Thêm một đồn đón

Xuân Trường đã trở về Việt Nam sau khi kết thúc sớm hợp đồng với đội CLB Buriram United (Thái Lan). Trên Dân trí hôm nay đã có bài của Thiện Nhân nói rõ hơn trường hợp kết thúc sớm hợp đồng của cầu thủ Xuân Trường tại Thái Lan.
Theo bài báo trước khi King’s Cup diễn ra, nhờ thi đấu ấn tượng tại giải Thái và Giải vô địch Châu Á của đội này, những tưởng Xuân Trường xẽ chiếm chỗ chính thức ở CLB Buriram United (Thái Lan). Nhưng kể từ khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan tại King’s Cup, Xuân Trường mọi sự hầu như “mất hút”..
Còn nhớ ở trận đó Xuân Trường chính là người thực hiện đường chuyền quyết định để Anh Đức đánh đầu ghi bàn đánh bại Thái Lan ngay tại Buriram. Từ đó Xuân Trường không còn được Buriram United đăng ký tham dự các trận đấu của đội này.
Trước đây cũng đã có trường hợp ở World Cup 2002, khi cầu thủ Ahn Jung Hwan ghi bàn giúp đội tuyển Hàn Quốc đánh bại Italia ở vòng 1/8 của World Cup, Thời điểm đó anh đang đầu quản cho đội Perugia của Italia, nay sau đó CLB này  đột nhiên đối xử khá tệ với cầu thủ người HQ. Đặc biệt chỉ 1 ngày sau đó, ông chủ của CLB Perugia Luciano Gaucci thanh lý hợp đồng với Ahn Jung Hwan kèm theo lời giải thích: “Tôi không thể trả lương cho người vừa làm tiêu tan hy vọng của đội tuyển Italia”.
Với trường hợp của Xuân Trường, dù không có những lời phát biểu chính thức như thế nhưng Xuân Trường bị đối xử rất phũ phàng. Ngay sau khi anh giúp VN thắng Thái ở King cup, XT đã không còn được đăng kí thi đấu ở giải TL của CLB nơi anh đang đầu quân. Ngay khi rời Buriram United, đội bóng Thái Lan đã xoá hầu hết các hình ảnh liên quan đến tiền vệ nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam. Thậm chí họ còn không nói lời chia tay với Lương Xuân Trường như thông lệ của các đội bóng khác.
Hiện tại, Xuân Trường đã trở lại khoác áo đội bóng cũ HA Gia Lai tại giải V-League, và cố gắng quên đi những ngày tháng không như ý trong màu áo CLB Buriram United. Chúng ta mong Xuân Trường sẽ thể hiện tài năng của mình trong vai trò mới tại đội bóng HAGL, nơi đã đào tạo anh thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Phạm Lê
Theo Thiện Nhân (Dân trí)



Nhân Ngày gia đình


Nhân ngày gia đình Việt Nam 2019 (28-6), tôi đăng một số ảnh về gia đình nhỏ của mình. Mong rằng mọi thành viên cố gắng phấn đấu để có một đại gia đình khỏe,, vui, bình yên và quan tâm đến nhau
Minh Lương

Thăm ông Lương

Được tin ông Ngô Minh Lương, Phu quân bà Lê Hồng Phương chẳng may bị tai nạn xe máy trên đưởng, bà xã tôi cùng hai người bạn đồng nghiệp cơ quan cũ của ông Lương đã tới nhà thăm hỏi. Rất may nhờ chữa trị kịp thời tới nay bệnh tình đã ổn định, chờ thêm thời gian hồi phục. 
Qua đây lưu ý các vị hưu trí, cao niên chi họ hạn chế đi xe máy nhất là trong điều kiện thời tiết nóng nực và tình trạng vi phạm Luật giao thông nhiều như hiện nay để không sảy ra tai nạn đáng tiếc..
Được biết trước đó hay tin bà Anh và bà Nhu đã gọi điện thăm hỏi động viên.
Phạm Lê

Ngày gia đình (*)

Hôm nay là Ngày gia đình 28.6 hàng năm, tôi có vài bức ảnh trong số hàng chục gia đình thành viên các thế hệ con cháu cụ Quang. Xin đăng tải lên blog chi họ.
Có những buổi họp mặt, những chuyến đi gia đình để lại những kỉ niệm khó quên khi ảnh còn đây, người đã đi xa.
Nhân ngày gia đình 28.6 hàng năm, chúc  các gia đình thành viên chi họ nhiều niềm vui, nhiều may mắn, giàu sang và hạnh phúc hơn nữa 
Phạm Lê
(*) Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không thể đăng tải nhiều hơn nữa.

