Quà mừng Quốc Khánh 2.9

Các cô gái vàng đã lập công.
Bóng đá nữ Việt Nam thật tuyệt vời.
Sau tám năm, Thái Lan liên tiếp.
Kình ngư Ánh Viên vẫn xuất sắc
Thất bại lần đầu không nản chí.

Vững vàng nữ điền kinh chúng ta.
Các cô gái lần đầu SEA Gemess.
Còn phá kỉ lục Đại hội trước.
Nào Lê Tú Chinh, Nguyễn Thi Oanh
Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Huyền...
Những gương mặt thật thà dễ mến.
Như Lê Thị Mến “ơi mẹ ơi”.

Chúc các em luôn tiến bước.
Tuổi trẻ tài cao, con cháu hai Bà.
Kim Anh

(Ảnh trên mạng)

Thành tích của Việt Nam tại Sea Games lần thứ 29

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG SEA GAMES 29
TT
Đoàn Thể Thao
Huy Chương
Tổng HC
 Vàng
Bạc
Đồng
1
 Malaysia (MAS)*
145
92
86
323
2
 Thái Lan (THA)
72
86
88
246
3
 Việt Nam (VIE)
58
50
60
168
4
 Singapore (SGP)
57
58
73
188
5
 Indonesia (INA)
38
63
90
191
6
 Philippines (PHI)
24
33
64
121
7
 Myanmar (MYA)
7
10
20
37
8
  Campuchia (CAM)
3
2
12
17
9
 Lào (LAO) 
2
3
21
26
10
 Brunei (BRU)
0
5
9
14
11
 Timor-Leste (TLS)
0

Theo 24hcom.vn

Danh sách các VĐV giành HCV cho TTVN tại SEA Games 29
Tiếp tục cập nhật...
Ngày 29/8
58: Nguyễn Văn Trí (Pencak Silat, 90kg).
57: Nguyễn Duy Tuyến (Pencak Silat, 80kg).
56: Phạm Thị Tươi (Pencak Silat, 50-55kg).
Ngày 28/8
55: Trịnh Văn Vinh (cử tạ).
54: Thạch Kim Tuấn (cử tạ).
Ngày 27/8
53: Như Ý (judo).
52: Hà Thị Nguyên (taekwondo).
Ngày 26/8
51: Đội tuyển đồng đội nam (bóng bàn). 
50: Tiếp sức đồng đội nữ 4x400m (điền kinh).
49: Nguyễn Thị Ánh Viên, (bơi), 200m tự do nữ
48: Nguyễn Huy Hoàng (bơi), 1500m
47: Quyền đồng đội nữ (taekwondo)
46: Nguyễn Văn Lai (điền kinh), 5.000m
45: Nguyễn Thị Yến Hoa (điền kinh), 100m rào
Ngày 25/8
44: Nguyễn Hữu Kim Sơn (Bơi), 400m hỗn hợp nam
43: Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi), 50m bơi ngửa nữ
42: Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi), 400m hỗn hợp nữ
41: Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh), chạy 5000m
40: Bùi Thị Thu Thảo (Điền kinh), nhảy xa
39: Đội tuyển chạy tiếp sức (Tú Chinh, Mộng Tuyền, Đỗ Thị Quyên, Yến Hoa), 4x100m nữ
Ngày 24/8
38: Bóng đá nữ
37: Dương Thị Việt Anh (điền kinh), nhảy cao
36: Bùi Văn Đông (điền kinh), nhảy xa
35: Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), chạy 400m
34Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), 800m tự do  
33: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), 200m hỗn hợp
32: Kumite đồng đội nam
31: Dương Văn Thái (điền kinh), 1.500m
30: Karate đồng đội
29: Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), 1.500m
Ngày 23/8:
28: Lê Tú Chinh 200m nữ
27: Dương Văn Thái (điền kinh), chạy 800m nam
26: Vũ Thị Ly (điền kinh), chạy 800m nữ
25: Nguyễn Minh Phụng (Karate), hạng 75kg
24: Hồ Thị Thu Hiền (Karate) hạng 68kg
23: Vũ Thị Mến (điền kinh), nhảy 3 bước
22: Lâm Tiến Nhật, đấu kiếm 3 cạnh
21: Hà Minh Thành, bắn súng
20: Nguyễn Thị Thật, đua xe đạp
19: Lê Thanh Tùng (TDDC), xà đơn
18: Đinh Phương Thành (TDDC), xà kép
17: Lê Thanh Tùng (TDDC), nhảy chống
Ngày 22/8:
16: Lê Tú Chinh 100m nữ
15: Nguyễn Thị Huyền 400m rào
13 -14: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi) 200m ngửa nữ, 400m tự do
12. Nguyễn Thị Hồng Anh (Karatedo) kumite hạng 68 kg.
11. Nguyễn Thị Thi (Bi sắt) bi sắt nữ.
10. Nguyễn Thị Như Hoa (đấu kiếm) kiếm 3 cạnh nữ.
9. Đặng Nam (Thể dục dụng cụ).
Ngày 21/8:
8, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội) 100m ngửa nữ.
7, Vũ Thành An (đấu kiếm) HCV kiếm chém nam.
6, Nguyễn Thị Thật (xe đạp) HCV đua vòng quanh 35 km.
5, Dương Thúy Vi (wushu) HCV thương thuật nữ.
Ngày 20/8:
4, Thể dục dụng cụ (TDDC) giành HCV nội dung đồng đội.
3, Chu Đức Anh (bắn cung) HCV bắn cung 1 dây.
2, Hoàng Thị Phương Giang (wushu) HCV côn thuật nữ.
1, Dương Thúy Vi (wushu) HCV kiếm thuật nữ.
SEA Games 29 đã khép lại sau nửa tháng tranh tài, vị trí nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà Malaysia. Tối 30/8, Malaysia đã tổ chức lễ bế mạc SEA Games 29
Toan canh le be mac SEA Games 29 ruc ro sac mau - Anh 20

