15 điều nên buông bỏ

Qua công việc và các bài giảng của mình, nhà văn Luminita Saviuc đã cố gắng giúp chúng ta tự nhìn lại những điều có liên quan đến hành vi ứng xử của mình và làm thế nào để chấp nhận những điều mà chúng ta đang phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày. Con người ta hay có xu hướng giữ bên mình những điều làm chúng ta đau khổ, mệt mỏi và cam chịu. Để được là chính mình và được hạnh phúc, chúng ta phải buông bỏ những điều không cần thiết mà chúng ta vẫn luôn cố níu giữ. Hãy cố gắng thay đổi và từ bỏ tất cả những thứ đang trói buộc chúng ta. Khi giao tiếp với mọi người, hãy thể hiện lòng tốt và sự kiên nhẫn.

1. Hãy từ bỏ lối suy nghĩ rằng bạn luôn luôn đúng: Có rất nhiều người không thể chấp nhận mình sai và luôn cho rằng mình  đúng, ngay cả khi điều này có thể làm tan vỡ một mối quan hệ tuyệt vời, và gây ra nhiều căng thẳng cho bản thân và cho cả những người khác. Nhưng thật ra nó không đáng. Bất cứ khi nào bạn tranh luận về việc ai đúng, ai sai, bạn hãy tự hỏi: Mình muốn chứng minh là mình đúng hay mình muốn làm người tốt?  Mình được gì ở đây? Có phải là cái tôi của bạn quá lớn khi bạn không thể từ bỏ được?

2. Hãy từ bỏ việc kiểm soát: Hãy sẵn sàng từ bỏ việc kiểm soát tất cả mọi thứ liên quan tới bạn hoặc tới người khác: các tình huống, sự kiện và con người. Hãy chấp nhận mọi thứ và mọi người– chính xác như họ vốn là vậy– và bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Hãy để cho mọi điều tự xảy ra.

3. Hãy từ bỏ việc đổ lỗi cho người khác: Hãy từ bỏ việc đổ lỗi cho người khác về những gì bạn có hoặc không có, về những gì bạn cảm thấy hay không cảm thấy. Đừng lãng phí những phẩm chất của bạn, đừng từ bỏ sức mạnh của bạn và hãy cố gắng chịu trách nhiệm đối với cuộc sống của riêng bạn thôi.

4. Hãy từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực: Làm thế nào khiến người khác không bị tổn thương vì những thái độ tiêu cực dai dẳng và lặp đi lặp lại? Đừng cho rằng tất cả mọi thứ đang nghĩ trong đầu là đen tối và tự hủy hoại mình. Bạn có thể làm tốt hơn nhiều.

5. Hãy từ bỏ sự tự ti: Hãy từ bỏ sự tự ti về những gì bạn có thể hoặc không thể làm được, về những gì có thể hoặc không thể. Bắt đầu từ bây giờ, đừng cho phép niềm tin của bạn giới hạn và cầm tù chính bạn. Hãy tự tin vào bản thân mình.

6. Hãy từ bỏ những lời phàn nàn: Hãy từ bỏ việc liên tục phàn nàn về mọi thứ, về mọi người, về mọi tình huống hoặc về mọi sự kiện, những điều làm bạn không vui, buồn hay chán nản. Hãy nhớ rằng không ai có thể làm cho bạn không hạnh phúc, không có tình huống nào có thể làm cho bạn cảm thấy buồn — trừ khi bạn muốn thế. Không phải tình huống làm nảy sinh những cảm xúc này có lỗi, mà chính là cách bạn chọn để đối diện với nó. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của tư duy tích cực.

7. Hãy từ bỏ những lời chỉ trích: Hãy từ bỏ việc chỉ trích những thứ, những việc hay những người khác mình. Tất cả chúng ta đều khác nhau, nhưng tất cả cũng đều giống nhau. Tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc, được yêu và được thấu hiểu.

