Sam 6 tháng tuổi

Hôm 29,2 vừa rồi cháu Sam con gái đầu Mai Anh -Will Cook, cháu ngoại đầu nhà Lương Phương vừa tròn 6 tháng tuổi. Bà ngoại Lê Hồng Phương đã viết mấy dòng trên Facebook  khi nhìn thấy ảnh cháu mình do bố cháu Will Cook chụp “Mới xa bà ngoại có một tháng mà đã lớn trông thấy, “chững chạc” hơn nhiều rồi”.
Phạm Lê

Mừng VTV. 3

Chúc mừng Nhạc sĩ Việt Hùng VTV. 3 tròn 22 tuổi. Cùng với VTV.1, VTV.3 là một chương trình được người xem chi họ cụ Quang quan tâm, theo dõi thường xuyên trên một lần hàng ngày.
Chúc VTV 3 sang tuổi mới có nhiều chương trình giải trí hấp dẫn người hâm mộ cả nước và chi họ hơn nữa.
Phạm Lê

Chúc mừng

Mừng chị Tô Minh Thu, phu nhân Nguyễn Đức Minh nhân kỉ niệm ngày sinh (31.3.1076). Chúc SN vui vẻ, sự nghiệp thăng tiến mới, gia đình thêm nhiều niềm vui và may mắn mới.
Blog gia đình cụ Quang

Nói cho sướng…

Trên trang báo mạng Báo mới hôm nay 29.3 tác giả Hoàng Hà giật tít “Thủ môn Tiến Dũng và sự thật phũ phàng ở đội tuyển Việt Nam”
Xin trích dẫn nguyên văn bài viết: Trước trận đấu cuối cùng ở vòng loại Asian Cup 2019 gặp đội tuyển Jordan, nhiều người hâm mộ mong muốn Tiến Dũng được bắt chính trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam. Lý do người hâm mộ đặt niềm tin vào thủ thành người Thanh Hóa là bởi anh đã có màn trình diễn xuất sắc ở VCK U23 châu Á 2018 hồi tháng 1 vừa qua. Ở AFC Cup 2018 và những trận đầu tiên V-League 2018, thủ môn của FLC Thanh Hóa cũng đã thi đấu khá tốt.
Nhưng HLV Park Hang-seo vẫn một mực tin tưởng thủ thành Đặng Văn Lâm, xếp cầu thủ Việt kiều này bắt chính khi làm khách trước Jordan dù trận đấu này không mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là quyết định hợp lý bởi dẫu sao Đặng Văn Lâm không những có nhiều kinh nghiệm hơn Tiến Dũng mà còn thi đấu ổn định hơn. (Ảnh bên từ trái qua phải Ba thủ môn Dũng, Mạnh, Lâm)
Những tưởng cơ hội lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia đã rộng mở với Tiến Dũng khi Lâm “tây” dính chấn thương ở phút 35 sau một pha va chạm với cầu thủ đội bạn, buộc phải rời sân. Thế nhưng thủ môn quê Ngọc Lặc một lần nữa phải thất vọng khi ông Park tung thủ thành Tuấn Mạnh vào sân chứ không phải anh.
Và màn trình diễn của Tuấn Mạnh sau đó cho thấy ông Park không hề sai. Tuấn Mạnh đã có liên tiếp nhiều pha cứu thua cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là 2 pha cứu thua xuất thần ở các phút 64 và 88. Màn trình diễn của Tuấn Mạnh giúp đội tuyển Việt Nam kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1, qua đó kết thúc vòng loại với thành tích bất bại.

Qua sự xuất sắc của Văn Lâm và Tuấn Mạnh mới thấy, Tiến Dũng chỉ là sự lựa chọn số 3 và chặng đường trở thành thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam của thủ môn trẻ này vẫn còn khá dài. Anh sẽ phải duy trì phong độ và tiếp tục chờ đợi cơ hội đến với mình.” (Ảnh bên Anh Đức tác gỉa bàn thắng của tuyển VN)
Xem hết bài viết chúng ta thấy tác giả nói không sai, nhưng cái đáng nói là ở cái đầu đề giật gân ấy có gì đâu mà phũ phàng?. Người nào giỏi chuyên môn hơn thì được HLV sử dụng, chắc Tiến Dũng cũng tự hiểu là so với hai bậc đàn anh Đặng Văn Lâm và Tuấn Mạnh còn một khoảng cách xa nhất là về kinh nghiệm trận mạc.
Người ta có cảm giác tác giả chỉ nói cho sướng miệng, đưa ra cái đầu đề ấy để câu sự chú ý của người đọc.
Phạm Lê

Chủ tịch Quốc hội...

