Bái phục
Tối hôm vừa rồi tôi ngẩn người xem VTV bà Nguyễn Thị Bình đối đáp bằng tiếng Pháp với những người đối thoại Pháp,
Mỹ tại Hội nghi Paris. Đáng nói là bộ phim này không phải của ta, mà là của Hãng
thông tấn Pháp ta mua lại.
Bà Nguyễn Thị Bình tôi đã nghe tên từ mấy chục năm nay từ ngày bà là Trưởng đoàn đàm phám MTGPMN tại Hội nghị Pais về Việt Nam tới những năm bà làm Bộ trưởng Giáo dục, Phó Chủ tịch nước. Tôi có một lần trực tiếp gặp bà tại nhà ông Hồ Trúckhi bà là Bộ trưởng Giáo dục.Nhưng nhớ nhất ấy là mấy năm sau khi bà ghé thăm cơ quan tôi với chức danh Phó Chủ tịch nước. Lúc đó tôi phụ trách Văn Phòng đón bà tại sân cơ quan, ngay phút đầu bà hỏi “Chú này tên gì, trông quen quá...”. Tôi “sướng như điên” trước câu hỏi của bà và bắt đầu giới thiệu chức vụ, nhiệm vụ...
Bà Nguyễn Thị Bình tôi đã nghe tên từ mấy chục năm nay từ ngày bà là Trưởng đoàn đàm phám MTGPMN tại Hội nghị Pais về Việt Nam tới những năm bà làm Bộ trưởng Giáo dục, Phó Chủ tịch nước. Tôi có một lần trực tiếp gặp bà tại nhà ông Hồ Trúckhi bà là Bộ trưởng Giáo dục.Nhưng nhớ nhất ấy là mấy năm sau khi bà ghé thăm cơ quan tôi với chức danh Phó Chủ tịch nước. Lúc đó tôi phụ trách Văn Phòng đón bà tại sân cơ quan, ngay phút đầu bà hỏi “Chú này tên gì, trông quen quá...”. Tôi “sướng như điên” trước câu hỏi của bà và bắt đầu giới thiệu chức vụ, nhiệm vụ...
Tối đó vừa xem TV tôi vừa tấm tắc với bà xã bái phục, phần vì tôi dốt ngoại ngữ thấy bà Bình nói tiếng Pháp trực tiếp, lưu loát giữa gần chục vị đối thoại có
mỗi mình bà là người Việt Nam. Phần vì khi người ta nêu câu hỏi tranh luận, bà trả lời ngay tức thì hầu như không có thời gian suy nghĩ trong khi nhiêu câu
tôi nghe xong còn ngẫm nghĩ chưa hiều người ta định hỏi gì. Lại thấy xưa nay báo chí ca ngợi bà là chính xác một gương mặt cương nghị, nói năng nhẹ nhàng khúc triết, đôi khi hóm hình...rất ngoại giao nhưng vẫn ý tứ của một người phụ nữ
Việt Nam.
Tiếp đến ngay sáng hôm sau tôi lại đọc được trên VietNam
Daily New (Facebook) ngày 28.5.2018 trích nguồn tìm hiểu về Chiến tranh
Việt Nam nguyên văn: “Cuối tháng 3/1975, Nguyễn Văn Thiệu cử một phái
đoàn sang Mỹ xin viện trợ khẩn cấp. Người được giao thuyết trình về tình hình
quân sự là Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Đinh Văn Đệ.
Thuyết trình "trung thực" của ông Đệ về
tình hình quân sự tuyệt vọng của VNCH đã tác động không nhỏ đến việc Mỹ quyết định
buông xuôi. Trở lại Việt Nam, ông Đệ báo cáo lên "cấp trên" về thái độ
buông xuôi của Mỹ.
Ông là điệp viên của Mặt trận Giải phóng, mang mật danh U4 thuộc lưới VĐ2.” (*).
Ông là điệp viên của Mặt trận Giải phóng, mang mật danh U4 thuộc lưới VĐ2.” (*).
Đọc xong tin này tôi lại
bái phục lần nữa chúng ta đã có những nhà ngoại giao tài giỏi, lại còn có thêm những cán bộ tình báo nằm
vùng tận bộ não của địch. Thế trận Quân sự, ngoại giao ở trong và ngoài nước như thế thắng Mỹ là phải.
Phạm Lê
Ảnh dưới cùng ông Đệ (ngoài cùng bên trái) trong buổi hội đàm với
Tổng thống Ford (áo kẻ sọc) tại Nhà trắng ngày 25/3/1975.
Chào mừng Lễ Phật Đản (Vesak 2018)

