Gởi Các Bạn trên 60 Tuổi và còn Khỏe mạnh


           Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Bạn thọ lắm cũng chỉ sống đến 100 tuổi (tỉ lệ 1 trên 100.000 người).
          Nếu bạn sống đến 70 tuổi, bạn sẽ còn 30 năm. Nếu bạn thọ 80 tuổi, bạn chỉ còn 20 năm. Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể mang theo các đồ vật bạn có, bạn đừng có tiết kiệm quá mức.



          Bạn nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức những gì nên thưởng thức, tặng cho thiên hạ những gì bạn có thể cho, nhưng đừng để lại tất cả cho con cháu. Bạn chẳng hề muốn chúng trở nên những kẻ ăn bám.
          Đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi bạn ra đi, vì khi bạn đã trở về với cát bụi, bạn sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai nữa đâu.
          Đừng lo lăng nhiều qúa về con cái vì con cái có phần số của chúng và chúng sẽ tự tìm cách sống riêng. Đừng trở thành kẻ nô lệ của chúng.
          Đừng mong chờ nhiều ở con cái. Con biết lo cho cha mẹ, dù có lòng vẫn quá bận rộn vì công ăn việc làm và các ràng buộc khác nên không thể giúp gì bạn.
          Các con vô tình thì có thể sẽ tranh dành của cải của bạn ngay khi bạn còn sống, và còn muốn bạn chóng chết để chúng có thể thừa hưởng các bất động sản của bạn.
          Các con của bạn cho rằng chuyện chúng thừa hưởng tài sản của bạn là chuyện dĩ nhiên nhưng bạn không thể đòi dự phần vào tiền bạc của chúng.





          Với những người thuộc lứa tuổi 60 như bạn, đừng đánh đổi sức khoẻ với tài lực nữa. Bởi vì tiền bạc có thể không mua được sức khoẻ. Khi nào thì bạn thôi làm tiền? và có bao nhiêu tiền là đủ (tiền muôn, tiền triệu hay mấy chục triệu)?
          Dù bạn có cả ngàn mẫu ruộng tốt, bạn cũng chỉ ăn khoảng 3 lon gạo mỗi ngày; dù bạn có cả ngàn dinh thự, bạn cũng chỉ cần một chỗ rộng 8 mét vuông để ngủ nghỉ ban đêm.
          Vậy chừng nào bạn có đủ thức ăn và có đủ tiền tiêu là tốt rồi.
Nên bạn hãy sống cho vui vẻ. Mỗi gia đình đều có chuyện buồn phiền riêng.
          Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn, nhưng bạn hãy so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ... Đừng lo nghĩ về những chuyện mà bạn không thể thay đổi vì chẳng được gì, mà lại còn làm hại cho sức khỏe bạn...
          Bạn phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình. Miễn là bạn phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc bạn muốn mỗi ngày một cách thích thú thì bạn thật đã sống hạnh phúc từng ngày.
          Một ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn "được".  


          Khi bạn vui thì bệnh tật sẽ lành; khi bạn hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi bạn vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ chẳng đến bao giờ.
          Với tính khí vui vẻ, với thể thao thể dục thích đáng, thừơng xuyên ra ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa dạng, uống một thuốc bổ vừa phải, hy vọng rằng bạn sẽ sống thêm 20  hay 30 năm tràn trề sức khỏe.
          Và nhất là biết trân qúy những điều tốt đẹp quanh mình và còn BẠN BÈ .nữa..  họ đều làm cho bạn cảm thấy trẻ trung và có người cần đến mình... không có họ chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc lõng, bơ vơ.!!!
          Xin chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất.

Sưu tầm

Suy nghĩ về một vài triết lý của Đạo Phật !

Nhân tiện Em Khanh có bài đăng hộ lên Blog, anh viết bài này tặng Em !

Suy ngẫm !
1.Cầu nguyện không phải là "bánh xe dự phòng" để lấy ra khi gặp khó khăn, nhưng là "tay lái" để lái đi đúng đường suốt cuộc tạm hành trên đất nầy.
2.Tại sao xe hơi có KÍNH TRƯỚC lớn hơn nhiều so với KÍNH CHIẾU HẬU?  Vì QUÁ KHỨ của chúng ta không quan trọng so với TƯƠNG LAI. Vậy, hãy nhìn thẳng phía trước và đi tới.
3.Tình bạn như một QUYỂN SÁCH.Chỉ cần vài phút để đốt đi,nhưng cần vài năm để viết.
4.Tất cả những điều mình có trong đời sống nầy đều tạm bợ. Nếu được hạnh thông, hãy vui hưởng, vì nó sẽ chóng qua. Nếu không thuận lợi, cũng đừng lo lắng, vì nó cũng sẽ không kéo dài.
5.Bạn cũ là Vàng! Bạn mới là Kim Cương! Nếu ta có Kim Cương, đừng quên Vàng! Vì muốn giữ được Kim Cương, ta luôn cần Vàng để bọc Kim Cương!
6.Thường khi ta mất hy-vọng và nghĩ đây là đoạn cuối đường, THƯỢNG ĐẾ ở trên cao cười và nói: "Hãy thư giản, con yêu của ta, đó chỉ là khúc quanh, chứ không phải là đường cùng.
7.Khi Thượng Đế giải quyết những vấn đề của ta, ta đặt niềm tin nơi Ngài.Khi Thượng Đế không giải quyết những vấn đề của ta, Ngài đặt niềm tin vào khả năng của ta.
8.Một người mù hỏi thánh Anthony: "Có thể còn điều nào khổ hơn là bị mù không?Ông thánh trả lời: "Có, lúc ngươi mất định hướng!"
9.Khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, Thượng Đế lắng nghe và ban phước cho người đó, và đôi khi chúng ta bình an, hạnh phúc, hãy nhớ rằng một người nào đó đã cầu nguyện cho ta.
10.Sự LO-LẮNG không dẹp bỏ được sự KHÓ-KHĂN ngày mai.Nhưng nó lấy đi sự BÌNH-AN hiện tại.
Anh cũng xin tặng Em một số bài viết của Thiền sư Thích Minh Niệm trong tác phẩm: "Hiểu về trái tim" do các nghệ sỹ đọc bài.
Hãy kích vào nút tam giác để nghe từ đầu đến cuối (25 bài), còn muốn nghe bài nào thì kích vào tên bài đó ! Em kéo nút trượt màu vàng bên phải để xem các bài nhé !

