CHỮ KÝ CỦA CÁC SIÊU SAO

CHỮ KÝ CỦA CÁC  SIÊU SAO
Trog chi họ nhà ta , nhất là giới trẻ rất quen biết các siêu sao điện ảnh thế giới như Angelina Jolie, Brad Pitt, Ben Affleck, George Clooney, Keanu Reevers và các danh ca như Madonna, Britney Spears, Anna Nicole Smith, Michael Jackson........ Chúng ta tham khảo các chữ ký của họ mà các chuyên gia của tạp chí US Weekly đã " chẩn đóan" tính cách qua các chữ ký đó





A truyền tải sự gây hấn… Cách viết góc cạnh cho thấy cô ấy đang cố bảo vệ lối sống cũng như những gì đang tồn tại trong cuộc sống của cô ấy…

BEN AFFLECK

Chữ ký trong ảnh là Ben Affleck kí vào ngày 20/1/2004 - khi anh vừa mới chia tay với nữ ca sĩ kiêm diễn viên Jennifer Lopez. Bạn có biết chữ kí này của anh nói lên điều gì không? “Anh ấy viết các con chữ quấn vào nhau cho thấy sự lo lắng và rối bời trong tâm trạng”. Affleck hiện nay đang rất hạnh phúc với cuộc sống vợ chồng và đang chờ baby thứ 2 với nữ diễn viên Jennifer Garner.

ANNA NICOLE SMITH

Sự thiếu kiên nhẫn và lo lắng có thể dễ dàng nhận thấy ở nét chấm tròn trên chữ I đã bị kéo dài và nét bút quay ngược trở lại ở con chữ cuối cùng. Còn, gương mặt cười mà cô ấy cố tạo ra chỉ giống như một chiếc mặt nạ hoặc một sự nguỵ tạo cho tâm trạng thực của cô ấy.

BRITNEY SPEARS

“Trái tim và khuôn mặt cười là những dấu hiệu cho thấy chủ nhân của nó nhìn cuộc sống giống như là một bữa tiệc”.

GEORGE CLOONEY

“Những con chữ dáng cao biểu hiện sự kiêu hãnh. Dấu chấm ở giữa tên và họ của anh ấy cho thấy anh luôn cần sự riêng tư”.

KEANU REEVES

Chữ X gạch nối mà anh tạo ra từ chữ K nối sang phần họ của mình cho thấy anh muốn xoá bỏ điều gì đó…

MADONNA

Kí chữ M như một hình tam giác có thể xem đó là biểu tượng của sự xung đột giữa mong muốn được yêu và sự kiềm chế. Chữ d trong chữ kí của Madonna biểu lộ rất nhiều cảm xúc.

MICHAEL JACKSON

Chữ kí rất lớn chứng tỏ anh ấy muốn chế ngự tất cả những gì xung quanh mình.

BRAD PITT

Vạch kẻ dài của chữ P là biểu hiện của sự quyết đoán và có lẽ cũng cho thấy nhu cầu lẽ phải.

Tham khảo CHIC ( theo US Weekly)

Lại bình luận phim,….

Dễ đến gần một năm có lẻ kể từ mùa thu năm 2007, tối hôm rồi đúng lúc VTV1 chiếu bộ phim “Vòng Nguyệt quế” cũng là lúc vợ chồng Hoạ sĩ Thi Nga lặn lội từ Hào Nam đến nhà tôi, thăm cô chú.
Có khách thuộc giới nghệ sĩ lại đúng lúc có phim, thế là có ngay
một mini bình luận về phim này. Thôi thì đủ ý kiến khen, chê của chủ, khách và dư luận báo, đài được đem ra. Chủ nhà mở đầu “phim này xem thì xem, chứ không hay, hơi sến”. Khách nhận xét nghiêm khắc hơn ”cái cô Đông Bích này anh nào cũng ôm”. Chủ dẫn lời khen của mạng Internet, có báo viết “phim có dàn diễn viên trẻ, đẹp nổi bật là diễn viên chính đóng vai Hân-Đông Bích...”. Tôi thì bảo “cô ấy có đôi mắt to, đẹp diễn cũng được…”. Lại nhớ hôm ở Tuần Châu lúc hàn huyên, bác Đoàn Hải nhận xét tinh tế “Thực tế cũng có như phim ..”
Tối nay phim đã chiếu đến tập thứ 19, thú thật với quí vị tôi có vẻ an tâm hơn chứ ở mấy tập đầu cứ mỗi lần Đông Bích gặp dịch giả Phan Long, tôi lại mong cô ấy “goobye” thật nhanh ngộ nhỡ ông dịch gỉa lõi đời này lấn tới, thì thiệt cho cô gái trẻ. Những tập gần đây chứng kiến đủ niềm vui nỗi buồn, trắc trở tình duyên tay ba, tan nhập não nề đầy nước mắt đậm mùi phim tình sử Hàn Quốc của cô Đông Bích với hết ông chủ NXB sách Lam Điền tên Quang đến dịch giả Phan Long, rồi nhà thơ Thái Bạch tôi bảo “hoá ra cô này cũng khổ, đâu có sướng”.
Ngẫm cho cùng cái khổ của cô ấy cũng có căn nguyên, bởi khởi sự quá tự tin phớt lờ lời khuyên ngăn của bố mẹ. Mới "nứt mắt" mà đã như thế thì hậu quả đã hiển hiện, ấy là mới bước chân chập chững vào đời đã lao đầu ngay vào cuộc tình với dịch giả Phan Long già đời.
Rồi cũng đến giờ khách ra về, buổi mini bình luận thế là tạm ngừng. Mà cũng nên thế bởi phim còn những mấy tập nữa, còn nhiều tình tiết mới như những người làm phim đã từng tuyên bố.

