Tiễn cháu David


Nhân ngày sinh nhật lần thứ 18 của cháu David, và mừng chuẩn bị du học xa ( 6/7/2010) anh, chị Minh&Hoa đã tổ chức mời họ hàng trong Nam ( có cả Ông Bà Đính&Cự từ HN vào ) tới dự liên hoan nhẹ tại nhà hàng Wrap and Roll ở PMH. Chiều ngày 10/7/2010 David liên hoan với các bạn thân , trưa ngày 11/7/2010 cả nhà ăn bữa cơm thân mật với cháu tại nhà Minh& Hoa













Trước khi bay 2 ngày, David còn bận rộn thi vào Đại Học KHXHNV TpHCM khoa Quan hệ quốc tế. Đúng 16 giờ chiều hôm 11/7/2010 cả nhà tiễn cháu ra sân bay Tân Sơn Nhất, có khá đông bạn học cùng lớp tới chúc mừng David đã bay đến bang Brisbane - Úc du học, tuy buổi đầu còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn, nhưng vẫn thường xuyên liên hệ với gia đình qua Skype và Webcam.




Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Chuc mừng cháu Đavit du học, bước đầu như thế là thuận lợi. Nhưng mới chỉ là bước khởi đầu, tôi hình dung ra còn nhiều thử thách. Ví như thử thách trong học tập, rồi hướng nghiệp lại còn cố gắng sao cho giảm được chi phí cho bố mẹ.Hy vọng mọi điều sẽ tốt đẹp

Balas