Mời đọc thông báo
Tiếp theo kết quả gặp gỡ chi họ tháng 3.2018, tháng 5 có
nhiều sự kiên:
-Ông Nguyên sau nhiều tháng sức khỏe bước đầu đã có tiến triển tốt.
-Tuấn Thúy vừa hoàn thành 20 ngày xuyên Châu Âu.
-Hồng Vinh kết thúc chuyến thăm Tây Nguyên.
- Phương Lương vượt sông Hồng sang địa bàn Ecopark.
-Bà Kim Anh cùng con cháu hai lần về thăm Hải Phòng.
-Phạm Ngọc Cường hoàn thành chuyến về thăm nhà.
-Bà Hoàng Thị Dung cùng Hội cựu giáo chức Định Hóa nghỉ
hè tại Sầm Sơn, Hải Triều Thanh Hóa.
-Cuộc thi đoán ảnh "CAM DAI" vào giai đoạn trao giải thưởng.
-Cuộc thi đoán ảnh "CAM DAI" vào giai đoạn trao giải thưởng.
Sang tháng 6 dự kiến còn có các chuyến đi trong, ngoài mước
của các thành viên chi họ.
BTC thông báo mời dự gặp gỡ các thành viên nghỉ hưu của
chi họ (có thể kèm theo lái xe, người giúp việc, chăm sóc sức khỏe, vệ sĩ).
Địa điểm Nhà hàng
ăn chay Buddha, 163 đường Vệ Hồ, Quận Tây Hồ, Hà Nội. Thời gian 10h30 ngày Thứ
bảy 2.6.2018. (*)
Ban Tổ chức: Định hướng nội dung bà Anh. Chỉ đạo thực hiện bà Nhu. Phụ trách tài chính, liên hệ nhà hàng
bà Minh. Thông tin trên Blog, Viber chi họ ông Thắng. Đón tiếp bà Vinh..
Xin kính mời và mong được hưởng ứng tới dự đông đủ, đúng giờ, vui vẻ.
(Kinh phí lấy từ nguồn tài trợ, các đại biểu không phải đóng
góp).
Ban Tổ chức kính báo
(*) Di chuyển từ đường Văn Cao theo hướng mũi tên đường ven hồ Chích Sài (bỏ qua Võng Thị), tới giữa nhà thuyền Hồ Tây và tương hai con Rồng vườn hoa Quân ủy Tây Hồ.
(*) Di chuyển từ đường Văn Cao theo hướng mũi tên đường ven hồ Chích Sài (bỏ qua Võng Thị), tới giữa nhà thuyền Hồ Tây và tương hai con Rồng vườn hoa Quân ủy Tây Hồ.
Ông bạn cưới vợ cho con
Ông bạn tôi chủ nhà hàng Ngân Tính ở
Humburg nước Đức vừa tổ chức lễ cưới cho cậu con trai trưởng Đức Tùng vào ngày
20.5.2018.

