BỖNG DƯNG MUỐN TỨC


Bệnh viện FV được quảng cáo trong phim Gia Tài Bác Sĩ ??

Hôm qua 30/10/2008 theo giấy mời cuả Hiệp Hội Quảng Cáo VN và Cty Arcasia Media tôi đã tham dự Hội Thảo Quốc tế Pháp Việt tổ chức tại KS Palace Tp HCM với chủ đề “ Thống kê, khảo sát thị hiếu người tiêu dùng sản phẩm truyền thông: thị trường và công nghệ “ ( La mesures audience ( télévision, radio, internet) marché et technologies ).Đây là chủ đề cũng rất nóng hổi ở VN, vì có một số DN kể cả NN lẫn tư nhân hiện nay và trong thời gian tới đã quan tâm đến việc quảng cáo thương hiệu Cty, sản phẩm và dịch vụ cuả mình trên các phương tiện truyền thông hiện đại như phát thanh, truyền hình và internet ngoài quảng cáo trên các báo giấy . Nhất là trong vài năm gần đây việc quảng cáo riêng rẽ hay xen kẽ vào giờ chiếu phim hay quảng cáo ngay trong phim đã tương đối phổ biến ớ VN. Tôi cũng hay thích xem phim VN chiếu trên các kênh VTV1, VTV3 hay HTV 9 tuy rằng chất lượng và kỹ sảo cuả phim VN chưa hay bằng các phim nước ngoài, nhưng nội dung gắn với đời thường hơn. Nhiều khi xem phim “ Bỗng dưng muốn tức “ vì có quá nhiều quảng cáo xen ngang, tần suất xuất hiện quảng cáo và thời lượng còn dài . Thí dụ phim “ Bỗng dưng muốn khóc “ cuả đạo diễn Vũ Ngọc Đáng với dàn diễn viên trẻ nhâp vai rất hay như Tăng Thanh Hà , Lương Mạnh Hải và H. Hiếu đang được nhiều khán giả trong nước cả trẻ lẫn già ưa thích, lại chiếu vào giờ vàng, nhưng sau khi giới thiệu phần mở đầu phim là quảng cáo 10 phút, cứ chiếu 20 phút lại xen vào quảng cáo 5 phút, gây cảm giác khó chịu vì xem phim không được liên tục, mỗi lần có đoạn quảng cáo lại phải chỉnh âm lương bé lại, nhiều quảng cáo quay sơ sài chưa có tính nghệ thuật cao cứ lặp đi lặp lại như quảng cáo gạch men ( vợ chồng con cái múa may ngả nghiêng chả ra điệu gì ) cà phê ( rơi một giọt mà vỡ tan cả ôtô ) thuốc trị nhiệt trong miệng ( nhổ cả thức ăn vào bạn )…….
Nghĩ khách quan thì ngay ở nước ngoài việc quảng cáo xen kẽ hay ngay trong phim là chuyện thường tình, vấn đề là chất lượng cuả những đoạn ( spot ) hay những cảnh (scène) quảng cáo phải có đạo diễn kỹ càng tránh sơ xuất để khán giả phản cảm thì tác dụng sẽ ngược lại. Trước đây khi chưa có truyền hình thì quảng cáo trên radio đã có tác dụng, nhất là đối với đồng bào ở vùng sâu vùng xa không có điều kiện mua báo chí, khi có truyền hình ban đầu nhà đài còn cho các DN quảng cáo miễn phí vì các kênh truyền hình còn ít, đến khi mạnh lên thì nhà đài sẽ ra giá khá cao với các DN muốn quảng cáo trên TV. Hiện nay nước ta có tới hàng chục đài truyền hình từ TW đến các tỉnh, nên vấn đề cạnh tranh đã xảy ra, đã xuất hiện các tổ chức trung gian làm dịch vụ quảng cáo hay còn gọi là các đại lý và các công ty chuyên về sản xuất phim quảng cáo theo đơn đặt hàng. Nhiều cuốn phim bộ do hãng phim cuả các Đài TH chủ trì quay cần phối hợp với các đại lý làm môi giời và các công ty sản xuất các phim quảng cáo và các DN được quảng cáo để thu hút tiền tài trợ quay phim, do đó đã có “ sự can thiệp” cuả nhà tài trợ đến thời lượng phát sóng quảng cáo và thậm chí có thề làm thay đổi cả ý đồ kịch bản cuả đạo diễn, đến nỗi có đạo diễn phim phải thốt lên :” Nếu khán giả cảm thấy khó chịu một thì những người trực tiếp thực hiện còn khó chịu đến mấy lần, nhưng biết làm sao bây giờ, các hãng phim cần thêm tiền để làm phim, còn đạo diễn cần được làm phim để có việc làm “ Xem ra việc quảng cáo trên TV hay trên Internet ( hiện còn quá khiêm tốn ) mới chỉ có các DN lớn có đủ kinh phí vào cuộc chơi để quảng bá thương hiệu cuả DN mình đã nổi cộm nhiều vấn đề, còn đại đa số các DN nhỏ và vưà chưa đủ khả năng tham gia cuộc chơi đầy tốn kém này, vì cái gọi là chi phí quảng cáo 10% mà NN cho phép còn dành cho nhiều việc, chưa đủ để chi quảng cáo trên các phương tiện truyền thông hiện đại. Tôi thấy việc quảng cáo tên Cty hay sản phẩm cuả Cty bằng cách gắn logo vào các chương trình ca nhạc cuả các đài truyền hình khi phát sóng là hay hơn cả như Cty Diana tài trợ thường xuyên cho chương trình ca nhạc “Giai điệu tình yêu “ cuả HTV 7 , hay các DN khác tài trợ cho chương trình Hát với ngôi sao “ cuả HTV 7 và Trò chơi âm nhạc “ cuả VTV3 là hấp dẫn khán giả hơn cả và ít bị phản cảm.

