Diễn thuyết nổi tiếng của Thủ Tướng Bhutan

Bài diễn thuyết gây chấn động của thủ tướng Bhutan - quốc gia hạnh phúc nhất thế giới - Ảnh 2.
Bài chia sẻ của vị thủ tướng đáng kính đến từ "quốc gia hạnh phúc nhất thế giới" đã trở thành tâm điểm cho rất nhiều trang báo khi đất nước Bhutan được cho là hình mẫu lý tưởng về một "quốc gia đáng sống nhất" cho cả thế giới.
Trong một bài diễn thuyết gần đây tại TED - cộng đồng học thuật, thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay đã khiến cả thế giới lặng người trước câu chuyện về con người và những nỗ lực của đất nước Bhutan nhỏ bé để trở thành quốc gia không phát thải khí nhà kính. Thủ tướng Tshering Tobgay, sinh năm 1965 là chính trị gia Bhutan, giữ chức Thủ tướng của "quốc gia hạnh phúc nhất thế giới" từ năm 2013. Ông là nhà lãnh đạo của Đảng Dân chủ Nhân dân.
Bài chia sẻ của vị thủ tướng đáng kính và thân thiện này đã trở thành tâm điểm cho rất nhiều trang báo khi đất nước Bhutan được cho là hình mẫu lý tưởng về một "quốc gia đáng sống nhất" cho cả thế giới. 

Tin nóng

Tin nóng

Bà Kim Lan cho biết trong vài tuần gần đây sức khỏe của anh Nguyễn Huy Cường ( chồng chị Nguyệt) chuyển biến xấu, hiện nay gia đình đang tìm mọi cách cứu chữa ở Bệnh Viện Quốc Tế.Hiện nay anh Cường không giao tiếp được, chỉ đôi khi nhận biết và có lúc hôn mê.Chi họ chỉa sẽ và thông cảm vời gia đình Ông Bà Nguyên Lan và Chị Nguyệt trong thời khắc khó khăn này

Blog Gia Đình Cụ Quang

Thiên nhiên lên tiếng

Tuy tới giờ, mọi việc cá chết ở Formusa Hà Tĩnh chưa ngã ngũ nhưng cá và nhà máy, với nhiều người có thể coi như hình ảnh biểu hiện cho hai vấn đề: sức khỏe và tiền bạc. 
Cách đây ít lâu, cư dân mạng tâm đắc “share” (chia sẻ) một đoạn được cho là của Đại Lai Lạt Ma: 
“Bởi vì con người đã hy sinh sức khỏe của mình để kiếm tiền. Sau đó, con người đã hy sinh tiền bạc để hồi phục sức khỏe. Và sau đó con người quá lo lắng về tương lai đến nỗi không thể tận hưởng cuộc sống hiện tại. Kết quả là con người ta không sống trong hiện tại hoặc tương lai, họ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết. Và rồi họ chết mà chưa bao giờ thực sự sống.”
Rõ ràng, nhìn một cách chung chung, ai cũng đồng tình với việc sức khỏe là trên tất cả. Tuy nhiên, khi nhìn đi vào thực tế cơm áo gạo tiền mỗi ngày, sự lựa chọn không còn đơn giản như thế.
Người ta bắt đầu phải cân nhắc giữa thực phẩm sạch và túi tiền, giữa làng quê trong veo với phố xá hiện đại, giữa cây xanh và đô thị hóa, giữa GDP với ô nhiễm môi trường…
Có không ít quốc gia chấp nhận biến mình thành bãi rác khổng lồ để có được chỉ số tăng trưởng ấn tượng, rồi sau đó, đưa con cái ra nước ngoài “lánh nạn”, như Trung Quốc. 
Ngược lại, có những nơi tặng con cái cả ngàn cây xanh, sống ẩn mình giữa trập trùng rừng núi, cách xa khỏi văn minh nhân loại, không đẩy mạnh phát triển công nghiệp, giáo dục trẻ em theo hướng sống chậm rãi, thân thiện với môi trường, như Bhutan. 
Hẳn nhiều người Việt Nam đã không ít lần mơ được sống cảnh an bình như Bhutan. Tuy nhiên, họ quên mất rằng, ngay tại Việt Nam, cũng có thể sống như vậy, bằng cách chấp nhận từ bỏ phồn hoa đô thị để… về với núi rừng. Nhưng thử hỏi, viễn cảnh không TV, không internet, khu giải trí…, kéo theo tất nhiên là không cả MTV, facebook, la cà quán xá…, mấy ai chấp nhận được?
Dù thế nào thì Thiên Nhiên đã lên tiếng từ lâu " Hỡi con người hãy bảo vệ thiên nhiên, biển cả  và môi trường "

Mừng sinh nhật cháu Hương Nhung




Mừng cháu Phạm Hương Nhung tròn 17 tuổi ( 28/4/1999).Chúc sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, du học tiến bộ đạt nhiều kết quả



Blog Gia Đình Cụ Quang

HÃY CỨU BIỂN !