Không biết nên vui hay buồn

Thông tin không biết là nên vui hay buồn về vụ việc hai tuyển thủ Quốc gia Việt Nam của lò HAGL Xuân Trường và Công Phượng sớm chấm dứt hợp đồng cho mượn một năm với hai  CLB ở Hàn và Thái về nước.
Cũng có lí giải sau nửa mùa giải, tiền vệ Lương Xuân Trường rời CLB Buriram United (Thái Lan) để quay về khoác áo HA Gia Lai tại V-League. Trước đó, tiền đạo Công Phượng rời CLB Incheon United (Hàn Quốc) để sang Pháp thử việc. Họ không thành công sau nửa đầu mùa giải, nhưng họ không phải là những người thất bại. 
Chưa thấy lí do cụ thể hai hợp đồng bị cắt là do khâu kĩ thuật hay như báo nêu hai CLB đó đã kí được hợp đồng chính thức với cầu thủ mới. Riêng với Xuân Trường tôi ngờ ngợ còn có một lí do nữa chưa thấy nói tới vì chính Xuân Trường là tác nhân đá quả phạt goc cuối trận để Anh Đức đánh đầu vào lưới Thái Lan trong giải nhà Vua - Kings cup vừa diễn ra trên đất Thái. Chính bàn thắng này như một nhát dao đã làm đội Thái bị đòn choáng váng, mất cơ hội vô địch giải như họ ngộ nhận trước đó và bị dư luận Thái bất bỉnh chê bai. Nỗi nhục này âm ỉ có thể là nguyên nhân Xuân Trường khó có thể tồn tại được trong mắt người Thái, khi hàng ngày họ nhìn thấy anh khoác áo đội bóng thi đấu ở giải bóng đá nước này. Còn Công Phượng thi đấu ở Hàn Quốc tôi đã thấy clip với câu thắc mắc của người bình luận các cầu thủ đồng đội không rõ lí do vì sao không chuyền bóng cho Phượng trong tình huống trống trải.
Dù là nguyên nhân gì đi nữa cũng là bài học cụ thể thức tình khi đang không ít lời tung hô Quang Hải, Văn Hậu được các đội Châu Âu mời chào hay là đủ sức chơi ở giải Châu Âu…v..v…Ví dụ kiểu như “HLV Hristo Vidakovic của Ceres Negros đã tâm phục khẩu phục sau thất bại trước CLB Hà Nội. Bên cạnh đó, ông còn ngả mũ khen ngợi đặc biệt Quang Hải”.
Dù ưa thích các cầu thủ này nhưng tôi vẫn cho rằng sang đá ở Châu Âu không phải dễ vì thể hình, sức lực của cầu thủ ta hạn chế không thể đáp ứng được cường độ cao ở các trận đấu ở các nước bóng đá phát triển. Thôi thì có lẽ tốt nhất tạm về tắm ao nhà, cống hiến cho bóng đá nước nhà chờ thời thích hợp hãy ra nước ngoài thi đấu.
Phạm Lê