8. Hãy từ bỏ việc cố gắng tạo ấn tượng với người khác: Đừng cố gắng thể hiện những gì không phải là bản thân bạn chỉ để người khác chấp nhận bạn. Đừng theo cách đó. Khi bạn cố gắng từ bỏ việc thể hiện những gì không phải là mình, khi bạn lột tất cả mặt nạ của mình xuống, khi bạn thực sự chấp nhận chính mình, bạn sẽ khám phá rằng bạn sẽ thu hút mọi người mà không cần bất kỳ nỗ lực nào cho việc này.

9. Hãy từ bỏ sự không muốn thay đổi: Thay đổi là tốt, nó giúp bạn đi từ A đến B. Thay đổi sẽ giúp bạn cải thiện cuộc sống của bạn và của những người xung quanh bạn. Hãy đi con đường của riêng bạn và chấp nhận thay đổi. “Hãy theo đuổi hạnh phúc của bạn và vũ trụ sẽ mở cửa cho bạn ngay tại nơi vốn chỉ có những bức tường” (Joseph Campbell. 

10. Hãy từ bỏ việc áp đặt: Không áp đặt lên mọi thứ, mọi người hay sự kiện mà bạn không hiểu. Hãy cố gắng từng chút một để mở rộng tâm trí của bạn, bởi tâm trí chỉ hoạt động khi nó được khai mở. “Hình thức cao nhất của sự thiếu hiểu biết là bạn từ chối một điều mà bạn không biết gì về nó” (Wayne Dyer).

11. Hãy từ bỏ nỗi sợ hãi của bạn: Sợ hãi chỉ là một ảo ảnh, nó không tồn tại, chính bạn đã tạo ra nó. Tất cả là trong tâm trí của bạn. Hãy sửa đổi bên trong và bên ngoài sẽ hiển hiện chính xác như nó phải vậy. “Điều duy nhất chúng ta phải sợ chính là nỗi sợ hãi” (Franklein D. Roosevelt).

12. Hãy từ bỏ việc viện cớ: Đóng gói những cái cớ và ném chúng đi. Bạn không cần đến chúng. Thường thì chúng ta chỉ giới hạn bản thân mình trong những gì chúng ta làm vì nhiều lý do. Thay vì lớn lên, nâng cao cuộc sống và tinh thần, chúng ta lại kẹt lại, tự dối bản thân, viện tới tất cả các loại lý do, mà trong 99,9%  trường hợp, không phải là có thật.

13. Hãy từ bỏ quá khứ: Chúng ta biết điều đó là rất khó khăn, đặc biệt là khi quá khứ dường như tốt hơn nhiều so với hiện tại và tương lai lại có vẻ đáng sợ. Thế nhưng, hãy suy nghĩ, hiện tại là tất cả những gì mà bạn có và nó chỉ tồn tại duy nhất một lần. Bạn mơ ước khao khát quá khứ trong khi bỏ qua hiện tại của chính mình. Bạn hãy ý thực được mọi việc mình đang làm và hãy tận hưởng cuộc sống, bởi vì cuộc sống là một hành trình mà không phải là một điểm đến. Sẽ rất tốt nếu bạn có một tầm nhìn rõ ràng về tương lai và bạn chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó, nhưng luôn luôn hãy là chính mình ở đây và ngay bây giờ.

14. Hãy từ bỏ sự quyến luyến: Đây là một quan niệm mà hầu hết chúng ta rất khó hiểu, nhưng nó không phải là một cái gì đó không thể. Khi bạn tách mình khỏi tất cả mọi thứ, bạn trở nên yên bình hơn, khoan dung, thân thiện và thanh thản hơn, như vậy bạn có thể đến một nơi mà bạn có thể hiểu tất cả mọi thứ mà không cần phải chịu đau khổ. Nó là một trạng thái vượt ra ngoài ngôn từ.

15. Hãy từ bỏ việc sống theo mong đợi của người khác: Nhiều người sống cuộc sống của mình theo những gì người khác nghĩ là tốt nhất cho họ, mà bỏ qua những mong muốn thật sự của bản thân. Họ cố gắng sống theo sự mong đợi của người khác chỉ để làm hài lòng những người này, họ tự đánh mất bản thân mình và cũng không kiểm soát được cuộc sống của mình. Bạn có một cuộc đời, bạn phải sống cuộc đời của mình, đừng để cho những ý kiến ​​của người khác lôi kéo bạn khỏi đường đời của mình.

