Trận cầu Argentina - Đức

1/ - Đội tuyển Đức ngày càng làm cho giới hâm mộ môn túc cầu từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, trong trận gặp đội tuyển Anh, đội Đức với lối chơi tổng lực, tấn công liên tục, chuyền bóng ăn ý, làm cho đội Anh rất vất vả, thế nhưng khi gặp đội tuyển Argentina, chẳng nhũng đội Đức phát huy sức mạnh của dội ngũ tuyển thủ có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải mà còn có lối chuyền bóng gắn kết, chính xác vô cùng. Chỉ mấy phút đầu , các tuyển thủ có tên tuổi quần đảo trước khung thành đội bạn, bất ngờ 1 đường bóng căng ngang chính xác, đồng đội đã đưa bóng vào lưới của Argentina. Sau bàn thắng mở đầu, đội bạn ngày càng lúng túng , rất nhiều cầu thủ có tên tuổi nhung không sao tìm được lối vào cầu môn của đội Đức, người xem có cảm giác hình như có ma lực làm các chân sút của Argentiana luôn bị dính vào nhau, càng về cuối trận, Đức chuyền bóng như vào chỗ không người, hai bàn thắng cuối, chuyền bóng như dọn cỗ cho bạn, chỉ việc gẩy nhẹ vào lưới là thêm bàn thắng
Trận thắng 4 - 0 của đội Đức trước Argentina hoàn toàn xứng đáng thuyết phục. Đây là trận cầu hay nhất giải ?
Liệu đội Đức có vô địch giải năm nay không ?
2/ - Theo giới truyền thông, 3 lần bạch tuộc đã đoán đúng kết quả trận đấu ở World cup này, 1 thầy mo ( Tạm gọi như vậy ) của chủ nhà Nam Phi cũng đoán kết quả trận đấu chính xác như chú bạch tuộc kể trên . Hiện tượng này bạn đọc, ai có thể giải thích được chính xác ? Có lẽ phải nhờ tới nhà báo :Tiến sỹ Vũ công Lập người bỏ nhiều công sức thu thập nhung thông tin " Muôn mầu World cup " giúp đỡ
3/ - Bạn có nhình thấy Thủ tướng nước Đức bên cạnh tổng thống nước chủ nhà trong trận Đức gặp Argentina không ? Trang phục của bà Thủ tướng tôi có cảm nghĩ chẳng khác gì các bà trung niên của ta vẫn mặc hàng ngày vào vụ đông xuân - Giản dị một cách đơn sơ. Viết tới đây tôi lại nhớ tới mẩu chuyện vào những năm 70 của thế kỷ trước : Sau khi thủ tướng Phạm Văn Đồng đi thăm các nước bắc Âu về , giới truyền thông thời đó thường lưu truyền 1 câu :
Tư bản mà không xa hoa
Phong kiến mà không đài các !
Previous
Next Post »