Theo kiểu người Đức ông ấy đã thông báo kế hoạch từ một năm nay rất chi tiết, mấy tháng gần đây mấy lần gợi ý vợ chồng tôi sang dự gặp nhiều anh em quen biết. Rất tiếc chúng tôi không bố trí được đành cử gia đình cậu con trai đại diện tới dự. Các cháu hài lòng được đón tiếp, bố trí nhà nghỉ chu đáo. Vợ chồng Tuấn Thúy qua giời thiệu của tôi đã đến nhà Ngân Tính mấy lần, đầu tháng vừa gặp nhau ở Humburg, nay nghe tin cưới đã rất chu đáo nhờ các cháu nhà tôi chuyền lời và quà mừng.
Lễ cưới xong tạm hoàn hồn bà xã ông ấy
gửi cho tôi gần 20 bức ảnh tâm sự “Cảm dộng lắm anh ạ, cưới con mà như là họp mặt
bạn bè của bố mẹ, đông vui thân tình. Khách từ trong nước, từ các tỉnh nước Đức và nước bạn quanh vùng mấy trăm người tới dự nhiều người hỏi thăm anh chị...”. Ông ấy thì bảo "Tiếc là không có anh chị, nhà cu Tý sang vui lắm, nhưng thiếu sót tiếp đón các cháu chưa thật chu đáo vì khách đông quá". Ông bạn tôi làm phó
nháy kiêm MC nhận xét lễ cưới hoành tráng, đúng chất Việt Nam giữa nước Đức.’.Ông bạn khác thì bảo rất hiếm khi được dự đám cưới Việt thân tình như thế ở nước Đức này. Bọn
trẻ thế hệ con cháu sinh ra ở nước Đức giờ sống như Tây, có người yêu là chúng nghiễm nhiêm được phép đóng cửa phòng tiếp
riêng. Đến khi muốn cưới cũng đơn giản vài chục người nhẹ tâng, chúng coi cưới chỉ là hình thức sống với nhau mới là chính...

Theo kiểu người Đức ông ấy đã thông báo kế hoạch từ một năm nay rất chi tiết, mấy tháng gần đây mấy lần gợi ý vợ chồng tôi sang dự gặp nhiều anh em quen biết. Rất tiếc chúng tôi không bố trí được đành cử gia đình cậu con trai đại diện tới dự. Các cháu hài lòng được đón tiếp, bố trí nhà nghỉ chu đáo. Vợ chồng Tuấn Thúy qua giời thiệu của tôi đã đến nhà Ngân Tính mấy lần, đầu tháng vừa gặp nhau ở Humburg, nay nghe tin cưới đã rất chu đáo nhờ các cháu nhà tôi chuyền lời và quà mừng.
Buổi tối đầu tiên tới Humburg cô con dâu tôi kể gặp nhiều người hỏi
thăm bố mẹ, rồi điểm ra tên từng người hỏi tôi có nhớ không. Trong thời gian trên 8 năm hai nhiệm kì công tác bên đó tôi đã đi có thể nói là hầu khắp các tỉnh, gặp gỡ rất
nhiều người, rất nhiều kỉ niệm khó quên. Nhiều người còn đang ở lại, nhưng cũng
có nhiều người đã về Việt Nam tôi từng gặp. Nhớ có lần dừng xe ở đường
Hoàng Hoa Thám mua hàng, một ông gọi tên tôi và giới thiệu ở một tỉnh phía Nam nước
Đức đã gặp tôi trong một lớp tập huấn. Cũng phải nói là ở một nước xa
lạ có nhiều công chuyện, nhờ có mối liên hệ quen biết đã giúp tôi hoàn thành
nhiệm vụ có thể nói là mỹ mãn.
Năm 1989 trước khi kết thúc nhiệm kì công tác đầu tại Đông Đức vợ chông tôi và cậu con trái lúc đó 12 tuổi, vượt hơn 200km tới chia tay vợ chồng Ngân Tính. Ngày đó Đức Tùng mới đẻ còn nằm trong nôi. Ấy vậy mà giờ đã là một
cháng trai cao trên mét tám có bằng cấp, có nghề nghiêp và có căn hộ riêng hôm nay chững chạc trong vai chú rể.
Quả thực thời gian trôi nhanh quá,
thấm thoát từ ngày đó đến nay đã gần 29 năm có lẻ. Rất tiếc ngày cưới của cháu Đức Tùng chúng tôi
không có mặt, đành gừi lời chúc mọi sự tốt lành hạnh phúc tới đôi vợ
chồng trẻ và chia vui cùng bậc sinh thành.
Phạm Lê
Giọng ca chấn động thế giới

