Ngày hè nóng nực…đi bơi

Ngày hè nóng nực hai cháu nhà Thắng Lan được bố mẹ cho đi bơi. Cô chi đã biết bơi từ hơn ba năm nay, còn cậu em 5 tuổi đang học Thày được vài buổi. Hai chi em thích lắm.
Phạm Toàn

Ngày này một năm trước.

Nhớ ngày này năm trước cùng các bạn đến thăm Thác Dải Yến, Mộc Châu trong một ngày đẹp trời, không khí mát dịu.
Hoàng Thj Dung

Cháu ngoại Sam…

Sam cậu trưởng nhà Mai Anh-Will Cook tự tin sải bước trên đường ray cổ trong không gian yên bình với bầu trời xanh rộng mở. 
Theo bà ngoại Lê Hồng Phương “Sam bây giờ đi bộ nhanh ngang người lớn rồi, chạy thì không đuổi kịp nữa. Nói được nhiều rồi. Hôm vừa rồi chat, cháu hỏi 1 câu mà bà đơ người: "Bà đang ở đâu?".
Vĩnh Phạm

Chào mừng Ngày Tết thiếu nhi 1.6

Chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng chi họ ta ngày Tết thiếu nhi 1.6 vui vẻ, chăm học, chăm ngoan, vui chơi thỏa thích.
Blog Gia đình cụ Quang

Tin dịch bệnh hôm nay 31.5.2020


Đến 6 giờ ngày hôm nay 31/5, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện chỉ còn 49 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 26 ca đã âm tính từ 1-2 lần.
Như vậy đã trải qua  45 ngày chúng ta đã không có thêm ca Covid.19 mới trong cộng đồng. Những người nhập cảnh từ nước ngoài đều được cách ly, kiểm soát chặt chẽ ngay phòng tránh lây lan dịch bệnh.
Phạm Lê


Ảnh kỉ niệm


Tháng 7.2008 tại Tuần Châu, trên một chuyến dạo mát Vịnh Hạ Long, đặc biệt có hai cố Lê Nông và Đoàn Hải.
Phạm Lê

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6

Để tưởng nhớ đến hàng trăm trẻ em vô tội đã bị Đức Quốc Xã sát hại dã man trong các trại tập trung, năm 1949 Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1/6 hàng năm làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi. Kể từ năm 1950, ngày 1/6 hàng năm chính thức trở thành ngày của thiếu nhi.
Bác Hồ và các cháu thiếu nhi tại Phủ Chủ Tịch
Ngày Quốc tế Thiếu nhi Việt Nam đầu tiên (1/6/1950) khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang trải qua thời kỳ gay go ác liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng. Cũng từ đó, hàng năm cứ đến ngày Tết thiếu nhi và Tết Trung thu, thiếu nhi cả nước lại chờ đón thư chúc mừng của Bác Hồ.
Bác Hồ luôn hết sức quan tâm, dạy bảo các cháu nên người, trong đó 5 Điều Bác dạy thiếu niên nhi đồng đã trở thành nội dung giáo dục đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Phạm Lê sưu tầm

Tin dịch bệnh hôm nay 30.5.2020

Tin lúc 6h ngày 30/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 Việt nam không phát hiện ca mới trong công đồng.
Tuy nhiên đã có thêm một ca mắc mới COVID-19 là người từ Nga về được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy đã trải qua 44 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Phạm Lê

Tin mới chi họ

Ảnh chụp trước Hòn chống mái, Sầm Sơn
Sau những ngày cách ly, từ 26 đến 28.5 bà Lê Hồng Vinh đã cùng Hội hưu trí cơ quan đi nghỉ tại bãi biển Sầm Sơn, thăm đền thờ Bà Triệu tại Thanh Hóa.
Phạm Lê

