Mừng sinh nhật Gia Minh

Mừng anh Phạm Lê Gia Minh, cậu thứ nhà Minh Hoa hôm nay tròn 21 tuổi (30.4.2000). Chúc sinh nhật vui vẻ, nhiều may mắn sớm thành đạt như bố mẹ.

Blog gia đình cụ Quang

Tin dịch bệnh hôm nay

Bộ Y tế thông tin tính từ 18h ngày 29/4 đến 6h ngày 30/4, Việt Nam thêm 4 ca mắc mới Covid-19 (3 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nội (1), Hưng Yên (2) và 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Trị).Hiện đã có 2516 ca điều trị khỏi và 35 ca tử vong

 
Như vậy tới hôm nay bên cạnh ca Covid nhập cảnh đã có ca dương tính Covid là F1 lây lan trong cộng đồng. Trước tình hình trên các tỉnh Hà Nam, Hà Nội đã có những biện pháp kiên quyết để hạn chế lây lan trong cộn đồng

Người dân cẩn thực hiện nghiêm chỉnh khuyến cáo 5K của Bộ y tế không lơ là mất cảnh giác  trong phòng chống dịch bệnh.

Phạm Lê sưu tầm.

 

.

Chào Tháng 5 rực rỡ

Nắng tháng năm rực rỡ đầu hè

Mưa rào bất chợt, xen bão giông

Đặc biệt cả nước nhiều sự kiện

Vui kỉ niệm thống nhất Đất nước

Ngày Quốc tế lao động 1-5

Sinh nhật Bác, bầu cử Quốc hội

Riêng chi ta năm người sinh nhật

Mở đầu bà Chi thêm cháu con

Tuần Phương vui vẻ bên Phú Đức

Toàn Tháng một năm rời Hà Lan

Ngọc Ly trưởng thành từ nước Đức

Trang Anh thể hiện nhiều tài năng

 

Chúc mọi người mạnh khỏe, bình an

Mong sớm dẹp Covid đi chơi xa.

Kim Anh

 

 

Chào mừng ngày Lễ...

Chi họ Cụ Phạm Vĩnh Quang chảo mừng ngày lễ Giải phóng miềm Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao đông 1/5.

Blog gia đình cụ Quang

Khuyến cáo của Bộ Y tế dịp nghỉ Lễ

Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp, số lượng người mắc bệnh và người chết tiếp tục gia tăng. Đã phát hiện các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân:

1. Hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người không cần thiết.

2. Không được chủ quan, lơ là. Luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch, khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép cần lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời.

3. Thực hiện tốt Khuyến cáo 5K: KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ để phòng, chống dịch COVID-19.

Vĩnh Thắng sưu tầm

 

4. Liên hệ với đường dây nóng Bộ Y tế: 1900.9095 để được tư vấn khi cần thiết.

 

Vì lợi ích của đất nước, cộng đồng và của chính mình, mỗi người dân Việt Nam hãy đồng lòng quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19.

Ba bài học chống dịch của Việt Nam

Trao đổi với Zing, bác sĩ Vũ Minh Điền, Phó giám đốc Trung tâm Phòng, chống dịch và Tiêm chủng vaccine, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) nêu ba bài học chống dịch của Việt Nam,

 
Thứ nhất Chúng ta không được phép để dịch lan rộng ra cộng đồng thông qua việc phát hiện sớm ca nghi nhiễm, từ đó khoanh vùng, cách ly kịp thời.

Thứ hai, trong trường hợp dịch không may lan rộng, chúng ta cần áp dụng các biện pháp mạnh như giãn cách xã hội, xét nghiệm diện rộng, phong tỏa trên diện hẹp với chỉ thị 15, 16 của Chính phủ, từ đó cắt đứt nguồn lây.

“Thông qua các biện pháp này, chúng ta có thể phân loại trường hợp cần chăm sóc y tế, điều trị tích cực nhằm đảm bảo nguồn lực. Với các trường hợp không có diễn biến xấu, viêm phổi nặng hay suy đa phủ tạng, chúng ta có thể theo dõi tại cơ sở y tế ban đầu với tiêu chí 4 tại chỗ của Bộ Y tế”,

Thứ 3, hệ thống điều trị của Việt Nam cần được thiết lập bằng nhiều tầng, lớp, từ cơ sở địa phương đến tuyến tỉnh, Trung ương. Tại Trung ương, Bộ Y tế luôn có hội đồng chuyên môn thường trực có thể hội chẩn trực tuyến, hỗ trợ cho các tuyến cơ sở bất cứ lúc nào.

