Mừng U19 thắng Thái Lan

Hôm qua 30.3.2019, U19VN thắng U19 Thái Lan trong trận chung kết giải quốc tế. 
Như vậy chỉ trong một tuần chúng ta đã thắng Thái hai lần rất thuyết phục, đầu tiên U23 VN thắng U23 Thái 4-0, rồi trận này U19 VN thắng U19 Thái 1-0. 
Rất nhiều lời khen của người hâm mộ đối với chiến thắng của U19 Việt Nam. Một bạn đọc có biệt danh "Ở trọ trần gian" viết mấy câu thơ như sau: 
“Anh hùng nối tiếp anh hùng
Đàn em ca khúc hào hùng như anh
Việt Nam ươm giống mầm xanh
U19 đã ghi danh đỉnh đầu
Thái Lan thất bại ủ rầu
Quá khứ khép lại còn đâu trang vàng
Việt Nam tiến bước hiên ngang
Mộng cao bay vút tận ngàn trời cao
Quốc gia, tuyển trẻ ... “
Chi họ ta người hâm mộ cũng hả hê vui mừng vì hạ được địch thủ nhiều năm Thái Lan
Thế Minh nhà Trang Thắng ở Lonđon, Anh quốc
Chúc các cầu thủ trẻ tiếp tục đem về những trận thắng mới cho bóng đá nước nhà.
Phạm Lê (Trích dẫn thơ)

U19 Việt Nam vô địch U19 Quốc tế 2019

Trong trận chung kết giải U19 quốc tế ngày 30/3/2019 , U19 Việt Nam đã hạ  U19 Thái Lan với tỷ số 1-0 để giành chức vô địch(Bàn thắng do Phan Xuân Tạo lập )

Video : Bongda +

Tắt đèn

Tối qua 30.3.2019, hưởng ứng phong trào “Giờ trái đất” chúng tôi tắt đèn tiết kiệm điện bảo vệ môi trường trong khoảng một giờ đồng hồ (ngoại trừ TV và tủ lạnh).
Dưới ánh sáng của TV và ngọn đèn nhỏ chạy Pin trong phòng khách và ngọn đèn nhỏ nến, cũng đủ để chép mấy câu thơ bà Anh qua điện thoại để đưa lên Viber chi họ.
Phạm Lê

Mừng ngày sinh

Mừng chị Tô Minh Thu, phu nhân anh Nguyến Đức Minh thêm một tuổi mới  (31.3.1976). Chúc sinh nhật vui vẻ, thêm thành công mới trong sự nghiệp, gia đình có thêm nhiều niềm vui,nhiều may mắn mới.
Blog gia đình cụ Quang


Ngày cuối tháng 3

Nhớ lại ông bạn tôi đã quá cố hồi 3,2018 chi họ có chuyến “Qua miền Tây Bắc” lịch sử, vợ chồng ông ấy từ Đức về nghỉ phép xin nhập đoàn và được các vị bô lão ưng thuận. Đáp lại thịnh tình ấy ông có làm thành đĩa Video gửi tặng các thành viên đoàn như là một lời cảm ơn. 
Hôm nay ngày cuối Tháng 3 tôi dừng lại ở  tấm ảnh chụp trước cửa hầm chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở cành rừng Mường Phăng trong chiến địch Điện Biên Phủ năm 1954. Hướng dẫn viên kể lại nơi đây hồi đó còn là cánh rừng rậm rạp, cách Trung tâm mặt trân ĐBP khoảng vài km đường chim bay, ta đặt SCH chiến dịch thế mà địch không hề biết.
Tôi chụp bức ảnh ấy với nỗi niềm háo hức khó tả về một địa danh lịch sử mới chỉ  được biết đến từ lâu qua sách báo, nay mới được tận mắt thấy tại nghe.
Tôi tin là khi Post tấm này nhiều vị trong đoàn sẽ nhớ ra mình cũng có tấm ảnh như tôi trong bối cảnh như thế.
Phạm Lê

Cám ơn và ghi công bầu Đức.