Tình trạng cá chết hàng loạt trên biển Hà Tĩnh nói riêng và các tỉnh ven biển Miền Trung nói chung đang là một vấn đề nhức nhối và nóng bỏng hiện nay. Theo tôi nó còn nóng hơn, cấp thiết hơn cả bầu cử đại biểu Quốc hội trong thời gian tới !
Thật đau lòng là môi trường của nước ta đang bị hủy hoai do chinh người Việt chúng ta và cả bọn Tàu !
Mời các vị cùng nghe bản Cover có tên ĐIỆU VÍ DẶM CÁ TÔM nói về hiện trạng cá chết hàng loạt ở Miền Trung theo nhạc bài: ĐIỆU VÍ DẶM LÀ EM phản ánh đúng tâm trạng của Dân Miền Trung trong sự kiện này.


Cười chút chơi

Ðời Dài Lê Thê 
- Có đúng là những người có vợ sống lâu hơn những người độc thân không?
- Không, họ chỉ cảm thấy cuộc sống dài lê thê mà thôi.

Sự Kiện Lớn
Giáo sư hỏi cả lớp:
- Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà thơ Anh John Milton?
Một nam sinh viên nhanh nhẩu phát biểu:
- Sau khi kết hôn, nhà thơ viết tác phẩm "Thiên đường đã mất".
- Đến khi vợ ông mất, ông viết tác phẩm "Thiên đường trở lại".

Phụ nữ ... 
Phụ nữ cũng như phần mềm máy tính. Giao diện đẹp chưa chắc đã chạy ổn định. Chạy ổn định chưa chắc đã xử lý thông minh. Xử lý thông minh chưa chắc dễ bảo trì. Mà nếu một phần mềm có đủ hết các yêu cầu trên thì chắc gì mua được, mà dù có mua được đi nữa thì chưa chắc gì chúng ta có đủ trình độ quản lý, nếu có đủ trình độ quản lý... thì cũng luôn phập phồng lo sợ mấy thằng hacker nó... hack mất! 

Vẽ theo.....
Có một ông nọ vào trong phòng triển lãm tranh để coi tranh, bỗng ông giật mình bởi vì thấy một bức tranh vẽ hình người đàn bà khỏa thân giống vợ của mình, ông liền vội vả về nhà giận dữ hỏi bà ta: 
- Có phải em làm người mẫu cho thằng cha họa sĩ kia vẽ hình khỏa thân không ? 
- Ðâu có đâu, em đâu bao giờ làm người mẫu cho thằng cha họa sĩ đó, chắc là ông ta vẽ theo trí nhớ thôi... 

Khó tính? 
Một ông phàn nàn với đồng nghiệp: 
- Phụ nữ thật khó tính. Năm ngoái, vợ tôi báo tin sắp được làm mẹ, tôi tặng cô ta bó hoa. Vậy mà hôm qua, tôi báo tin sắp được làm bố một đứa bé nữa, cô ta lại đập cán chổi vào đầu tôi! 

Thiên thần 
Bé hỏi mẹ: 
- Mẹ ơi, có phải các thiên thần có cánh và biết bay không mẹ? 
- Đúng rồi con yêu. 
- Hồi sáng lúc mẹ đi chợ, con nghe bố gọi chị giúp việc là thiên thần. Thế bao giờ thì chị ấy bay? 
- Ngay bây giờ đây, con ạ! 

BỆNH TÌNH 
Chăm sóc chồng ốm nặng, cô vợ sụt sùi hỏi: 
- Anh thấy trong người thế nào? 
Chồng: 
- Mấy hôm nay em bớt nói, thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật. 

Chọn đàng nào? 
Chồng đang xem ti vi thì vợ giục: 
- Anh đi chợ đi! 
- Đó không phải là công việc của đàn ông! chồng đáp. 
- Thế hả? Vậy thì lên giường ngay, tôi sẽ giao cho anh việc của đàn ông! 
- Thôi được rồi! Cái giỏ đi chợ đâu?. 

Tự đọc - Tự hiểu 
Người đàn bà đứng trước gương ngắm nhìn và tỏ vẻ hài lòng vì chiếc áo lông thú mới mua, thì cậu con trai đi học về: 
- Đẹp quá, có phải bố mua cho mẹ cái áo này không? 
- Bố nào mua, cứ chờ bố mày thì đến cả mày cũng chẳng có nữa là áo. 

 Sưu tầm

Thời tiết


                        Tại Gunzenhausen ngày  24/4/2016 tuyết rơi, nhiệt độ hôm nay xuống tới 1 độ,
     Đó cũng là điều bất thướng so với mọi năm

CHINH PHỤC ĐỈNH FANSIPAN !

