Tin dịch bệnh ngày 31.7.2020


Sáng 31/7, Bộ Y tế công bố cùng lúc 45 ca mắc Covid-19 đang được cách ly tại các cơ sở Y tế Đà Nẵng, trong đó, có đến 33 trường hợp tại ổ dịch Bệnh viện Đà Nẵng. Đến nay tổng số ca mắc là 509 người, số ca khỏi bệnh 369 (72,5%)
 Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long: “Đang xảy ra đợt dịch Covid-19 lớn ở Đà Nẵng”. Nhiều địa phương đã thực hiện các biện pháp phòng tránh như Hà Nội 30 quận, huyện đồng loạt triển khai xét nghiệm nhanh miễn phí cho những người về từ Đà Nẵng, bắt đầu từ chiều 30/7. Tp Hồ Chí Minh cách ly một đường phố có người nhiễm Covid, tạm dừng các hoạt động vũ trường, tổ chức hội trợ...
Chi họ ta bình tĩnh thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng ngừa đã được hướng dẫn. Thực hiện các bước tối thiểu như đeo khẩu trang, rửa tay sát trùng, không tụ tập tiếp xúc đông người, không đi lại khi không thực sự cần thiết, khai báo y tế…
Phạm Lê sưu tầm

Chúc mừng hai Quan chức Chi họ nhà ta lên Truyền Hình VTV



Viện Phó HVNG -TS Tô Minh Thu nhận giải về "Chủ nghĩa đa phương quốc tế và đối ngoại đa phương Việt Nam"


Vụ  Phó Vụ CA-  Phạm Toàn Thắng tham dự buổi Tọa Đàm Giữa Thủ Tướng và Chủ Tịch EU

(Ảnh trích từ Truyền hình VTV )

Ảnh đẹp chi họ


Chị Nguyễn Minh Nguyệt thứ nữ nhà Nguyên Lan cùng các con ở Sapa mấy ngày tháng 7 vừa qua…
Phạm Vĩnh sưu tầm

Tin chi họ

Tối qua 29.7.2020, VTV.1 đã phát chương rình Lễ trao giải thường thông tin đối ngoại.  Chị Tô Minh Thu, Phu nhân anh Nguyễn Đức Minh, thứ nữ bà Lê Hồng Vinh đã lên nhận giải nhì đề tài “”Chủ nghĩa đa phương Quốc tế và đối ngoại địa phương Việt Nam”.
Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI được Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội tối ngày 28.7. 
Dự lễ trao giải có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Võ Văn Thưởng.
Chi họ chúc mừng thành quả này của chị Tô Minh Thu và đồng sự, mong tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn nữa trong lĩnh vực thông tin đặc thù góp phần nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại của nước nhà.
Vĩnh Toàn

Tin dịch bệnh ngày 30.7.2020

Bản tin lúc 6h ngày 30/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 9 ca bệnh dương tính với COVID-19 ở Đà Nẵng, Hà Nội. Đến thời điểm này Việt Nam có 459 ca bệnh, có 369 ca khỏi bệnh (80,4%).

Tp.Đà Nẵng đã thực hiện cách ly. Do có bệnh nhân mới mắc Covid.19 đi du lịch Đà Nẵng về, Tp.Hà Nội kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch nhưng chưa tính tới khả năng cách ly. Tạm ngừng các hoạt động tổ chức hội chợ, hội nghị xúc tiến cung cầu, lễ hội, quán bar… trên địa bàn TP từ đêm ngày 29/7 theo đúng kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 
Phạm Lê sưu tầm

Vài hình ảnh chuyến đi đảo Cô Tô.

Từ ngày 26 - 28 tháng 7, tôi tham gia đoàn du lịch đảo Cô tô - Hạ Long. CLB Tuổi trẻ (công viên Tuổi trẻ) kết hợp với Hội cựu chiến binh Cục khoa học công nghệ Bộ Quốc phòng tổ chức. 
Ấn tượng chung là đảo còn giữ được các nét hoang sơ với các rặng phi lao cổ thụ cao vút, bờ biển sạch dài cát mịn nước trong, đặc biệt có bãi biển Vàn chảy rất đẹp, có phần trội hơn bãi Mỹ Khê Đà Nẵng (theo ý kiến cá nhân). Hải sản ở đây cũng tươi ngon. Cơ sở lưu trú chủ yếu là các khách sạn 2-3 sao. Cơ sở hạ tầng điện nước ổn định. Tàu cao tốc ra đảo cỡ lớn chứa được 150 người nên trừ khi biển động còn thì thấy êm như đi trong vịnh vậy. Danh lam thắng cảnh thì có các bãi đá giống như ghềnh thác đĩa ở Tuy Hòa - Phú Yên và núi xếp lớp như ở đảo Lý Sơn. 
Tóm lại nếu chỉ thích tắm biển, ăn hải sản và nghỉ dưỡng thì đảo Cô Tô là địa chỉ đáng lưu ý. Ngoài ra, trên đảo chưa có các khách sạn 4, 5 sao, các khu nghỉ dưỡng cao cấp, các khu vui chơi. Đường bộ trên đảo chủ yếu là đường bê tông và chưa đủ rộng cho lưu lượng giao thông.
Lê Hồng Phương