Phạm Toàn
(ành chụp trên TV)

THĂM THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH













Vài hình ảnh nhà máy Thuỷ Điện Đại Ninh












Cuối tháng 7 này nhiều thành viên trong chi họ nhà ta ở HN đã đi tham quan biển ở đảo Tuần Châu, đã thưởng ngọan những cảnh đẹp thiên nhiên của một trong những khu du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh, mà trong hai bài của Ô Vĩnh Thắng đã giới thiệu trên Blog. Ở miền nam khó có thể tổ chức những chuyến du ngọan có đông đủ họ hàng vì đa số thành viên hiện đang sống ở HN. Trong tháng 7 này tôi cũng được đi du ngọan vùng cao nguyên Trung Bộ, đó là đi thăm công trình Thủy điện mới Đại Ninh tọa lạc trên địa phận thuộc hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng.
Theo sinh họat định kỳ của CLB KHKT thuộc Hội Điện Lực VN ngày 19/7/2008 tôi đã được đi tham quan Thủy điện Đại Ninh chỉ trong vòng 1 ngày. Sáng dạy từ 4 g đi taxi đến trụ sở CLB ở Q1,khởi hành lúc 5g30, về TpHCM lúc 10g tối, đi xe ôm về PMH .Lâu chưa đi dã ngọai, nên cũng là một dịp để thử sức, tuy đi ôtô máy lạnh, nhưng khi về cũng cảm thấy mệt vì tuổi đã cao.
TĐ Đại Ninh nằm trên địa bàn xã
Phan Lâm, huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận, cách Đà Lạt chỉ chừng 40 km, là một trong 16 NMTĐ đầu mối thuộc các bậc thang của sông Đồng nai. Sông Đồng Nai bắt nguồn từ cao nguyên Lâm viên, tỉnh Lâm Đồng có chiều dài hơn 500 km. Trên dòng sông này có thể khai thác 16 dự án thuỷ điện với tổng công suất 3.000 MW. Ở thượng nguồn sau công trình hồ chứa nước Đơn Dương cấp nước cho thuỷ điện Đa Nhim là công trình Thuỷ điện Đaị Ninh.Hồ chứa nước và TĐ Đại Ninh có nhiệm vụ :

+ Cấp nước phát điện với công suất lắp đặt 300MW (2 tổ máy 150MW), hàng năm cung cấp sản lượng 1,2 tỷ Kwh vào lưới điện quốc gia.
+ Cấp nước cho nông nghiệp, công nghiệp và sinh họat của nhân dân vùng hạ du, đặc biệt cho các vùng khô hạn quanh năm ở Bắc Bình Thuận và Bắc Phan Thiết.
+ Tạo một đia điểm du lịch mới gần Đà Lạt và góp phần cải thiện cảnh quan môi trường vùng cao nguyên.