( Do mất Internet PMH ngày 30/10 nên hôm nay mới post được )

Chúc mừng sinh nhật Cô Dung

Nhân sinh nhật lần thứ 55 của Cô (1/11/1953 - 1/11/2008), hai cháu Lương&Phương xin chúc Cô Vui - Khỏe - Mọi sự tốt lành !

Ảnh: Lương&Phương tặng hoa cô Dung

Nhắn gửi cô Dung

Nhắn gửi cô Dung
Mồng 1 tháng 11 tới đây (*)
Chúc mừng sinh nhật cô Hoàng Kim Dung
Mậu Tý thật đáng nhớ thay
Du lịch trong nước, sứ người Đài Loan.
Tuần Châu cùng với chị em.
Vừa đi, vừa nhớ vẫn còn thiếu ai.
Ở bên trời Nga xa xôi.(**)
Chắc đang theo dõi tin nhanh quê nhà.
Gặp mặt chị em chan hoà
(Hay Dung sang thăm chị Nhu ở Nga?)

Kim Anh
(*)Ngày 1.11.1953 là ngày sinh cô Hoàng Kim Dung.
(**)Cô Kim Nhu đang ở Nga)

Bống dưng muốn..


Phim “Bỗng dưng muốn khóc” chiếu trên VTV1 đến tối hôm nay đã qua được 28 tập, dư luận khen “ Vì chuyện phim có nội dung đầy màu sắc truyện cổ tích hiện đại. Sức hấp dẫn của phim nhờ các yếu tố: Diễn viên đẹp, cảnh quay đẹp, lời thoại bình dị, “rất đời” phù hợp cá tính và tính cách các nhân vật và đặc biệt nội dung giáo dục nhẹ nhàng”.(*)
Cái tên phim “Bỗng dưng muốn khóc” nghe lạ tai, xưa nay chưa thấy tác giả nào đặt tên cho bộ phim của mình như thế, nay bỗng dưng làm khán giả thích thú. Chẳng thế mà hiệu ứng “nhại” tên phim bỗng dưng đang có vẻ phát triển trên báo mạng và đời thường. Minh chứng là chỉ sau ngày 24/10 giải bóng đá “Tứ hùng” T&T Cup 2008 với sự tham dự của bốn đội tuyển VN, Thái Lan, CHDCND Triều Tiên và Uzbekitstan bỗng dưng trở thành giải “Tam hùng” khi Uzbekistan bỗng dưng bất ngờ rút lui vào phút chót, làm VFF “bỗng dưng muốn khóc”.(*)
Trên Blog X có một lời tâm sự “Có những sớm mở mắt, cảm giác mệt mỏi và chán nản đã đến với mình, khiến mình bỗng dưng muốn khóc nức lên…” (*). Trên Blog Cụ Quang cũng đã có hai lần tác giả tự bộc bạch “bỗng dưng muốn tắm” nước nóng khoáng và “Bỗng dưng muốn nói” đôi điều nhân ngày lễ 20.10 của chị em.
“Bỗng dưng” bây giờ có vẻ đang được các bạn tuổi teen ưa dùng. Họ “Bỗng dưng muốn đi chơi”, “Bống dưng muốn ngủ”, “Bống dưng muốn chát”, “Bỗng dưng muốn làm quen” và…“Bỗng dưng muốn yêu”.
Vĩnh Toàn
(*)Lời báo mạng