Hai mươi ngày rong ruổi..
Vợ chồng Tuấn Thúy đã về tới Matxơva sau một chuyến đi dài ngày bằng ô tô nhà trong tháng 5 này..
Vừa đặt chân tới nhà Tuấn đã có vài dòng chia sẻ “Hai mươi ngày di chuyển 8500km,tiêu thụ hết 1060 lít xăng, đến
và đi qua 12 nước trong khối Schengen. Chuyến vòng quanh EU của vợ chồng tôi đã
kết thúc tốt đẹp, sức khỏe và phương tiện di chuyển an toàn tuyệt đối.
Xin chân thành cám ơn họ hàng gần xa, anh chị em và bạn bè thân hữu nơi chúng tôi đã
đến, đã dừng chân về sự đón tiếp nhiệt tình và chu đáo. Xin cám ơn tất cả những ai đã luôn động viên ủng hộ, thường xuyên theo dõi chia sẻ về chuyến đi này.
Được thăm quan và trải nghiệm nhiều nơi, ghi lại nhiều hỉnh
ảnh và clip tới đây sắp xếp thời gian tôi sẽ post dần lên để mọi người cùng chia
sẻ”.
Chúc mừng vợ chồng Tuấn Thúy đã có một chuyến đi thú vị, đầy
ý nghĩa thăm thú cảnh đẹp, gắn kết họ hàng bạn bè người thân rất đáng ghi nhớ. Đương nhiên từ Hà Nội đáng nóng rát .mấy hôm nay nhiệt độ tới trên 36, 37 độ C, tôi rất thèm khát có được một chuyến đi như thế.
Thông tin về chuyến đi tương đối đầy đủ, nhưng vẫn còn một chút chưa thấy đề cập đến cần phải hỏi thêm. Di chuyển một chặng đường dài như thế qua nhiều nước, các vị có phải qua các "Trạm Thu Giá" không?.
Thông tin về chuyến đi tương đối đầy đủ, nhưng vẫn còn một chút chưa thấy đề cập đến cần phải hỏi thêm. Di chuyển một chặng đường dài như thế qua nhiều nước, các vị có phải qua các "Trạm Thu Giá" không?.
Phạm Lê
Phí và giá
Theo Tuổi
trẻ Onliens trả lời báo chí bên lề họp Quốc hội chiều 23-5, đại
biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) nhận định việc Bộ Giao thông vận tải thay từ
"trạm thu phí" đã phổ biến từ trước đến nay bằng "trạm thu
giá" là cách dùng ngôn ngữ "gây hiểu lầm, hiểu sai". (Ảnh dưới ông BTGTVT trả lời phỏng vấn bên lề QH đang họp về Thu giá...)
Vốn là uỷ viên thường trực đương chức Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội ông chỉ ra: "Nguồn gốc khởi xướng chính sách là từ các cơ quan quản lý nhà nước, ở đây là Bộ GTVT. Nếu Bộ GTVT không đề xuất thì Chính phủ sẽ không ban hành nghị định như vậy".
Vốn là uỷ viên thường trực đương chức Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội ông chỉ ra: "Nguồn gốc khởi xướng chính sách là từ các cơ quan quản lý nhà nước, ở đây là Bộ GTVT. Nếu Bộ GTVT không đề xuất thì Chính phủ sẽ không ban hành nghị định như vậy".
Ông nhắc BTGTVT Nguyến văn Thế "Trong
trường hợp này, Bộ GTVT đã chọn sai ngôn ngữ, mà đã sai rồi thì nên khắc phục,
đừng có biện hộ bằng cách giải thích từ gốc rễ là luật với nghị định, không nên
như thế".
Thực sự tôi không am hiểu về chuyên môn lĩnh vực này không dám bình luận về mặt pháp lí, chỉ có một lăn tăn khi đọc từ “Trạm thu giá” vừa khó hiểu, lạ tai lại thấy buồn cười.
Bỗng dưng lại nhớ những trường hợp ngô nghê, khôi hài tương tự cũng từ miệng các quan chức mà ra "ngực lép không được lái xe máy, CSGT cẩm vài chục nghìn không phải là tiêu cực và đóng phí là yêu nước...".
Phạm Lê
Thực sự tôi không am hiểu về chuyên môn lĩnh vực này không dám bình luận về mặt pháp lí, chỉ có một lăn tăn khi đọc từ “Trạm thu giá” vừa khó hiểu, lạ tai lại thấy buồn cười.
Bỗng dưng lại nhớ những trường hợp ngô nghê, khôi hài tương tự cũng từ miệng các quan chức mà ra "ngực lép không được lái xe máy, CSGT cẩm vài chục nghìn không phải là tiêu cực và đóng phí là yêu nước...".
Phạm Lê
Hoa tulip Hà Lan
Hoa Tulip Hà Lan
Khi tất cả 7 triệu hoa tulip nở một lần
Hàng năm vào khoảng giữa tháng Tư, Hà Lan được biến thành một xứ sở thần tiên với hàng triệu hoa tulip nở rộ cùng một lúc. Người Hà Lan nổi tiếng với nhiều thứ, nhưng hoa tulip đã trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới, và chúng tôi bắt đầu chụp tất cả các màu.hoa rực rỡ.Chúng tôi đã đến thăm các cánh đồng và khu vườn trên khắp đất nước này . Dưới đây là những gì chúng ta đã thấy :

