Tôi lấy đầu đề như thế bởi tôi và có thể nhiều người hâm mộ bóng đá chi họ ta cũng có ý nghĩ “cảm ơn và ghi công ông bầu Đức”.
Lý do dễ thấy ông là người đầu tiên mở ra Học viện bóng đá mang tên HAGL-JMG nơi đã sản sinh ra lứa cầu thủ “vừa hồng, vừa chuyên” Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn...làm nức lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà ít nhất là trong vài năm lại đây.
Thế rồi từ đó đất nước thêm nhiều lò huấn luyện bóng đá trẻ ra đời theo phương châm của HAGL “vừa hồng, vừa chuyên”, nổi bật là PVF (Liên đoàn BĐVN), Viettel (Quân đội), Hà Nội và HAGL.
Trận thắng U23 Thái Lan tới bốn bàn của U23 VN trong thế hơn hẳn về mọi mặt của lứa cầu thủ trẻ làm nức lòng cả nước. Người ta đánh giá cao nhiều cầu thủ nổi trội như Văn Hậu, Quang Hải, Đinh Trọng.
Đặc biệt bốn cầu thủ ghi bàn đều nằm trong bốn lò nói trên lần lượt Hà Đức Chinh PVF ghi bàn (1-0), Hoàng Đức Viettel (2-0), Thanh Chung Hà Nội (3-0) và Thanh Sơn HAGL (4-0). Quan trọng hơn là với lớp cầu thủ nầy sẽ trở thành những nhân tố chủ chốt của thế hệ cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong những năm tới.
Vì thế sẽ không lạ nếu như ông bầu Đức nhận được lời cảm ơn và ghi công lớn đã khởi xướng công việc đào tạo cẩu thủ trẻ cho bóng đá nước nhà.
Phạm Lê

Một tháng Thượng Đỉnh

Cách đây một tháng ngày 28.2.2019, tại Hà Nội hai ông Tổng thống Mỹ   Donald Trump và chủ tịch Triều Tiên Kim jong-un đã gặp nhau  Hội nghị Thưởng đỉnh Mỹ Triều. Nhớ lại sự kiện hai ông dạo chơi trong sân vườn khách sạn bà Kim Anh có mấy vần thơ dưới đây:

Thượng đỉnh Mỹ Triều diễn ra
Thượng đình chi họ cũng đang luận bàn.
Mọi người nhất trí quyết tâm
Đến nhà Lan Nguyên lờì mời thành tâm
Hai Ông lững thững đi ra
Đến gần bể bơi như đang mở lòng
Giọt mưa Xuân lất phất bay
Lại lững thững bước, hai Ông đi vào
Cứ ngỡ kết quả đến ngay
Thông tin theo sát tin hay sẽ về
Bất ngờ bỏ cả bữa trưa
Thượng đình tuyên bố: không Tuyên bố chung
Việt Nam ta thật ngạc nhiên
Niềm tin tất thắng, hòa bình tầm tay
Thế giới bàn tán xôn xao
Vì duyên chưa tới, phải vài lần thôi.
Kim Anh 

U23 VN thắng U23Thái Lan 4 -0

Dù được đánh giá rất cao nhưng U23 Thái Lan đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-4 trước U23 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng bảng K vòng loại U23 châu Á. Dù thất bại này không ảnh hưởng tới cơ hội tham dự vòng chung kết U23 châu Á nhưng điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm kiêu hãnh của người Thái.
VN : áo đỏ
Video : Youtube

Đinh luật có vẻ sai..sai....

Khi học phổ thông tôi vốn làng nhàng về môn Toán,  thường có điểm số trên trung bình ít khi được điểm khá giỏi.
Dốt Toán như thế, nhưng tôi lại nhớ rất lâu định luật Bắc cầu “A lớn hơn B, B lớn hơn C thì A lớn hơn C”. Định luật ấy có vẻ áp dụng được trong  nhiều lĩnh vực đời sống, Ví dụ ông A nhiều tiền hơn ông B, ông B lại nhiều hơn ông C thì ông A sẽ nhiều tiền hơn ông C. Đại để là thế.
Hôm qua khi U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan tới bốn bàn trắng, tôi chợt nhận ra nếu áp dụng vào trường hợp này thì Bắc cầu có gì đó như chưa chính xác nếu như không muốn nói là sai. Cụ thể trước đó hầu hết nhà bình luận, người hâm mộ trong, ngoài nước và ngay cả tôi cũng nghĩ VIệt Nam khó thắng Thái. Trước trận ông Di gửi tin nhăn VN đá thế thì thua, câu con trai tôi từ nước ngoài cũng nhắn vê VN chơi làng nhàng thế thì thua thô.i
Có vẻ như không ai nói ra nhưng hình như đều bị chi phối bởi định luật Bắc cầu để so sánh “Thái thắng Indo 4 bàn trắng, Việt thắng chật vật Indo 1 bàn. Như vậy Thái sẽ thắng Việt”.
Nhưng trận tối hôm qua Thái không thắng Việt, mà còn thua thậm tệ tới bốn bàn không gỡ nổi một bàn. Sơ sơ như thế có vẻ như đinh luật Bắc cầu của nhà bác học nào đó (tôi quên mất tên) với bóng đá không chính xác, không thể áp dụng được.
Phạm Lê