 

Bác sĩ Điền nhận định: “Đây là những tham vấn chuyên môn rất quan trọng để góp vào thành công trong việc khống chế các đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua tại Việt Nam, từ đó điều trị khỏi cho những ca bệnh nặng, đưa họ trở về cuộc sống bình thường”.

Ý kiến cá nhân của người viết bài này: "Chủ trương chống dịch như đánh giặc của lãnh đạo Nhà nước, tạo dựng được sự nhất trí từ Trung ương đến dịa phương, toàn dân đồng tâm chống giặc Covid"

Vĩnh Thắng sưu tầm

Tin dịch bệnh

Sáng 28-4, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam tạm thời chưa ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Đến nay, đã có 318.792 người được tiêm vaccine phòng Covid-19.

 

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 chiều 27-4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh nguy cơ dịch bệnh rất cao không chỉ từ các nước có biên giới giáp Việt Nam mà ngay cả trong nước vì chúng ta vẫn phải tiếp nhận các chuyên gia vào làm việc, đón bà con bị kẹt ở nước ngoài về. Bằng chứng mới nhất là tại Yên Bái, khi đón đoàn chuyên gia Ấn Độ vào đã lây cho một nhân viên ở khách sạn cách ly. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục có các biện pháp ngăn chặn, kiên trì nguyên tắc ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị hiệu quả.

Bộ Y tế kêu gọi người dân đồng lòng cùng phòng, chống dịch Covid-19, khuyến cáo người dân tuân thủ thông điệp 5K, hạn chế đến nơi công cộng, luôn đề cao cảnh giác và liên hệ ngay với đường dây nóng khi cần thiết.

Phạm Lê sưu tầm

Mừng SN Hương Nhung

Mừng chị Hương Nhung trưởng nữ nhà Tô Minh Hương, cháu ngoại bà Lê Hồng Vinh hôm nay tròn 22 tuổi (28.4.1999).

Chúc sinh hật vui vẻ, nhiều may mắn hoàn thành chương trình học tập trong điều kiện dịch Covid nơi đất khách quê người kết quả tối, mọi sự như ý.

Blog gia đình Cụ Quang

Chỉ HAGL mới được như thế.

Đội bóng đá HAGL của ông bầu Đức ẵm trọn các giải thưởng tháng 4 Đội xuất sắc nhất, HLV xuât sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất và bàn thắng đẹp nhất cộng với giải CĐV dự đoaán chính xác nhất bàn thắng đẹp nhất.

 

Rất nhanh chóng, ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam kiêm Trưởng Ban điều hành giải lên tiếng: “Ban Điều hành tiến hành bầu chọn thông qua các phiếu bầu giải thưởng HLV do HLV của 14 CLB, Hội đồng HLV và Ban Điều hành bầu chọn. Giải thưởng cho CLB và cầu thủ gồm 23 phiếu từ đại diện phóng viên báo chí thể thao hai miền Nam – Bắc và thành viên Ban điều hành. Còn giải Bàn thắng đẹp nhất do khán giả bầu chọn.Ban Điều hành công bố kết quả dựa trên số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu thu về. Từng hạng mục giải thưởng đều do bầu chọn chứ không phải Ban Điều hành giải tự nghĩ ra và tự bầu chọn. Việc HAGL được tất cả các giải thưởng vì phiếu bầu cho ra kết quả như vậy”.

HAGL đang trở thành hiện tượng giai đoạn một của đầu giải bóng đá V.league 2021, với 7 trận thắng liên tiếp, ghi được nhièu bàn để thủng lưới ít nhất. đội nhận được sự yêu mến của khan giả đến đâu cũng kéo khan giả tới sân đông không chỉ ở sân nhà mà cả sân khách bởi lối đá cống hiến và đạo đức sân cỏ.

Vĩnh Thắng

Cảnh giác phòng dịch…

Sáng ngày 27.4, Bộ Y tế thông báo  với 6 ca mắc mới Covid-19 được ghi nhận, 2852) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1) và Hà Nội

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, Việt Nam đã chữa khỏi 2.516/2.652 ca Covid-19, 35 trường hợp tử vong. 

 

Bộ Y tế cảnh báo đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam do nhập cảnh trái phép.Theo Bộ Y tế, diễn biến dịch Covid-19 trên toàn cầu, nhất là tại các nước trong khu vực như Campucia, Thái Lan, Ấn độ…, nguy cơ dịch lây nhiễm vào Việt Nam rất lớn.

