Tin chi họ

1.Nhân ngày Quốc Khánh 2.9 hai chi em bà Lê Hồng Vinh và Lê Hồng Phương cùng cháu Tô Minh Thu đã đến thăm ông Vũ Oanh tại tư gia. Ông vui vẻ tiếp chuyện hồi lâu và chụp tấm ảnh kỉ niệm với các vị khách.
2.Theo tin từ bà Hồng Phương, chị Ngô Mai Anh con gái ông bà Lương Phương và chàng rể người Mỹ sẽ về thăm nhà trong một hai ngày tới. Dự kiến lưu lại Việt Nam tới giữa tháng 9 quay trở lại Mỹ.
Ông Ngô Minh Lương cùng con gái lần về thăm trước.
3. Tối qua 31.8, Vũ Anh Tuấn từ Matxcơva đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với tôi. Tuấn cho biết vì công việc đã có KH với nhiều đối tác từ trước, nên không thể có mặt tại Hà Nội trong những ngày tới. Mọi công việc gia đình đã bàn bạc kĩ lưỡng với vợ là chị Thúy thực hiện sao cho tốt nhất, hiệu quả nhất. Mong được mọi người thông cảm, chia sẻ cùng gia đình
Phạm Lê

Đọc báo chủ nhật

Được tin NSUT Trung Anh vai bố Sơn trong Về nhà đi con vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND, dàn diễn viên 'Về nhà đi con' đồng loạt chúc mừng 'bố Sơn' Trung Anh. 
Bố Sơn' Trung Anh cùng các con gái và con rể trong 'Về nhà đi con'.
Tối qua, diễn viên Bảo Thanh đã gửi lẵng hoa tới tận nhà cho 'bố Sơn' khiến nam diễn viên cảm động và viết lời cảm ơn con gái Anh Thư trong 'Về nhà đi con'. "Đúng là Anh Thư của bố, lúc nào cũng nhớ đến bố, lo cho bố. Cảm ơn con gái đã gửi hoa và những lời chúc mừng ngọt ngào đến bố". Tuy không nói ra Bảo Thanh gửi hoa nhân dịp gì nhưng ngay lập tức rất nhiều diễn viên, người hâm mộ đã vào trang cá nhân của 'ông Sơn' chúc mừng nam diễn viên lên NSND.
Trung Anh cho biết Bảo Thanh là diễn viên anh đóng ăn ý nhất trong 'Về nhà đi con'.
Diễn viên Trọng Hùng (vai Khải) viết: "Chúc mừng NSND bố... với những cống hiến của bố, mọi thứ đều xứng được vinh danh ạ". Các diễn viên Quốc Trường (vai Vũ), Đặng Minh Cúc (vai Xinh), Khánh Linh (vai Linh), Anh Vũ (vai Dũng)... đều đồng loạt vào chúc mừng nghệ sĩ Trung Anh và gọi nam diễn viên là "bố". Riêng Bảo Thanh viết: "Vô cùng xứng đáng Bố nhỉ".
Vào vai ông bố quốc dân, trong suốt thời gian quay, phát sóng và kết thúc phát sóng phim 'Về nhà đi con', các diễn viên ngay cả không có cảnh chung với nghệ sĩ Trung Anh như Minh Cúc, Anh Vũ, Khánh Linh đều gọi nam diễn viên là 'bố'. Diễn viên Trung Anh cũng chia sẻ với VietNamNet, từ khi có 'Về nhà đi con', ra đường khán giả thường gọi anh là 'bố Sơn'.
Theo Mỹ Anh

Kí ức ngày cụ Hồ đi xa (tiếp).

Tôi cũng như nhiều người còn lưu giữ  trong mình kí ức ngày Cụ Hồ đi xa thể hiện long tiếc thương đối với người đã sáng lập Nhà nước Viêt Nam.
Tôi xin lể lại một kỉ niện ngày Quốc tang. Dịp đó tôi là Đại đội phó huấn luyện  đóng quân ở Tiều đoàn huấn luyện tân binh Thanh Oai, Hà đông (gần dốc Pháp Vân). Doanh trại rộng có hồ nuôi cá to, trở thành nơi chúng tôi làm bề bơi những khi chiều hè nóng nực rỗi rãi. Tiểu đoàn có sân bóng đá, ông TĐ trưởng ham mê bóng đá nên phong trào rất sôi động, thường cuối tuần diễn ra các trận đấu giữa các đại đội và các đơn vị quân dân xung quanh. Tôi được nhiều người biết đến trong vai trò Thủ quân đội bóng Đại đội và Tiểu đoàn.
Những ngày tang lễ Bác Hồ chúng tôi nhận lệnh không tổ chức hoạt động thể thao, văn nghệ vui chơi hát hò. Toàn Tiểu đoàn ngày thường sôi động là thế, những ngày này một không khí im lặng trĩu buồn trong tất cả cán bộ chiến sĩ. Giữa lúc ấy tình cờ tôi nhận được điện thoại của một cô học viên  tiêu đồ thông tin hen gặp. Quả thực tôi rất bất ngờ vì không hề biết tên, gặp mặt lần nào chỉ biết là ở đại đội nữ học viên bên cạnh đại đội tôi. Thấm nhuần chỉ thị cấp trên với long tiếc thương cụ Hồ, tôi đã từ chối với lời lẽ đại ý “Những ngày này tôi không còn tâm trạng nào để gặp gỡ”. Đương nhiên là chẳng có cuộc gặp nào sau này và tôi cũng không để ý xem là ai, vì thực sự chương trình huấn luyện rất nặng, tôi lại là Đại đội phó quản lý học viên càng bận thêm.
Mỗi năm đến ngày kỉ niệm Cụ Hồ đi xa cùng với bao nhiêu người, tôi nhớ lại kỉ niệm nhỏ này với long tưởng nhớ Cụ Hồ, một con người vĩ đại đã có công to lớn với đất nước Việt Nam ta.
Phạm Lê

Kí ức ngày cụ Hồ đi xa. (*)

