Con trai lên 2 tuổi và ngày rời VN

Trên Facebook hôm nay Will Cook phu quân Ngô Mai Anh, con rể ông bà Lương Phương có vài dòng cảm xúc ngày con trai Sam  hai tuổi và rời Việt Nam trở về Mỹ sau ít ngày về thăm Hà Nội.:
“”Sam hôm nay đã 2 tuổi! Chúng tôi đã quay trở lại từ Việt Nam trong thời gian để tận dụng sự tự do cho "lớp trẻ sơ sinh". Một vài bức ảnh từ chuyến đi trở lại và những ngày cuối cùng ở Hà Nội.""
Phạm Lê (Sưu tầm)

Ngày con trai lên 5 tuổi

Một ngày đặc biệt hơn mọi ngày. Cậu có vẻ căng thẳng, hình như hơi hồi hộp, điệu bộ giống chú rể chuẩn bị đi đón cô dâu.
Bỗng dưng cậu cũng khéo mồm hơn thường lệ khi nhận xét: Hôm nay, Xíu xinh thế? 🤣 (Dấu mốc cậu manh nha khả năng nói phét và tán gái)
Ngày gì mà cậu được mời toàn người thân thiết đến chơi cùng thế nhỉ?
Ngày gì mà cậu có thêm nơ ở áo sơ mi trắng?
Ngày gì cậu được nô đùa thỏa thích, được chạy nhảy tung tăng.
Ngày gì mà cậu nhận được toàn là đồ chơi yêu thích: cả một kho ô tô chứ chẳng ít?
Cũng chẳng hiểu ngày gì mà cậu lại có chai sâm banh, có pháo sáng cháy trên chiếc bánh gatô. Rồi thì ăn những món mọi trẻ con đều thích: khoai Tây chiên, gà rán, kẹo...à, cả kem nữa chứ.
Mấy hôm trước khi vào trung tâm mua sắm, cậu bần thần rủ bố mẹ vào Intertoys: đi mua quà cho con thôi, chưa có ai mua quà gì cả.
Ngày mà cả 2 tuần nay sáng nào ngủ dậy cậu cũng có 1 câu hỏi: con ngủ dậy bao nhiêu ngày nữa thì được sinh nhật?
Ngày mà cậu tròn 5 tuổi. Cậu nói với tất cả mọi người cậu gặp hôm nay: Ik ben 5 jaar! (Tôi 5 tuổi rồi).
Chúc mừng sinh nhật cậu, cậu cứ cười, thế giới để... bố cậu lo!
Le Lan

Thông tin mới.

Hôm nay 29.9.2019, đã là những ngày gần cuối tháng 9 năm 2019. Chỉ còn vài ngày nữa sang tháng 10, tháng có ngày sinh của 7 vị thành viên chi họ ta.
Ngày sinh của các thành viên là con, cháu hai cụ Quang Yến  trong tháng 10 gồm các vị Nguyễn Phương Nga (nhà Lan Nguyên); Phạm Ngọc Long, cháu nội ông bà Ngọc Phi; Phạm Tuấn Minh trưởng nam nhà Di Chi và là tác giả ""Blog gia đình cụ Quang.net""; bà Ngô Thị Phi phu nhân ông Ngọc; Đoàn Đình Hiệp cậu út bà Kim Anh.
Cũng trong tháng này chi họ ta cùng tưởng nhớ ngày sinh ông Đoàn Đình Hải (3.10.1931) phu quân bà Kim Anh và ông Phạm Vĩnh Hải Phu quân bà Hoàng Kim Dung (18.10.1941).
Bà Anh, Nhu và đoàn chi họ 5.2019 tại TC
Theo kế hoạch đã định ngày 30.9 ông bà Di Chi sẽ có chuyến du hành ngắn ngày tới Tuần Châu, tháp tùng có 8 vị hưu trí và cao niên chi họ ta. Theo thiện ý của ông Ngọc sẽ có buổi liên hoan họp mặt chào mừng hai vị khách đến từ Tp.Hồ Chí Minh và kỉ niệm những ngày sinh nhật trong tháng 10. 
Được biết tuy rất bận rộn công việc gia đình nếu không có gì đột xuất, ông Tiến sẽ từ Hà Nôi đến tham dự buổi họp mặt này.  
Phạm Lê



CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÁU NGOẠI 2 TUỔI

ĐÔI LỜI VỚI CHÁU NHÂN NGÀY CHÁU TRÒN 2 TUỔI
Chưa đầy 2 tuổi, cháu đã cùng bố mẹ vượt Thái Bình Dương về thăm ông bà và đất nước mà mẹ cháu đã sinh ra. Những cái gì có thể đọng lại ở chuyến đi này trong cháu sau này chỉ là hình ảnh ông bà với vóc dáng nhỏ nhưng rất chiều và hay chơi với cháu. Ông đoán chắc chỉ có vậy thôi vì cháu còn quá nhỏ !
Sau này lớn lên ông mong cháu không quên cội nguồn và tìm hiểu qua mẹ cháu, qua kiến thức chung của nhân loại để hiểu thêm Việt Nam của ông bà cháu. Một đất nước kiên cường chống ngoại xâm, chống chọi với thiên tai để tồn tại...để hiểu ông bà cháu đã phấn đấu, tự lập như thế nào để có thể sống được ở đất nước này nói chung và ở Hà Nội nói riêng. Ông bà cháu tài hèn, sức mọn nhưng cháu thấy đấy vẫn tồn tại được không đến nổi nào trên giải đất hình chữ S này.
Vì khả năng của mình có hạn, ông bà không để lại được tài sản gì cho mẹ cháu, cho cháu được cả. Chỉ biết tạo điều kiện tốt nhất để cháu, mẹ cháu được sống trong môi trường thuận lợi, yên bình để sống và làm ăn...
Ông đã từng nói với mẹ cháu rằng:
- Bố ở Nghệ An (tỉnh nghèo nhất nước) ra sống ở Hà Nội và bố thấy cuộc sống được cải thiện. Vì vậy nếu con thấy ở Mỹ sống tốt hơn thì con có thể sống ở đó, với điều kiện là con thấy mình có thể sống được và có thể đứng được trên đôi chân của mình không khi một thân một mình sống trên đất lạ ! Sự giúp đỡ, quan tâm của mọi người không phải không có ích, nhưng không phải là điều kiện để mình tồn tại. Chỉ có mình mới lo được cho mình thôi !
Sự lựa chọn hoàn toàn thuộc mẹ cháu không vướng sự ngăn cấm nào cả từ phía ông bà !
Quan điểm hơi mới đó của Ông không phải ai cũng nhất trí cả, có người còn cho là Ông dở hơi. Làm cái gì ông cũng phải suy nghĩ nhất là ông bà chỉ có một mình mẹ cháu. Chấp nhận điều đó thì lúc tuổi già đến ông bà phải tự lo cho nhau thôi vì không có con cháu bên cạnh và chấp nhận sự cô đơn. Sự hi sinh đó theo ông bà là cần thiết để cho mẹ cháu và cháu có một môi trường sống thuận lợi, yên bình để làm ăn không sợ ai đó quấy rối, bắt nạt...Theo ông không có sự hi sinh thì đừng mơ đến chuyện thay đổi ! Không cho thì sẽ không được nhận. Không mất thì đừng mơ được thu về ! Đó là quy luật.
Nhân Sinh nhật của Cháu tròn 2 tuổi, Ông &Bà chúc cháu Khoẻ, Ngoan, chóng lớn ! Ông làm tặng cháu video tập hợp một số ảnh của chuyến về Việt Nam lịch sử vừa rồi của cháu với bố mẹ mình. Video có chèn bài Tình cha để cháu nhớ đến bố Will của mình luôn cõng cháu lên đôi vai rắn chắc của mình lúc đi chơi ở Việt Nam và ở Mỹ. Cháu đang còn nhỏ thì cõng thôi nhưng lớn lên cháu phải đứng vững trên đôi chân của mình như ông bà và mẹ cháu đã làm nhé cháu ! !


