Những ngày hè tháng 4/09

Tháng 4-tháng 3 Kỷ Sửu
Mùa xuân vẫn còn rực rỡ
Lễ hội, tiếp diễn du xuân
Thiệp hồn
g còn đang tới tấp
Lại thêm kỷ niệm ngày sinh

1.Chú Xuân Nguyên sắp bảy mươi (2/4/1940)
2.Dâu út Minh Phượng năm hai (11/4/1957)
3.
Bác cả Kim Thoa ngày nào (22/4/1927)
Cùng ba cháu chắt giỏi
giang
4.
Mai Anh tu nghiệp Hoa kỳ (7/4/1982)
5.Hương Nhung con đầu Mai, Hương (28/4/1999)
6.Thu Hòa cùng mẹ (Thu) Nhật bản (3/4/2003)
7.Phạm Lê Gia Minh triển vọng (30/4/2000).
Tương lai các cháu còn dài
Trau dồi tài đức, mai này lớn khôn
Các Cụ, Ông,
Bà ở xa
Dõi bước con cháu tiến nhanh từng ngày.
Tháng 4 ng là tháng bắt đầu vào hè, là tháng đầy ắp kế hoạch đi du lịch đó đây, ngắm nhìn cảnh đẹp, gieo những vần thơ đẹp.

Thích đi du lịch để làm thơ.
Thích đi đây đó để mong chờ.
Cuộc đời sáng láng như cảnh đẹp.
Thanh thản tâm hồn chốn thiên nhiên.

Hải Anh

Ngày Thế Giới Tắt Đèn



Tối 28/3 tắt đèn từ 20g30 -21g30 ở nhà riêng tại Phú Mỹ Hưng



Hôm nay 28/3/2099 thực hiện đăng ký tham gia Giờ Trát Đất với WWF, gia đình tôi đã tắt điện từ 20g30 -21g30 tại nhà riêng ở PMH ( xem ảnh), nhiều nhà tư nhân ở Tp HCM cũng tham gia cuộc vận động này. Đêm nay 28-3, hàng ngàn thành phố trên thế giới sẽ tắt điện trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ để hưởng ứng Giờ trái đất. Tại TPHCM, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cho biết sẽ tắt điện từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30. Tại một số điểm ở khu vực trung tâm như trụ sở UBND TP, Nhà hát TP, Công viên tượng đài Bác Hồ, bến Nhà Rồng, khu vực hồ Con Rùa… sẽ tắt hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí, đèn quảng cáo vào thời điểm này.

Giờ Trái đất kêu gọi người dân, các doanh nghiệp và tổ chức tắt đèn cũng như thiết bị điện không cần thiết trong một giờ, nhằm nâng cao nhận thức đối với sự cần thiết phải có hành động chống lại sự biến đổi khí hậu. Chiến dịch năm nay cũng là thông điệp mạnh mẽ gửi tới các nhà lãnh đạo thế giới sẽ họp tại Copenhagen (Đan Mạch) tháng 12 tới để bàn một thoả thuận toàn cầu về khí hậu, thay thế Nghị định thư Kyoto. Trong khi đó, hầu hết các thành phố lớn trên thế giới đều đăng ký tham gia chiến dịch Giờ Trái đất. Các công trình mang tính biểu tượng sẽ lần lượt được tắt đèn chiếu sáng trang trí vào lúc 20h30, như tháp Eiffel (Paris, Pháp), nhà hát Opera Sydney (Australia), đấu trường Colosseum (Rome, Italy), Cầu Cổng vàng (San Francisco, Mỹ)...

Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng chiến dịch Giờ Trái đất tại Sydney (Australia) năm 2007, khi vận động được 2,2 triệu hộ gia đình tắt đèn trong một giờ. Năm nay, chiến dịch đã lan rộng tới gần 3.000 thành phố trên toàn cầu và ước tính có khoảng 1 tỷ người tham gia. Lần đầu tiên các địa phương của Việt Nam như Hà Nội, TP HCM, Huế, Hội An, Khánh Hoà và Cần Thơ cũng hưởng ứng .