Các chuyên gia cho rằng nguy cơ lây nhiễm từ ngoài vào Việt Nam và việc một bộ phận người dân và cả các cơ quan quản lí lơ là, mất cảnh giác, có thể xuất hiện đợt dịch thứ 4 ở Việt Nam. Nhìn vào tình hình lây nhiễm hiện nay có thể thấy, tất cả những đợt dịch xảy ra lần sau thường lớn hơn, mạnh hơn và tàn khốc hơn lần trước.

Bài học từ Ấn độ mấy ngày nay, nước ta lại sắp tới kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài tới 4 ngày là dịp có nhiều cơ hội tụ tập đông người dễ xuất hiện nguy cơ lây lan trong cộng động. Cơ quan quản lí Nhà nước yeu cầu các địa phương tăng cường công tác phòng ngừa, hạn chế các hoạt động tập trung đông người.

Mỗi người dân cẩn nghiêm chỉnh thực hiện biện pháp phòng tránh 5 K, tiêm Vắc xin phòng bênh theo kế hoạch của cơ quan Y tế Nhà nước.

Vĩnh Phạm

Bà Dung ở Phú Quốc

 

HoàngThị Dung, Phu nhân ông Phạm Vĩnh Hải đã có nhứng ngày nghỉ ấn tượng tại Phú Quốc những ngày gần cuối tháng 4 năm 2021.

Vĩnh Phạm

20 năm Axis

Nhân dịp sinh nhật Axis tròn 20 tuổi (26/4/2001-26/4/2021) báo Thế Giới Nữ Doanh Nhân có cuộc phỏng vấn chị Lê Bạch Hoa, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Axis Group .20 năm với nhiều trăn trở và thách thức được chị hiếm hoi trải lòng trên 2 trang báo số ra tháng 4/2021. Được biết Axis Group là CTTNHH hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu thi trường

Vĩnh Thắng

Số ngày nghỉ lễ

Theo qui định người lao đông, viên chức nhà nước được nghỉ một ngày đối với ngày Chiến thắng Giaỉ phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

 

Năm nay do ngày Quốc tế Lao động 1/5 rơi vào ngày Thứ bảy vì vậy được nghỉ bù vào ngày thứ hai 3/5. Như vậy số ngày nghỉ của hai ngày lễ này là  4 ngày từ thứ sáu 30/4 đến hết thứ hai 3/5.

Vĩnh Thắng

Nữ cầu thủ bóng đá Sán chỉ

Đã thành thường niên, vào dịp rằm tháng Ba, Lễ hội Sóong Cọ (xã Húc Động, Bình Liêu, Quảng Ninh) lại được diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ của người dân tộc Sán Chỉ. Đáng chú ý hơn hết là giải đấu bóng đá dành riêng cho nữ diễn ra tại sân bóng nhà văn hóa xã nằm trên đỉnh một ngọn đồi cao.

 

Theo ông La Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Húc Động cho hay: "Xã Húc Động gồm 5 đồng bào dân tộc, riêng với dân tộc Sán Chỉ chiếm trên 70% trong số khoảng 2800 nhân khẩu. Xã có 9 thôn bản, trong đó 6 thôn chủ yếu là người Sán Chỉ, 3 thôn còn lại là người Dao".

Hàng năm các trận đấu bóng đá nữ vần thường diện ra trên sân vận đồng trước cửa UBND xã, sân đuwọc xây dựng trên một quả đồi. Trên sân các cẩu thủ tranh cướp bóng không khác gì cầu thủ nam. Trong khi đó ngoài sân cỏ bà con tập trung đông đảo reo hò, cổ vũ náo động cả một khu đồi. 

Giải đấu năm nay sẽ tiếp tục các trận bán kết vào ngày 26/4. Trận chung kết và lễ trao giải sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4/2021.

Phạm Vĩnh sưu tầm theo Đỗ Linh

Tình hình dịch bệnh

Bản tin sáng 24/4 của Bộ Y tế cho biết có thêm 2 ca mắc COVID-19 đều là người nhập cảnh đã cách ly. Việt Nam hiện có 2.832 bệnh nhân.

 

NHìn chúng cả nước đã không chế địch Covid 10 tỉnh, thành phố (Hoà Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh) đã 70 ngày và Hà Nội 66 ngày và Hải Phòng tròn 2 tháng, Hải Dương tròn 1 tháng không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Tuy nhiên số người nhập cảnh trái phép đang diên ra chủ yếu ở các tỉnh biên giới Tây Nam được xác định là nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chính Phủ yêu cẩu các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người nhập cảnh có và không được phép.