Chuyện ngày cuối Tuần, Bóc mẽ

Một bà chủ nhà ở thành phố Tây An, Trung Quốc đưa lên mạng một clip xôn sao dư luận Trung Quốc. Số là một cô gái thuê trọ nhà bà thường đưa lên Facebook những bức ảnh khoe cuộc sống xa hoa, lung linh sang chảnh. Cô nhận được nhiều lời tán dương, ngưỡng mộ của người đọc nhất là các bạn trẻ.
Nhưng rồi trong clip của bà chủ nhà lại là một cô gái đời thực, căn phòng mà cô ấy thuê lại rất... bừa bãi đầy rác rưởi và thức ăn thừa rất mất vệ sinh, hầu như không bao giờ được dọn dẹp. Bà chủ nhà không thể chấp nhận được sự thiếu ý thức của cô gái thuê nhà, nên quyết định “ra một đòn thật mạnh” để chấn chỉnh lối sông của cô ta
Gần đây trên mạng cũng lan truyền một bài thơ gọi là lời nhắn nhủ của một bà mẹ với con trai hãy cảnh giác đừng tin facebook. Xin Trích đoạn bài thơ này để tham khảo cho vui;
Con ơi nhớ lấy một điều
Facebook nó rất là điêu con à
Nhiều đứa mặt nó rất là già.
Sửa ảnh một phát thành ra trẻ liền
Có đứa mặt xấu như điên
Sửa ảnh một phát thành tiên giáng trần.
Nhiều đứa da nó sần sùi
Sửa ảnh một phát trắng ngần như tơ.
……….                            
Thế nên con hãy nhớ cho
Ảnh trên Fây Búc chỉ mò cho vui
Chứ đừng vội vã ngọt bùi yêu đương.
Đến khi con gặp ngoài đường
Chỉ muốn đập mặt vào tường, chết ngay
Con ơi nhớ lấy lời này
Nếu tin Fây búc có ngày chết oan!
Tôi nghĩ đương nhiên không phải cái gì trên Fxcebook cũng là giả dối sai sự thật không thẻ tin được. Nhưng cũng phải thừa nhân nhiều người đã lợi dụng vô tình hay hữu ý đưa những tin bài, bình luận thất thiệt.  
Vì thế lời của bà mẹ dặn cậu con trai đến tuổi yêu về một khía cánh nào đó cũng có vẻ đúng.
Phạm Lê

Chúc mừng sinh nhật Gấu ,Xam

 
Mừng Sinh nhật hai cháu Phạm Lê Minh Đức nhà Lan Thắng (28.9.2014) và Sam Mai Cook nhà Mai Anh-Will Cook (28.9.2017). 
Chúc hai cháu bé sinh nhật vui vẻ, hay ăn chóng lớn, phát triển từng ngày.
Blog gia đình cụ Quang

Thông tin chi họ

1/ Ông bà Di Chi từ TP.Hồ Chí Minh đã có mặt tại Hà Nội từ ngày hôm qua 26.9.2019.
Hôm nay ông bà tiếp tục thực hiện lịch trình đến viếng các cụ thân sinh Lò Đúc và Lãn Ông tại Ngĩa Trang Văn Điển.
Chiều cùng ngày đã cùng bà Đỗ Kim Đính đến thăm bà Nhu tại tư gia, vui mừng thấy sức khỏe vị chủ nhà đã dần ổn định. 
2/ Ông Tiến từ nước ngoài cũng đã trở về Hà Nội, ngoài công việc của gia đình sẽ tham gia vào các hoạt động đón tiếp ông bà Di Chi.
Chiều tối nay ông Tiến đến nhà tôi tìm hiểu và gợi ý chương trình lưu lại Hà Nội của ông bà Di Chi. 
Phạm Lê

Đôi lời về chuyến thăm Việt nam đầu tiên của Sam

Chưa đầy 2 tuổi nhưng Sam đã trải qua chuyến du lịch cùng bố mẹ qua nửa vòng trái đất về Việt nam, cùng các chuyến bay dài, các chuyến đi dã ngoại, thăm thú bạn bè, họ hàng, hàng xóm...với tần suất tương đối dày đặc. Được cái may là trong các chuyến bay dài Sam tranh thủ ngủ gần hết thời gian nên không cảm thấy mệt lắm.
Sam ngủ thiếp đi trên máy bay