Ngũ Hành Sơn

Đây Ngũ Hành Sơn, đẹp xiết bao.
Ai đến, không đi tiếc lắm sao!
Núi núi, non non, non lại núi.
Biển rộng bao quanh đẹp nhường nào.
Cheo leo và cheo leo.
Đường đi tới đỉnh đèo.
Hang sâu tia nắng rọi.
Sáng lung linh, lung linh.
Tượng Phậ
t ngồi niệm kinh.
Tưởng chừng như thoát tục.
Vú sũa gỉo từng giọt.
Không ngừng theo thời gian.

Sức sống tràn lai láng
Kéo dài cùng năm tháng.
Biển rộng, thuyền câu lững thững trôi.

Nước xanh thăm thẳm một màu tươi.
Ào ào sóng vỗ khi sôi động.
Nơi đây chôn thây nhiều giặc trời.
Không phải là nơi thắng cảnh thôi.
Hùng vĩ, bao la, núi lại đồi.
Thắng cảnh còn ghi sâu chiến tích.
Sự nghiệp anh hùng của du kích.

Hải Anh
(Ngũ Hành Sơn khu du lịch cách TP.Đà Nẵng 7km. Ảnh tham khảo trên mạng)

Ảnh từ Séoul




Hai tấm ảnhchụp sinh nhật cháu Phan Thế Minh ( cháu ngoại Ông Bà Tiến&Phượng) tròn 2 tuổi tại Séoul Thủ đô cuả Hàn Quốc ngày 25/3/2009.

Giờ Trái Đất




Ngày kia 28/3/2009 hàng tỷ người trên Trái Đất sẽ tham gia tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 1 giớ từ 20g30 -21g30 để hưởng ứng cuộc vận động của Tổng thư ký LHQ ngài Ban Ki Moon và Ủy Ban Giờ Trái Đất của Thế Giới . ( Earth hour). Thực ra đây là một cuộc vận động tự nguyện dành cho những ai biểu rõ tác dụng nguy hại của Biến đổi khí hậu trên hành tinh và góp phần giảm nhu cầu tiều thụ điện, để giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính C02 .Ông CT Ủy Ban này Andy Ritley đã nói : “Không có bất kỳ một quy chuẩn nào xung quanh việc tham gia vào Giờ trái đất. Chúng tôi chỉ đề nghị bạn tắt ánh sáng đi và vui vẻ làm bất cứ điều gì bạn muốn trong lúc đó”, Trên mạng vnexpress con nêu lên 10 gợi ý bạn có thể làm trong Giờ trái đất nhằm góp phần của mình để giảm lượng phát thải khí carbon:

  1. Tham gia sự kiện Giờ trái đất tại địa phương hoặc tự mình tổ chức bữa tiệc Giờ trái đất trên đường phố với hàng xóm.
  2. Cùng gia đinh và bạn bè tổ chức một buổi dạo chơi trong công viên và nhìn ngắm bầu trời sao
  3. Thưởng thức một bữa tối gia đình dưới ánh nến
  4. Tổ chức trò chơi săn tìm kho báu trong bóng tối
  5. Đi dạo ngoài trời ( tôi chọn )
  6. Ngâm mình trong bồn tắm với ánh nến
  7. Ngồi trong bóng tối và cùng nhau tâm sự
  8. Cùng gia đình chơi trò chơi
  9. Một buổi tối lãng mạn cùng người mình yêu
  10. Gửi ảnh của bạn về “đêm tắt đèn” tới địa chỉ flickr của Giờ Trái đất: http://www.flickr.com/groups/earthhour2009global/ ,

Chúng ta có thể tìm hiểu thêm cuộc vận động này bằng cách click vào trang web : www.earthhour.org,