     Trong chuyến Du lịch Tây Bắc vừa rồi với Hội hưu của Tổng Cục Hậu cần-Kỹ thuật từ 15 đến 21 tháng 4 vừa qua, chúng tôi đã đi qua 5 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái và Lào Cai. Đã thăm quan Cao nguyên Mộc Châu, Thủy điện Sơn La,  Thủy điện Lai Châu, Thủy điện Thác Bà, Nhà tù Sơn La, Khu di tích Điện Biên Phủ, Đền thờ Lê Lợi, Đền thờ Trần Hưng Đạo và chinh phục đỉnh Fansipan...Điều làm tôi thú vị nhất trong chuyến đi này là chinh phục đỉnh nóc nhà Đông Dương Fansipan với độ cao 3143 m.
Từ nhà nghỉ của đoàn chúng tôi đi ô tô đến thung lũng Mường Hoa dưới chân núi Fansipan vào khoảng 8 g sáng để mua vé cáp treo khứ hồi với giá 600 nghìn đồng/người. Sau khoảng 25 phút đi cáp treo cúng tôi đến ga dừng của cáp treo. 
Tuyến cáp treo Fansipan được khởi công vào tháng 11-2013,do Tập đoàn Sun Group đầu tư và thực hiện với tư vấn và thiết kế của hãng cáp treo số 1 thế giới Doppelmayr Garaventa. Cáp treo có độ cao 3143 m so với mặt nước biển, khởi đầu từ thung lũng Mường Hoa đến đỉnh Fansipan. Công suất vận chuyển lên tới 2.000 khách/giờ, rút ngắn thời giandi chuyển lên đỉnh Fansipan xuống còn 20 phút thay vì 2 ngày đi bằng đường bộ hiểm trở. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của tổ hợp dự án là 4.400 tỉ đồng.
Ở khoảng nửa quảng đường ngồi cáp treo bạn còn có thể nhìn được quang cảnh  phía dưới và cabin đi về. 




Càng gần đến ga cuối, bạn không còn thấy gì nữa mà chỉ có mây mù thôi !
        Ga cuối của cáp treo còn cách đỉnh Fansipan khoảng 30 phút leo bộ vượt qua khoảng 500 bậc thang nữa. Nếu không có cáp treo bạn phải đi bộ trong trong 2 ngày ròng rã từ chân núi lên đỉnh Fansipan đó.
Tôi đã sang Singapore nên tôi thấy cabin cáp treo ở Fansipan hơi giống cáp treo đi trên thành phố Singapore còn nhà ga cáp treo thì giống nhà ga của tàu điện ngầm.


      Đoàn chúng tôi có 31 người nên gần vừa cho một cabin (chứa được 35 người). 10 trong số 31 người trong đoàn chinh phục được đỉnh Fansipan (trong đó chỉ có một nữ đã 68 tuổi).

      Để chinh phục đỉnh Fansipan theo tôi các bạn nên chuẩn bị đủ áo ấm và nên mua một bộ áo đi mưa vừa để cho ấm vừa để chống sương mù đọng nước làm ướt quần áo của mình ở cửa hàng dịch vụ ga cáp treo cuối. Nếu mang theo được ít kẹo gừng hay gừng sấy để ngạm cho nóng người thì càng tốt !
Tôi có mang theo áo khoác đi cùng nhưng lại không mang theo mà chỉ mặc áo len dài tay (không cao cổ). Chuẩn bị để leo lên đỉnh Fansipan như tôi là chưa ổn ! Thấy tôi mặc như vậy nhân viên y tế đi theo đoàn đi mượn cho tôi chiếc khăn quàng cổ của chị em ở lại và chị này là trẻ nhất đoàn nên cũng muốn chinh phục đỉnh Fansipan. Tuy vậy lúc vừa mở cửa nhà ga đi ra, tôi có đợi để lấy khăn nhưng vì phần anh bạn đi cùng cứ dục khởi hành và vì gíó và sương mù dày đặc nên tôi đã quên cả lấy khăn và..quên cả người đi mượn khăn quàng cho mình. Đây là điều làm tôi thấy không hài lòng với ngay bản thân mình !
         Từ nhà ga cáp treo lên đỉnh Fansipan phải leo khoảng 500 bậc trong điều kiện gió mạnh và sương mù. Sương mù dày đặc đến nổi cách 7m là bạn không nhìn thấy nhau và có thể làm chúng ta ướt áo nếu không quàng áo mưa. Đáng mừng là các bậc leo lên vừa phải chỉ có tội hơi hẹp thôi. Thời điểm chúng tôi đi chưa có các trạm nghỉ dọc đường. Các trạm nghỉ đang được các công nhân thi công. Khoảng 10-15 bậc có chiếu nghỉ để bạn nào "A Di Đà Mệt" thì có thể nghỉ chân tạm !! Với khoảng 35 đến 40 phút leo bộ bạn có thể đến đỉnh Fansipan được rồi.
       Bạn nào chưa chinh phục đỉnh Fansipan, theo tôi nên chinh phục một lần. Đời cái gì biết được cũng nên biết tý lúc còn có thể, phải không các bạn ! ? Theo tôi ai đã lên nơi thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông và Chùa Đồng ở Yên Tử thì cũng có thể chinh phục đỉnh Fansipan. 

Lên đỉnh Fansipan theo tôi dễ hơn lên đỉnh ở Yên Tử đó !


Bạn cũ tới thăm.


