Tặng những ai đã thương trai Xứ nghệ !

Tôi là dân Xứ Nghệ và vì vậy tôi rất thích những bài hát về quê mình và đặc biệt là Ví dặm, Dân ca Xứ Nghệ. Trai Nghệ nhìn chung hơi thô ráp như mảnh đất khô cằn đã sinh ra mình vậy.
    Bản thân tôi đã xa quê 46 năm và sống ở Hà Nội 39 năm rồi mà giọng nói cứ nặng trịch, đi đâu hễ nói là người ta cũng nhận ra dân trọ trẹ ngay. Thời trẻ gặp con gái Bắc xinh muốn nhận là...đồng hương cho dễ gần, dễ tán nhưng than ôi đâu có làm được !
   Giọng nói đã đành còn tính thì không khéo lên được, thấy gì không thích, sai là là cứ nói ra thẳng tuồn tuột làm người ta khó chịu, mất lòng và thậm chí là ghét ! Cũng gắng học tính khéo léo của người vùng khác tý mà không được. Khó hơn học lập trình trong công nghệ thông tin !
    Trai Nghệ cũng có nhiều người không ưa nhưng cũng có một số người, một số chị em ưu ái "chiếu cố" mà dành tình cảm cho chúng tôi !  Trai Nghệ như mướp đắng (khổ qua) ! Mới đầu ăn thì eo ôi đắng lắm, nhưng đã ăn rồi thì sẽ...nghiện đó ! Suy cho cùng có ai nghiện ngọt đâu mà chỉ nghiện đắng, cay thôi hè ! Mùa hè oi bức nếu chị em ăn canh mướp dắng (khổ qua) nhồi thịt thì cũng ngon và...VÀO lắm đó ! Không tin chị em THỬ xem ! Tình cảm mà những ai đó dành cho trai Nghệ chúng tôi thật đáng quý và xin được cảm ơn ! Không có tình cảm này thì chúng tôi buồn và cô đơn lắm !
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Nh%E1%BA%A1c
Một góc Sông Lam-Nghệ an
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Nh%E1%BA%A1c
Hoàng hôn trên bãi biển Cửa Lò- Nghệ An
Nhân mấy ngày nghỉ lễ, tôi xin tặng những ai và đặc biệt là chị em đã dám thương con trai Xứ Nghệ một list nhạc về Xứ Nghệ để nghe thư giãn và để...thương dân trọ trẹ chúng tôi nhiều hơn ! Với tinh thần "Ân tình Xứ Nghệ" tôi cũng xin tỏ lòng tri ân các ca sỹ đất Bắc đã trình bày một số bài hát trong list này rất tình cảm và ấm cúng !  

Chú ý: 
- Nếu muốn nghe list từ đầu đến cuối, bạn chỉ cần kích vào nút tam giác ở giữa giao diện của trình chơi nhạc.
- Nếu muốn chọn bài trong list để nghe thì bạn làm như hình dưới rồi kích vào bài mình muốn nghe xuất hiện trong list !
http://luong1950.blogspot.com/2014/04/tang-ai-da-thuong-trai-xu-nghe.html

Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Mừng các ngày lễ



Trong gần 40 năm sống trong hòa bình, tuy kính tế còn gặp nhiều khó khăn, trật tự xã hội còn nhiều điều buồn phiền, nhưng cơ bản Đất Nước Việt Nam vẫn đang trên đà phát triển.


Hà nội ngày nay : 

 

 Đà nẵng ngày nay :  


 Sài gòn ngày nay : (video Youtube)

Cảm nghĩ qua hai bài hát "Thuyền và Biển - Diễm Xưa" !