Người dân cần thực hiện nghiêm biện pháp 5 K và kế hoăch tiêm Vắc xin của Bọ Y tế phòng ngừa dịch bệnh lấy lan trong cộng đồng nhất là sắp tới ngày nghỉ lễ 30.4,

Phạm Lê sưu tầm

HỒI ỨC VỀ MẸ

Trong tâm khảm mỗi người luôn đau đáu về người mẹ của mình. Hôm nay 22/4 là ngày sinh nhật lần thứ 94 của mẹ tôi - người đã đi xa cách đây 14 năm. Thời gian càng lùi xa thì các hồi ức về mẹ càng hiện lên rõ nét trong tôi. 

Với chúng tôi mẹ là người phụ nữ Việt Nam điển hình của thế hệ trước. Luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó, không quản ngại gian khó vất vả, luôn lạc quan yêu đời, dành tình yêu thương chăm sóc vô bờ bến cho mọi thành viên gia đình. Cuộc đời mẹ trải qua nhiều vất vả - mồ côi mẹ từ khi mới 3 tuổi, bị bệnh tim bẩm sinh, lớn lên trong khu phố cổ Hà nội, chứng kiến nạn đói năm 1945 diễn ra hàng ngày. Năm 18 tuổi thoát ly gia đình đi hoạt động cách mạng. Năm 19 tuổi được kết nạp vào Đảng.  Tham gia biểu tình chiếm phủ khâm sai ngày 19/8/1945, chiến đấu trong hàng ngũ trung đoàn thủ đô ngày toàn quốc kháng chiến 22/12/1946, tham gia Ban chấp hành phụ nữ lưỡng Hà (Hà nội, Hà đông), sau rút lên chiến khu Việt Bắc làm kế toán văn phòng trung ương Đảng rồi chuyển sang Nha Công an trong kháng chiến chống Pháp. Tiếp quản Hà nội năm 1954 sau chiến thắng Điện Biên Phủ, mẹ công tác tại Bộ Công an cho đến khi nghỉ hưu năm 1982. Công việc chính mẹ đảm nhiệm tại Bộ Công an và hoàn thành xuất sắc là trưởng phòng tổng hợp Cục hồ sơ. Suốt những năm chiến tranh phá hoại từ 1964 - 1972 bộ phận hồ sơ của mẹ sơ tán trên Việt bắc, sống chung với bà con dân tộc Tày. Khi miền Nam giải phóng, mẹ đi công tác một loạt các tỉnh phía nam, hướng dẫn xử lý, bảo quản các hồ sơ, tài liệu thu thập được. Trong suốt hàng chục năm tham gia công tác hồ sơ, mẹ đã không để xảy ra bất kỳ trường hợp thất lạc, nhầm lẫn nào. Năm 2002, mẹ được Bộ Công an trao tặng Huân chương độc  lập hạng ba. Với gia đình họ hàng, mẹ luôn tận tuỵ giúp đỡ hỗ trợ và bao dung. Tính mẹ hiền lành nhưng dí dỏm, thích gặp gỡ giao lưu với con cháu họ hàng bạn bè , đi thăm thú các địa điểm mới ở Hà nội, quay lại chiến khu xưa...

Mẹ qua đời ngày 19/10/2007 (âm lịch) vì bị suy hô hấp nặng - căn bệnh phổi bị nhiễm do tiếp xúc nhiều với chất bảo quản hồ sơ. Cuộc đời mẹ là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Xin ngàn lần tri ân mẹ của chúng con.

Lê Hồng Phương

Nhớ bà THoa

Hôm nay chi họ cùng gia đình tưởng nhớ 94 năm ngày sinh bà Phạm Kim Thoa tức Sâm (22.4.1927). Bà là tấm gương về sự hy sinh phấn đáu cho sự nghiệp và giáo dục con cháu xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phạm Lê

Tin chi họ

Anh Nguyễn Đức Minh, Phu quân chị Tô Minh Thu đại diện duy nhất chi họ có mặt tại Đền Hùng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Vĩnh Thắng

V. I. Lênin (1870 - 1924)

Vơlađimia Ilich Lênin (Vladimir Ilyich Lenin) sinh ngày 22 tháng Tư năm 1870 ở Simbirsk (nay là Ulianovsk) mất năm 1924.

Vơlađimia Ilich Lênin (Vladimir Ilyich Lenin) là một lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, là người phát triển học thuyết của Các Mác và Phriđơrich Ăngghen. Ông là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng tháng Mười Nga, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo (7/11/1917). Ông được cho là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất đến toàn thế giới.