Theo tin VOV.VN tối ngày 26/3 Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến thăm chính thức Hà Lan đã tới thăm ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan, gặp mặt thân mật cán bộ nhân viên ĐSQ và đại diện hơn 20.000 bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm ăn và học tập tại Hà Lan. Các cháu X và G mặc áo đẹp theo bố mẹ cầm cờ hoa cùng cô bác, anh chị em đi đón khách là thích lắm.
Phạm Lê

Hội Hoa Anh đào..

Lễ Hội Hoa Anh đào Nhật Bản diễn ra từ ngày 23 đến 26-3 tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Tại lễ hội này, thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trưng bày khoảng 30 cây và 10.000 cành hoa anh đào, cây cảnh nghệ thuật, một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam và Hà Nội. Chi họ ta có các vị Ngọc, Phi, Nhu và anh chị Tuấn Thúy đã có buổi dạo chơi ngắm cảnh trong điều kiện thời tiết đẹp ở Hà Nội mấy ngày qua.
Hoa Anh đào còn có ở nhiều nước Châu Âu như tại Hà Lan, đất nước được mệnh danh là xứ sở nhiều loại hoa nổi tiếng. Nhớ lại năm 2005, chúng tôi may mắn đã có trọn một ngày dạo chơi trong khu vườn Hội hoa Keukenhof ngắm những cây Hoa Anh đào Hà Lan sắc màu trắng và đỏ có tán lá rộng, nở rộ và lâu tàn hơn ở Việt Nam.
Vĩnh Thắng

Hộp thư chi họ


Hôm qua 26.3.2018 nghe tin cụ bà Nguyễn Thị Lan thông gia của cụ Quang Yến mấy hôm nay mệt, chị Lê Hồng Phương đã tới thăm hỏi sức khỏe.
Cụ bà và gia đình rất cảm kích trước thịnh tình của vị khách đúng ngày kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TN Việt Nam 26.3.
Phạm Lê

Chúc mừng

Hôm nay kỉ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn 26/3, chúc mừng hai cựu đoàn viên TNLĐVN nghe theo tiếng gọi của Đoàn đại diện chi họ xung phong lên đường tham gia xây dựng khu Gang Thép Thái Nguyên từ những ngày đầu tiên.
Vĩnh Thắng

87 năm Đoàn Thanh niên.

Hôm nay kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên, chi họ ta bậc cao niên đa phần gắn bó và trưởng thành từ Đoàn thanh niên.

Tôi được biết các ông Di, Ngọc thời thanh niên sôi nổi đã có chân trong các hoạt động của Đoàn như tốp ca thành đoàn Hà Nội những năm cuối 50 và đầu 60. Bà Nhu, bà Anh hăng hái tham gia họat động văn nghệ của Đoàn. Bà Lan, ông Nguyên nghe theo tiếng gọi của Đoàn đi xây dựng Gang Thép Thái Nguyên gần như từ những ngày đầu. Ông Tiến cán bộ Đoàn nhiều năm trong phong trào than niên của trường Chu văn An.
Lớp con, cháu kế cận như Vinh, Phương, Lương, Tuấn, Dũng, Khanh, Hà, Hiền tôi biết ít thông tin nhưng tin là có nhiều ảnh hưởng từ hoạt động của Đoàn thanh niên.
Bản thân tôi cũng nhiều năm là cán bộ Đoàn cơ sở trong Quân đội, từ đó trưởng thành dần lên từ công tác Đoàn. Bà xã tôi may mắn có tấm gương của người Cha là cán bộ Đoàn TNLĐVN từ những năm đầu, giúp cho bà ấy định hướng trong cuộc sống, sự nghiệp của mình. Đến lượt cậu con trai tôi cũng nhiều năm gắn bó, trưởng thành từ công tác Đoàn ở cơ quan.
Một việc tôi vẫn còn nhớ như in ngày còn ở 53 Lãn Ông, ông Ngọc đứng trên chiếc giường ở gian phòng ngay sau hai bể nước nổi của nhà say sưa hát bài “Tiến lên đoàn viên …”. Tôi lẻn chui dưới gầm giường, lấy hết sức gồng mình nâng chiếc phản lên, giật mình ông mới dừng lại cắt đứt mạch hưng phấn bất ngờ. Rồi đến lượt tôi phải phấn đấu suốt cả ba năm cấp III, mới được kết nạp "vét" vào Đoàn khi lớp đã giải tán. Thế mới biết thời đó ước mơ là đoàn viên thanh niên của các ông anh, bà chị sau này đến lứa tôi lớn đến mức nào.
Tôi tin là kí ức về Đoàn thanh niên trong các thế hệ chi họ ta còn nhiều, xin ghi lại vài dòng cùng chia sẻ.
Vĩnh Thắng