Chi họ trước ngày lễ 2.9

Do chị Hồng Phương và Hồng Vinh đều có kế hoạch gia đình vào dịp ngày lễ 2.9. Theo thông lệ như mọi năm vào dịp ngày lễ, tết chiều nay ngày 29.8 hai chị em đã đến thăm bà Kim Anh


Sau đó đến thăm ông bà Ngọc Phi tại tư gia.


Bà Kim Anh và ông bà Ngọc Phi đã vui vẻ tiếp chuyện hai chị em hổi lâu, trước khi ra về chủ và khách chụp một tấm ảnh kỉ niệm.
Phạm Lê
(Ảnh và tin của Hồng Phương)

Nhà có khách


Nhân dịp ngày lễ 2.9, nhà tôi sáng nay không hẹn mà được đón hai nhóm khách đến chơi (vốn cũng đã biết nhau từ trước).
Đón khách sớm vì đến đúng ngày lễ 2.9, các gia đình đều có kế hoạch riêng nên chúng tôi mới được đón khách sớm. May quá nhà tôi có sẵn một chiếc bánh Tét, chùm nhãn lồng đem ra mời khách. Vốn là chỗ quen thân chủ và khách vui vẻ trò chuyện, ăn uống hồi lâu.  
Sắp đến ngày lễ mấy hôm nay rỗi rãi tôi đang tập bài “Hà Nội đêm trở gió”, biết Hồng Phương sắp sang Mỹ thăm vợ chồng cô con gái rượu Mai Anh. Lúc chia tay tôi mạnh dạn dạo một đoạn ngắn bài hát, nhờ Phương nhắn với Mai Anh dù có ở nơi xa đừng bao giờ quên “Hà Nội ơi trong trái tim ta” (*).
Vĩnh Thắng
(*) Lời cuối bài hát

Chúc mừng

Mừng Nguyễn Đức Minh, phu quân Tô Minh Thu rể thứ bà Lê Hồng Vinh kỉ niệm 20 năm tham gia ngành ngoại giao. 
Hai mươi năm trong ngành Nguyễn Đức Minh đã hoàn thành tốt đẹp các nhiệm kì công tác ở ngoài nước và nhiều công việc được giao.
Chúc nhà ngoại giao trẻ nhiều triển vọng của chi họ, tiếp tục thu được những thành tích mới trên cương vị công tác của mình trong thời gian tới.
Phạm Lê