Vĩnh Thắng sưu tầm

 

 

Giỗ Tổ Hùng Vương

Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Lễ Hội truyền thống hằng năm của nước ta nhằm ghi nhớ công ơn các vua Hùng dựng nước và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người gặp gỡ cán bộ chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong ngày 19.9.1954 "các Vua Hùng đã có công dựng nươc, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"


Năm nay giỗ Tổ Hùng Vương nhằm ngày Thứ tư 10/3 âm lịch, tức 21.4.2021. do phòng chống dịch Covid chỉ thực hiện phần Lễ, không tổ chức phần Hội. 

Hàng vạn người từ khắp các địa phương trong nước đã hành hương về đất Tổ dự lễ. Sau chương trình nghệ thuật "Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” tối 20/4 (tức 9/3 Âm lịch), người dân Phú Thọ và du khách thập phương đã được chiêm ngưỡng màn pháo hoa tầm cao tại khu vực hồ Công viên Văn Lang, TP.Việt Trì, Phú Thọ.

Vĩnh Thắng

Bát Phở không chanh

Đầu hàng Đồng giáp phố Hàng Vải có hiệu Phở những năm trước đây tôi thường đến ăn và quen gọi là Phở Hàng Đồng. Nước Phở trong ngọt, đặc biệt là không có chanh như nhiều hiệu Phở khác. Chi tiết này lại nhớ cụ Quang ngày còn sống thường bảo đại ý “Phở mà ăn với chanh coi như không biết ăn””.

Gần đây đọc được bài viết lai lịch Phở Hàng Đồng là của Cụ Chiêu có gốc gác Phở Cồ Nam Định. Số là từ đầu thế kỷ 20, ông nội cụ Chiêu đã xách dao thớt và nồi nấu phở lên Hà Nội mưu sinh. Đầu tiên là phở gánh, rồi đến đời bố cụ Chiêu mới mở được quán ở phố Bát Đàn, sau đó chuyển sang Hàng Phèn, nơi cụ Chiêu được sinh ra. Sau đó bị gián  đoạn vì chiến tranh, phải đến thập niên 1980, cụ Chiêu mới mở lại quán phở để nuôi gia đình, tại số 48 Hàng Đồng.

Đặc trưng của phở Hàng Đồng và của dòng họ Cồ là gia giảm vị mặn khi nấu bằng nước mắm nguyên chất, nên hương vị nước phở đậm đà và khác biệt với những dòng phở khác nấu ở Hà Nội vốn khăng khăng cho rằng nước mắm làm hỏng vị phở.

Một nguyên tắc ở phở Hàng Đồng là không dùng chanh hoặc quất để vắt vào bát phở, nhằm lấy vị chua. Không biết thời ông nội và bố của cụ Chiêu, nguyên tắc này đã có chưa, nhưng kể từ khi cụ Chiêu mở quán phở rồi truyền lại cho vợ chồng con trai trưởng là Cồ Như Việt và Nguyễn Thị Xuân Hòa cho đến nay, chưa từng có ai thấy sự hiện diện của chanh và quất cả.

Có tìm hiểu kỹ mới thấy sự tinh tế của nguyên tắc này. Vị thơm của thịt bò rất dễ bị phá hủy bởi acid có trong chanh và quất, thế nên khi vắt nước chanh hay quất vào bát phở bò, vị thơm ngon của món ăn sẽ bị hủy hoại. Chanh đã không hợp, nhưng quất còn không hợp với phở bò hơn nhiều, cũng như xì dầu với phở bò vậy.


Thế hệ nấu phở thay đổi, từ cụ Chiêu sang cô con dâu trưởng, và giờ là cháu dâu, nhưng có lẽ cốt cách phở của cụ Chiêu vẫn được giữ nguyên. Vẻ lãng mạn của một quán phở ở khu phố cổ được hiện diện trên nóc quầy phở, khi là lọ hoa bướm, khi thì cúc họa mi, khi lại là hoa loa kèn. Nhưng chỉ thế thôi, chứ không thể thêm một đĩa chanh!

Tôi thời chưa nghỉ hưu đã có lần dẫn nhóm đồng nghiệp thân quen đến ăn trưa thưởng thức bát Phở Hàng Đồng thơm ngon. Ra về vị nào cũng gật gù, tấm tắc về hương vị bát Phở đã thưởng thức.

Vĩnh Thắng sưu tầm

Nhớ cụ Nguyễn Lam

Hôm nay ngày 6/3 âm lịch tức 17.4.2021 gia đình làm giỗ lần thứ  31 cụ Nguyễm Lam. Cụ là người Ông, người Cha kính mến cả cuộc đời hy sinh phấn đấu cho sự nghiệp của Đảng, đất nước và hạnh phúc gia đình.