Hưởng ứng và chia tay.

1.Tối qua 24.3.2018, hưởng ứng ngày Giờ trái đất chúng tôi đã tắt đèn một giờ từ 20h30 đến 21h30. 
Cả nhà tắt hết đèn chỉ có tủ lạnh và chiếc TV được bật lên theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp tại quảng trường CM Tháng 8 Nhà hát lớn TP Hà Nội.
Cô em vợ sống ở môt chung cư ngoại thành Hà Nội báo tin cũng tắt hết đèn thắp nến hưởng ứng kêu gọi tiết kiện điện.
2.Ông Nguyến Văn Kí thân sinh cháu Thúy, phu nhân Vũ Anh Tuấn từ Hải  Phòng lên Hà Nội dịp Tết vừa rồi nhân chuyến về nước của vợ chồng con gái Tuấn Thúy. 
Trong thời gian ngắn ở Hà Nội ông đã cùng con cháu đón Tết, thăm họ hàng, bạn bè và thăm thắng cảnh Hà Nội như phố vẽ Phùng Hưng, chợ hoa Tết,  tham gia cùng chi họ đi nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng từ 12 đến 15.3.2018.
Nay hai vợ chồng Tuấn Thúy bận rộn với nhiều công việc mới ông muốn về Hài Phòng, vốn quen biêt từ những năm công tác tại Nga chúng tôi đã mời ông tới nhà họp mặt đơn giản, vui vẻ cùng bà Nhu và gia đình chia tay ông.
Vĩnh Thắng

Sự thật sáng tỏ

Facebook, Intenet, mạng thông tin nói chung ngày nay đa chiều, phong phú đem lại nhiều tiện ích, nhưng cũng có nhiều điều bất an sai trái với các nguồn tin sai sự thật.
Trên mạng dễ dàng tìm thấy các cilp với các tít giật gân vô căn cứ làm không ít người tin. Từ những tin tức tưởng như vô thưởng vô phạt như trận chung kết U23 Châu Á 2018 được  đá lại cho công bằng với đội VN vào ngày cụ thể là 8.2 đến chuyện liên quan tới lãnh đạo nhà nước ốm yếu, bệnh nặng hoặc chết không được Nhà nước thông tin hoặc tổ chức tang lễ. 
Nhưng sự thực là chẳng có trận đá lại nào, U23 VN vẫn là Á quân và U23 Uzebekitstan vẫn là nhà vô địch và Nhà nước đã thông báo rất cụ thể như tang lễ của ông Phan Văn Khải nguyên Thủ tướng diễn ra trọng thể khi cả nước để Quốc tang hai ngày.
Sáng nay 24/3 tin VN.net trong phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm vụ làm mất 800 tỷ tiền vốn của PVN tại Oceanbank trước khi HĐXX nghỉ nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng..
Ông Đinh La Thăng nói “Bị cáo trở thành người con bất hiếu, vì khi bố mình mất đã không được ở nhà để lo tang lễ và đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng...Bị cáo đã xin phép để được về nhìn mặt bố lần cuối nhưng không được phép....”
Ấy vậy mà trên mạng trước đó có hẳn một clip đưa tin ông Đinh La Thăng được phép về dự tang bố. Không ít người tin, một hai người gọi điện nói lại tin đó. Ngay từ đầu tôi không tin có chuyện đó, đang ở tù ai dám trái luật qui định giải quyết cho riêng ông ấy, những người tù khác thì sao. Nay thì chính ông Đinh La Thăng đã nói rõ điều mà truyền thông đã đưa tin sai sự thật, không được phép vê dự tang bố vì đang là tù nhân..
Thông tin trên mạng giờ đây đúng là nhiều và nhanh nhạy, nhưng hãy thận trọng phân tích, để khỏi xa vào những tin tức bịa đặt không có có cơ sở tin cậy.
Phạm Lê
Ảnh trên mạng: Ảnh trên tang lễ ô. Phan Văn Khải. Ảnh dưới Ô.Đinh La Thăng tại tòa.