Khởi công ngày 10/5/2003 , sau 4 năm xây dựng tích cực với sức lao động bền bỉ của cán bộ công nhân EVN và các chuyên gia Nhật đến gày 17/1/2008 tổ máy số 1 đã hòa vào lưới điện quốc gia, đến nay cả hai tổ máy đã vận hành. Vốn đầu tư xây dựng 435 triệu USD, tương đương 7000 tỷVNĐ là vốn vay ODA của Nhật . Công trình mới này có nhiều đặc điểm như có cột nước cao khỏang 630m, xuyên qua đường hầm trong lòng núi có đường kính 5,5m, là đường hầm dài nhất VN11,3km, rồi chui vào đường ống áp lực đường kính 3,2 m dài 1,8 km để đến nhà máy.Tuyến đầu mối của TĐ Đại Ninh thuộc địa phận huyện ĐứcTrọng - Lâm Đồng có 2 hồ chứa Da Queyon và Đa Nhim nối thông nhau bởi 1 con kênh dài 2,5 km tạo nên hồ chứa nước lớn với dung tích 320 triệu m3, rộng chừng 2000ha, nằm sát quốc lộ 20 gần Đà Lạt. Nhìn từ xa đướng ống thép mới sáng lóang trườn theo sườn núi dẩn nước từ hồ chứa đến nhà máy như con rắn khổng lồ đẹp mắt.
Tại công trình này nhiều thiết bị thi công hiện đại nhập ở nước ngòai đã lần đầu tiên áp dụng ở VN như máy đào đất Tunnel Boring Machine của Ý không cần phải khoan nổ, thi công nhanh và gọn.
Xây dựng và phát triển TĐ là thế mạnh của ngành điện VN, tiếc rắng do thời tiết bất thường nên nhiều khi các hồ chứa cũng bị cạn nước ngay trong thời điễm tôi đi tham quan giữa mùa mưa mà chỉ chạy được một máy phát với công suất thấp 120MW .Trong thời gian gần đây ngành điện VN đã bị dư luận lên án rộng rãi do việc cắt điện trên diện rộng và kéo dài làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh họat. Có nhiều lý do chủ quan và khách quan đã giải thích sự kiện không đáng có này và vấn đề còn tiếp tục tranh luận . Khách quan mà nói ngành điện VN đã có những tiến bộ và phát triển ngang tầm so với các nước trong khu vực, đó là một ngành kỹ thuật cao và đòi hòi công việc quản lý và điều hành tự động hóa cao.
Thiếu điện là do quản lý hay do cơ chế hay do giá điện chưa đồng thuận giữa sản xuất và tiêu thụ ? đó là câu hỏi còn đọng lại trong thắc mắc của người dân. .Điện sản xuất ra khi thừa cũng không thể dự trữ tồn kho để khi thiếu thì đem ra dùng như lúa gạo, theo ngành điện thì lâu nay cung không đủ cầu , yêu cầu của vận hành phải có dự phòng nhưng không có, vì vậy với lý giải này sẽ còn thiếu điện dài dài .Vấn đề an ninh năng lượng nói chung và điện nói riêng trước mắt và lâu dài đã và đang là vấn đề bức xúc của thế giới chứ không riêng gì của VN . Điện năng chỉ là dạng năng lượng thứ cấp, muốn sản xuất ra điện phải có dồi dào nguồn năng lượng sơ cấp như than, dầu, nước…,nhưng trứơc đây những dạng năng lượng sơ cấp này đều được quản lý tập trung vào Bộ Năng Lượng( hay Ủy Ban Năng Lượng Quốc Gia ) nay đã phân tán ra nhiều Tập đòan riêng rẽ…nên khi gặp khó khăn trong sản xuất và kinh doanh của mỗi Tập Đòan vì nhiều lý do cũng khó mà giải quyết nhanh chóng như khi còn chịu sự quản lý chung,chưa nói đến những khó khăn khác như giá cả nhiên liệu, vật liệu xây dựng ngày càng tăng, vốn đầu tư thiếu hay việc rót vốn còn chậm chạp….. Tập trung hóa (Centralization) hay Phân tán hóa ( Decentralization) cũng là những vấn đề nóng bỏng khi tái cấu trúc ( Restructure) ngành điện của nhiều nước trên thế giới. Hình thành Hệ Thống Điện Thống Nhất Quốc Gia để tránh dàn trải vốn đầu tư vào việc xây dựng các nguồn điện riêng rẽ, nay do thiếu vốn và điện nên phân tán và xã hội hóa ngành điện, nhưng khi hòa vào lừơi điện chung thì phải tuân thủ những qui định kinh tế - kỹ thuật của Hệ Thồng Điện chung, và vấn để cửa quyền lại đặt ra do HTĐ chung chỉ do EVN quản lý .Nếu phân tán để từng khu vực hay mỗi địa phương có thể tự xây cất riêng nguồn điện độc lập tự cung, tự cấp như nhiều DN tư nhân đã phải mua máy phát điện riêng dùng khi mất điện, thì khả năng an tòan điện cao hơn, nhưng nhưng hiệu quả kinh tế chung của xã hội có cải thiện hơn chưa rõ? Nhiều ý tưởng và dự án đã đề ra từ mấy thập kỷ trước, chứ không phải chỉ bây giờ như tiết kiệm năng lượng và điện, phát triển các nguồn tài nguyên năng lượng thay thế tại chỗ, nhưng vẫn chưa thực hiện được tốt do thiếu quyết tâm , thiếu cơ chế,công nghệ phù hợp và vốn đầu tư. Điều rõ ràng cho cả nền kinh tế quốc dân, dù là NN hay TN khi bị cắt điện liên tục và lâu dài sẽ gây ra thiệt hại có giá trị có thể và không có thể tính ra tiền lớn rất rất nhiều lần giá trị của sản lượng điện do thiếu điện không cung cấp đủ ! Quả là bài tóan hóc búa mà không riêng gì VN mà nhiều nước cũng đang đau đầu khi phải giải quyết giữa lợi ích chung của quốc gia và lợi ích riêng của ngành trong nền kinh tế thị trường đầy biến động và cạnh tranh !