Ngày gia đình nói về bộ phim gia đình…

Ngày mai 28.6 là ngày gia đình Việt Nam, bàn luận một tý về bộ phim gia đình “Về nhà đi con”  đang trình chiếu trên VTV1 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần chạm đến nỗi lòng của rất nhiều bậc làm cha làm mẹ. 
Dư luận cho rằng đã lâu rồi khán giả mới được xem bộ phim truyền hình Việt có đề tài gia đình hấp dẫn như thế. Phim khiến không chỉ "đám" thanh niên bàn tán rôm rả trên mạng, bậc phụ huynh cũng chăm chú xem để thấy "công việc" làm cha mẹ nặng nhọc có người sẻ chia.
Tôi và bà xã chăm chú theo dõi bộ phim này hàng ngày, xem xong chẳng còn quan tâm lắm tới bộ phim Nàng dâu Oder, Mê Cung tiếp theo. Bởi lẽ Về nhà đi con hay quá mọi phân đoạn cứ như mình đã từng trải qua, đã từng chứng kiến.
Ta vẫn thường biết đến những bà mẹ cả đời hy sinh tuổi thanh xuân của mình nuôi dạy con cái, nhưng phim lại đề cập tới ông bố hết long vì ba cô con gái. Ông bố tên Sơn được NSƯT Trung Anh đóng quá đạt từ lời nói tới nét mặt biểu cảm của một người đàn ông chấp nhận cảnh "gà trống nuôi con" đã chạm đến nỗi lòng của rất nhiều bậc làm cha làm mẹ ngày nay.
Ba cô con gái của ông mỗi người một tính một nết, cô con gái cả chu đáo nhẫn nhịn với ông chồng cờ bạc thua sạch tiền, lại còn ra tay đánh vợ, hiếp vợ nữa mới kinh. Cô con gái thứ hai tưởng là khôn ngoan nhất nhà bỗng một ngày thông báo có bầu. Cô con gái út rất thông minh nhưng lại mê chơi game và tính khí như con trai dễ nổi nóng ưa dùng tay chân.  
Câu chuyện gia đình trong phim dường như khiễn mỗi chúng ta khi xem cảm nhân như rất gần đâu đó quanh ta. Dàn diễn viên diễn tả nhân vật  rất đạt, được khán giả yêu mến. Đã có rất nhiều lời khen xuất hiện hàng ngày trên các trang báo. Riêng tôi ưa thích lối diễn của Thu Quỳnh vai Huệ có nội tâm sâu sắc, biến đổi trạng thái vui buồn rất nhanh phù hợp từng hoàn cảnh cụ thể.
Bộ phim có nhiều lời hội thoại nhất là của ông bố Sơn phù hợp với tâm trạng thẻ hiện trách nhiêm của một ông bố hết lòng vì các con. Ba cô con gái trong phim đúng là mẫu yêu bố, quan tâm tới bố đên mức ích kỉ như cô Thư không muốn cho bố có ngưởi mới.
Nếu có điều gì đó tiếc thì chính là thời lượng phát sóng quá ngăn chỉ  30 phút mỗi tập, trừ tới gần 10 phút quảng cáo thành ra có nhũng lúc đang cao trào bị ngắt người xem như tôi rất tức nhưng không thể bỏ vì phim quá hay.
Cái hay của phim Về nha đi con được ghi nhận ở chỗ mở trang báo hàng ngày hầu như không thấy (hoặc là rất ít) đề cập tới các phim đang cùng chiếu trên VTV như Nàng dâu Oder, Mê Cung. Ngày gia đình có được một bộ phim như Về nhà đi con thật là một sự trùng hợp lí thú, giúp chúng ta thấy thêm ý nghĩa của gia đình trong cuộc sống hàng ngày.
Phạm Lê 

Có những điều làm ta phan vân

Sáng qua đọc được thông tin trên mạng “Bác sĩ Lâm Vĩnh Niên, Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cho biết ăn thịt bò tái có nguy cơ nhiễm các ký sinh trùng như sán dải bò (sán xơ mít), sán lá gan... 
Bạn cần áp dụng nguyên tắc "ăn chín uống sôi" và không nên ăn thịt bò tái.”
Đọc xong câu này tôi nghĩ ngay tới câu chuyện cách nay đúng một năm. Hôm đó vào một ngày tháng 6 như tháng này trời Hà Lan nắng, nóng (tất nhiên không như VN ta) nhân ngày nghỉ cậu con trai lái xe đưa vợ con và ông bà tới nhà hàng chuyên thịt bò Bittet nổi tiếng thuộc tình Dusendorf nước Đức cách nhà tới hơn 350 km.
Nhà hàng có nhiều loại tái vừa (đở mi) hoặc tái nhiều (full), từ xuất một vài lạng tới nửa cân, một cân. Miếng thịt bò đươc bầy trên đĩa bốc mùi thơm nức mũi, bên ngoài thì chín trong vẫn còn màu máu đỏ tươi. Chúng tôi ăn ngon lành loại ba lạng với khoai tây và một cốc bia. Cả nấy ngày chẳng thấy bụng dạ làm sao ăn ngủ vẫn tốt như thường.
Chỉ xin nói một ít nhà hàng này đã có từ rất lâu từ lúc sơ sài đến giờ khang trang trên sườn một ngọn đồi đầy cây (ảnh dưới toàn cảnh nhà hàng). Khách thập phương từ các vùng nước Đức và các nước lân cận đổ về rất động nhất là vào ngày nghỉ. 
Nơi này với chúng tôi không lạ vì cách nay gần 15 năm, vợ chồng tôi từ Berlin đã một lần tới đây thưởng thức món ăn nổi tiếng này vì đã nghe nói tới từ lâu để có miếng Bittet thơm ngon họ phải có vùng nuôi bò riêng, từ giống đến điều kiện chăm sóc phải theo một qui trình chặt chẽ.
Hôm nay đọc được ý kiến của vị bác sĩ Việt tôi phân vân nếu đúng thế thì người ta đã đóng cửa nhà hàng này từ lâu, chứ đâu để tồn tại lâu như thếChẳng nhẽ người Đức họ làm liều.
Phạm Lê

