Điều đọng lại sau giải U23 châu Á





1/ Nếu có thiết lập tòa án xét sử việc “Bạo hành sức khỏe “của 1 lớp thanh niên mới lớn ,
    Tôi tiến cử ngay việc xét sử những người trục tiếp không hoãn trận chung kết U23 Châu Á, để cầu thủ đá trong mưa tuyết, có nhiệt độ -1 * ( Âm 1 độ ) . Khi tuyết rơi luôn tiềm ẩn tai nạn với con người nặng thì sống thực vật, thậm chí bị thiệt mạng ( Chắc bạn đọc còn nhớ, một giáo sư đầu nghành của VN có con trai thiệt mạng khi trượt ngã trên tuyết )
Dơn vị quản lý sân bóng sao lại cho dọn tuyệt thủ công mất hơn 1h, làm các cầu thủ đá hiệp 2 vào chiều tối khi tuyết rơi nặng hạt ?

   Thật là 1 việc làm chẳng nên một chút nào !




2/ Cần cải thiện việc tổ chức tiếp đón cầu thủ sao cho khoa học hơn, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc và sức khỏe của các cầu thủ, đặc biệt giảm tối đã nhân sự, bớt những những người “ ăn theo “  
Giảm đầu mối tổ chức, nhân sự tiếp xúc với cầu thủ cần những nhân vật chính không nhất thiết  “ dàn hàng ngang “ ( Cũng có những nhân vật ngay khi đội bóng nữ báo công với Bác khi vào chung kết châu lục, cũng thấy anh chàng “ Trán rô ‘ len chân đứng chung hàng với các vị lãnh đạo tỏ ra mình là người có công đầu, chen lấn cả  HLV họ Mai ( Tôi nói vậy có nghe được không “ Thầy” dạy tiếng Pháp ? )
3/ Bóng đá là một môn thể thao tập thể vì vậy từng vị trí đều có nghĩa vụ và quyền lợi như nhau để đội toàn thắng, vì vậy xin mọi người hãy công bằng hơn khi đánh giá,  ( Nếu tiền vệ+ hậu vệ không tốt chắc gì giữ được luới sạch, và không có sự tiếp sức  của họ chác gì tiền đạo lập được công ) Đành rằng có công đàu nhưng cũng có công thứ 2, thứ  3  !



4/ Nhà báo có 1 sứ mạng rất quang trọng và thiêng liêng đó là truyền tải và hướng dẫn bạn đọc tới “ Chân- Thiện – Mỹ “ tiếc rằng đâu đó vẫn còn những hạt sạn, tỷ như bới móc đời tư của những nhân vật có tiếng làm tổn hại thanh danh của họ, đưa những thôn tin thiếu xác thực, người đọc rất buồn phiên, xem nhẹ những thông tin đó và côi đó là những tin “Lá cải “





VÀI NÉT VỀ BANG BẮC CAROLINA, HOA KỲ


 Bang Bắc Carolina (North Carolina – NC) là một trong 50 Bang, nằm ở phía đông nam trên lãnh thổ Hoa kỳ, giáp với Bang Nam Carolina về phía nam; với Bang Georgia về phía tây nam; với Bang Tennessee về phía tây; với Bang Virginia về phía bắc; và Đại Tây Dương về phía đông. Diện tích 139.509 km2 (bằng 43% diện tích của cả nước VN), trong đó 10 % là mặt nước (sông hồ). Bang có hình thù giống hình chữ nhật nằm ngang nhìn từ bắc xuống nam, chiều ngang 805 km, chiều dài 240 km.  Dân số trên 10 triệu đứng thứ 9/ 50 Bang. Mật độ dân số 49 người trên 1 km2. Một số thành phố lớn của Bang:
1.     Thủ phủ Raleigh: trung tâm hành chính dân số gần 500.000 người, nếu cộng thêm vùng phụ cận (ngoại ô) thì dân số là 1,2 triệu người.
2.     Charlotte: thành phố lớn nhất Bang, trung tâm thương mại, tài chính của Bang và là trung tâm tài chính lớn thứ hai của Hoa kỳ (sau New York). Dân số gần 1 triệu người.
3.     Durham: dân số 260.000
4.     Greensboro: dân số 290.000
Và còn nhiều thành phố khác. Các thành phố nhỏ (town) được liên kết với nhau gọi là vùng (county). Chẳng hạn, 3 thành phố nhỏ (town) là Chapehill, Hisborough và Carboro tạo thành Orange County để tổ chức các hoạt động xã hội chung.

Bang Bắc Carolina có địa hình phong phú, phía đông là bờ biển dài gần 200 km, phía tây là các dãy núi đá. Khí hậu phong phú đủ 4 mùa (trùng với các mùa ở Việt nam). Múi giờ theo giờ New York. Mùa đông có tuyết nhưng thường không kéo dài và không có nhiều đợt. Bang đứng thứ 5 về lượng khách du lịch nội địa bởi có nhiều phong cảnh cũng như di tích lịch sử cuốn hút du khách.