Tại ga cáp treo gần đỉnh Fan xi păng
Trong 2 tuần lưu lại ở VN, Sam đã tham gia cùng bố mẹ 3 chuyến dã ngoại gồm Sa pa - Fan xi păng (4 ngày), Vườn Quốc gia Ba vì (2 ngày), Vườn Quốc gia Cát bà (3 ngày), đã có 5 cuộc gặp với họ hàng, 3 cuộc gặp hàng xóm, 4 cuộc gặp với bạn bè cũ, đi chơi công viên Tuổi trẻ gần nhà ông bà 2- 3 lần, đi chợ 8/3 truyền thống 2 lần và chắc là vui nhất vẫn là thời gian ở cùng với ông bà ngoại. Rất may là thời tiết mát mẻ, tuy có thời gian mưa to nhưng không ảnh hưởng đến đường xá. Sam vẫn giữ được sức khỏe tốt từ đầu đến cuối.

                                                                               

Niềm vui của gia đình Sam khi lên đến đỉnh Fan xi păng


Tại nhà ông bà Sam gọi ông bà bằng tiếng Việt tương đối sõi, thích ngồi sát trong lòng ông bà, rất nhớ ông bà đi giày gì, nhớ vị trí ngồi ăn của từng người, khám phá công dụng (để chơi) các đồ đạc trong nhà như ghế xoay, giường xếp, xe kéo dùng để đi chợ, xe máy, các nút bấm bật tắt quạt, đèn, chỗ để chìa khóa cửa...
Bữa cơm cuối cùng tại nhà ông bà
Sam thích nhiều đồ chơi nhà các Cụ Nguyên, Lan
Sam cảm thấy thoải mái khi ngồi trong lòng ông và tò mò lấy tay vỗ vào chân bó bột của ông
Sam tự trèo lên ngồi ghế xoay theo đủ kiểu rồi tự trèo xuống
Sam có óc quan sát tốt và hay bắt chước người lớn. VD. thấy ông ngoại đứng dạy Sam nhanh nhẹn với lấy nạng đưa cho ông làm ông rất cảm động. Có lần khi chuẩn bị đưa Sam đi dạo bên ngoài, Sam tự lấy chìa khóa ra cổng đút được chìa vào chỉ còn chưa biết xoay nên không mở được cửa. Bố Will hú vía vì nếu Sam mở được lao ra ngõ thì rất dễ bị tai nạn. Hóa ra Sam đã quan sát những lần trước đi ra ngoài bà đều lấy chìa khóa ở chỗ đó ra mở cửa.



Khi thấy bà nói chuyện qua điện thoại, Sam lập tức với lấy điều khiển TV rồi cũng áp lên tai nghe ngóng. Thấy bà nói A lô, Sam cũng A lô, a lô. Sam rất thích được chơi cùng với người lớn và sáng tạo ra các trò chơi cùng chủ yếu là chạy nhảy. Tới các địa điểm có không gian rộng Sam đều tranh thủ ...chạy, dù đó là đường đi, vỉa hè, nhà hàng, shopping...



Hai bà cháu cùng nói chuyện điện thoại







Sam khoái chí chỉ ánh đèn xanh khi bật xi nhang

Cuối cùng chúng tôi muốn nói lời cám ơn cháu ngoại đã không quản đường sá xa xôi đến thăm và mang lại niềm vui cho ông bà.

Hôm nay chào đón ông bà Di, Chi đến Hà Nội.

