Nghỉ hè đã đến

Nghỉ hè đã đến rồi
Sau mùa thi tất bật
Chúc các cháu nghỉ ngơi
Cho mau lại sức khỏe.
Minh Đăng nhà Lâm Hiệp
Cháu nào chưa biết bơi
Nhân dịp hè luyện bơi
Cộng thêm vui đàn hát
Hoặc tập võ, đi phượt
Tiểu học được nghỉ trước
Minh Đăng đi Cửa Lò 
Thỉnh thoảng thích đi bộ
Được chạy nhảy tung tăng
             +++++
Bố mẹ nhân dịp này
Cũng đi nghỉ cho vui
Cùng con em giữ sức.
Tránh nóng và oi bức
Kim Anh

Chào mừng ngày 1.6.


Chúc mừng các cháu thíếu niên,  nhi đồng chi họ cụ Quang ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6. Chúc chăm ngoan, học giỏi, phát triển năng khiếu đam mê nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, trau dồi kĩ năng sống và TDTT...
Blog gia đình cụ Quang

Tin ngoài nước

1.Mới đây tại Mockba Vũ Anh Tuấn sau 36 năm gặp lại những người đồng nghiệp Việt tại đội 4 sản xuất động cơ nhà máy ô tô Ярославль, Liên xô cũ, nay là LB.Nga

2.Hai cháu Bảo Trân và Minh Đức nhà Lan Thắng đang bước vào những ngày cuối năm học (2018-2019).
3.Hôm qua 30.5.2019, trên đường tới Franfurt các cháu ghé thăm bác Cường ở Munchen nhưng không gặp.
Rời Munchen các cháu tới Franfurt thăm mẹ con bà Nga (em gái bà Minh có con gái đang làm ăn sinh sống tại đây).
4.Theo dự kiến đích tới là thăm nước Áo một lần nữa, tại đây có thể hội ngộ mẹ con Phạm Vinh Minh Trang từ Anh sang...
Phạm Lê

Bóng đá chiều nay xin chớ bỏ qua.