Bang NC có 10 nét đặc biệt sau mà tôi biết được:

1.     Đó là địa danh đầu tiên mà người Anh đặt chân đến chinh phục Châu Mỹ thành các thuộc địa vào đầu những năm 1600. Tuy nhiên, nhóm người đó đã mất tích một cách bí ẩn không để lại dấu vết gì ngoài các vết khắc trên cây.

2.     Là 1 trong 3 Bang là những thuộc địa đầu tiên nên được đặt tên theo tên vua của nước Anh: đó là các bang Carolina (gồm cả North và South Carolina), Virginia và Georgia. Đúng hơn là tên và ranh giới các bang vẫn giữ nguyên như hồi còn là thuộc địa (do người Anh đặt). Tên Carolina xuất phát từ tên vua Sác lơ đệ nhất (tiếng Anh là Charles) theo tiếng La tinh gốc là Carol nhưng theo truyền thống ở Anh, tên địa danh bao giờ cũng lấy theo tên nữ nên là Carolina. Đầu tiên chỉ có Carolina colony. Sau vào năm 1720 Carolina Colony được tách ra thành 2 Bắc và Nam cho nhỏ để dễ cai trị.

3.     Carolina Colony là thuộc địa đầu tiên đưa ra ý tưởng giành độc lập từ thực dân Anh thể hiện ở bản Mecklenburg Declaration tại North Carolina ngày 20 tháng 5 năm 1775 – một năm trước khi nước Mỹ ra đời. Vì thế Bang còn có nickname “First in freedom”.


4.     Bang có 2 công dân là là những người đầu tiên trên thế giới đã thử nghiệm thành công cho máy bay bay được. Đó là Anh em nhà Wright gồm Orville Wright (19 tháng 8 năm 1871 - 30 tháng 1 năm 1948) và Wilbur Wright (16 tháng 4 năm 1867 - 30 tháng 5 năm 1912). 
Anh em nhà Wright - những người đầu tiên biến giấc mơ bay lên trời của con
người thành hiện thực. Cả hai anh em đều sống độc thân. 

      Chuyến bay đầu tiên trong lịch sử nhân loại được thực hiện vào ngày 17 tháng 12 năm 1903 tại đồi Kill Devil, Kitty Hawk, bang Bắc CarolinaMỹ. Mỗi anh em thực hiện hai chuyến bay vào ngày hôm đó. Lần bay đầu tiên, do Orville thực hiện kéo dài 12 giây và bay được khoảng 36.5 mét (120 ft). Lần bay cuối cùng, do Wilbur thực hiện kéo dài 59 giây và đi được 296 mét. Chiếc máy bay lúc đó được gọi là Flyer I. Nó có sải cánh khoảng 12 mét và nặng khoảng hơn 300 kg, với động cơ xăng 12 mã lực. Hiện nay nó đang được đặt tại Viện bảo tàng hàng không vũ trụ Quốc gia, thủ đô Oasington.  Máy bay được làm từ chất liệu gỗ đủ cho  4 người ngồi. 


     Cũng vì lý do này mà Bang còn có nick name khác là “First in flight”. Tất cả các ô tô đăng ký trong Bang ngoài tên North Carolina còn có thêm dòng “First in freedom” hoặc “First in flight” (tùy chủ xe chọn). Cả hai anh em đều là người sống độc thân.
5.     Bang có tất cả 16 trường đại học cao đẳng, trong đó đại học Bắc Carolina (University  of  North Carolina – UNC) là 1 trong 3 đại học công lập đầu tiên của Hoa kỳ.  UNC được khởi công xây dựng từ 1789, bắt đầu tuyển sinh năm 1795. Trụ sở chính ở  thành phố nhỏ Chapell Hill (nghĩa là ngọn đồi có tháp chuông) với khuôn viên rộng 3 km vuông, ngoài ra còn 17 chi nhánh (campus) ở các thành phố khác trong Bang. Năm 2017, số lượng giảng viên của trường là 3.700, số lượng nhân viên 8.300, số sinh viên theo học 30.000, trong đó bậc đại học 19.000, sau đại học 11.000. UNC luôn được xếp hạng trong top 50 đại học tốt nhất Hoa kỳ. Năm 2017  UNC đứng thứ 26 trong bảng xếp hạng. Năm 1952, UNC mở bệnh viện UNC là trung tâm khám chữa bệnh lớn và có uy tín trong vùng. Năm 2011, một giáo sư của trường đã được nhận giải Nobel trong ngành y. UNC cũng là nơi con trai Phạm Xuân Ẩn đã theo học nhờ sự giúp đỡ từ những người bạn Mỹ của ông. Hầu hết cư dân của UNC sống và làm việc có liên quan đến UNC. Vì thế, có thể ví UNC như là linh hồn của Chapel Hill town.

6.     Tại thành phố Durham còn giữ nguyên di tích American Tobaco Company nằm tại trung tâm. Đây từng là nhà máy sản xuất thuốc lá lớn nhất nước Mỹ (có tài liệu nói lớn nhất thế giới thời bấy giờ). 
   
Cổng chính vào nhà máy thuốc lá. Nhà máy có khuôn viên rộng vài km vuông
với hàng trăm ống khói vươn lên trời. 