Nhìn từ trên không của cánh đồng hoa ở Hà Lan. Quay phim với DJI Phantom 4. Cảm ơn bạn đã xem
Nick Vanderzon .
Khi tất cả 7 triệu hoa tulip nở một lần
Hàng năm vào khoảng giữa tháng Tư, Hà Lan được biến thành một xứ sở thần tiên với hàng triệu hoa tulip nở rộ cùng một lúc. Người Hà Lan nổi tiếng với nhiều thứ, nhưng hoa tulip đã trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới, và chúng tôi bắt đầu chụp tất cả các màu.hoa rực rỡ.Chúng tôi đã đến thăm các cánh đồng và khu vườn trên khắp đất nước này . Dưới đây là những gì chúng ta đã thấy :

















Nhìn từ trên không của cánh đồng hoa ở Hà Lan. Quay phim với DJI Phantom 4. Cảm ơn bạn đã xem
Nick Vanderzon .
Du lịch Tây Nguyên
Từ ngày 13/5 đến 19/5, tôi tham gia chuyến du lịch Tây
Nguyên- Nha Trang -Qui Nhơn do Hội hưu trí cơ quan tổ chức. Đoàn đi theo Tour của Công ty CP du lịch Đài Sen, có chương trình và hướng dẫn viên chu đáo.
Vẫn còn dư âm từ
giải U23 Châu Á 2018 tổ chức ở Thường Châu, Trung Quốc hồi tháng 1.2008 với những
cầu thủ điển trai của đội U23 Việt Nam Xuân Trường, Công Phượng, Duy Mạnh, Quang
Hải, Vũ Văn Thanh và Thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng chúng tôi háo hức tìm đến Học
viện bóng đá HAGL JMG của ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Ngắm nhìn cơ ngơi nhà ở, sân
bãi và các công trình phục vụ huấn luyện, xem các học viên khóa mới đang tập luyện. Với nhiều người trong chúng tôi có lẽ là lần đầu tiên được tận mắt thấy ngôi trường đào tạo bài bản cầu thủ bóng đá trẻ, càng hiểu thêm lứa câu thủ ấy vì sao đang đượcj người hâm mộ cả nước yêu mến..
Một địa điểm nữa mà chúng tôi không thể quên khi đã vào tới đây là tới thăm Bảo tàng vị anh hùng áo vải lẫy
lừng Quang Trung, thăm cây me cổ thụ và giếng nước được lưu truyền có từ
thời Quang Trung.
Nằm trong tour đoàn cũng đã có thời gian tới Gềnh đá Đĩa ở Phú Yên và thăm quan resort Trung Nguyên, những nơi có phong cảnh đẹp không khí
trong lành. (Rất tiếc cà phê ở đây biết là nổi tiếng, nhưng giá quá mắc một cốc cà phê thường 150 ngàn, cốc cà phê chồn đặc sản 300 ngàn nên cả đoàn chỉ có mỗi một vị dám uống cho biết).
Chỉ có một tuần chúng tôi đã đi qua 4 tỉnh Tây Nguyên, Nha Trang và Qui Nhơn. Thời gian ngắn di chuyển nhiều quả thực cũng mệt nhưng rất vui vì được biêt thêm những địa danh mới của đất nước, được gặp lại nhiều anh chị em đông nghiệp cùng cơ quan trong một chuyến đi có lẽ sẽ còn ghi nhớ mãi không quên.