Người hâm mộ bóng chi họ ta chớ bỏ qua trận đấu trong khuôn khổ giải Vô dịch năm 2019 chiều nay 31.5.2019 trên sân Pleiku: HA Gia Lai - CLB Hà Nội- Cuộc đấu giữa dàn sao của đội tuyển Việt Nam
Về trân đáu này tác giả Kim Điền đã có bài viết trên Dân trí điện tử sáng nay 31.5.2019. Toàn văn bài viết;: “Hầu hết các trụ cột của hàng thủ đội tuyển Việt Nam đang khoác áo CLB Hà Nội, trong khi nhiều ngôi sao tấn công của đội tuyển lại đang đầu quân cho HA Gia Lai. Chính vì thế, cuộc đối đầu giữa HA Gia Lai và CLB Hà Nội (17h ngày 31/5) giống cuộc đấu thu nhỏ của đội tuyển quốc gia.
Ngoại trừ Quang Hải, các tuyển thủ Việt Nam đang khoác áo CLB Hà Nội phần đông thi đấu ở hàng thủ. Đó là các trung vệ Đình Trọng và Duy Mạnh, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu, hậu vệ phải Trần Văn Kiên (mới được triệu tập), và bộ đôi tiền vệ phòng ngự Hùng Dũng - Đức Huy.
Trong khi đó, phần lớn các cầu thủ HA Gia Lai đang khoác áo độu tuyển Việt Nam đều đang thi đấu ở hàng tấn công. Đó là tiền đạo Văn Toàn, tiền vệ tấn công Minh Vương, Tuấn Anh.
Ngay cả các cầu thủ chạy cánh của đội bóng phố núi gồm Hồng Duy (trái) và Văn Thanh (phải) cũng có xu hướng tấn công nhiều hơn phòng ngự.
Chính vì thế, cuộc đấu giữa HA Gia Lai và CLB Hà Nội ở vòng 12 V-League vào chiều 31/5, giống như cuộc đối đầu thu nhỏ của các tuyển thủ quốc gia, của hàng công với hàng thủ của đội tuyển quốc gia.
Đấy là trận đấu mà Vũ Văn Thanh bên cánh phải của HA Gia Lai sẽ đụng độ hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu của CLB Hà Nội. Trận đấu mà Nguyễn Phong Hồng Duy bên phía cánh trái của đội chủ nhà sẽ đối diện với cầu thủ chạy cánh phải Trần Văn Kiên của đội khách.
Hoặc ở tuyến giữa, các tiền vệ tấn công Tuấn Anh và Minh Vương bên phía HA Gia Lai sẽ phải tính toán phương án, làm thế nào để có thể vượt qua bộ đôi tiền vệ phòng ngự Hùng Dũng và Đức Huy của nhà đương kim vô địch V-League?
Chính vì thường xuyên tập trung ở đội tuyển quốc gia, nên dàn cầu thủ của 2 đội rất hiểu nhau. Thành ra, HA Gia Lai dù sa sút đến mức nào đi nữa, khi gặp CLB Hà Nội ở giải trong nước họ thường đá hay hơn bình thường, vì quá hiểu đối thủ hoặc các trụ cột của đối thủ.
Ngược lại, CLB Hà Nội dù mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng thường xuyên gặp khó khăn khi đối đầu với HA Gia Lai, do nhiều trụ cột của họ bị đối thủ hiểu quá rõ.
Trận đấu giữa đôi bên cũng thường hấp dẫn, vì HA Gia Lai có xu hướng đá tấn công, trong khi CLB Hà Nội với tư thế của đội mạnh nhất bóng đá Việt Nam cũng chẳng có lý do gì để chơi phòng ngự.
Dàn cầu thủ của đôi bên cũng rất giàu kỹ thuật, nên trận đấu giữa họ dù không phải là trận đấu phân định ngôi vô địch V-League, nhưng lại thu hút ở khía cạnh màn đọ tài về mặt kỹ thuật giữa các tuyển thủ quốc gia.”
Trận đấu giữa HA Gia Lai gặp CLB Hà Nội diễn ra vào lúc 17h ngày hôm nay 31/5 và được truyền hình trực tiếp trên TTTV, VTV 6. Xin chớ bỏ qua!
Phạm Lê  (sưu tầm)

36 năm trước

36 năm trước vào ngày này (29.5.1983) Vũ Anh Tuấn đã đặt chân đến Liên xô cũ và ờ đó cho tới năm 2018 trở về Việt Nam.
Trải qua 36 năm biết bao thăng trầm nơi đất khách quê người từ một thanh niên mới lớn không nghề nghiệp với hai bàn  tay trắng nay đã có một gia đình cơ ngơi vạn người mong, con cái trưởng thành sự nghiệp triển vọng tương lai tốt đẹp, còn gì mỹ mãn hơn. Chúc mừng.
Phạm Lê

Mừng ngày sinh

Mừng anh Phạm Tuấn Phương thứ nam nhà Di Chi tròn 49 tuổi (29.5.1970). Chúc sinh nhật vui vẻ, nhiều may mắn, đón chờ tin vui mới..
Blog gia đình cụ Quang

Bà Dung đi Mộc Châu

Trong hai ngày 26 và 27.5.2019,  bà Hoàng Kim Dung cùng Hội cựu giáo chức Trường THCS Hương Sơn thành phố Thái Nguyên đã có chuyến du ngọan tại Mộc Châu. 
Các thành viên đã tới thăm Thác Dải Yến, Cầu Kính, đồi chè Thảo Nguyên… bà Dung đã ghi lại vài dòng ấn tượng về chuyến đi “Nhiều cảm xúc, nhiều niềm vui của chị em mềnh khi đến với chuyến đi Mộc Châu - Sơn La. Mong muốn chệ em mềnh thật khỏe nha để có những chuyến đi đẹp hơn nhã.......”
Bà cho biết so với chuyến đi mấy năm trước của chi họ nay Mộc Châu đã có nhiều thay đổi, các điểm du lịch đều đẹp và thuân lợi đi lại hơn trước nhiều.  Bà lấy làm tiếc đã không có mặt trong chuyến đi Tuần Châu khi theo dõi qua những tấm ảnh đẹp của các vị Anh, Nhu, Phương, Vinh, Minh…trên Viber chi họ do vì thời gian cận kề với chuyến đi Mộc Châu. Xin hẹn lần sau.
Phạm Lê