Ảnh mới đầu hè


Một trong nhũng ảnh đẹp nhất chi họ hè 2017, Ông bà Tiến Phượng trong một chuyến dạo chơi thăm làng cổ xanh sạch đẹp không ô tô, không xe máy, không khói bụi ồn ào...tại đất nước Hà Lan tưoi đẹp.
Phạm Lê

Chuyện chỉ có ở ao làng SEA Games!!

Mới đây trên một trang mạng có đưa tin vận động viên chủ nhà Malayssia chạy bộ trong môm thi đi bộ 10 km về nhất, cướp mất Huy chương vàng của vận động viên VN...
Không chủ tâm mà tình cờ bật TV tôi được xem trọn truyền hình trực tiếp trên VTV 6 khi cuộc thi đang diễn ra vào chiều 23/8, vận động viên VN Phan Thị Bích Hà đang sải bước tốc độ nhanh dẫn đầu bốn vòng cuối, khả năng có Huy chương Vàng rất cao. Bất ngờ VĐV Malaysia Jalilm Elena GohlmgYin từ dưới vượt lên bằng bước chạy ở vòng cuối, không phải là bước đi bộ nhờ thế đã về đích trước Bích Hà chỉ gần 7 giây cướp mất Huy chương Vàng của Việt Nam. Tôi còn nhớ rõ Tiểu Huyền người tường thuật hôm đó nói "vận động viên Malaysia như đang chạy vượt lên".
Hôm nay xem hình báo mạng đưa có khoanh tròn đỏ nơi bàn chân sai luật của VĐV Malaysia càng thấy rõ hơn. Sau này VĐV Bích Hà vẫn còn ấm ức cho biết bất ngờ trước ngày thi đấu BTC mới quyết định bỏ môm đi bộ 20km đã định từ trước chuyển sang 10km, không phải sở trường của cô nhằm đem về lợi thế cho VĐV Malay...  
Còn nhớ trước đó có tin đoàn Thái Lan đã yêu cầu ban tổ chức cho kiểm tra băng ghi hình cuộc đua xe đạp đồng đội nam, vì họ phát hiện vận động viên của Malaysia về đich trước Thái Lan và Việt Nam do đi đường tắt. Số là cuộc đua xe vào ngày 22.8 chỉ là sự tranh đua quyết liệt giữa các cuore  Việt và Thái. Kết qủa đội Thái Lan về trước, Việt Nam về nhì. Vận động viên hai đội thân thiện ôm nhau chúc mừng, thì bất ngờ được thông báo đội Malaysia đã về trước đó 18 giây. Trong khi hai đội Việt nam và Thái đi theo đoàn mô tô dẫn đường, còn Malaysia đi đường khác không ai biết. . 

Nhưng khi nhận được yêu cầu xem băng hình, BTC trả lời là họ không ghi hình nên không thể thẩm tra khiếu nại được. Kết quả Malaysia nhận Huy chương Vàng, còn Thái đành nhận Huy chương Bạc và Viêt Nam Đồng
Cũng đã có những xầm xi về sự thiếu minh bạch của BTC và sử ép của Trọng tài tại SEA gemes lần này ở một vài nội dng thi đấu khác, mục đích cốt gây khó dễ cho đối thủ sao cho nước chủ nhà Malyasia có nhiều huy chương vàng hơn. Nếu đúng như vậy thì thực là thảm họa cho một sự kiện lớn tốn nhiều tiền của, công sức của nhiều nước trong khu vực ĐNÁ
Cái bệnh truyền nhiễm nước chủ nhà cố tìm mọi cách ăn gian để có nhiều Huy chương nhất tại các kỳ SEA Games đã diễn ra ở nhiều kỳ đại hội rồi chứ không chỉ riêng lần này. Vì thế thế mới có câu chuyện chỉ có ở SEA Games "chạy khi thi đi bộ" như trên, làm mất đi vẻ đẹp và sự cao thượng của thể thao..
Phạm Lê
(ảnh trên mạng)

Chúc mừng SN

Chúc mừng Phạm Ngọc Cường tròn 48 tuổi (27.8.1969), sang tuổi mới sức khỏe mới, an bình, niềm tin mới và đón nhận may mắn mới.