Mừng ngày sinh

Mừng cháu Phan Thế Minh, trưởng nam nhà Trang Thắng hôm nay 11 tuổi (25.3.2007). Chúc cháu sinh nhật vui vẻ, chăm ngoan học giỏi,  mau ăn chóng lớn đam mê bóng đá,  học đàn.
Blog chi họ cụ Quang

Hưởng ứng giờ trái đất..

Năm nay là lần thứ 10 Việt Nam hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất với chủ đề “Hôm nay tôi sống xanh hơn”. Giờ Trái Đất 2018 diễn ra vào hôm nay ngày thứ Bảy 24/3.
Đây là một sự kiện quốc tế hằng năm, do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund) khuyến khích các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ vào lúc 20h30 đến 21h30 tối (giờ địa phương) ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm.
Sự kiện này cũng nhằm góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần gìn giữ nguồn tài nguyên tự nhiên của nhân loại.  Hiện đã có khoảng 7.000 thành phố thuộc 187 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng chiến dịch.
Theo đó, Giờ trái đất năm nay với chủ đề “Hôm nay tôi sống xanh hơn” sẽ rơi vào ngày thứ Bảy 24/3.
Để hưởng ứng Giờ Trái đất, trên khắp cả nước sẽ diễn ra rất nhiều sự kiện. Trong đó, sự kiện chính của Hà Nội diễn ra ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám từ 20h tối nay và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1.
Bên cạnh đó ở TP.HCM, đêm sự kiện Tắt điện 1 giờ sẽ được tổ chức ở sân 4A Nhà văn hoá Thanh niên, Quận 1.và nhiều sự kiện bên lề bắt đầu từ 17h với nhiều trò chơi và quà tặng cùng hoạt động xếp hình biểu tượng...
Hoạt động sân khấu của chương trình sẽ bắt đầu từ 19h30 đến 21h30 với sự tham gia của đại sứ - ca sỹ diễn viên Isaac, ca sỹ Rocker Nguyễn, ca sỹ Phạm Anh Duy và nhóm Lip B, cùng màn trình diễn flashmob của 200 tình nguyện viên nhóm Bước nhảy xanh.
Giờ Trái đất 2018 đi đâu?
Năm nay trong dự án Cộng Đồng xanh, nhiều tiệm cafe, quán ăn và các tòa nhà cũng tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất 2018 bằng cách cam kết tắt các thiết bị điện không cần thiết để tiết kiệm năng lượng.
Không chỉ vậy, các quán ăn, nhà hàng này còn có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn như món quà nhỏ gửi đến Giờ Trái đất và các thành viên tham gia chiến dịch. Đó cũng là những điểm hẹn khá thú vị để mọi người có thể tham gia vào chiến dịch Giờ Trái đất.
Đặc biệt, trên khu vực phố đi bộ Hồ Gươm - Hà Nội, nhiều hoạt động của các nhóm thanh niên tình nguyện được chuẩn bị khá chu đáo để kêu gọi mọi người hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất và tối nay.
Phạm Lê
(tham khảo trên mạng)

Lạ và không lạ

Sáng nay trên mạng có đưa thông tin một người phụ nữ đi xe máy, đeo tấm biển trên lưng báo hiệu mới tập lái để mọi người chú ý.

