Cảnh giác ăn cắp khi đi máy bay

     

Thận trong đi máy bay du lịch Ngày Tết vì kẻ xấu có nhiều thủ đoạn ăn cắp

      
Nguồn Internet

Câu chuyện Tết (22)

Bà Phương ăn Tết ở Mỹ
Bà Lê Hồng Phương từ Mỹ cho biết đã tham dự họp mặt đón Tết sớm Nguyến đán Kỉ Hợi tại gia đình vợ chồng cô con gái ruột và có thêm họ hàng, bạn bè chú rể. 
Mâm cỗ ngày Tết có đủ hương vị bánh chưng, men rán, giò, củ kiệu. Bánh trưng tự gói bằng lá chuối, buộc bằng sợi thực phẩm thay lạt và cắt bằng chỉ nha khoa. Măng khô mang từ VN sang. Bên Mỹ phổ biến kiểu tiệc potluck (pot là nồi, Luck là may mắn) theo đó chủ nhà chỉ nấu 1-2 món chính, còn những người được mời dự đăng ký làm 1 -2 món mang đến.

Cháu ngoại Sam rất thích khi nhà có đông khách, nhất là có bạn gái Mia bằng tuổi chơi cùng. Trước đó cu cậu cũng tích cực giúp bố mẹ dọn nhà đón khách.
Trong khi đó ở Hà Nội nghe tin Ông Lương đã về nhà sau mấy ngày nằm Viện 198, các bạn hữu cấp III cùng quê Nghĩa đàn hay tin đã đến thăm động viên tại tư gia.
Được biết dự kiến nếu không có gì thay đổi trưa ngày 29 Tết bà Phương sẽ về tới sân bay Nội Bài, kết thúc những ngày làm “nghĩa vụ quốc tế chăm cháu ngoại” tại Mỹ.
Phạm Lê

Câu chuyện Tết (21)

Bà Nhu Trở về Việt Nam
Chính thức Bà Phạm Kim Nhu tháng 12.2017 và gia đình Tuấn Thúy tháng11.2018 từ nước Nga trở về Việt Nam sinh sống sau những mấy chục năm tháng bôn ba nơi đất khách quê người.
Từ nước Nga trở Việt Nam chỉ sau một thời gian ngắn, gia đình đã sớm ổn định bắt nhịp nhanh với cuộc sống trong nước. Bà Kim Nhu an phận tuổi già chăm non con cháu và cặp Tuấn Thúy đã nhanh chóng bắt tay vào việc kinh doanh duy trì cuộc sống. Cả gia đình ghi dấu ấn tham gia tổ chức, chủ trì nhiều hoạt động của chi họ đáng kể nhất là chuyến du ngoạn Đà Nẵngg tháng 3. 2018 thành công.
Việc trở về Việt Nam làm việc, sinh sống đã góp phần cùng chi họ thêm gắn kết, sôi động hơn. Góp thêm một sự kiện nổi bật chi họ trong năm Mậu Tuất 2018.
Phạm Lê

Ngoại chuyện Tết (3 và hết)

Đã tới lúc gọi tên phong cách Việt Nam
Phòng ngự phản công kiểu Park Hangseo đó là cách chơi không dễ thực hiện. Nó đòi hỏi cầu thủ nhận bóng phải đủ thông minh để nhận ra khoảng trống phù hợp trên sân, phải đủ nhanh nhẹn để lẻn vào đó trước khi đối thủ phát hiện ra, và phải đủ khéo léo để có thể,  bằng một chạm, vừa khống chế được bóng vừa chuẩn bị cho tình huống tiếp theo. Nó cũng đòi hỏi cầu thủ chuyền bóng phải có kỹ thuật tốt (các đường chuyền vào khoảng trống thường là những đường chuyền xuyên tuyến, không gian cho đường chuyền rất chật hẹp), và giấu được ý đồ chuyền bóng.
Nhưng người phù hợp và được hưởng lợi nhiều hơn cả từ cách chơi này là Công Phượng. Không có gì phải tranh cãi về việc anh đã có một giải đấu xuất sắc. Trận đấu với Nhật Bản thậm chí có thể xem là trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của anh. Khác biệt nằm ở cách cầu thủ người Nghệ An nhận bóng. Thay vì di chuyển ra biên và nhận bóng bên ngoài khối phòng ngự của đối phương, Công Phượng thường chủ động tấn công vào khoảng trống sau lưng tiền vệ và trước mặt trung vệ của đối thủ. Với một động tác chạm bóng và xoay người tốt, anh có thể lập tức thực hiện những pha đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm.
Không đi thì không thành đường. Nhưng đi mãi mà không tới đích thì cũng cần phải thay đổi. Bóng đá Việt Nam suốt bao nhiêu năm cứ loay hoay mãi với bài toán định hình phong cách là vì thế. Nhưng với những thành công liên tiếp của các đội bóng do HLV Park Hang-seo dẫn dắt, có lẽ đã tới lúc chúng ta nghiêm túc đặt vấn đề về việc hệ thống hóa những công việc mà nhà cầm quân người Hàn Quốc và đội ngũ trợ lý của ông đã làm.
Phạm Lê (sưu tầm)