    Thời kỳ thịnh vượng chiếm đến 90% thị phần trong nước và có cả chi nhánh bên Anh Quốc (Impireal Tobaco company). Sau do bị kiện độc quyền nên nhà máy đã bị chia nhỏ thành 4 công ty độc lập. Nhà máy này còn hoạt động đến cuối những năm 1900. Đường tàu chuyên chở thuốc lá dài 50 dặm (80 km) đi từ nhà máy nay đã được dỡ bỏ và thay vào đó làm thành đường cho dân đi bộ và xe đạp với tên gọi American Tobacco Trail. Tại đây, các vận động viên maratong thường tập chạy đường dài. Các ký túc xá cho người lao động được cải tạo thành hotel, các phân xưởng được dùng làm các cửa hàng, văn phòng, nhà hàng…
    
    Có thể nói trước Thế chiến I, nước Mỹ đi lên từ ngành sản xuất và buôn bán thuốc lá mà cuộc đời của J.B. Duke là minh chứng. Trồng và sản xuất thuốc lá nguyên là nghề của những người da đỏ (Indian - tiếng Việt đọc theo ngữ âm Pháp là người Anh điêng). Người Anh đã học từ họ và phát triển từ làm thủ công sang thành công nghiệp. Vì thế, biểu tượng gốc của ngành thuốc lá Mỹ là hình ảnh người Indian. 


 7.     Durham còn nổi tiếng với Đại học Duke được xây dựng từ một phần tài sản để lại của Jame Buchanan Duke  - ông chủ American Tobaco Company (xem thêm cuộc đời, sự nghiệp của J.B. Duke qua link: 
Jame Bachanan Duke - người sáng lập Đại học Duke
danh tiếng. Bức tượng trước nhà thờ Duke

Trường được xây dựng năm 1838 với tên gọi ban đầu là Trinity College ở một địa điểm khác, đến năm 1892 chuyển đến Durham và đổi tên là Duke để vinh danh người sáng lập. Mặt bằng của trường 35 km vuông. Nằm giữa  trung tâm trường là nhà thờ Duke – nhà thờ lớn nhất và đẹp nhất ở Durham. Tại nhà thờ thường có các buổi biểu diễn đồng ca, thánh ca. Phía trước nhà thờ là tượng đồng đen người sáng lập – Jame Buchanan Duke).  Quanh nhà thờ có đến 3 nhà hát Duke với tổng sức chứa khoảng  3000 chỗ hoạt động hết công suất vào các buổi tối cuối tuần. Giá vé phổ biến cho sinh viên là 10 $, cho người khác ngoài sinh viên từ 25 - 70$. Vườn hoa Duke rất rộng và đẹp, là nơi các cặp cô dâu chú rể thường đến chụp ảnh hoặc tổ chức đám cưới. 
Nhà thờ Duke nhìn bên ngoài. 


Tỷ lệ xét tuyển của tường là 9 – 10%%, số lượng học viên 16.000, trong đó 50% là bậc đại học, 50% là bậc sau đại học. Đại học Duke có chi nhánh ở Bắc kinh và Singapor. Năm 2017, trường được xếp hạng 13 trong nước Mỹ và thứ 28 trên thế giới. Học phí của trường năm 2017 là 53.000 USD / năm.






8.     Bắc Carolina còn nổi tiếng với dinh thự tư nhân lớn nhất Hoa kỳ - Biltmore  Estate. Trong lịch sử Hoa kỳ đã từng có nhiều dinh thự tư nhân lớn nhưng với thời gian khi chủ nhân mất đi dinh thự được chia nhỏ cho con cháu, cho các quỹ từ thiện hoặc  chuyển sang tài sản quốc gia. 
Bilt More Manson - lâu đài tư nhân lớn nhất nước Mỹ với 250 phòng.
     Biltmore là dinh thự tư nhân lớn nhất còn lại nguyên vẹn với năm tháng trôi qua, hiện vẫn là tài sản do con cháu chủ nhân quản lý. Dinh thự tọa lạc tại thành phố Asheville phía tây Bang Bắc Carolina. Toàn bộ dinh thự có diện tích 3.200 héc ta (gồm lâu đài với 250 phòng, nhiều vườn hoa, bãi cỏ, hầm rượu, sân đua ngựa, nông trại, các cửa hàng khách sạn…). Trong lâu đài có thư viện với 10.000 đầu sách vẫn còn được bảo quản nguyên vẹn. Hiện nay dinh thự không có người ở mà chỉ dùng để cho khách tham quan (giá vé 40$/người). Đây gần như là điểm du lịch duy nhất mở cửa 365 ngày trong năm. Để duy trì bảo quản dinh thự và phục vụ khách tham quan, chủ nhân đã thành lập hẳn một công ty với khoảng 1000 nhân viên. Theo số liệu thống kê, cứ cuối mỗi tuần trung bình có 4000 khách thăm quan. Mỗi năm có đến 1 triệu du khách thăm quan. Tất cả các xe tư nhân đều phải đỗ tại 1 trong 5 bãi đỗ xe gần cổng rồi đi xe buýt nội bộ thăm quan. 


