Chuyện vui World Cup

Bắt đầu vòng tứ kết Word Cup 2010 Mọi người hãy thưởng thức mấy chuyện vui về bóng đá…và World Cup !
Nỗi niềm phụ nữ mùa Worlcup
Trích nhật ký một phụ nữ nhân mùa World Cup: “Lâu nay người ta thường nói rằng con lạc đà có thể làm việc một mạch 9 giờ liền mà không cần uống gì. Ngày nay người ta lại phát hiện ra một sinh vật uống một mạch 9 giờ liền mà không chịu làm gì. Đó chính là gã chồng của tôi! Ai đời mình lão ngồi trước tivi tu 3 két bia từ 6 giờ tối đến 3 giờ sáng hôm sau bao giờ…”.
Nguy hiểm
Bố dặn con gái:
- Đi chơi với thằng cầu thủ ấy thì cẩn thận nghe con.
- Bố yên tâm đi, con toàn ngồi cách xa anh ấy mà.
- Yên tâm làm sao được. Bố thấy thằng ấy có những cú sút xa rất chính xác đó.
Phụ nữ xem gì trên sân cỏ?
Kênh truyền hình Telecinco (Tây Ban Nha) tiến hành thăm dò phản ứng của chị em phụ nữ khi tới xem bóng đá ở sân vận động. Họ cho ghi âm lại đa số những câu “bình luận” của các chị em trong trận đại chiến giữa Real Madrid và Barcelona. Dưới đây là những câu được cho là điển hình nhất:
- Lạy chúa! Cặp giò của Ronaldo mới hấp dẫn làm sao!
- Cái áo của của Messi là chiếc áo bẩn nhất trên sân tại thời điểm này!
- Tại sao các cầu thủ phải mặc những cái quần quá dài và rộng như thế chứ! Cần phải khêu gợi hơn.
- Ôi trời, trông các anh ấy che tay trước… thiệt là kỳ quá!
- Ối! Đá vào chỗ hiểm thế thì chắc đau lắm, người ta chưa vợ mà chơi ác thế!

Và kênh truyền hình này kết luận: Chị em đến sân chả để ý gì đến bóng bánh cả!

Phụ nữ và vị trí thủ môn
BBC Sport phỏng vấn hơn 400 phụ nữ yêu bóng đá nhất hành tinh với câu hỏi: Bạn thích vị trí nào nhất trên sân nếu được chơi bóng ở World Cup? Có tới 398 chị em trả lời đó là vị trí thủ môn. Lý do họ đưa ra cho lựa chọn này là: Thủ môn sẽ được ăn vận quần áo khác hẳn với các cầu thủ khác, tha hồ hoa hòe hoa sói, muốn diện thế nào cũng được, khỏi đụng hàng.
Hai người trong số còn lại cũng đồng ý với quan điểm trên và cho biết thêm: Nếu là thủ môn họ còn có lợi thế là có thể nhắm một tiền đạo nào đó đẹp trai và ôm nhầm coi như chộp hụt bóng.
Thẻ vàng, thẻ đỏ
Hai ông chuyên cá độ World Cup gặp nhau. Một người nói:
- Trận đấu tôi hôm qua đúng là mưa thẻ vàng ông ạ!
Anh kia tặc lưỡi tiếc rẻ:
- Tớ hôm qua cũng vừa bị phạt một thẻ vàng, đau quá!
- Quái! Cậu có phải là cầu thủ gì đâu mà bị phạt thẻ vàng chứ?
- Thì chính là đôi hoa tai vàng vợ tớ mới mua sáng nay đấy! Thẻ bằng... vàng nguyên chất bốn số 9 đấy cậu biết không! Tiền thắng cá độ trận Braxin-Bồ đào nha coi như bị ... mất cắp rồi còn gì! Thế này thì còn hứng thú đâu nữa mà... cá độ hả!
- Cũng tại cậu vừa thắng được mấy triệu đã bô bô khoe khoang nên mụ vợ mới biết phải không?
- Thì tớ thua liên tục may thắng được một lần cũng phải nói để mụ vợ đỡ xót tiền chứ!
- Thôi lọt sàng xuống nia, vợ lấy chứ ai mà tiếc. Còn tớ hôm qua cũng bị một thẻ... đỏ đấy!
- Cậu làm sao mà bị thẻ đỏ?
- Thì thua cá độ vừa mò vào giường thì mụ vợ lại bảo: "Phạt thẻ đỏ, ra salon phòng khách mà ngủ...", thế là làm mồi cho muỗi cả đêm luôn!
(Sưu tầm trên mạng)

Previous
Next Post »