Có lẽ, không chỉ chúng ta cần?

Hôm nay báo đưa tin bất ngờ ông HLV Tuyển VN ông Park lên đường trở về Hàn Quốc nghỉ.
Tin này làm dư luận càng sôn sao, sốt ruột khi báo chí đưa tin Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia…cũng đang dòm ngó vị HLV này. Về chuyện ông Park công bằng mà nói tôi nghĩ không phài chỉ ta cần, mà ông ấy cũng cần làm HLV ở VN.  
Vẫn biết nhờ tài năng của ông mà Bóng đá Việt Nam được thứ hạng 96 thế giới, vô địch ao làng ĐNA 2018, thứ tư Asean và Thứ nhì U23 Châu Á 2018. Nhưng theo như cách nói nôm na của người Việt Nam ta “có bột mới gột nên hồ”. Thử hỏi nếu không có lứa cầu thủ trẻ tài năng được cả “hồng và chuyên” Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng…với sản phảm của lò đào tạo HAGL, Hà Nội, SLNA…liệu thày Park có làm nên chuyện như vừa rồi?. Cũng thử nêu câu hỏi với thày Park “Nếu sang nơi mới, liệu có nơi nào các cầu thủ gọi ông là bố như ở Việt Nam" và như thế chắc gì ông đã lmf nên chuyện như ở đây.
Kinh nghiệm cho thấy một đội bóng không phải cứ có ông thày giỏi là đương nhiên có thứ hạng cao. Như ông Mourinho người Bồ Đào Nha hơn chục năm giúp đội Chease ở ngôi đầu lừng danh bóng đá Anh, nay cũng bết bát trầy trật khi chuyển sang các đội mới Ý, Tây Ban Nha rồi lại về Anh.
Nói thế không phải là tôi không biết ơn thày Park, tôi cũng thấy tiếc nếu không giữ được ông vì ông đã quen việc, quen người. Nhưng quan điểm của tôi không phải vì thế mà bất kể giá nào cũng chiều. 
Có lẽ không chỉ chúng ta cần, mà chính thày Park cũng cần môi trường làm việc như Việt Nam (ít nhất là lúc này), nơi đã tạo ra tên tuổi ông -một hiện tượng ở Việt Nam và Hàn Quốc.
Phạm Lê


Chúc mừng lần nữa

Hôm 21.6 vừa qua-nhân ngày Truyền thống nhà báo Việt Nam trong khi chúc mừng nữ nhà báo phóng viên báo hình duy nhất chi họ Hoàng Thu Hà phu nhân Đoàn Ngọc Khanh, tôi cứ phân vân mãi vì không có bức ảnh nào. 
Hôm nay có tấm ảnh nhà báo đang tác ngiệp tại đồn biên phòng Pha Long. Xin giới thiệu và chúc mừng lại lần nữa.
Phạm Lê