George Wasington Vanderbit II -
chủ nhân của Biltmore Estate        
    Chủ nhân của dinh thự - George Washington Vanderbit II  (1862 – 1914) -  là con trai út của một trong các gia đình giàu có nhất nước Mỹ với nguồn lợi khổng lồ thu được hàng năm từ các dịch vụ đường sắt, cảng biển. Tốt nghiệp đại học Columbus, đã đi nhiều nước trên thế giới và nhiều vùng trong nước Mỹ, biết 8 ngoại ngữ, từng được bầu là người đọc nhiều nhất nước Mỹ. Tòa lâu đài được xây với mục đích phục vụ cho các kỳ nghỉ của chủ nhân. Kiến trúc sư là 2 người Pháp. Bắt đầu xây từ 1889, hoàn thành năm 1895. Đến 1898 chủ nhân mới cưới vợ và 2 năm sau sinh 1 con gái. Tổng diện tích sàn là 16.623 mét vuông. Như vậy chỉ có 3 người sống trong 1 tòa lâu đài 250 phòng cùng khoảng 35 người giúp việc. Con gái chủ nhân sau lấy chồng sinh sống bên Anh và sinh 2 cháu ngoại trai. 


    Một thời gian dài dinh thự bị bỏ hoang. Sau được phục hồi phục vụ khách thăm quan. Hiện nay dinh thự do 2 cháu ngoại của ông chủ ở bên Anh quản lý. Dinh thự được hội kiến trúc Hoa kỳ xếp thứ 8 về kiến trúc được ưa thích nhất và được Nhà nước duyệt là di sản quốc gia năm 1964. 

9.     Bắc Carolina còn nổi tiếng là một trong các trung tâm nghiên cứu khoa học với Scientific Triangle (tam giác khoa học) mà 3 đỉnh là 3 thành phố Raleigh, Durham và Chapel Hill với đội ngũ khoa học nòng cốt là là các giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên của 3 trường đại học danh tiếng là Duke University, University of  North Carolina và North Carolina State University (xếp thứ 59 trong nước Mỹ). Theo số liệu thống kê, mật độ nhà khoa học trên dân số ở khu vực này là cao nhất trên thế giới. 50% dân số có trình độ đại học trở lên. Hàng năm, 3 trường đại học cho tốt nghiệp 8.500 học viên. Trung tâm của Scientific Triangle là Scientific Triangle Park – nơi có 260 công ty công nghệ cao đặt trụ sở, chi nhánh (giống như khu công nghệ cao của VN).   

10.             Công trình cuối cùng và cũng mới mẻ nhất là Durham Perfomance Arts Center (DPAC) – trung tâm biểu diễn lớn nhất của Bang Bắc Carolina - được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2008 tại trung tâm Durham, gần với khu di tích American Tobacco. Kinh phí xây dựng 48 triệu $. Khán phòng biểu diễn của DPAC có 2712 chỗ ngồi. Tuy hoạt động chưa lâu với 200 show diễn/ năm gồm các thể loại như nhạc kịch Broadway, hòa nhạc, hài, nhảy …nhưng DPAC đã được tạp chí chuyên ngành bình bầu trong top 5 của thế giới và top 4 trong nước Mỹ về các show diễn. Giá vé vào xem từ 90 $ trở lên. Từ khi có DPAC, Durham có thêm nhiều du khách nội địa bay đến nghỉ khách sạn và xem các show biểu diễn.  
Phòng biểu diễn của Durham Perfomance Arts Center

Một bức ảnh đẹp


a/ Nhiếp ảnh gia chọn khung ảnh lấy hết được toàn bộ người trong gia đình, đủ sáng để người xem đọc được những ai tham gia, chỉ tiếc thiếu 1 người , có lẽ 1 phải làm " Phó nháy "
b/ Bức ảnh ghi được cảnh toàn gia đang thả hồn vào chiến thắng của U 23 trong trạng thái vui mừng tột độ
c/ Anh " Đầu bếp " trẻ nay mai sẽ nổi tiếng như Tiến Dũng, Quang Hải đảm nhận chức " Phó Nháy " hay đang về nhà mẹ đẻ xin bát cơm nguội vì cơm " Tủ lạnh "  chỉ còn cháy ? Cầu thủ ( số 1 hàng trước từ trái sang ) đã chuẩn bị quần cộc để ra sân đấu giao hữu với U23 ?
Theo ngồn tin tín cẩn :  19h ngày mùng 1 năm Mậu Tuất ( 16/2/2018 ) 1 chiếc xe 4 chỗ đến nhà vợ chồng chú " Chín " chúc tết ( Trên xe có 3 gái 1 trai ) đồng thời sẽ trực tiếp hoàn thành nồi cháo gà để hôm sau cô chú Chín chiêu đãi, do cậu rể về bên nội ngày mùng hai
 Thôi thế cũng được, có tác phẩm để lại thay người !

Chia sẻ tin vui...