Lợi hại

Nói về bóng đá Việt Nam chúng ta đều thấy có rất ít tiền đạo giỏi, hiện tại chỉ có hai tiền đạo cắm  là Tiến Linh và Đức Chinh. Nhưng hai cầu thủ này lúc nổi, lúc không chưa phải là mũi nhọn sắc sảo nơi hàng công. Trong khi đó chúng ta có nhiều hậu vệ giỏi ngang ngửa trình dộ Châu Á,, đấu được với các cầu thủ Tây Á cao to. Có thể kể tên các hậu vệ xuất  sắc nhiều năm qua Quế Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Văn Hậu.
Lý giải về tình trạng này các chuyên gia chỉ ra ít tiền đạo vì các đội trong giải quốc nội  đều xử dụng cầu thủ ngoại cao to, tốc độ nhanh, tỳ đè giỏi xuyên phá tốt. Vì thế ít cầu thủ tiền đạo nội được thử sức. Nhưng nhờ thế mà có nhiều hậu vệ giỏi vì họ được tui rèn để chống lại với các cầu thủ tiền đạo đối phương cao to.
Vậy thì bao giờ chúng ta mới hài hòa được số lượng cầu thủ hậu vệ giỏi và tiền đạo giỏi. Cái khó là ở chỗ vì yêu cầu thành tích nên không đội nào dám chỉ dùng cầu thủ tiền đạo nội, không dùng cầu thủ ngoại. Đội bóng có tiêu chí dùng nội binh nhiều nhất là HAGL, chẳng thế mà trên mạng đã từng có khán giả quá khích chỉ vì mến mộ HAGL mà thách đố các đội thi đấu với HAGL chỉ toàn ta không tây. Nhưng thành tích HAGL mấy mùa giải trồi trụt lên xuống, chưa bao giờ lọt vào tốp đầu trong khi chất lượng cầu thủ được coi là vào loại tốt nhât bóng đá nước nhà. Cuối cùng thì HAGL cũng phải đi tìm cầu thủ ngoại ở những vị trí quan trọng là tiền đạo ngoại
Chỉ có một quyết tâm cao, một qui định chặt chẽ từ Liên đoàn bóng đá  Việt nam về việc xử dụng cầu thủ ngoại, đặc biệt là vị trí tiền đạo lúc đó chúng ta mới hy vọng cân bằng được số cầu thủ tiền đạo giỏi và hậu vệ giỏi. Việc này không phải dễ,
Vĩnh Toàn

Mừng ngày sinh

 
Mừng anh Phạm Tuấn Phương, thứ nam nhà Di Chi tròn 50 tuổi (29.5.1970). Chúc sinh nhật vui vẻ, sức khỏe, đón nhận niềm vui mới.
Blog gia đình cụ Quang

Tin dịch bệnh ngày 29.5.2020


Đến 6 giờ sáng hôm nay 29/5, Việt nam không có thêm ca mắc mới Covid.19 trong cộng đồng.
Như vậy đã qua 43 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn tới gần 9.000 người đang phải cách ly theo dõi Covid-19, phần lớn họ là những người nhập cảnh được cách ly ngay.
Phạm Lê.

Vài phút với Tuấn…

Trưa nay biết Tuấn Thúy vừa về nhà sau một chuyến đi Xuyên Việt dài ngày từ 14.5.2020 qua Thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu , Nha Trang, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Bình…Đến các địa danh nổi tiếng Nhà Công tử Bạc Liêu, Cổng trời Tra Lo, Bạch Mã... 
Cặp đôi này đã bố trí thời gian đến thăm ông bà Di Chi ở Tp.Hồ Chí Minh, thăm Phương Thịnh và cháu bé  Phú Đức đang ở tại gia đình bố mẹ đẻ tại Ninh Thuận.
Được hỏi cảm tưởng về chuyến đi, Tuấn nói vắn tắt “Có đi mới biết đất nước có nhiều đổi mới, đời sống người dân ở vùng cao, vùng sâu phát triển nhiều, không như ta tưởng khi ngồi ở Hà Nội. Nhiều quảng đường đẹp, hiện đại chẳng khác gì Châu Âu. Nếu ai còn chê thì xin mời hãy lên đường như chúng cháu”.
Vì còn mệt sau một chuyến đi dài ngày, câu chuyện của chúng tôi qua điện thoại chỉ ngắn ngủi vài phút như thế, hẹn gặp nhau một ngày gần đây sẽ nói nhiều hơn.
Tranh thủ thời gian tôi thông tin sắp tới từ 2 đến 5 tháng 6 năm 2020, các cụ chi họ sẽ có chuyến đi nghỉ tại Tuần Châu. Ông Tiến có ý định cùng đoàn ghé thăm khu vườn của Phương Anh ở Thủy Nguyên.
Phạm Lê.

Tháng 6 săp đến, chợt nhớ kỷ niệm xưa ...