Nhớ lại Trung Tâm IDO nổi tiếng một thời


Trung Tâm I DO (Tôi tự làm ) là công trình giáo dục tư nhân hiện đại do Ông Phạm Vĩnh Tiến và anh chị Phạm Tuấn Minh * Lê Bạch Hoa sáng lập hoạt động vào các năm 2006 - 2010 đã thu hút nhiều gia đình đưa con đến học,vì  mục đích phát triển kỹ năng tự học và tự làm của các em thiếu niên. Sau một thời gian hoạt động sôi nổi , do gặp khó khăn khách quan nên phải chuyển nhượng. Mời Chi họ xem video clip của Đài truyền hình HTV giới thiệu về hoạt động của trường này


Câu chuyện Tết (20)

Thành viên cố gắng
Bà Hoàng Thị Dung trong năm Mậu Tuất 2018 đã có nhiều cố gắng hoạt động trong phong trào người cao tuổi quê nhà Đính Hóa, Thái Nguyên.
Tháng 11 bà cùng Đội Tuyển NCT Định Hóa đã đoạt giải nhất cuộc thi “ “Sống vui sống khỏe cùng người cao tuổi” do Đài Truyền hình tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Đế đoạt được giải cao nhất này bà đã cùng các thành viên trong đoàn cất công tập luyện tìm hiểu chủ trương chính sách, tập luyện các tiết mục văn nghệ về NCT vượt qua các cuộc thi từ Xã, Huyện tới Tình, Thành.
Chụp cùng ông Giám đôc
Ngày 23 Tháng chạp vừa qua bà đã tham gia đoàn 180 người NCT có nhiều thành thích của Huyện Định Hóa tham quan nhà máy Sam Sung tại Thái Nguyên theo lơi mời của GĐ Nhà máy. Đoàn đã được tham quan qui trình sản xuất như một công nhân thực thụ, dự bữa cơm công nhân. Sau cuộc tham quan bà Dung cho biết rất tấn tượng vê nhà máy hiện đại, kỉ luật bảo mật cao (toàn bộ máy ánh, điện thoại thoại bảo vệ nhà máy dán băng dình che kín camera)..
Đối với chi họ tuy ở xa khi có điều kiện bà cũng có nhiều cố gắng tham dự như ngày 22 Tháng chạp  vừa rồi đã về dự ngày giỗ lần thứ 6 ông Đoàn Hải. Được biết năn nay bà Dung sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 2 Tết nhân ngày "Giỗ cụ Quang - họp mặt đầu năm mới Kỉ Hợi" của chi họ.
Phạm Lê

Qatar thắng UAE 4 - 0 vào chung kết với Nhật

Boualem Khoukhi, Almoez Ali, Hassan Al Heidos và Hamid Ismael là những người lập công giúp Qatar đánh bại đội chủ nhà UAE với tỷ số 4-0 trong trận bán kết 2 Asian Cup 2019. Như vậy, Qatar sẽ gặp Nhật Bản trong trận chung kết của giải đấu.

Video tóm tắt trận đấu ( Qatar áo đỏ)
Video Youtube

Ngoại Chuyện Tết (2)

Bóng đá Việt nam. Trích lược giới thiệu bài viết của tác giả Minh Khiêm
Quan trọng hơn, hành trình và những gì họ thể thiện trên đất UAE còn tạo ra trong chính đội ngũ của HLV Park Hang-seo một niềm tin mới vào khả năng của bản thân.
Đội tuyển ra sân chơi châu lục với những bước chân e dè, và trở về với tâm thế của những người tin rằng họ đã ở rất gần đẳng cấp cao nhất của bóng đá khu vực. Đó cũng là tâm thế của những người tin rằng những gì mà họ đang theo đuổi là đúng đắn. Bóng đá Việt Nam đã tìm thấy một phong cách riêng, và đấy là phong cách có thể mang lại thành công.
Vậy phong cách ấy là gì? Chắc chắn phải là phòng ngự phản công. Những người mơ mộng nhất cũng hiểu rằng với thực tế bóng đá Việt Nam hiện tại, đội tuyển không thể chơi tấn công áp đặt. HLV Nguyễn Hữu Thắng đã lựa chọn cách chơi ấy và thất bại. Nhưng đội tuyển cũng không thể phòng ngự phản công theo cách của HLV Toshiya Miura, với quá nhiều bóng dài, quá nặng về thể lực, và về lâu dài là không phù hợp với sức vóc con người Việt Nam. Việt Nam phải phòng ngự phản công, nhưng theo phong cách của thầy Park.
Phạm Lê (sưu tầm)
Kì sau tiếp

Câu chuyện Tết (19)