Chỉ có một tuần chúng tôi đã đi qua 4 tỉnh Tây Nguyên, Nha Trang và Qui Nhơn. Thời gian ngắn di chuyển nhiều quả thực cũng mệt nhưng rất vui vì được biêt thêm những địa danh mới của đất nước, được gặp lại nhiều anh chị em đông nghiệp cùng cơ quan trong một chuyến đi có lẽ sẽ còn ghi nhớ mãi không quên.
Lê Hồng Vinh
Chia tay tuổi học trò
Mấy hôm nay trên các trang mạng
đưa tin, ảnh học sinh THPT chia tay tuổi học trò. Tôi nguyên là cựu học sinh trường CVA Hà Nội niên khóa (1960-1963), đương nhiên tìm đọc không khí ngày chia tay tại ngôi trường cũ của minh.
Hầu như trong chúng ta ai cũng đã từng qua những giây phút như
thế, không thể quên. Mỗi thế hệ có những cách biểu cảm riêng, ngày nay các bạn ấy
có điều kiện kinh tế, dễ thở hơn khi cách nhìn nhận dư luận cũng cởi mở hơn so với mấy chục
năm trước đây nhiều.
Năm
1963 chúng tôi kết thúc năm câp III trong lặng lẽ, chẳng có họp mặt, không cờ
hoa, không ảnh lưu niệm. Nụ cười và nước mắt cũng dấu kín, chỉ có sự âm thầm trong cõi lòng từng người
bởi “thời thế lúc đó phải như thế”.
Năm ấy tôi vẫn nhớ mình có một
quyển sổ lưu niệm tự đóng ghi lại những dòng cảm nghĩ ngày chia tay bạn bè, chủ
yếu là những người thân nên cũng không được nhiều nhưng đọc đi đọc lại rất nhiều lần ngay cả trong những năm chiến tranh chống Mỹ ác liệt. Rất tiếc đã bị thất lạc
không còn tìm thấy, tuy vậy ngày nay chúng
tôi những người bạn cũ tuỏi học trò cuối cấp vẫn còn giữ được mối liên hệ hằng năm, tuy không thường xuyên và đầy đủ vì thiếu
vắng kẻ xa người mất.
Bà
xã tôi cũng còn giữ được mấy tấm ảnh ngày bắt đầu kết thúc năm học phổ thông,
bước vào trường Đại học mang theo nhiều mơ ước. (Ảnh trên ĐHTH Minsk, Bạch Nga 1967-1973). Ngày nay bà ấy vẫn có những buổi họp
mặt, gặp gỡ đi chơi cùng bạn bè xưa..
Hai hôm nay đi khám bệnh định kì qua ngôi trường cũ CVA, lại gợi nhớ bao kỉ niệm thời còn trai trẻ khi mùa hè đến ấy là lúc chia tay tuổi học trò.
Phạm
Lê.
Thác Mu thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đẹp như tiên cảnh

'Phát sốt” với thác nước đẹp như tiên cảnh ngay gần Hà Nội
(Dân trí) - Được ví như chốn “bồng lai, tiên cảnh”, thác Mu thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đang là điểm đến hấp dẫn thu hút nhiều người đam mê du lịch.