Ngày đó, cách nay đã 40 năm chúng tôi những đoàn viên TNVN theo tiếng gọi của Đoàn TN ngày (3.6.1960) xung phong lên đường đi xây dựng Khu Gang Thép Thái Nguyên với tinh thần “Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển quyết chí ắt thành công”.
Nguyên Lan

Tin dịch bệnh hôm nay 28.5.2020


Theo Bộ Y tế, đến 6h sáng hôm nay 28/5, Việt Nam không có thêm ca mắc mới  Covid-19 trong cộng đồng. 

Như vậy là tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h hôm nay ngày 28/5, đã trải qua 42 ngày chúng ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. 
Tuy vậy Việt Nam còn 187 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, công tác phòng tránh dich bệnh vẫn phải duy trì không lơ là mất cảnh giác.
Phạm Lê sưu tầm

Tin dịch bệnh ngày 27.5.2020

Theo Bộ Y tế tính tới 6h sáng nay 27.5.2020, nước ta không có thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng. Như vậy đã 41 ngày, Việt Nam không có thêm ca mắc mới từ trong nước.
Tuy nhiên Covid-19 đã xuất hiện tại 213 quốc gia, vùng lãnh thổ, hơn 5,4 triệu ca nhiễm, gần 344.000 người tử vong. Trong hai tháng 4-5, Việt Nam đã thực hiện nhiều chuyến máy bay, đưa hàng nghìn công dân về nước, và được cách ly tập trung ngay. Trong số người về đã phát hiện hàng chục ca nhiễm nCoV. Vì thế công tác phòng chống dịch vẫn phải được duy trì chặt chẽ, không lơ là mất cảnh giác.
Phạm Lê

Kỉ niệm Tuần Châu

Một trong nhiều bức ảnh ghi lại thời điểm đoàn chi họ nghỉ ở Tuần Châu cách nay gần được 5 năm (3-5/7/2015)
Phạm Toàn

Mừng sinh nhật

Mừng bà Đỗ Kim Chi, Phu nhân ông Phạm Vĩnh Di hôm nay sang tuổi mới (26.5.1941). Chúc Sinh nhật vui vẻ, sức khỏe ổn định, nhiều niềm vui cùng gia đình, họ hàng, bạn hữu gần xa.
Blog gia đình cụ Quang

TÌn dịch bệnh ngày 26.5.2020

Tính tới 6h sáng nay 26.5.2020 Việt Nam không phát hiện thêm ca mắc Covid mới trong cộng đồng. Như vậy là đã có 40 ngày nước ta không có thêm ca mắc mới trong cộng đồng.
Về ca mới nhập ngoại 18 giờ ngày hôm qua 25/5, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 công bố ca mắc thứ 326 tại Việt Nam. Đây là một trường hợp trở về từ Pháp, được cách ly ngay không có nguy cơ lây lan.  
Tuy nhiên, con số cách ly theo dõi nguy cơ Covid-19 còn rất lớn, với 14.739 trường hợp đa phần là ngoại nhập. Vì thế công tác phòng tránh vẫn phải duy trì chặt chẽ, không lơ là mất cảnh giác để dịch bệnh lây lan..
Phạm Lê sưu tầm.

Chuyện vui trên mạng

Đây là nhân vật không bao giờ đóng tiền điện, tiền nước, tiền Internet…thậm chí đôi Vớ đang mang cũng không bỏ tiền ra mua…Nhưng đố bạn dám chuyển kênh mà anh nhà đang xem.
Vĩnh Toàn sưu tầm