Cách nay đúng một năm

Cách nay đúng một năm cặp Tuấn Thúy đã có chuyến du lịch bằng xe nhà "Hai mươi ngày,di chuyển 8.500km, tiêu thụ 1060 lít xăng, đến và đi qua 12 nước trong khối Schengen. Chuyến vòng quanh EU của vợ chồng mình đã kết thúc tốt đẹp,sức khỏe và phương tiện di chuyển đều ok. 
Xin chrân thành cám ơn các anh, chị, em và các bạn nơi mình đã đến,dừng chân về sự đón tiếp nhiệt tình và chu đáo. Xin cám ơn tất cả các bạn đã luôn động viên ủng hộ và thường xuyên chia sẻ về chuyến đi của mình.

Được thăm quan và trải nghiệm nhiều nơi ghi lại được nhiều hỉnh ảnh và clip,sắp xếp thời gian mình sẽ post dần để mọi người cùng xem".
Vũ Anh Tuấn

Bà Ánh Hồng 70 tuổi

Tại TP Hồ Chí Minh, Ông bà Di Chi vừa dự ngày bà Phạm Ánh Hồng trưởng nữ hai Cụ Bảo Bé tròn 70 tuổi (29.5.1949). 

Đươc biết tham dự ngày họp mặt có bà Phạm Thi Bắc và đông đủ anh chị em, con, cháu ở TP HCM và Hà Nội. Sau buổi gặp mặt này đoàn anh chji em bà Ánh Hồng sẽ có chuyến du lịch Hàn Quốc ít ngày.
Phạm Lê 

Đáp lời ông Nguyên…

Trong một lời bình luận  trên Viber chi họ ông Nguyên nhận xét đại ý “Chuyến đi Tuần Châu của 8 vị chi họ từ 20 đến 24.5,2019 có nhiều ảnh đẹp kỉ lục”.
Cảm ơn ông Nguyên đã động viên, là người trong cuộc tôi xin bày tỏ nội tình. Thực ra chi họ ta đã có mấy lần đến nghỉ tại đây, nội dung cũng na ná như các lần trước không có gì đặc biệt, có chăng là có nhiều ảnh đã được đưa lên mạng.  Lí do là năm nay trong đoàn có các nhà nhiếp ảnh Lương, Vinh, Phương, Minh, Nhu sẵn điện thoại xịn trong tay, am hiểu cách xử dụng lại thích chụp ảnh lưu niệm ghi lại người và cảnh đẹp rồi đưa lên mạng nên mới có nhiều ảnh kỉ lục như bác nhận xét.
Có thể có nhiều ảnh trùng nhau, là chuyên gia về kĩ thuật ảnh chắc bác đồng cảm cùng một khung cảnh như nhau, người chụp sẽ thể hiện tâm trạng của riêng mình trên bức ảnh chụp. Chính yếu tố đó đã tạo ra các bức ảnh có hồn như bác đã nhận xét. 
Chỉ xin nêu một ví dụ tối trước ngày lên đường nhà nghỉ tổ chức đêm văn nghệ cây nhà lá vườn. Thấy các cháu gái nhân viên chạy bàn đã mặc trang phục chuẩn bị lên sân khấu vẫn còn phải tranh thủ dọn dẹp bàn ăn của khách. Các bà, các chị ngồi bàn ăn chi họ không ai bảo ai cùng góp tay thu dọn đồ ăn thừa, xếp dọn bát đĩa đã dùng để vào một góc gọn gàng đỡ các cháu. Đến khi xem các tiết mục tuy chỉ là tầm karaoke nhà, nhưng như ông Lương nhận xét rất cảm động. Vì thế có nhiều tấm ảnh các thành viên chụp được tối ấy được đưa lên VIber mang theo những cảm xúc khó tả của riêng mỗi người.
Đã thành thói quen các thành viên hay chia sẻ với nhau những kỉ niệm đẹp mỗi khi chụp được một tấm ảnh. Khi kết thúc chuyến đi đều có cảm giác vui vẻ, hẹn nhau lần tới lại chụp nữa.
Vẫn biết chỉ là lời động viên từ nơi bác vẫn thấy vui trong lòng. Xin gửi lời cảm ơn về nhận xét thú vị này của Bác.
Phạm Lê