 

Trong cuốn sách mới xuất bản của NXB Thanh niên Đồng chí NGUYỄN LAM  Bí thứ thứ nhất đầu tiên của Đoàn thanh niên cộng sản Việt Nam nhân kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh viết “Cái tên Nguyễn Lam sau này được ghi trong lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng, lịch sử dân tộc, được nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam nhắc tới là do ông chọn để đi làm cách mạng trong thời kỳ còn phải hoạt động bí mật. Nguyễn để tránh họ thật là Lê, Lam là để nhớ về quê hương, thời đó là xã Lam Cầu Thượng, thuộc tổng Lam Cầu, tỉnh Hà Nam. Tên thật của đồng chí Nguyễn Lam là Lê Hữu Vỵ. Ông sinh ngày 31-12-1921, tại thôn Đại Cầu, xã Tiên Tân ngày nay”. Ông mất năm 1990, 69 tuổi. 

Hôm nay con cháu tề tựu đông đủ, thắp nén hương tưởng nhớ người Cha, Ông. Cuộc đời, sự nghiệp của Ông là bài học luôn được con cháu ghi nhớ noi gương học tập

Vĩnh Thắng

Thẻ CCCD gắn chíp

 Thẻ CCCD gắn chip điện tử có dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như chữ ký số, sinh trắc học, mật khẩu một lần,… Thông tin chủ thẻ được định danh một cách chính xác, giảm thiểu mọi nguy cơ về giả mạo thẻ, đảm bảo an toàn bảo mật, nhất là trong các giao dịch tài chính.

 

Dữ liệu trên chip có thể được truy cập ngay lập tức mà không bị phụ thuộc vào kết nối mạng, thông qua các thiết bị đọc. Ngoài ra, việc tích hợp chip trên CCCD đem lại tính linh hoạt khi cần bổ sung hoặc sửa đổi thông tin sau khi thẻ được phát hành bởi cơ quan công an.

Thời gian tới khi thẻ CCCD gắn chip tích hợp đầy đủ thông tin, người dân đi giao dịch và làm thủ tục sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ khác (như bằng lái xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội).

Thêm nữa trong tương lai, thẻ CCCD gắn chip có thể thay hộ chiếu cho công dân nhập cảnh những nước có ký kết với Việt Nam. Để như vậy, thẻ CCCD gắn chip bắt buộc phải được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, liên thông được với cơ sở dữ liệu dùng chung của các bộ, ngành liên quan.

Đáng chú ý, chip gắn trên thẻ CCCD là để lưu trữ các thông tin của công dân, không có chức năng định vị, theo dõi vị trí. Việc tích hợp, sử dụng thông tin trên chip tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Trong trường hợp người dân mất thẻ CCCD gắn chip, cũng không có nguy cơ lộ lọt thông tin.

 

Nhìn chung lợi ích và hiệu quả của việc làm thẻ CCCD là rất rõ ràng, công dân được phục vụ nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí, công sức đi lại. Cùng với đó, các cơ quan nhà nước được kết nối, khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý của mình nhanh chóng, chính xác, độ tin cậy cao.

Tất nhiên, thẻ CCCD đã được cấp trước ngày ban hành Thông tư số 06 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định, các loại giấy tờ sử dụng thông tin từ thẻ CCCD cũ vẫn nguyên hiệu lực pháp luật. Vì thế, người dân không cần gấp rút đi làm thẻ CCCD mới nếu chưa thực sự cần thiết, tránh tình trạng quá tải.

Vĩnh Thắng theo H.A.H (Tổng hợp) 


Dạo chơi

 

Hoãn chuyến lên Định Hóa cùng chi họ vì điều kiện thời tiêts, ba bà rủ nhau dạo chơi giữa tiết trời tháng tư mát mẻ …

Vĩnh Thắng

Đừng tin quảng cáo bịp nhé…

Theo TTO -Tuỏi trẻ Online - 'Chỉ cần mua một thiết bị giúp tiết kiệm điện với giá vài trăm ngàn đồng sẽ giảm 30 - 40% tiền điện mỗi tháng, dùng càng nhiều càng tiết kiệm tiền' là lời quảng cáo đường mật trồi lên đầy trên mạng mùa nắng nóng. Chớ dại mà tin.

 

Các chuyên gia về điện khẳng định, chưa có cơ quan nào công nhận và không hề có thiết bị nào "thần thánh" như thế. Thậm chí, sử dụng thiết bị này có thể dẫn tới "tiền mất tật mang".

Vĩnh Thắng sưu tầm

Tin dịch bệnh

Bản tin sáng nay Bộ Y tế  tính từ 18h ngày 13/4 đến 6h ngày 14/4, nước ta thêm 3 ca mắc mới Covid-19 (BN2715-2717) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa.