Dạo chơi Hồ Hoàn Kiến
LNĐ: Hôm nay thứ năm 26/9/2019 ông bà Di Chi từ TP.Hồ Chí Mính đã đến Hà Nội thăm họ hàng, bạn bè và chuẩn bị đón ông bà Tiến Phượng từ nước ngoài trở về. Dự kiến thời gian lưu lại Hà Nội từ chiều ngày hôm nay thứ năm 26/9 đến trưa thứ sáu ngày 4/10/2019. Bà Kim Anh có mấy vần thơ chào mừng các vị khách:
Hà Nội Mùa Thu, Mùa Thu Hà Nội.
Bâng khuâng phố cổ, cây rủ bên Hồ.
Ông bà Di Chi ra chơi Hà Nội
Đúng mùa trăng tỏ, trời Thu mát mẻ.
Tiến Phượng đi xa cũng hứa sẽ về.
Tham quan thư giãn, gặp gỡ vui vẻ.
Kim Anh

Khách đến nhà


Đã lâu lắm sáng nay nhân ngày trời Thu mát mẻ chúng tôi được đón khách từ trong nước, ngoài nước đến thăm vui vẻ.
Phạm Lê


Tin mới, vui

Mấy tháng qua dư luận cả nước quan tâm theo dõi ai sẽ là người trúng đấu thầu xây dựng đường cao tốc Bắc Nam. Có không ít người vô tình hay cố loan tin chúng ta đã chọn nhà thầu Trung Quốc, coi đó như là một nguy có mất nước đến nơi.
Hôm nay các báo đưa tin tính đến tháng 7 năm 2019, Bộ GTVT đã tiến hành sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu quốc tế. Sau 2 tháng kể từ thời điểm phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, các Ban Quản lý dự án của Bộ GTVT đã nhận được 60 bộ hồ sơ dự tuyển. Theo kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển của bên mời thầu và quá trình thẩm định làm rõ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. “Có 4 dự án không có nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển, 2 dự án có duy nhất 1 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển, 1 dự án có từ 2 nhà đầu tư và 1 dự án có 3 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển. Như vậy, số lượng nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển không nhiều, tính cạnh tranh không cao.”
Mới đây Bộ GTVT cho biết Bộ GTVT nhấn mạnh quan điểm phát huy nội lực, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tham gia đầu tư Dự án và phát triển năng lực doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng. Bộ GTVT quyết định hủy sơ tuyển theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế và điều chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển phù hợp với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 8 dự án PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Sáng 16/9/2019 tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính Phủ Xuân Phúc dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn đi qua tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Dự án này thuộc 11 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. 16/9, do một Tổng công ty Quân đội NDVN trúng thầu.
Tôi không có hiểu biết về đấu thầu xâu dưng đường nhưng khi biết tin không có nhà thầu Trung Quốc là mừng rồi. Thú thật lâu nay tôi rất sợ các doanh nghiệp Trung Quốc trúng thầu sẽ gây cho chúng ta rất nhiều khó khăn không chỉ về kinh tế mà còn cả an ninh quốc phòng. Công trình tàu điện nhanh tuyến Cát Linh - Hà Đông nằm chềnh ềnh giưã Thủ đô Hà Nội dang dở mấy năm nay là một nhân chứng. Vì thế rất mừng đón tin vui mới này.
Phạm Lê