Câu chuyện chỉ có vậy ,thế mà dân mạng ào ào bình luận chía sẻ như là một điều lạ lắm. Thực ra chuyện này ở ngoài nước nhất là châu Âu là chuyện thường tình, là trách nhiêm nhằm bảo vệ tính mạng cho chính họ và người tham gia giao thông trên đường.
Chưa hết vừa có tranh luận gay gắt cũng trên mạng về quyền ưu tiên, nhân chuyện xe chở khách đâm xe cứu hỏa đang đi làm nhiệm vụ trên cao tốc. Câu chuyện nhường đường cho xe ưu tiên ở nước ngoài chỉ là chuyện thường, ở nước ta lại là chuyện gây tranh cãi. Tôi có may mắn nhiều lần nhìn thấy ở Đức hay ở Nga khi nghe tín hiệu còi rú của xe cứu thương, cứu hỏa các xe khác ngay tức khắc dạt sang hẳn một bên, dừng lại thậm chí họ lao cả lên vỉa hè để nhường đường rất trật tự và tự giác. Cũng có lần ở nước Đức đã chứng kiến một cụ bà đang đi bộ lao hẳn đến đập tay vào cửa kính một xe ô tô con, ra hiệu nhường đường ngay cho xe ưu tiên ở phía sau.
ở nước họ hàng ngày nếu đi trên đường ta có cảm giác rất ít CA, thi thoảng mới thây một chiếc ô tô CA đi tuần tra. Nhưng khi có tình huống họ kéo đến rất nhanh, ông bạn tôi ví vui “đông như quân Nguyên”. Đáng nói là ngoài bộ phận trực tiếp xử lí, còn có những CA khác đứng phân luồng hướng dẫn các phương tiện di chuyển, thậm chí chặn từ xa buộc chuyển hướng khác nhờ thế mà không bị ùn tắc như ở VN ta mỗi khi có sự cố.
Mong sao ở VN những chuyện lạ như thế sẽ ít dần bớt đi những tại nạn đáng tiếc cho cuộc sống ngày thêm tươi đẹp.
Phạm Lê

Mừng sinh nhật


Mừng bà Phạm Kim Lan, phu nhân ông Nguyễn Xuân Nguyên hôm nay thêm một tuổi (24.3.1943). Chúc sinh nhật vui vẻ, thêm sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều may mắn vui cùng con cháu.
Blog gia đình cụ Quang.

Mừng Minh Đăng cháu tôi.

Mừng Minh Đăng bảy tuổi tròn
Ơn mẹ Thanh Lâm, ngày ngày chăm nom
Bố Hiệp năng đưa đi chơi.
Tắm biển Sầm Sơn, Bà Nà xa xôi.
Lăng xăng thích chạy nhảy, bơi.
Chơi xong lại muốn ở thêm không về.
Cháu đang hoàn thành lớp một
Tháng 9 lớp hai thêm nặng ba lô
Chúc cháu mạnh khỏe, chăm ngoan.
Ông bà, bố mẹ, anh em vui mừng.
Bà nội Kim Anh

Mừng ngày sinh


Mừng cháu Đoàn Minh Đăng nhà Hiệp Lâm 7 tuổi (23.3.2011). Chúc sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe, chăm ngoan, mau ăn chóng lớn nghe lời bố mẹ.
Blog gia đình cụ Quang

Tưởng nhớ ngày sinh...


Hôm nay chúng ta cùng với gia đình tưởng nhớ tới ngày sinh cháu Vũ Phương Anh, trưởng nữ nhà Tuấn Thúy (23.3.1987).
Blog chi họ cụ Quang

Kỷ niệm Hội ngộ Đà Nẵng


Việc làm Video " KỶ NIỆM HỘI NGỘ ĐÀ NẴNG " tuy hoàn thành chậm không phải vì lý do kỹ thuật ( áp dụng Phần mềm làm video đơn giản nhật là Photostage slideshow) mà mất thời gian tuyển chọn ảnh và làm chú thích. Về phần lồng nhạc tuy tham khảo trên Internet có nhiều ca khúc, nhưng  muốn có cái gì đó của Đà Nẵng nên chọn ca khúc " Đà Nẵng tôi yêu " của Nhạc sĩ  kiêm ca sĩ Quang Hào với chất giọng ấm áp của người con trai miền Trung, lời bái hát là thơ của Cố Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh cán bộ lãnh đạo tâm huyết với xây dựng và phát triển Đà Nẵng mà cả nước đều mên mộ và thương tiếc về sự ra đi sớm của Ông. Nội dung video cố gắng minh họa sát với diễn biến trong những ngày đoàn Chi họ Cụ Quang ở Đà Nẵng từ 12/03 đến 15/03/2018. Tuy thời gian lưu lại ngắn nhưng ai cũng có cảm giác thú vị và thỏa mãn như một giấc mơ, nên cuối video lồng nhạc không lời Goodbye my dream ( Tạm biệt giấc mơ của tôi)
Tuy còn thiếu sót hy vọng sẽ làm vừa lòng các thành viên tham gia đoàn và tri ân công tổ chức và điều hành của Ông Bà Tiến -  Phương và sự hỗ trợ nhiệt tình của anh chị Tuấn-Thúy`từ Moskva về.
Lời bài hát: Đà Nẵng Tôi Yêu