Sự nhầm

Chắc quí vị đã nghe tin “300 thí sinh thuộc 16 phòng thi của hội đồng tuyển sinh CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai phải làm lại bài thi môn Văn, do ngày 15/7 các em làm bài bằng đề thi đã sử dụng 5 ngày trước đó ở đợt tuyển sinh ĐH đợt 2 ngày 9 và 10.7” là do khâu tổ chức phát đề thi nhầm.
Nhân đọc tin này tôi liền nhớ ngay đến mấy tình huống “dở khóc, dở cười” mà tôi đã chứng kiến, xin kể các vị nghe. Hồi năm 1964, cánh cao xạ chúng tôi đóng quân ở Đô Lương, một hôm mở máy VTĐ. 2 Wóat liên lạc với tổng đài để định vị vật chuẩn giữa lúc máy bay Mỹ gầm rú. Chẳng hiểu nghe thế nào mà tôi cứ lấy chuẩn lên độ 100, tóat mồ hôi hột mà chẳng thấy. Rồi mới vỡ lẽ là được lệnh lên đồi 100, chứ không phải là lên độ 100. Đúng là sai một ly, đi một dặm.
Hôm rồi anh bạn kể hội nghị ở cơ quan BTC giới thiệu nhầm họ tên một quan khách cấp trên đã nhẵn mặt, cả hội trường được một phen cười rũ rượi.
Rồi chuyện này nữa mới thật là hy hữu trong môt đám tang nguời đồng nghiệp xấu số, người phụ trách mời các đoàn vào viếng. Ông ta cất giọng thật trang nghiêm, chầm chậm trước micro “Tiếp theo xin mời đoàn X, do đồng chí A làm trưởng đoàn, vào viếng đồng chí A” (nghĩa là viếng…chính ông trửơng đoàn ấy!).
Ba mẩu chuyện trên đây mỗi chuyện có mức độ “tác hại khác nhau”, xin miễm bàn đến. Tôi nghĩ cái sự nhầm có khi là do tự thân, ví như cái cô nhà văn trẻ đẹp Đông Bích trong phin “Vòng nguyệt quế” chỉ vì quá tự tin đến mức kiêu căng nên mới gặp bao sự nhầm, trắc trở tình duyên. Sự nhầm nhiều khi lại là ngẫu nhiên, do tình huống cụ thể tác động như không khí trang nghiêm, đau buồn của buổi lễ viếng người đã khuất.
Thực ra cuộc đời ai mà chẳng có lúc nhầm, lúc quên, đố ai không. Đã đành rằng nhầm (quên) thì sửa, nhưng đâu có đơn giản như thế “bởi miệng lưỡi thế gian”. Vì thế tôi cứ tự nhủ có những việc không được phép nhầm (hay quên), ví như câu chuyện lễ viếng người đã khúât.
Vậy thì làm thế nào để không nhầm (quên). Có trăm, ngàn cách hay nhưng có lẽ chỉ có một cách phòng ngừa hữu hiệu duy nhất âý là không được chủ quan, quá tự tin, phải rất cẩn thận, tỉ mỉ trong mọi công việc nhất là những việc nhạy cảm.
Thú thật nói thì đơn giản như thế, nhưng lúc lâm sự đâu có dễ. Nhưng thôi thì tôi cứ nói để phòng ngừa vì “sách đã dạy như thế”, còn hơn là không.

Phạm Toàn

Ảnh đẹp hang động Sửng Sốt Hạ Long

Dọc theo hành trình các tuor du lịch trên Vịnh Hạ Long có nhiều hang động đẹp như Đầu Gỗ, Thiên Cung, Sửng Sốt...
Quí vị nào chưa từng thăm các hang động nói trên, nhất là hang Sửng Sốt xin quí vị hãy thưởng thức hai bức ảnh dưới đây do "nghệ sĩ nhiếp ảnh" nghiệp dư gia đình chụp sáng ngày 20.7.2008. Xem xong bức ảnh chắc chắn quí vị sẽ không thể không sửng sốt trước vẻ đẹp của hang động này.



Vĩnh Toàn
(Ảnh chụp sáng ngày 20.7.2008)