Ngày Quốc Khánh 2.9 hàng năm đến, chúng ta lại nhớ tới ngày Bác Hồ di xa cách nay đã 50 năm.
Ông Vũ Khoan nguyên Bí thư TW Đảng, Phó Thủ tướng chính phủ nhớ lại bức điện mật từ tay nhân viện cơ yếu tối ngày 2/9.1969 báo tin Bác Hồ mất khi ông làm phiên dịch viên tại ĐSQ Việt Nam ở Matxcơva, phụ trách quan hệ chính trị với Nhà nước và hai Đảng. Lúc này lãnh đạo ĐSQ đi công tác nước ngoài, ông được lệnh đến Ban Đối ngoại ĐCSLX báo tin này. Ngay sáng hôm sau Ông Anđrôpốp  Trưởng ban ĐN sau là Tổng bí thư Đảng CS Liên xô đã đến Sứ quán chia buồn, hỏi han kĩ lưỡng về tổ chức lễ tang.
Ngay sáng hôm sau bạn cử nhân viên đến SQ, giúp ta chuẩn bị nơi viếng Bác. Ngày mở sổ tang Đoàn Đảng CSLX do ông Bregiơnhép TBT dẫn đầu đến SQ viếng, sau đó Ông còn ngồi lại hồi lâu nhắc lại những kỉ niệm về Bác Hồ với Liên xô. Những ngày tiếp sau rất nhiều người Nga, các bạn  quốc tế có mặt tại Matxcơva đã đến viếng biểu hiện lòng tiếc thương đối với Lãnh tụ Việt Nam Hồ Chí Minh.
Ngày tổ chức lễ viếng, lễ tang tại Hà Nội Đoàn đại biều Liên Xô do chủ tịch HĐBT Côxưghin dẫn đầu đã đến dự Lễ tang truy điệu Hồ Chủ Tịch tại Quảng trường Ba đình, Hà Nội. Chính phủ Liên Xô còn gửi một đoàn cán bộ y tế, trang thiết bị giúp ta gìn giữ thi hài Chủ tích Hồ Chí Minh.
Đối với ông Vũ Khoan những ngày tang lễ Hồ Chủ Tịch là một kỉ niệm không quên về lãnh tụ vô cùng kính mến của dân tộc Việt Nam, cũng như với cá nhân ông.
Phạm Lê  
(*) còn tiếp

Chúc mừng đảng viên lão thành.

Ngày 28.8.2019, Ông Hoàng Trung Hải Ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho ông Vũ Oanh  nguyên Ủy Viên Bộ Chính trị, cán bộ cách mạng lão thành,
Chi họ chúng ta chúc mừng người họ hàng thân thiết, tấm gương phấn đấu cho sự nghiệp CM của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ thời tiền khởi nghĩa góp phần công sức xây dựng đất nước được như ngày nay.
Phạm Lê
(Theo Lê Hồng Vinh)

Không thể không quan tâm

Các báo sáng nay đồng loạt đưa tin cháy nhà, xưởng kho Nhà máy Bóng đèn phích nước Rạng Đông, Thượng đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội từ 18h hôm qua 28.8.2019 sau hơn 5 tiếng đã được dập tắt.
Từ khi phát hiện cháy các chiến sỹ PCCC Hà Nội đã tung 50 xe và mấy chục lính cứu hỏa tới hiện trường. Mặc cho sức nóng của lửa cháy, các chiến sĩ đã quên  mình thay nhau phun nước, tìm cách phá tường nhà kho dập lửa.
Nhiều người dân dù không phải là người thân quen đã cùng nhau hợp sức khuôn vác đồ đạc, xe máy của 15 hộ dân xung quanh hạn chế bớt thiệt hại về tài sản.
Nhà máy Bóng đàn phích nước Rạng đông là cơ sở công nghiệp đầu tiên của Thủ đô và nước ta được xây dựng khi Hà Nội giải phóng sau cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp. Tôi chưa có dịp vào thăm nhà máy, nhưng với tôi từ hồi còn đi học đã nhiều lần qua đây hoặc lao động XHCN ở các cơ sở xung quanh đều nhìn vào đso thêm niềm tin rồi đất nước sẽ có nhiều nhà máy công nghiệp to lớn hơn.
Đã nhiều năm qua mỗi gia đình Việt Nam đều có một hai chiếc phích Rạng Đông gắn bó nhiều năm. Cho đến mấy năm vừa qua tôi vẫn còn dùng phích nước Rạng đông khi nằm Viện rất tiện lợi.
Cháy nhà máy Bóng đèn phích nước Rạng đông là một tổn thất lớn chẳng ai mong muốn. Nhưng những hành động dũng cảm quên thân của những người lính cứu hỏa và sự chia sẻ của nhiều người dân cùng hợp sức cứu chữa cháy là những hành động đẹp được quan tâm, động viên cuộc đời này vẫn còn rất nhiều những điểm sáng giúp ta tin tưởng hy vọng hơn vào cuộc sống này.
Phạm Lê



Tin mới chi họ

Ông bà Tiến Phượng đang hưởng những ngày cuối hè thời tiết đẹp tại Thủ đô Vácsva, Ba Lan.
Bà Hồng Vinh và các bạn gặp nhau tại nhà hàng Lộc Vừng, Đông Anh, Hà Nội chiều nay 28.8.2019. Thông tin bà Vinh cho biết khung cảnh nhiều cây xanh, các tòa nhà kiến trúc đẹp, các món ăn cá khá ngon hợp khẩu vị.
Phạm Lê

Tuyển nữ bóng đá Việt Nam vô địch AFF cup 2019


Trận chung kết tối 27/8/2019  tại Chonbur tuyền nử Việt Nam đã thắng tuyển nửThái Lan 1 -0 để lên ngôi vô địch Đông Nam Á là nỗ lực vượt bậc của các cô gái Việt Nam. Đội Thái Lan  vô địch giải ba kỳ liên tiếp năm 2015, 2016 và 2018. Tuyển nữ Thái Lan được đầu tư mạnh mẽ những năm qua và có những kết quả vượt trội. Đội giành quyền dự vòng chung kết World Cup nữ 2019 tại Pháp hè qua, được cọ xát với nhiều đội bóng mạnh trên thế giới.