Đà Nẵng tôi yêu 


Đà Nẵng bây giờ đẹp lắm 

Biển vẫn xanh bên bờ cát trắng 
Gió miên man, gió hoài chẳng lặng 
Sóng hôn bờ, hôn mãi không thôi 

Đà Nẵng quê mình đẹp lắm 
Có núi, có sông, ruộng đồng, biển cả 
Mảnh đất, con người, ngày đêm hối hả 
Cho một sông Hàn thành nhạc, thành thơ. 

Đà Nẵng ơi! Sao mà yêu đén thế 
Gian khó quá nhiều nay tỏa sáng lung linh 
Công sức tình người dựng xây thành phố trẻ 
Đẹp những con đường rạng rỡ ánh đèn đêm 

Mắt nhìn thẳng và chân ta bước tiếp 
Xây thành phố này vươn tới những tầm cao 
Thêm những chiếc cầu cho đôi bờ nối nhịp 
Thêm những công trình gần lại với trăng sao! 

Dẫu phía trước không chỉ là nắng đẹp 
Đường ta đi đâu chỉ có hoa hồng 
Qua năm tháng những gì ta có được 
Một chút tự hào, Đà Nẵng của tôi ơi! 



Video "Kỷ niệm Hội ngộ Đà Nẵng "

Ảnh tư liệu

Đội ngũ phóng viên nhiếp ảnh thông tin cập nhật kịp thời, chi tiết thường thấy trong chuyến đi nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng (12-15.3.2018).
Phạm Lê

Chúc mừng

Hôm nay nhân ngày kỉ niệm (20.3.1940), chi họ gửi tới ông Phạm Vĩnh Ngọc phu quân bà Ngô Thị Phi lời chúc sức khỏe, thêm nhiều niềm vui và nhiều may mắn mới.
Blog chi họ cụ Quang

Ảnh độc

Ảnh độc gửi bác Di theo yêu cầu:
Một phút Yoga của  Hồng Phương trong chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng vủa rồi làm du khách bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng sững sở đi tìm tung tích người trong ảnh.
Phạm Lê

Chàng trai Tây nhặt rác mỗi ngày tại Đà Nẵng

Chàng trai Tây nhặt rác mỗi ngày tại Đà Nẵng

Hơn 1 tháng qua, những người dân sống ở khu phố An Thượng (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã quá quen với hình ảnh một chàng trai nước ngoài lúi húi nhặt rác quanh các bụi cây, dặm cỏ vào mỗi buổi chiều.