CHUYẾN ĐI TUẦN CHÂU CỦA CHI HỌ

Năm nay chi họ Cụ Quang tổ chức đi nghỉ hàng năm ở Tuần Châu từ ngày 20 đến 24 tháng 5 năm 2019. 
Theo thời gian, vì điều kiện sức khoẻ nên sự tham gia càng ngày càng không được đầy đủ. Với sự nhiệt tình của cậu Thằng, cô Minh và được sự cộng tác của cô Phương và chị Vinh, chuyến đi cũng được thực hiện. Xin được cảm ơn những vị này !
Trước xuất phát, Hà Nôi nắng nóng ghê người nhưng hôm đoàn xuất phát thì trời không còn nắng nóng gay gắt nữa. Chắc ông trời cũng rủ lòng thương đến các ông bà già sức yếu nên không nỡ hành thêm !
Đến Tuần Châu nghỉ, đoàn kết hợp đi thăm chùa Ba Vàng ở Uông Bí, thăm Bảo tàng than Quảng Ninh, thăm quan quanh đảo Tuần Châu bằng xe chạy điện và tất nhiên là tắm biển và tắm ở bể bơi,luyện tập với dụng cụ mát xa, chạy trên băng chuyền, đạp xe...ở phòng tập trong khách sạn. Vị nào thích thì sáng sớm hoặc chiều tối tản bộ ở khu nhà nghỉ hay ở bãi biển...
Trên đường trở về Hà Nội, Đoàn có ghé thăm nhà của Tuấn Thuý ở Thuỷ Nguyên Hải Phòng và viếng mộ cháu Phương Anh.
Theo tôi chuyến đi này là thành công. Mọi người chuyện trò thân mật,tăng thêm tình cảm họ hàng; ăn uống ngon miệng và không có vị nào tục trặc về sức khoẻ cả. 
Sau đây là một số hình ảnh phản ánh hoạt động của Đoàn trong những ngày nghỉ ở Tuần Châu.
>>>>>>>
LƯU Ý
Nếu xem video này trên điện thoại, mọi người hãy xem ở chế độ toàn màn hình để video không bị che khuất (bật ở góc phải bên dưới của giao diện video)


Du ngoạn Tuần Châu

Tuần Châu một buổi sáng sớm mai.
Đoàn du lịch hôm nay 8 người,
Kim Anh, Kim Nhu cùng Vĩnh Thắng
Quang Minh, Hồng Vinh, Khánh, Lương, Phương
Mọi người ưa đây đó tham quan
Chùa Ba Vàng, bảo tàng Quảng Ninh
Bức tường gốm oai phong đất Mỏ
Cầu văng Bãi Cháy đẹp lung linh
Trên đường ven biển xe bon bon
Hòn Gai, Bãi Cháy thật nên thơ
Nhiều nhà liền kề đáng ngóng chủ
Biết đâu có tên Minh, Phương, Lương
Ngày hai buổi tắm biển, tập Gym
Đi bộ dài dài quanh núi đồi.
Ra về thăm di tích Bác Hồ.
Ghé Thủy Nguyên nhớ cháu Phương Anh
Kim Anh
(Tuần Châu 24.5.2019)





Sự kiện ghi nhớ


Vũ Anh Tuấn có mặt tại ĐSQ Việt Nam cùng cán bộ và đại diện bà con cộng đồng đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm ĐSQ.
Phạm Lê