Hai Anh hùng cùng tên

Có một điều ít người biết rằng trong Không quân Nhân dân Việt Nam thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ có hai phi công chiến đấu lái loại Mig-17 đều có tên là Nguyễn Văn Bảy. Để phân biệt người ta thường gọi là Bảy A và Bảy B.
Ông Nguyễn Văn Bảy B quê ở xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Bạc Liêu. Ông Bảy B cùng với phi công Lê Xuân Dị tham gia trận đánh nổi tiếng tại Đồng Hới, Quảng Bình. Trận đánh mà theo nhiều sử gia trên thế giới ghi nhận đây là lần đầu tiên chiến hạm Mỹ bị ném bom sau Thế chiến II. Chiếc Mig-17 mang số hiệu 2047 tại Bảo tàng Phòng không-Không quân hiện nay chính là một trong 2 chiếc máy bay tham gia trận đánh này. Ông Bảy B hi sinh trên bầu trời Thanh Hóa. Năm 1994, ông Bảy B được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Trong khi đó Anh hùng Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy (tức Bảy A) sinh tại huyện Lai Vung, tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp) là một trong mười sáu phi công Việt Nam đạt cấp "Ách" trong kháng chiến chống Mỹ, với thành tích lái MiG-17 bắn rơi 7 máy bay các loại của Mỹ. Ông cũng là phi công MiG-17 bắn rơi nhiều máy bay nhất. 
Ghi chú: Tiêm kích MiG-17 được các phi công Việt Nam gọi là "Cánh én bạc", chỉ được trang bị một pháo Nudelman N-37 cỡ nòng 37 mm (40 viên đạn) và 2 pháo NR-23 cỡ 23 mm (160 viên đạn) và tầm bắn chỉ hiệu quả trong khoảng 400 m. Tốc độ tối đa của MiG-17 là khoảng hơn 1.140 km/h. Trong khi đó, những chiếc F-4 có radar dẫn đường, mang 8 tên lửa đối không AM-7 hoặc AIM-9, tốc độ Mach 2,2 - nhanh gấp hai lần so với MiG-17.
Trong các bại tướng của máy bay MIG có phi công Norman Gaddis là Phó ban tác chiến thuộc Bộ tham mưu Không quân Mỹ, người được mệnh danh là "chuyên gia diệt MiG" và được cử sang Việt Nam với chức danh Phó tư lệnh Không đoàn tiêm kích chiến thuật số 12 để nghiên cứu chiến thuật không chiến và tìm diệt MiG của Không quân nhân dân Việt Nam. 
Hai Anh hùng cùng tên Nguyễn Văn Bảy với chiến công của mình đã làm rạng danh truyền thống Anh hùng của Không quân nhân đân Việt Nam.
Phạm Lê (sưu tầm)

Chào Hà Nội


Tối ngày 20.9, cặp Mai Anh-Will Cook chia tay Hà Nội, ông bà ngoại Phương Lương trở về Mỹ kết thúc những ngày ở Việt Nam vui vẻ bổ ích.
Phạm Lê

Vính biệt người Anh Hùng

Truyền thông hôm nay đưa tin Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Đại tá Phi công Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1936 nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Không quân; nguyên Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn KQ372 đã từ trần hồi 21 giờ 00 phút, ngày 22/9/2019 (tức 24/8 năm Kỷ Hợi) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 175!
Đại tá, Anh hùng Nguyễn Văn Bảy là một trong 19 phi công Việt Nam đạt đẳng cấp ACES - danh hiệu có từ Chiến tranh thế giới thứ hai dành cho những phi công lái máy bay quân sự có số lần bắn hạ máy bay đối phương đạt con số từ năm trở lên. Trong hai năm 1966-1967, cựu phi công này đã lái chiếc MiG17 xuất kích 94 lần, 13 lần nổ súng và bắn rơi bảy máy bay Mỹ (gồm hai chiếc F-105 và năm chiếc F-4) trong kháng chiến chống Mỹ và được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. 
Ông Võ Văn Tuấn nguyên Thượng tướng Phi công, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chia sẻ.“Điều đặc biệt ở phi công Nguyễn Văn Bảy đó là ông được phong anh hùng khi bắn rơi 4 máy bay địch, nhưng sau khi được phong anh hùng, ông lại tiếp tục dùng máy bay Mig-17 để bắn rơi thêm 3 máy bay nữa của Mỹ. Như vậy ông bắn rơi 7 máy bay bằng Mig-17. Đó là điều độc đáo nhất thế giới, không có ai dùng Mig-17 để bắn rơi 7 máy bay như thế”, 
Sau ngày nghỉ hưu ông lui về sông cuộc đời thường, vui thú với đồng quê tại quê nhà huyện Lai Vung, tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp) đến ngày ra đi vĩnh viễn.
Trong những năm chiến tranh tranh chống Mỹ những năm 1960 tôi ở tronq quân ngũ luôn được nghe nói đến chiến công của các phi công Việt Nam bắn rới may Mỹ trong đó có chiến công của Anh hùng Nguyễn Văn Bảy. Nhưng vi công tác bảo mật nghệ thuật đánh địch, nên chưa bao giờ được nghe mô tả tỷ mỹ một trận đánh cụ thể của ông cũng như các phi công VN khác. 
Tôi hy vọng rồi đấy sẽ có một bộ phim về cuộc đời của người Phi công Anh Hùng Nguyễn văn Bảy. Cuộc đời, chiến công của ông sẽ là một bài học cho các thế hệ con cháu trong công cuộc bảo vệ đất nước Việt Nam hiện nay.
Phạm Lê


Lại chuyện “”Mày biết tao là ai không?””