Chiều tối nay chủ nhật 25/4/2016, tôi được đón các vị khách nguyên là bạn học năm cấp ba trường Chu Văn Anh III B niên khóa (1960-1963).
Khi chia tay tuổi học trò vào mùa hè năm 1963 sau kỳ thi tốt nghiệp lớp 10 phổ thông chúng tôi đều là các chàng trai, cô gái trẻ măng tuổi mười tám, đôi mươi hừng hực nhiệt huyết. Rồi mỗi người một phương trải qua năm tháng người còn người mất, nay gặp lại đều đã trên tuổi 70. Ngày đó phương tiện liên lạc không được như bây giờ, vài năm sau lại có chiến tranh tôi trong quân ngũ hầu như không có một mối liên hệ nào.
Trong số các vị khách đến hôm nay có người vài năm tôi gặp lại, nhưng cũng có vị mấy chục năm nay mới gặp. Lớp tôi những năm còn tuổi làm việc có vị là Thứ trưởng, phó TGĐ một công ty lớn của nhà nước, là bác sĩ, kĩ sư… nhưng đa phần là cán bộ viên chức bình thường. Tất cả đều đã nghỉ hưu trên dưới mười năm nay, nhưng cũng có vị lương bổng thấp kém vẫn còn phải làm việc để kiếm thêm tiền sinh sống.
Ngay sau khi kết thúc lớp 10 phổ thông, tôi và 3 vị nhập ngũ theo diện NVQS cùng một đợt, đến nay còn lại tôi và hai ông bạn (cũng có mặt hôm nay).  Nhưng khuyết một ông bạn đã đi xa trong trận chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. 
Rất tiếc bà xã tôi bận thăm nom cụ bà mẹ vợ tại bệnh viện, chỉ có mình tôi tiếp chuyện các vị khách. Câu chuyện của chúng tôi đang rôm rả có cơ kéo dài, nhưng thông cảm sợ tôi mệt các vị khách sớm cáo từ ra về. Trước khi chia tay, chúng tôi chụp với nhau một kiểu ảnh kỉ niệm.

Vĩnh Thắng

Giai điệu tự hào : Gửi người em gái miền Nam


♫Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo Xuân nồng - Cành đào phong kín cánh mong manh như hoa lòng - Hà Nội mừng đón Tết, hoa chen người đi, liễu rủ mà chi Đêm tân Xuân, hồ Gươm như say mê - Chuông reo vui, Ngọc Sơn sao uy nghi - Ngàn phía đến lễ đền, chạnh lòng tôi nhớ tới người em. ...Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh không ai ngờ- Cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng - Nụ cười trong gió sớm, anh đến chờ em giữa cầu Hiền Lương Em tôi đi, màu son lên đôi môi - Khăn san bay lả lơi trên vai ai - Trời thắm gió trăng hiền - Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên. ...Lòng anh như giấy trắng thanh tân ép hoa tàn - Thời gian vẫn giữ nét yêu đương nơi hoa vàng - Dằn lòng tơ dấn phím, ý thơ trào dâng, viết gửi vào Nam. Đêm hôm nao ngồi nghe qua không gian - Em tôi mơ miền quê qua sương lan - Trời Bắc lóa ánh đènMột người trên đất Bắc chờ em...♪

 "Người em gái" trong bài hát là một người bạn gái đặc biệt ở Hà Nội của Đoàn Chuẩn. Khi hai miền Nam – Bắc chia cắt, người con gái ấy đã bỏ vào Nam, rồi từ đó, hai người không gặp lại nhau nữa. Ông vẫn luôn nghe ngóng tin tức về cô, và chỉ biết cô sống ở miền Nam nhưng cuộc sống cũng không hề dễ dàng, điều đó khiến ông phiền lòng nhiều. Thương nhớ nhiều, ông cũng luôn mong ngày thống nhất hai miền sớm đến, để ông có hy vọng gặp lại người em gái ấy. Đoàn Chuẩn đã đợi, nhưng ngày thống nhất dường như vẫn còn quá xa, vì thế, ông viết "Gửi người em gái miền Nam" vào khoảng năm 1957, vừa như để gửi gắm những tình cảm của mình vào miền Nam xa xôi, vừa như mong muốn ngày thống nhất hai miền mau đến. Bài hát này, tình cảm riêng đã được Đoàn Chuẩn khéo léo lồng vào tình yêu nước rất sâu sắc. Bằng chất giọng quái cùng với sự xử lý tinh tế của mình, nam ca sĩ Tùng Dương đã nhẹ nhàng đưa giai điệu của bài hát đi vào lòng khán giả.


(Theo Youtube)

Kỷ niệm 89 năm ngày sinh Bác Thoa


(1927 -2016 )             
Nhớ mẹ Phạm Kim Thoa.

Mẹ Thoa có cuộc đời đặc biệt :ngày sinh trùng với ngày sinh ông Lê Nin .Mẹ sinh trưởng trong một gia đình công chức trung lưu .Nhưng vì lòng yêu nước mà mẹ đã sớm thoát ly gia đình tham gia cách mạng .Mẹ cùng bác Hà,bác Bắc tham gia Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu từ năm 1944,tham gia cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 19/8/1945 .