Nhà nghỉ Tuần Châu

Sở hữu một khuôn viên rông trên 4hecta, gồm 01 khu nhà 7 tầng và 06 biệt thự cao cấp, tổng cộng gồm: 105 phòng nghỉ, hội trường 150 chỗ cùng với 01 nhà ăn 200 chỗ và 01 nhà ăn 300 chỗ, thư viện, khu tập thể dục, sân tennis, cầu lông, bể bơi mini, bãi đỗi xe rộng rãi. Toàn bộ Nhà nghỉ năm trên một ngọn đồi cao nhiều cây xanh, hoa cỏ, không khi trong lành. Từ đây quý khách có thể phóng tầm mắt nhìn cảnh đẹp của biển trời Hạ Long và đảo Tuần Châu xinh đẹp.
Hệ thống buồng, phòng đầy đủ tiện nghi. Được thưởng thức những món ăn ngon với thực đơn phong phú gồm nhiều đặc sản 3 miền Việt Nam và các loại hải sản tươi sống, hấp thu tinh hoa ẩm thực của mọi miền đất nước cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên phục vụ lịch sự, tân tình, chu đáo, thân thiện.
Chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ quý khách có thể vào được khu du lịch Quốc Tế Tuần Châu - Quảng Ninh hoặc xuống tàu tham quan Vịnh Hạ Long nổi tiếng thế giới . Nêu đi bằng phương tiện ô tô hoặc xe máy quý khách có thể xuống bến phà sang thăm khu du lịch Cát Bà nổi tiếng với rừng Quốc gia nguyên sinh và những bãi tắm tuyệt vời. Hoặc có thể thuê xe đi Hạ Long, Vân Đồn, Bái Tử Long...
Nhiều vị hưu chi họ đã tới đây nghỉ dưỡng vui vẻ, có người vừa ý có người chưa, Vợ chồng tôi và cặp Phương Lương cũng đã tới nghỉ ở đây từ những ngày còn nguyên dãy biệt thự hai tầng xinh đẹp trước khi xây tòa cao tôc 7 tầng hiện nay. Bà Hồng Vinh trong một chuyến nghỉ cùng chi họ đã có phất kiến giá trị bổ xung thiết kế bể bơi trong nhà để đảm bảo an toàn cho người già, đến nay nhà nghỉ vẫn còn nhắc tới. (Ảnh bên:Lần đầu tiên nhà nghỉ đươc đón mẹ con bà Lan ). Đánh giá chung so với các nơi khác có thể chưa sang trọng bằng, nhưng đạt được ưu điểm gần Hà Nội, ăn uống, tiện nghi sinh hoạt, thái độ phục vụ tạm ổn. 
Khởi đầu mùa hè 2019 chỉ ít ngày nữa chi họ sẽ có chuyến nghỉ tại đây của 8 vị hưu trí trong đó có các vị cao niên Anh, Nhu do bà Kim Anh trưởng đoàn. Chúng tôi những người được phân công chuẩn bị cho chuyến đi này đã cố gắng thu xếp đạt yêu cầu tiết kiện, an toàn đáp ứng được những giây phút thanh thản thư giãn của các vị hưu trí sau những ngày nóng bức tại  Hà Nội. 
Phạm Lê 
(sưu tầm)

ẤN TƯỢNG MALAYSIA



Từ ngày 8 đến 15 tháng 5 (8 ngày 7 đêm) tôi theo nhóm bạn học cùng đại học đi du lịch phượt Malaysia. Trong thời gian đó, chúng tôi thăm quan Kuala Lumpur 3 ngày, đi thăm thành phố cảng biển cổ Melaca 1 ngày và khám phá thành phố đảo Penang 3 ngày. Bay từ sân bay Nội bài lúc 6:45 sáng ngày 8 nhưng mãi đến 16 giờ chiều chúng tôi mới đặt chân đến khách sạn Citin Seacare tại phố Pudu vì bay 3,5 giờ + 2 giờ đi ô tô từ sân bay về nhà + 1 giờ chênh lệch so với giờ VN + xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh rất lâu. Sân bay quốc tế Kuala Lumpur nhỏ hơn sân bay quốc tế Nội bài của VN và bị quá tải so với số lượng du khách. Ngay sau khi nhận khách sạn, vẫy gọi taxi mãi không được, đoàn quyết định đi bộ đến tháp đôi Petronas (theo sự chỉ đường của Google Map – cách khoảng 2 km), xem nhạc nước, đứng ở cầu chụp ảnh cùng tháp đôi, dạo qua trung tâm mua sắm dưới chân tháp đôi và ăn tối ở phố ẩm thực cách khách sạn khoảng 1 km theo hướng ngược lại. 