Chúc mừng Phạm Tuấn Khoa tròn 28 tuổi (27.8.1989), nhiều triển vọng trrrn đường học vấn và công việc, chuẩn bị đón thêm niềm vui mới.

Blog gia đình cụ Quang

 

Lo xa khi về già

Bà xã tôi và nhóm bạn vườn trẻ từ chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp từ 1948 đến 1954 hè này đã bàn tình "lo xa khi về già".
Số là bà ấy cùng hai người bạn hơn kém nhau một hai tuổi, cùng ngấp nghé 70, cùng có kinh tế tạm gọi là ổn định nhưng cùng cảnh ít con lại đang làm ăn ở xa. Sau mấy lần gặp gỡ bàn bạc, đã đi đến một ý định “khi chân mỏi, gối mềm, mắt kém” sẽ về cùng ở gần nhau thuê người chăm mon giống như những ngày còn ở cùng nhà trẻ cách nay mấy chục năm cho dễ bề tâm sự.
Thế là tuần vừa rồi các bà ấy đã rủ nhau đi thăm quan một hai khu nhà dưỡng lão ở Đông Anh, trong đó có một trang trại hoành tráng của một đại gia quen thân bà xã tôi. 
Khu này rộng nhiều hecta có hồ nước trên có các nhà thủy tạ đầy đủ tiện nghi và quán ăn, vườn cây ăn quả, có thể thuê phòng nghỉ tự nấu, nhà hàng đăt tiệc sinh nhật, cưới xin, hội họp, gặp gỡ bạn bè.
Vì chủ nhà là bạn quen biết từ nhiều năm nay, quen tới mức cụ bà mẹ nay đã ngoài 90, vẫn còn hỏi thăm và gọi tên húy ở nhà của cậu con trai tôi dù nay cháu đã ngoài 40. Chủ đãi khách vài món đồng quê ốc nấu đậu phụ tía tô, cá ao nhà, rau nhà..hợp với người có tuỏi.
Tôi ở nhà khi về bà xã bảo mấy đứa bạn thích lắm, thích đến nỗi cô em vợ thuộc diện đi theo rủ tôi “hôm nào nhà anh và nhà em sang bên đó nghỉ mấy ngày mát mẻ có hồ nước, tiện nghi đầy đủ như khách sạn, có nhà hàng, vườn cây cách Hà Nội có hơn 10 km khỏi phải đi đâu xa”.
Nghe đâu hôm qua các bà ấy lại gọi điện í ới hẹn hò, chưa rõ chính xác là thời gian nào nhưng có vẻ quyết tâm lắm.
Phạm Vĩnh

Ảnh hai bà cháu

Tạm quên đi thất bại của đội bóng đá nam U22 Việt Nam tại vòng bảng SEA Gemes 29, ngắm nhìn hình ảnh bà Phạm Kim Anh và cậu cháu nội Đoàn Đình Đăng nhà Lâm Hiệp  ngày hè tại Bà Nà (Đà Nẵng). 
Phạm Lê