Tin dịch bệnh ngày 29.7.2020

Bản tin lúc 6h ngày 29/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 8 ca bệnh dương tính với COVID-19 ở Đà Nẵng. Đến thời điểm này Việt Nam có 446 ca bệnh. Trong đó  369 ca khỏi bệnh (82,7%).

Tp Đà Nẵng thực hiện cách ly toàn thành phố từ 0h ngày 28.7 theo chỉ đạo của Thủ tướng CP. Sở Y tế Hà Nội nhận định, tình hình dịch trên địa bàn thành phố vẫn được kiểm soát tốt, đã qua 103 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm ca bệnh mắc mới tại cộng đồng, các ổ dịch đều đã kết thúc. Tuy nhiên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cảnh báo sẽ có khoảng 15-20 nghìn người từ Đà Nẵng về thủ đô nên nguy cơ lây lan dịch Covid-19 rất cao. 
Chi họ ta theo dõi tình hình trên hệ thống thông tin chính thức của Nhà nước, thành viện chi họ đã nhanh chóng kịp thời phát hiện thông tin bịa đặt về lời phát biều của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trên trang mạng.
Phạm Lê sưu tầm

Thăm Cụ bà thông gia

Trưa nay 28.7.2020, bà Lan thay mặt chi họ đã đến thăm Cụ bà Nguyễn Thị Lan thông gia duy nhất của cụ Quang Yến còn thọ đến ngày nay (95 tuổi) đang nằm điều trị tại Bệnh viện. 
Cụ bà bị ngã nhập Bệnh viện điều trị mổ khớp vai gần hai tuần nay, theo bà Lan thời điểm khách vào thăm Cụ tỉnh táo nhận ra và nói chuyện hồi lâu với khách.
Phạm Vĩnh

Biển Phú Quốc


Trời xanh, biển nắng. cát vàng
Gió yên biển lặng TA Nàng bên nhau
Ước gì trái đất ngừng quay
Đưởng về Hàng Bún thêm dài, thêm xa...
Vĩnh Toàn

Tình hình dịch bệnh ngày 28.7.2020


Sáng 28/7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Trong số 15 ca mắc Covid-19 mới được công bố những ngày qua có 14 ca ở Đà Nẵng, 1 ca Quảng Ngãi. Tổng số người cách ly có gia tăng., 2 bệnh nhân 416, 418 vẫn diễn biến rất nặng. Tính đến 6h ngày 28/7: Việt Nam có tổng cộng 431 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, 365 ca khỏi bệnh (84,7%).


Các địa phương và ngành đang triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ về công tác phòng chống dịch. Chi họ cần theo dõi thông tin nắm tình hình và thực hiện chỉ dẫn của các cơ quan Nhà nươc về công tác phòng dịch.
Phạm Lê sưu tầm

Chúc mừng Sinh nhật

Mừng anh Will Cook phu quân chị Ngô Mai Anh, chàng rể người Mỹ của ông bà Lương Phương hôm nay (27.7) thêm một tuổi mới. Chúc Sinh nhật vui vẻ, nhiều may mắn, gia đình thăng tiến hạnh phúc.
Blog gia đình cụ Quang

Tin dịch bệnh ngày 27.7.2020

Bản tin 6h sáng 27/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, Việt Nam vẫn có 420 ca bệnh, 364 ca khỏi bệnh (86,9%). Hiện có gần 12.000 người cách ly chống dịch.