Câu chuyện “”Mày biết tao là ai”” hồi này lên báo liên tục. Hôm nay vừa đọc báo mạng lại đưa tin một người lái xe Mercedes va chạm với anh lái xe máy trẻ rồi nhảy xuống hùng hổ “”Mày biết tao là ai không?””.
Vẫn câu hỏi tương tự mấy tháng trước một hành khách máy bay hạng sang Hàng không Việt Nam trong một chuyến bay cũng sửng sộ với tiếp viên khi bị nhắc nhở “”Biết tao là ai không?”” (ảnh bên).
Đấy là chuyện người ta còn tôi cũng có ít nhất hai lần được gặp câu chuyện tương tự (khẩu khí hơi khác một tý). Này nhé hồi còn Metro Phạm văn Đồng tôi hay đi mua hàng, lần ấy xếp hàng chờ trả tiền tôi đứng sau một vị khách nữ vốn là diễn viên rất nổi tiếng thuộc lớp già. Chẳng hiều có trục trặc gì đó mà vị ấy cùng cô nhân viên tính tiền đôi co vài câu khó dễ. Rồi tôi nghe thấy vị nữ khách hàng hỏi “”Cô có biết tôi không?””. Cô gái trẻ không hiểu có biết thật không, nhưng tỉnh bơ trả lời “”Cháu không biết””. Còn tôi thì biết rất rõ, ngày đó cũng như khi đang viết bài này rất nhớ tên vị đó (nhưng thôi không nêu tên ở đây làm gì). 
Rồi một lần khác hồi mùa đông cách nay bốn năm năm, cậu con trai đi về không thể nào cho xe đi nổi vì bị một chiếc ô tô con đỗ ngáng ngay giữa đường. Cậu ta đành bỏ xe đấy về nhà, lát sau lại mò ra xem sự thể ra sao. Sợ xảy ra án mạng tôi đi theo nhỡ có chuyện gì thì can ngăn.
Một lúc sau cậu lái trẻ chủ nhân chiếc xe đỗ giữa đường ấy đi ra. Thấy cậu ta còn trẻ, cậy mình già tôi nhắc nhẹ “”Lần sau anh đừng đỗ như thế””. Nào ngờ cậu ta sừng sộ “”Muốn thế nữa không, để đấy một tuần cho biết. Già mà ngu””. Dường như chưa đủ cậu ta nói thêm “”Ở đây có biết bà T. là ai không?””. Tôi bảo không quan tâm.
Rồi cậu ta bực tức hằm hằm lái xe quay đầu trả lại thông thoáng cho con đường ngõ, xóm. Mấy tháng sau vào ngày cuối năm có liên hoan cựu chiến bình, tôi sang nhà ông Tổ trưởng dân phố họp mặt ăn nhậu món thịt chó, nhớ ra câu  chuyện tôi hỏi ông ấy “”Tôi là dân mới về đây chưa biết, Bà T. ở Xóm mình là ai ông nhỉ””. Ông ấy cười chả nói gì rồi chỉ lên nóc tủ “”Đấy bà ấy ngồi đấy””. Rồi sau tôi biết thêm cậu ta là cháu nội bà T.
Tôi giật mình thôi không nói thêm nữa, nhưng mấy năm rồi hôm nay nhân câu chuyện “”Mày có biết tao là ai không?”” tôi lại nhớ tới câu chuyện của mình.
Phạm Lê
Hình tham khảo trên mạng, chỉ là minh họa.  