Sưu tầm

Kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2013)

Kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ  (27/7/1947 – 27/7/2013)


Tối ngày 26/7/2013 vừa qua tại Nhà hát lớn Thành phố đã vang lên những “Bài ca năm tháng” để kỷ niệm và tưởng nhớ tới các thương binh, liệt sĩ. Hai mươi khúc tráng ca và trữ tình được trình bày bởi các nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Trung Kiên, Quang Thọ, Trung Đức, Thu Hiền,… Các giọng ca trẻ cũng hòa đồng nói lên lòng biết ơn đối với TBLS.

Những bài ca mãi mãi đi cùng năm tháng như “Sông Lô”, “Lá xanh”, “Nhạc rừng”, “Những ánh sao đêm”, ca tụng mười nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại “ Ngã ba Đồng Lộc’’, … được khán giả hâm mộ, nhiệt liệt hưởng ứng. Vân Anh, giọng ca nữ đầy nội lực, tâm huyết với dòng nhạc tiền chiến, trữ tình thể hiện qua bài “Tàu anh qua núi” nói lên những chuyến tàu nặng trĩu yêu thương, ngày đêm tham gia tích cực vào việc bảo vệ và xây dựng đất nước, chở các chiến sĩ, thanh niên xung phong, đạn dược, lương thực phục vụ tiền tuyến và vận chuyển hàng hóa hành khách trong hòa bình.

Được tham dự tối 26/7 có bà Kim Anh và bà Kim Lan do thịnh tình của lớp trẻ muốn các bô lão được nhớ và sống lại những ngày tháng hào hùng của đất nước.

Nhân ngày kỷ niệm này, chúng ta tưởng nhớ và biết ơn các thương binh, liệt sĩ cả nước và cũng không quên các TBLS trong dòng họ như:
-          Liệt sĩ Phạm Vĩnh Tường hy sinh năm 1954 tại Nam bộ
-          Cụ Phạm Hy Đào tức Thái Hy – cựu “Thanh niên xung phong” thành Hoàng Diệu, thường dạy các cháu hát những bài ca trong kháng chiến 9 năm như “Đoàn quân đi”
-          Ông Đoàn Đình Hải bị địch bắn gãy chân và bắt giam năm 1947, cách nay đúng 66 năm – Đảng viên 63 tuổi Đảng và 83 tuổi đời

Vài dòng ngắn ngủi, xúc cảm lắng đọng xin được bày tỏ./.

Kim Anh
27/7/2013

Tưởng nhớ đến Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27-7 !

Nhân ngày Thương binh liệt sỹ (27-7), tôi xin được thắp nhang tưởng nhớ đến các liệt sỹ và cảm ơn các thương binh đã hiến một phần xương máu, cơ thể của mình cũng như những người đã góp công sức của mình  bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta để cho con cháu mình được sống trong Hòa bình và Hạnh phúc !
Tôi cũng xin tặng các độc giả của Blog này 2 Video Clip về các cô gái TNXP Đồng Lộc để các bạn cùng nghe và tưởng nhớ đến liệt sỹ, thương binh cả nước trong Ngày này !

7 BÀI HỌC - Học mãi vẫn chưa thuộc !

Học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được!

Thứ nhất, “học nhận lỗi”.
          Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.
Thứ hai, “học nhu hòa”.
          Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.
Thứ ba, " học nhẫn nhục”.
          Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

Thứ tư, “học thấu hiểu”.
          Không thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?

Thứ năm, “học buông bỏ”.
          Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề, không tự tại một chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!
Thứ sáu, “học cảm động”.
          Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói, làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.
Thứ bảy, “học sinh tồn”.
          Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.

Sưu tầm

Ứng xử của các hoa hậu

Ứng xử của các hoa hậu
 
Chuyện như đùa ! 
Trong nhiều cuộc thi hoa hậu đủ loại đã diễn ra, phần ứng xử luôn để lại cho khán giả những cảm xúc kinh ngạc và kinh hoàng về sự thông minh của những câu hỏi và những câu trả lời. Dưới đây, chúng tôi xin trích lại một số câu như thế để các bạn tham khảo.

Hỏi: Nếu đoạt vương miện, em có hiến dâng thân mình cho hòa bình thế giới không?
Trả lời: Em luôn luôn sẵn sàng. Nhưng muốn có hòa bình thì chiến tranh phải kết thúc. Nhiều cuộc chiến tranh kết thúc bằng đàm phán, vậy em xin hiến dâng thân mình cho đàm phán trước.

Hỏi: Nếu gặp một chàng trai giàu nhưng ngu ngốc và một chàng trai nghèo nhưng thông minh, em sẽ chọn ai?
Trả lời: Em sẽ chọn trai nghèo vì chàng chắc chắn không đủ tiền mua vé vào xem đêm chung kết, do đó không biết em nói gì hôm nay. Em sẽ yêu chàng tha thiết, nhưng chỉ bằng lòng làm đám cưới khi chàng đã giàu rồi.