Video :Youtube

Ngày này một năm trước (*)

Ngày này cách đây một năm vào ngày 28.8.2019, chúng tôi rời Matxcơva lên đường  về Hà Nội kết thúc ba tháng sang Hà Lan, Nga thăm con cháu.
Đến Matxcơ va từ ngày 20.8, thời gian lưu lại chỉ đúng một tuần nhưng chúng tôi có dịp thăm lai những nơi đã từng sinh sống, học tập và làm việc trong những năm (1990-1992) với bà xã tại Học viện Ngoại giao và (1994-1998) với tôi. 
Nhờ có anh chị Tuấn Thúy dẫn đường chúng tôi có dịp trở lại thăm căn hộ nơi đã ở tại chung cư cán bộ ĐSQ và Học viện Ngoại giao. Thăm Hồng Trường, Bách hóa Tồng hợp Gum, Sum, Triển lãm Kinh tế quốc dân, đồi Lenin (nay là đồi Chim sẻ). Thăm Quảng trường Các Mác và Nhà hát lớn nổi tiếng ở đó có bức tượng lớn ông Các Mác, thăm ga tàu điện ngầm một kiến trúc giao thông như những cung điện dưới đất được xây dựng từ những năm Liên Xô còn nghèo khó và bị các nước Tư bản bao vây kinh tế , đi thăm Nghĩa trang danh nhân văn hóa Nga và nhiều nơi khác.
Đặc biệt đêm trước ngày về Tuấn Thúy bố trí cho chúng tôi một chuyến dạo chơi bằng thuyền trên sông Matxcơva ấn tượng. Thực ra phương thức du lịch này những năm còn công tác, học tập chúng tôi vẫn nhìn thấy hàng ngày nhưng chưa có điều kiện thực hiện...
Chiều tối ngày 28.8, chia tay vợ chồng Tuấn Thúy chúng tôi rời Mátxcơva lên máy bay về Hà Nội, cũng là kết thúc một chặng đường dài ba tháng qua Hà Lan và LB.Nga. Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình, chu đáo của vợ chồng Tuấn Thúy từ nơi ăn ở, hành trình đi lại. Chỉ nói riêng Tuấn đã đặt chỗ cho chúng tôi trên máy bay HK Nga suốt từ lúc đi, về kể cả Tranzit vẫn ngồi đúng số ghế để tiện cho tôi đi lại.  
Họp mặt chía vui tại nhà hàng Lộc Vừng ngày trở về
Hôm nay đúng một năm nghĩ lại chuyến đi này tôi vẫn cảm thấy vô cùng may mắn đã chót lọt, thành công mỹ mãn không có một sự cố đáng tiếc nào.  Trong thâm tâm tôi vẫn luôn luôn nghĩ với tôi là một chuyến đi không tưởng khi đã về già, bệnh tật đầy mình.
Đến hôm nay mỗi khi nhớ về chuyến đi, chúng tôi vẫn luôn ghi nhớ và cảm ơn những ai đã có sự chia sẻ, động viên khích lệ trong suốt chuyến đi này.
Phạm Lê
(*) Tiếp theo và hết

Nhắc lại chuyện chưa cũ

Cách nay đã 7 năm vào dịp 2-9 năm 2012, tại tư gia ở Hà Nội bà Nhu đã nhiệt tình tổ chức họp mặt nhân ngày Quốc Khánh 2.9.  Ngoài các thành viên chi họ  còn có cháu Phạm Ngọc Long cùng bạn người Đức về thăm ông bà nội Ngọc Phi và cháu Phạm Vĩnh Tuấn Khoa con trai trưởng ông bà Tiến Phượng về thăm bố mẹ. Năm đó cháu nội Bảo Trân của chúng tôi mới được gần hai tuổi rưỡi cùng theo bố mẹ đến dự.
Cuộc gặp mặt diễn ra trong một bầu không khí gia đình thân mật, chủ và khách đều hài lòng. Năm nay sắp đến ngày Quốc khánh 2.9, có dịp ôn lại và ghi nhớ  về sự tận tình, chu đao của chủ nhà.
Phạm Lê

Mừng hai cháu Cường, Khoa

Tròn năm mươi tuổi thêm nhà mới.
Nơi chôn nhau, cắt rốn quê ta.
Hai con Long, Ly sắp phương trưởng
Chúc Ngọc Cường gặp hái nhiều hơn.
Tuấn Khoa-cháu nội út cụ Quang
Đẹp trai, học giỏi theo nếp nhà.
Công việc xa nay đã ổn định
Sang năm mái ấm vui cả nhà.
Kim Anh

Mừng sinh nhật

Mừng sinh nhật Phạm Ngọc Cường (27.8.1969), Phạm Vĩnh Tuấn Khoa (27.8.1989). Chúc sinh nhật vui vẻ, may mắn, đón tin  vui mới.
Blog gia đình cụ Quang

Câu chuyện đầu tuần "5 phải"