Cảm nghĩ qua hai bài hát "Thuyền và Biển - Diễm Xưa" !
Tôi sinh ra ở Nghệ An - mảnh đất khô cằn chỉ có gió Lào và nắng gắt. Mảnh đất nơi sinh ra là vậy nhưng tôi lại rất yêu thơ và nhạc. Trong các nhà thơ và nhạc sỹ tôi rất thích thơ của nữ thi sỹ quá cố Xuân Quỳnh và nhạc thì tôi thích nhạc Trịnh Công Sơn. Tiếc rằng hai tài năng ấy đã là người thiên cổ. Thơ Xuân Quỳnh sâu lắng, tình cảm và rất “đời”. Nhạc Trịnh lại rất kiệm lời có những từ trong ca khúc đặt riêng ra thì khó hiểu và vô nghĩa nhưng khi bài ca được cất lên thì toát lên hết được điều mà nhạc sỹ muốn truyền tải. Cả Xuân Quỳnh và Trịnh công Sơn đã dùng lời thơ, nốt nhạc đễ diễn tả, lột trần bản chất của sự việc mà chúng ta nghĩ vậy mà không tài nào diễn tả nổi. Cái tài của hai vị này theo tôi là ở chỗ đó.Trong các bài thơ của Xuân Quỳnh tôi thích nhất bài "Thuyền và biển". Bài thơ này là bài nói về tình yêu đôi lứa, nghĩa vợ chồng và rộng ra là giữa đàn ông và đàn bà.
Tạo hóa chỉ tạo ra hai giới. Hai nửa này là một thể thống nhất trong mâu thuẩn nhưng để bù trừ cho nhau. Đàn ông thì phải có đàn bà. Có đàn ông thì mới có đàn bà nhưng oái ăm thay đàn bà lại sinh ra đàn ông. Cho nên cánh đàn ông chúng ta đừng nên tinh tướng quá đấy. Cũng như thuyền và biển : hai chủ thể cùng tồn tại và cùng phụ thuộc vào nhau, có cái này mà không có cái kia đều là khập khiểng. Và cũng:
Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu
Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào
Nếu phải tách thuyền ra khỏi biển thì thuyền chỉ là gỗ mục, là thứ vứt đi. Còn ngược lại biển không có thuyền neo đậu và lướt trên đó, hiện diện trên đó thì biển sẽ không có sự vuốt ve và sẽ cô đơn biết nhường nào! Có phải vậy không nữ sỹ Xuân Quỳnh... và “nếu phải cách xa thuyền lòng biển đau rạn vỡ”, và cụ thể hơn là “ nếu phải cách xa Anh em chỉ còn nổi nhớ…” Mặc dầu cũng có lúc thuyền và biển va chạm nhau trong những ngày giông bão. Có lúc biển giận hờn muốn làm tan nát và nhấn chìm thuyền nhưng trong sâu thẳm cõi lòng biển chỉ hù dọa thôi, đâu có làm thật. Vì thuyền không còn nữa thì biển sống với ai kia chứ! Nghiệm ra trong quan hệ vợ chồng cũng chẵng khác gì THUYỀNBIỂN cả. Đến một người nhìn bề ngoài khô khan như Trịnh Công Sơn, không có một mối tình chính thức vắt vai cho đến lúc về cõi vĩnh hằng mà vẫn :"Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..." nữa là con người!
Nhân bình về bài thơ Thuyền và Biển của Xuân Quỳnh, tôi nghiệm ra rằng sống trên đời này phải có đôi có lứa. Trong cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng mát chèo, xuôi mái nhưng không thể không có nhau. Càng già lại càng cần phải có nhau. Vô tư như Bố vợ tôi mà từ lúc Cụ bà mất, Ông rất buồn. Nhân dip này tôi cũng chân thành chia sẽ nỗi buồn, sự cô đơn với tất cả những ai vì lí do này hay lí do khác mà sống không có đôi. Con, cháu… không thể thay thế một nửa kia của chúng ta được!
Các bạn hãy nghe-xem bài "Thuyền và Biển" do tôi Sub (chèn lời) ! Hãy kích vào Nút tam giác để thưởng thức !



Và đây là bài Diễm Xưa với "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..." Hãy kích vào nút tam giác để nghe !