Trên đây là những điều bạn nên ghi nhớ nếu bạn muốn cuộc sống trở nên tốt hơn. Chúng sẽ giúp bạn vượt qua các khó khăn và có được sự bình an, hạnh phúc từ nội tâm. Hãy thử và bạn sẽ thấy rằng không có gì là không thể, ngay cả khi con đường sẽ khó khăn và đầy rắc rối. Nếu vượt qua được, bạn sẽ thấy nó thật giá trị! Khi bạn thành công để vượt lên chính mình và những quan niệm cũ của mình, bạn sẽ thấy thật tuyệt vời. Đó sẽ là một khung cảnh mới đặc biệt và những cảm xúc không thể so sánh được với bất cứ điều gì mà bạn đã có trước đó.

Mừng sinh nhật Bà Kim Chi





Mừng Bà Đỗ Kim Chi tròn 74 tuổi ( 26/5/1941).Chúc sinh nhật vui vẻ, sức khỏe giữ được ổn định, công việc may mắn, vui cùng các con và các cháu

Blog Gia Đình Cụ Quang

Chủ nhật..tếu tý !

Vui tý chủ nhật>> << Suy ngẫm sự đời
Yêu như thị Nở mới là yêu
Chi Phèo quỷ dữ cũng xiêu lòng nàng
Không nhan sắc chẳng bạc vàng
Yêu thằng khố rách họ hàng cũng không
Yêu như Thị Nở mới nồng
Hồn nhiên chân thật dãi lòng dưới trăng
Yêu như thị Nở mới hăng
Yêu không cầu lợi không nhì nhằng vòng vo
Ai dám bảo Thị dại khờ
Ai cười thị đoảng ngu ngơ là xoàng
Tình thương thánh thiện là vàng
Thức đời lương thiện ngàn lần ước ao
Cháo hành có phép nhiệm màu
Yêu như Thị Nở đời sau mấy người…
Sưu Tầm

Lời Bình của tác giả
Bây giờ có những đàn ông
Mới quen phụ nữ đã trông đến tiền
Kinh doanh chàng nổ liên thiên
Miễn là chiếm được đồng tiền của em...
Xong rồi chàng biến rất êm
Tình yêu chấm hết, đồng tiền mất luôn...
Bây giờ em nước mắt tuôn
Tình yêu kiểu ấy có buồn không em ??
KHÔN NHÀ thì phải khôn thêm
Chứ đừng DẠI CHỢ chuốc thêm nổi buồn..


Chuyện tếu

Ngoại tình để giảm cân

Một phụ nữ người Anh bị chồng phát hiện ra việc cô ngoại tình.
3-4405-1432106762.jpg
Cô đau khổ ghê lắm, đến độ sụt đi tới 3 ký.
Người ta khuyên cô nếu không còn tình cảm thì nên ly hôn, cô này đáp:
- Không được! Tôi còn phải gầy bớt đi 4 ký nữa thì mới coi được.
- !?!

Càng già càng yêu!

Một thiếu nữ kết hôn với triệu phú xấp xỉ 80 tuổi.

2-8314-1432022925.jpg
Tại buổi lễ thành hôn, nhà triệu phú hỏi nàng:
- Em yêu! Tuổi tác của chúng ta chênh nhau quá nhiều, em có thật lòng yêu anh không?
Thiếu nữ cười hồn nhiên:
- Đương nhiêu là em yêu anh rồi. Nếu anh 98 tuổi thì em lại càng yêu anh hơn đấy.
- !?!

Khi bợm nhậu đi taxi

Một người đàn ông say ngất ngư đang đứng ở ga xe lửa.
3-6293-1432023161.jpg
Ông ta gọi một chiếc taxi nhờ chở ông ta đến ga xe lửa.
Anh tài xế ngạc nhiên:
- Thưa ông, đây là ga xe lửa mà.
- Ồ, thế à...
Vừa nói ông ta vừa móc tiền ra đưa cho tài xế:
- Bữa sau anh nhớ đi chậm lại một tí nhé!
- !?!