Biết ơn các bác sỹ... Việt Nam

Theo dõi tình hình dịch bệnh được  biết bệnh nhân SARS-CoV-2 số 91 người Anh, phi công VNArlines là một trong những ca bệnh chữa trị lâu nhất, phúc tạp nhất ở Việt Nam trong thời gian dịch bệnh tính tới hôm nay.
Bệnh nhân có những yếu tố không thuận lợi cho chữa bệnh như béo phì, rối loạn đông máu, hệ miễn dịch phản ứng thái quá..., toàn bộ các loại thuốc chống đông máu ta không tác dụng cho nên Bộ Y tế Việt Nam phải nhập thuốc hiếm từ nước ngoài về.
Có thời kỳ hai lá phổi đông đặc gần như toàn bộ, phải thở máy, đã phải tính đến phương án thay phổi trong khi bệnh nhân không có người thân thích (mồ côi mẹ từ bé, bố và chú mới qua đời, chưa có vợ con...)
Nhưng trải qua 65 ngày điều trị, những y bác sĩ đầu ngành của Việt Nam đã chữa khỏi Covid-19 cho BN.91, hiện điều trị hồi phục sức khỏe. 
Sự kiện này đã nhận được sự cảm phục và nhiều lời đánh giá cao đối với ngành Y Việt Nam. 
Nga Bui Hoàn cảnh phi công người Anh thật đáng thương, rất may đã được các bác sỹ Việt Nam cứu sống. Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người phi công. Cảm ơn các y bác sỹ tài giỏi làm rạng danh đất nước.
Trương Xuân Tính Nhân văn cao cả, y đức tuyệt vời tô thêm màu hồng Việt nam trong con mắt bạn bè thế giới.
Toàn Hoàng Thật cảm ơn tới những người bác sỹ, y tá của Việt nam. Nếu bạn này qua khỏi hãy để bạn ở Việt nam, đây là nhà của bạn người thân của bạn. Chúc bạn bình an và mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.
Trần Lan Cảm ơn các y bác sỹ đã hết mình vì bệnh nhân
Linh Kute  Cho đến nay tuy vẫn còn nặng ...nhưng khả quan hơn rồi cảm ơn ngành y tế nhé
Hau Doan  Cám ơn những anh hùng áo trắng . Vì nhân dân phục vụ .
Ho Thi Minh Tung  Các bác sĩ Việt Nam thật tuyệt vời, thật cảm phục
Nguyễn Chí Quang Cảm phục trình độ năng lực tâm đức của các thầy thuốc Việt Nam đã hết mình cứu chữa cho người bệnh covid-19. Làm rạng danh y đức nghề thầy thuốc Việt Nam .
Trương Dương  Hon ca tuyệt vời nhung chiến binh ao trang
Và còn nhiều lời bình nữa
Phạm Lê sưu tầm

Không khoảng cách...VTV.1 (*)

Những cuộc họp online liên miên trong mùa dịch Covid, những cuộc điện thoại chốt làm rồi lại hoãn, nội dung kịch bản thay đổi liên tục để phù hợp với tình hình mới, những ý tưởng dường như không có cách nào thực hiện được… gian truân lắm, áp lực lắm nhưng cuối cùng ekip tâm huyết chúng tôi đã ghi hình chương trình với tinh thần “nhiệt” nhất để có 1 chương trình CHẤT LƯỢNG VỀ ÂM NHẠC và SÂU SẮC VỀ NỘI DUNG.
KHÔNG KHOẢNG CÁCH nối liền khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, không gian, thời gian, giữa các dòng nhạc và hơn hết là giữa tình người với nhau. Cụ thể, trong chương trình này với ca sĩ Đăng Dương, các bạn sẽ thấy âm nhạc thính phòng cách mạng vẫn với tinh thần rực lửa mà vẫn đầy trữ tình và lãng mạn. Một Đăng Dương với giọng hát đẹp, nội lực khi trình diễn với hành trang cuộc đời là những câu chuyện đẹp, giàu cảm xúc.
Là Trưởng nhóm sản xuất, Leader của chương trình, tôi và ekip luôn đau đáu và tìm mọi cách để thực hiện chương trình được tốt hơn với nguồn kinh phí "tiết kiệm" nhất. Rất mong nhận được sự góp ý, “chê” thật tích cực của tất cả các “cao nhân”, các anh chị em bàn bè đồng nghiệp gần xa để chương trình được hoàn thiện hơn.
Cám ơn cả ekip thân yêu đã nỗ lực hết mình vì chương trình! Chị đại Tran Hong Ha, Đặng Thu Hương Bradford Phan Nguyen Sy Khoa Ngọc Chiến Nguyễn Hai Anh Luong Quoc Long Thành Vương Le Bao Yen. MC Danh Tung Nguyen Thuy Linh Mohamed Sahlam Hiền VK Singer
Đặc biệt cảm ơn Nhạc sĩ Thành Vương và ban nhạc Kiên Quyết Studio, dàn nhạc dây với những bản phối khí và phần âm nhạc chất lượng.
Việt Hùng
(*) VTV.1 tối qua 24.5.2020 lúc 21h30

Tin dịch bệnh hôm nay 25.5


Đến 6 giờ sáng nay ngày 25/5, theo Bộ Y tế Việt Nam không có thêm ca bệnh Covid.19 mới trong cộng đồng.
Như vậy chúng ta đã bước vào ngày thứ 39 không có ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy vậy cơ quan Y tế khuyến cáo người dân không được chủ quan lơ là phòng tránh lây nhiễm do nhiều nước, vùng dịch trên thế giới vẫn còn.
Phạm Lê sưu tầm