Nhận định Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, bà Ruth Mathews, Giám đốc Dự án của WWF Greater Mekong – Chương trình Việt Nam, cho rằng, chiến dịch năm 2009 là cơ hội để mọi người trên thế giới bày tỏ sự quan tâm tới vấn đề quan trọng toàn cầu này. “Rất tự nhiên, Giờ Trái đất mang bản chất của hành động đại chúng. Đây là cơ hội để các cá nhân từ mọi nơi trên thế giới cùng nhau lên tiếng và hành động trước sự biến đổi khí hậu. Chúng tôi rất vui mừng được cùng Hà Nội thực hiện chiến dịch Giờ Trái Đất 2009. Điều này khẳng định cam kết hành động cụ thể của lãnh đạo thành phố trước thách thức mang tính toàn cầu này”, bà Ruth nhấn mạnh.WWF hy vọng, sau khi Hà Nội công bố tham gia Giờ Trái đất 2009, các thành phố khác của Việt Nam cũng sẽ hưởng ứng mạnh mẽ chiến dịch này. Đến ngày 19/2/09, đã có hơn 500 thành phố ở 75 quốc gia cam kết tắt đèn trong một giờ.Dự kiến, sự kiện chính của Giờ Trái đất diễn ra tại khu vực trước Nhà Hát Lớn Hà Nội từ 20h tới 21h30 thứ Bảy ngày 28/3 và sẽ được phát sóng trực tiếp. Tại đây sẽ có các màn hình lớn để người dân chứng kiến hình ảnh sự kiện diễn ra tại các thành phố khác trên thế giới như Sydney, Toronto, New York…Bắt đầu từ 20h30, đồng loạt tắt đèn chiếu sáng, trang trí, biển quảng cáo tại các địa điểm nổi tiếng như đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, Tháp Rùa, tượng đài vua Lý Thái Tổ, Nhà Hát Lớn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sân vận động Mỹ Đình, KTX ĐH Kinh tế Quốc dân, khách sạn Sofitel Metropole, Hilton… Biển quảng cáo, trang trí tại các cửa hàng, trụ sở cơ quan… cũng được khuyến khích tắt.Tuy nhiên, giá trị của Giờ Trái đất không chỉ là tiết kiệm được bao nhiêu KW điện mà giá trị thực sự của việc này là thông điệp gửi đến toàn thế giới nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường, bảo vệ sự ấm lên toàn cầu bằng việc tiết kiệm năng lượng gồm điện năng và các loại năng lượng khác, và giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Hưởng ứng cuộc vận động này ngày 21/3/2009 tôi đã đăng ký tham gia với Ban TC của VN ở HN và Tp HCM như sau : " Gia đình tôi tuy ở chung cư nhưng cũng đăng ký tham dự Chương Trình Giờ Trái Đất bằng cách tắt hết đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ từ 20g30 -21g30 ngày 28/3/209 " .Trong ngày đó tôi đã nhận được sự phản hồi của BTC như sau :

a/ Từ Trung tâm Tiết Kiệm năng Lượng của TpHCM :

.DANG THI LUAN

Deputy Manager, Public – Relationship Department

THE ENERGY CONSEVATION CENTER, HCMC – VN

Office: 244 Dien Bien Phu St., Dist.3, HCMC

Tel: 08.9322372 (37)- 0907176313; Fax: 08.9322373

Email: dangthiluan2000@yahoo.com

website: www.ecc-hcm.gov.vn

Xin hoan nghênh sự hưởng ứng nhiệt tình của gia đình.

Kính chúc cả nhà một tuần mới thật nhiều niềm vui.

Đặng Thị Luận


b/Từ BTC Giớ Trái Đất WWF Hà Nội

Anh Di thân

WWF rất vui mừng và cảm ơn vì sự quan tâm và ủng hộ của anh và gia đình
đối với Giờ Trái đất. Chúc anh và gia đình có những giờ phút vui vẻ, đầm
ấm và đầy ý nghĩa trong giờ phút đó.
Môi trường của chúng ta nhất định sẽ tốt đẹp hơn nếu như được nhiều
người như anh quan tâm và có những hành động thiết thực.
Chúc anh và gia đình mạnh khoẻ và hạnh phúc!