Quyết định học phần sau

Sau khi đón cậu con trai từ trường về, bố dẫn cậu bé vào hiệu sách để mua sách giáo khoa cho năm học mới.
4-6426-1432107035.jpg
Cậu con trai cầm quyển sách tiếng Anh lên hỏi bố:
- Bố ơi, học tiếng Anh có khó không ạ?
- Thoạt đầu khó, nhưng học đến phần sau thì lại dễ.
- Thế thì con sẽ chỉ học phần sau thôi bố nhé!
- !?!

Thảm họa khi thiếu bông hoa

Đạo diễn nhập vai làm mẫu cho một kép trẻ:
1-6393-1432022726.jpg
- Cậu đưa bông hồng lên mũi, nhắm mắt, từ từ hít vào thật sâu rồi nói: 'Chao ôi, đây chính là mùi hương đằm thắm của nàng!' – Hiểu rồi chứ?
- Dạ, quá đơn giản ạ.
Đến hôm công diễn, màn độc thoại của chàng si tình làm khán giả cười nghiêng ngả, anh ta vào hậu trường lo âu hỏi đạo diễn:
- Tôi đã làm sai điều gì đó phải không?
Đạo diễn gầm lên:
- Chết tiệt! Ngửi bàn tay không rồi ăn nói bậy bạ! Thế bông hoa đâu?
- !?!

Mẹ chồng chưa hiểu hết con dâu

Bà mẹ chồng nói với cô con dâu:
1-6641-1431921280.jpg
- Con ạ! Chẳng gì chồng con cũng có 3 bằng kỹ sư, một bằng sáng chế. Vậy mà con lại bắt nhà trí thức đi chợ và thổi cơm là sao?
- Thưa mẹ, vậy là mẹ chưa hiểu gì về con.
- Sao ý con là...
- Dạ! Hiện nay con đang là cán bộ của Cục Quản lý và Sở hữu trí tuệ!
- !?!

Sưu tầm

Dã ngoại tránh nóng

 Từ cuối tháng 4/2015 sang tháng 5/2015 cả nước khí hậu nóng bức, miền Nam tuy dễ chịu hơn nhưng cũng nóng hơn mọi năm, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 39oC, còn trong phòng ban ngày dao động từ 30-35oc.Để tránh nóng Cty SPC tổ chức cho 150 vị  cao tuổi về hưu đi dã ngoại ra vùng biển Bà Rịa- Vũng Tầu từ 19/5- đến 21/5/2015.Bốn chiếc xe lớn chở mọi người khởi hành từ trụ sở Cty trên đường Hai Bà Trưng, Q1, TpHCM từ 7g sáng đi qua đường cao tốc đến Khu nghỉ mát Bình Châu là một xã thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 140 km về hướng Đông Bắc. Cách TP. Vũng Tàu khoảng 45 phút ngồi ô tô, Bình Châu  có Khu bảo tồn thiên nhiên, suối nước nóng, núi Tầm Bồ và bãi biển Hồ Cốc thơ mộng… Bình Châu được ví như "lá phổi xanh" của vùng miền Đông Nam bộ, hội tụ các lợi thế đa dạng sinh thái hiếm nơi nào có được. .Tại đây đoàn dừng lại để tắm suối nước khoáng hay ngâm chân nước khoáng.

Sau đó đi tới Resort Hương Phong – Hồ Cốc để ăn trưa,cách TP Hồ Chí Minh 130 km, cách thành phố Vũng Tàu 60km, nằm trên đường ven biển nối liền Hồ Tràm – Suối nước nóng Bình Châu, Hương Phong - Hồ Cốc Resort với diện tích hơn 05ha cùng với lối kiến trúc hiện đại, ấm cúng được bao bọc xung quanh bởi rừng và biển, nằm  gần khu phức hợp khách sạn 5 sao, sân golf, casino  