Hai cháu Dim và bạn gái tên Ngọc nhà Tuấn Thúy đã đáp máy bay trở lại Newzeeland vào sáng ngày 27.1.2018, sau thời gian ngắn hơn hai tuần nghỉ tại Hà Nội.
Trong đó cháu Dim nhận được yêu cầu của doanh nghiệp sang Newzeeland làm thủ tục tiếp nhận làm việc, còn bạn gái cháu đã đến thời gian nhập học sau kì nghỉ Đông hàng năm.  
Chúng tôi chia sẻ với bà nội Kim Nhu người đã có nhiều công sức cùng bố mẹ cháu chăm sóc cậu cháu nội từ tấm bé, đến nay đã là một thanh niên trưởng thành tốt nghiệp Đại học tại Anh và sắp nhận tấm bằng Thạc sĩ tại Pháp. Mừng hơn là nay  cháu đã được một doanh nghiệp bất động sản, ông chủ  là người nước ngoài họat động tại Newzeeland đồng ý tiếp nhận chính thức vào làm việc.
Chúng tôi thông cảm vì nhớ lại năm 2005 khi cậu con trai tôi bắt đầu công tác xa nhà tại Italia,cụ bà mẹ vợ tôi cất công từ Hà Nội sang thăm cháu chỉ cốt xem thằng cháu ngoại đầu tiên mà cụ đã tận tay chăm sóc từ khi lọt lòng thế nào. Dù rằng trước đó mấy tháng Cụ bị đau xương khớp ốm lên, ốm xuống nhưng quyết uống thuố,c tập tành để đi. Khi vừa đặt chân tới sân bay Rome, từ Berlin tôi gọi điện hỏi “Bà thấy cháu thế nào?”. Cụ bảo “Mừng lắm, thằng bé chững chạc lắm”. Hôm nay nhìn ảnh bà Nhu chụp với hai cháu Dim, Ngọc chúng tôi đoán tâm trạng lần này của bà chắc cũng như thế khi thấy thằng cháu ra dáng thnh niên trưởng thành có tương lai sáng sủa.
Trên đường ra sân bay Nội Bài trước khi qua cầu Nhật Tân các cháu dành chút ít thời gian rẽ qua nhà chào vợ chồng tôi. Rất tiếc thời gian quá ít chúng tôi chỉ kịp nói với các cháu “trước mắt cố gắng việc học tập, ổn định việc làm mọi việc sau đó sẽ có cơ tốt đẹp”.
Buổi tối sau trận Chung kết U23 Việt Nam và U23 Uzebekitstan nói chuyện với tôi qua điện thoại, Tuấn tuy rất mừng về kết quả của cậu con nhưng vẫn tỏ ý ngại ngùng không muốn nói nhiều. Tôi bảo chuyện con cái của Tuấn Thúy cũng như con của anh chị Phương Lương, cháu của chị Vinh, con. của Hùng Hương…đều là những thông tin tốt đẹp nên chia sẻ để cùng chi họ chia vui.
Tôi đồng cảm với Tuấn "vậy là con đường sự nghiệp của cháu Dim đã đi được một lộ trình đúng hướng trau dồi kiến thức, xin được việc làm và ổn định cuộc sống đã rõ nét". Đó là niềm tự hào chính đáng của những ông bố, bà mẹ và càng đáng tự hào hơn với những ông bố bà mẹ như Tuấn Thúy đã gây dựng cho con mình từ hai bàn tay trắng đi lên..
Vĩnh Thắng

Hình ảnh xúc động lòng người xa sứ.

Sau khi trận Chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzebekistan kết thúc trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã có một hành động đẹp leo lên một đụm tuyết, căm Lá cờ đỏ Đỏ sao vàngc, rồi cúi đầu chảo Quốc kỳ linh thiêng.
Hành động của trung vệ người Hà Nội trên sân Thường Châu khiến những ai chứng kiến đều phải xúc động. Nó cũng lí giải cho tinh thần chiến đấu quả cảm của những chiến binh áo đỏ sao vàng.
Mọt lần nữa Duy mạnh ghi điểm trong lòng người hâm mộ sau những tình huống lăn sả trên sân bóng.
Lê Lan
(Hà Lan)

Thơ mừng U23 Việt Nam

“Việt Nam vô địch”
Trong lòng mọi người
Các em thật tuyệt
Đọi tuyển U23 Việt Nam

Cảm ơn Hang Seo
Người thày tâm lý
Dạy dỗ học trò
Chiến thuật thay đổi
Linh hoạt kịp thời

Kim Anh

Viếng mộ ngày Tết

Theo thông lệ hảng nằm vào dịp gần Tết nguyên đán anh chị Hiệp Lâm nhà Hải Anh lần lượt đến viếng mộ cụ tiền bối, bà con họ hàng tại nghĩa trang Văn Điền và Yên Kì (Bất Bạt).
Phạm Lê


Ngưỡng mộ đội tuyển U 23 Việt Nam


Vì Tổ quốc các cầu thủ trẻ U 23 Việt Nam đã xả thân chiến đấu ngoan cường trong trận chung kết U 23 châu Á trước đồi thủ Uzbekistan có sức khỏe và kỹ thuật và thời tiết bất lợi trên sân cỏ. Tuy chỉ lá Á quân Châu Á nhưng thực sự những thành tích của đội tuyển nhà đã chinh phục được hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá trong và ngoái nước và điều quan trọng là đã khơi dậy được tình yêu Tồ Quốc Việt Nam cho toàn thể đồng bào Việt Nam dù ở trong nước hay ở hải ngoại .Hoan hô và ngưỡng mộ các anh hy vọng tuơng lai tươi sáng của nến bóng đá nước nhà.