Tin chi họ

Tuần qua trong ngoài nước đều nắng nóng, đầu tiên nhà Hùng Hương 4 người xuất dương sang thăm Chấu Âu. Điểm khời đầu là thành phố Viên- Áo, dự kiến xẽ đi thăm một vài nước làng giềng lân cân. 
Bất ngờ giữa lúc dư luận chi họ đang xôn xao bàn tán thông tin ông bà Di Chi dự kiến ra thăm Bắc, bỗng dưng đã thấy hiện hữu ở Nhật Bản.
Lại bất ngờ được biết chuyến đi này là do nàng dâu Bạch Hoa bao toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại. Bất ngờ đến nỗi bà Nhu nhìn thấy ảnh trên Facebook chưa tin, goi điện hỏi tôi ảnh năm nay hay năm ngoái, năm kia, năm kìa...Chỉ khi ông Tiến (chuyên gia tin tức thật mới nhất) đưa tin chính thức trên Viber chi họ bà ấy và mọi người mới ngã ngửa đó là sự thật. 
Vào thời điểm này ở Hà Lan cũng đang vào tháng nóng nhất mùa hè. Thời tiết quá lý tưởng cho một lễ hội thuyền buồm được tổ chức hàng năm ở bờ biển thuộc TP. DenHag thủ đô hành chính của Hà Lan.
Hai cháu Bảo Trân và Minh Đức được lên thuyền, được nghịch cát và chỉ dám nghịch nước biển thôi. Ban ngày trời nắng nóng nhu thế, nhưng về chiều tôi trở lạnh phải mặc thêm áo ấm. Thế cũng đủ mệt để về ngủ say tít rồi.
Mới nhất theo tin từ bà Hồng Vinh trưởng nam nhà Thu Minh, cháu Nguyễn Đức Nguyên đang có chuyến du ngoạn học hè ngăn ngày một tháng tại New Zealand. Cũng theo bà Vinh vừa nhập học buổi đầu tiên nhiều bạn chưa quen biết, cháu rất tự tin tham gia thảo luận nêu ý kiến của mình theo chủ đê do giáo viên nêu ra  
Không có điều kiện được ra ngoài nước, bốn ngày qua vợ chồng tôi đã đến nghỉ tại nhà vườn ở ecopark trốn nắng, nóng Hà Nội. 
Sống trong căn hộ nhỏ giữa một không gian có hồ, nhiều cây xanh, ít nhà cao tầng xe cộ, thưởng thức thực phẩm đồng quê, không khí thoáng mát trong lành đỡ có cảm giác nóng như đổ lửa so với Hà Nội. Thật thú vị.
Phạm Lê

Chúc mừng ngày Nhà Báo

Nhân ngày truyền thống Nhà báo Việt Nam 21.6, chi họ xin gửi lời chúc mừng tới các nhà báo cả nước. Chúng ta chúc mừng nhà báo, phóng viên báo hình duy nhất chi họ Hoàng Thu Hà (phu nhân Đoàn Ngọc Khanh), chúc mừng "tờ báo chi họ bloggiadinhcuQuang.net” và các thế hệ nhà báo không chuyên chi họ.
Phạm Lê

Một cảnh phim cảm động

Tối qua ở tập 48 bộ phim “Về nhà đi con” tôi chăm chú ngồi xem khi cô Hạnh bán hoa tìm đến nhà ông Sơn (NSƯT Trung Anh) để đưa những bó hoa cúc, ông đặt mua nhưng chưa kịp lấy thì bị Thư bắt gặp. Cô chặn đường người bán hoa và mắng xối xả người ta một trận, lăng mạ người phụ nữ bán hoa vô tội bằng đủ mọi từ ngữ trên trời dưới đất. 
ĐÌnh điểm là khi Thư ném hai bó cúc vàng xuống đất, Cô Hạnh liền tháo khẩu trang ra định nói chuyện phải trái với Thư thì  cả hai chị em Thư - Huệ liền ngỡ ngàng, thậm chí còn cứng người vì  Cô Hạnh giống người mẹ đã khuất 20 năm qua của ba chị em đến bất ngờ.
Thư từ người đang bừng bừng giận dữ, bỗng dưng chết lặng gục xuống Huệ thì cũng như hóa thành đá vì ngỡ ngàng. Và rồi cả hai chị em bật khóc, nghẹn ngào như những đứa trẻ tìm được mẹ sau bao ngày thất lạc. Thư liên tục gọi: "Mẹ ơi!", và rồi Huệ òa khóc theo. Hai chị em như được gặp lại chính người mẹ bao năm thương nhớ, nhưng rồi lại để mẹ đi mất một lần nữa.
Tối qua xem cành này tôi cũng vô cùng ấn tượng, sáng nay đọc báo đã có vô vàn lời khen của khán giả ở khâu tình tiết kịch bản, ở trình độ diến xuất đặc biệt xuất sắc của ông bố Trung Anh và cô con gái Bảo Thanh. Đúng là một bộ phim hay tối nay chờ xem tiếp tập 49.
Phạm Lê