Hỏi:Em hãy giải thích về bốn chữ “Công, dung, ngôn, hạnh”.
Trả lời: Công là chim công, ý muốn nói người con gái lúc nào cũng phải sặc sỡ và rực rỡ như con công lúc xòe đuôi.
Dung chỉ thêm một dấu huyền nữa sẽ thành Dùng, ý muốn nhắc phụ nữ hiện đại bất cứ vật gì cũng phải biết dùng.
Ngôn chỉ cần thêm một dấu sắc nữa sẽ thành Ngốn, ý muốn bảo con gái gặp gì cũng phải ăn ngốn ngấu cho hết, không được bỏ phí.
Còn Hạnh là viết tắt của hai chữ “Hạnh nhân”. Thứ đấy làm nhân bánh rất ngon. Ý muốn nhắc nhở người con gái mỗi khi làm bánh không được quên bỏ thứ này vào. Nếu bánh mua thì phải kiểm tra xem hạnh nhân đó giả hay thật.


Hỏi: Xin em giải thích về “tam tòng, tứ đức”.
Trả lời: Tam là ba, tòng là Võ Tòng, một chàng trai rất to khỏe trong truyện Tàu. Ý câu này nhắc phụ nữ muốn an toàn phải làm quen với ba ông như Võ Tòng thì mới yên tâm trong cuộc sống.
Tứ là bốn, đức là nước Đức. Ý muốn nói phụ nữ hiện đại phải du lịch sang Đức bốn lần thì mới đủ tiêu chuẩn.


Hỏi: Hãy kể một câu chuyện mà em thích nhất và giải thích tại sao?
Trả lời: Chuyện em thích nhất là chuyện Tấm Cám. Em phải thích chuyện này vì bạn bè dặn là nếu nói thích một chuyện khác có thể ban giám khảo sẽ không hiểu.
Em còn thích vì em rất hay ăn cơm tấm, nhất là loại cơm tấm bì sườn. Tuy em không ăn được cám nhưng heo thích ăn và em thấy heo rất dễ thương khi nó còn bé.

Hỏi: Em hãy đọc hai câu mà em nhớ nhất trong Truyện Kiều và giải thích tại sao?
Trả lời: Dạ thưa ban giám khảo, đấy là hai câu: “Bên ngoài thơn thớt nói cười. Mà trong nham hiểm giết người không dao”. Em thích hai câu này vì nó có “thớt” và “dao”. Đó là hai dụng cụ rất cần thiết cho người phụ nữ khi vào bếp làm nội trợ.
Em tin rằng phụ nữ không biết nội trợ cũng chả khác gì đàn ông không biết lái xe, gia đình chả an toàn được.

Hỏi: Nếu trở thành hoa hậu, em sẽ đội vương miện ở chỗ nào?
Trả lời: Kính thưa ban giám khảo, em còn phải xem vương miện làm bằng gì đã. Nếu nó bằng vàng hay kim cương thì em chỉ đội ở những nơi không có trộm cướp. Nếu bằng bạc em sẽ đội khắp nơi, cả khi đi ngủ. Còn nếu nó bằng cườm thì em chỉ đội khi nào không bước đi trên nền xi-măng, đề phòng nó bị rơi vỡ tan ra mất.

Hỏi: Em hãy cho biết giá trị của áo tắm đối với phụ nữ, và cách chọn áo tắm để làm nổi bật những phẩm chất của em?
Trả lời: Kính thưa ban giám khảo! Đầu tiên, em xin tuyên bố áo tắm có hai loại, loại mặc khi đi tắm và loại mặc khi đi thi. Loại đi tắm có thể mua hoặc thuê, còn loại đi thi do ban tổ chức phát, từ chối sẽ bị loại cho nên đừng dại gì từ chối. Cách chọn áo tắm hay nhất là không phải chọn cho mình mà chọn cho người khác. Làm sao để khi thấy mình tắm, ban giám khảo đều muốn tắm theo thì mới thành công! 

Lê Hoàng

Hai clip hay








Mời xem hai video clips :

1. Kagemu : Kết hợp giữa võ thuật và kỹ thuật máy tính thật tuyệt vời





2. Birds of Paradise: Trích đoạn của một bộ phim dài, người ta phải bỏ ra hết 3000 ngày, đến 200 vị trí trên khắp thế giới với 40 người quay  phim để thực hiện bộ phim này, dưới đây là một trích đoạn về những chú chim của xứ thiên đàng. Rất đáng xem.         
         

Dân trọ trẹ nói chuyện tiếng ba miền !