Mưa vẫn bay bay trên tầng tháp cổ. Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao. Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ. Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ. Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Trên bước chân em âm thầm lá đổ. Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại. Nhớ mãi trong cơn đau vùi. Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động. Làm sao em nhớ những vết chim ri. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm. Xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu trong thương đau nghe buồn thêm.. Gác vắng mưa gợi niềm chăn chiếu. Còn đây không gian xưa quen gót lầy.. Bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay.. Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này. Chiều xưa em qua đây ru hồn nắng ngủ say. Lời yêu trót đong đầy. Đón em Thu mây bay tiễn em Xuân chưa phai. Xót ngày vàng còn gì?. Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước...Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy.. Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn! Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng....nhacdao. Chiều nay còn mưa sao em không lại. Nhớ mãi trong cơn đau vùi. Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động. Làm sao em biết bia đá không đau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


10 điều tuổi trẻ thường lãng phí


Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa, nếu bạn lỡ coi thường một trong 10 điều thiết yếu dưới đây, coi như bạn đã tự đánh mất một phần nhựa sống của chính mình.
Sức khoẻ: Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ…. Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hoá nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khoẻ thì đã muộn.
Thời gian: Mỗi thời khắc “vàng ngọc” qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ ném 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là “không”, hãy xem lại quỹ thời gian của bạn nhé!
Tiền bạc: Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc, sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn.
Tuổi trẻ: Là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khoẻ và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. “Trẻ ăn chơi, già hối hận” là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ.
Không đọc sách: Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí “nửa cuộc đời” cho nhưng ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì!
Cơ hội: Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để vận may vụt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước.
Nhan sắc: Là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, “tuổi thọ” của nhan sắc có hạn. Thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ.
Sống độc thân: Phụ nữ ngày nay theo trào lưu “chủ nghĩa độc thân”. Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy.
Không đi du lịch: Một vĩ nhân đã từng nói: “Khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại”. Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé!
Không học tập: Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy!
Sưu tầm

Gửi những người phụ nữ tôi yêu !

Xin được tặng các nữ độc giả Blog Cụ Quang clip " Gửi những người phụ nữ tôi yêu"  đệm Guitar và được Sub (chèn lời) bởi Minh Lương để nghe cuối tuần...và để thấy cánh đàn ông chúng tôi trân trọng phái nữ đến chừng nào ! 


Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Chúc mừng Sinh nhật cháu Nhung !

Trưa nay (26-4-2014) tại Nhà hàng ở 19 Ngô Văn Sở, Bố Mẹ cháu Nhung tổ chức mừng Sinh nhật cho cháu tròn 15 tuổi (26-4-1999/26-4-2014). Tham gia Sinh nhật mừng cháu Nhung chỉ gói gọn trong hai bên nội ngoại của cháu ! Theo thông tin ngoài lề thì khoảng hai tháng nữa, cháu Nhung sẽ rời Việt Nam sang Úc học tập. Thế là con cháu...chi họ Cụ Quang lại có một thành viên chuẩn bị xuất ngoại. 
Nhân sinh nhật lần thứ 15 của Cháu, Ông Bà và Cô Mai Anh, chúc cháu mạnh khỏe, học tập tốt và Mọi sự Tốt lành !
Sau đây là một só hình ảnh của buổi gặp mặt !



Trong chú thích chỗ ảnh của cháu Nhung trong video tôi viết thiều một chữ. Xin đọc là : " Cháu Nhung cảm ơn Ông, Bà..."


Tặng con gái Clip nhạc

Hôm trước vì vội chưa chuẩn bị nên Bố dùng Clip có sẵn để tặng con. Hôm nay có thời gian, Bố tự làm một video từ một số ảmh của con bên Mỹ. Video có chèn nhạc "Wonen In Love" bằng tiếng Việt do nhạc sỹ Lê Kim Lực phổ lời và ca sỹ Hạ Trâm thể hiện. Bố Sub lời Việt vào Video để con tiện theo dõi.
Cuộc dời có 2 việc lớn là Sự nghiệp và Tình yêu. Một việc con đã làm được, còn việc kia con hãy gắng hoàn thành !

Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Chân thành cảm ơn !

Vợ chồng Phương & Lương xin chân thành cảm ơn các Cô, các Cậu đã đăng bài trên Blog, gọi điện chúc mừng nhân cháu Mai Anh bảo vệ Thành công Luận án Tiến sỹ ở Mỹ !