  • Dành 2 tiếng mỗi ngày để nhặt rác
Thời gian qua, người nước ngoài đến Việt Nam sinh sống và làm việc ngày càng đông. Trong đó, nhiều người đã coi nơi đây như quê hương thứ 2 của mình. Bởi vậy, họ muốn góp sức giúp nơi mình sống thêm sạch đẹp và văn minh hơn. Và Andrew J. Smith (27 tuổi), một thanh niên người Mỹ cũng vậy.
Hơn 1 tháng qua, cứ độ 16 giờ chiều là anh chàng ngoại quốc này lại một tay cầm túi nilon to, tay kia mang bao tay, đi dạo khắp các ngõ ngách để gom từng vỏ chai, hộp nhựa… mà những người vô ý vứt lại.
Video tạm dừng
Clip: Chàng trai Mỹ tình nguyện nhặt rác ở Đà Nẵng. Thực hiện: Hà Nam
Quá yêu Đà Nẵng, chàng trai Tây lặng lẽ nhặt rác mỗi ngày: “Tôi không muốn thành phố này mất đẹp trong lòng du khách - Ảnh 2.
Chàng trai Mỹ nhặt rác ở Đà Nẵng hơn một tháng nay.
Trong một lần mải miết nhặt rác, hành động đẹp của Smith được bác tổ trưởng dân phố tình cờ phát hiện và chụp ảnh đăng lên trên một trang facebook cộng đồng khiến nhiều người thích thú và bày tỏ sự cảm kích.
Tìm gặp Smith vào một buổi chiều giữa tháng 3, đúng lúc anh đang cặm cụi nhặt rác trên đường. Ấn tượng đầu tiên về chàng thanh niên Mỹ này là làn da ngăm và nụ cười thân thiện thường trực trên môi.
Quá yêu Đà Nẵng, chàng trai Tây lặng lẽ nhặt rác mỗi ngày: “Tôi không muốn thành phố này mất đẹp trong lòng du khách - Ảnh 3.
Quá yêu Đà Nẵng, chàng trai Tây lặng lẽ nhặt rác mỗi ngày: “Tôi không muốn thành phố này mất đẹp trong lòng du khách - Ảnh 4.
Hành động đẹp của anh chàng khiến nhiều người dân cảm kích và ủng hộ.
Quá yêu Đà Nẵng, chàng trai Tây lặng lẽ nhặt rác mỗi ngày: “Tôi không muốn thành phố này mất đẹp trong lòng du khách - Ảnh 5.
Smith cho biết, anh làm công việc này vì bản thân quá yêu TP Đà Nẵng.
Qua trò chuyện được biết, Smith đã tốt nghiệp đại học và từng làm công tác cộng đồng tại Mỹ. Hơn 1 năm trước, Smith đến Việt Nam du lịch và ấn tượng với TP Đà Nẵng nên sau đó quyết định cùng bạn gái dọn đến đây sinh sống hơn 1 tháng nay.
Nơi Smith chọn sống là khu phố An Thượng, một khu vực có đông người nước ngoài. Về nơi ở mới, thấy những tuyến đường, đặc biệt là những khu đất trống gần nhà nhiều rác, Smith quyết định mỗi ngày sẽ dành khoảng 2 tiếng đồng hồ để đi nhặt rác, góp phần bảo vệ môi trường.
Kể từ đó, người dân và du khách ở khu phố An Thượng dần quen thuộc với hình ảnh một thanh niên Mỹ hằng ngày đi bộ quanh khu vực để thu gom rác, bất kể nắng hay mưa.
Quá yêu Đà Nẵng, chàng trai Tây lặng lẽ nhặt rác mỗi ngày: “Tôi không muốn thành phố này mất đẹp trong lòng du khách - Ảnh 6.
Hình ảnh này đã quá quen thuộc với người dân phường Mỹ An hơn 1 tháng qua...
Rác trên đường phố, từ các khu đất trống, các công trình đang xây dựng và cả trước các khách sạn, nhà dân đều được Smith thu gom thành từng túi, cột chặt lại và sau đó mang về điểm tập kết cố định để công nhân vệ sinh tiện đưa đi xử lý.