 Đội bóng HAGL con cưng của ông bầu Đức có nguy cơ xuống hạng khi xếp vị trí áp chót 13/14 ở giải bóng đá cao nhất Việt Nam năm 2019, ông bầu này vẫn không hề lo lắng.
Theo báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời bầu Đức: “Xuống chơi hạng nhất cũng chả sao cả. Cái chính là Hoàng Anh Gia Lai đi đến đâu, người yêu bóng đá đông đảo đến đấy. Mấy đứa nhỏ của tôi đá bóng mà cứ như ca sĩ ngôi sao hát trên sân khấu lớn, bà con vỗ tay quá trời” và "Biết đâu Hoàng Anh Gia Lai xuống hạng nhất còn giúp cho các nhà tổ chức vui hơn, bởi họ không lo gì vắng khán giả 4-5 năm qua rồi, HAGL đi đâu sân bóng cũng đông nghẹt. Niềm hạnh phúc ấy không dễ dàng có và không bao giờ mua được bằng tiền”.
Về đội bóng của mình ông luôn chủ trương phải đá đẹp, đá cống hiến khán giả chính vì thế HAGL tuy là đội bóng có mặt bằng cầu thủ chất lượng kĩ thuật cá nhân vào loại bậc nhất trong các đội bóng Việt Nam hiện nay, được yêu mến nhất tại giải bóng đá quốc gia nhưng vẫn sùi sụt ở tôp dưới. Thực tế đã cho thấy ông rất nghiêm khắc đã vài cầu thủ bị ông loại hoặc cho đi đội khác kể cả ngoại binh chỉ vì thái độ trên sân, đá láo ảnh hưởng tới thanh danh đội bóng. 
Tuy nhiên bóng đá là môn thể thao không chỉ kĩ thuật mà còn đòi hỏi ở sự tinh quái, mưu mẹo “nhu, cương” theo luật định và hơn nữa đẹp không có nghĩa là thắng là vô địch. Tôi tin chắc nghe ông bầu Đức nói như trên cầu thủ HAGL ngoài mặt thì sướng, nhưng trong bụng thì âu lo. Vì lời ông là tiền bạc, là đầu tư ngoại binh, tiền thưởng, lương bổng và biết bao thứ cần tiền khác. 
Đời cầu thủ ngắn chỉ khoảng hơn 10 năm, đã là cầu thủ ai chẳng muồn có lương thưởng, thứ hạng cao. Có vô địch, có tiền thưởng còn lo cho cuộc sống sau này. Mà lương thưởng ở HAGL nghe đồn ít hơn nhiều so với các đội cùng trang lứa ví như Hà Nội của bầu Hiển.
Vẫn biết ông bầu Đức đã cho các cầu thủ HAGL nhiều thứ, lớn nhất là ăn học, học bóng đá, học chữ thành người những thứ đó họ có trả cả đời cũng chưa hết, 
Nhưng tôi mong ông sẽ nói 5 phải sau với đội HAGL ""phải thi đấu đẹp, phải được khan giả yêu thích, phải thắng, phải vào tốp đầu, phải vô địch mới sướng”.  Có như thế mới đáp ứng được mong mỏi của đông đảo người hâm mộ HAGL.
Phạm Lê

CN Đọc báo giùm: Góc cảnh báo:

Kinh doanh qua mạng có nhiều người làm ăn đàng hoàng. Tuy nhiên, không ít kẻ cơ hội, lừa đảo kiếm tiền, lợi dụng mạng xã hội.
Thí dụ: họ copy các video quảng cáo của nước ngoài rồi trả tiền cho facebook để quảng cáo rùm beng, lập lên fanpage với khoảng vài trăm người thích trang đó . Thực ra là lừa đảo bằng cách tự làm ra nhiều tài khoản facebook khác nhau, lấy tên và ngày sinh giả để tự bấm vào thích cái trang của chính họ. Việc này họ cũng có thể thuê dịch vụ làm với giá khá rẻ, ví dụ 1 trang có 10 ngàn người "thích" chỉ mất có khoảng hơn 1 tr VNĐ. Song, 10 ngàn người đó có khi chỉ là 10 người, mỗi người lập lên khoảng 1000 tài khoản facebook với tên họ khác nhau....
Họ bán các sản phẩm với video copy và quảng cáo là của Mỹ, của Nhật nhưng thực ra là hàng nhái, chất lượng rất tồi. Khi được hỏi là có phải Mỹ thật, Nhật thật không thì họ chỉ trả lời cho từng cá nhân, trả lời mập mờ kiểu Giá để gia vị Nhật (có thể người Nhật nghĩ ra, nhưng làm tại xó xỉnh nào đó bên Tàu hoặc Việt Nam...). Khi thanh toán thì ship hàng nói có thể đổi trả nhưng khi khách muốn trả thì đổ cho bên ship hàng nói lung tung, họ không cho trả .... Thí dụ, một cái giá để gia vị (như trong ảnh) có chất lượng rất vớ vẩn, họ bán với giá 800 ngàn, rồi quảng cáo muốn khuyến mãi, sạch kho với giá khoảng 550 ngàn nhưng thực ra, sản phẩm này chỉ bán ở Lazada với giá 180 ngàn...
Sau khi bán hàng 1 thời gian, fanpage sẽ không hoạt động nữa, số điện thoại gọi cũng không được. Mình đã bị 2 lần kiểu này, nhưng do bận và hay quên nên mới bị lại.
Chúng ta đang có 1 nền giáo dục thực sự chết tiệt. Tôi tiếc tiền thì ít thôi, nhưng buồn cho 1 thế hệ lầm lạc.
(Cách phân biệt: xem fanpage có đáng tin không, hay chỉ có những hình ảnh đẹp, bắt mắt; tuyệt đối không thanh toán khi kiểm tra hàng không đạt chất lượng, nếu hàng nhập khẩu, yêu cầu chứng minh giấy tờ nhập khẩu để xác định nguồn gốc; tốt nhất mua ở cửa hàng, nhìn thấy hàng thì mới mua)
Ghi chú: bản thân tôi không bán những mặt hàng tương tự thế này nên không có nhu cầu quảng cáo.
Stt này chỉ muốn đóng góp cho cộng đồng, tránh tổn thất cho mọi người, ngoài ra không có dụng ý gì, các comment bất nhã xin phép không....
Theo Đào Huy Quang