Khen ai khéo chọn ngày này…

Phần một , chuyến đi
Như đã biết tháng 7 và tháng 8 năm nay nhà ta có ngày kỉ niệm 60 năm ngày sinh của chú út Phạm Vĩnh Tiến (7.7.1948) và cô con dâu áp chót Lê Quang Minh (9.8.1948).
Thể theo sáng kiến của bác Phạm Vĩnh Ngọc, cố vấn Phạm Kim Nhu và góp ý từ Sài
Gòn của bác cả Phạm Vĩnh Di, cánh con cháu ở ngoài Bắc đã có cuộc du ngọan trên biển Hạ Long từ ngày 18 đến 20.7.2008.
Đúng như tựa đề bài viết bởi một chuyến đi có nhiều gia đình, nhiều lứa tuổi phải cân nhắc sao cho địa điểm, thời gian hợp lí. Phải thực hiện đúng ý kiến của các bậc cao niên lão làng U.90,U.80 là vừa túi tiền, lại có nhiều con cháu trẻ cùng đi cho vui. Đã có nhiều dự án được đưa ra như Quan Lạn, Trà Cổ, Tuần Châu, Cửa Lò, Quỳnh Lưu..Nhưng suy đi tính lại chỉ có Tuần Châu, Hạ Long là hợp lí hơn cả bởi không xa Hà Nội là mấy, vả lại nhiều vị cũng chưa từng một lần ghé qua nơi này.
Từ chiều 17 cho tới sáng sớm ngày lên đường Hà Nội bỗng dưng đổ mưa rào rất to, nhiều đường phố ngập nuớc, giao thông ách tắc. Các thành viên trong đoàn điện thoại trao đổi liên tục, bác Hải Anh quả quyết dù phải đem áo len cũng cứ đi cho vui.
Sáng ngày khởi hành trời vẫn còn xầm xì, tuy không còn mưa, đến Uông Bí trời bừng sáng, ánh nắng chan hòa, rực rỡ. Nhà thơ gia đình biệt hiệu Bút Bi, cao hứng xuất khẩu hai câu thơ thể loại Bút Tre:
Khen ai khéo chọn ngày này.
Trời đang mưa lớn, bỗng bừng nắng lên.
Thật vậy ngày 18,19 và 20.7.2008, Tuần Châu biển trời như chiều lòng người trong xanh, nắng chói chang, không khí trong lành…Đoàn đã đi thăm Núi Bài Thơ, cầu Bãi Cháy, TP.Hạ Long. Đặc biệt hứng thú là hai chuyến du ngoạn bằng thuyền trên Vịnh Hạ Long, thăm quan các hang động Thiền Cung, Đầu Gỗ, Sửng Sốt và tắm ở đảo Ti Tốp (do Bác Hồ đặt tên).
Kết thúc hai chuyến đi trên Vinh và cũng là cho cả chuyến đi là bữa tiệc bình dân trên thuyền giữa trời nước mênh mông. Cháu Minh -Lương đã thân tình tặng cô Anh, cô Minh, chú Tiến quà nhân kỉ niệm ngày sinh.
Về chuyến đi này bác Đoàn Hải (78) cho biết sức khỏe cực tốt, chả thế mà leo động Sửng Sốt cao là thế, được cháu Khoa nâng bước bác băng băng dẫn đầu. Đến đảo Ti Tốp trong khi cánh nam U.70 như tôi và chú Tiến còn đang lưỡng lự, bác đã nhào mình xuống biển hết bơi xấp rồi ngửa, chỉ đến khi bác Anh đỏ mắt gọi và cứu hộ sắp ra tay mới chịu vào bờ.
Còn bác Nông đã vào tuổi 93 vẫn tham gia tất cả các hoạt động của đoàn, cũng khỏa chân thử “nước biển Ti Tốp” cùng con cháu (ảnh dưới bác Nông và Ngô Lương trên bè cá). Bác Dư lần đầu có chuyến đi xa cùng gia đình lớn nhà mình, bác tâm sự “biết như thế này mấy lần trứớc tôi cũng xin tham gia”. Bác Dung vừa ở Đài Loan về được ít ngày, cũng từ Thái Nguyên hối hả về nhập đoàn. Còn anh cháu Đại tá CA Ngô Lương sắp có chuyến công tác tới nước Đức, tuy cận ngày khởi hành vẫn bố trí cùng đi.
Nói về chuyến đi này các bậc cao niên cho ý kiến nhận xét là hợp lí về quãng đường, cường độ hoạt động, trẻ gìa đều có thể tùy sức tham gia. Đúng vậy nhiều vị cứ nghĩ đến Tuần Châu là khu của các đại ca nhiều tiền, lắm của giá cả đắt đỏ, bãi biển nhân tạo không hấp dẫn...Nhưng lần này do tìm được nơi ăn nghỉ bình dân, tuy không sang trọng như các khu cao cấp và Reshot nhưng lại hợp túi tiền, mà vẫn bảo đảm các yêu cầu đặt ra. Hơn nữa cuộc đi này có ý nghĩa thân tình trong gia đình hiếm khi tổ chức được, nên không thể đong đếm bằng tiền bạc.
Chỉ có điều tiếc là gia đình bác Ngọc lúc đầu rất hưởng ứng, đã đăng kí một bũa tiệc chiêu đãi tại Bãi Cháy trước khi về Hà Nội. Nhưng trước ngày đi một tuần vì gia dình có việc bận đột xuất không thể đừng đã không tham gia. Tuy vậy Bác rất nhiệt tình ngay trước lúc khởi hành đã tới tận xe với bó hoa chúc mừng.

Chuyến đi này thành công phải kể tới sự tài trợ của gia đình chú Tiến-Phượng, nếu không có sự hảo tâm ấy thì khó có thể thành hiện thực. Có được thành công còn ở sự tham gia nhiệt tình của bậc cao niên Nông, Đoàn Hải, Kim Anh, các vị Dung, Thắng, Minh, Tiến, Phượng, Lượng, Phương, Tòan Thắng, Khoa và gia đình ông Dư, Hòa, Trang.
Còn tôi muốn kết thúc bài viết này bằng tổng kết đức rút qua quan sát theo dõi và được chính tôi đưa ra trên chuyến xe từ Tuần Châu về Hà Nội chiều ngày 20.7.2008 “các bậc cao niên nhà mình sau chuyến đi sức khỏe tốt lên trong thấy, bằng chứng là suốt chăng đường về tinh thần phấn chấn, vui vẻ, thần kinh ổn định không một lần yêu cầu dừng xe dọc đường giải quyết nhu cầu cá nhân (khác hắn với ngày bắt đầu đi, xe phải dừng liên tục vì yêu cầu khẩn cấp).
Bởi thế nhà thơ Bút Bi (lại Bút Bi) xuất khẩu ngay hai câu thơ lại vẫn thể loại quen thuọc Bút Tre:
“Ra về xe chay băng băng.
Vẩn vơ lại nhớ ba ngày Tuần Châu.”

Phần hai , Những bức ảnh đẹp.
Trước khi xuống thuyền

Cậu, cháu trò chuyện...

Lên thuyền...

Cầu Bãi Cháy và...

Hòn Đỉnh Hương (có hình trên đồng tiền Việt Nam) ảnh chụp từ trên boong tàu.
Tha hồ chụp cảnh đẹp trên Vịnh

Thăm hang động Sửng Sốt
Bãi biển Ti Tốp

Phút thư giãn hiếm hoi


Phạm Lê
(ảnh minh họa của "nhiếp ảnh" nghiệp dư gia đình, Vĩnh Toàn)

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN


GIÁ" & "LƯƠNG" :

Giá ơi thương lấy lương cùng !

Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền.

Thương nhau lương giá đi liền

Ghét nhau lương giá hai miền xa xôi.

Cho lương ở lại chịu lời đắng cay.

Giá ơi ta bảo giá này:

Giá lên nhanh quá có ngày…chết lương.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Đồng lương vật giá phải thương nhau cùng.

Người ta đi cấy lấy công,

Tôi nay đi dạy còn trông nhiều bề

Trông cho vật giá…rẻ rề,

Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi.

Bắc thang lên hỏi ông trời

Giá lương như thế, dân thời sống sao?

Ông trời quát: Hỏi tào lao,

Mày đi hỏi sếp chứ tao biết gi`!

( Theo edu.net.vn)

NỚI VỚI VỢ

Chúng ta cùng sống với nhau

Dưới một mái nhà thân ái

Anh, Em còn nhiều vụng dại

Thỉnh thỏang lại cãi vã nhau

Mà có gí đáng nói đâu

Nhiều khi anh còn việc bận

Em chờ cơm anh hồi lâu

Vì thương mà đâm thành giận

Những chuyện không đâu vào đâu

Bao lần làm ta ân hận

Em ơi có biết không ?

Ta như hai bờ sông

Cùng chung nhau một dòng chảy

Bên này phải thương bên ấy

Nhưng khi mưa lũ lỡ bồi

Ta những mầm xanh đâm chồi

Cùng chung một lòng đất mẹ

Những khi phòng trống vắng vẻ

Anh khát khao nghe tiếng em

Những chiều chập chọang ánh đèn

Vắng anh em buồn day dứt

Những đêm tối đen như mực

Tỉnh giấc mừng vì có nhau

Nghĩa vợ tình chồng nặng sâu

Ta nương tựa nhau mà sống

Em ơi ngày dài tháng rộng

Đâu chỉ trong bình yên

Đất trời có ngày đêm

Bên nhau có suớng có khổ

Vì sao, vì sao ta nỡ

Đôi khi nặng lời với nhau ?

Mà phải ngó trước ngó sau

Mai đây tóc mầu ngả bạc

Sao dám cậy phiền con cháu

Lại chỉ còn ta với ta

Lại chỉ còn ông với bà

Lại chỉ còn em với anh

Khác chăng hai mái đầu xanh

Mai này nhuốm mầu sương gió

Thơ Hòang Vũ Quân

Câu hỏi không biết dành cho ai?

Ngày 12.7, sau khi tôi Post lên Blog 53 vàí ý kiến đồng tình, khen ngợi trong bài viết “Vòng nguyệt quế trong

mắt khán giả” của bạn Tơ Nguyễn, có vị gọi điện cho tôi bảo “ngay trong gia đình mình cũng có ý kiến chê đấy. Hôm nay tôi xin dẫn ra một vài nhận xét được bạn Minh Châu viết trong bài cùng tên "Câu hỏi không biết dành cho ai?" khi viết về bộ phim này

“Xem phim hiện đang phát trên sóng VTV1 “Vòng nguyệt quế”, mới vài tập đầu, nhưng các nhân vật nữ thì chẳng ra làm sao. Cô nhà văn Hạ Liên hạ mình để kiếm lợi nhuận và danh tiếng, sẵn sàng lên giường với đàn ông, ghen tuông vô văn hóa. Cô sinh viên Ngọc Hân - hay nhà văn nữ trẻ đang lên Đông Bích, dễ dàng bỏ nhà đi khi bị cha mẹ mắng vài câu, rồi thuê phòng trọ ở, sống tự do, chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của đàn ông là có thể kết bạn, bất chấp trẻ, già, hỗn cả với thầy giáo….

Còn những “đấng” quân tử 2 thứ tóc, làm những nghề cao quý: nhà thơ, nhà dịch giả, giáo sư đại học… mà ngồi cạnh nhau chỉ nói chuyện gái, mắt sáng rỡ khi thấy một dáng nữ sinh xinh đẹp, trong đầu tưởng tượng ra việc hẹn hò yêu đương với cô ta.
Rồi một chàng nhà thơ Thái Bạch vô gia cư, thất nghiệp, không tự biết trách nhiệm với cuộc số
ng của mình, suốt ngày như đi trên mây gió với những vần thơ tình vớ vẩn, nhạt nhẽo, xáo rỗng.
Anh doanh nhân trẻ thì không biết chăm sóc cho tình yêu chớm nở, vô tâm đưa người tình vào vòn
g tay người khác. Một ông dịch giả Phan Long có vẻ lịch lãm, đạo mạo,nhưng sẵn sàng bỏ người tình cũ để quyến rũ cô gái trẻ trung xinh đẹp, đáng tuổi con mình…
Xem xong phim này, không biết sẽ nghĩ về đàn ông VN ra sao. Chắc chỉ là yếu ớt, tham lam, ngu dốt, chơi bời trác táng, Sở Khanh, vô trách nhiệm… Đủ tính xấu! Làm phim không chỉ để giải trí, qua phim còn chuyển nhiều thông điệp của cuộc sống, để hướng con người có cuộc sống đẹp, lành mạnh, để xã hội được trong lành…
Đừng để phim THVN trở thành phản tác dụng, trở thành nơi khuyến khích lối sống không lành mạnh, như của các nhân vật trong phim. Không biết các nhà làm phim THVN có nhìn thấy điều này, để phim THVN thật sự có ý nghĩa.”