Chúc Thượng lộ bình an

Chiều tối hôm nay 20.6.2019, cặp Hùng Hương cùng hai cô con gái Hạnh Linh và Bảo Hân sẽ khởi hành du ngoạn Châu Âu.
Được biết điểm dừng chân đầu tiên là Viên thủ đô nước Aó. Tại đây cháu Hạnh Linh sẽ tham dự một festivan Piano, sau đó dự kiến gia đình sẽ đi thăm một vài nước lân cận trong khoảng thời gian gần một tháng.
Chúc chuyến đi Thượng lộ bình an, hoàn thành mỹ mãn ghi lại nhiều kỉ niệm không quên.
Phạm Lê

Vui một tí

Đầu tuần giới thiệu bài thơ hay vừa sưu tầm được cho là theo thể loại Bút tre nổi tiếng: 
Hồng Phương (sưu tầm)

Câu chuyện HLV (tiếp theo và hết)

2. Không để mất thày Park:
Thày Park rõ ràng là có công lớn với bóng đá VN, nhờ có ông mà chúng ta xếp hạng 96 thế giới không còn sợ Thái, dám đá ngang ngửa với các đội bóng hơn hẳn ở khu vực Châu Á như Iran, Nhật, Irắc, Hàn Quốc...Rõ ràng ông là HLV hợp nhất với bóng đá Việt Nam lúc này.
Nhưng Hợp đồng cũ của HLV Park Hang Seo với VFF 20.000 đô/tháng sau thuế cùng các chế độ đãi ngộ: nhà ở, đi lại, vé máy bay về Hàn Quốc…(ấy là chưa kể tới lương từ 4 đến 5 trợ lí người Hàn giúp việc) sẽ hết hạn vào tháng 1/2020. Theo bàn HĐ đã kí Thày Park phải hoàn thành nhiệm vụ của mình ở vòng loại World Cup 2022 (diễn ra vào tháng 9,10 và 11/2019) cùng SEA Games 30 (diễn ra vào tháng 12/2019).
Thông tin từ VFF cho biết họ sẽ tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với thầy Park 3 tháng trước khi đáo hạn bản hợp đồng cũ, Theo thông lệ ông Park trong 6 tháng cuối có quyền được thương thảo HĐ mới với các đối tác khác ngoài VN. Gần đây báo chí Hàn Quốc đánh động Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần đẩy nhanh quá trình này để tránh những khả năng xấu xảy ra. 
Tờ Star News của Hàn Quốc nhấn mạnh: “Có những thông tin từ Việt Nam cho thấy Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều đang nhòm ngó và tiếp cận HLV Park Hang Seo". Trong khi đó theo tin ngoài luồng trong khi VN định kí tiếp HĐ lương 50 ngàn đô/thg thì Thái ra giá 100 ngàn, Hàn Quốc, Trung Quốc 150 ngàn/ tháng ấy là chưa kể tới các đối tác khác đang dòm ngó.
Có thày giỏi như ông Park tài năng đã được kiểm chứng hai năm qua, nếu mà để lọt vào tay nước khác quả là đáng tiếc. Giờ quả là bài toán khó cho LĐBĐ VN làm sao giữ được chân ông thày người Hán phù hợp với khả năng tài chính ít ỏi của ta.  Cũng theo một nguồn thạo tin nguồn thu của LĐBĐVN thì ít, mà chi thì nhiều. Hai năm qua tuy đạt được những thứ hạng cao, có nhiều khoản thưởng lên tới mấy chục tỷ (như thứ nhì U23 Châu Á ở Thường Châu hơn 50 tỷ). Nhưng những khoàn này lại gửi trực tiếp cho đội Tuyển không phải là cho LĐBĐVN (tôi dự đoán nếu có cũng chỉ là số ít lại quả, biếu xén từ ĐT không thể gọi là nguồn thu). Giờ đây cũng là bài toán cần tới sự ủng hộ rất lớn của các nhà tài trợ, các ông bàu lớn xưa nay Đức, Hiển, Thắng, Đệ và Phạm Nhật Vượng bây giờ. 
Tôi tin là chi họ ta cũng sẽ rất ủng hộ và hoan hỉ nếu LĐBĐVN nhanh chóng giữ chân Thày Park bằng một bản HĐ tốt hơn, xứng đáng với công sức của ông ấy với Bóng đá nước nhà còn hơn là để tuột mất một HLV có tài đã được kiểm chứng.
Phạm Lê