Trước đó đã phát hiện 2 ca nhiễm ở Đà Nẵng và 1 ở Quảng Ngãi, chấm dứt mạch 99 ngày Việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tp.Đà Nẵng đã kích hoạt toàn bộ các biện pháp cách ly truy tìm nguồn gốc, hạn chế dịch bệnh lây lan. 
Nhiều địa phương và các ngành cũng đã triển khai nhiều biện pháp và kêu gọi người dân cảnh giác đề phòng đeo khẩu trang, rửa tay, hạn chế tập trung đông người...
Phạm Lê sưu tầm

Ngày hè tháng 7…

Gia đình Thu Minh đang có những ngày hè vui vẻ tại Tp.Qui Nhơn
Vĩnh Toàn sưu tầm

Biết ơn Thương binh, liệt sỹ 27.7...

Chi họ cụ Quang luôn ghi nhớ công ơn các anh hùng, thương binh, liệt sĩ, những người dân bình thường đã góp phần xương máu cho ngày độc lập thống nhất hôm nay.
Nhân ngày truyền thông 27.7, Chi Cụ Quang xin gửi lời chia sẻ về sự mất mát và niềm tự hào tới Chi Cụ Phạm Vĩnh Bảo anh ruột cụ Phạm Vĩnh Quang, thân nhân liệt sĩ chống Pháp Phạm Vĩnh Tường và Chi Cụ thông gia Phạm Quang Chúc thân nhân liệt sĩ chống Mỹ Phạm Quang.
Blog gia đình Cụ Quang

Tin dịch bệnh ngày 26.7.2020

Bản tin lúc 6h ngày 26/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 2 ca bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng. Việt Nam hiện có 418 ca bệnh, 365 khỏi bệnh (87,3%).

Tp Đà Nẵng đang triển khai các biện pháp điều tra dịch tễ, cách ly, khoang vùng, dập dịch. Bộ Y tế đã thành lập ba đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố.
Thành phố Hà Nối yêu cầu thực hiện các biẹn pháp phòng chống dịch đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay…sẵn sàng các biện pháp không để dịch bệnh quay lại.
Phạm Lê sưu tầm

Đừng bỏ qua VTV.1 tối nay 25.7.2020


Tối nay 25.7.2020, VTV.1 sẽ phát Chương trình Giai điệu tự hào tháng 7  Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay" vào lúc 20h10. Chú ý đón xem.
Vĩnh Toàn

Kết thúc hài lòng khán giả.


Tập 30 và cũng là tập cuối của phim “Đừng bắt em phải quên” lên sóng 21h30 tối 24/7 trên VTV3, kết thúc phim làm hài lòng nhiều khán giả thường xuyên theo dõi bộ phim.
Nếu những tập đầu với lối diễn gượng gạo lên gân của nhân vật Linh, Ngân và Luân với những tình tiết làm người xem khó chịu. Thì những tập sau mối tình thày trò giưã Ngọc  và Duy làm khán giả yêu thích đến mực coi như đã cứu bộ phim.
Sau nhiều lần bị ngăn cản bởi những tình tiết éo le từ hai bà mẹ, đôi bạn trẻ Quỳnh Ngọc lại trở về bên nhau. Bố Luân và mẹ Ngân của Ngọc đoàn tụ là cái kết có hậu được nhiều người xem chờ đợi.
Ngoại trừ những tình tiết chưa hay nhìn toàn bộ "Xin đừng bắt em phải quên" là một bộ phim hay ghi nhận diễn xuất của các diễn viên, đặc biệt là Thanh Sơn (Duy) và Quỳnh Kool (Ngọc).
Phạm Toàn