Sự kiện chi họ cách nay một năm

1.Từ 20 đến 24.5.2019, chi họ ta đã có những ngày nghỉ thú vị tại Tuần Châu. Đoàn gồm tám vị Anh, Nhu, Thắng, Minh, Vinh, Khánh (em dâu ô.Đoàn Hải),
Lương, Phương đã đi thăm các danh thắng Chùa Ba Vàng, Bào Tàng Quảng Ninh, Bức tranh Gốm đất Mỏ…và chụp nhiều ảnh đẹp Quảng Ninh. Thăm khu nhà nghỉ của cháu Phương Anh nhà Tuấn Thúy ở Thủy Nguyên.
2.Cách nay đúng một năm cặp Tuấn Thúy đã có chuyến du lịch bằng xe nhà "Hai mươi ngày, di chuyển 8.500km, tiêu thụ 1060 lít xăng, đến và đi qua 12 nước trong khối Schengen". 
3.Trong hai ngày 26 và 27.5.2019,  bà Hoàng Kim Dung cùng Hội cựu giáo chức Trường THCS Hương Sơn thành phố Thái Nguyên đã có chuyến du ngọan Mộc Châu.
Các thành viên đã tới thăm Thác Dải Yến, Cầu Kính, đồi chè Thảo Nguyên… Bà Dung đã ghi lại vài dòng ấn tượng về chuyến đi “Nhiều cảm xúc, nhiều niềm vui của chị em mềnh khi đến với chuyến đi Mộc Châu - Sơn La. Mong muốn chệ em mềnh thật khỏe nha để có những chuyến đi đẹp hơn nhã.......”.
Theo bà Dung so với chuyến đi cùng chi họ mấy năm trước, Mộc Châu giờ đã có nhiều thay đổi, đặc biệt có thêm Cầu Kính mới hoàn thành xây dựng trong một khu du lịch sinh thái hấp dẫn nhiều du khách.
Năm nay theo gợi ý của ông Ngoc chi họ đang chuẩn bị cho kì nghỉ tại Tuần Châu từ ngày 2 đến ngày 5.6. Hy vọng sẽ là những ngày nghỉ ấn tượng sau những ngày cách ly xã hội phòng chống dịch Covid.19.
Phạm Lê

Chia sẻ với ông bạn ở Đức

Anh bạn tôi từ nước Đức báo tin giữa tháng 4, sau khi thư kêu gọi “Đồng lòng quyên góp ủng hộ quê hương thứ hai thời kỳ đại dịch” đã được cộng đồng, hội đoàn người Việt trên toàn nước Đức hưởng ứng góp phần nhỏ bé của mình tri ân nhà nước và nhân dân Đức.
Được sự giúp đỡ của UBTW Mật trân TQ Việt Nam một nhà máy Quốc phòng VN đã may 100.000 khẩu trang kháng khuẩn và chỉ trong vòng 10 ngày số hàng trên đã được HKVN vận chuyển tới nước Đức tặng Chính Phủ Đức. Bản thân vợ chồng anh bạn đã góp phần vận động bà con và ùng hộ 2.000 euro (hơn 50 triệu VNĐ).
Nhận được  tin này tôi đã gửi lời chia sẻ việc làm này của cộng đồng và anh bạn đã góp phần tăng thêm tình cảm của người Đức đối với người Việt Nam hiện đang sinh sống ở nước Đức, xứng với tấm lòng nhân ái của người Việt Nam ta.
Vĩnh Toàn

Những tiết mục ảo thuật hay nhất tại Tìm Kiếm Tài Năng Thế Giới

Video YOUTUBE

Tin dịch bệnh hôm nay

TÍnh tới 6h sáng nay 24.5.2020, Việt Nam tiếp tục không có thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng. 
 