Tranh luận Danh sách đội tuyển

Ngày 18.8.2019, ông HLV ParkHangSeo vừa công bố Danh sách cầu thủ Đội tuyển Quốc gia trước mắt cho trận gặp Thái Lan vào ngày 5.9.2019. Ngay lập tức  người hâm mộ nháo nhào lên tiếng tranh luận trên mạng, người ủng hộ cho là chĩnh xác chọn người phù hợp chiến thuật của HLV, người thì bảo bỏ sót cầu thủ đang có phong độ tốt như Văn Quyết, Mạc Hồng Quân…. Xin đọc giùm vài ý kiến để biết nội tình cuóc tranh luận.
Ác Mộng Chile - Bạn có thể kể tên một số cầu thủ hay nhất bị thầy Park bỏ sót không.
David Tèo -Chính vì thế Ngài Park là HLV trưởng và hơn các ông cả cái đầu. Ủng hộ Ngài Park và mong rằng Ngài không bị ảnh hưởng bởi những lời nói ..! Chúc Ngài Sức khỏe và Thành công!
Cao Tâm Trên thế giới không có 1 HLV nào, cầu thủ nào có thể làm vừa lòng tập đoàn HLV online ở Việt Nam
Chu việt phương Nhìn Mou, Pep & Zidan thì biết rồi.
Nguyen Nhat Truong Nói đến HLV bàn phím, HLV nói mồm thì không bao giờ thiếu, nhưng mỗi việc là lên làm thay HLV Park thì không bao giờ dám làm.
Tthe Great Chẳng có lý do gì mà không ủng hộ ông Park trong khi bóng đá VN với ông đang thành công ngoài mong đợi như vậy.
Minh Huy Nguyễn Hãy suy ngẫm lại xem!!! Trước khi có ông Park, các HLV đều tuyển chọn đội tuyển theo sự tiến cử của các HLV nội, sự phân tích phong độ của các chuyên gia bóng đá, sự đánh giá qua từng trận đấu của các nhà báo.... Kết quả ra ...
Nguyễn Thành Thịnh Dù kết quả vòng loại World Cup có như thế nào thì tôi luôn trân trọng và biết ơn ông, những gì thầy Park đem lại cho BĐVN trong 2 năm qua là vượt quá sự mong đợi của NHM.
David Tèo Chịu khó lên mạng và nghe các HLV online bình luận và làm ngược lại thì ắt sẽ thành công.
Tuân Kim Fan HN và Fan HAGL hãy nắm tay nhau trong 2 tuần nhé. Sau đó lại chiến đấu tiếp vẫn chưa muộn!!! OK???
Huy Hoàng Tôi tin Thầy Park và mọi người hãy tôn trọng quyết định của Thầy,
Họa Nguyễn Đức  Xin hỏi: Ai là người phải chịu trách nhiệm về những thành công hay thất bại của đội tuyển? Chúng ta đã từng tự hào biết bao nhiêu trước những thành công của bóng đá VN mấy năm nay. Vậy nên: Huấn luyện là công việc của ông Park. Hãy ...
Hoàng Linh Đội ngũ HLV online của chúng tôi xin đồng hành cùng ông Park. Chúng tôi vẫn tranh luận gay gắt nhưng không đưa ra được quyết định được trên giấy tờ. Nên chúng tôi phó thác lại tất cả quyết định gọi ai là quyền của ông. Tôi luôn ủng ...
Gió Chiều Nào Theo Chiều Nấy Đúng rồi, hội đồng hlv online bàn phím mà được quyết thì loạn đội tuyển chúng ta mất, cần đi theo HVL trưởng Park với ý đồ chiến thuật đường hoàng chứ không mù quáng phán bừa kiểu lời nói gió bay
TTý Carlos Ông nào đủ khả năng thì ứng cử làm HLV đi, còn không đủ khả năng thì ngồi đó xem HLV người ta làm việc.
M3p Bài viết quá rõ ràng, các thánh đừng phán lung tung nữa nhé. Hãy để ông Park làm việc cần làm, hãy để cho ông ấy yên thân.
Gió đông Đồng ý với người viết! Mỗi trận đấu đều có những toan tính riêng, với những con người phù hợp cho toan tính đó. Đơn giản là Văn Quyết chưa cần cho trận đấu này mà thôi. Các CĐV cũng đừng quan tâm quá tới điều này, để gây ra những tranh cãi không đáng có.
Nhím xù số cầu thủ HAGL lên tuyển tuy đông nhưng chủ yếu dự bị, những cầu thủ nào thường xuyên dự bị và sử dụng quá ít, ông park nên xem xét loại họ ra để tạo cơ hội cho những cầu thủ khác, vì ngoài kia có rất nhiều cầu ...
Quy Nguyen Kim Có đội nào hai chục cầu thủ đá Chnh hết hả Thánh, nếu hiểu về Bóng đá sẽ hiểu rằng cầu thủ dự bị là CON DAO CHIẾN THUẬT TRONG TAY ÁO của HLV, Thời MU nhuộm đỏ châu Âu thì trong tay Sir có 2 Siêu dự bị (Sol ...
Phạm Lê (sưu tầm). 