Khách tới nhà
Chiều tối muộn hôm qua chúng tôi đón khách đồng nghiệp ít tuổi hơn tới nhà. Nói đồng nghiệp vì tôi biết cậu ấy từ khi mới làm HĐ cơ quan cách nay dễ tới trên 20 năm. Chúng tôi có thời gian công tác cùng nhau tới hơn 10 năm, đặc biệt thời gian dài nhất chú cháu trực tiếp cùng làm việc với nhau gần bốn năm ở ngoài nước trước khi tôi nghỉ hưu.
Ngày đó có những công việc chuyên môn nghiệp vụ tôi phải làm, nhưng tôi đã nói với cậu ấy thử làm đi cho quen vì chỉ còn vài ba năm nữa tôi sẽ nghỉ hưu. Dần dà mọi việc suôn sẻ, sau này với lợi thế sức trẻ mọi việc có vẻ còn tốt hơn tôi.  Từ sau ngày tôi nghỉ hưu 2006 tới nay cậu ấy trưởng thành đã có hàm cấp Vụ phó ở tuổi 47
Thực ra tôi làm việc này cũng chỉ là bắt chước ông Thủ trưởng cũ hàm Bộ trưởng của tôi (người đã có thời kì là thành viên tổ thư kí giúp việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp). Hồi đó tôi thường được gọi ngồi ghi các cuôc làm việc tay đôi của ông với cácvị có tiếng tăm ở nhiều lĩnh vực như Võ Đông Giang, Ngyễn Hứu Khiếu, các nhà khoa học, văn thơ, nhà báo…Có lần bất ngờ ông xin khách thông cảm cho tôi phát biểu ý kiến riêng về một vấn đề nào đó có liên quan tới nội dung đang làm việc. Tôi nhớ có lần nói xong cả khách và chủ đều cười chỉ vì điều tôi nói ra chưa trúng, chưa đúng tầm. May mà ông Thủ trướng của tôi không hề phật ý, ông còn tiếp tục cho tôi có những dịp như thế để hiểu biết hơn. 
Tôi nhớ ông chẳng bao giờ nói muốn đào tạo, nhưng thực tình tôi hiểu những gì ông đang tạo cho tôi. Nhờ thế mà tôi trưởng thành hơn ít nhất là trong cách nhận biết, đánh giá vấn đề rộng hơn so với phần công việc mình đang làm. Mấy năm sau khi ông qua đời mỗi lần có dịp đến nghĩa Trang Mai Dịch, tôi đều thắp nén hương trên ngôi mộ với lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn về quãng thời gian ngắn được làm việc dưới trướng ông.
Cháu Gấu nhà Lan Thắng đón Tết sớm
Hôm nay gặp lại khách cũ đã lâu ngày hai cô cháu mới gặp nhau vui vẻ chuyện trò về nhiều đề tài. Hồi lâu khách khoe cô con con gái cách đây hơn chục năm vẫn còn là một cô bé 5 tuổi chạy lăng xăng. Nay đã là thiếu nữ 18 tuổi xinh xắn mê học đàn Piano, sắp vào Đại học. Tôi cũng đem khoe bức ảnh mới của cậu cháu nội 5 tuổi mặc áo the dài được bố mẹ dẫn tới dự Tết sớm tại cơ quan.  
Câu chuyện chủ và khách kéo dài cho tới tận chiều tối muộn. Chia tay khách ra về chúng tôi hẹn sẽ có chuyến đi chơi xa của hai gia đình sau Tết này.
Phạm Lê

Nhật toàn thắng Iran 3 - 0 vào chung kết



Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Nhật Bản, hai bàn thắng của đội tuyển xứ Mặt trời mọc thuộc về Yuya Osako, bàn còn lại của Haraguchi, đều được ghi ở hiệp 2. Đây là trận đấu Nhật Bản chơi có phần lấn lướt, kiểm soát bóng nhiều hơn.
Đây là trận đầu tiên từ đầu giải, Iran bị thủng lưới và họ đã lỗi hẹn với chức vô địch châu Á, vốn đã chờ đợi từ năm 1976 đến nay. Nhật Bản tiếp tục toàn thắng ở Asian Cup năm nay và họ sẽ gặp Qatar hoặc UAE ở trận chung kết.
                                        Video tóm tắt trận đấu ( Nhật : Áo xanh)

Nguồn Video : Youtube

Ngoại Câu chuyện Tết (1)

Bóng đá VN (Lược giới thiệu bài viết dài của tác giả Minh Khiêm)
Thua Nhật Bản trong bài kiểm tra năng lực lớn nhất, nhưng thầy trò Park Hang-seo có lý do để thêm tin tưởng vào con đường đã chọn.
Với nhiều nền bóng đá, thất bại chỉ đơn giản là thất bại. Nhưng với một nền bóng đá đang chập chững vươn ra biển lớn như Việt Nam, mỗi thất bại đều có những giá trị nhất định. Có thất bại mang đến những bài học. Có những thất bại giúp hiểu rõ năng lực của bản thân. Và có những thất bại nâng Việt Nam lên một vị thế mới, như trận đấu mới nhất dưới tay Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019.