Tôi không phải là nhà ngôn ngữ và ngay cả nói tiếng phổ thông còn nhiều lúc ngọng dấu. Tuy vậy lại viết bài về chủ đề ngôn ngữ chắc là buồn cười. Tuy vậy tôi cũng cứ viết một bài về chủ đề này để mọi người đọc và giải trí cho vui vậy !
Tôi sinh ra ở Nghệ An - mảnh đất khô cằn và sỏi đá !. Trong tỉnh Nghệ An cũng có một số huyện không đến nổi "chó ăn đá gà ăn sỏi" là Hưng Nguyên và Quỳnh Lưu. Rất may mắn là tôi lại được sinh ra ở Hưng Nguyên - một trong hai huyên "đỡ nghèo" của Tỉnh Nghệ An. Tuy vậy so với các tỉnh của đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ thì quả là so phấn với vôi !
Kinh tế thì đã vậy còn tiếng nói thì nặng chình chịch. Phát âm cho chuẩn tiếng phổ thông đối với dân Nghệ cũng nhọc nhằn chẳng kém gì chinh phục mảnh đất "chó ăn đá gà ăn sỏi" để kiếm miếng ăn hàng ngày !
(Một bài hát về Xứ Nghệ )
 Tôi thấy dân Nghệ khâu nói thì không chuẩn vì ngọng dấu, không có khái niệm trong văn nói dấu NGÃ bao giờ. Đấy là chưa nói đến những từ địa phương dân ngoài Bắc nghe tưởng là tiếng ngoại quốc. Đã nói ngọng lại còn nói nhanh nên dân Nghệ có thể dấu được nội dung cuộc nói chuyện với nhau của mình trên đất Bắc này !
Tuy vậy trời không lấy đi của ai tất cả ! Chúng tôi phát âm TR lại không chệch sang CH như dân Hà Nội và âm N không biến thành L như Hải Dương, Hưng Yên. Trung Quốc là Trung Quốc chứ không biến sang Chung Quốc được. Và NÓ là nó chứ không thể là LÓ được ! Tôi đã đích mục sở thị ngay cả viết khẩu hiệu tuyên truyền hẳn hoi ở Hải Hưng mà NỔ LỰC lại trở thành LỖ LỰC ! vân vân và vân vân ... Tôi cũng hay đi Du lịch ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam của đất nước mình nên cũng thấy có nhiều điều thú vị về ngôn ngữ ! Trong Nam vần V thường chệch dang vần D. Vì vậy mà có chuyện rằng :
Có một chàng trai Nam chuẩn bị làm rể đất Bắc. Trước lúc xin cưới tại gia đình bố mẹ vợ tương lai chàng trai Nam đã dõng dạc thưa rằng : Bố mẹ gả con gái cho con thì con DUI một, không gả con gái cho con thì con DUI mười. Để tránh khổ con gái mình bố mẹ vợ tương lai đã đồng ý cho chàng rể Nam cưới ngay. Đằng nào thì con rể cũng DUI. Gả cho nó thì còn DUI ít không gả cho nó thì nó DUI nhiều mà ! Vì thấy con gái mình hơi yếu nên đành phải chọn phương án đỡ DUI hơn thôi !
 Nói vậy chứ dân Huế, dân miền Nam nói dễ thương và "mềm" hơn . Bao giờ câu cũng có chủ ngữ, vị ngữ đàng hoàng chứ không như dân Nghệ chúng tôi và cả một số dân Bắc nữa nói, hỏi thường thiếu chủ ngữ ! Tôi đặc biệt thích lúc trả lời là đồng ý dân trong Nam bao giờ cũng thêm từ "Ạ" đăng sau "VÂNG" - VÂNG Ạ chứ không như dân Hà Nội chỉ nói độc nhất VÂNG thôi. Đấy là chưa nói có người còn quên chủ ngữ ở đầu câu vâng nữa !
 Chỉ thêm một từ"Ạ" mà người nghe và người đọc cảm thấy có cảm tình hơn, nhẹ nhàng hơn. Nếu đấy là câu viết hay câu nói của người con gái thì ta càng cảm thấy được sự mềm mại  và nữ tính hơn ! Tôi chắc chị em Bắc nào thêm được chữ như vậy sau từ vâng bao giờ cũng dành được thiện cảm của cánh đàn ông chúng tôi hơn ! Những câu như "Vâng E sẽ gửi ạ !" sẽ hay hơn nhiều, dành được thiện cảm hơn nhiều của người đọc, người nghe hơn câu :" Vâng sẽ gửi !"
Mấy dòng đàm luận cho vui ! Mong mọi người đừng khoác cho tôi danh hiệu : ngọng mà còn nói chữ" nhé !
NHẤN NÚT ĐỂ XEM VÀ DẤU NỘI DUNG ẨN >>
Luôn tiện tôi cũng xin cung cấp cho độc giả từ điển mini về Tiếng Nghệ
 Đại từ - Mạo từ:
 * Mi = Mày
* Tau = Tao
* Choa = Chúng tao
* (Bọn)bây = Các bạn
* Hấn = Hắn, nó
* Ci (ki, kí), cấy = Cái.
Danh từ:
 * Con du = con dâu
* Chạc = Dây
* Chủi = Chổi
* Con me = Con bê
* Đọi = (cái) Bát
* Nạm = Nắm.
* Trốc = Đầu.
* Tru = Trâu.
* Trốc tru = Đồ ngu.
* Trốc gúi = Đầu gối.
* Khu = Mông, đít.
* Mấn = Váy.
Thán từ - Chỉ từ:
* Mô = 1. Đâu. 2. Nào.
* Mồ = Nào.
* Ni = 1.Này. 2.Nay.
* Tê = Kia.
* Tề = Kìa.
* Rứa = Thế
* Răng = Sao.
* Chi = Gì.
* Nỏ = Không.
* Ri = Thế này.
* A ri = Như thế này.
* Nớ = Ấy .
* (Bây) Giừ = (Bây) Giờ.
* Hầy = Nhỉ.
* Chư = Chứ.
* Rành = Rất.
* Đại = 1. Khá. 2. Bừa.
* Nhứt = Nhất.
Động từ:
* Bổ = Ngã.
* Bứt = Bẻ.
* Chưởi = Chửi.
* Ẻ = Ỉa.
* Đấy = Đái.
* Đút = Đốt.
* Đập (chắc) = Đánh (nhau).
* Dắc = Dắt.
* Gưởi = Gửi.
* Hun = Hôn.
* Mần = Làm.
* Nhởi = Chơi.
* Rầy = Xấu hổ.
* Vô = Vào.
Tính từ:
 * Cảy = Sưng.
* Ngái= Xa.
* Su = Sâu.