Có thể quan tâm

Trung thu sắp đến có thể bạn quan tâm tới Thời hạn xử dụng bánh Trung thu truyền thống. Mời đọc bài tham khảo dưới đây.
Nhiều bánh trung thu đã hết hạn nhưng do bao bì còn nguyên, gói hút oxy đủ khả năng giữ môi trường yếm khí nên nấm mốc không phát triển.
Bác sĩ Trần Văn Ký, Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam, cho biết bánh trung thu thường có hạn sử dụng khoảng 50-75 ngày tùy nhà sản xuất. Người tiêu dùng cần chú ý thông tin về ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, nguyên liệu thành phần... Bánh phải có gói hút oxy do sản phẩm có thể biến đổi chất lượng nếu không bảo quản đúng yêu cầu. "Khác với kiểu gói hút ẩm thường thấy trong hộp đựng giày, hộp đựng máy móc..., gói hút oxy dùng trong thực phẩm thường có thành phần là bột sắt, tác dụng giữ cho sản phẩm ở môi trường yếm khí duy trì được độ tươi ngon", bác sĩ Ký phân tích.
Tiến sĩ Từ Ngữ, Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, cho biết dù bánh còn hạn sử dụng, nhưng nếu bao bì bị rách, nứt, không đảm bảo điều kiện yếm khí thì nấm mốc sẽ phát triển. Ngược lại có những bánh trung thu đã hết hạn sử dụng, nhưng do bao bì của bánh vẫn còn nguyên, gói hút oxy có đủ khả năng để giữ môi trường yếm khí nên nấm mốc không thể phát triển. Tuy nhiên bánh đã hết hạn nên vẫn bị lão hóa, không đủ điều kiện sử dụng.
Bánh trung thu dễ bị oxy hóa vì trong bánh có nhiều loại chất béo và nguyên liệu tươi. Với các loại bánh handmade (thủ công), người dùng càng cần phải chú ý thời hạn sử dụng do điều kiện bảo quản không được như bánh sản xuất theo dây chuyền công nghiệp hiện đại. 
Bánh trung thu được làm từ nhiều nguyên liệu như bột, trứng, thịt, đậu, hạt, hoa quả, gia vị..., qua nhiều công đoạn chế biến. Mỗi loại nguyên liệu đều có nguy cơ nhiễm khuẩn như nấm mốc, ký sinh trùng, hay nhiễm hóa chất độc hại như kháng sinh cấm, chất tăng trọng... Điều kiện nơi chế biến, dụng cụ chế biến, bảo quản bánh, sức khỏe người làm đều có thể chứa các tác nhân không đảm bảo vệ sinh thực phẩm.
Theo bác sĩ Ký, để chọn được bánh ngon, người dùng cần dùng cảm quan để đánh giá phần nhìn. Bánh phải được đóng gói cẩn thận, bọc kín, không có màu sắc, mùi khác thường. Bao bì nilon của bánh trung thu không bị rách, dập nát.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, khuyến cáo người dùng cần lựa chọn và sử dụng bánh trung thu có nguồn gốc rõ ràng, có tên, địa chỉ nơi sản xuất, hướng dẫn sử dụng, hạn sử dụng... Nên lựa chọn nhà sản xuất đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm và được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận. Sản phẩm được bán những nơi đáp ứng yêu cầu về kinh doanh thực phẩm như có đủ trang thiết bị che đậy tránh bụi bẩn, mưa nắng, côn trùng xâm nhập, bảo quản đúng quy định trên nhãn.
Phạm Lê (theo Lê Phương)

Nên hiểu thế nào cho đũng


                               
Tập phát sóng mới nhất của chương trình Bạn muốn hẹn hò số 521 đang là tâm điểm bàn tán của dư luận về câu chuyện của Thùy Dương (31 tuổi) và anh Lê Văn Nam (35 tuổi). Trong quá trình tìm hiểu trước khi quyết định hẹn hò, Thùy Dương liên tục chất vấn "trên cơ" và đòi hỏi liên quan đến vấn đề tiền bạc, tài chính để lo cho cuộc sống của cô. Ngoài ra, Thùy Dương cho biết mình có niềm đam mê với du lịch và đưa ra yêu cầu bạn trai phải tài trợ cho cô các chuyến đi châu Âu.
           ( Ảnh và đoạn tin trên, sao từ báo Thanh niên mục Văn hoá trên mạng )

Tôi đã xem youtbe này mấy lần mà không hiểu nổi tại sao cô gái này đặt vấn đề ngay từ buổi tiếp xúc đầu.Mạnh dạn hay ...... ?

Dù sao đây cũng được coi là sự Độc đáo đến ngạc  nhiên
Độc giả nghĩ sao về trường hợp này ?

Xin ý kiến…

Tôi vừa đọc được tin và ảnh Ban Thi đua – Khen thưởng Sở Nội vụ Hà Nội dự kiến đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho bà Ngô Thị Thanh Hằng Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Chủ tịch HĐNN thành phố. Hạng Nhì cho ông Đào Đức Toàn – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.\
Bà Ngô Thị Thanh Hằng áo dài tím
Đại diện Sở Nội vụ Hà Nội sẽ tiếp nhận mọi ý kiến phản hồi gửi về địa chỉ số 37 Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong 7 ngày. Tôi cũng không rõ là đối tượng lấy ý kiến như thế nào nhưng vê việc này tôi thấy có vấn đề gì đó nên chăng. Tôi là người đã được Huân chương lao động hạng ba, có thể coi là người trong cuộc có suy nghĩ riêng của mình. Trước tiên chủ trương tặng thưởng Huân chương cho người có công là việc làm chính đáng, thuộc thẩm quyền của cơ quan Nhà nước ở đây tôi chỉ xin nêu riêng về việc lấy ý kiến góp ý. Việc đánh giá một con người về đạo đức, trình độ làm việc trước hết là thuộc cơ sở nơi họ trực tiếp làm việc, chứ hỏi “”cả làng”” thì mọi việc thu về có vẻ như chỉ thiên về cảm tính không chính xác.
Đội U23VN nhận Huân chương lao động hạng nhất.
Tôi xin ví dụ hồi còn làm việc tôi ở cạnh một ông anh đồng nghiệp lớn hơn tôi đến cả chục tuổi, kinh nghiệm đầy người phụ trách xét khen thưởng. Ông ấy đề xuất mỗi khi cơ sở có người sắp được xét duyệt bắt buộc phải qua ông gặp trực tiếp phỏng vấn. Nghe qua thì có vẻ rất dân chủ, chu đáo “”nhìn tận mắt, nghe tận tai, bắt tại chỗ”. Nhưng rồi chủ yếu nhận xét đánh giá là về thái độ khi tiếp xúc khiêm tốn, kiêu ngạo, lễ phép, vui vẻ, có thiện cảm (hay không)...
Tiền vệ U23 Quang Hải nhận Huân chương LĐ hạng nhì 
Hơn nữa tôi quan niệm việc xin ý kiến cũng nên tùy trình độ đối tượng mà chọn lựa theo nôi dung tham khảo ví dụ về Cương Lĩnh, Chinh sách vĩ mô nên phải là những người có chuyên môm, có trình độ am hiều không thể là người lao động bình thường. Hay như nhân sự lãnh đạo cũng thế không thể “toàn dân làm công tác cán bộ”” đưa ý kiến chọn lựa nhân sự cấp cao. Tôi đã từng kể ông thợ chữa nước nhà tôi nhiều năm, mỗi lần đến nhà là một lần nghe ông ấy phê phán công tác cán bộ, chính sách toàn ở tầm vĩ mô nghe qua thì biết ông ấy nói cho vui chứ chẳng hiểu gì.
Vi thế công tác khen thưởng dòi hỏi cần có sự đánh gía khách quan, trung thực của cơ quan có thẩm quyền nơi họ công tác và sinh hoạt, không nên dựa vào ý kiến chung chung đại trà.
Phạm Lê