Ảnh Hà Nội trong báo động đỏ về ô nhiễm không khí

Ảnh Hà Nội trong báo động đỏ về ô nhiễm không khí
Ảnh Hà Nội trong báo động đỏ về ô nhiễm không khí - 1
Trong các vấn đề ô nhiễm không khí Hà Nội, ô nhiễm bụi mịn PM2.5 là vấn đề nghiêm trọng nhất, loại bụi này chứa nhiều hạt kim loại có khả năng gây ung thư và đột biến gene. Trong khi đó, các khẩu trang thông thường không thể ngăn loại bụi này.
 Ảnh chụp bầu trời Hà Nội lúc 11h ngày 18/9 vừa qua.



Ảnh Hà Nội trong báo động đỏ về ô nhiễm không khí - 2

Rất hiếm gặp khi bầu trời trong sáng, ở Hà Nội bầu trời trong chỉ xuất hiện sau những cơn mưa lớn.
Ảnh Hà Nội trong báo động đỏ về ô nhiễm không khí - 3

Trong các ngày gần đây, chất lượng không khí ở Hà Nội đều cho những kết quả trong ngưỡng kém và xấu ở cả "10/10" điểm quan trắc. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Khánh Toàn lúc 8h ngày 20/9.
Ảnh Hà Nội trong báo động đỏ về ô nhiễm không khí - 4

Chỉ số bụi mịn PM2.5 trong không khí ở Hà Nội đã vượt ngưỡng an toàn trong những ngày qua. Các nghiên cứu khoa học đã tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ về tác động của bụi mịn với hệ thống tuần hoàn của cơ thể.
Ảnh Hà Nội trong báo động đỏ về ô nhiễm không khí - 5

Các nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa việc tiếp xúc với các hạt mịn và tử vong sớm do bệnh tim và phổi. Bụi mịn cũng được biết là nguyên nhân gây ra hoặc làm nặng thêm bệnh mãn tính như hen suyễn, viêm phế quản và các vấn đề hô hấp khác. Ảnh chụp người dân vất vả đi trong làn bụi mù mịt trên đường Trường Chinh.
Ảnh Hà Nội trong báo động đỏ về ô nhiễm không khí - 6

Người dân đeo khẩu trang, tập thể dục quanh hồ Tây buổi sáng sớm.
Ảnh Hà Nội trong báo động đỏ về ô nhiễm không khí - 7

Ảnh Hà Nội trong báo động đỏ về ô nhiễm không khí - 8
Thực trạng bụi bẩn ở đường phố rất lớn, khi thời tiết thông thoáng thì bụi bẩn khuếch tán được trong không khí, nhưng khi xảy ra hiện tượng nghịch nhiệt, toàn bộ lượng bụi này lưu lại tầng thấp trong không khí gây ra hiện tượng ô nhiễm.

Ảnh Hà Nội trong báo động đỏ về ô nhiễm không khí - 9
Các dòng sông "chết" của Hà Nội như Tô Lịch, Kim Ngưu và các nhánh của nó đều có mặt nước màu đen đặc bốc mùi hôi khó chịu.
Ảnh Hà Nội trong báo động đỏ về ô nhiễm không khí - 10

Đoạn sông Tô Lịch chảy qua phường Kim Giang dày đặc rác thải, lấn dần dòng chảy.

Ảnh Hà Nội trong báo động đỏ về ô nhiễm không khí - 11
Tình trạng quá tải rác cũng đang là vấn đề đáng lo ngại của Hà Nội, ở những điểm tập kết rác, không khí ô nhiễm nặng nề thường xuyên xảy ra.
Ảnh Hà Nội trong báo động đỏ về ô nhiễm không khí - 12

Những tấm pa-nô với nội dung bảo vệ môi trường, đổ rác đúng giờ đúng nơi qui định hiện diện khắp nơi song tác dụng rất hạn chế.
Ảnh Hà Nội trong báo động đỏ về ô nhiễm không khí - 13
Những bãi tập kết rác ven đường xuất hiện ngày càng nhiều, mùi khó chịu lan rộng cả một vùng.

Hữu Nghị - Đỗ Quân(TheoDantri)