Thân ái,
Phương Ngân

Nguyen Thi Phuong Ngan
Environmental Education Officer
Environmental Education Unit
WWF Greater Mekong - Vietnam Country Programme


Có thể thắc mắc việc tham gia nhỏ nhoi của gia đình tôi có ảnh hưởng gì đến tình hình chung? Nhưng nếu mọi nhà đều tham gia thì tình hình sẽ rất khác, đó là hành động góp sức to lớn vào việc giảm bớt sữ đốt cháy các nhiên liệu truyền thống để sản xuất điện, góp phần giảm phát thải khí CO2( tuy ở PMH điện do NMĐ tư nhân Hịệp Phước cung cấp là chính, nhưng nhà máy này có nối với hệ thống điện quốc gia). Tôi đã được xem hai lần bài thuyết trình của Cựu Phó TT Mỹ Al Gore ( vưà được Giải Nobel về bảo vệ môi trường ) trong phim tài liệu KH " An inconvenient truth - Một sự thật phiền phức " chiếu trên kênh TH cáp HBO càng thấy rõ những nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu trên trái đất và tác hại cuả nó., nên muốn có một hành động thiết thực nào đó , dù nhỏ bé đóng góp vào họat động chung của đất nước và thế giới khắc phục những hậu quả của Biến Đổi Khí Hậu ( Climate Change ) trên hành tinh này .Tất nhiên việc tiết kiệm điện ( và năng lượng ) nên là thói quen hàng ngày , vì vậy tôi thường xuyên tìm chỗ có nhiều ánh sáng tự nhiên ở nhà để làm việc khỏi bật đèn, và sau khi không dùng thiết bị điện tôi hay tắt hết điện trước khi đi ngủ mà không để ở chế độ Stand By ( dự bị ) , vì vưà tốn điện lai vưà dễ hỏng máy biến áp nguồn thường dùng để đổi nguồn điện xoay chiều thành 1 chiều.


Hy vọng các thành viên khác trong chi họ nếu quan tâm có thể tham gia bằng cách tìm hiểu và đăng ký vào trang web :www.earthhour.org hay gửi email cho BTC ở HN theo địa chỉ

ngan.nguyenphuong@wwfgreatermekong.org .


Hãy tham gia Earth Hour !!!



Chúc mừng

Hôm nay cháu Phan Thế Minh, cháu ngoại ông bà Tiến Phượng và là con trai của gia đình Phạm Vĩnh Minh Trang, Phan Thế Thắng tròn 2 tuổi (25.3.2007).
Nhân dịp ngày kỉ niệm này gửi tới gia đình ông bà Tíến Phượng và hai cháu Thắng Trang lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Chúc cháu Phan Thế Minh mau ăn, chóng lớn có một ngày kỉ niệm sinh nhật vui vẻ cùng bố mẹ tại Hàn Quốc xa xôi,

Thắng Minh
(nguồn ảnh gia đình ông Tiến)

Sinh Nhật

Hôm nay tuy đã qua một ngày kỉ niệm sinh nhật của cháu Phương Anh (23.3), ông Thắng mới tìm được bức ảnh Phương Anh chụp với mẹ Thuý trong một lần sang thăm nước Đức vào năm 2004.
Cháu Phương Anh đã sống ở Nga hơn 20 năm, chắc biết người Châu Âu có quan niệm chúc mừng sinh nhật muộn tốt hơn là sớm trước ngày ấy. Vậy ông gửi bức ảnh chụp trước chung cư nơi ông ở trong dịp Phương Anh và mẹ sang Đức, thay lời chúc mừng Phương Anh nhân ngày sinh nhật.

Ông Thắng

Mừng Sinh nhật Cô Kim Lan

Nhân dịp Sinh nhật lần thứ 66 của Cô (24/3/1943-24/3/2009), Cháu Phương &Lương kính chúc Cô Khỏe, Vui và mọi sự Tốt lành!