Trong những ngày toàn quốc kháng chiến,mẹ chiến đấu trong đội ngũ Trung đoàn Thủ đô ở Liên khu 1.Sau mẹ về Hoài Đức làm Hội phó Hội phụ nữ Lưỡng Hà .Năm 1949 mẹ lên Việt Bắc cho đến khi về Hà Nội.Trong những năm kháng chiến chống Mỹ ,mẹ lại sơ tán ở Bắc cạn .Trong những ngày Mỹ ném bom B52 thì mẹ lại ở Hà nội.Vì công việc mẹ luôn có mặt ở những nơi gian khổ nhất,nguy hiểm nhất.Mẹ đã được Nhà Nước tặng thưởng Huân Chương Độc Lập

   Đối với gia đình mẹ chăm sóc bố, các con và các cháu chu đáo và khoa học .Mẹ thường nói với chúng tôi :"Cái bếp đi trước,tiền thuốc đi sau ".Các cháu ngoại đều được ở lâu với bà.Khi Thu 10 tuổi, Hương 12 tuổi mới sang ở với ông bà nội. Còn Mai Anh ở với bà đến năm 19 tuổi .Các cháu được như hôm nay là nhờ ơn đức của mẹ nhiều .
   Thời gian càng lùi xa con càng thấy mẹ là tấm gương sáng của con về mọi mặt trong cuộc sống .Nhân kỷ niệm ngày sinh nhật mẹ con xin ghi lại vài dòng cảm nghĩ .Mong mẹ yên nghỉ bình an bên bố con.

Lê Hồng Vinh

Ảnh Lê Hồng Vinh

Cửa hàng bán rau sạch ở Hà Nội

Cửa hàng bán rau sạch ở Hà Nội
DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG BÁN RAU SẠCH Ở HÀ NỘI
   Do chi cục bảo vệ thực vật (  SỞ NN&PTNT HÀ NỘI )  cung cấp cho  Báo điện tử infonet  
1.     Cửa hàng Ecofood: 30 Ngụy Như Kon Tum
2.     Công ty nông sản ngon: 224B Hoàng Ngân, Trung Hòa
3.     Cửa hàng Chinong: 60 Xuân La, Xuân Đỉnh
4.     Cửa hàng thực phẩm chất Việt: 100 Hoàng Quốc Việt
5.     Chuỗi cửa hàng Bác Tôm (cty VinaGAP)
6.      Công ty Tân Đạt: 68 Linh Lang
7.      Công ty HomeFood: 45 Nguyễn Ngọc Nại
8.     Công ty Đồng Việt
9.     Cửa hàng Ecomart: Số 8, ngõ 347 Hoàng Quốc Việt
10.    Cửa hàng thực phẩm sạch Greenlife
11.    Công ty Hà Nội OrganicRoots
12.    Cửa hàng rau hữu cơ Tràng An
13.    Hệ thống cửa hàng Michimart
14.     Công ty cổ phần kinh doanh thực phẩm sạch Việt Nam: Tầng 1, chung cư B, tổ 46 Dịch Vọng.
15.     Công ty THNN TM và SXTP Đồng Xanh: Nhà số 5 lô 4B, đường Trung Yên 1, Yên Hòa, Cầu Giấy.
16.     Công ty Biggreen: 41 A Phan Đình Phùng
17.     Công ty TP và RQAT Hà Nội Green: Số 7, lô A khu 7,2ha, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình
18.     Công ty CP NN Vạn Hưng: 39 Đông Tác, Đống Đa
19.      Công ty CP phát triển chuỗi liên kết thực phẩm sạch Việt nam: Số 1, ngõ 1 Hoàng Đạo Thúy.
                                                     (10h05 ngày 18/4/2016 , Infonet sẽ tiếp tục cập nhật)