Sau những thành công ở các giải U23 rồi Asiad, bóng đá Việt Nam được xem như một hiện tượng thú vị của châu Á, nhưng cũng chỉ là hiện tượng mà thôi. Chức vô địch AFF Cup 2018 khẳng định sự tiến bộ của Việt Nam là có thật. Dù vậy, đó cũng chỉ là một danh hiệu ở Đông Nam Á, khu vực vốn bị xem như vùng trũng bóng đá. Phải tới Asian Cup 2019, cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ châu lục mới thực sự tin rằng bóng đá Việt Nam đã có một bước chuyển mình to lớn. 
Sự thay đổi ấy đến từ cách Việt Nam chơi ngang ngửa trước Iraq, không chút e sợ trước Iran, vượt qua Jordan trong một thế trận dồn ép, và khiến ứng cử viên vô địch Nhật Bản toát mồ hôi.
Phạm Lê sưu tầm
(Kì sau tiếp)

Câu chuyện Tết (18)

Một sự ghi nhận
Năm Mậu Tuất 2018 vừa qua, ông Phạm Vĩnh Di lên ngôi 81 tuổi vượt xa lứa tuổi xưa nay hiếm.
Đúng kỉ niệm 81 năm ngày sinh (3.1.1938) ông đã nhân được rất nhiều lời chúc mừng trong, ngoài nước của chi họ, bạn bè thân hữu gần xa qua thư từ, tin nhắn, văn thơ rất phong phú.
Thăm New York 2013
Đáng qúi tất cả đều ghi nhận học vấn, hiểu biết rộng về nhiều lĩnh vực và đạo đức khiêm nhường của bậc trưởng nam chi họ.
Kỉ niệm 81 năm ngày sinh của ông Phạm Vĩnh Di (3.1.1938) được bình chọn là một trong 10 sự kiện nổi bật năm Mậu Tuất - 2018 của chi họ.
Phạm Lê



Câu chuyện Tết (17)

Tết đã đến ngõ nhà tôi
Tối qua mấy hộ trong xóm nhỏ nơi tôi ở họp mặt các gia đình đón Tết sớm, vì mấy ngày Tết sắp tới là để giành riêng cho các gia đình. 
Cũng như mấy năm nay bên mân cỗ có đủ rượu, gà, rau, hoa quả và có phân chia thứ bậc hẳn hoi. Có mâm dành cho bậc ông bà, cha mẹ, mân dành cho cánh trẻ con cháu. Cả năm mới gặp nhau đông đủ cũng chẳng phải thân quen, rất ít là họ hàng chỉ là hàng xóm nhưng cũng vui vẻ nhiều câu chuyện để nói, nhiều lời chúc chủ yếu là sức khỏe với cánh già, làm ăn với cánh trẻ.
Mấy ông già ngồi mâm tôi trước đây làm ở nhiều ngành khác nhau bàn luận chuyện thời sự, tôi cảm nhận một không khí lạc quan. 
Ông già nhất trước làm ở một Bộ kinh tế am hiểu tình hình, cũng là dân làng lâu đời nhìn nhận bộ mặt xã hôi sáng sủa hơn, kinh tế phát triển tốt, trật tự an ninh xóm làng tiến bộ hơn. 
Ông ít tuổi hơn chút ít vui mừng con cháu trong xóm năm nay học hành tiến bộ, làng xóm đoàn kết không xảy ra mâu thuẫn cãi cọ nhau.
Nhưng rôm rả nhất cuối cùng vẫn là câu chuyện bóng đá, chỉ có một lời tán dương thành tích của đội Tuyển Việt Nam. Một ông cỡ tuổi tôi khoe đã từng chơi bóng đá ở sân Long Biên dưới gầm cầu Long Biên xưa thời còn trẻ tuổi. Ông ấy trầm trồ bọn trẻ bây giờ đá quá hay chẳng khác Tây. Ông bảo chúng nó chững trạc, thần thái vững vàng không sợ Tây. Trận thua Nhật 1-0 vừa rồi là thích nhất về mọi mặt, nếu giữ được đà này chúng còn tiến nữa.
Tôi lặng yên ngồi nghe, suy ngẫm so đo với sự đồng cảm. Đúng là ngày Tết về cho ta nhiều cảm xúc.
Phạm Lê   

Câu chuyện Tết (16)

Ngày Ông Táo chầu trời.
Hôm qua ngày 22 Tháng chạp các nhà quanh xóm tôi hóa vàng, thả cá tiễn ông Táo chầu trời. Chúng tôi nhiều năm nay không hóa vảng mã chỉ sửa soạn đồ cúng đơn giản với bánh chưng, khúc giò, hoa quả. 
Việc quan trọng nhât bà xã tôi đã kip mua một cành đào nhỏ đặt trên bàn thờ cho có không khí Tết, đúng như Cụ Quang đã nói lúc sinh thời “Tết không có đào, không phải Tết”.
Tối muộn tôi lên tầng tư thắp nén trên bàn thờ kính cẩn mời các Cụ thân sinh về ăn Tết cùng con cháu.
Phạm Lê