Trước đó Bản tin chiều 13/4 của Bộ Y tế cho biết có 7 ca nhập cảnh mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, Bến Tre và Kiên Giang. 

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam - Bộ Y tế, đánh giá, nguy cơ Việt Nam đối mặt sự bùng phát dịch COVID-19 là rất lớn. Theo ông Phu, dịch đang bùng phát mạnh ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là những nước Đông Nam Á gần Việt Nam,trong đó có Campuchia.

“Người Việt Nam làm ăn sinh sống ở Campuchia nhiều, việc đi lại giữa hai nước rất lớn. Trong lúc này, người Việt Nam từ Campuchia muốn trở về quê hương cũng rất cao nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta là lớn”, ông nhận định.

 

Về nguy cơ dịch bệnh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 khi người dân đi du lịch nhiều, ông Phu cho rằng, mở cửa để phát triển du lịch, kinh tế là cần thiết nhưng phải phòng bệnh chu đáo; chính quyền nơi có các điểm du lịch, du khách và dân địa phương phải có ý thức phòng dịch cao; nếu để dịch xảy ra thì vô cùng khó kiểm soát, quản lý, phát hiện và truy vết. Vì thế, việc thực hiện thông điệp 5K là rất quan trọng, “không được chủ quan một chút nào”, ông nói.

Phạm Vĩnh sưu tầm


Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

 Sáng nay mở mạng đọc báo người Việt ở nước ngoài bỏ rác vào thùng, về nước mình lại xả rác bừa bãi. Bỗng dung có chút tâm tư.

Tôi có thời gian hơn chục năm sống và làm việc ở ngoài nước, đi qua vài nước Châu Âu nhận ra người Việt mình dù đi du lịch hay ở hẳn nước sở tại bỗng dưng tự giác chấp hành nghiêm chỉnh nếp sống văn minh, sạch sẽ trật tự công cộng nơi đất khách quê người.

Có lần tôi bày tỏ thắc mắc của mình với một vài Việt kiều lâu năm ở nước sở tại, tại sao trừ những người sinh ra ở ngoài nước đã đành, phần lớn họ đều đã có mấy chục năm sống ở Việt Nam giờ lại nghiêm chỉnh đến thế. Không vứt rác ra đường, không uống rượu bia khi lái xe, không ồn ào nơi cư trú và nhiều thứ không khác không kể hết

Họ cười và bảo ở đâu quen đó. Ví dụ sống ở nước Đức kỉ luật xã hội rất nghiêm minh, có cái bất thành văn đa phần dân họ thực hiện tự giác, mình làm khác đi cảm thãy xấu hổ mất uy tín dân mình.

Có lẽ đúng là thế các cụ ta từ xưa đã có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” quả không sai.

Vĩnh Thắng  

Điểm tin dịch bệnh

Sáng 12/4, Bộ Y tế thông tin có 3 ca nhập cảnh đều từ Nhật Bản về nước, được cách ly tại Hà Nội và Thái Nguyên. Như vậy, tính đến 6h ngày 12/4, Việt Nam có tổng cộng 2.696 ca Covid-19.

 

Các ca mắc mới trong những ngày gần đây đều là từ người nhập cảnh được  cách ly ngay, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

 

Để phòng tránh người dân cần thực hiện 5 K và kế hoạch tiêm Vắcxin của Bộ Y tế để  ngăn chặn lây lan trong cộng đồng.

Phạm Lê sưu tầm

"Nữ dân quân"

Những người cao tuổi chi họ chắc không ai là không nhớ tới bức ảnh nỏi tiếng “Nữ dân quân”. Đây là bức ảnh đầu tiên được giải thưởng Nhà nước. 

Bức ảnh đẹp vì gương mặt tươi trẻ, tự tin của cô gái trong ảnh và vì cái nhạy cảm, tinh tế của người chụp ảnh đã khéo chớp được khoảnh khắc đó. Tác giả của bức ảnh là nhà báo Nguyễn Đình Ưu, người Hải Phòng. Ông tham gia cách mạng từ sớm (những năm 1948-1950), công tác tại Đại đoàn 308, tham gia chiến đấu, chụp ảnh phục vụ công tác địch vận, ảnh sinh hoạt, lao động và chiến đấu của đồng bào, chiến sĩ ta... Năm 1951, ông được điều động về Báo Quân đội nhân dân, làm việc cùng nhiều nhà nhiếp ảnh tên tuổi như: Bùi Duy Ly, Triệu Đại, Đinh Ngọc Thông

Bức ảnh “Nữ dân quân” ra đời năm 1960. Chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 15 năm Quốc khánh (2-9-1945 / 2-9-1960), ban tổ chức chọn một tiểu đoàn nữ dân quân gồm những người có sức khỏe, chiều cao đồng đều, đại diện cho hàng triệu nữ dân quân toàn miền Bắc về sân bay Bạch Mai tập duyệt. Nhà báo Nguyễn Đình Ưu được tòa soạn giao nhiệm vụ phải chụp được tấm ảnh một nữ dân quân để đăng báo với tiêu chí: “Tươi, trẻ, khỏe, nghiêm”.