Ngày thứ hai chúng tôi đi xe buýt công cộng (sáng đi tối về) đến thành phố cổ có cảng biển Melaka. Thành phố này chúng tôi ví như Hội an của VN. Tại đây chúng tôi xem bảo tàng thuyền biển, ăn trưa tại phố đi bộ và đi thuyền trên sông.  



Ngày thứ ba chúng tôi đi xe buýt hop on hop off vòng quanh Kuala Lumpur với giá 30 RM (Ring git Malaysian tương đương 180.000 đồng)/ 1 vé. Đây là loại xe buýt 2 tầng đỗ tại tất cả 27 điểm để du khách thăm quan với tần suất 30 phút/ chuyến. Tuy nhiên chúng tôi chỉ sử dụng xe này để dừng và thăm thú được 2 điểm gồm bảo tàng lịch sử Malaysia và nhà thờ Hồi giáo là hết thời gian. 

Ngày thứ tư chúng tôi mua vé tàu điện ngầm đến thăm quan thành phố Putrajaya cách thủ đô Kuala Lumpur 25 km. Phải nói là Kuala Lumpur có hệ thống tàu điện ngầm phát triển, thiết kế 2 lần cửa, với hệ thống bán vé tự động tính giá theo từng chặng giống hệt như ở Singapore. Putrajaya còn được gọi là thủ đô mới vì được xây dựng để di dời toàn bộ bộ máy hành chính Nhà nước từ Thủ đô Kuala Lumpur về nhằm giải quyết tình trạng quá tải cho thủ đô. Thành phố rất rộng với cảnh quan hài hòa cùng sông hồ rộng tạo khoảng không thông thoáng và rất nhiều tòa nhà kiến trúc đẹp, đa dạng. Hàng ngày có rất nhiều du khách đến thăm quan Putrajaya nhưng số dân sinh sống tại đây còn lác đác.  Điểm nhấn của thành phố là Quảng trường trung tâm với kiến trúc Hồi giáo (Ấn độ) rất to rộng. 


Chúng tôi dạo quanh quảng trường, đi thuyền trên sông ở bến kề sát quảng trường rồi ăn trưa hải sản cũng ngay gần bến sông. Sau đó trên đường đi xe buýt về bến tàu điện, chúng tôi dừng tại công viên bách thảo đi ô tô điện thăm vòng quanh công viên. Ngày thứ năm đoàn đi xe buýt liên tỉnh trong hơn 4 tiếng đồng hồ, xuyên qua con đường biển uốn lượn rất dài và đẹp để đến thành phố đảo Penang. Tại đây chúng tôi được thử nghiệm xe buýt không chỉ trang bị ghế bọc da, lát sàn gỗ tự nhiên mà mỗi chiếc ghế đều có chế độ massage từ đầu đến chân và có màn hình cho khách chọn xem hoặc làm việc, có ổ sạc điện. 

Penang là thành phố đảo vừa có rừng, vừa có biển.   



Biển ở đây phẳng lặng hầu như không có sóng nhưng lại có rất nhiều tảng đá to màu sáng tự nhiên tô điểm cho bờ biển.