Và một số từ thông dụng của Bắc-Trung-Nam
xe đạp == xe độp "bình định"
con dê== con dơ "MT"
táo tàu"MB"==Bom "MT"
củ đậu "MB"==Củ sắn"MT"==củ Sắn"MN"
củ sắn"MB"==củ mỳ"MT.MN"
đánh"MB"==wính"MN"
Dứa "MB"="Thơm"MT"=Khóm"MN"
lừơi "MB"== biếng"MN"
làm gì "MB"=="Mần chi"MT",MN"
cái bát "MB"==cái chén"MT,MN"
cái chén"MB"==cái ly"MT,MN"
hồng xiêm"MB"==sa pô chê "MN"
quả gioi"MB"==quả mận"MN"
Xin tặng các bạn một bài thơ vui về ngôn từ Bắc-Nam
Bắc than Gầy thì Nam bảo Ốm
Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh hay Ðau
Bắc Cuốc nhanh, Nam Ði bộ mau mau
Bắc bảo Muộn thì Nam cho là Trễ
Nam Mần sơ sơ Bắc Nàm nấy nệ
Bắc Lệ trào Nam Chảy nước mắt ra
Bắc nói Úi Chà, Nam kêu Ui Da
Bắc Bước vào kia, Nam Ði vô trỏng
Nam kêu Vạc Tre, Bắc là Cái Chõng
Nam Trả Treo, Bắc Lý Luận ngược xuôi
Nam biểu Vui Ghê, Bắc nói Buồn Cười
Bắc chỉ Thế Thôi, Nam là Vậy Ðó
Nam làm Giỏ Tre, Bắc đan cái Rọ
Nam Muỗng cà phê, Bắc gọi cái Thìa
Nam Muỗng canh, Bắc gọi cái Cùi dìa
Nam Ði tuốt, thì Bắc Lìa xa mãi
Nam Nói Dai, Bắc cho là Lải Nhải
Nam kêu Xe Hơi, Bắc gọi Ô Tô
Nam xài Dù, thì Bắc lại dùng Ô
Nam Ði trốn, Bắc cho là Lánh mặt
Nam là Hơi Mắc, Bắc là Khá Ðắt
Nam Mần Ăn, thì Bắc cũng Kinh Doanh
Nam Chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh
Nam biểu Từ Từ, Bắc khuyên Gượm lại
Nam Ngu Ghê, còn Bắc là Quá Dại
Nam Sợ Ghê, Bắc thì Hãi Quá đi
Nam Nói Gì ? Bắc hỏi Dạ bảo chi
Nam kêu Trúng Lắm, Bắc bàn Chí Phải
Bắc gọi Thích ghê, Nam kêu là Khoái
Bắp Nam kêu hái, Bắc bảo Vặt Ngô
Bắc thích cứ Vồ, Nam ưng là Chụp
Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi
Nam nói: mày đi ! Bắc rên: cút xéo
Bắc bảo: cứ véo ! Nam: ngắt nó đị
Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói
Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn !
Bắc nói tiền đồn, Nam kêu chòi gác
Bắc nói khoác lác, Nam bảo xạo ke
Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn
Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay
Bắc nấu thịt cầy, Nam chê thịt chó
Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên
Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú
Nam: ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi !
Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội
Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui
Bắc kéo xe lôi, xích lô Nam đạp
Bắc bảo cao to Nam cho là lớn
Ðùa mà không thật, Bắc bảo là điêu
Giỡn hớt đã nhiều, Nam kêu là xạo
Nam thời mập bạo, Bắc bảo béo ghê
Bắc bảo sướng phê, Nam rên đã quá !
Bắc hay đi phá Bắc đả bằng gươm
Nam chọc bị lườm, kiếm Nam, Nam thọt
Bắc ngồi bia bọt, Nam nhậu lade
Bắc bùi bùi lạc rang, Nam thơm thơm đậu phụng
Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn
Nam toe toét "hổng chịu đèn", Bắc vặn mình "em chả"
Bắc giấm chua "cái ả", Nam bặm trợn "con kia"
Nam chửi "tên cà chua", Bắc rủa "đồ phải gió"
Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ
Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt !
Sưu Tầm


:

Thắng cảnh trung tâm Moskva

Thắng cảnh trung tâm Moskva

Quảng trường đỏ 
Ở các thành phố lớn Âu Châu, nhất là tại các thủ đô, kiến trúc quảng trường là một tiêu chuẩn bắt buộc phải có. London có Trafagar Square, New York có Time Square, Paris có Place of Concord nối dài đến Arc de Triomphe, Berlin có Brandenburg Gate, Madrid có Plaza Mayor, Washington D.C có hành lang chính trị National Mall và Moscow có Red Square mà người Việt Nam biết đến qua cái tên Quảng trường Ðỏ.

Bảo tàng lịch sử Russia và Kremkin Tower tại Red Square. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Quảng trường Ðỏ là một khu vực rộng lớn nối liền các kiến trúc văn hóa từ các thế kỷ trước lại với nhau và được xem như là tâm điểm “cây số 0” của thành phố Moscow. Từ đây người ta vẽ ra độ lớn của thành phố, từ Ðông qua Tây dài có đến 40km và chiều dài từ Bắc xuống Nam 52km. Chung quanh quảng trường là những thắng cảnh văn hóa, chính trị và thương mại đang được thành phố Moscow ra sức trùng tu sửa sang nhằm tạo sức hấp dẫn du khách từ mọi nơi trên thế giới.

Qua những bức họa tranh còn được giữ lại trong viện bảo tàng thành phố, người ta cho rằng Quảng trường Ðỏ được hình thành vào khoảng cuối thế kỷ 15 và đã phải trải qua biết bao thăng trầm theo năm tháng. Quảng trường này đã đổi tên đổi họ nhiều lần theo thời gian, khi có tên là Quảng trường Thương Mại nói theo nghĩa bóng bẩy, còn bình dân hơn thì gọi là “Chợ Lớn”; khi có tên là “Chợ Cháy” vì chợ được sửa sang lại sau khi đã cháy rụi, có khi có tên là Quảng trường Thánh Ba Ngôi và sau cùng đến thế kỷ 17 thì quảng trường đổi tên là Quảng trường Krasnaya (Ðỏ) cho đến ngày nay. Chữ Ðỏ ở đây không có nghĩa hoàn toàn là màu đỏ, mà trong ngôn ngữ của nước Nga “krasnaya” còn có nghĩa là “Ðẹp”. Vì thế Red Square còn có nghĩa là Quảng trường Ðẹp chứ không phải tên “Red Square, quảng trường Ðỏ” có từ thời Cộng sản. Trong lịch sử cận đại dưới thời Xô Viết, Quảng trường Ðỏ là nơi hằng năm diễn ra các buổi diễn binh vĩ đại vào các ngày lễ Cách Mạng Tháng Mười, lễ Lao Ðộng 01 Tháng Năm.