Tuy nhiên cũng sang nay Bộ Y tế công bố ca mắc Covid-19 thứ 325 tại Việt Nam  là nữ bệnh nhân trở về từ Nga hôm 13/5. Trước đó, nữ bệnh nhân này từng mắc Covid-19 tại Nga, đã khỏi bệnh trước khi về Việt Nam. 
Như vậy trong 57 ca mắc gần đây đều là các ca mắc từ ngoài nước về và được cách ly ngay không có khả năng lây lan trong cộng đồng. Nếu kể từ sáng 16/4, đến 6h ngày 24/5 chúng ta đã bước sang ngày thứ 38 Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Phạm Lê

Giành cho những người yêu bóng đá chi họ

Những người yêu thích bóng đá chi họ đặc biệt là những người mến mộ đội HAGL với Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh…hãy nhớ xem trận đấu  chiều nay trong khuôn khổ Cup Quốc gia giữa hai đội HAGL và Dệt Nam Định.
Trận đấu chiều tối nay là trân jđấu đầu tiên diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt sau hơn ba tháng cách ly xã hội vì địa dịch Covid19. Trận đấu diễn ra vào lúc 18h hôm nay 23.5.2020 trên sân Thiên Trường, Nam Định và được THTT trên kênh Bóng đá TV.
Phạm Lê

Mùa hè nhớ không tắm muộn...

Mùa hè ngày nắng nóng như mấy hôm nay nhiều người có thói quen tắm cho mát rồi lên giường đi ngủ.
Hôm qua vừa có tin một cầu thủ bóng đá trong nước bị đột quị vì tắm muộn. Hôm nay đọc báo có tin một cô gái 22 tuổi ở Trung Quốc tắm muôn lúc 22h bị méo mồm, lệch mặt…may mà đưa kịp tới bệnh viện.
Tôi nhớ đã nhiều lần đọc được lời khuyên của Bác sỹ không nên tắm muộn, nhất là tắm xong lại ngồi thẳng hướng quạt máy, bật điều hòa…rất nguy hiểm.
Vì thế chúng ta hãy ghi nhớ điều này không nên tắm muộn, nếu nóng qua chỉ lau nhẹ qua rồi lau khô người, tuyệt đối ngay sau đó không ngồi thẳng hướng quạt máy, bật máy điều hòa.
Với tôi lượng sức mình 20h cũng đã là muộn rồi không bao giờ tắm, nhưng bà xã thì 23h vẫn đi tắm, nhắc mãi không được đành cảnh báo thôi.
Phạm Toàn

Một lần được gặp Cụ Hồ

Kỉ niệm ngày sinh Hồ Chủ Tịch ông Nguyễn Xuân Nguyên nhớ lại một kỉ niệm nhỏ đã hơn 60 năm nay, khi đó ông có mặt cùng các bạn học sinh có nhiều thành tích trong học tập, công tác đoàn thể tới mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6.1956 tại Phủ Tịch.
Ông còn nhớ các bạn trẻ vui mừng, hò reo khi Cụ Hồ chia kẹo cho từng người và nói “Chúc các cháu học giỏi, chăm ngoan, nghe lời bố mẹ, làm nhiều việc tốt”. Hôm đó ông Nguyên cùng các bạn được xem phim “Con hươu Vàng”, một bộ phin hoạt hình thiếu niên rất thích. Ông ngồi khá gần Cụ, thình thoảng lại liếc nhìn Cụ Hồ. Thế rồi mải xem Phim hay, đến khi hết, nhìn ra thì Cụ đã đi lúc nào không biết. 
Sau này Ông Nguyên còn nghe kể lại nhiều lần đến thăm các đơn vị Quân dội, Công an, Sinh viên, Nhà máy, Xí nghiệp…Cụ Hồ xuất hiện và ra về nhiều khi rất bất ngờ, moi người khi biết thì Cụ đã đi rồi.
Từ đó đến nay đã hơn 60 năm từ một cậu học sinh 15,16 tuổi nay đã sang tuổi 80, kỉ niệm này ông vẫn luôn luôn nhớ.
Phạm Lê
Ảnh minh họa trên mạng

Tin dịch bệnh ngày 23.5.2020

Tin từ Bộ Y tế sáng nay ngày 23.5.2020 Việt nam tiếp tục không có thêm ca mới mắc Covid.19 trong cộng đồng. 
Như vậy chúng ta đã bước sang ngày thứ 37 không có thêm ca mới trong cộng đồng. Đã có 267/324 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi.
Tuy nhiên như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã cảnh báo toàn bộ hệ thông phòng dịch và người dân không chủ quan vì chúng ta mới chỉ làm tốt chống dịch trận đầu, nguy cơ dịch bệnh vẫn còn.
Phạm Lê

Phó thủ tướng: Việt Nam chưa chiến thắng Covid-19


Việt Nam vẫn chưa chiến thắng mà mới kiểm soát tốt Covid-19 nên cuộc chiến còn rất dài, có phần khó hơn. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nêu nhận định trên tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, ngày 21/5. 