Câu chuyện Huấn luyện viên

1. Vai trò HLV. Nói về HLV bóng đá có vô số chuyện để nói, ở đây tôi không bàn tới chuyện chuyên môn chỉ xin đề cập chút ít đến vai trò và sự cần thiết của HLV.Bóng đá. 
Bóng đá Việt Nam năm qua khởi sắc đoạt chức vô địch VFF 2018, thứ nhì Chung kết giải U23 Châu Á, vào đến tứ kết Asean 2018 và mới đây chỉ chịu thua đội đẳng cấp thế giới Curacao ở chấm luân lưu và được FIFA xếp hạng 96 thế giới hơn Thái Lan hạng 116 tới 20 bậc. Một kì tích chưa bao giờ có cũng là nhờ có HLV giỏi-ông Park Hangseo.
Chúng ta còn nhớ bóng đá Việt Nam đã trải qua nhiều đời HLV ngoại Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Nhật, Áo, Braxin…nhưng chưa khi nào đạt được thành tích như hiện nay dưới thời HLV người Hàn Park Hang seo.
Ở cấp đội Tuyển quốc gia là vậy còn ở cấp CLB cũng có chuyện tương tự. Từ ngày HLV người Hàn ông Chung Hae Soung (áo đen ảnh dưới) về giữ chức  HLV trưởng CLB Tp.Hồ Chí Minh, đã biến đôi này từ chỗ làng nhàng năm 2018 trở thành đội đứng đầu lượt đi 2019 ngang ngửa với đội vô địch Hà Nội khiến đội nào cũng phải dè chừng
Nhờ có ông đội CLB Tp HCM bỗng dưng vượt trội về lối đá chắc chắn, dường như các cầu thủ có một quyết tâm mới, thành một khôi đoàn kết hăng hái thi đấu làm nhiều đội chịu thua thua trở thành hiện tượng của năm.
Nói như vậy để thấy từ đội Tuyển quốc gia tới đội CLB rõ là HLV đóng vai trò rất quan trọng, có quân giỏi mà không có tướng giỏi thì cũng chẳng làm nên chuyện
Phạm Lê (kì sau tiếp)


Tin cuối tuần

Hai ngày cuối tuần trời nắng nóng, bà Anh đã đến thăm và ngủ lại tại nhà bà Nhu.Sáng thứ bảy hai bà rủ nhau đến thăm ông bà Nguyên Lan. Từ Tết đến giờ mới gặp lại, chủ và khách vui vẻ chuyện trò hồi lâu. Rất mừng dù trời nắng nóng mấy ngày qua nhưng các vị cao niên đều duy trì sức khỏe ổn định. 
Sáng chủ nhật hai bà rủ nhau đi dạo Hồ Gươm và đến phố Hàng Dầu mua giày, dép chuẩn bị đón ông bà Di Chi ra thăm Hà Nội (dự kiến tháng 8). 
Theo thông tin được biết trưa hôm nay chủ nhật anh Hiệp đã đến đón mẹ về nhà an toàn.
Phạm Lê

Ngày của Cha

Ngày của Cha với Việt Nam chúng ta rơi vào hôm nay 16.6.2019. Chúng ta chúc mừng các thế hệ người Cha chi họ, những người đã có công sức cùng với các bà mẹ dạy giỗ, giáo dục các thế hệ con cháu chi họ được như ngày nay.
Nhân ngày này cùng điểm qua vài lời của “Ông bố Quốc dân tên Sơn" có ba cô con gái trong bộ phim “Về nhà đi con” đang gây sốt trên màn ảnh VTV từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
Nhân ngày này mong muốn các ông Cha sẽ luôn luôn là chỗ dự tinh thần vững chắc cho các gia đình thành viên chi họ ta.
Phạm Lê (sưu tầm)