Ðại giáo đường St. Basil về đêm tại Red Square. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Thông thường du khách có thể đi vào Quảng trường Ðỏ bằng hai lối khác nhau. Bạn có thể đi vào từ cổng trước, phía viện bảo tàng lịch sử. Ðây là hướng Bắc và cũng là lối chính đi vào Red Square của các đoàn thể tham dự duyệt binh vào các ngày lễ lớn của Liên Bang Xô Viết xưa kia. Viện bảo tàng lịch sử này mang dáng dấp kiến trúc cổ thế kỷ 17-18 của Nga với tường màu đỏ thẫm và nóc nhà màu trắng làm nổi bật nét kiến trúc khác hẳn ngôi nhà thờ St. Basil, tháp tường thành điện Kremlin và building GUM Shop.

Du khách cũng có thể đi vào từ phía sau lưng của ngôi Ðại giáo đường St. Basil. Ðây là ngôi nhà thờ nằm về hướng Nam quảng trường, được thiết kế có 9 mái vòm màu sắc khác nhau và có hình dáng như những “giọt nước mắt đang rơi” là một công trình kiến trúc văn hóa nổi tiếng từ thế kỷ 16. Ðây là ngôi nhà thờ được người dân Moskva (tên Russia của thành phố Moscow) xây dựng vào những năm 1555-1561 để cám ơn Thượng đế đã giúp họ đánh đuổi được kẻ thù ra khỏi đất nước của họ. Ngày nay St. Basil's Cathedral trở thành biểu tượng của thành phố Moscow nói riêng và cho cả đất nước Russia nói chung.


Ðại giáo đường St. Basil ban ngày. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Phía Tây quảng trường là bức tường màu đỏ gạch của điện Kremlin, bức tường tượng trưng cho uy lực phân chia khu vực chính trị và nơi thị dân tụ họp. Nhưng ngay khoảng giữa và sát với tường thành là lăng Lenin ngự trị. Ngôi lăng mộ này màu đỏ thẫm, thiết kế theo hình kim tự tháp 3 tầng hình vuông. Thoạt nhìn, ít ai nhận ra được đó là lăng mộ vì màu của lăng cũng gần như tiệp với màu của bức tường Kremlin. Ngoài ra phía sau lăng, sát bờ tường thành Kremlin là những ngôi mộ của các tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Bang Xô Viết đều được chôn cất ở đây. Ngày nay các nhân vật này và chủ nghĩa cộng sản đã trở thành một quá khứ trong lịch sử Russia. Dưới thời Liên Bang Xô Viết, người ta đã cho trình diễn màn “Lính đổi gác” tại lăng Lenin và cũng tạo ra một điểm thu hút khách du lịch.


Lăng Lenin và Kremlin về đêm. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Sau bức tường thành màu đỏ là khu vực Ðiện Kremlin, đây là nơi làm việc của tổng thống Liên Bang Nga. Ðiện Kremlin không những chỉ là trung tâm của thành phố Moskva mà còn là biểu tượng và trung tâm quyền lực chính trị văn hóa kinh tế của Liên Bang Nga. Mặt chính của điện Kremlin nhìn ra Quảng trường Ðỏ và một phần tường nằm dọc theo sông Moskva với những tháp canh kiến trúc rất đẹp.


Màn thao diễn trước sân nhà thờ trong khu vực điện Kremlin. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ðối diện vối điện Kremlin, phía Tây Bắc quảng trường Ðỏ là khu Shopping GUM rộng lớn đang được chuyển thành một shopping Mall sang trọng và đắt đỏ nhất ở Moskva. Có vào đây người ta mới nhận thấy được chủ nghĩa kinh tế cộng sản đã bị chết hẳn ngay trong lòng đất nước đã khai sinh ra nó.. Liên Bang Nga đã và đang vất bỏ mọi thứ cũ kỹ để tăng tốc độ đuổi theo kinh tế thị trường buôn bán và trao đổi vũ khí và năng lượng. 


Shopping GUM Mall về đêm. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ngày xưa dưới thời Liên Bang Xô Viết, shopping GUM (từ thời Nga Sa hoàng) đã bị trưng dụng để làm nơi hội họp . Ngày nay, bạn không cần phải sang Paris để mua các món hàng như Louis Vutton hay Channel nữa, bạn cũng không cần phải sang New York để tìm kiếm Coach, Gucci hay bất cứ hàng hiệu nào của Hoa Kỳ. Còn bạn muốn tìm bất cứ loại đồng hồ Thụy Sĩ, các gian hàng điện tử nổi tiếng, bạn cũng đều có thể tìm thấy trong shopping Mall GUM. Các cửa hàng fast food cũng khuôn rập theo các nước Tây Âu và Mỹ. Từ cái thời 1990 các cửa hàng quốc doanh không có gì để bán để mua so với hàng hóa thực phẩm mua bán như bây giờ

Gần đó những khách sạn 5 sao đã được xây cất, thay thế những khách sạn nghèo nàn kiến trúc theo phong thái Stalin của những thập niên 1950-60. Moskva đã vươn mình lên qua các kiến trúc mới hiện đại.