Sau đó đoàn đến Khách Sạn Điện Lực nghỉ lại 2 ngày đêm,tọa lạc tại số 147 đường Phan Chu Trinh, phường 2, Thành phố Vũng Tàu, sát bãi tằm sau và gần núi có tuộng chúa Jesu .KS này được đi vào hoạt động từ khá sớm năm 1992,qua gần 20 năm hình thành và phát triển, khách sạn đã không ngừng đổi mới trang thiết bị cũng như phong cách phục vụ, cùng với hệ thống trang thiết bị hiện đại và phong cách phục vụ chuyên nghiệp, hy vọng mang đến cho du khách sự hài lòng và thoải mái.Tuy vậy vì xây cách đây hơn 20 năm nên cũng đã xuống cấp và không khang trang bằng các khách sạn mới, giá phòng tương đối mềm so với giá thị trường chung khoảng 483,000đ/đêm/khách.Tại đây chúng tôi được thư giãn , tắm biển và thưởng thức các đặc sản miền biểnBR-VT, và thăm Niết Bàn Tịnh Xá, nơi có tượng Phật nằm

Tin vắn từ Matxcova và trong nước...

1.Tin từ Mátxcova
-Ngày 19/5/2015, bà Phạm Kim Nhu đã đến đặt hoa tại đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Matxcơva nhân kỉ niệm 125 năm ngày sinh của Người. (ảnh trên)
-Bà Nhu đang hưởng những ngày đầu mùa hè cùng vợ chồng con trai tại Mátxcơva (ảnh dưới)

2. Tin trong nước
-Mùa hè năm 2015 của chi họ hứa hẹn khởi sắc đã được khởi đầu bằng chuyến đi không định trước của ông Phạm Vĩnh Ngọc tới các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam và Bỉnh Định (28/3-3/4). Ngay sau đó ít ngày là chuyến du lịch hai tháng của Lê Hồng Vinh tới Nhật; chuyến du lịch ấn tượng, ý nghĩa của nhà Phương Lương tới Singapore. Cả hai chuyến đi này đều được bắt đầu từ những ngày cuối tháng 3 vừa qua. 
Tiếp theo là các chuyến đi cùng diễn ra trong thời gian nghỉ lễ 30/4-1/5 của đại gia đình ông bà Lan Nguyên tại bãi biển Sầm Sơn; của bà Kim Anh tại Đồ Sơn; chuyến thăm Cao Bằng của chị Hồng Vinh; chuyến du lịch của mẹ con Tô Minh Hương, Hồng Liên tới Úc thăm cô con gái đầu là Hồng Nhung đang theo học tại đây; chuyến du lịch Pháp, Italia của gia đinh Thu Minh xuất phát từ Nhật Bản (quá cảnh sân bay Nội Bài ít giờ).
-Từ ngày 19/5 ông Phạm Vĩnh Di đang nghỉ tại Vũng Tàu cùng CLB hưu trí điên lực miền Nam, đến hết ngày 21/5 sẽ quay trở lại Sài Gòn. Dự kiến cuối tháng 5 đại gia đình sẽ có chuyến nghỉ tại Đà Nẵng ít ngày.

Phạm Lê
(Ảnh Vũ Anh Tuấn).

Nhớ Bác Hồ !

Nhân Sinh nhật lần thứ 125 của Bác kính yêu, con tưởng nhớ đến Bác - người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho dân tộc Việt Nam.
Chúng con xin tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Bác - người đã đem lại cho dân tộc non sông thu về một mối. Việt Nam ngày càng hội nhập với thế giới và ngày càng phát triển, nâng cao cuộc sống của người dân !
http://luong1950.blogspot.com/search/label/T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20nh%E1%BB%9B
Hỡi giới trẻ ! Hãy nhìn cuộc đời này, đất nước này theo con mắt lạc quan ! Muốn đưa nước ta ngày càng giàu mạnh không thể một sớm một chiều !
http://luong1950.blogspot.com/search/label/T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20nh%E1%BB%9B
Thế hệ trước giành lại non sông đất nước, hoà bình  cho các bạn. Các bạn phải có trách nhiệm làm sao cho nước ta càng ngày càng giàu mạnh !
Một thế hệ chỉ làm được một phần việc của mình thôi ! Phải không ? Đừng đặt câu hỏi TẠI SAO? cho thế hệ trước nữa mà nên tự hỏi thế hệ mình là làm sao nước mình chưa giàu, chưa mạnh để cho nước láng giềng Phương Bắc cứ láo xược, lấn át mình vậy ? Mồm thì (tốt) với mình mà tâm thì luôn luôn 不好 (không tốt) với mình vậy ?
Xin được tưởng nhớ đến Bác kính yêu với Video: "NGƯỜI VỀ THĂM QUÊ"
Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Tưởng nhớ Bác Hồ


Tượng đài Bác Hồ ở Sài Gòn

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 7,2 m được đặt trước trụ sở UBND thành phố, trên quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ hướng về Bến Bạch Đằng (sông Sài Gòn) vừa được khánh thành sáng 17/5/2015

Hãy học ngay Tiếng Nghệ !