Câu chuyện Tết (15)

Giỗ sớm ông Đoàn Hải
Như đã thông tin sáng nay bà Kim Anh cùng con cháu đã tổ chức sớm ngày giố ông Đoàn Đình Hải tại tư gia, nơi ông bà đã từng nhiều năm sinh sống trước ngày ông qua đời vào mùa Xuân 2013.
Hầu hết các vị cao tuổi chi họ đang ở Hà Nội và bà Hoàng Kim Dung (Thái Nguyên) cùng đại diện con cháu đã có mặt chia sẻ nhiều câu chuyện, thắp nén hương tưởng nhớ người đã khuất.
Như mọi năm, năm nay các con đẻ, con dâu bà Kim Anh đảm đương toàn bộ công việc đón khách, nấu các món ăn ngon tại gia.
Tranh thủ thời gian các vị cao niên trao đổi một vài công việc chung cần thiết của chi họ, trước mắt chuẩn bị cho “Ngày giỗ Cụ Quang - Họp mặt mừng năm mới” vào trưa ngày mồng 2 Tết Kỉ Hợi tại nhà ông bà Tiến Phượng..
Chủ và khách vui câu chuyện tới gần 14h các vị khách ra về, cảm ơn sự đón tiếp tận tình chu đáo của bà Kim Anh và gia đình.
Phạm Lê 

Tuyển Trung Quốc thua tuyển Iran 0 - 3



Tuy rất tiếc tuyển VN thua tuyển Nhật Bản bằng 1 quả phạt penalty phải rời Asian Cup 2019. Nhưng những đội mạnh châu Á khác cũng đã lần lượt phải rời khỏi Asian Cup 2019 như Australia, Irak, Trung Quốc, Hàn Quốc,Thái Lan...Đăc biệt  tuyển Trung Quốc đã thua thảm hại tuyển Iran 0 -  3 phải về nước ( Xem video Iran áo trắng)


Nguồn Video : Youtube

Câu chuyện Tết (14)


Chờ đợi gì Táo quân năm nay?
Hôm nay đã là ngày 23 Tháng chạp trong khi bà xã đang chuẩn bị bàn thờ cúng Ông Công ông Táo, mời các Cụ thân sinh về ăn Tết với con cháu tôi lại bận tâm Chương trình Táo Quân đêm giao thừa trên VTV có hay không?.
Nhiều năm nay cứ đến Tết tbên canh đào với quất, thì Táo quân có lên sóng VTV hay không vẫn là mối quan tâm thường trực. Hai ba năm nay cũng không ít lần hồi hộp khi có lời ra, tiếng vào ngừng Táo quân vì nhiều lời thị phi chê bai nội dung dù các nghệ sĩ đã rất cố gắng. Năm nay cũng vậy vừa tháng trước cũng có ý thôi Táo quân, đến nỗi Bắc Đẩu - Công Lý phải đăng đàn “Ai thôi thì thôi, tôi vẫn đóng Táo quân”. Nay thì đã rõ chương trình Táo quân đêm giao thừa cơ bản đã xong, người hâm mộ lại được thưởng thức trên TV.
Tôi nghĩ năm nay có nhiều sự kiện cho Táo quân chọn lựa vui cũng có, mà dở cũng không ít kinh tế phát  triển, tham nhũng vào lò, ma túy lái xe, tai nạn giao thông thảm khốc, gian lận thi cử, hành hạ trẻ em, Hoa hậu H Hen Niê lên ngôi thế giới…Cuối cùng đội Tuyển bóng đá Việt Nam đang làm nức lòng cả nước Thứ nhì U23 Châu Á, Vô địch AFF Cup 2018 và vào đến Tứ kết Asian Cup 2019 bằng trận đấu ngang ngửa với cựu vương Nhật Bản,
Tôi thông cảm với đạo diễn chương trình nhiều sự kiện như thế, biết chọn sao đây trong khi “khán giả thần dân” lại muốn được thể hiện tất trong báo cáo của các Táo với Ngọc Hoàng ngày lên chầu trời.
Vậy nên chương trình Táo quân TV năm nay dù có thể chưa thật hoàn hảo như mong đợi, cũng xin được nói lời cảm ơn tới các nghệ sĩ đã miệt mài tập luyện cho ra một chương trình được chờ đón trong đêm Giao thừa năm mới Kỉ Hợi.
Phạm Lê

Câu chuyện Tết (13)

Xuân về ,Tết đến gia tăng các cuộc hẹn hò, gặp gỡ tiệc tùng...Thời tiết thay đổi trong ngày giá lạnh, ẩm ướt, nóng nực rất dễ gây những bệnh cảm cúm, tiêu hóa…
Tham khảo các loại nước uống sau đầy từ nguồn rau củ thông thường để phòng và giẩm thiểu tác hại
Phạm Lê