Với màn trình diễn đầy đam mê và tận hiến như thế, U23 Việt Nam xứng đáng nhận giải Fair-Play, bên cạnh tấm HC bạc đầy tiếc nuối. Nỗi buồn thoáng trên khuôn mặt đội trưởng Xuân Trường, nhưng nỗi buồn ấy chắc chắn sẽ sớm qua mau.


Lời chia sẻ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sau trận đấu.




Huấn luyện viên Park Hang Seo đã dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dành giải nhì trong giải đấu AFC Châu Á. Hình ảnh ông và các cầu thủ hết mình cho trận đấu giữa trời mưa tuyết đã cho chúng ta thấy tinh thần thể thao đích thực đầy nhiệt huyết. Chỉ sau 3 tháng đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên, ông đã đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới tại châu Á. Người dân Hàn Quốc cũng rất vui mừng trước những công lao và thành công của huấn luyện viên Park. Bản thân tôi còn thấy phấn khởi bởi tình hữu nghị Hàn- Việt dường như lại càng thêm khăng khít hơn sau sự kiện này. Một lần nữa xin được gửi tràng pháo tay chúc mừng thành công của huấn luyện viên Park và đội tuyển bóng đá Việt Nam.
Lời chia sẻ của trọng tài Ahmed Abu Bakar Al-Kaf bày tỏ :





Một trận bóng quá đỗi tuyệt vời. Chúc mừng đội tuyển Uzbekistan đã giành được chiến thắng. Còn đội tuyển Việt Nam cũng nên ngẩng cao đầu với sự thể hiện ngày hôm nay. Các bạn đã giành được trái tim của hàng triệu khán giả với màn thi đấu ngoài sức tưởng tượng. Những cầu thủ hôm nay sẽ là một phần của thế hệ vàng tương lai”.

Cảm ơn chức Á quân.


Thế là Chung kết U23 Châu Á 2018 đã có chủ, U23 Việt Nam đạt ngôi Á quân. Một kết quả được nhiều người hâm mộ nước nhà chấp nhận.
Chiều tối qua cũng như mọi khi bà xã cẩn thận đặt lên bàn đỉa bưởi, điã cam sành đặc sản bóc sẵn. Tôi ngồi xem trọn bộ trận đấu trong tâm trạng bình thản không hồi hộp như các trận trước, đành rằng rất mong Việt Nam có chức Vô địch nhưng với tôi đến đây hạng nhì hay nhất cũng được đều xứng đáng..  
Tôi nghĩ phải cảm ơn U23 VN các cầu thủ đã cho chúng ta những cảm xúc khó tả suốt những trận đội nhà thi đấu. Bóng đá chỉ hấp dẫn khi có những trận cậu gay cấn, đi vào trái tim người hâm mộ. Họ đã đặt chân vào đấu trường châu lục, điều mà biết bao thế hệ cầu thủ VN hăng mơ ước chưa làm được. Họ cho chúng ta cảm giác tự tin giờ đây không còn sợ một đối thủ nào từ “ngáo ộp” cận kề nhiều năm án ngữ - Thái Lan hay bất cứ thế lực bóng đá nào trên Châu lục Châu Á. Họ cho các nhà làm bóng đá nước nhà kinh nghiệm xây dựng một đội tuyển đoàn kết, giàu sức chiến đấu, ý thức về trách nhiệm và nghĩa vụ cùng những bài học về rèn luyện kĩ chiến thuật tác phon gthi đấu.
Hình ảnh đẹp ngay sau khi chào khán giả trước khi rời sân ra về cầu thủ Duy Mạnh đã cắm lá cồ Đỏ Sang Vàng ngay trên sân vận động Thường Châu đầy tuyết trắng xóa, nơi vừa  diễn ra trận Chung kết cách đó ít phút rồi cúi đầu cùng đồng đội chào lá cờ Tổ Quốc. Hình ảnh ấy càng làm người hâm mộ yêu mến lưu giữ mãi hình ành U23 Vietj Nam một đội bóng trẻ giàu lòng yêu nước và tinh thân trách nhiệm
Xin chúc mừng chức Á giải bong đá U23 Châu Á 2018 của đội U23 Việt Nam, chúng ta chờ mong có một đội tuyển Việt Nam tốt hơn trong những năm tới.
Phạm Lê
Ảnh Ông bà Lan Nguyên cùng con cháu, hai cháu nhà Trang Thắng ở Lonđon nước Anh ủng hộ đội nhà..

U23 VIỆT NAM CHIẾN THẮNG !