THĂM PHILIPPINES


Khi còn đương chức năm 1996 Bà Kim Chi đã đến Philippines dự hội thảo quốc tế về tim mạch học, gần đây tháng 10/2008 Lê Bạch Hoa đã đến Philippines tham dự một khóa chuyên đề do 3 Trường Đại Học phối hợp tổ chức là
Đại Học Quốc Gia Batangas của Philippines, Đại Học Heritage của Mỹ và Tổ chức EDS ( Executive Development Seminar ) của Malaysia trong khuôn khổ chương trình đào tạo quôc tê DBA ( Doctor of Business Administration).

Cộng Hòa Philippines ( tiếng bản xứ là Republika ng Pilipinas ) là một nước thuộc khối Asean trải dài 210 km từ vĩ độ 116o 40 và 126o đông và 4o40 và 21o10 bắc, giáp Biển Đông, cách Đài Loan vài trăm km, là quần đảo có 7107 đảo, trong đó có 3 đảo lớn, đồng thời là 3 miền: Luzon ( Bắc); Visayas ( Trung); Mindanao(Nam ), ½ dân số sống ở đảo luzon, có tới 6000 đảo không có dân ở và đa số là đảo nhỏ, nhiều đảo còn chưa có tên .Diện tích 300.000km2 , dân số năm 2005 là 87,857 triệu người, mật độ dân cư là 276ng/km2., 92% dân số theo đạo Thiên Chúa gốc La Mã Thủ đô Manila nơi Bà Kim Chi đến nằm trên đảo Luzon, còn thành phố Batangas nơi Bạch hoa đến cũng nằm trên đảo Luzon, và cách Manila chừng 50km.
CH Philippines là một nước Tây hóa sớm ở Châu Á do lịch sử nước này đã có 350 năm bị Tây Ban Nha đô hộ và 50 năm bị Mỹ đô hộ. Vì vậy ngôn ngữ chính hiện nay là tiếng phổ thông bản xứ là Tegalog hay còn gọi là Filipino ( ngòai ra có tời 170 thổ ngữ) và tiếng Anh( bắt đầu sử dụng theo Hiến Pháp từ năm 1987) và có thể dùng cả tiếng Tây ban Nha. Kinh tế phát triển, chủ yếu là nông nghiệp và các mặt hàng gia công xuất khẩu ( outsourcing ), nhưng nhìn chung vẫn còn thấp so với nhiều nước trong khu vực, năm 2005 GDP là 451,3 tỷ USD, GDP đầu người là 5100USD xếp thứ 118/170 nước trên thế giới.Philippines có lịch sử lâu đời xa xưa người cổ đại Tabon đã định cư ở vùng Palawan, rồi người từ Trung Quốc, Đài Loan di dân đến vào thế kỷ thứ 8 . Năm 1521 người Tây ban Nha đến và khai phá, đến ngày 27/5/1565 nhà thám hiểm TBN Miguel Lopez de Legazpi đem quân đến chinh phục, truyền bá Đạo Thiên Chúa và định cư lâu dài, biến Philippines thành thuộc địa, cho đến khi xảy ra cuộc chiến tranh tranh chấp giữa TBN và Mỹ xảy ra 1898, cuối cùng TBN phải nhượng lại Philippines cho Mỹ, và Phipippines lại trở thành thuộc địa của Mỹ cho đến Đại Chiến Thế giới lần thứ II. Vào năm 1899 -1913 có các cuộc nổi dậy của dân bản xứ nhưng thất bại và từ năm 1935 nước này thuộc Khối Thịnh Vượng Chung do Mỹ lãnh đạo. Năm 1896 Cách mạng dân tộc do Emilio Aguinaldo lãnh đạo tuyên bố độc lập với đế quốc TBN ngày 12/6/1898 ( sau này được chọn là Ngày Quốc Khánh ) , nhưng mãi đến ngày 4/7/1946 mới được TBN và Mỹ công nhận chính thức độc lập. Philippines có 3 mùa rõ rết mùa khô ( từ tháng 3 – 5) mùa mưa ( từ tháng 6 – 11) mùa rét ( từ tháng 12 – 2 ), là một nước có nhiều núi lửa năm trên vành đai núi lửa Thái Bình Dương, có 10 núi lửa còn họat động như Mayon, Pinatubo , Taal….., do đó hay có động đất, trung bình một ngày có thề quan trắc 20 trận, hay có giông bão mạnh và mua rào nhiệt đới. Philippines theo chế độ Cộng Hòa Nhất thể, đứng đầu là Tổng Thống, vừa là người lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo chính phủ và Tổng tư lệnh quân đội. Cả nước có 17 vùng mang tính chất qui họach, 81 tỉnh, 115 thành phố, 1499 huyện và 41969 barangay (đơn vị hành chính thấp nhất ).