Đôi điều với bóng dá Việt Nam


         Những lỗi lầm của Phi Minh Long NHM không tài nào hiểu nổi có nhiều ý kiến nghi ngờ bán đội điều đó cũng có cơ sở
Hay đọc lại ý kiến của trưởng đoàn bóng đá Thái ( http://www.baomoi.com/nu-truong-doan-wantanya-viet-nam-thi-dau-nang-ne-va-e-so-chung-toi/c/23110815.epi?utm_source ) mà ngẫm nghĩ, không ngờ họ hiểu ta 1 cách sâu sắc. Quan chức VFF chưa bao giờ nói ra được diều này, " Đánh địch mà không hiểu địch làm sao mà thắng trận được ? trách ai, trước hết là trách mình
       Do vậy nên cải tổ lại bộ máy VFF kể cả con người và lối tư duy
Một tổ chức lluôn bất đồng ý kiến, nội bộ mất đoàn kết, lợi ích nhóm ? Trọng tài thì bê bối, đưa ra khẩu hiệu bóng đá xạch nhưng bóng đá bạo lực vẫn tồn tại, ( Trong trận cầu với Indonesia tại sân nhà đã nhận trọn mấy thẻ đỏ không thấy sử lý.)  Thật đáng xấu hổ
       Một tổ chức như vậy có nên tồn tại không ?
      VÌ sự phát triên bóng đá nước nhà các vị nên rời khỏi sớm để bóng đá nước ta có hy vọng phát triển

Biết ơn và chia sẻ với bầu Đức.

Nhiều người buồn tiếc khi U22 Việt Nam chia tay SEA games 29 ở ngay vòng bảng với trận thua tan nát U22 Thái Lan, làm tiêu tan hy vọng vàng của triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam bao nhiêu năm nay.
Có thể nói người đáng buồn và đáng chia sẻ nhất là ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAGL người bỏ ra bao tiền của công sức nuôi dưỡng lứa cẩu thủ HAGL Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng...trong mấy năm trời từ khi còn là cậu bé 13, 14 tuổi chỉ với hy vọng thắng người Thái. Ông đã đặt quá nhiều niềm tin vào sự góp mặt của lứa cầu thủ này ở SEA Gemes 29 sẽ đem về huy chương Vàng cho bóng đá nước nhà. Ông từng nói U22 VN không vô địch kỳ này thì đến bao giờ.
Về nguyên nhân thất bại, các nhà chuyên môm sẽ lên tiếng, người xem  như tôi nhận ra trận chiều qua thể lực đội nhà quá yếu không đủ sức đua với người Thái, hai sai lầm ca nhân ngớ ngẩn điển hình là tình huống rời khung thành của thủ môn Phí Minh Long ở bàn thắng thứ hai và quả đá Penati lên trời của Công Phượng người được coi là lì lợm nhất đội là minh chứng cho yếu tố tâm lý nặng nề, căng thẳng không điều khiển nổi đôi chân của cầu thủ đội nhà.
Hiện đang có những phân tích, chỉ trích chua cay tới HLV, cầu thủ và cả nền bóng đá nước nhà. Nhưng tôi thấy chúng ta cần nói lời cám ơn và chia sẻ với bầu Đức, về những đóng góp của ông cho bóng đá nước nhà những năm qua. Mong rằng sẽ có nhiều người làm bóng đá tâm huyết như ông, hơn ông mới mong có được những lứa cầu thủ tốt hơn nữa là trụ cột cho nền bóng đá Việt Nam phát triển trong những năm tới.
Vĩnh Thắng
(Ảnh trên mạng)

Ai thắng chiều nay Việt hay Thái?

Chỉ còn không đầy 3 tiếng 30 phút nữa trận đấu quyết tử U22 Việt Nam- U22 Thái Lan sẽ khởi tranh, dư luận người hâm mộ đang nổi sóng từng giờ.
Các báo mạng đua nhau bình luận, nêu giả thiết, lo lắng, tin tưởng động viên các cầu thủ đội nhà. Cựu cầu thủ Thạch Bảo Khanh và Hậu vệ một thời tuyển Việt Nam Đức Thắng tin U22 VN sẽ thắng vì lứa trẻ này với Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy, Đông Triều, Quang Hải, Tấn Tài...đã từng thắng đối thủ cùng trang lứa Thái Lan ở giải trẻ hai năm trước.
Ông Lê Thụy Hải cựu cầu thủ và là cựu HLV luôn có những ý kiến trái chiều nhận định “Thái Lan thường thôi, VN sẽ thắng”. Ông HLV Nguyến Thành Vinh tin đội nhà sẽ thắng, vì đội Thái năm nay không mạnh bằng những năm trước.
Đáng kể HLV tuyển Thái Kiatisak người rất am hiểu bóng đá VN, đã từng có thời khoác áo HAGL thi đấu nhiều mùa ở giải bóng đá Việt Nam cho rằng “U22 Thái khó thắng U22 Việt Nam” (không rõ là ông ấy đòn gió để cầu thủ VN chủ quan, hay là nói thật).
Sáng nay tờ Dân trí có thăm dò 17.500 bạn đọc, trong đó 52,7% tin VN bị loại ở vòng bảng. 12.92% bị loại ở vòng Bán kết và chỉ có 13,65% cho rằng  VN sẽ vô địch.
Tôi vừa đọc được trên trang mạng "Zing.vn" lúc 10h sáng nay, mục thăm dò bạn đọc dự đoàn kết quả trận bóng chiều nay. Trong tổng số 1.914 ý kiến gửi về cho kết quả
     1.373  Việt Nam thắng.
         290  Hòa
         245  Thái thắng.