Tặng Mai Anh

Ca khúc " Bóng sáng" (SHINE) tặng Mai Anh như báo tin một thời kỳ mới sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến Sĩ ở Mỹ
Hai chị em song sinh 17 tuổi Мари́я Андре́евна и Анастаси́я Андре́евна Толмачёвы tham gia tranh tài tại Eurovision 2014 tổ chức tại Đan Mạch
Maria Andrey và Anastasiya Tolmachevy (sinh ngày 14 tháng 1 năm 1997 tại Kursk, LB Nga) - là hai ca sĩ   trẻ tuổi người Nga, đã chiến thắng ở cuộc thi  Eurovision 2006 dành cho  trẻ em, với bài hát "Mùa xuân Jazz". Năm nay hai chị em lại đại diện cho Nga tham gia tranh tài tại  "Eurovision 2014" với bài hát «Bóng Sáng" (SHINE) do nhạc sĩ , ca sĩ nổi tiếng Philip Kirkorov sáng tác. Hai chị em Tolmachevy cho biết họ đang toàn tâm toàn ý vào việc chuẩn bị dự thi và sẽ tham gia vòng bán kết vào ngày  6/5 /2014 tới đây
Sau đây chúng ta cùng nghe hai em hát ca khúc SHINE ( video Youtube), lời ca có đoạn sau :
.......Có thể có một thời gian
Có thể có một ngày
Bạn sẽ là của tôi
Bây giờ cái gì đã nhận cho ,
Làm cho một ngày mai tươi sáng
Tất cả chúng ta phải nói
Tỏa sáng vào bóng tối của tôi
Tỏa sáng vào ban đêm, mặt trời mọc của tôi....
......Подходящее время и место
Наверное это тот день,
Когда мы будем вместе.
Сейчас мне есть, что дать тебе,
Сделать дни ярче,
Все, что нам нужно сказать
Освети сиянием мою темноту,
Сияй в ночи, моё восходящее солнце....
.....Maybe there’s a time
Maybe there’s a day
You’ll be mine
Now something’s got to give,
Make a brighter day

All we got to say.....

Chúc Mừng con gái !

Bố chúc mừng con gái bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ vào ngày 23-4-2014 ! Bố không muốn thông báo cho họ hàng vội nhưng Mẹ Phương "nhanh nhẩu" đã báo qua mail cho các Cậu rồi !
Thế là con đã hoàn thành được công việc sau một thời gian dài vất vả làm việc. Bố mừng cho con gái ! Nếu Bà ngoai còn sống chắc Bà sẽ cười và mừng cho con lắm đó ! Nụ cười của người Bà mỗi khi Bà giận gì con, con lại cù vào người, thế là Bà lại cười và hết giận ngay. Nụ cười ấy, Bố còn nhớ mãi ! Sự thành công của con không thể tách rời công lao của Bà ngoại ! Con nên ghi nhớ điều đó
Bố rất thích bức ảnh ông bà ngoại chụp chung với gia đình mình mà bàn tay con vươn qua Mẹ Phương để đặt lên tay Bà ngoại. Bàn tay đã lo cho con những bữa ăn để con có sức khỏe. Rất ấn tượng !
Vì vậy Bố lấy bức ảnh đó đóng dấu lên video tặng con để tỏ lòng biết ơn đến Bà và để con báo cho Bà biết thành công của mình, con gái ạ !
Bố tặng con gái Clip nhạc "Women in Love" có Sub tiếng Anh do Barbara Streisand trình bày để con nghe thư giãn cuối tuần sau những ngày vất vả vì học tập !