Không thể không sướng

Một tin vui đến, trưa 14.6.2019 FIFA công bố Việt Nam xếp hạng 96 bóng đá thế giới trong khi Thái thứ 116. Với thứ hạng này VN vượt Thái Lan những 20 bậc (96/116) trên bảng xếp hạng FIFA tháng này. 
Đón tin vui người hâm mộ nước nhà không thể không sướng khi nhiều năm nay chì mong vượt Thái, thì bây giờ chúng ta đã vượt không chỉ vài bậc mà tận những 20 bậc. 
Đã bao năm nay khi có những tên tuổi gọi là Vàng như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Hữu Thắng…chỉ  mong thắng Thái mà chưa bao giờ thắng như năm vừa qua ở mọi cấp trẻ cho tới đội tuyển. Mong tới mức ông bầu Đức của HAGL người khởi xướng Học viện bóng đá đầu tiên của VN cũng chỉ mong có lứa cầu thủ trước tiên là thắng Thái cho đỡ tức.
Bóng đá là môn thi đấu kĩ thuật thứ bậc không phải vĩnh viễn vì thế Bóng đã VN giờ sướng vì hơn Thái, nhưng thực sự nhìn nhận chúng ta chưa hơn hẳn mà mới chỉ mấp mé. Chưa có gì bảo đảm chắc chắn trên cơ người Thái để có thể gặp Thái là "trăm trận trăm thắng"...
Thôi thì hãy cứ sướng đã cho khỏi bõ công chi họ ta hai năm nay chăm chú theo dõi thuộc nhiều tên cầu thủ con cưng của đội Tuyển như Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Công Phượng, Hồng Duy, Xuân Trường… ùng hộ lứa cầu thủ trẻ tài năng làm nên công trạng này.
Phạm Lê

Tin mới nhất

Sáng nay 14.6.2019, Quốc hội đã biểu quyết thông qua quy định cấm tuyệt đối hành vi uống rượu bia lái xe trong Luật phòng chống tác hại rượu bia.
Điều này có nghĩa là đã có tí cồn thì không được lái xe. So với trước đây qui định cấm này nghiêm khắc hơn  đã uống là không cầm lái, chứ không phải  được uống với mức cho phép cụ thể khi đo nồng độ cồn. 
Chi họ ta nhiều năm nay có nhiều người cầm lái xe máy (có cả vị cao niên như ông Ngọc hiện vẫn cầm lái) một số đang thực hành lái xe ô tô  tất cả đều rất tôn trọng luật  giao thông, chưa khi nào bị phạt vì say khi lái xe. Cậu con trai tôi có thâm niên gần 20 năm lái xe trong, ngoài nước có một lần không giữ được lái xe sau khi khi đã uống với bạn bè. Nhưng may mắn cậu ta còn đủ tỉnh táo gọi điện về, chúng tôi đi Taxi tới lái xe đưa về nhà nên không xảy ra điều gì đáng tiếc. Còn ở ngoài nước tôi đã thấy nhiều bác tài Việt có thói quen rất đáng quí hội họp, gặp gỡ dù thân tình hay quan trọng đến đâu cũng không bao giờ đụng đến một giọt bia rượu chứ chưa nói đến say xỉn.
Tuy nhiên muốn ngăn được thảm họa tai nạn chết người do lái xe uống bia, rượu không chỉ có chế tài Nhà nược và bản thân người cầm lái mà còn phải có sự hỗ trợ của cộng đồng, bạn bè tuyệt đối không cổ vũ, quảng cáo, ép uống bia rượu dưới mọi mọi hình thức.
Cấm uống rượu, bia khi lái xe hay như khẩu hiệu đang được một phong trào cộng  đồng hưởng ứng mấy tháng qua “Đã uống rượu bía không cầm lái” chắc chắn sẽ nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân cả nước như qui định lái xe phải đội mũ bảo hiểm nhiều năm nay.
Phạm Lê