Cùng nghe sáng tác của N.S Vĩnh Hải



ĐỊNH HÓA QUÊ HƯƠNG TÔI


Sáng tác : Cố Nhạc sĩ Phạm Vĩnh Hải
Nguồn video : Hoàng Dung

Câu chuyện Tết (12)

Cặp đôi hoàn hảo trong năm 
Xuân về, Tết đến cùng điểm qua gượng mặt tiêu biểu lớp cháu,chắt, chút chi họ ta.
Cái tên được nhắc đến nhiều nhất là cặp chút Thu Minh nhà Tô Minh Hương, một trong những cặp đôi trẻ tuổi hoàn hảo bậc nhất chi họ hiện nay. Trong năm cặp đôi này đã có nhiều thành công trên lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn và gia đình nuôi dạy con cái. Thu Minh cũng là một trong những cặp đôi thế hệ cháu, chắt, chút được các vị bô lão luôn nhắc tới..
Bước vào năm mới Kỉ Hợi chúc cặp đôi đã hoàn hảo, lại hoàn hảo thêm nữa trong các hoạt động của mình. 
Phạm Lê

QUAN TRỌNG LÀ Ở THẦN THÁI


THẮNG thì thứ bậc thành sao
THUA rồi Ta vẫn ngẩng cao đầu về
do thần thái miễn chê
CHUYỆN này công luận đã phê tức thời
THƯỜNG châu tỏa sáng tuyệt vời
TÌNH yêu từ đó rạng ngời niềm tin....
Phạm Nhân

Chào Xuân, đón Tết, mừng Đội tuyển

Chào Xuân Kỉ Hợi, Tết năm nay
Mừng Tuyển Việt Nam thật đáng khen
Hoàn thành nhiệm vụ, vào Tứ kết.
Hảo khí Thăng Long “Rồng Vàng vay” 
“Anh sẽ về ăn Tết”  vui thay
Cả nước hân hoan đón con ngoan
Dù 0-1 vẫn là chiến thắng
Trong lòng dân theo dõi bước chân
Bóng đá gắn tình dân thân thiết
Bắc- Nam đều hòa chung một nhịp
Đẩy mạnh đi lên theo trái bóng
Phấn đấu vươn cao, không nản lòng
Cảm ơn Thày Park rất xuất sắc
Khiêm tốn dù “ năng lực đặc biệt”
Chính Phủ, người dân thật nhiệt tình
Cảm ơn thế giới đã động viên.
Kim Anh

Bàn cãi bàn thua Nhật

Hôm qua trong trận Bán kết Việt Nam thua Nhật bởi một quả phạt Penalty do sự can thiệp của công nghệ VAR, sáng nay báo chí đưa tin đã có một cuộc tranh luận đúng sai về quyết định này.
Tờ nhật báo uy tín AS của Tây Ban Nha trực tiếp trận tứ kết Việt Nam (VN) - Nhật Bản ở Asian Cup 2019 cho rằng bàn thắng duy nhất quyết định thành bại trận đấu từ chấm 11m sau phán quyết của VAR rất nghiệt ngã. Tuy nhiên, tuyển VN ngẩng cao đầu khi đã làm tất cả có thể.
Không ít CĐV và nhà báo nước ngoài cho rằng các trọng tài đã ứng dụng quá máy móc trong quả phạt đền ở tứ kết Asian Cup 2019.
Ký giả người Anh không hài lòng khi VAR được áp dụng trong tình huống 50/50. 
"Thôi nào, VAR không phải là để sửa lỗi. Nó là để trọng tài có cơ hội xem xét lại tình huống và đánh giá một lần nữa. Đó là điều đã được thực hiện nhưng trọng tài nên yêu cầu được xem lại video ngay lập tức chứ không phải đợi hơn một phút như thế", cây viết thể thao Tomas Danicek bình luận.
"Pha quay chậm cho thấy trung vệ Bùi Tiến Dũng đã đá vào bóng trước khi vô tình ngáng chân Ritsu Doan. Quyết định không thổi phạt đền của trọng tài bị thay đổi bởi VAR", Brotherton - ký giả của These Football Times - bổ sung.
Đồng tình với Brotherton, bình luận viên người Australia Rob Cornthwaite viết: "Tôi nghĩ trọng tài có thể thổi phạt đền, cũng có thể không. Trong những tình huống như thế, VAR không nên xuất hiện".
Sau trận đấu tôi cũng ấm ức lẽ ra VAR phải can thiệp ngay khi trọng tài thổi còi tình huống, chứ không phải để trận đấu đã diến ra mất mấy phút rồi mới dừng lại để xem xét.
Tuy nhiên trân đấu đã kết thúc tôi vấn khen đội ta có nhiều tiến bộ thi đấu ngang ngửa chứ không phải lép vế.
Phạm Lê