Giải oan cho mì ăn liền

Mỳ ăn liền đôi khi quen gọi là Mỳ tôm vốn là món ăn khoái khẩu nhiều người ưa dung. 
Hồi mới giải phóng trên đường giao liên vào Sài Gòn dừng xe ở chân đèo Cả, vào nhà dân đổi bánh lương khô lấy gói Mỳ tôm ăn liền sì sụt cả bọn lính chúng tôi khoái trí tấm tắc ngon qúa. Gần đây liên tiếp có những thông tin trên báo, rỉ tai nhau tác hại của Mỳ ăn liền nào là có chất bảo quản, ăn vào lâu tan…Trên trang cá nhân, bác sĩ Ngô Đức Hùng, bệnh viện Bạch Mai đã có bài viết "giải oan" cho món ăn khoái khẩu của nhiều người này. Theo bác sĩ Hùng: "Thời gian gần đây, chúng ta đã nghe và đọc quá nhiều những thứ tin xấu liên quan đến mì tôm với những ngôn từ đao to búa lớn. Đại loại như "Cô gái trẻ ăn mì tôm cho qua bữa rồi phải hối hận khi bác sĩ thông báo mình mắc bệnh ung thư" hay "Một sinh viên 23 tuổi đột ngột tử vong vì ăn mì thường xuyên".
Ông bạn hưu hàng xóm làm ở Viện Khoa học hẳn hoi, Xuân Thu nhị kì sang chơi bao giờ cũng kết thúc bằng câu “Nhớ đừng ăn Mỳ ăn liền có chất bảo quản kết tủa trong ruột không tan”.
Lại theo BS.Hùng nhiều người chỉ đọc rồi vội vã chia sẻ link cảnh báo nhau. Trong khi, các nhân vật trong bài không làm việc, quên ngủ chơi game quên ăn... có ăn thì chỉ ăn tạm chỉ để chống đói qua bữa, ngày này qua tháng nọ làm sao mà không kiệt sức lâm bệnh. 
Cũng theo ông Hùng không nên chỉ ăn nguyên gói mỳ tôm và ăn liên tục nhiều bữa mà phải cho thêm thịt (gà,bò, tôm, cua, cá...), rau hoặc trứng để đảm bào chất lượng dinh dưỡng.
Vĩnh Phạm


Tin dịch bệnh ngày 25.7.2020

6h sáng ngày 25/7, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc COVID-19 là người Việt nhập cảnh từ LB Nga về và được cách ly ngay. Tổng số người nhiễm virus corona tại nước ta lên 415 trong đó  365 ca khỏi bệnh (88%).
Về ca mới phát hiện ở Đà Nẵng chưa được công bố, theo Thứ trường Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn “Trường hợp này mắc bệnh trong cộng đồng, khả năng xác định F0 chưa rõ nên Bộ Y tế muốn làm thật kỹ trước khi công bố để tránh ảnh hưởng đến dư luận xã hội.”, 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo "Tinh thần là luôn sẵn sàng, khi có ca nghi nhiễm hay nhiễm trong cộng đồng thì phát hiện, truy vết người tiếp xúc, cách ly, xét nghiệm; khoanh vùng sớm nhất, quy mô nhỏ nhất ngay từ ban đầu để tiến hành dập dịch". Phó thủ tướng lưu ý các địa phương coi đây như tín hiệu để siết lại mức độ sẵn sàng của ngành y tế, hệ thống phòng chống dịch. Ông cũng yêu cầu tất cả các lực lượng chức năng, trước hết là y tế, quân đội, công an nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh, tuyệt đối không được chủ quan.
Phạm Lê sưu tầm

Viếng thăm nghĩa trang Trường Sơn

Nghĩa trang liệt sĩ chống Mỹ Trường Sơn qui tụ hàng trăm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nhiều thành viên chi họ ta đã tới đây thăm viếng tri ân các liệt sĩ. 
Trong ảnh là cặp đôi Thắng Minh (2007) và Tuấn Thúy (2019) trong một lần tới thăm viếng nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn.
Vĩnh Toàn

Tin dịch bệnh 24.7.2020

Chiều 23/7, Bộ Y tế cho biết thêm 4 ca mắc mới Covid-19 là một chuyên gia về lĩnh vực giáo dục nhập cảnh từ Hàn Quốc và 3 công dân Việt Nam nhập cảnh từ nước Nga . Như vậy tại Việt Nam đã ghi nhận 412 ca mắc Covid-19. Trong đó 365 ca khỏi bệnh (88,6%), không có trường hợp tử vong.
Đáng kể là từ ca Covid-19 được phát hiện tại Hà Giang ngày 16/4 đến nay, Việt Nam đã trải qua 98 ngày và bước sang ngày thứ 99 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Phạm Lê sưu tầm

Lời tri ân với các y, bác sỹ.