Rừng ở Penang nói riêng, ở Malaysia nói chung là rừng rậm với nhiều tầng lớp nối nhau xanh ngát. Tại Penang, đoàn thuê một căn hộ tầng 26 trong một tòa nhà cao 34 tầng theo hệ thống airbnb. Căn hộ không có ban công, thay vào đó cửa sổ kính mở rộng hết cỡ lấy nhiều ánh sáng vào nhà và tạo view nhìn toàn thành phố rất đẹp, nhất là về đêm. 
Khách và chủ chỉ giao dịch đặt phòng thanh toán online, đến nơi khách tự tìm hòm thư căn hộ ở sảnh tầng 1, mở khóa theo mã số cho trước, lấy chìa khóa phòng, mở phòng sử dụng trong 3 ngày rồi khi về khách tự dọn dẹp nhà cửa trả lại chìa khóa vào hòm thư.  Vì ở căn hộ có đủ đồ dùng nên việc đầu tiên sau khi nhận phòng là đoàn đi đến siêu thị trung tâm mua đồ ăn về tự nấu cho đủ 3 ngày.  


Ngày thứ sáu đoàn đi xe buýt Hop on Hop Off vòng quanh Penang. Khác với ở thủ đô Kuala Lumpur, xe buýt Hop on Hop off ở Penang chỉ có 1 tầng với 17 điểm đỗ dừng, miễn phí hoàn toàn và tần suất có vẻ ngắn hơn vì thời gian chờ đợi ít hơn. 

Toàn bộ ngày cuối cùng, đoàn đi công viên rừng quốc gia Penang với chiều đi 45 phút bằng ô tô Grab. Điểm nhấn của công viên là bãi khỉ và bãi rùa. Bãi rùa quá xa nên chúng tôi chọn bãi khỉ. Trong công viên, chúng tôi đi bộ 90 phút xuyên qua rừng rậm đến bãi biển rất giống với biển ở Cù lao chàm – Quảng nam. Du khách có thể nghỉ ngơi, tắm biển, ăn nhẹ tại đây. Cảnh biển đều đẹp nhưng lượng khách ít nên hàng quán cũng ít và hầu như không có bếp nấu. Vì vậy, chúng tôi chỉ ăn đồ mang đi chuẩn bị sẵn. Vừa ăn xong đã có mấy chú khỉ đến lục lọi thùng rác. 


Ra về  bằng ca nô đến tận cửa rừng, may mắn chúng tôi gặp xe buýt đi qua khách sạn có căn hộ thuê. Buối tối cuối cùng còn lại chúng tôi đi shoping, gói ghém đồ đạc chuẩn bị về nước. 4 giờ sáng sớm ngày 15/5, 2 chiếc xe Grab 7 chỗ đưa đoàn ra sân bay quốc tế Penang để bay thẳng về Hà nội. Khác với sân bay quốc tế Kuala Lumpur đã lâu đời đông khách, sân bay ở Penang còn mới, sạch đẹp hơn, lượng du khách ít hơn nên thông thoáng hơn, thủ tục xuất cảnh cũng nhanh gọn hơn. Nếu như bay từ HN đến Kuala Lumpur mất 4h30 phút (vì cộng thêm 1 giờ chênh lệch) thì từ Penang về HN chỉ mất có 2h30 phút vì được trừ đi 1 giờ chênh lệch và hình như Penang gần HN hơn Kuala Lumpur. 

Chuyến đi phượt Malaysia đã để lại cho chúng tôi ấn tượng về một đất nước xinh đẹp, nhiều cây xanh rừng rậm khắp mọi nơi, các tòa nhà với kiến trúc đa dạng được phủ màu xanh của cây cối, người dân hiền hòa, nhiệt tình chỉ dẫn và giỏi anh ngữ, phương tiện di chuyển thuận tiện, đa dạng và rẻ (Grab gọi dễ và nhanh, nhưng taxi lại ít và khó gọi).  



Tuy nhiên một vài điểm tối trong chuyến đi là vẫn còn hiện tượng giờ giấc cao su (nhất là xe Hop on Hop off ở Kuala Lumpur), còn đây đó những người vô gia cư nằm dài trên vỉa hè, và đi vào tháng Ramadan nên các quán ăn bản địa ít, chúng tôi hầu như không được biết món ăn bản địa nào.  Khách sạn và căn hộ cho thuê không có dép đi ở nhà, không có bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt. Nước dùng ở căn hộ thuê tại Penang có mùi clo rất khó uống. 
Dầu sao Malaysia cũng đủ hấp dẫn để hứa hẹn một lần khám phá khác khi có điều kiện.