Nếu bạn chưa tin , chỉ còn cách tự trồng


Truyện cười dành cho người cao tuổi

Truyện cười dành cho người cao tuổi

Bà thấy lạ là đôi giầy của ông đi hơn một năm rồi mà vẫn như mới, một câu hỏi ngờ vực nảy ra trong đầu.
Ông về hưu. Những ngày đầu hụt hẫng chưa quen với việc nghỉ ngơi. Ông vốn là tổng giám đốc một công ty lớn. Cứ sáng dậy, ông vẫn quen nếp chuẩn bị đi làm, đến khi mãi không thấy xe đến đón, ông mới sực nhớ ra là mình đã nghỉ rồi.
Tình trạng này kéo dài đến gần nửa tháng chứ chẳng ít. Sau thì ông lại ngủ dậy rất muộn, chả có giờ giấc gì cả. Vợ ông rất cảm thương cho tâm lý, tâm trạng của ông.
Chỗ ông ở lại là khu đô thị mới, hàng xóm láng giềng hầu như chả ai quan tâm đến ai, nhà nào cũng kín cổng cao tường, cách vài nhà có khi đã chả biết tên, biết mặt nhau rồi.
Bỗng một buổi chiều ông đi dạo về, nét mặt có vẻ vui lắm, ông nói với vợ:
- Bắt đầu từ mai tôi sẽ đi tập thể dục buổi sáng.
Vợ ông mừng lắm, thế là ông đã quen dần nếp sống thường dân như bao người rồi. Ngay tối hôm ấy bà đi sắm cho ông một đôi giầy thể thao rất đẹp.
Ông tập rất đều đặn và có phần đam mê nữa, những ngày đẹp trời thì không nói làm gì, nhưng những ngày mưa hay rét ông cũng chẳng nghỉ bao giờ. Hôm nào ông cũng mang tiền đi ăn sáng xong rồi mới về nhà. Thỉnh thoảng có những ngày gần trưa ông mới về thì hôm ấy ông bảo do mấy ông bạn già hứng lên rủ đi uống rượu uống bia.
Sinh hoạt của ông vào nề nếp như vậy, ông lại khỏe mạnh ra nên vợ ông vui lắm, yên tâm lắm. Hôm ấy bà đi qua cửa hàng giầy thấy đôi giầy thể thao rất đẹp, bà nghĩ đôi giầy mua cho ông được hơn một năm rồi chắc cũng cũ, xấu rồi, bà bèn vào mua đôi giầy mới về cho ông thay.
Mang giầy về nhà, ông lại không có nhà, bà đem giầy vào chỗ để giầy của ông tìm đôi cũ để bỏ đi. Bà bỗng thấy lạ là đôi giầy của ông đi hơn một năm rồi mà vẫn như mới. Rõ ràng ngày nào ông cũng đi mấy tiếng đồng hồ mà sao giầy chả bẩn, chả cũ. Một câu hỏi ngờ vực nảy ra trong đầu bà. Bà lẳng lặng cất đôi giầy mới đi.
Sáng hôm sau bà theo hút ông đi từ lúc gà gáy. Ông ra khỏi nhà, đến chỗ rẽ cách nhà chừng năm mươi mét thì rẽ vào ngôi nhà đầu tiên và mất hút. Bà theo dõi và điều tra thì biết đó là nhà một bà góa còn khá trẻ.
Bà đau khổ và thất vọng vô cùng, cả đời làm cán bộ lãnh đạo của ông, ông nổi tiếng là người nghiêm minh, chứ có đổ đốn như thế này đâu. Thiên hạ hay đồn thổi, thêu dệt chuyện ông nọ, bà kia lợi dụng đi tập thể dục để quan hệ bồ bịch với nhau bà cho chuyện ấy có nhưng ít thôi, chứ có phải ai cũng thế đâu. Thế mà chồng bà ... 
Thảo nào mà đôi giầy đi hơn năm trời vẫn như là mới nguyên, bởi ngày nào cũng đi có trăm mét chứ có đáng là bao. Bà rủa thầm chồng ăn vụng mà không biết chùi mép.
Ngày hôm sau không còn nghi ngờ gì nữa, không chịu được nữa, bà xô cửa xông vào thì trời ơi, chồng bà cùng năm người nữa đang tập yoga với ngồi thiền, bà góa chủ nhà là huấn luyện viên.
Sưu tầm

Giai điệu tự hào : Bài ca hy vọng


Từng đôi chim bay đi. Tiếng ca rộn ràng. Cánh chim xao xuyến, gió mùa Xuân. Gửi lời chim yêu thương, tới miền Nam quê hương, nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ…♪ 
Được sáng tác năm 1958 của nhạc sĩ Văn Ký, ca khúc “Bài ca hy vọng” diễn tả nỗi niềm của những người con miền Nam ra tập kết ở miền Bắc, ngày đêm mong chờ đất nước thống nhất để được chở về quê hương. Ở đó cũng có nỗi lòng của những người miền Bắc hướng về miền Nam ruột thịt. Trải qua gần nửa thế kỷ, “Bài ca hy vọng” vẫn có đời sống âm nhạc cho tới tận ngày nay vì tính thính phòng đến chuẩn mực bên cạnh những giá trị nội dung sâu sắc. Rất nhiều giọng ca thính phòng lựa chọn ca khúc này để dự thi tại các cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp trên Thế giới bởi ở những đoạn cao trào, ca khúc cho phép người ca sĩ được khoe hết quãng giọng rộng.Sau đây chúng ta cùng thưởng thức giọng ca ngọt ngào của Diva Trần Thu Hà