Mừng Sinh nhật





Hôm nay 24/3/2009 là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 66 của Bà Phạm Kim Lan ( 24/3/1943 - 24/3/2009 ) . Nhân dịp này chúc mừng sinh nhật vui vẻ cùng gia đình các con và các cháu hạnh phúc, gặp nhiều may mắn
Gia đình Ông Bà Di&Chi ở Tp HCM

Mừng sinh nhật
















Hôm nay
23/3/2009 là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 22 của cháu Vũ Phương Anh ( 23/3/1987 - 23/3/2009 ) cháu nội Bà Phạm Kim Nhu. Nhân dịp này chúc cháu sức khỏe tăng tiến, sinh nhật vui vẻ trong sự chăm sóc của Bà Nội, Ba Mẹ, em trai ở Moskva, và sự quan tâm của Chi họ ở nước nhà.

Blog Gia Đình Cụ Quang

Thư giãn cuối tuần

Thư giãn cuối tuần
Trong chi họ nhà ta có vài thành viên đã đến nước Nhật như Ông Ngọc, các Cô Vinh, Phương và hiện nay Cháu Thu đang làm việc ở Nhật. Dưới đây là chùm ảnh hoa anh đào nổi tiếng của xứ sở Phù tang, ảnh của tác giả Phó bá Cường chụp ở Tokyo thủ đô của nước Nhật









Những bức ảnh này Cường chụp trong thời gian ở Nhật Bản năm
ngoái. Anh hiện là chủ một studio ảnh cưới ở TP HCM và đam mê chơi ảnh.

Phó Bá Cường

( Tham khảo Vnexpress )

Một vài hình ảnh chúc mừng Sinh nhật Cậu Ngọc

10 giờ sáng 20/3/2009, Gia đình Ông Nông và Cô Liên dã đến chúc mừng Sinh nhật Cậu Ngọc tại nhà riêng ở Thái Hà, Hà Nội.


Cậu tôi - Phạm Vĩnh Ngọc
Theo lời Bác xẻ dọc
Trường Sơn đi cứu nước
Cậu luôn luôn trằn trọc
Dạy con cháu ăn học
Việc nhà rồi việc họ
Luôn chu đáo bao bọc
Nêu gương sáng như ...ngọc

Lê Thị Hồng Phương

Mừng sinh nhật






Hôm nay 20/3/2009 là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 69 của Ông Phạm Vĩnh Ngọc ( 20/3/1940 - 20/3/2009) . Nhân dịp này chúc Ông dồi dào sức khỏe, sinh nhật vui vẻ cùng các con, các cháu, và gia đình hạnh phúc.

Gia đình Ông Bà Di&Chi ở TpHCM

Chúc Mừng Sinh Nhật cháu Pooh (Nguyên)

Nhân dịp Sinh nhật lần thử 3 (18/3/2006- 18/3/2009) của cháu Pooh (Nguyên) - cháu trai ngoại của Bả Vinh, Ông bà Lương & Phương chúc cháu Mạnh khỏe, Ngoan và Học giỏi.

Cháu có thích con cún này không ? Tặng cháu nhé !






Một phim hay dễ xem



Quan hệ mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ là câu chuyện mới nhưng lại có vô vàn điều đáng nói. Những câu chuyện tưởng chừng như bình thường, những mâu thuẫn tưởng như không có gì đáng nói nhưng có thể phá vỡ một gia đình hạnh phúc. Bộ phim truyền hình dài tập “Người đàn bà thứ 2” đã thể hiện một cách sinh động, chân thực mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của hai gia đình mà ở đó mỗi gia đình là một hoàn cảnh, một mâu thuẫn với những xung đột khác nhau. Mâu thuẫn đó là do là sự khác biệt giữa hai thế hệ, hai quan điểm sống nhưng trên hết là thiếu sự quan tâm chăm sóc, thông cảm lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình. Những tình huống, những mâu thuẫn được xây dựng trong phim không còn bị bó gọn trong hai gia đình mà vươn ra hiện thực của cuộc sống tạo cảm giác gần gũi cho khán giả, bởi lẽ đó không còn là câu chuyện của riêng ai mà lẩn quất đâu đó, chúng ta đã gặp trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của mỗi gia đình. Bộ phim chính là bức thông điệp gửi đến khán giả, rằng chỉ cần một chút yêu thương, một chút thông cảm, sẻ chia và quan tâm đến nhau sẽ đủ để xây dựng nên một mái ấm gia đình hạnh phúc. Bài hát trong phim được phổ nhạc dựa trên bài thơ “Người đàn bà thứ 2” của tác giả Phan Thị Vĩnh Hà. Đây là một bài thơ được rất nhiều người yêu thích và chép vào sổ tay… Ca khúc trong phim được mang đến bởi giọng ca Ngọc Anh. Ngay sau khi bộ phim phát sóng, có rất nhiều độc giả đã gọi điện, viết email về cho VTV để xin bài thơ này.
Người đàn bà thứ hai