Ông nhấn mạnh, những ngày qua, nhiều tổ chức quốc tế chúc mừng Việt Nam chiến thắng Covid-19 nhưng "chúng ta vẫn chưa chiến thắng mà mới kiểm soát tốt dịch bệnh".
"Cuộc chiến này còn rất dài và Việt Nam vẫn đồng hành cùng cộng đồng quốc tế trong công tác phòng, chống dịch. Thậm chí giai đoạn này còn có phần khó hơn, bởi sau thời gian dài không xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng nên người dân có tâm lý buông lỏng. Vì vậy, chúng ta tuyệt đối không được có tâm lý xả hơi", Phó thủ tướng nói.
Phó Thủ tướng nói chính xác, từ ngày xóa giãn cách xã hội tôi cũng cảm thây dễ thở, đến nơi đông người như hôm họp chi họ vừa rồi cũng thấy yên tâm. Thú thật cũng "có phần chủ quan, tuy chưa tới mức khinh địch", nay nghe Phó Thủ tướng nói vậy cẩn quan tâm hơn việc phòng tránh dịch bệnh trước hết là cho chính mình, sau là giữ cho cộng đồng không bị lây lan bởi con virus Covid 19.
Vĩnh Toàn

Hậu Kỉ niệm

Nhân dịp kỉ niệm 130 năm ngày sinh Hồ Chủ Tịch (19.5.1890-19.5.2020) trong một bài viết tôi có nói rằng chưa có điều kiện thống kê thành viên chi họ ai đã được gặp bác Hồ.
Sáng nay bà Nhu đã gọi điện kể lại cho tôi nghe tóm tắt một lần gặp Bác Hồ. Ấy là vào dịp sinh nhật Cụ Hồ bà nhớ là vào dịp 19.5,1956, lúc ấy bà phụ trách thiếu niên ở Trường phổ thông Yên Nghĩa, Ba Đình Hà Nội. Năm đó bà dẫn các cháu thiếu nhi của Trường tham gia đoàn đại biểu thiếu nhi Thành phố vào Phủ Chủ Tịch chúc mừng ngày sinh nhật Cụ Hồ.
Từ trên bậc thềm Phủ Chủ Tịch Cụ vui vẻ đi xuống, phát kẹo cho các cháu. Bà nhớ mỗi cháu được một chiếc, riêng các anh chị Phụ trách mỗi người hai chiếc. Cụ nói đại ý mong các cháu thiếu nhi lớn lên làm được nhiều việc có ích như các anh chị phụ trách để nhận nhiều quà của Bác hơn..
Nay đã vào tuổi trên 80 Bà vẫn còn nhớ tới kỉ niệm một lần duy nhất may mắn được gặp Cụ Hồ cách nay đã hơn 60 năm.
Vĩnh Toàn
Ảnh trên mạng

Tin dịch bệnh hôm nay 22.5.2020

Tin từ Bộ Y Tế tới 6h sáng nay 22/5, nước ta không phát hiện thêm ca mới nào trong cộng đồng.
Như vậy tính tới hôm nay Việt Nam đã bước sang ngày thứ 36 giữ được mức không có thêm bệnh nhân Covid 19 mới nào từ trong cộng đồng. Số ca nhiễm mới đều từ nước ngoài về và được cách ly ngay, khó cá khả năng lây lan. Một tin vui theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó trưởng Tiểu ban điều trị Covid-19 khẳng định: "Đến sáng 21/5, tất cả các bệnh nhân nặng Covid-19 tại Việt Nam đã được chữa khỏi Covid-19".
Diễn biến dịch bệnh ở nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới còn hết sức phức tạp, khó lường. Những ngày gần đây, Việt Nam đã ghi nhận nhiều ca bệnh từ nước ngoài về. Thời gian tới, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập có khả năng gia tăng, do chúng ta tổ chức đưa công dân từ vùng dịch về nước; các chuyên gia, người lao động kỹ thuật cao nước ngoài sang Việt Nam làm việc tại các dự án…
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đan đã khuyến cáo toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch và người dân không được mất cảnh giác, chủ quan, lơ là, không được có tâm lý “coi như đã hết dịch”.
Phạm Lê