Tâm sự cựu đoàn viên

Mỗi năm đến ngày thành lập Đoàn (26.3) tôi lại nhớ tới Ông, người Bí thư Đoàn TNLĐ tổng đội TN xây dựng lò cao số1 Công ty gang thép Thái nguyên năm 1960 ( Người ngồi thành bể). Ông là người luôn động viên tôi vượt qua mọi khó khăn gian khó để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
Xuân Nguyên

Đã 36 năm qua…

36 năm trước,anh em chúng tôi rời gia đình cùng một ngày, bay trên cùng một chuyến sang Liên Xô sống và làm việc tại thành phố (Yaroslavl). Năm tháng qua đi sức trẻ không còn hiện diện trên từng khuôn mặt. 
Nhưng chúng tôi vẫn coi đó là khoảng thời gian đẹp trong những ngày sống xa đất nước và gia đình. Tình cảm anh em vẫn như xưa cùng nhau về thăm vùng đất quan họ Bắc Ninh, đến thăm gia đình anh Pham Trọng Thiều đội trưởng của chúng tôi thời đó. 
Anh chị đã dành cho chúng tôi buổi đón tiếp rất nhiệt tình và ấm áp. Chúc anh chị luôn mạnh khỏe và sẽ là những người bạn gần gũi của anh em Đội 4 xưa.
Vũ Anh Tuấn.

88 năm Đoàn than niên

Hôm nay kỉ niêm 88 năm ngày thành lập đoàn Thanh niên cứu quốc (1931) tiền thân của Đoàn thanh niên Lao động (1960) và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày nay (1975). 
Ở nhà tôi có treo bức ảnh cụ Nguyễn Lam tại Đại hội đoàn năm 1960 chính thức đổi tên Đoàn TNCQ thành Đoàn TNLĐ Việt Nam
Nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập Đoàn xin điểm qua một vài vị đã từng là cưu đoàn viên Đoàn TNLĐ Việt Nam nay đã là bậc cao niên chi họ mà người viết này được biết (tuy chưa đầy đủ).
-Bà Phạm Kim Anh kết nạp Đoàn năm 1956 tại Trường Cao đẳng Giao thông. Bí thư chi đoàn nhà ga xe lửa Gia Lâm, danh hiệu XHCN thời kì đầu miền Bắc xây dựng CNXH những năm 1960.
-Bà Phạm Kim Nhu vào Đoàn năm 1960, Ủy viên BCH Đoàn nhà máy Sắt tráng men nhôm Hải Phòng.
-Ông Phạm Vĩnh Di vào Đoàn 1956 tại trường Phổ thông Hà Nội nay là Trường Việt Đức, cán bộ Đoàn lớp. Thành viên Tốp ca nam nổi tiếng của thành đoàn TNLĐ Hà Nội.
-Ông Nguyến Xuân Nguyên đoàn viên TNLĐ từ năm 1957. Cán bộ Đoàn tích cực của Khu Gang thép Thái Nguyên.
-Bà Phạm Kim Lan vào Đoàn năm 16 tuổi tại trường Nữ Trung học Trưng Vương Hà Nội, Sau đó được điều sang làm Bí Thư Đoàn trường Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
Các vị bô lão nêu trên đều là những cựu đoàn viên TNLĐ xuất sắc có nhiều đóng góp trong phong trào Đoàn, được cử đi đào tạo cán bộ kĩ thuật cho sự nghiệp xây dựng kinh tế miền Bắc. Cũng là lớp đầu tiên của chi họ được đi tu nghiệp nước ngoài-ông Di (Hungaria), các vị Nhu, Nguyên, Lan (Trung Quốc). 
Hai cựu đoàn viên Nguyên Lan năm 1960 tham gia Tổng đội TN Thủ đô xây dựng gang thép Thái Nguyên, là những người đặt viên gạch xây dựng khu gang thép đầu tiên của nền công nghiệp miền Bắc sau chiến tranh chống Pháp (1945-1954).
Kỉ niệm 88 ngày thành lập Đoàn, chi họ ghi nhớ và chúc mừng các thế hệ cựu đoàn viên TNLĐ lão thành là tấm gương truyền thống cho các thế hệ đoàn viên con cháu chi họ ta.
Phạm Lê