Trên đây mới chỉ là dự đoán, kết quả cuối cùng vẫn phải là trên sân quyết định. Tôi mong cho đội nhà U22 Việt nam chí ít là hòa với Thái Lan.
 Vĩnh Thắng
(ảnh trên mạng)

                           

Khả năng nào cho U22 Việt Nam chiều nay?

Do trận hòa quá tiếc Indonesia tối 22/8/ vừa rồi, chiều nay lúc 15h ngày 24/8 U22 VN sẽ có trận đấu quyết tử với U22 Thái Lan để tranh tấm vé vào Bán kết bảng B SEA Gemes.
Tấm vé vào bán kết bảng B hiện chỉ còn sự tranh chấp của ba đội Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.  Trong đó Việt Nam nặng kí hơn vì cùng có 10 điểm như Thái, nhưng hơn hiệu số bàn thắng thua và hơn điểm Indonesia chỉ có 8 điểm. 
Quyết tử vì muốn chắc chắn tốt nhất Việt Nam phải thắng, hoặc tối thiểu phải hòa Thái Lan. 

Trường hợp xấu nhất là Việt Nam thua Thái Lan, chúng ta vẫn còn có cơ vào bán kết nếu Indonesia không thể thắng được Campuchia. Khi đó Thái do thắng VN được 13 điểm, đứng đầu bảng B. Việt Nam có 10 điểm còn Indonesia chỉ có 9 điểm (nếu hòa CPC) và 8 điểm (nếu thua CPC). Trường hợp này hiếm có khả năng sảy ra vì CPC quá yếu so với Indonesia.
Sau trận đấu với Indonesia tối qua đội VN đã bị hao mòn sức lực, thời gian nghỉ ít hơn Thái Lan 4 tiếng. Duy Mạnh cầu thủ tiền vệ đánh chặn quan trọng (có thể đá thay vị trí trung vệ khi cần) bị chấn thương, không rõ có kịp hồi phục. Đội Thái Lan tuy đấu PhilipPin cùng ngày Việt Nam đá với Indonesia, nhưng họ đá sớm hơn 4 tiếng có thời gian cẩu thủ hồi phục nhiều hơn. Họ cũng có tổn thất lớn là trung phong Kannoo bị chấn thương nặng, khả năng ra sân chiều nay rất thấp. Nhưng trong trận đó họ đã chủ động cất tới 4 vị trí chủ chốt nhằm chuẩn bị bị cho trận gặp Việt Nam.
Sơ sơ như vậy cho thấy trận đấu chiều nay sẽ rất quyết liệt, căng thẳng do Việt Nam và Thái đều mong có chiến thắng để vào bán kết. Đặc biệt là Thái họ phải quyết thắng vì hòa hoặc thua khả năng về nước của Thái Lan là rất cao.
Riêng với Việt Nam chiều nay các cầu thủ phải vượt qua nỗi buồn trận hòa Indonesia, khắc phục tâm lí tồn tại từ mấy đời các đội tuyển Việt sợ người Thái để chơi một trận bung nổ đúng với khả năng của mình mới có hy vọng thắng. 
Chỉ còn hơn 10 tiếng nữa trận đấu sẽ bắt đầu, tôi đang rất hồi hộp và lo lắng chờ xem đội U22 VN sẽ chơi ra sao trước người Thái. Mong rằng mọi viêc sẽ tốt đẹp, suôn sẻ. Việt Nam may mắn sẽ hòa Thái lan (1-1).
Vĩnh Thắng
(Ảnh trên mạng đội Viêt Nam và dội Thái.)