Thủ đô Manila

Thành lập từ 24/6/1571, trở thành thủ đô ngày 10/6/1574, nằm trên độ cao 16m, phía tây đảo Luzon, gần Vịnh Manila Tên Manila bắt nguồn từ tiếng thổ ngữ Tegalog là “ May nilad “ có nghĩa “ Kìa cây đước “ là một lọai cây mọc phổ biến trong vùng nước ngập mặn ven biển. Năm 2007 dân sô là 1, triệu 660 ngàn người, mật độ dân số khá cao 43 ngàn79/km2. Manila là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch của Philippines, thuộc Vùng Đô Thị Manila ( Manila Metro) có dân số tới 17 triệu. Cách Hongkong 950km về phía Nam, cách Singapore 2400km về phía Bắc, có sông Pasig chảy qua thành phố ra Vịnh Manila. Thành phố Manila xưa kia có thành xây xung quanh gọi là Intramuros, sau TBN và Mỹ đã xây dựng theo kiến trúc hiện đại, với mức độ đô thị hóa cao, toàn thành phố có16 quận . Các địa danh nổi tiếng của Manila là :


+ Quảng trường Rizal Park nơi kỷ niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal, và Công viên đại dương rộng 8000m2.














+ Bảo tàng quôc gia National Museum và nơi ở của các Tổng Thống :









+ Đại lộ Roxa Boulevard và Vịnh Manila











+ Đường ra Vịnh Manila và cầu Queron









+ Tháp đồng hồ và quang cảnh trung tâm Manila









+ Tour bằng xe Jeepney








Cảng Manila đang được nâng cấp và mở rộng, sân bay quốc tê Ninoy Aquino rất hiện đại, hệ thống Métro là phương tiện đi lại công cộng, ngòai ra còn xe lửa, xe bus, xe taxi và các lọai xe Jeep trang trí sặc sỡ, và giao thồng đường thủy củng phát triển.


Ảnh kỷ niệm Hội Nghị Tim mach chụp cho Bà Kim Chi


Thành phố Batangas





Thành lập từ ngày 10/3/1917, tọa lạc phía tây nam đảo Luzon thuộc vùng Calabarzon, là trung tâm của tỉnh Batangas là một đia danh du lịch nổi tiếng của Philippines, nơi có nhiều bãi biển đẹp và đặc biệt có núi lửa Taal là nơi rất nhiều du khách đến tham quan. Batagas theo tiếng bản xứ là Cái bè, vì dân sống ở đây chủ yếu làm trang trại và nuối bắt cá . Đây là vùng cao nguyên và núi, nổi bật là khu vực núi lửa Taal ở độ cao 400m nằm giữa thị trấn Talisay và Nicolas cách Manila 50km. Tại đây có hồ Taal xa xưa là miệng núi lửa rộng 2km dài 30km, trong hồ có rất nhiều đảo có núi lửa nhỏ, năm 1994 một đài quan sát núi lửa Taal được xây dựng để du khách tham quan và quan sát tòan cảnh.núi lủa Taal vẫn còn âm ỉ họat động , năm 1572 , 1911 phun nham thạch và tro làm chết hàng ngàn dân sống xung quanh, từ năm 1965 -1977 vẫn còn họat động tạo nên những đám mây Magna trên hồ có mùi lưu huỳnh.





