Vĩnh biệt Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

(1940 -2016)
Trưa 14/4/2016, tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời đã làm xôn xao giới nghệ sĩ và công chúng yêu nhạc. Cuối tháng 3, ông nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, sau nhiều ngày điều trị ở bệnh viện,Trong niềm tiếc thương vô hạn, ca sĩ nhiều thế hệ đều dành cho ông những tình cảm chân thành. Người nhạc sĩ tài hoa được yêu mến bởi nhân cách đẹp và đã có giai thoại thú vị về cuộc đời, sự nghiệp.
Những ca khúc nổi tiếng của Nguyễn Ánh 9
Những sáng tác nổi tiếng của ông là Không, Ai đưa em về, Xin đừng nói yêu tôi, Buồn ơi, chào mi, Mênh mông tình buồn, Bơ vơ, Cho người tình xa, Mùa thu cánh nâuTiếng đàn của nhạc sĩ tài hoa đưa khán giả vào thế giới bay bổng, trữ tình của âm nhạc và tác phẩm của ông chắp cánh nhiều thế hệ ca sĩ thăng hoa cùng nghệ thuật.
Sau đây chúng ta cùng thưởng thức trình diễn song tấu piano (Nguyễn Ánh 9) và saxo( Hoài Phương) trong video clip của Youtube

Chào mừng Ngày giỗ tổ Hùng Vương


Nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương chúng ta luôn luôn nhớ tới các Lời dạy của tiền nhân
LỜI DI CHÚC CỦA TIỀN NHÂN:
VUA TRẦN NHÂN TÔNG
(1258-1309)

Các Người chớ quên!  Nghe lời Ta dạy
Chính nước lớn làm những điều bậy bạ
TRÁI ĐẠO LÀM NGƯỜI
Bất nghĩa bất nhân
Ỷ nước lớn
Tự cho mình cái quyền ăn nói! Nói một đường làm một nẻo! Vô luân!
Chớ xem thường chuyện nhỏ ngoài biên ải. Chuyện vụn vặt thành lớn chuyện: NGOẠI XÂM!

Họa Trung Hoa!  Tự lâu đời truyền kiếp!

Kiếm cớ này bày chuyện nọ! TÀ MA!
Không tôn trọng biên cương theo quy ước.  Tranh chấp hoài! Không thôn tính được ta
Chúng gậm nhấm Sơn Hà và Hải Đảo.  Chớ xem thường chuyện vụn vặt Chí Nguy!

Gặm nhấm dần giang sơn ta nhỏ lại Tổ ĐẠI BÀNG thành cái tổ chim di

Các việc trên khiến Ta đây nghĩ tới
Canh cánh bên lòng “ĐẠI SỰ QUỐC GIA”!
Chúng kiếm cớ xua quân qua ĐẠI VIỆT, biến nước ta thành quận huyện Trung Hoa!

VẬY NÊN
CÁC NGƯỜI PHẢI NHỚ LỜI TA DẶN
KHÔNG ĐỂ MẤT MỘT TẤC ĐẤT CỦA TIỀN NHÂN ĐỂ LẠI
HÃY ĐỀ PHÒNG  QUÂN ĐẠI HÁN TRUNG HOA! 

Ảnh đẹp

 

Để đón vợ chồng Cook- Anh từ Mỹ về thăm nhà hai vợ chồng Cô Chú Phương& Lương đã tu sửa lại căn nhà, nay lại hoành thành công trình bếp

Thú chơi CHIM

Nghề chơi nào cũng lắm công phu,trong đó, thú chơi chim kiểng là cái thú của những vị cao niên như tôi thích điền viên an hưởng tuổi già, nghe chim hót để thư giãn , nên những năm mới chuyển về PMH có balcon rộng quang cảnh thoáng mát nên tôi hay mua chim giá phải chăng về nuôi.
Để có cái thú chơi chim, đầu tiên phải biết  chọn chim. Thứ đến là phải có chim mồi hót hay mà lại có số má dáng vóc bề ngoài đáng tin cậy, nhưng chịu sống cảnh cá chậu chim lồng, để dụ dỗ những con chim đang tự do bay nhảy. Người chơi chim cũng khá mệt ,đôi khi quên cả bản thân để lo nghĩ đến chuyện chăm sóc chim, lo ăn, uống, đến chuyện làm sao chim hót hay. Nhưng rủi thay một lần mở cửa chuồng thay nước sơ ý đề 1 con chim họa mi hót hay sổ lồng bay mất, thế là sở thích chơi chim bị cụt hứng
Vấn đề đáng quan tâm là, chỉ có chim tự do bay nhảy ngoài thiên nhiên là có sức mạnh vô biên, không bị trói buộc với đau khổ trần gian, nhưng tiếc thay cho những chú chim ngây thơ lại không biết được sức mạnh của mình, và tự gieo mình cho những người săn chim đem  nhốt trong cảnh lồng chậu làm vui cho những người mê chim hót.
Theo triết lý nhà Phật tôi dần nghĩ không nên chơi chim nữa vì bắt một con chim đang sống trong cảnh tự do bị giam hãm trong chiếc lồng chật chội, tuy có sẵn thức ăn, nước uống nhưng chắc không thể khỏe mạnh và hót hay như sống tự do thoải mái ngoài thiên nhiên