Bác Seo tài ba

Tối qua 24.3.2019, trên sân Mỹ đình U23 VN thắng U23 Indonesia 1-0. các cầu thủ trẻ đã thi đấu hết mình tới phút bù giờ. Tuy vậy trận đấu không được  như mong đợi, thâm trí khán giả lo lắng cho trận gặp Thái Lan tới đây. Nhiều người hâm mộ đã gừi lời động viên cầu thủ.
"Bác Seo tướng lĩnh tài ba
Nhưng đâu có phải như là...Pháp sư
Cái gì cũng phải từ từ
Rồi sau cháo cũng sẽ nhừ...như tương.
Thường Châu tuyết trắng phi thường
Bởi dàn hảo thủ kiên cường...lừng danh
Lứa này thì lại mới toanh
Tập trung chóng vội nên đành...đợi thêm.
Hãy cùng cổ vũ các em"
Mong trận tối nay với Thái Lan chúng ta sẽ được chứng kiến một U23 Việt Nam khác hẳn, chí ít là tinh thần quyết thắng.
Phạm Lê 
(sưu tầm)


U23 VN thắng U23 Indonesia 1 - 0



Giành 3 điểm trước U23 Indonesia nhưng thực tế đây là trận đấu rất khó khăn và không kém phần kịch tích của U23 Việt Nam. Một chiến thắng gói gọn trong 2 chữ “hú hồn”! Cả U23 Việt Nam lẫn U23 Indonesia đều xem đây là trận đấu then chốt ảnh hưởng rất lớn tới cơ hội giành vé dự VCK U23 châu Á, chính bởi vậy các cầu thủ đều bước ra sân với quyết tâm hừng hực. Tuy nhiên, chính sự nôn nóng tìm kiếm bàn thắng đã khiến những cú dứt điểm của các gương mặt trẻ chủ nhà thiếu chuẩn xác.Trong khi đó, U23 Indonesia đã chơi rất chắc chắn và những đường phản công của họ đủ sắc bén để gây khó khăn không ít cho các tuyển thủ chủ nhà. 
Từ pha đá phạt góc của Quang Hải, Việt Hưng đã bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam ngay trước khi trọng tài thổi hồi còi hết trận, qua đó mang về 3 điểm cực kỳ quý giá cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo.


Nguồn : Bongda+

Tin chi họ

1.Hôm qua 24.3.2019, bà Phạm Kim Nhu đã về dự họp mặt cựu cán bộ, công nhân nhà máy Beton Chèm Hà Nội. 
Bà đã gặp lại nhiều người bạn đồng nghiệp trong thời gian là Trưởng phòng kĩ thuật cách nay đã 36 năm sau khi tốt nghiệp Đại học xây dựng Hà Nôi và nhận quà tặng kỉ niệm từ Ban tổ chức.
2.Theo tin từ ông Nguyên tới 22h10 phút hôm qua 24.3.2019 ngay sau khi đội U23 Việt Năm thắng U23 Indonesia, gia đình mới tập trung đầy đủ con cháu chính thức tổ chức sinh nhật bà Phạm Kim Lan tại gia (24.3.1943)
Được biết bà Lan cũng đã nhận được nhiều lời chúc mừng tốt đẹp của con cháu, họ hàng, bạn bè gần xa.
Phạm Lê

Mừng sinh nhật

Mừng cháu Phan Thế Minh nhà Trang Thắng tròn 12 tuổi (25.3.2007). Chúc sinh nhật vui vẻ, chăm ngoan, học giỏi, tiếp tục là fan cuồng nhiệt bóng đá Việt Nam.
Blog gia đình  cụ Quang

Đôi điều về nuôi trẻ ở Mỹ (*)