Tối qua (22-7) tại Nhà hát lớn Hà nội đã diễn ra Trao giải cuộc thi viết 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ V - Lời tri ân với các y, bác sỹ
Được biết cặp Phương Lương và bà Hồng Vinh  đã đến dự sự kiện này tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội. Bà xã tôi vào trực Bệnh viên đêm qua, tôi ngồi nhà theo dõi Chương rình này trên sóng VTV.1 truyền hình trực tiếp.
Trao tặng giải cuộc thi viết 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ V là sự tôn vinh các chiến sỹ áo trắng, các chiến sĩ CA và bộ đội nơi tuyến đầu chống giặc Covid-19 làm nên chiến công phòng chống dịch của đất nước được như hôm nay.
Vĩnh Toàn
(Theo Hồng Phương)



Tin dịch bệnh ngày 23.7.2020 mới

Đến 6h sáng nay 23.7.2020, Việt nam không có thêm và bước sang ngày thứ 98 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tuy nhiên chiều 22/7 bộ Y tế thông báo có thêm 7 ca dương tính nCoV, đều là chuyên gia Nga nhập cảnh cách ly ngay, nâng tổng số ca nhiễm lên 408. Trong đó 365 ca khỏi bệnh (89,5%).
Phạm Lê sưu tầm

Nóng quá chuyền nghề thôi

Nóng gì mà nóng đến ba tháng liền,chuyến này quyết đi buôn kem thôi🤣🤣🤣
Vũ Anh Tuấn

Tin dịch bệnh ngày 22.7.2020

Bản tin lúc 6h ngày 22/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 5 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trở về từ Mỹ và Nga, được cách ly ngay khi nhập cảnh không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Tổng số ca đến hôm này là 401 ca. Trong đó 365 ca đã khỏi (91%).

Như vậy tính tơi thời điểm này chúng ta đã qua 96 ngày không có bệnh nhân mới phát hiện trong cộng đồng. Các bệnh nhân mới đều là người nhập cảnh từ nước ngoài về.
Phạm Lê sưu tầm

Chuyến đi thăm làng Giethorn -Hà Lan


Được biết đến như “Venice của Hà Lan”, làng cổ Giethoorn nằm cách thủ đô Amsterdam - Hà Lan khoảng 120km về phía Đông Bắc. Đây là một thị trấn thuộc tỉnh Overijssel Hà Lan. Ngôi làng được phát hiện từ những năm 1230 sau Công nguyên bởi một nhóm người Địa Trung Hải di cư. Tuy nhiên, thị trấn cổ tích này chỉ thực sự trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện lần đầu trong bộ phim “Fanfare” cùa nhà làm phim Hà Lan Bert Haanstra ra mắt năm 1958.Lần đầu tiên đặt chân đến đây, những người dân di cư đã rất ngạc nhiên khi phát hiện thấy rất nhiều sừng dê (tiếng Hà Lan là giethoorn). Đây là hậu quả của một trận lụt lớn và vùng quê này mang tên Giethoorn từ đó. Du khách tham quan ngôi làng sẽ cảm nhận được vẻ cổ kính khi đi qua các ngôi nhà và trang trại mái tranh kiểu Hà Lan có từ thế kỉ 18 ở đây.Ở thị trấn yên bình Giethoorn, khói bụi và còi xe không tồn tại. Tất nhiên, du khách đến ngôi làng không có lối đi ở Hà Lan sẽ phải để lại xe hơi ở bên ngoài và thuê thuyền để tham quan ngôi làng. Thuyền ở đây được chế tạo với động cơ đặc biệt không gây tiếng ồn. Nó mang tên Whisper boat (thuyền thì thầm).

Tham khảo thêm Internet

Tin dịch bệnh ngày21.7.2020

Sáng 21/7, Bộ Y tế công bố 12 ca mắc mới Covid-19 vừa được ghi nhận liên quan đến chuyến bay VN5062 từ Liên Bang Nga (quá cảnh Belarus) và được cách ly ngay sau nhập cảnh,

 Đến nay Việt Nam ghi nhận 396 ca mắc Covid-19, trong đó có 256 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, 360 ca được chữa khỏi (90,9%). Như vậy tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày hôm nay 21/7 đã qua 95 ngày bước sang ngàythứ 96 Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Phạm Lê sưu tầm

Hôm nay ngày 20.7…

Hôm nay ngày 20.7, cách đây 66 năm ngày 20.7.1954 Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam được kí kết đem lại hòa bình cho niềm Bắc Việt Nam hậu phương lớn miền Nam những năm kháng chiến chống Mỹ anh hùng.
Bức ảnh ngày cưới Cụ Phạm Văn Đồng do ông Phạm Nhân cung cấp gợi nhớ tới nhà thương thuyết Trưởng đoàn đàm phán VNDCCH, Cố Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Văn Đồng tại hội nghi Giơnevơ về Việt Nam.
Vĩnh Toàn

Tin dịch bệnh thứ hai 20.7.2020

Theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, ngày 19-7, nước ta thêm một ca mắc mới Covid-19, được cách ly sau khi nhập cảnh. Tới hôm nay Việt Nam có 383 ca mắc Covid-19, trong đó 357 đã khỏi bệnh (93,2%).