Vĩnh Toàn
(theo Minh Châu)

CUỘC CHƠI ĐÃ KẾT THÚC




Top 5 người đẹp nhất thế giới

Hoa Hậu Hòan Vũ 2008 Dyana Mendoza

Hoa Hậu HV VN Nguyễn Thùy Lâm

Sáng nay 14/7 vòng chung kết cuộc thi Hoa Hậu Hòan Vũ 2008 tổ chức tại VN đã kết thúc với kết quả đúng như dự đóan của đông đảo người VN và thế giới trong đó có tôi ( nhắn tin trước khi công bố giải qua tổng đài 8540) là Hoa Hậu Venezuela Dyana Mendoza, 22t, cao 1m 87, chuyên viên thiết kế nội thất đã đọat Vương Miện HHHV Thế giới 2008. Niềm xúc động khi nghe hai MC tuyên bố kết quả đã làm cô rơi nước mắt, nhưng sau đó lại rạng rỡ tươi cười với hình dáng quyến rũ đã cuốn hút khán giả ngay từ những ngày đầu tiên đến VN và câu trả lời phỏng vấn rất thông minh .Top 4 người đẹp còn lại là Á hậu 1 Tatiana Vargas(Colombia), Á hậu 2 là Marianne Cruz ( Dominica), Á hậu 3 là Vera Krasova (Nga), Á hậu 4 là ElisaNejera( Mexico). Những người đẹp này rất xứng đáng vì vẻ đẹp hấp dẫn có góc cạnh, và hầu hết đều có chiều cao lý tưởng gần tới 1,8m, phong thái tự nhiên thỏai mái. Là người VN trong tâm tư của chúng ta đều mong cho HHHV VN Nguyễn Thùy Lâm được giải cao trong cuộc thi quốc tế đầy tính cạnh tranh này, và hồi hộp theo dõi họat động cố gắng từng bước của cô trong hơn 1 tháng qua, phải thừa nhận cô đã có cố gằng rất nhiều đễ tự tin làm tròn trách nhiệm đại diện cho VN, mà phần thưởng xứng đáng đối với cô đã được chọn vào top 15 người đẹp nhất thế giới, khi chỉ vài ngày trước đây qua bình chọn trên mạng có tin cô đã rớt từ thứ hạng 17 xuống 20. Rất tiếc cuộc thi tổ chức tại VN, nhưng HHHV VN lại trượt giải Hoa Hậu Thân Thiết ( HH Elsanvador- Rebecca Morina người thấp nhất cuộc thi chỉ cao 1,61m đã giành được) và Hoa Hậu Trang phục Truyền thống đẹp nhất đã lọp vào tay HHHV Thái Lan Gavitra Phatijak, trong khi các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng VN nhữ Võ Việt Chung, Thuận Việt... đã bỏ khá công, của để may áo cho NTL biểu diễn, và trong sự kiện nay đã có lúc trục trặc nội bộ về chọn áo dài biểu diễn. Chắc chắn rằng sau cuộc thi quan trọng tầm vóc quốc tế này phía Việt Nam từ NN đến các DN tham gia sẽ có tổ chức họp giúp kinh nghiệm vì VN mới bước vào cuộc chơi sắc đẹp quốc tế lần đầu tiên không thể không có thiếu sót ở mặt này, mặt nọ. Được và mất gì trong cuộc chơi này là câu hỏi cũng phải quan tâm ? Có lẽ cái được trước mắt và lâu dài là hình ảnh đất nước, con người VN đã được nhân cơ hội này quảng bá trên tòan thế giới ít nhất cho hơn 1 tỷ người trực tiếp xem truyền hình, và ngành du lịch VN được một dịp quảng bá hiệu quả rộng rãi hơn, vì ngay các Hoa Hậu khi được phỏng vấn cũng đều biểu lộ yêu mến đất nước và con người VN. Tuy vậy tham gia vào cuộc chơi này chắc rất tốn kém vì từ năm 2005, nhiều nước trong khu vực cũng đã được chính phủ hỗ trơ bỏ ra hàng triệu USD đẩ giành lấy quyền tổ chức.VN đã phải vận động tổ chức Miss Universe (MUO) từ năm 2006, và phải lập ra một Công ty riêng là Công ty Cổ Phần Hòan Vũ chuyên lo đảm nhận tổ chức sự kiện này, phài bỏ ra 7 triệu USD để mua bản quyền, phải đảm bảo xây dựng sau 3 tháng một nhà hát 7500 chỗ ngổi, lo 4000-5000 phòng khách sạn cao cấp, lo cho hơn 1 tháng trời để 80+1 HHHV các nuớc đi khắp nước VN. Bên cạnh các hạt sạn trong khâu tổ chức như ớ Hội An trong đó một MC nam hỏi một câu thiếu tế nhị với đương kim HHHV Riyo Mori đại ý có sẵn sàng giao VM cho HH VN không? hay khâu tổ chức nhiều chổ kịch bản còn rườm rà hình thức như trồng cây, chụp ảnh ngòai bãi biển dưới ánh nắng gay gắt hay các phóng viên tranh nhau phỏng vấn làm các ngừơi đẹp mệt lử, chưa nói lại phải di chuyển liên tục từ nhiều nơi trong một khu vực, hay từ Nam ra Bắc. Có lẽ nổi bật nhất là kỷ lục xây dựng Trung Tâm Hội Nghị HHHV 2008 trên diện tích hơn 10 ngàn m2,gồm sân khấu lớn nhất VN ( Crown Convention center) với sàn diễn rộng 1500m2;7500 chỗ ngồi, với hệ thống âm thanh hiện đại được nhập từ Mỹ...Đáng lẽ công trình này phải đến năm 2015 mới hòan thành, mà với quyết tâm cao của NN, CQĐP, và Cty HV chỉ sau 3 tháng đã hòan thành ngày 27/11/2007, chính thành quả bất ngờ này đã giúp cho Bà Paula Shugart, Chủ tịch MUO có quyết định và cảm tình với VN sau khi khảo sát vào tháng 8/2007. Các cơ sở vật chất trên và những bài học kinh nghiệm cả thành công và khiếm khuyết sẽ giúp cho VN hy vọng tiếp tục nhận đựoc việc tổ chức nhiếu sự kiện quan trọng quốc tế khác ớ VN , như cuộc thi HHTG vào năm 2010 nếu được NN chấp thuận. Hình ảnh đương kim HHHV Riyo Mori ra sân khấu cùng với các em thiếu nhi VN nhắc nhở chúng ta phải lo chuẩn bị cho các cuộc thi sắc đẹp trong tương lại mà không thể nôn nóng, vì Nhật Bản đăng quang cuộc thi sắc đẹp tòan cấu từ năm 1959 mà mãi tới năm 2007 mới giành được danh hiệu HHHV QT, chưa nói đến bản thân HH Riyo Mori đã lĩnh hội được nhiều năng khiếu sau nhiều năm học tậo ở nước ngòai và HH Venezuela đã trưởng thành qua nhiếu lớp đào tạo trong nước và thế giới.Rất tiếc lễ chung kết hòanh tráng nhưng nội dung còn nghèo nàn, thiếu phần ca nhạc hay sôi nổi, có tin Kiligue Minogue Diva nổi tiếng Úc đến tham dự, nhưng không thấy biểu diễn, câu hỏi phỏng vấn 5 người đẹp không có gì xuất sắc , thêm vào đó việc ngài Tỷ Phú Donald Trump không đến VN dự được cũng thật đáng tiếc?, vì biệt thự " thông minh " dành riêng cho ngài đã phải xây gấp và công phu tốn hàng triệu triệu USD.