Trẻ con sinh ra ở Mỹ không được bế ẵm như ở Việt Nam. Lúc mới sinh ra , bố mẹ thường mang con đi theo bằng những địu giống như ba lô mang theo trước người. Ngay cả di chuyển bằng ô ttô cũng có ghế riêng đặt ở ghế ô tô. Ngủ bao giờ cũng ngủ riêng không ngủ cùng bố mẹ.
Sam con trai Mai Anh cầu thủ bóng đá tương lai (nhà trẻ gửi về)
Chưa đầy tháng đã cho trẻ tiếp xúc với khí trời, sưởi nắng..chụp ảnh thoải mái.chứ không kiêng cữ nhiều như ở Việt Nam mình. Mặc cho trẻ không quá kín đáo mặc dầu trời lạnh để rèn luyện sức chịu đựng cho trẻ. Trẻ tập đi có ngã thì tự tìm cách đứng dậy chứ bố mẹ không đỡ lên. Nhìn video thằng cháu tôi tập đi ngã lên, ngã xuống mà phải loay hoay tự đứng dậy để đi tiếp có lúc thấy xót...Nói tóm lại ngay từ nhỏ, trẻ con đã được rèn luyện tính tự lập, tiếp xúc với thiên nhiên..
Nhà trẻ ở Mỹ hầu hất là tư nhân có khoảng 3 cô bảo mẫu nhận trông 6 đến 7 cháu. Ở nhà trẻ các cháu được các cô cho ăn uống, tắm rửa và vệ sinh.Vì ít trẻ nên các cháu được quan tâm, để mắt đến nhiều hơn nhưng phí trông trẻ không hề rẻ (khoảng 1500 $/ tháng-trên34 triệu đồng/tháng). Hàng ngày có giấy báo về cho cha mẹ tình hình sinh hoạt của cháu ở nhà trẻ để phụ huynh biết
Phạm Lê
(*)Bài của Ngô Minh Lương

Mừng sinh nhật


Mừng bà Phạm Kim Lan phu nhân ông Nguyễn Xuân Nguyên thêm một tuổi mới (24.3.1943). Chúc sinh nhật vui vẻ, mọi sự như ý vui cùng con cháu, họ hàng bạn bè thân thích gần xa.
Blog gia đình cụ Quang

Nhớ con gái mẹ…


Nhân 33 năm ngày sinh con gái Vũ Phương Anh (23.3.1986), mẹ Minh Thúy ngắn gọn “Hpbd gái iu ,cả nhà yêu và nhớ con nhiều lắm đấy”. 
Phạm Lê

U23 Việt Nam 6-0 U23 Brunei


Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Đức Chinh (11'), Thành Chung (24'), Thanh Bình (45'+1), Việt Hưng (60'), Tấn Sinh (77'- pen), Quang Hải (90' -pen)
Theo Bongdaplus

Ảnh đẹp


Nhân ngày sinh nhật Phương Anh nhà Tuấn Thúy (23.3.1986), cùng ngắm nhìn  bức ảnh đẹp hai chị em Phương Anh - Tuấn Việt (Dim) thời trẻ thơ.
Phạm Lê

Mừng sinh nhật

Mừng cháu Đoàn Minh Đăng nhà Hiệp Lâm hôm nay tròn 8 tuổi (23.3.2011). Chúc sinh nhật vui vẻ, chăm ngoan, học giỏi đón những những ngày hè săp tới thỏa thích cùng bà Kim Anh và bố mẹ.
Blog gia đình cụ Quang

Bo tròn 8 tuổi


Sinh nhật Minh Đăng năm nay
Mẹ Lâm, bố Hiệp tặng ngay món quà
Bàn đẹp, đèn sáng ghế xoay
Bo cười khúc khích từ nay thích ngồi.
Bà nội cũng thích ngồi nhờ
Làm thơ, đọc báo khi Bo vắng nhà
Tối tối mẹ Lâm làm việc
Cả nhà phấn khởi bàn đẹp, ghế xoay
Kim Anh