Học ngay Tiếng Nghệ !>> << Vui tí cuối tuần !


Đề thi lạ ‘trắc nghiệm’ tiếng địa phương
(Chuyện Giáo dục) - Hãy viết hai câu thơ sau bằng tiếng phố thông: 
Mô rú mô ri mô nỏ chộ
 Mô rào mô bể chộ mô mồ’.
       Đề thi ‘lạ’ dành cho học sinh lớp 7 huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã khiến nhiều học sinh lúng túng.
Câu hỏi trên là câu số 2 trong đề thi khảo sát môn ngữ văn lớp 7, do Phòng GD-ĐT huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh ra.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Th%C6%B0%20gi%C3%A3n
       Em Hùng, một học sinh lớp 7, cho rằng đề thi khó. Để làm được câu hỏi này, phải am hiểu vốn từ địa phương, kết cấu từ ngữ. Theo Hùng, em đã giải đề thi trên là: “Núi đâu rừng đâu đâu chẳng thấy/ Sông đâu biển đâu thấy đâu nào”.
       Thầy Nguyễn Thanh Châu, Hiệu trưởng Trường THCS Thạch Bằng nói: “Kết thúc kỳ thi, một số thầy cô giáo cho rằng dịch nghĩa câu này hơi khó, vì học sinh còn hạn chế về từ ngữ địa phương”.
      Thầy Phan Thanh Dân, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Lộc Hà, cho rằng hai câu thơ tiếng địa phương trong đề thi là để kiểm tra phần văn hóa địa phương đối với học sinh.
Theo thầy Dân, đáp án của câu hỏi trên được dịch là: Đâu núi đâu non đâu chẳng thấy/ Đâu sông đâu biển thấy đâu nào.Trong ngôn ngữ địa phương Hà Tĩnh, “mô” là đâu, ở đâu. “Rú” là núi.
“Mô ri” là ở đâu đây. “Nỏ” là không. “Nỏ chộ” là không thấy, chẳng thấy. “Rào” là sông. “Bể” là biển. “Mô mồ” là đâu nào.
       Cứ đà này thì Tiếng Nghệ sẽ "lên giá". Tôi nghe phong phanh là năm tới Tiếng Nghệ sẽ được phổ biến ở Hà Nội và dần thay thế tiếng Hà Nội bây giờ vì tiếng Hà Nội  có nhược diểm lớn là không phân biệt được "CH""TR""sờ nặng", "sờ nhẹ"!  Mặc dầu dân Nghệ ở Hà Nội đã chiếm gần 1/3 nhưng xem ra chưa đồng hoá dân Hà Nội được !
        Tôi có anh bạn Nghệ lấy gái Hà Nội và có hai đứa con. Lúc con còn nhỏ có đưa con về quê thăm ông bà nội. Bọn trẻ con rất thich vì được đi chân đất, rửa nước giếng, chơi với chó mèo, với TRU (con trâu),vời ME (con bê) nên rất thích và không muốn ra Hà Nội nũa. Ông bà nội ngỏ lời để cháu lại ở quê một thời gian ông bà trông cho. Nể ông bà nội và cũng muốn hưởng cảnh "vợ chồng son" nên con dâu đã để cháu ở quê một thời gian. Buồn cười là lúc trở lại Hà Nội cháu nói cái gì ông bà ngoại phải chào cờ và cần bố nó phiên dịch ! Ăn mặc thì không có khái niệm mặc quần vì ...để thế cho mát.
      Với đà này thì chẳng mấy chốc Hà Nội sẽ có đề thi ngữ văn như thế này vì dân Nghệ làm trong ngành giáo dục ở Hà Nội cũng khá nhiều. Có lẽ tôi phải ôn lại tiếng Nghệ mở lớp kiếm thêm thu nhập để còn đi du lịch và có tiền chiêu đãi mấy ông bạn ngoài này ! Nhậu ghê lắm !
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Th%C6%B0%20gi%C3%A3n
        Trước mắt xin bật mí mấy nguyên tắc cơ bản nhất để các vị phụ huynh tham khảo, học thuộc để truyền dạy cho cháu mình làm quen trước khi vào nhập lớp của tôi !  Các vị phải đi trước thời đại và đăng ký ngay cho con cháu mình tham gia lớp học của tôi. Đây là thầy giáo gốc Nghệ An, miễn bàn về ngôn ngữ rồi mà học phí lại rẻ. Chủ yếu là phục vụ nhân dân thôi chứ tui không có chặt chém mặc dầu xuất thân là dân cơ khí tui có dao sắc lắm để cạnh rùi !
Bắt đầu nhé:
Nỏ: Không
Mô: Đâu
Răng : Sao ( nhưng cũng là răng để nhai cơm- phải tuỳ trường hợp không thì ông Thầy này không có răng để nhai cơm đâu đó)
Tê: Kia
Trốc: Đầu
Nác: Nước
Đọi: Bát
con Khái: con Hổ
Gươi: Sân
Dạ: Vâng 
..........
Các bạn Hà Nôi nên lưu ý từ Dạ: Vâng này để sử dụng cho đúng. 
         Xung quanh từ này tôi đã bị bố vợ quát cho một trận vì nghe bố vợ dặn cái gì tôi cũng dạ cả để tỏ ra mình là thằng con rể ngoan nhưng khổ nổi là làm bố vợ phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần mà hôm ấy Cụ lại đang bị viêm Amidan nữa chứ. Đến lúc Cụ dặn:
      Con phải thương lấy con P.. tôi cũng DẠ thì Cụ không chịu được nữa rồi ! Cụ bảo thằng này láo không tập trung nghe lời Cụ dặn để thương yêu con gái Cụ mà cứ hỏi lại làm Cụ phải nhắc đi nhắc lại. Chắc qua buổi dặn dò con rể này Amidan của Cụ lại sưng to hơn ! Amen !
  Quay lại Tiếng Nghệ, các bạn nên nhở một quy tắc quy đổi tổng quát sau đây: 
Tất cả các vần ÂU đều đổi ra U
Ví dụ: TRÂU đổi ra TRU, quả BẦU đổi ra quả ....và ĐẬU đổi thành...
     Cứ thế mà áp dụng thì trai Bắc sẽ cưa đổ gái Nghệ (xinh) đó ! Không đổ Thầy không lấy tiền theo học lớp Tiếng Nghệ cấp tốc này !
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Th%C6%B0%20gi%C3%A3n
Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Chuyện cười cuối tuần