15g ngày mai (27-1- 2018) là trận chung kết U23 Châu Á giữa Việt Nam-Uzbekistan. Đây là trận chiến đấu cuối cùng ở giải này. Cầu mong cho các em (các cháu) đá hết mình vì màu cờ sắc áo và mang vinh quang về cho Việt Nam chúng ta.
Chúc may mắn và chiến thắng ! !

Có thể đau tim vì xem trận đấu bóng đá kịch tính?

Xin các cụ hưu trí chi họ đọc hết bài này, yên tâm xem trận Chung kết ngày mai  ủng hộ cho con cháu U.23 chiến thắng đoạt chức vô địch U23 Châu  Á 2018. Nguyên văn:
Dân trí :Mặc dù thông tin 1 thanh niên bị trụy tim khi theo dõi trận đấu Việt Nam - Quatar trên mạng xã hội đã bị gỡ bỏ vì vô căn cứ nhưng liệu thực sự có rủi ro ở những người có tiền sử tim mạch, huyết áp khi xem những trận đấu kịch tính? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, về vấn đề này.

Theo PGS.TS Quang Tuấn, bóng đá nói riêng và thể thao nói chung có tác dụng tích cực với tim mạch. Những nghẹt thở, căng thẳng trong suốt trận đấu chính là stress dương tính, tức là stress tích cực.
Những cảm giác “đứng tim”, “nhói tim”… trong những trận đấu kịch tính chỉ là cảm xúc còn trái tim của người bình thường hay người bệnh đều hoàn toàn có thể chịu đựng được.
“Trái tim chúng ta được rèn luyện sức khỏe sau mỗi trận đấu bóng”, PGS.TS Quang Tuấn nói.
Đặc biệt, khi trận đấu kết thúc với kết quả tích cực, cơ thể sẽ tiết ra một loại hoóc môn hóc vui vẻ, hưng phấn giúp cho tim đập nhanh hơn, lòng mạch giãn ra và máu đi nuôi cơ thể cũng nhiều hơn. Nó giúp chúng ta sống khỏe mạnh, yêu đời và gần gũi nhau hơn
“Trong niềm vui chiến thắng, chúng ta bỏ qua tất cả các rào cản xã hội, cả Việt Nam là một. Đây là hiệu quả cực kỳ quan trọng của bóng đá, không chỉ là môn thể thao mà là sự gắn kết”, TS. Tuấn nói.
Minh chứng cho điều này, PGS.TS Tuấn cho biết, trừ những bệnh nhân nằm cấp cứu, đang trong tình trạng đặc biệt, còn gần 400 bệnh nhân nội trú (là những bệnh nhân bị tim nặng, không thể điều trị ngoại trú) vẫn xem các trận đấu bóng đá, đặc biệt là 2 trận đấu tứ kết và bán kết của tuyển U23 Việt Nam và hoàn toàn không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Thậm chí, có những bệnh nhân bình thường kêu ca đau ngực, tức ngực nhưng trong cả trận đấu thì trở thành người bình thường.
“Cho tới nay, bệnh viện không ghi nhận trường hợp nào tới cấp cứu hoặc gọi tư vấn cấp cứu liên quan tới tim mạch do bóng đá gây ra”, PGS.TS Quang Tuấn nói.
(Tham khảo trên mạng)

Chiều mai, rất lo...

Ngày mai trận chung kết U23 Việt Nam- Uzbekixtan sẽ diễn ra, tôi có cảm giác rất lo đội ta sẽ thua.

Mọi thứ có vẻ ủng hộ đội Uzberkitan ít ra là về thể lực và nhất là thời tiết giá lạnh có tuyết rơi vốn đã rất quen hàng ngày với đội bóng vùng giá rét Tây Á. 

Không phải nói để khoe tôi đã đá bóng dưới trời tuyết ở Châu Âu, tuy là trình độ thậm thịch nghiệp dư sân vườn nhưng cũng cảm nhận được vô vàn khó khăn với người Việt như khó thở vì không khí lạnh hai lỗ mũi lúc nào cũng đọng nước (có khi còn đóng đá), rất khó chạy dưới tuyết, khó đưa bóng khi cần chuyền, độ nhìn cũng bị giảm vì trắng xóa một màu...Kể ra nhiều thứ lắm thôi thì cứ làm một cuộc so sánh với các đội bóng Tây xứ rét đến đá giữa khí trời nóng hầm hập mùa  hè nước ta, đủ thấy họ khó chịu mất sức thế nào.

Hồi ở Nga, Đức tôi đã có lần xuống tận mặt cỏ những sân lớn hiện đại có tiếng, nghe giới thiệu hệ thống sưới ấm mặt sân nhờ thế tuyết chóng tan và nếu có độ dày cũng rất mỏng. Ở sân bóng Thường Châu nơi diễn ra trận chung kết ngày mai, tôi không thấy nói tới thông tin này. 