Ảnh kỉ niệm

Bà Phạm KIm Nhu trò chuyện với hai chị em Bảo Trân-Minh Đức trong chuyến du lịch xuyên Tây Âu cùng anh chị Tuấn Thúy khi dừng chân tại Hà Lan tháng 5.2017.
Vĩnh Thắng

Vẫn còn tia hy vọng.

Tối qua chơi hơn người từ phút 64, nhưng U22 Việt nam vẫn bị Indonesia cầm hòa trong một trận đấu không có bàn thắng.
Có thể nói trong một thế trận hòan toàn áp đảo các cầu thủ của ta đã chơi tốt hơn hẳn đội bạn. Đúng như dự đoàn trước Indo..chơi phòng ngự số đông trung lộ, đá rắn tiểu sảo, đánh nguội ngay cả khi không có bóng kết quả là bị đuổi một người.
Một lần nữa điểm yếu chết người của U22.VN lại tiếp diễn, tiền đạo không biết gi bàn cả khi có cơ hội ngon ăn mừơi mươi. Ở phút bù giờ cuối cùng Tấn Tài nhận đường chuyền như dọn cỗ của Công Phượng mà không ghi nổi bàn thắng, nếu anh xử lý tốt có thể chuyền ngang cho Văn Toàn đang đứng trống trải không người kèm. Hú vía suýt thua hai hậu vệ Indo đã đổ gục xuống sân, Thủ thành đội bạn phải chạy đến hò hét vực dậy. Còn Văn Toàn của Việt Nam không giữ nổi vẻ tiếc nuối, đã chạy đến đẩy vào lưng của Tấn Tài ra ý chê trách.
Tối mai 24/8, muốn vào bán kết VN phải tối thiểu phải hòa với Thái Lan. Trận đấu này VN có lợi thế tuy cùng 10 điểm với Thái Lan,  nhưng hơn tỉ số bàn thắng thua. Nếu hòa Việt Nam sẽ đầu bảng, nếu thua thì sẽ bị loại.
Gặp Thái Lan ngày mai đội Việt Nam có khó khăn vừa thi đấu một trận căng thẳng mất nhiều sức, trong khi đối thủ Thái chỉ thi đấu nhàn nhã trước đối thủ yếu PhilipPin trong cùng ngày. Họ có vẻ như thực hiện thành công đấu pháp đá vừa sức, thắng vừa đủ ba trận đã qua để các cầu thủ dưỡng sức tiến vào những trận sau mà cụ thể là trận gặp Việt Nam.


Có người than vãn về điều hành của trọng tài bỏ qua nhiều lỗi của Indonesia, nhất hai quả Penati lẽ ra Việt Nam được hưởng. Nhưng bóng  đá là vậy, vì thế mới hấp dẫn. Đừng trách nữa, hãy tự trách mình đá bóng mà không biết ghi bàn làm sao thắng được.
Chắc chắn trận Việt nam –Thái Lan ngày mai sẽ rất gay go, căng thẳng bởi Thái Lan cũng là đội tuy tầm vóc không hơn Việt Nam nhưng là đội chơi tiểu xảo ma mãnh, cũng thiên về lối chơi ban bật nhưng có những cú sút xa nổi tiếng đã từng vào lưới các đội tuyển Việt Nam trước đây. Họ cũng đang khát khao khẳng định vị trí hàng đầu của mình trên trường bóng đá ĐNA.
Cuối cùng nói gì thì nói U22 Việt Nam phải khắc phục điểm yếu tâm lí sợ Thái, cải thiện khâu ghi bàn tôi tin là U22 Việt Nam vẫn còn tia hy vọng sẽ thắng vớ tỉ số 2-1.
Phạm Lê
(Ảnh trên mạng)