Ảnh Bạch Hoa chụp cưỡi ngưạ tại Batangas và tham quan núi lưả Taal


Pham Gia
( Tham Khảo thêm trên mạng)

Ngày giỗ cụ Phạm Thị Yến

Hôm nay ngày 25.9 Mậu Tý (23.10.2008,)tại nhà ông bà Thắng Minh các thành viên gia đình cụ Phạm Vĩnh Quang, Phạm Thị Yến đã tổ chức giỗ lần thứ 6 cụ Phạm Thị Yến. Tới dự có gần như đầy đủ các thành viên đang ở Hà Nội là con, cháu, chắt của cụ.
Nói tới cụ bà Phạm Thị Yến, con cháu vẫn còn im đậm những nét tiêu biểu nhất về một người phụ nữ hết lòng vì chồng con, một thân nuôi mẹ chồng và 8 người con ăn học trong thời kì cụ Phạm Vĩnh Quang thoát li tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp đằng đẵng 9 năm trường. Sau này ở thập niên 60, 70,80 cụ đã cùng cụ ông động viên con cháu hoàn thành các công việc được giao trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước cũng như trong những năm tháng khó khăn về kinh tế sau ngày đất nước thống nhất.
Ở cụ là cả một tấm gương hiếu học, vượt khó tự học tên thuốc bằng chữ Hán, học nghề bốc thuốc Đông y. Tiếp tục duy trì cửa hiêu thuốc bắc Phú Đức, nối nghiệp các cụ tổ nhà 53 Lãn Ông.
Cụ rất quan tâm tới họ hàng nội ngoại, giữ nề nếp lễ nghĩa, gia giáo nhất là với những ngày lễ, tết, hội hè của dòng họ và bà con thân thuộc. Trong gia đình cụ còn là một người nội trợ đảm đang, nấu được nhiều món ăn ngon và khâu vá quần áo cũng giỏi.
Hầu như cả cuộc đời sống trong hoàn cảnh khó khăn chung của đất nươc, một thân đảm đương gánh nặng gia đình cụ vẫn an lòng dìu dắt con cháu, không một phút kêu ca phàn nàn, sống một cuộc đời trong sạch, thanh thản cho đến ngày ra đi vĩnh viễn, hưởng thọ 92 mùa Xuân.
Đúng như bác cả Phạm Vĩnh Di đã viết cụ Phạm Thị Yến là tấm gương cho con, cháu noi theo.
1.Thắp hương tưỏng nhớ.

2.Bậc bô lão

3.Các cháu

4.Ông cháu


Phạm Toàn

NHỚ ĐẾN NGÀY GIỖ CỤ PHẠM THỊ YẾN

( 2002 - 2008 )

Hôm nay 23/10/2009 tức 25 tháng 9 Âm lịch là Ngày Giỗ Lần thứ 6 của Cụ Phạm Thị Yến ( phu nhân Cụ Phạm Vĩnh Quang ). Cụ Yến là Cụ, Bà, Mẹ thân yêu của các thành viên thuộc chi họ nhà ta Nhân dịp này Blog GĐ Cụ Quang thay mặt tòan thể các con , các cháu, các chắt cùng thắp nhang và làm giỗ để tưởng nhớ đến Cụ, một Phụ Nữ đáng kính của chi họ nhà ta từ lúc sinh thời cho đến khi về cõi vĩnh hằng, với công lao to lớn đã giáo dưỡng các con, cháu, chắt trưởng thành và tấm gương mẫu mực về nhiệt tình quan tâm đến họ hàng nội ngọai và xóm giềng Sự ra đi của Cụ là mất mát không gì bù đắp nổi của Chi họ nhà ta.

Kính viếng hương hồn Cụ !!!