Tôi có xem lại băng Uzbekixtan gặp Hàn Quốc ở Bán kết mấy hôm trước, họ chơi bóng dài tận dụng tốc độ sử dụng nhiều hai biên tạt bóng vào ghi tới bốn bàn thắng. Ở hai trận quan trọng U23.VN gặp Iraq và Qatar thể hình họ cũng cao to, sức khỏe cũng tốt nhưng lại thường chơi bóng ban bật là chính giống ta, ít dùng đường chuyền dài đua tốc độ nên chúng ta chưa được thử thách.

Tôi lo các cầu thủ nhà tuy đã có 3 ngày hồi phục sức khỏe, nhưng liệu có đủ cho một trận đấu lớn cả triệu người nhìn vào. Nhưng cái tôi lo nhất là họ đang được tung hô lên tận mây xanh, liệu có tỉnh táo “giữ được đôi chân ở mặt đất” để chiến đấu một trận xứng đáng với lòng mong đợi của người hâm mộ nước nhà.

Vĩnh Thắng.

Viết nhanh:Hay quá, có người nói hộ...

Từ hai hôm nay tôi đang lo quá trước việc lãnh đạo nhà nước, các ngành cất lời khen có cánh, dự định thưởng cấp Nhà nước, đua nhau tặng tiền tỷ cho U23 và cá nhân cầu thủ sau trận thắng lịch sử Qatar chiều ngày 23.1.2018 liệu có làm phân tâm họ..
Đỉnh điểm là mấy sao giải trí Việt Nam cô thì muốn hôn, cô thả thính, cô dự định khỏa thân tranh thủ tiếp cận mấy cầu thủ nổi trội như Tiến Dũng (thủ môn), Văn Thanh (hậu vệ), Tiến Dũng (Trung vệ)..Trên mạng không hiểu cố tình hay vô ý âm mưu làm chiến tranh tâm lí “tự diễn biến” phá hoại tinh thần cầu thủ bằng một loạt tin gỉa mạo tung ra nào là Châu Âu đánh gía cao cầu thủ A, trả hàng đống đollars cho cầu thủ B, Thủ tướng quyết đình tặng lúc thì 10 tỷ sau tăng ngay lên 20 tỷ VNĐ cho đội bóng...Người trong cuộc nếu đọc được những tin này không tỉnh táo, bình tâm suy xét tâm hồn chắc bay bổng sắp thành thánh đến nơi.
href     Trưa nay tôi thốt lên hay qúa khi đọc được tin hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh đăng đàn thẳng thắn khuyên Bùi Tiến Dũng (thủ môn) đại ý tập trung vào nhiệm vụ quốc gia, phân tâm chuyện gái gú là về với máng lợn đấy.(*) Nếu tin này là chính xác thì lời khuyên ấy là cực hay và rất kịp thời. Ngay lập tức được nhiều người hưởng ứng tán thành, đa số đều cho rằng lúc này trọng tâm là nhiệm vụ quốc gia bởi đời cầu thủ còn dài, con gái còn nhiều lo gì.
Tôi đồng tình chiến thắng của U23 có ý nghĩa lịch sử bóng đá nước nhà đáng khen lắm, nhưng lúc này cầu thủ phải biết dừng lại, bởi ngoài tài năng còn có may mắn nữa. Nếu may mắn thì các đội khác họ đã không bỏ lỡ mấy cơ hội tí chút quả bóng đã nằm gọn trong lưới Việt Nam. Và cũng nhờ may mắn nữa mà ta mới chọc thủng được lưới họ, khi mà tưởng như mười mươi ta đã chết đến nơi.
Bài học về sự tự nãm rồi chết yểu bóng đá VN ta có, hiện ra trước mắt đấy thần đồng Văn Quyến chết từ vạch 11 m sự nghiệp tài năng trẻ, Công Phượng sau ngày nổi đình đám U19 liên tiếp thay đổi các kiểu đầu tóc, dính vào yêu đương ca sĩ, Mạc Hồng Quân cầu thủ được đào tạo từ nền bóng đá Séc phát triển gấp hơn hàng trăm lần Việt Nam, cũng tàn dần vì gái mà sa sút sự nghiệp. (Mà họ cũng từ cái máng lợn mà lên đấy)
Tôi nhận ra mấy cầu thủ nổi tiếng hiện nay vừa nêu như Công Phượng (tiền đạo), Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Bùi Tiến Dũng (Trung vệ), Văn Thanh (hậu vệ), Quang Hải (Tiền vệ)...và cũng muốn họ tự ghi nhớ đều xuất phát từ gia cảnh đồng quê nghèo khó, càng thấy lời của HH Dương Thùy Linh là chí lí và dũng cảm nếu họ không tu chí phấn đầu “đời lại về với cái máng lợn” (*) - điểm gốc mà họ xuất phát.
Tôi mong mọi người, các cấp quản lí hãy có trách nhiệm với các cầu thủ U23VN, BLĐ kịp thời làm công tác tư tưởng gạt bớt tất cả không cần thiết tập trung cho nhiệm vụ Quốc gia lúc này là giành thành tích tốt nhất cho trân Chung kết (Chứ chưa dám nói tới chức Vô địch làm gì).
Phạm Lê
(*) Lời Dương Mỹ Linh.