Việt Nam rời Asian Cup 2019 trong tư thế tự hào

Việt Nam thua Nhật Bản 0-1, Rời Asian Cup 2019
Click image for larger version

Name: vndangthua.jpg
Views: 0
Size: 241.9 KB
ID: 1331605 
Trận tứ kết đầu tiên của Asian Cup 2019 giữa Việt Nam và Nhật Bản đã khép lại. Công nghệ VAR đã cứu Việt Nam một bàn trong hiệp 1 nhưng đáng tiếc hiệp 2, cũng do VAR mà Việt Nam bị phạt một quả 11m. Thật đáng tiếc lối chơi của Nhật Bản không khá hơn VN là bao nhiêu. Chênh lệch trình đội giữa hai đội là không nhiều. Nhật Bản đã có lối đá thong thả và bình tĩnh hơn.Việt Nam vội vã và mất đi khá nhiều cơ hội. Mặc dù thua nhưng đội bóng Việt Nam đã có bước tiến bộ rất lớn.

ĐT Nhật Bản là đội bóng giàu thành tích nhất Asian Cup với 4 lần lên ngôi vô địch (vào các năm 1992, 2000, 2004, 2011), trong khi ĐT Việt Nam mới lần thứ 2 vào tứ kết. Trước đó, ĐT Việt Nam lần đầu góp mặt ở vòng dành cho 8 đội bóng mạnh nhất châu Á khi là nước đồng chủ nhà năm 2007.

Xếp hạng của Fifa : FIFA RANK: Việt Nam hạng 100, Nhật hạng 50.



Phút 25, Bắt nguồn từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, trung vệ đang chơi cho Southampton là Yoshida đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Lâm. Trọng tài đã công nhận bàn thắng nhưng tín hiệu từ phòng hỗ trợ video đã khiến ông dừng trận đấu để xem lại. Trọng tài quyết định hủy bỏ bàn thắng sau khi thấy bóng chạm tay Yoshida trước khi vào lưới.

Phút 57, Trọng tài sử dụng công nghệ VAR và cho Nhật Bản hưởng phạt đền khi cho rằng Tiến Dũng phạm lỗi với Ritsu Doan. Trung vệ Tiến Dũng cũng phải nhận thẻ vàng. Ritsu Doan không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trên chấm phạt đền dù Văn Lâm đã đổ người đúng hướng.

Việt Nam 0-1 Japan

Ghi bàn: Ritsu Doan (66', pen)
TheoVietbf
Video tóm tắt trận đấu (VN áo đỏ )

Tuyển VN nghỉ tại KS sang trọng trước khi đấu với tuyển Nhật



Khách sạn xa xỉ nhất Dubai, nơi tuyển VN đóng quân trước khi gặp Nhật Bản
Sau chiến thắng lịch sử trước Jordan, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã được chuyển đến Hilton Resort, đây là một trong những khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất tại Dubai. Hilton Resort nằm ngay trong nội thành Dubai, khách sạn này thuộc chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao nổi tiếng đắt đỏ, xa xỉ bậc nhất tại thành phố này.
Tại khách sạn có tới 390 phòng với đầy đủ các tiện nghi sang trọng này, các cầu thủ của chúng ta sẽ được nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí thỏa thích. Ngoài ra các cầu thủ của chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn tại 15 nhà hàng danh giá.
Được đánh giá là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất Dubai, giá nghỉ tại khách sạn này vô cùng đắt đỏ, thấp nhất là khoảng 13 triệu đồng/đêm


Nguồn :Theo Danviet

Câu chuyện Tết (11)

Bất ngờ có thể như vậy ư?
Tôi đã định không viết gì thêm về trận đấu tối nay Việt Nam- Nhật Bản. Nhưng trên mạng có bài viết này rất đáng chú ý, xin mời vị nào chưa có điều kiện đọc cùng tham khảo.
Cây bút Akshat Mehrish của trang FOX Sports khu vực châu Á cho rằng, mọi dự đoán và nhận định đều nghiêng hẳn về Nhật Bản trước trận tứ kết Asian Cup 2019 gặp Việt Nam (VN) lúc 20 giờ tối nay. Nhưng anh tin trận đấu sẽ hòa 1-1 sau 120 phút và sút luân lưu...