Bệnh nhân mới 383 thuỷ thủ quốc tịch Myanmar xuất cảnh từ Nhật Bản. Như vậy chúng ta đã qua 94 ngày và bước sang ngày thứ 95 không có ca lây nhiếm trong cộng đồng. Số ca mới đều phát hiên trong số người nhập cảnh từ nước ngoài về.
Phạm Lê sưu tầm 

Giải cờ tướng mang tên ông Ngoại

Cố danh thủ cờ tướng Lê Uy Vệ (1917-2011), là người đầu tiên thành lập Hội cờ tướng Việt Nam tiền thân của Liên đoàn cờ Việt Nam ngày nay. Ông là danh thủ cờ tướng nổi tiếng, từng 4 năm liền vô địch cờ tướng toàn Miền Bắc (1939-1942), được giới cờ trong nước phong là Kỳ Vương.
Mình được ở với Ông suốt những năm học cấp 1, cấp 2, được xem ông chơi cờ ở nhiều nơi. Hồi đó mình không hiểu nhưng thấy các cô chú chơi cờ nói về những nước cờ của ông rất thán phục. Ông có thể chơi “cờ tưởng”- tức là không có bàn cờ mà chỉ nghĩ trong đầu, tính trước cả chục nước. Cũng có những giải đấu ông chơi một lúc cả chục ván cờ với chục người, cứ đi hết bàn này sang bàn khác.
Hồi đó ông đã nghỉ hưu, nhưng ngày nào, nắng cũng như mưa, ông đều đạp xe từ Trung Tự đến Liên đòan Cờ ở phố Trần Phú để làm việc. Về nhà ông viết sách, sưu tập các thế cờ hay ở các giải đấu quốc tế, dịch các tư liệu về cờ từ các tạp chí của Nga, Trung Quốc làm tài liệu đào tạo cho các học sinh, kỳ thủ. Hồi bao cấp cái gì cũng thiếu. Mỗi lần tổ chức giải đấu là ông lại đạp xe đi mượn từng cái đồng hồ thi đấu. Rồi đi đặt đúc quân cờ nhựa. Quân cờ hồi đó chỉ bằng nhựa tái sinh, mỏng, nhẹ nên ông thường nhờ chị em mình cho vôi vào trong để khô đi thì nó nặng, không bị di chuyển, bị đổ, rồi xếp thành từng bộ cho ông. Còn bàn cờ thi đấu thì chỉ là bàn cờ giấy, có kẻ ô thôi. Môn cờ ít được đầu tư, các giải đấu cũng không bán vé được nhưng ông cố gắng tổ chức để duy trì và tìm kiếm năng khiếu để phát triển. Sau mỗi giải cờ ông lại phân tích, góp ý cho các kỳ thủ để học tập.
Những năm 80 tuổi, ông vẫn đi tàu mấy ngày liền từ Bắc vào Nam, để tổ chức các giải thi đấu. Bà và Mẹ thì sốt ruột lắm nhưng ông hăng hái, không thể cản được. Ông không muốn phiền ai nên thanh niên thế nào thì ông như thế. Các giải cờ quanh Hà Nội thì ông đạp xe hay đi xe buýt đến dự. Sau này con cháu không cho ông đi xe đạp xa nữa thì ông mới chịu đi xe ôm.
Không chỉ cờ tướng, mà cờ vua, và sau này là cờ vây ông cố gắng hết sức để đưa vào Việt Nam và phát triển. Biết ai có khả năng, ông đều giúp đỡ để phát triển. Ông gắn bó với sự phát triển của bộ môn cờ cả cuộc đời. Ông tự hào là môn cờ là một trong số ít bộ môn mà Việt Nam có nhiều thành tích cao ở các kỳ thi quốc tế.
Nhà báo Võ Tấn, Tổng biên tập Tạp chí Người chơi cờ đã viết về Ông: “Có thể khẳng định rằng từ xưa đến nay trong làng cờ Việt nam ta, chưa có một tấm gương nào tài đức vẹn toàn như thế, chưa có một tên tuổi nào phục vụ cho nước nhà lâu dài như thế và cũng chưa thể có một ai nhận được sự tin tưởng và tôn kính một cách tuyệt đối như thế. Tất cả, đó chính là lão tướng LÊ UY VỆ của chúng ta, con người để chúng ta yêu quý và tự hào.”
Ngày nay, tại Chùa Vua ở Hà Nội, nơi được coi là Trung tâm cờ tướng của Hà Nội, có bia tượng niệm Ông, một Kỳ Vương đất Bắc
Tô Minh Thu