( Vài dòng tản mạn, ảnh tham khảo vnexpress)
Phạm Gia

Hoa hậu Hoan Vũ thế giới

Thế là HHHV đã có chủ Dayana Mendoza - cô gái đến từ "vương quốc Hoa hậu" Venezuela đã trở thành chủ nhân của chiếc vương miện trị giá 120.000 USD, kế nhiệm Riyo Mori.

Đại diện Việt Nam HH Nguyễn Thùy Lâm lọt vào top 15 người đẹp, một vài tờ báo mạng nổi tiếng của VN ngay tức thì đã chạy tít và những dòng bình luận về sự kiện này của HHHVVN.

Ngoisao.net: “Dù đã rất cố gắng nhưng đại diện Việt Nam Nguyễn Thùy Lâm đã phải dừng lại ở top 15 thí sinh đẹp nhất của Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Trong bộ đầm đỏ lấp lánh, hoa hậu Việt Nam thực sự nổi bật trên sân khấu Crown Convention Center với nụ cười luôn tươi tắn trên môi. Thùy Lâm cũng rất rất tự tin trong màn trình diễn trang phục áo tắm, khoe đường cong gợi cảm cùng với 14 người đẹp nhất trong số 80 thí sinh Miss Universe”
VnExprees: “Đại diện của Việt Nam Nguyễn Thùy Lâm phải dừng cuộc đua giành vương miện Miss Universe, sau khi góp mặt trong top 15”. ThanhnienOnline: “ Niềm hạnh phúc bất ngờ đã đến với đại diện Việt Nam: Hoa hậu Nguyễn Thùy Lâm đã lọt vào top 15 thí sinh đẹp nhất tại lễ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2008 đang diễn ra tại Nhà hát Crown Convention Center (Diamond Bay, Nha Trang)”.

Tienphong Online: “Thùy Lâm trượt top 10 chung kết HHHV 2008. Đúng 8h20 sáng nay (14/7)- sau 20 phút bắt đầu chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2008, tên của HH Nguyễn Thùy Lâm – đại diện của VN, đã vang lên trong Top 15 của cuộc thi.”
Tuoitre Online: Tuy nhiên, rất tiếc là hoa hậu Việt Nam đã không có mặt trong top 10.

Trước cuộc thi nhiều người đã dự đoán Nguyễn Thuỳ Lâm sẽ "trắng tay" trong cuộc thi này, nhưng với thứ hạng 15 ,rõ ràng đây là phần thưởng xứng đáng với những gì cô đã thể hiện trong nhũng ngày dự thi.
Chúng ta chúc m
ừng HH Nguyễn Thuỳ Lâm đã nằm trong tốp 15 người đẹp nhất cuộc thi HHHV.

Vinh Phạm