Bài Thơ Dạy Chữa Bệnh

Bài Thơ Dạy Chữa Bệnh 


Thực ra, trong những tình huống "khẩn cấp" về tình trạng sức khỏe, không phải ai cũng đủ bình tĩnh để nhớ ra cần phải làm gì. Vì thế một bài thơ dễ thuộc, dễ nhớ thế này có thể là "cứu cánh" cho bạn. 
Chẳng may bị bỏng nước sôi
Ngâm vào nước lạnh một hồi khỏi ngay.
Chẳng may dầm đâm vào tay
Xà phòng đắp lại ra ngay vài giờ.
Vôi bắn vào mắt bất ngờ
Nước đường hãy nhỏ không chờ một ai.
Nhức răng cắn ngậm gừng tươi
Hoặc múi tỏi nướng ở nơi đau nhiều.
Khi bị xương hóc chớ kêu
Ngậm viên C, xương sẽ tiêu dần dần.
Viêm họng uống nước rau cần
Bỏ thêm tí muối vài lần hết đau.
Máu cam chảy, bày cho nhau
Cục bông tẩm giấm nhét vào hết ngay.
Trái nhàu chín vị thuốc hay
Đắp vào mụn cóc ít ngày sẽ thôi.
Nếu bị ong đốt nhớ bôi
Một viên aspirin vào vết đau.
Muốn lạc rang dầu giòn lâu
Phun ít rượu trắng bắt đầu trộn lên
Đợi cho khi lạc nguội thêm
Rắc một chút muối đã rang khô vào.
Cá nướng không muốn tróc ít da nào
Trước khi nướng, hãy xoa vào mặt da
Một lớp mỡ mỏng, nhớ nha
Lúc đầu đun lửa lớn, sau là lửa nhỏ hơn.
Cách khử mùi tanh của tôm
Khi luộc, cần nhớ thêm vào miếng quế thơm.
Muốn cho cá hấp, béo ngậy hơn
Để lên mình cá miếng mỡ gà, vậy thôi.
Nếu muốn Nách mình đỡ hôi
Rau Ngò hãy nhớ ăn nhiều nghe không?
Hạn chế căn bệnh tăng xông (Cao huyết áp)
Thường xuyên nhớ đến cái ông rau cần.
Nhai sống, hoặc uống trà gừng
Nôn mửa sẽ hết, bạn đừng có quên.
Ngó sen xào, không muốn thâm đen
Trong khi xào, nhớ cho thêm nước vào.
Bị côn trùng đốt thì sao?
Tinh dầu Tràm hãy bôi vào thật nhanh.
Nếu muốn bảo quản quả Chanh
Cắt đôi úp nửa còn vào dấm chua.
Gan muốn giải độc thì mua
Mỗi tuần 2 – 3 quả trứng (ăn vừa vậy thôi)
Rau cải, không thiếu được rồi
Uống thật nhiều nước, giúp hồi lại gan.
Muốn da trắng trẻo, mịn màng
Rửa, nước vo gạo đầu tiên, hàng ngày.
Nếu bị mồ hôi chân, tay
Kiên trì ngâm nước muối mỗi ngày, bạn ơi.
Mồm ăn hành, tỏi bị hôi
Cứ nhai một ít bã chè sẽ thơm.
Khi ngủ nhớ ôm gối ôm
Hoặc nằm nghiêng trái, sẽ hết mồm ngáy ò ó o.
Để miếng sườn rán không co
Trước khi rán chúng, hãy tìm thớ gân
Tìm thấy chớ có tần ngần
Khía 2,3 phát 1 lần là ngon.
Muốn bóc hoa quả dễ hơn
Nhúng vào nước nóng, đồng thời vớt ngay
Thế rồi cứ lấy móng tay
Bảo đảm sẽ được chén ngay dễ dàng.