Tin dịch bệnh ngày 19.7.2020

Sáng 19/7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Cả nước có 382 trường hợp nhiễm virus corona, trong đó 357 ca chữa khỏi (93,5%), điều trị khỏi 50 bệnh nhân nước ngoài. Việt Nam chỉ còn 15 ca dương tính Covid-19.
Như vây chúng ta đã bước sang ngày thứ 94 liên tiếp không có người mắc Covid trong cộng đồng, một cố gắng lớn trong phòng chống dịch. Tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo công tác Phòng dịch không được lơ là do còn có nhiều người nhập cảnh trong thời gian tới.
Phạm Lê sưu tầm

Nhân 55 năm…

Nhân kỉ niẹm ngày Thành hôn 55 năm hai Bác Di Chi (18.7.1965) gợi lại ành kỉ niệm chuyến đi Italia 2005. Một thời để nhớ
Vĩnh Toàn

Chúc mừng ANH CHỊ nhé..

Anh Chị kỷ niệm ngày vui
Năm nhăm năm chẵn ngọt bùi có nhau
Bốn nhăm năm nữa về sau
Vẫn cứ HOÀN HẢO bên nhau trọn đời
Tiến Phượng & các cháu

Chúc mừng

Chúc mừng ông bà Di Chi sự kiện 55 năm thành hôn (18.7.1965-18.7.2020) mọi sự an lành, vui cùng con cháu, họ hàng, bạn hữu gần xa.
Blog gia đình cụ Quang

Tin dịch bệnh 18.7.2020


Chiều 17/7, Bộ Y tế công bố ca mắc Covid-19 thứ 382 tại Việt Nam là chuyên gia người Nga nhập cảnh vào Việt Nam ngày 11/7. Tính tới 6h ngày 18/7, Việt Nam bước sang ngày thứ 93 liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Cả nước có 382 trường hợp nhiễm virus corona, 357 ca khỏi bệnh (93,5%).


 Ca bệnh 382 (BN382) nam, 64 tuổi, chuyên gia Liên bang Nga được cách ly tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngay sau khi nhập cảnh.
Phạm Lê sưu tầm

Phút thư giãn vui vẻ hiếm có...

Bức ảnh cách nay hơn 15 năm  chúng tôi mới tìm thấy ghi lại cảnh bà xã và mấy cô cháu vui vẻ trrong căn hộ ở Berlin nước Đức (chẳng còn nhớ là xuất sứ từ chuyện gì?)
Cháu bé Hương Giang (dấu chấm tròn sẫm trên ngực) nay vừa 18 tuổi, bắt đầu vào năm thứ nhất Đại học. Thời gian trôi đi thật nhanh.
Vĩnh Toàn

Tin dịch bệnh ngày 17.7.2020

Tới 6h sáng nay ngày 17/7, Việt Nam bước sang ngày thứ 92 liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tính từ ngày 16.4.2020 đến nay chúng ta có 381 trường hợp nhiễm virus corona, trong số đó 356 ca khỏi bệnh (93,4%).

Sắp tới có nhiều người nhập cảnh từ nước ngòai, nhất là từ những nước vẫn còn dịch bệnh  công tác phòng tránh vẫn phải duy trì chặt chẽ chống dịch bệnh quay trở lại.
Phạm Lê sưu tầm

Bạn cũ gặp nhau ngày hè

Trong 2 ngày 13, 14 tháng 7 nhóm cựu sinh viên Kỹ sư - Kinh tế Khác Cốp Liên xô cũ khóa (1975 - 1980) tổ chức chuyến du ngoạn Ninh bình kỷ niệm 45 năm tựu trường.
Chương trình gồm 1 buổi đi thăm đầm Vân long - nơi được mệnh danh Hạ Long trên cạn mà đoàn diễn viên Mỹ đã đóng phim King Kong 2 trong thời gian 3 tháng ở đây. Tiếp theo ôn lại các hình ảnh, ký ức thời sinh viên, tái hiện lại các bài hát, điệu múa đã từng diễn hồi sinh viên. Ra về tất cả mọi người đều rất vui và hài lòng.
Lê Hồng Phương

Tin dịch bệnh 16.7.2020

Tính đến 6 giờ sáng hôm nay ngày 16/7, Việt Nam đã qua 90 ngày và bước sang ngày thứ 91 không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.