Bên trong Shopping GUM nhìn từ tầng 3. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Quảng trường Ðỏ không phải chỉ đẹp về ban ngày mà du khách còn phải trở lại đây vào ban đêm! Có như thế người ta mới nhìn thấy thực sự cái rực rỡ của quảng trường này. Ánh đèn và màu sắc của ngôi đại giáo đường St. Basil, tháp Ðồng hồ tiêu chuẩn Spasskaya, cổng tháp Phục Sinh, viện bảo tàng lịch sử, shopping mall GUM. Màu sắc ánh đèn trộn lẫn vào nhau, biến không gian quảng trường Ðỏ thành một không gian văn hóa Russia hoàn toàn mà người du khách có thể cảm nhận được. Ở đây người ta mới thực sự thấy quảng trường Ðỏ rất Ðẹp!


Ðổi gác trước mộ chiến sĩ vô danh tại Alexander Garden. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Red Square đẹp với tất cả mọi mùa trong năm. Mỗi mùa đẹp một vẻ cho dù mùa Ðông buốt giá nhưng nó vẫn có nét đẹp riêng biệt của nó. Tháng Sáu, Bảy, Tám thường thì thời tiết trong xanh mây trắng, bớt đi được những cơn mưa và gió lạnh bất chợt để du khách thưởng ngoạn không gian dễ chịu của các thắng cảnh Quảng trường Ðỏ, điện Cẩm Linh, ngôi đại giáo đường St. Basil, GUM Shoping Mall, Alexander Garden với nơi kỷ niệm Chiến sĩ Vô danh của họ. Ðến Moskva mà không thưởng ngoạn quảng trường Ðỏ thì quả thật chưa biết gì về Moskva.

Điện Kremlin

Điện Kremlin được xây vào khoảng năm 1475, điện Kremlin là trung tâm địa lý, lịch sử của Moscow, nằm trên bờ trái sông Moskva, trên đồi Borovitskii.
Điện Kremlin là nơi làm việc của các cơ quan tối cao nhất trong chính quyền Nga, là trung tâm địa lý và lịch sử của Moskva, nằm trên bờ trái sông Moskva, trên đồi Borovitskii, là một trong những phần cổ nhất của thành phố và là một trong những kiến trúc lịch sử-nghệ thuật chính của quốc gia này. Đây là một tổ hợp pháo đài lịch sử nhìn ra Quảng trường Đỏ tại Moskva, nó bao gồm các cung điện Kremli, các nhà thờ Kremli, và phần tường thành Kremli với các tháp Kremli. Năm 1990 UNESCO đưa Kremlin vào danh sách Di sản thế giới.


điện kremli



Cung điện quốc gia Kremlin được xây dựng từ năm 1961 và kể từ đó, Matxcova đã là trung tâm của phát triển và đầu mối chính trị nước Nga. Thành lũy này có hình tam giác, nằm bên bờ sông, chiếm diện tính 2,75 nghìn m2. Bức tường bao quanh được xây bằng gạch đỏ và men theo nó còn có hàng chục tòa tháp cổ kính có nóc nhọn. Trên quảng trường ở trung tâm của điện Kremlin là một loạt các nhà thờ, trong đó có 3 nhà thờ lớn có mối quan hệ mật thiết với các hoạt động cung đình và hoạt động chính trị cả nước. Tòa nhà thượng nghị viện, văn phòng của Tổng thống Nga và các cố vấn quan trọng đều đặt tại đây.



điện kremli


Nhà thờ Thánh mẫu lên trời được xây dựng từ năm 1475 và là nơi cử hành các nghi lễ lên ngôi của các đời Sa Hoàng; nhà thờ Báo hỷ được mạ nóc bằng vàng nên còn được mệnh danh là “nóc nhà vàng” và nhà thờ Thiên sứ là nơi chôn cất các đời Sa Hoàng. Trên vòng tường thành Kremlin có 20 tòa tháp canh, phía trên một trong những tháp này là chiếc đồng hồ nổi tiếng lấy giờ chuẩn cho cả nước. Phía Đông là tháp Đấng Cứu Thế nổi tiếng cao 70m, hướng về phía quảng trường Đỏ huyền thoại năm nào.


điện kremli



Điện Kremlin được mệnh danh là một trong những khu vực bí ẩn nhất nước Nga. Du khách được vào tham quan cũng chỉ được đến khuôn viên điện và khu bảo tàng, giáo đường chứ không được đi vào các cơ quan mật của nhà nước. Đặc biệt, phía trong điện còn rất nhiều đường hầm được xây dựng từ thời xa xưa mà đến nay vẫn không rõ lý do.



điện kremli



Ban đầu Kremli có vai trò như một sự bảo vệ cho khu dân cư, xuất hiện trên đồi Borovitskii, mũi đất nơi con sông Neglinnaya đổ vào sông Moskva. Năm 1156 trên khu vực Kremli ngày nay người ta đã xây dựng những công trình quân sự đầu tiên với chiều dài tổng cộng khoảng 700 mét. Pháo đài được đặt tên là Kremli vào năm 1331. Trong thời gian 1366 - 1368, thời kỳ trị vì của Dmitry Donskoy, thành lũy bằng đá trắng đã được xây dựng. Trong thế kỷ 14 lãnh thổ Kremli được mở rộng, với các tường thành bằng gỗ sồi, và sau đó vào năm 1367 được thay thế bằng các bức tường và tháp xây dựng từ đá trắng. Cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14 người ta đã xây dựng những nhà thờ bằng đá đầu tiên.



điện kremli


Vào thế kỷ 15 các công quốc ở Nga đã được Đại công tước Ivan III của Moskva hợp nhất, sau đó ông trở thành Đại công tước toàn Nga. Ông tổ chức việc tái thiết Kremli, mời rất nhiều nhà xây dựng có tiếng từ Ý, kiến trúc sư Aristotile Fioravanti là một trong số họ. Điện Kremli đã được xây dựng lại với sự tham gia của các kiến trúc sư Ý này. Quảng trường Sobornaya trở thành trung tâm của nó với lần lượt các công trình xây dựng sau ra đời.