Nguồn: http://soha.vn

Có vẻ yếu hơn thật

20 h tối nay ngày 22.3.2019, U23 Việt Nam ra quân trận đầu tiên gặp  Brunei trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ Vòng loại giải U23 Châu Á 2020
Còn nhớ năm ngoài U23 Việt Nam xuất quân sang Thường Châu, Trung Quốc thi đấu giải U23 Châu Á. Lúc ban đầu một không khí ngờ vực các cầu thủ trẻ, HLV Park vô danh chẳng ai biết thâm chí người ta bi quan khi biết ông là HLV  Hạng 3 Hàn Quốc đang thất nghiệp chẳng có thành tích gì. Nhưng trải qua các trận đấu xuất thần U23 VN đem về chức Á quân U23 Châu Á xứng đáng, đã thu hút sự quan tâm có thể nói là yêu mến không chỉ người hâm mộ, mà của rất nhiều tầng lớp người dân Việt, trở thành hình tượng tinh thần U23 Việt Nam.
Năm nay vào giải mới U23 VN vẫn còn đó những cái tên nổi đình đám năm ngoái Đình Trọng, Quang Hải, Văn Hậu, thủ môm Tiến Dũng…còn lại hầu hết vô danh kém hơn về năng lưc, thiếu kinh nghiệm thi đấu. Vì thế người hâm mộ nước nhà không khỏi lo lắng cho thành tích đội nhà. Thày Park trong buổi họp báo cũng thừa nhận đội năm nay không bằng năm ngoái, vào giải sẽ là một thử thách lớn cho thày trò tuyển U23 VN.
Quả thực tôi cũng nghĩ đội năm nay yếu hơn năm ngoái thật, nhưng sẽ vẫn theo dõi ủng hộ nếu như các cầu thủ thi đấu quyết tâm như tinh thần U23 năm 2018 của lứa đàn anh Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh,..
Chúc U23 VN thi đấu thành công mang lại cho người hâm mộ chi họ cụ Quang những giây phút sôi động không thể nào quên với trái bóng tròn.
Phạm Lê

Tưởng nhớ

Cách nay  6 năm vào ngày 17.2 Quí Tỵ - 2013, cháu Vũ Phương Anh trưởng nữ nhà Tuấn Thúy đã ra đi sau một thời gian dài lâm bệnh nặng.
Ngày mai 23.3.2019 là tròn 33 năm ngày sinh của Vũ Phương Anh (23.3.1986).
Chi họ chia sẻ cùng tưởng nhớ hai ngày kỉ niệm của cháu Vũ Phương Anh và gia đình.
Blog gia đình cụ Quang

Hé lộ chuyện trong nhà.

Mấy tháng trước gọi điện cho cậu cháu nội hơn 5 tuổi tên Gấu đang ở xa. Câu ta bảo “Con thích bà, không thích ông”. Nghe thấy thế buồn buồn, thỉnh thoảng lại tự kiểm điểm vì sao nên nông nỗi thế. 
Hôm qua gọi điện Gấu bảo “Con yêu bà, tiếp theo yêu ông”. Thế là có nâng cấp thêm một tí. Hả hê, thôi khỏi phải tự kiểm điểm, trẻ con là thế chóng quên.
Phạm Lê


Tâm huyết

Nhân ngày Quốc tế hạnh phúc (20.3),  mong các vị bô lão vững tay lái chi họ luôn Hạnh Phúc vững bền.
Phạm Lê

Kinh nghiệm mua đất BĐS!

Nhiều bạn bè hỏi tôi dạo này sao mua được nhiều đất vậy. Có đợt cứ cuối tuần là tôi lại đảo đi mua đất khiến nhiều người đồn tôi trúng Vietlot. Tính tôi không thích khoe khoang, nhưng thôi cũng chia sẻ chút kinh nghiệm dành cho những ai quan tâm. 
Trong nửa năm qua, tôi đã mua được khá nhiều đất. Nhiều người khi mua đất hay chọn những tiêu chí như: Cơ sở hạ tầng xung quanh, hướng phát triển của khu vực trong tương lai, những nơi có giá đất tăng đều...
Riêng tôi thì chỉ thích mua đất ở gần nhà, giá rẻ và quan trọng là tôi chọn nơi giá cả ổn định để mua. Các tiêu chí kia tôi không quan tâm. Đặc biệt, tôi không mua đất ở những chỗ hay tăng giá.
Tại sao vậy? Vì như vậy tôi sẽ mua được nhiều đất, đơn giản vậy thôi. Nửa năm nay, giá đất chỗ tôi mua vẫn ổn định ở mức 30k/bao, tôi vẫn đều đặn mua về đổ vào thùng xốp trồng cây, tích tiểu thành đại nên giờ cũng có kha khá đất.
Kinh nghiệm đơn giản vậy thôi.
Minh Thúy
Ghi chú: cả ngày đi làm mệt rồi nên post lên để mọi đọc giải trí tí.

Mừng ngày sinh

Kỉ niệm 79 năm ngày (20.3.1940), chúc ông Phạm Vĩnh Ngọc vạn sự như ý vui cùng con cháu, họ hàng, bạn bè thân hữu gần xa.
Blog gia đình cụ Quang