Cách Hà Nội chừng 130km, thác Mu thuộc xóm Mu, xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đang được xem là địa điểm du lịch lý tưởng, hấp dẫn thu hút nhiều khách tham quan, du lịch.

Khác xa với vẻ ồn ào, náo nhiệt của Thủ đô, khung cảnh của thác Mu hiện lên yên bình với không khí trong lành, cảnh đẹp được ví như chốn “bồng lai, tiên cảnh”.

Du lịch thác Mu có 2 mùa: mùa mưa và mua khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9. Đây được xem là thời điểm thích hợp nhất để đi du lịch bởi thời tiết mát mẻ, nước cũng nhiều nên các tầng thác cuồn cuộn chảy. Trong khi đó, mùa khô thác Mu diễn ra từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Thời điểm này thời tiết ở Mu khá lạnh và nhiều sương mù, thích hợp với những du khách ưa khám phá, trải nghiệm hơn là nghỉ dưỡng. Ảnh: @dinhminh15

Dòng thác trắng xóa đổ ập xuống các mỏm đá tạo thành từng tầng trông rất hùng vĩ, đẹp mắt. Bên dưới dòng thác, mặt nước trong xanh, xung quanh là rừng cây mát mẻ, khung cảnh đẹp nên thơ.

Thác Mu vẫn chưa được nhiều người biết đến nên cảnh vật ở đây vẫn còn khá hoang sơ, các dịch vụ cũng chưa nhiều. Nhưng bù lại, khung cảnh nơi đây ít chịu tác động của bàn tay con người nên vẫn giữ được nét đẹp tự nhiên của bản làng, rừng núi.

Cảnh đẹp tại thác Mu Hòa Bình

Đến đây bạn không thể bỏ qua những món ăn đặc sản của Hòa Bình như: ốc núi, cua núi, cơm lam, rau rừng và cá suối nướng… Hiện nay, ngay gần khu vực này cũng có homestay cho bạn nghỉ ngơi với mức giá khá rẻ dao động từ 150 nghìn – 200 nghìn đồng/ phòng. Tuy nhiên, các hàng quán chưa nhiều nên để chủ động, bạn có thể chuẩn bị thêm các thức ăn nhanh như: mỳ tôm, xúc xích hoặc đồ ăn sẵn và vật dụng du lịch cá nhân khác nếu muốn lưu trú lâu ngày.

Từ Hà Nội hiện nay chưa có tuyến nào chạy thẳng tới Thác Mu mà bạn phải bắt xe khách tới Vụ Bản, thuộc huyện Lạc Sơn, Hòa Bình rồi từ đó thuê xe di chuyển tới đây. Ngoài ô tô, bạn có thể lựa chọn phương tiện di chuyển bằng xe máy. Với quãng đường dài 130km, từ Hà Nội bạn chỉ cần khoảng 3 tiếng đồng hồ là có mặt tại thác Mu (Hòa Bình).

Từ trung tâm thành phố Hà Nội bạn chạy xe theo đường Nguyễn Trãi hướng về Hà Đông tới ngã ba Ba La (hướng đi tới chùa Hương), đi theo hướng Tế Tiêu – Vân Đình – đường Hồ Chí Minh – rừng Cúc Phương – Vụ Bản (Hòa Bình) – xóm Mu. Từ Vụ Bản tới thác Mu chỉ dài chừng 20km nhưng đường xấu và khá khó đi nên cần phải chuẩn bị phương tiện thật tốt. Từ trung tâm xóm Mu di chuyển thêm 10km nữa là vào trạm thu vé vào Thác Mu với giá 5 nghìn đồng/ lượt. Ảnh: Facebook: Ngọc Lưu
Hiệp Nguyễn
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)