Lúc bấy giờ, nhà báo Nguyễn Đình Ưu được trang bị chiếc máy ảnh Rolleiflex và chỉ có tiêu cự ngắn. Một buổi sáng, trên sân bay Bạch Mai, khi các khối bắt đầu luyện tập, nhà báo Nguyễn Đình Ưu chỉnh xong tốc độ, khẩu độ và lựa chọn tiêu cự hợp lý. Ông bấm liền 3 kiểu một lúc khi đội hình nữ dân quân hành tiến qua lễ đài. Cô dân quân trong ảnh tên Nguyệt, 16 tuổi, ở ngoại thành Hà Nội. Nguyệt mặc áo bà ba, đai lưng thắt chẽn gọn gàng, đầu chít khăn mỏ quạ, vai mang súng, đứng trong đội hình duyệt binh hướng về lễ đài. Ánh sáng chếch xiên làm nổi bật lên nét thanh xuân tươi trẻ của cô gái, đôi mắt sáng, nét mặt cương nghị, nắm tay giữ chặt dây súng thật kiên định. Hai nhân vật phụ và nòng súng mờ nhòe phía sau càng khẳng định tính chân thật, không sắp đặt của người chụp, phía xa xa là mây trời Hà Nội. Bức ảnh nổi tiếng ngay khi được công bố, đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, tiêu biểu là Huy chương Vàng quốc tế tại Hungary (năm 1961). Đây là tác phẩm nhiếp ảnh đầu tiên của Báo Quân đội nhân dân được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, lĩnh vực nhiếp ảnh, năm 2001.

Phạm Lê sưu tầm (Theo QĐND)

Bức ảnh: “Nữ dân quân” của nhà báo Nguyễn Đình Ưu

Chuyến bay cách nay 60 năm

Chúng ta còn nhớ cách nay đúng 60 năm, ngày 12.4.1961 Liên xô phóng thành công con tàu Vũ trụ Phương Đông 1 (Vostok 1) mang theo nhà du hành vũ trụ đầu tiên của thế giới Thiếu tá Yuri Alekseyevich Gagarin

Ngay từ đầu thập niên 60, ông là một trong số 20 phi hành gia được tuyển chọn từ 3.000 học viên quân sự xuất sắc nhất của Liên xô đào tạo cho ngành du hành Vũ trụ tương lai.

Yuri Gagarin đã làm nên lịch sử là người đầu tiên trên thế giới bay quanh Trái Đất trong 108 phút trên con tàu vũ trụ Phương Đông 1 khi mới 27 tuổi.

Sự kiện này đã đưa Liên Xô trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử nhân loại đưa con người vào vũ trụ, mở đầu cho việc con người chinh phục không gian vũ trụ. Hình ảnh nụ cười chiến thắng của ông được phát sóng trên tất cả các kênh thông tin trên thế giới. Chiến tích của ông đưa Liên Xô trở thành cường quốc số 1 trong việc chinh phục vũ trụ.

Rất tiếc 6 năm sau đó ông qua đời trong một chuyến bay thử nghiệm khi tuổi vẫn còn trẻ. Một tai nạn máy bay đến giờ mà nguyên nhân vẫn chưa được sáng tỏ với nhiều giả thiết khác nhau.

Tôi vân còn nớ như in hôm đó tôi đến trường Chu Văn An, lớp 8C khi thủ tướng Phạm Văn Đồng thông báo tin này tại Quốc hội Việt Nam đang họp tại Hà Nội. Chiều tối hôm đó cánh học sinh cùng lớp tôi râm ran bàn tán ca ngợi anh cả Liên xô quên cả ra về dù trời đã tối mịt. Chúng tôi còn lấy câu thơ của nhà thơ Xuân Thủy ""Trái đất mi ôm, ôm chẳng nổi. Trời cao ta với tận cung mây" để ca ngơi chiến tích của những người cộng sản Liên xô anh em.

Vĩnh Thắng sưu tầm