Mehrish đánh giá: “Nhiều người tin rằng Nhật Bản với sức mạnh, đẳng cấp và sự dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế của mình có thể dễ dàng thắng VN ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.
Nhưng tôi tin rằng, Nhật Bản nên có lý do để e ngại và nếu họ có tâm lý coi thường VN, họ sẽ trả giá rất đắt. Tuyển VN theo tôi không hề yếu và cách xa Nhật Bản bao xa cho đến thời điểm này. Lối chơi của VN rất sắc sảo, họ luôn kiên nhẫn và tuân thủ mọi ý đồ của HLV Park Hang-seo. Họ sẵn sàng trừng phạt đối thủ ngay khi có thể bằng sự táo bạo không ngờ của mình.
Một số chi tiết nữa để Nhật Bản có lý do lo lắng, đó là hai trận tuyển VN đối đầu Iraq và Iran đã giúp đội bóng trẻ Đông Nam Á này có một sự tự tin rằng họ đủ năng lực để đối đầu trước bất cứ đối thủ mạnh nào tại kỳ Asian Cup năm nay.
Đặc biệt trận thua Iran 0-2, có nhiều thời điểm tuyển VN đã khiến “ông lớn” này giật mình, và nếu may mắn ít nhất 2 cơ hội ngon ăn các cầu thủ VN ghi bàn thì chưa biết kết cục ra sao. Trong khi, ở trận gặp Iraq (thua 2-3) rõ ràng là một thế trận trên cơ của VN, họ chỉ thiếu một chút may mắn nữa để có thể giành chiến thắng hoặc hòa”.
Vì vậy, cây bút của FOX Sports tin rằng: “Trận đấu sẽ khó khăn hơn Nhật Bản tưởng vì sự phản ứng của tuyển VN là không hề nhẹ một chút nào. Thậm chí, sẽ là một thế trận giằng co. Tôi tin rằng trận đấu có thể hòa 1-1 trong 120 phút, và các quả sút luân lưu 11m sẽ quyết định thành bại trận đấu”
Có thể như vậy ư?. Tôi cũng đang lơ mơ nhận ra Nhật Bản đang lo sợ Việt Nam tối nay. Vì thế chúng ta có quyền mơ đến chiến thắng, chí ít cũng diễn ra như bài báo. Hãy chờ xem ai thắng ai tối nay.
Phạm Lê

Câu chuyện Tết (10)

Xuân về, Tết đến bắt đầu từ tiếng đàn, lời ca. Ảnh trên Ca sĩ nghiệp dư Nguyễn Đức Minh khoe giọng trong một lần gặp gỡ bạn bè ngày đấu Xuân.
Phạm Lê

Những pha bóng hài hước


Tối nay 24/1/2019 trận tranh tài giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản chắc sẽ căng thằng, để thư giãn chúng ta sẽ xem những pha bóng hài để thư giãn

Câu chuyện Tết (9)

"Ta, địch" tối nay ai nào hơn ai?
Tối nay 24.1.2019, Tuyển Việt Nam đối đầu Tuyển Nhật Bản ở vóng Tứ kết câu hỏi đặt ra "ta, địch" ai nào hơn ai?.
Nhật Bản là đội bóng có nhiều cầu thủ đang chơi cho các giải Bóng đá danh tiếng Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Italia, Đức...Theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, giá trị đội hình của Nhật Bản mang đến Asian Cup 2019 vào khoảng 80 triệu euro. Trung bình mỗi chiến binh “Samurai xanh” có giá lên tới 3,5 triệu euro. 
Nhật đã 6 lần dự Asian Cup trong đó 4 lần vô địch và hiện là đương kim Á quân giải này năm ngoái. Nhật cũng đã có 6 lần dự WC thế giới và mới đây 2018 Nhật đã vào tới Vòng chung kết Bóng đá thể giới tại Nga. Hiện đứng ở hạng 50 thế giới theo xếp hạng của FIFA. Tóm lại nghía là Nhật ở hạng thế giới.
Còn Tuyển Việt Nam xếp hạng FIFA chỉ quanh quẩn hàng 100, mới chỉ có danh hiệu ao làng Vô địch ĐNA - AFF CUP 2018, ngoài ra chẳng có danh hiệu nào khác. Tồng giá trị chuyển nhượng của “Rồng vàng - Việt Nam” là 305 ngàn euro ví dụ Văn Lâm (120 nghìn euro), Trọng Hoàng (100 nghìn euro), Xuân Trường (50 nghìn euro) và Công Phượng (25 nghìn euro)...
Tuy nhiên vào trận tối nay có điều khác căn bản, Nhật sẽ phải thi đấu ở thế "ông lớn chiếu trên" lại nuôi tham vọng vô địch sẽ cố phải thắng. Tinh thần sẽ luôn căng thẳng, nếu sơ sẩy bị dẫn bàn trước không biết điều gì sẽ sảy ra. Còn ta các cẩu thủ vốn ở chiếu dưới không có tham vọng vô địch, lại đang đà hưng phấn sau trận thắng Jordan vì thế chỉ có mỗi việc cố hết sức thể hiện mình trên sân được đến đâu hay đến đó. Thắng rõ ràng là tuyệt vời rồi, còn thua ư?. Cũng chẳng sao, vào đến đây là oách lắm rồi chẳng ai chê trách.
Trong bóng đá thống kê hơn kém cũng chỉ là để tham khảo, vào trận mới là điều quyết định thắng thua. Tôi biết chi họ ta những người hâm mộ bóng đá đều hiểu tối nay thắng Nhật là rất khó, Nhưng dù sao vẫn hy vọng trong một buổi tối may mắn không sợ địch, tỉnh táo tới phút chót chúng ta sẽ làm nên câu chuyện thần kì thắng Nhật cũng nên. 
Phạm Lê