nhọc như lặn biển .
 
 Nhờ khí hậu bán nhiệt đới và thổ nhưỡng núi lửa ven biển nên quýt Jeju quanh năm tươi tốt, có vị ngọt thanh, dịu rất lạ, ăn một lần là nhớ. Jeju trồng rất nhiều hoa và rất nhiều cải - một trong những nguyên liệu chính để làm kim chi. Vào mùa, bông cải khoe sắc vàng rực khắp đảo. Điều lạ là Jeju có nhiều nước ngọt, có cả sông và thác ven biển.
 Đến Jeju chúng  tôi  ngạc nhiên thấy sân bay Jeju mới xây hoành tráng và hiện đại và được bố trí ở KS. Neighborhood có phần tiện nghị hơn các KS 3 - 4 sao ở Busan và Seoul .
 
 
  
 Trong thời gian ở Jeju chúng tôi được dẫn đi tham quan các địa danh sau :
- Công viên xem Hải Đăng : đó là một công viên trên sườn núi khá rộng, chúng tôi lên xe dạo trên đường dốc uốn lượn quanh núi phủ kín bằng những cây phong xanh đẹp, tới một chỗ rộng có nhà ngắm cảnh ngọn hải đăng nằm xa xa trên biển
Trước khi tạm biệt nơi này gặp các em nhỏ Hàn Quốc đến tham quan chúng tôi không quên chụp ảnh làm kỷ niệm 
 Xung quanh nơi đây  có nhiều hoa đẹp, bốn chị em quê gốc ở 95 Lò Đúc tranh thủ chụp ảnh làm kỷ niệm
-       Thăm Vịnh đá đầu rồng nơi gắn liền với truyền thuyết Rồng bị mắc kẹt khi cố vươn mình lên Trời
  
(Còn tiếp )

Gửi nhạc qua email !

Vừa qua có một độc giả Blog của tôi ở Tp Hồ chí Minh có nhờ tôi  hướng dẫn cách gửi mhạc qua email. Tôi đã post bài lên Blog của mình để đáp ứng nhu cầu của bạn ấy.
Thấy đây là một chủ đề mà các độc giả trẻ của Blog "Gia Đình Cụ Quang" cũng có thể quan tâm nên tôi cũng post bài này lên Blog này.
ViÕt theo yªu cÇu cña mét ®éc gi¶ Blog cña t«i ë Tp Hå ChÝ Minh ! Thỉnh thoảng gặp một bài nhạc hay muốn chia sẽ cho bạn bè hay "nửa kia" của mình qua thư để họ nghe trực tiếp luôn trên thư mà không phải tải file nhạc về như gửi file nhạc đính kèm rồi dùng một chương trình nghe nhạc để mở nghe (hơi phức tạp có thể làm người nhận mất hứng)thì bạn phải làm sao đây? Tôi xin hướng dẫn bạn làm điều này nhé ! Muốn gửi nhạc để nghe trực tiếp trên thư, thứ nhất bạn phải cò một hộp thư cho chèn nhạc và thứ hai là phải có link nhạc trực tiếp trên một Web nào đó đề phục vụ chèn nó vào hộp thư.Tôi xin cung cấp cho bạn một hộp thư hoàn toàn của Việt nam cho phép chèn nhạc đó là hộp thư Zingmail.vn. Bạn hãy vào đây để đăng ký cho mình một tài khoản nhé. Sau khi vào trang này rồi bạn hãy kích vào "Đăng ký Zing Mail" để đăng ký nhé.
- Còn để có link nhạc MP3  các bạn có thể vào các trang nhạc như ZING MP3  hay NHACCUATUI.COM  để tìm bài hát mình thích và lấy link của nó. Nếu muốn gửi nhiều bài nhạc một lúc thì các bạn phải dùng Total Video Converter để nối chúng lạn thành một file duy nhất sau đấy các bạn phải tải bài đó lên trang WEB nào cho tải MP3 lên và cung cấo cho bạn link nhạc trực tiếp. Tôi xin cung cấp cho bạn một trang Web giúp bạn làm được điều này đó irondj.netDropBox. Để dùng DropBox có hơi phức tạp hơn một tý (Phải tiến hành đăng ký tài khoản và cài đặt phần mềm DropBox). Vì vậy tôi chỉ hướng dẫn bạn tải file nhạc MP3 lên irondj.net để lấy link.
 
Đầu tiên các bạn hãy vào đây để đăng ký cho mình một tài khoảm trên irondj.net. Sau khi có tài khoản rồi các bạn dăng nhập vào irondj.net để tải và lấy link nhạc như hình hướng dẫn
Upload xong nó sẽ hiện lên như hình dưới và bạn hãy thực hiện như các hình dưới để lấy link nhạc nghen

Code nhúng của bản nhạc ở đây

Bạn hãy copy code nhúng này dán vào WORD để tìm link của bản nhạc. Link của bản nhạc chính là phần màu đỏ đó bạn nhé

Bước 2 :Gửi nhạc qua zing Mail
- Đăng nhập vào zing Mail với tài khoản của mình vừa đăng ký ở bước trên rồi là như hình hướng dẫn để gửi nhạc

 Sau khi đã dán xong link nhạc lấy từ irondj.net,  bạn nhấn vào "Xác định" rồi gửi thư như bình thường. Lúc nhận được thư bạn của bạn chỉ cần kích vào "Play" là có thể nghe trực tiếp được ngay nhạc bạn gửi trên thư của mình rồi mà không cần tải về rồi mở chương trình nghe nhạc ra mới nghe được như cách gửi đính kèm file!

Tứ kết : Tây Ban Nha - Pháp : 2 - 0


Chơi chủ động và kiểm soát tốt thế trận, Tây Ban Nha đã đánh bại Pháp 2-0 tại Donbass Arena để tiến vào bán kết Euro 2012 nhờ cú đúp của Alonso. TBN đã phục hận thành công người Pháp và đối thủ của họ ở bán kết là Bồ Đào Nha...