Blog Gia Đình Cụ Quang


THĂM TRUNG QUỐC ( Hồi 3)

Thăm Thâm Quyến



Bản đồ Thâm Quyến

1 thành phố của tỉnh Quảng Đông, giáp với Hongkong., cách Quảng Châu 160km về phía Nam Thâm Quyến có nghĩa là lạch sâu, xa xưa là 1 làng chài, năm 1979 lãnh tụ Đặng Tiểu Bình cho xây dựng thành đặc khu kinh tế làm mô hình thử nghiệm phát triển kinh tế TBCN trong nước CSCN TQ. Thập kỷ 90 tốc độ xây dựng ở đây rất nhanh với khẩu hiệu “ Mỗi ngày 1 cao ốc, 3 ngày 1 đại lộ " Diện tích 2020km2, dân số năm 2005 khu TT là 4,5 tr, toàn khu vực là 13 tr, dân cư tòan là thị dân, không có nông dân, thu nhập đầu người khỏang 813 NDT ( tức 980USD ). Kinh tế phát triển rất nhanh, cảng Thâm Quyến là 1 trong những cảng lớn của TQ cách cảng HK 20 hải lý , GDP năm 2005 lã 493,7tỷ NDT, FDI thu được đến nay khỏang 30 tỷ USD, hiện có 400/500 các Cty nước ngòai có trụ sở ở đây.. Quan hệ thương mại giữa VN và Thâm Quyến ngày càng phát triển kim ngạch năm 2003 Thâm Quyến xuất sang VN là 110 triệu USD, VN xuất sang Thâm Quyến là 45 triệu USD, năm 2004 dự kiến tăng kim ngạch lên 5 tỷ USD.
Hệ thống giao thông phát triển nhanh ngòai đường thủy, có đường bộ, đường sắt, métro, đường hàng không giao thương thuận tiên với các TTTM khác của TQ là HK, Macau, Chu Hải,Quảng Châu.
Sân bay lớn Huangtrai Airport của Thâm Quyến cách khu TT 32 km khánh thành ngày 12/10/2001 rộng 10,8 km2, có 148 đường bay nội địa và 11 đường bay quốc tế.
Thâm Quyến có hai quần thể du lịch lớn thu hút du khách là “ Công viên cửa sổ thế giới “ có 130 mô hình thu nhỏ các kỳ quan trên thế giới và “Công viên Trung Hoa Cẩm Tú” giới thiệu những đặc trưng về văn hóa , lịch sử của nước CHNDTH.

Dưới đây là vài ảnh chụp kỷ niệm ở Công Viên " Cửa sổ Thế Giới " của Thâm Quyến :






























































Thâm Quyến là thành phố đầu tiên của Trung Quốc xây dựng Chính Phủ Điện T




Vài ảnh về sự phát triển của Thâm Quyến :












Sau 24 năm thành lập, Đặc khu kinh tế Thâm Quyến là một trong những thành phố phát triển nhanh và có sức sống mạnh nhất Trung Quốc. Đây cũng là nơi sản xuất các sản phẩm khoa học kỹ thuật cao, quan trọng của Trung Quốc như: vật liệu mới, công nghệ sinh học, thiết bị viễn thông, linh kiện phần mềm và máy tính, linh kiện vi mạch điện tử. Số lượng các công ty xuyên quốc gia đầu tư vào Thâm Quyến đang không ngừng tăng lên. Thâm Quyến đang dần trở thành cơ sở chế tạo, mua bán, nghiên cứu phát triển quan trọng của các công ty xuyên quốc gia. Đã có trên 98 công ty xuyên quốc gia trong Top 500 công ty xuyên quốc gia mạnh nhất thế giới đầu tư vào Thâm Quyến như: General Eletric, Samsung, Intel, Siemens, IBM... Thâm Quyến là cơ sở sản xuất kính mắt, đồng hồ và container lớn nhất thế giới; lượng TV màu chiếm 1/2; lượng tủ lạnh chiếm 1/3 và lượng máy giặt chiếm 1/7 tổng sản lượng toàn thế giới.
Sự phát triển năng động của Thâm Quyến có nhiều kinh nghiệm để các DNVN tham khảo học tập.

Phạm Gia
( Tham khảo thêm trên mạng )