Ngày này một năm trước (*)

Đúng ngày này năm trước 20.8.2018, chúng tôi chia tay con cháu ròi Amstecđam kết thúc gần 3 tháng thăm Hà Lan, bay sang Matxcơva tiếp tục một tuần thăm thủ đô nước Nga. Về Chuyến đi này tôi đã có 39 bài viết ngắn trải dài trong suốt chuyến đi với tiêu đề Hà  Lan kí sự đưa trên blog chi họ. Hôm nay tôi ôn lại về ngày chia tay này.
Khoảng 11h trưa ngày 20.8 sau khi chơi hai ván cá ngựa với cháu Xíu, tôi ghé qua ĐSQ của ta thăm và chụp mấy tấm ảnh kỉ niệm. Chúng tôi vào phòng Khánh tiết nơi diễn ra những hoạt động chính của cơ quan, chụp tấm ảnh như là một minh chứng "chúng tôi thực sự đã đến Hà Lan" (chứ không phải là ảo trên mạng).
Sau đó tới sân bay Amstecđam, tại đây mới có vài chuyện để kể.  Chúng tôi lưu luyến chia tay hai cháu nhỏ Bảo Trân và Minh Đức. Cậu em có lẽ còn bé chưa biết biểu cảm như cô chị “Cháu chỉ muốn ông bà sang Nga rồi lại quay về Hà Lan”.
Chia tay chúng xong vào nơi làm thủ tục, hành khách được dẫn vào một phòng soi an ninh giống như buồng điện thoại công cộng thường thấy ngoài đường phố, ở đây họ dùng máy soi quay tròn (giống như chụp CT y tế) quét kiểm tra toàn cơ thể. Chắc là nghi kị có việc gì đó, tôi bị nhân viên an ninh to đùng súng lục, dùi cui, khóa số 8 bên sườn dẫn vào một phòng nhỏ chỉ có hai người, kiểm tra lần nữa rồi OK ra lấy đồ chuẩn bị vào khu cách ly.  Đây là lần soi an ninh đầu tiên tôi phải qua trước đây chưa hề có, thế mới biết họ coi trọng an ninh đến mức nào. Tuy là chẳng có vấn đề gì nhưng vẫn gây ức chế, tâm lí nặng nề không thoải mái.
Cảm giác của tôi về sân bay này là rất đông người, từng dòng người theo nhau tới các cửa lên xuống rất dễ bị lạc và phải đi bộ rất lâu. Đi bộ với tôi là một cực hình có lúc tưởng đứt hơi không thể cất bước nổi. May thay câu con trai theo chúng tôi hỗ trợ bố mẹ vào tận cửa lên máy bay, vì thế mọi sự cũng nhẹ nhàng hơn ít nhất là về tinh thần.
Sau gần hai tiếng tới khoảng 16h hơn máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sheremetyevo Mátxcơva. Nơi này tôi và bà xã cũng chẳng lạ gì vì đã nhiều lần đến đây. Nhưng mấy năm qua sân bay đã có nhiều thay đổi có vẻ to hơn, lịch sự hơn.  (Thực ra chúng tôi cũng chỉ nhìn lướt qua bên ngoài, chứ cũng không quan sát kỹ). 
Cặp Tuấn Thúy đã đợi sẵn ở của ra, dẫn lên ô tô đưa về nhà bắt đầu một tuần ấn tượng thăm Matxcơva sau đó.(*)
Phạm Lê
(*) Kì sau tiếp

Dư âm phim “”Về nhà đi con””

Đến hôm nay ''bộ phim quốc dân"" Về nhà đi con đã ngừng chiếu trên VTV được hơn tuần nay. Không chỉ người xem luyến tiếc nhắc tới bộ phim này, mà cả diễn viên, biên kịch những người trong cuộc làm ra bộ phim cũng có những suy nghĩ về vai diễn, khán giả, dư luận và những câu chuyện liên quan...
Diễn viên Quốc Trường vai Vũ:
Diễn viên Thu Quỳnh chị cả Huệ "Thực sự Quỳnh có khoảng thời gian hơi bị choáng vì bất ngờ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả dành cho mình. Tôi cũng chưa quen cảm giác khi ra ngoài đường có nhiều khán giả nhận ra mình hay mỗi khi tôi xuất hiện ở đâu đấy mọi người lại ào tới xin chụp hình. Lúc đầu cảm giác của Quỳnh là hơi sợ và muốn ở nhà, không dám bước ra đường vì cuộc sống hiện tại của mình đã không còn là của mình nữa. Nhưng sau đấy tôi lại nhận ra những điều đó cũng rất thú vị bởi đó là những tình cảm yêu mến mà khán giả dành cho mình."
Đúng là một khi thành công đến thì may mắn sẽ đến dồn dập. Thu Quỳnh cũng tự nói với mình nếu đây là khoảng thời gian may mắn của mình thì sao mình không tận hưởng nó đi".
Còn Bảo Thanh vai Thư trong phim vui vẻ nói, bố dù không được tận mắt chứng kiến sự thành công ngày hôm nay của con gái, nhưng đã có mẹ là một "fan cứng" luôn dõi theo và ủng hộ cô. Cũng như nhiều ông bố bà mẹ khác, mẹ không bao giờ khen Bảo Thanh trước mặt nhưng đi đâu cũng tự hào khoe và kể chuyện về con gái với bạn bè. 
Bảo Thanh nói tếp "Có những lúc xem phim của tôi mà mẹ cứ khóc mãi, khóc không ngừng. Khi tôi hỏi thì mẹ bảo: "Mẹ xem phim mà cứ ngỡ con khổ sở như thế thật, mẹ thương lắm", 
Nghệ sĩ Trung Anh vừa được nhà nước phong danh hiệu NSND nói về diễn xuất của mình trong vai ông bố Sơn của ba cô con gái " Khán giả xem ở góc độ khác chứ mình xem lại thấy nặng nề lắm. Tôi vẫn nhớ rất rõ bối cảnh hôm quay phim, diễn xong cảnh đó tôi rất mệt. Nó là cảm xúc thật chứ không phải là diễn nữa. Thế nên chỉ mới xem ảnh tôi đã khóc, xem lại mình trên màn ảnh sợ lại phải khóc tiếp"".
Nhà biên kịch Nguyến Thủy nêu nhìn nhận về độ hot của bộ phim đã chiếm được sự yêu mến, quan tâm của khán giải mấy tháng qua:
Nhiều người cho rằng phim truyền hình Việt Nam đặc biệt về đề tài gia đình mấy năm gần đây hay dần lên, diễn viên chất lượng, kịch bản gần với đời thường ví như các phim Mẹ chồng nàng dâu, Quỳnh Búp bê và nay là Về nhà đi con.  
Với tôi một khán giả mấy hôm nay xem các bộ phim Việt đang chiếu trên VTV Những nhân viên gương mẫu, Bán Chồng…quả thật chưa thấy hấp dẫn, có vẻ như dư âm của Về nhà đi con vẫn còn ám ảnh.
 Phạm Lê (sưu tầm)