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là con mẹ

Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ

Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời

Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến mấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai...


Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai

Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ

Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.

Con chỉ là cơn gió mong manh

Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy

Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !

Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể

Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ

Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai
...

Phan Thị Vĩnh Hà


Phim đang chiếu trên kênh VTV3 vào chương trình mới Rubic 8, khỏang sau 13g
( Theo VTV)

Mừng Sinh nhật



















Hôm nay 17/3/2009 là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thư 92 cuả
Bác Lê Nông (17/3/1917-17/ 3/2009) . Nhân dịp này chúc Bác Nông thượng thọ, dồi dào sức khoẻ để tiếp tục tham gia các sinh hoạt cuả chi họ và sinh nhật vui vẻ cùng với các con và các cháu yêu quí

Gia đình Ông Bà Di&Chi ở Tp HCM

Chúc mừng thành hôn




Chân thành chúc mừng hai cháu
Nguyễn thị Như Trang & Nguyễn Mạnh Hưng ( cháu nội Ông Bà Dư&Ất, con gái ruột cháu Hoà ) đã làm lễ thành hôn chiều hôm qua ngày 15/3/2009 tức 19 tháng 2 năm Kỷ Sửu. Nhân dịp này chúc mừng Cô Dâu&Chú Rể hạnh phúc và gia đình Anh, Chị Dư &Ất, gia đình cháu Hoà dồi dào sức khoẻ, vui vẻ.

Gia đình Ông Bà Chi&Di ở Tp HCM

Đám cưới cháu Trang (Dư)

Hôm nay Chủ nhật 15.3.2009, tại nhà ông Dư ở Hoài Đức cháu Trang con gái của Hoà đã làm lễ thành hôn. Chàng rể là nhân viên FPT, nhân duyên khởi đầu từ một chuyến đến chữa mạng ADSL ở nhà ông bà Tiến Phượng.
Đoàn Hà Nội về dự đám cưới gồm có các vị Nông, Ngọc, Dung, Minh, Thắng, Phượng, Tiến, Phương, Khanh, Toàn Thắng và đã chụp ảnh cùng ông bà Dư, cô dâu cùng bố mẹ.
(Ông bà Nguyên Lan có việc đột xuất không về dự, đã gửi đồ mừng tới gia đình).

Vĩnh Thắng

Đà Lạt mộng mơ.

Tôi đi trên con đường Đà Lạt

Đẹp như thơ cứ ngỡ trong mơ.

Hồ “Xuân Hương” thông rủ bên bờ.

Chợ Lầu chon von, người ưa thích.

Hồ “Than thở”, “Thung lũng tình yêu cổ kính”

Dinh Bảo Đại, Phủ Toàn quyền.

Thác Cam Ly nên thơ cuộc sống

Thác Prem ào ào sôi động.

Ga Đà Lạt đường sắt vòng quanh.

Đưa du khách tới nơi cửa Phật.

.....

Tạm biệt Đà Lạt, cao nguyên vẫy gọi.

Ta về Sài Thành, Hà Nội thân yêu.

Hẹn ngày gặp lại!


Kim Anh