điện kremli


Trong giai đoạn 1485 - 1495, thời Ivan III, các công trình pháo đài của Kremli được xây dựng lại. Các tường thành và tháp canh mới cao hơn và dày hơn trước đây, được ốp bằng gạch đỏ. Tường kéo dài đến 2.235 m với chiều dày thay đổi từ 3,5 đến 9 m, với lỗ châu mai "đuôi én" kiểu Ý đặc biệt. Giai đoạn 1508 - 1516 trên khu vực ngày nay là Quảng trường Đỏ người ta đã đào hào, nước trong đó có từ sông Neglinnaya. Kremli trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm, được nước bao bọc xung quanh.



điện kremli



Trong giai đoạn từ thế kỷ 17 - 19 đã diễn ra các hoạt động xây dựng tích cực các công trình dành cho giới thượng lưu và quần thể Kremli nhận được sự hoàn thiện một cách hợp lý. Trong 1635 - 1636 người ta xây dựng cung Teremnoi, nối liền vào cung điện Granovitaya. Trong thế kỷ 17, các tháp canh của Kremli cũng đã được hoàn thiện và có hình dáng như ngày nay. Giai đoạn 1702 - 1736 người ta xây dựng tòa nhà lớn cho vũ khí (các kiến trúc sư D. Ivanov, Kh. Kondrad với sự tham gia của Mikhail Ivanovich Choglokov). Giai đoạn 1776 - 1787 là tòa nhà của Viện Nguyên lão (kiến trúc sư Matvei Phiodorovich Kazakov).



điện kremli



Năm 1812 Moskva và Kremli bị quân đội của Napoléon Bonaparte chiếm đóng. Khi rút lui, Napoléon đã ra lệnh đặt mìn để phá hủy các tòa nhà của Kremli. Mặc dù phần lớn lượng thuốc nổ đã không nổ, nhưng tổn thất nói chung là đáng kể. Các tháp bị nổ là Vodovzvoznaya, Petrovskaya và Vô danh số một, bị tổn thất nặng nề là tháp Arsenalnaya, gây ra thiệt hại cho các nhà phụ tới tận tháp chuông Ivan Velikii. Sự khôi phục các công trình hư hỏng kéo dài 20 năm, từ 1815 đến 1836.



điện kremli


Giữa thế kỷ 18 ý tưởng xây dựng Cung điện lớn Kremli đã nảy sinh, nằm dọc theo sườn phía nam của ngọn đồi mé bờ sông. Trong các giai đoạn khác nhau dự án này đã được các kiến trúc sư V.I. Bazhenov, M. Ph. Kazakov, A.N. Lvov, V.P. Stasov triển khai. Nhưng chỉ có dự án của Konstantin Andreevich Ton trong giai đoạn 1839 - 1849 được thể hiện trong cuộc sống. Theo dự án của ông, trong giai đoạn 1844 - 1851 người ta đã xây dựng tòa nhà của Cung điện Oruzheinaya (Cung điện vũ khí).
 

Tham quan Moskva

(Tham khảo Internet )

Chỉnh sửa ảnh với InPaint.5.1 !

Bài viết dành cho ai quan tâm !
Để chỉnh sửa ảnh thì không có phần mềm nào có thể vượt mặt được đại gia Photoshop. Có điều sử dụng phần mềm này thành thạo không phải ai cũng làm được ! Đối với dân nghiệp dư chỉ thỉnh thoảng mới sửa ảnh, các bạn có thể dùng phần mềm Inpaint 
Inpaint là một ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh thú vị và dễ sử dụng được thiết kế để giúp bạn loại bỏ bất kỳ đối tượng không mong muốn nào trong bức hình của bạn như watermark, hình mờ đường dây điện, con người, văn bản,…
Những tính năng của Inpaint:
- Sửa chữa các bức ảnh cũ
- Xóa bỏ dấu mờ (watermarks)
- Xóa bỏ các đối tượng không mong muốn
- Chỉnh sửa lại da mặt
- Xoá bỏ tem ngày tháng được in trên ảnh
- Dễ dàng sử dụng
 Để tiến hành xóa một đối tượng nào đó trong ảnh, các bạn làm thứ tự theo các hình hướng dẫn dưới đây:(muốn xem ảnh to hơn có thể kích vào ảnh)

Chọn công cụ để tẩy phần thừa
Chọn công cụ trong hình thi lúc xóa đi màu nền ảnh sẽ được khôi phục màu của nền ảnh trong khung chữ nhật. Điều này làm cho việc tẩy xóa của ta không để lại dấu vết nào. (Lúc tẩy cố gắng khéo tay dùng chuột chấm màu đỏ làm sao để chỉ nằm gọn trong vật cần bỏ đi thôi. Có vậy thì ảnh xuất ra mới "gin")

Vầ đây là hình ảnh sau khi đã chỉnh sửa
Các bạn có thể tải InPaint.5.1 có crack ở bên dưới.
Tải Inpaint5.1 về máy
Tải xong về các bạn dùng WINRAR giải nén ra và trước tiên hãy đọc file "Hướng dẫn cài đặt và bẻ khóa"  để biết cách cài đặt đẻ có thể sử dụng bản quyền InPaint.5.1.
Lúc tải Inpaint5.1 về máy, máy bạn nào có cài Kaspersky có thể báo có Trojan nhưng các bạn cứ vô tư tải về vì các phần mềm có Crack hay Keygen bao giờ Kaspersky cũng cảnh báo thế. Tôi đã cài Inpaint5.1 ở máy mình khá lâu rồi nhưng máy tôi không hề bị trục trặc gì !