Tin vui mới


Chúc mừng nhà máy điện mặt trời Fujiwara Bình Định khánh thành sớm như kế hoạch!!. Cục Ngoại vụ Bộ Ngoại giao vui mừng đã góp phần đưa dự án tới Bình Định!
Đức Minh

Mẩu chuyện nhỏ CM T.8

Chi họ ta ngày CM Tháng 8.1945 có nhiều vị tiền bối tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp như các vị Hà, Bắc, Thoa…Chắc chắn ngày đó các vị còn rất trẻ. 
Nhân đây xin trịch dẫn mẩu chuyện nhỏ ông ban Trần Kiến Quôc ghi lại: 
Hôm cùng Mỹ Vân MC đài Truyền hình quốc gia đến ghi hình cụ Lê Trọng Nghĩa, Mỹ Vân hỏi:
- Lúc các bác làm CMT8 ở HN thì bao nhiêu tuổi?
- Mình á? Mới 23.
- Các bác trẻ thế mà đã dám làm việc lớn; còn thế hệ chúng cháu 30 vẫn còn ăn bám bố mẹ.
- Ừ, lần đầu tiên tiếp xúc cụ Phan Kế Toại ở Dinh Khâm sai, thấy cụ ấy già hơn cha chú mình. Đến khi biết tin Thủ tướng Trần Trọng Kim bay ra HN đã nhờ cụ Toại chắp nối để gặp, mới thấy ông ấy già hơn cụ nhà mình. Ông Trần Trọng Kim sinh 1883 cơ mà; còn mình thì trẻ quá...
... Sau này, đọc hồi kí của cụ Trần Trọng Kim ghi lại sự kiện gặp đại diện Việt Minh ở HN: "Tôi đã gặp một thiếu niên Việt Minh...".
Phạm Lê (sưu tầm)

Đọc báo giùm

Kẻ nào thêu dệt những chuyện rùng rợn, phi nhân tính vụ cháu bé trường Gateway? Thứ Ba, 20/08/2019 07:25 AM GMT+7
(VTC News) - Những bộ óc bệnh hoạn thêu dệt những chuyện rùng rợn, hoang đường, phi nhân tính trước cái chết của bé trai 6 tuổi trường Gateway nhằm thỏa mãn tính đố kỵ. Những bộ óc bệnh hoạn thường tin vào những điều bệnh hoạn. Họ cổ suý cho nó và chỉ tin vào nó, bất chấp sự thật là những gì đơn giản, hợp logic.
Cháu bé 6 tuổi đã mất sau vụ tai nạn bỏ quên trên xe buýt. Điều thương tâm đó lay động cả triệu con người, nhưng nó cũng là chủ đề bàn tán, thêu dệt hoang đường, phi nhân tính của không ít người. Họ tung tin cháu bé bị ông lái xe đánh chết, rồi cô chủ nhiệm, cô Monitor, bạn trên xe đánh chết, hay cháu bé bị đập đầu vào bàn, hoặc đánh bằng chai, bằng gậy...
Không có bằng chứng thì họ dựa vào hội Kinh Dịch để xem quẻ, dựa vào các chi tiết vụn vặt báo chí đăng để hệ thống hoá chứng minh luận điểm đó... Họ suy luận ra một âm mưu nhằm che giấu tội ác của lãnh đạo trường Gateway. Để thêm phần lý kỳ, chiều qua (19/8) họ nói ông lái xe đã chết một cách không rõ nguyên nhân và là dẫn chứng cho việc bịt đầu mối.
Tại sao con người Việt Nam vốn hiền lành chất phác lại luôn nghĩ về cái ác, mong muốn một kịch bản thương tâm với đứa trẻ xấu số nhằm thỏa mãn tính đố kỵ ăn sâu vào bản tính dân tộc?. Từ lâu nay các nhà văn hoá khi nghiên cứu về thói xấu của người Việt thường nhắc tới tính đố kỵ, ích kỷ và cực đoan trong tư duy của đại bộ phận dân chúng.
Trần Trọng Kim cho rằng người Việt ưa nói dối, có khi quỷ quyệt và hay bài bác chế nhạo. Phan Bội Châu đúc kết người Việt thiếu đoàn kết và hay nghi kỵ lẫn nhau. Người phương Tây thì nhận xét người Việt ưa nịnh nhưng lại ít khi khen ngợi người khác coi như đó là sự đương nhiên, ngược hẳn với văn hoá Phương Tây ưa động viên, khen ngợi và cầu tiến.
Trong không gian mạng, thói xấu của người Việt được nhân lên, chỉ cần một tin tiêu cực, lập tức hàng vạn người chia sẻ, bình luận với hàng loạt thuyết âm mưu. Không ai tỉnh táo để suy luận theo chiều hướng tích cực mang tính nhân văn và phù hợp logic sự việc.
Phạm Lê (sưu tầm)