Lan tỏa hành động đẹp đến cộng đồng

Chia sẻ về hành động "vác tù và hàng tổng" của mình, Smith hào hứng cho biết, nhận thấy khu vực mình đang ở có nhiều khách sạn, nhà hàng nên lượng rác rất nhiều. Từ đó, anh nảy sinh ý nghĩ làm công việc này mỗi ngày trước hết vì muốn khu phố mình đang sống sạch đẹp hơn. Đồng thời, anh mong muốn góp phần thúc đẩy cộng đồng, chứng minh cho những người hàng xóm của mình rằng anh có trách nhiệm với nơi mà mình sinh sống. Từ đó, hi vọng mọi người cùng thể hiện điều đó bằng việc chung tay dọn rác để giữ vệ sinh môi trường.
Quá yêu Đà Nẵng, chàng trai Tây lặng lẽ nhặt rác mỗi ngày: “Tôi không muốn thành phố này mất đẹp trong lòng du khách - Ảnh 7.
Chàng trai Mỹ với nụ cười thân thiện đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách nơi đây.
Quá yêu Đà Nẵng, chàng trai Tây lặng lẽ nhặt rác mỗi ngày: “Tôi không muốn thành phố này mất đẹp trong lòng du khách - Ảnh 8.
"Lúc mới thấy, nhiều người nhìn tôi cười…! Cả người dân và một số du khách khác cũng hay nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, dò xét. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu và biết được ý nghĩa hành động của tôi thì ai cũng ủng hộ và nhiệt tình giúp đỡ... Bây giờ, mỗi ngày thấy tôi đi nhặt rác trên đường, những người hàng xóm của tôi thường nói "cảm ơn", giơ ngón tay cái ra hiệu "tuyệt lắm" để khuyến khích, khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục việc làm của mình", Smith cười tươi nói.
Smith cũng chia sẻ thêm, bản thân luôn tâm niệm, công tác bảo vệ môi trường không đòi hỏi những ý tưởng lớn lao hay những việc làm có tính chất vĩ mô mà chỉ cần cộng đồng chung tay, góp sức từ những việc nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, từ đó tạo ra một môi trường sống xanh, sạch, đẹp hơn.
Quá yêu Đà Nẵng, chàng trai Tây lặng lẽ nhặt rác mỗi ngày: “Tôi không muốn thành phố này mất đẹp trong lòng du khách" - Ảnh 9.
Quá yêu Đà Nẵng, chàng trai Tây lặng lẽ nhặt rác mỗi ngày: “Tôi không muốn thành phố này mất đẹp trong lòng du khách" - Ảnh 9.
Quá yêu Đà Nẵng, chàng trai Tây lặng lẽ nhặt rác mỗi ngày: “Tôi không muốn thành phố này mất đẹp trong lòng du khách" - Ảnh 9.
Smith đã dạo quanh khắp TP Đà Nẵng và nhận thấy nơi đây có nhiều tuyến phố rất sạch đẹp và văn minh. Anh cũng nhận thấy hầu hết người dân nơi đây rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, do khu vực nơi anh đang sống có nhiều công trình đang xây dựng, nhiều du khách đến lưu trú và các bãi đất bỏ hoang khiến rác thải vương vãi nhiều mà chưa được dọn dẹp kịp thời.
"Tôi rất yêu Đà Nẵng và muốn trở thành công dân ở đây, do vậy tôi không muốn một vài nơi có rác thải khiến thành phố này mất đi hình ảnh đẹp trong lòng du khách, đó là nguyên nhân chính khiến tôi muốn làm công việc nhặt rác này...", Smith trải lòng.
Quá yêu Đà Nẵng, chàng trai Tây lặng lẽ nhặt rác mỗi ngày: “Tôi không muốn thành phố này mất đẹp trong lòng du khách - Ảnh 10.
Đây không phải lần đầu hình ảnh người nước ngoài ra tay dọn dẹp rác thải ở Việt Nam gây xôn xao, trước đó đã có không ít lần người ta bắt gặp hành động này để rồi phải bày tỏ thái độ vừa trân trọng, vừa cảm kích nhưng lại pha lẫn cảm giác xấu hổ.
Chú Trà Quang Phi (52 tuổi, tạm trú phường Mỹ An) cho biết: "Ngày nào tôi cũng thấy chàng trai Mỹ này cặm cụi đi nhặt rác. Chiều nào anh ấy cũng nhặt đầy 2 bao rác to mới mang đi bỏ vào thùng rác lớn rồi lại tiếp tục đi thu gom tiếp. Lúc đầu tôi không biết nên nghĩ "sao lại có ông Tây đi nhặt ve chai bán lại thế nhỉ", nhưng sau khi biết được hành động đẹp của cậu ta thì tôi rất cảm kích...".
Trao đổi với PV, ông Lâm Xuân Quang, Tổ trưởng tổ dân phố 72 (phường Mỹ An), đồng thời cũng là "đồng tác giả" của bức hình "anh Tây nhặt rác" trên facebook, chia sẻ ông tình cờ thấy Smith trong một lần gặp anh đi nhặt rác trên đường An Thượng 4. Tò mò không biết thanh niên Mỹ này làm gì nên ông đã "theo dõi" và sau vài lần thì cảm kích trước việc làm của cậu ấy.
Quá yêu Đà Nẵng, chàng trai Tây lặng lẽ nhặt rác mỗi ngày: “Tôi không muốn thành phố này mất đẹp trong lòng du khách - Ảnh 11.
Biết được việc làm ý nghĩa của Smith, ông Quang và vài người bạn đã mời thanh niên Mỹ vào nhà uống nước và nhờ đứa cháu trai chụp hình đưa lên facebook để tuyên dương...
"Hành động nhặt rác của Smith có sức lan tỏa rất lớn với cộng đồng địa phương nơi đây. Để đồng tình và hưởng ứng Smith thì bà con tổ dân phố đã bỏ rác đúng giờ và tự dọn dẹp vệ sinh khu vực trước nhà mình mỗi buổi sáng. Đặc biệt, hàng tuần tổ dân phố tổ chức dọn vệ sinh công cộng chung. Hy vọng từ việc làm của thanh niên Mỹ này, mọi người sẽ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ở khu dân cư hơn...", ông Quang nói.