Tin vui Bóng đá

Người hâm mộ bóng đá chi họ ta chắc hẳn sẽ rất vui mừng khi săp được xem Bóng đá Việt Nam trở lại, gặp lại các đội và các cầu thủ mỉnh hâm mộ.
Số là hôm qua ngày 20-5, tức ba ngày trước trận mở màn Cúp quốc gia 2020 giữa chủ nhà Nam Định và HAGL (18h ngày 23-5), UBND tỉnh Nam Định đã chấp thuận cho mở cửa sân Thiên Trường đón khán giả vào thưởng thức, cổ vũ bóng đá sau thời gian dài đóng cửa vì dịch Covid-19. Tuy nhiên qui định chỉ được phát hành tối đa 50% trên tổng số 20.000 chỗ ngồi và người vào xem phải đeo khẩu trang.
Tới hôm nay tôi cũng chưa biết tin VTV có Truyền hình trực tiếp hay không. nếu có tôi sẽ không bỏ sót trận đấu này để xem các cầu thủ HAGL Tuấn Anh, Văn Toàn ,Nguyễn Phong Hồng Duy, Văn Thanh…thi đấu.
Vĩnh Toàn


Chi phí chữa trị các bệnh nhân covid 19


Đ phòng dịch Nhà nước ta đã cách ly tập trung rất nhiều người tại các doanh trại Quân đội, Trường học, cơ sở dân sinh khác. Những người có bệnh được đưa tới chữa trị ở các bệnh viện. Tới nay chưa có cơ quan nào công bố số chi phí chữa trị đối với một người hay toàn bộ đợt chống dịch vừa rồi.
Trao đổi với Zing sáng 21/5, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết bệnh viện vẫn đang điều trị cho bệnh nhân 91 (nam phi công 43 tuổi, quốc tịch Anh), chờ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM  tiếp nhận.
Ông cho biết thêm tiền chữa trị cho viên Phi công này tính đến hôm nay là ngày thứ 45 “khoảng 3 tỷ đồng. Toàn bộ chi phí do bệnh viện tạm ứng tiền chi trả." 
Thế mới biết số tiền chi phí cho công tác phòng dịch, chữa chạy cho các bệnh nhân là mọt con số không hề nhỏ, là một cố gắng rất lớn của Nhà nước ta.
Phạm Vĩnh

TIN CHI HỌ MẤY NGÀY QUA.

1.Chuyến phượt sau giãn cách xã hội…
 Trong ba ngày 14, 15, 16 tháng 5, chị Hồng Phương đã cùng các bạn trong nhóm bạn G16 đi phượt theo lịch trình mở. 
Chương trình gồm vãn cảnh thác Mây, khu du lịch sinh thái Kim sơn, vườn quốc gia Pu luông (bản Đôn, thác Hiêu - Thanh hóa) và Am tiêm (còn gọi là Tuyệt tịnh cốc - Ninh bình).
Đây là chuyến phượt đầu tiên sau dịch covid và sau 1 năm kg đi đâu xa do ông xã bị tai nạn giao thông gãy chân.
2. Thăm Ninh Thuận
Trên hành trình trở ra Bắc trong chuyến Xuyên Việt diễn ra từ Hà Nội hôm 14.5.2020, sau khi lưu lại ít ngày tại các tỉnh thành Hồ Chí Minh, Cà Mau, Bạc Liêu cặp Tuấn Thúy đã dừng lại Ninh Thuận thăm gia đình Phương Thịnh, thăm cháu bé Phú Đức và các vị thông gia của ông bà Di Chi.
Sau đó cặp đôi này tiếp tục hành trình ra Bắc, dự kiến tới cuối tháng 5 sẽ trở lại Hà Nội.
Phạm Lê

Truyền hình Australia...

Dẫn tin từ Phóng viên Phong Vinh trên VN Express, bản tin buổi sáng của kênh 7News Truyền hình Australia đã dành 5 phút ca ngợi cách Việt Nam chống Covid-19 thành công, hạn chế dịch lây lan và không có bệnh nhân tử vong.
Phạm Toàn

Tin dịch bệnh 21.5.2020

Đến 6 giờ sang nay ngày ngày 21/5, theo tin từ Bộ Y tế nước ta không phát hiện thêm ca bệnh mới nào trong cộng đồng. 
Như vậy đã qua 35 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, số người đang được giám sát, cách ly theo dõi còn rất lớn, gần 13 nghìn trường hợp. 
Phạm Lê