Tuy nhiên hôm qua 15.7 đã phát hiện 8 ca dương tính là công dân Nga nhập cảnh (được cách ly ngay không có khả năng lây nhiễm), Tổng số ca nhiễm là 381 trong đó có 353 ca khỏi bệnh (92%). 
Phạm Lê sưu tầm

Niềm vui nhiệm vụ mới

Anh Nguyễn Đức Minh Phu quân chị Tô Minh Thu nhận hoa và nhiều lời chúc mừng của đồng nghiệp trong ngày chính thức nhận nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục ngoại vụ Bộ Ngoại giao. 
Hay tin nhiều thành viên chi họ ta đã gửi những lời chúc mừng, chia sẻ tốt đẹp nhất mong anh Nguyễn Đức Minh sẽ hoàn thành nhiệm vụ mới. 
Vĩnh Phạm

Tình hình dịch bệnh ngày 15.7.2020

Đến hôm nay đã bước sang ngày thứ  90 tính từ 6h sáng ngày 16.4.2020 đến 15.7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. 
Cả nước có 373 ca,  đã chưa khỏi 352 ca, hiện chỉ còn 15 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.
Phạm Lê sưu tầm

Tin dịch bệnh14.7.2020

Sáng 14/7, Bộ Y tế công bố ca mắc Covid-19 thứ 373 tại Việt Nam. bệnh nhân là công dân Việt nhập cảnh từ Nga về đã được cách ly chữa trị tại cơ sở Y tế. Trong khi đó số người đang phải cách ly theo dõi sức khoẻ ngừa Covid-19 lên tới hơn 13 nghìn trường hợp.
Như vậy chúng ta đã bước sang ngày thứ 89 không có bệnh nhân mới trong cộng đồng. Tổng số ca mắc 373, đã được chữa khỏi 352 ( 94,4%), không có ca bênh nặng. Các ca mới phát hiện trong những ngày gần đây đều là người nhập cảnh từ nước ngoài về và được cách ly ngay không có khẳ năng lây lan trong cộng đồng.

Phạm Lê sưu tầm .

Lời chúc từ hai cậu bé…

Trên chuyến bay về nước nam Phi công người Anh còn nhận được lời nhắn xúc động từ 2 cậu bé 9 tuổi và 10 tuổi, là con của một nữ tiếp viên Vietnam Airlines. Theo đó, 2 cậu bé đã chụp lại mẩu giấy với mô hình chiếc máy bay Boeing 787-9 Vietnam Airlines từ Việt Nam gửi qua Viber cho mẹ chuyển đến phi công người Anh.
"We wish you flight again because you be long to the sky stephen. My dream is become a pilot like you..." (Chúng cháu mong rằng chú có thẻ bay lần nữa bởi vì chú thuộc về bầu trời. Ước mơ của chúng cháu là trở thành phi công như chú), lời nhắn của 2 cậu bé gửi đến phi công người Anh.
Ở chi họ ta nhiều vị cũng rất quan tâm tới ca bệnh người Anh số 91 này, bỏi Anh là ca bệnh đặc biệt nặng nhất trong các ca mắc Covid.19 ở Việt Nam. Tôi nghĩ đơn giản tình trạng của Anh sẽ là kết quả và tăng thêm niềm tin vào cuộc chống dịch bệnh Covid nước ta đã tiến hành.
Trong khi chia sẻ nièm vui của Anh được trở vê quê hương, Chúng ta không quên chúc mừng các Thày thuốc Việt Nam đã đạt được thành quả lớn có tiếng vang trên thế giới.
Vĩnh Toàn.

Ảnh đẹp Tháng 7

Đây là bức ảnh tôi mới thu thập được ghi lại hình ảnh cặp đôi hoàn hảo Phương Lương chụp đầu Tháng 7 trong một chuyến du ngoạn cùng bạn học cũ cấp III của ông NML tại Nha Trang, Qui Nhơn.
Đáng kể đây là chuyến đi xa đầu tiên của ông Ngô Minh Lương sau nhiều tháng nằm nhà dưỡng thương vì tai nạn xe máy trên đường phố Hà Nội. Một năm qua được bà xã Hồng Phương tận tình chăm sóc nay đã khỏi bệnh, đủ sức cùng vợ du lịch xa trọn tuần.
Vĩnh Phạm