22 mẹo vặt làm bếp

1. Muốn món nộm không bị chua gắt, màu đẹp trộn đường đầu tiên sau đó mới cho dấm
2. Muốn ốc luộc không đứt ruột: khi sôi đảo bằng thìa kim loại chứ không dùng đũa.
3. Muốn mực xào không ra nước: rửa bằng dấm và trần nước nóng trước khi xào
4. Muốn cuốn nem không ra nước: trộn đều thịt xay với trứng, sau mới cho các loại rau củ mọc nhĩ vào .
5. Muốn vỏ nem ròn, màu đẹp: 1 thìa đường nhỏ trộn với hai thìa dấm, trước khi cho nem vào chảo , nhúng hai ngón tay vuốt nhẹ hỗn hợp vào nem.
6. Muốn măng an toàn, hãy luộc măng với trái ớt cay, măng sẽ giòn ngon và ít độc tố.
7. Muốn luộc ngan già mà không dai, khi luộc cho vài con ốc vặn.
8. Muốn ốc nhả bẩn nhanh: ( tất nhiên vỏ ốc thì phải rửa sạch... cho vào chậu vài quả ớt, ốc sẽ sạch nhanh và khi luộc sẽ giòn.... Không nhớt.
9. Dùng thìa múc kem để nạo hạt dưa chuột vừa nhanh, vừa đẹp.
me
Dùng thìa múc kem để nạo hạt dưa chuột vừa nhanh, vừa đẹp.
10. Món ăn quá nhiều mỡ? Đừng lo, chỉ cần bỏ vài viên đá vào một chiếc khăn mỏng và lăn trên bề mặt . Khi gặp lạnh mỡ sẽ bị đông lại rồi bám vào bề mặt khăn, thế là vấn đề được giải quyết. Khi làm món soup, nước sốt, thịt hầm quá nhiều dầu mỡ bạn hãy nhúng vào đó một viên đá. Đá sẽ hút chất béo, ngay sau đó bạn múc đá ra. 
11. Sử dụng giấy bọc thức ăn không chỉ giúp bảo quản đồ ăn tốt hơn còn khiến chúng ta trở nên chuyên nghiệp. Để giữ cho rau quả tươi lâu hãy bọc chúng trong báo trước khi cho chúng vào tủ lạnh. 
12. Quay cam, quít, chanh… trong lò vi sóng khoảng 20 giây sẽ dễ bóc vỏ hơn. 
13. Khi luộc trứng hãy cho một chút muối để vỏ không bị nứt. Ngâm trứng trong nước lạnh vài phút trước khi bóc sẽ làm công đoạn này trở nên dễ dàng hơn.
14. Mẹo vắt kiệt nước của một quả cam chính là bảo quản lạnh nó rồi quay trong lò vi sóng trong khoảng 15 – 20 giây. 
15. Bơ sau khi đông lại sẽ cứng hơn và không bị bết dính khi nạo. Nhưng phải nhanh tay nhé bởi chúng sẽ trở về nguyên trạng rất nhanh đấy. 
16. Để hành trong tủ lạnh 30 phút sẽ giúp bạn thoát khỏi cảnh thái hành mà nước mắt tuôn rơi. Tuy nhiên, đối với nộm hay salad thì bí quyết này lại phản  và làm mất độ giòn vốn có của hành. 
17. Đặt thìa hay đũa gỗ ngang miệng nồi sẽ cản nước sôi tràn ra khỏi nồi. Vậy là có thể an tâm ngồi chơi rồi. 10. Lật úp lườn gà xuống dưới khi quay, nướng sẽ giúp thịt chín đều và chín kỹ hơn bởi đây là phần có nhiều thịt nhất. 11. Dùng giấy nến thay cho khuôn đựng bánh cupcake là một ý tưởng rất thú vị.
18. Mùi hành, tỏi sẽ không còn ám trên tay bạn nữa ngay sau khi rửa tay với muối hoặc chanh. Hoặc chỉ cần chà tay lên một muỗng bằng thép không gỉ khoảng 30 giây rồi mới rửa lại bằng nước. Thép hấp thụ mùi rất tốt. Nếu bạn có hạt cà phê tươi, nó cũng hấp thụ mùi cũng rất hiệp quả.
me
Mùi hành, tỏi sẽ không còn ám trên tay bạn nữa ngay sau khi rửa tay với muối hoặc chanh. 
19. Việc rửa chảo, nồi thường xuyên bằng nước rửa bát có thể khiến chúng bị gỉ nhanh chóng. Thay vào đó, hãy dùng khăn giấy sạch chà xát muối lên chảo rồi rửa sạch.
20. Khi rã đông thịt trong tủ lạnh, đổ thêm một chút dấm lên trên, nó không chỉ làm mềm thịt mà còn giảm nhiệt độ đóng băng và do đó làm nó tan nhanh hơn. 
21. Nếu bạn quá tay khi nấu canh, chỉ cần thả vào nồi một miếng khoai tây để nó hấp thụ bớt lượng muối dư thừa. 
22. Không bao giờ đặt trái cây và cà chua trong tủ lạnh nếu bạn không muốn mất đi những lợi ích sức khỏe của nó. Nhiệt độ thấp làm giảm mùi thơm cũng như hương vị củ các loại trái cây.
Sưu tầm