ĐỒNG CẢM   
Gia đình nọ có bà mẹ ghê gớm, áp đặt lên cậu con trai từ chuyện học hành tới tình cảm riêng tư . Con giun xéo lắm cũng oằn , một hôm giữa bửa ăn , cậu buông đũa đứng dậy :
   - Con không thể chịu nổi mẹ nữa , con sẽ ra đi .
   Ông bố thấy thế vội lớn tiếng :
   - Thằng kia ...
   - Bố đừng cản con !
   - Không . Cho tao theo với .

MIỄN TRẢ LẠI
Vị linh mục nói với bố cô dâu :
   - Khi cầm tay con gái đưa cho chú rể , ông nên nói một câu thật ý nghĩa nhé !
   - Ông bố vợ vốn là chủ tiệm tạp hóa , khi cầm tay con gái đưa cho chú rể đã nói:  Nhận rồi miễn trả lại nhé !

AI NỊNH AI
   Một anh nhà giàu hỏi người nghèo :
   - Tôi giàu anh có nịnh tôi không ?
   Người nghèo:
   - Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông ?
   Nhà giàu :
   - Nếu tôi cho anh nửa gia tài , anh có nịnh tôi không ?
   Người nghèo :
   - Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông ?
   Nhà giàu :
   - Nếu tôi cho anh cả gia tài , anh có nịnh tôi không ?
   Nhà nghèo :
   -  Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi .

MỪNG HỤT
   Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cu Tý chạy ra hớn hở khoe :
   -Mẹ ơi ! Sáng nay có cô Mười ở bên Mỹ mới đến nhà chơi . Cô tặng cho nhà mình một món quà và nói rằng :  “ Món quà của cô tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho gia đình cháu dùng trong một
năm “
   Nghe thế , mẹ cu Tý mừng quýnh , hỏi ngay :
   - Món quà gì thế con ?
   - Dạ , một quyển lịch !

CHUYỆN KIÊNG NGÀY TẾT
   Một giọng đàn ông hoảng hốt gọi đến sở cảnh sát đêm giao thừa :
   - Xin báo cho 911 gấp . Tôi ở số nhà ... Căn hộ của tôi vừa bị kẻ gian bẻ khóa, chúng đã lấy sạch tiền , vàng ...
   -Ông và gia đình bình tĩnh và cố giữ nguyên hiện trường . Chúng tôi sẽ đến ngay ...
   - Ấy, từ từ cũng được, qua mồng 3 các ông hãy đến, nhà tôi vẫn kiêng người lạ xông đất !!!

Sưu Tầm

Mừng sinh nhật anh Toàn Thắng



Mừng anh Phạm Toàn Thắng tròn 40 tuổi ( 15/5/1975).Chúc sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, công tác thành đạt, gia đình riêng hạnh phúc

Blog Gia Đình Cụ Quang

Hang Sơn Đoòng-Quảng Bình

Trong chương trình Good Morning America ngày 13/5 /2015 đài ABC (Mỹ) có phần phát sóng trực tiếp từ hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, và hang Én - hang lớn thứ 3 thế giới.Hang Sơn Đoòng ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, thuộc quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng. Hang là một phần của hệ thống ngầm nối với hơn 150 động khác ở Việt Nam
Sơn Đoòng rộng trên 200m, cao 150m, dài 9km do người Việt Nam là Hồ Khanh phát hiện năm 1991, và chuyên gia hang động người Anh Howard Limbert khám phá thêm năm 2009, cả hai vị này vừa được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba.
 Những hình ảnh bên trong hang Sơn Đoòng. Ảnh Ryan Deboodt.
.Cánh già trong chi họ có thể không được tham gia tour du lịch đến Hang động VN vào loại lớn nhất thế giới này,vì các lý do sau: Mỗi tour có chi phí 64,5 triệu đồng một khách cho 7 ngày 6 đêm, trong đó có 5 ngày 4 đêm ở hang, bao ăn ở 2 ngày khách sạn đêm đầu Phong Nha và đêm cuối Đồng Hới, không bao vé máy bay, quần áo, vật tư, lý do thứ hai là yêu cầu phải có sức khỏe được kiểm tra kỹ để vượt qua hơn 60km đường đủ mọi địa hình, với độ khó được đánh giá ở mức cao vì đây là loại hình du lịch mạo hiểm, hành trình chinh phục phải trèo đèo, lội suối…Hơn nữa do những quy định nghiêm ngặt của việc khai thác đi đôi với bảo tồn nên mỗi tour chỉ có 10 khách du lịch, nhưng đội ngũ phục vụ lại lên đến 30 người: 2 chuyên gia hang động từ Anh, 1 hướng dẫn viên, 2 trợ lý an toàn, 2 đầu bếp, 1 trưởng nhóm porter, 2 kiểm lâm giám sát, và 20 porter mang 600 kg thiết bị an toàn, cắm trại, và thực phẩm nên giá cả mới đắt đỏ như vậy.Hy vọng thế hệ trẻ của chi họ ngày nào đó có điều kiện sẽ tham gia tour này. Tuy với giá tour chứng 3000USD nhưng nghe nói đã có nhiều khách đặt tour đến 2017.
Chúng ta xem vài video giới thiệu về hang Sơn Đoòng
+ Video clip của Good Morning America của đài ABC Mỹ

;+ Video clip Hang động lớn nhất thế giới của National Geography
Rất tiếc chưa tìm được Video thuyết minh bằng tiếng Việt