Người đàn bà đang yêu####Cuộc đời vốn chỉ là một khoảnh khắc trong không gian. Khi giấc mộng chợt tan biến. Chỉ còn lại một nơi quạnh hiu hơn thôi. Em khẽ hôn tạm biệt buổi bình minh. Nhưng sâu thẳm bên trong, anh biết đấy. Chúng ta không bao giờ biết tại sao. Con đường này hẹp và dài ngút ngàn.Khi ánh mắt ta giao nhau. Và niềm cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Em quay lưng khỏi phía bước tường. Rồi em sẩy chân và vấp ngã. Nhưng em gửi trao đến anh tất cả. Em là một người đàn bà đang yêu. Và em sẽ làm bất cứ điều gì. Để mang anh đến với thế giới của riêng em. Và giữ lấy anh thật chặt. Đó là một chốn vững chắc để em nương tựa. Đến trọn kiếp không phai. Em phải làm sao? Có được anh mãi mãi bên em không đổi thay. Trong tình yêu nồng nàn. Không hề có sự đo đếm của thời gian. Chúng ta đã dự tính tất cả từ phút ban đầu. Rằng anh và em. Sẽ sống mãi trong con tim nồng cháy của nhau. Chúng ta có thể xa cách bởi đại dương muôn trùng. Anh vẫn cảm nhận được tình yêu nơi em. Và em nghe điều anh nói. Không hề có sự thật nào là dối trá cả. Em sẩy chân và vấp ngã. Nhưng em gửi trao đến anh tất cả !

Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Tin vui !

Tiến sỹ Mai Anh

Cháu chào các cậu,

Sau nhiều năm mong chờ, hôm qua ngày 23 tháng 4 cháu Mai Anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ. Chắc nhờ có mấy câu thơ động viên của cậu Ngọc hôm sinh nhật nên cháu cố gắng xong. 

Cháu báo tin để các cậu chia vui cùng  gia đình cháu. Vì không có email của các cô nên cháu không báo được. 

Cám ơn các cô cậu đã thường xuyên quan tâm và động viên cháu Mai Anh cũng như gia đình cháu.

                                                                                                 Cháu Phương
-- 


Mừng cho tiến sỹ Mai Anh
Hoàn thành ước vọng, bao năm mong chờ
Quê nhà nhận được tin vui
Bà con nội ngoại siết bao vui mừng !

Nhưng mà mới nửa chặng đường
Còn một nửa nữa cần quan tâm nhiều
Ông bà cô, bác ngóng trông
Quyết tâm hơn nữa, Hoàn thành năm nay !

Mai Anh cháu hãy cố  lên !

(  Phạm gia, ngoại, ngoại ( Hai lần )
Dù sao cũng được “ lây “ phần tin vui  )
                                     
Thảo nào mà anh Lương chiêu đãi chị Phương đi Quảng Bình nay mai, đến thăm bác Giáp ( Đại tướng Võ nguyên Giáp ) trong dịp những ngày lễ trọng đại của đất nước, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 39 năm thống nhất đất nước, những kỳ tích của dân tộc gắn liền với tên tuổi của đại tướng
Một phần để tri ân đại tướng, nhưng còn có nhiệm vụ báo cáo với đại tướng kết quả học tập của cháu Mai Anh, sinh thời đại tướng rất quan tâm, khuyến khích thanh niên nước nhà hăng say học tập làm rạng rỡ non sông, đất nước
Đồng thời anh Lương cũng dẫn vợ đi thăm Sơn Đoòng một hang động nổi tiếng thế giới của nước ta, âu cũng là để tự thưởng công lao của vợ chồng với cháu Mai Anh 
Chúc cho chuyến đi của Lương Phương đạt kết quả, dân mạng mong chờ tin vui sau chuyến đi

Vừa qua trong dịp đất nước kỷ niện nhưng ngày lễ lớn, nhà giáo Hoàng thị Dung đã khắc phục bệnh tật, tới thăm nhà tù Sơn La, thăm chiến trường Điện Biên, có đủ sức khoẻ để vào Mường Phăng, đi qua hầm của Đại tướng và hầm của De' Castri,thăm đồi A1, trở về Thái Nguyên an toàn, sắp tới cũng dự kiến đi Quảng Bình
Đại tá Lê đang chuẩn bị lền đường đi Myama dài ngày, chuyến đi này chẳng những thăm quan phong cảnh mà còn nghiên cứu sâu hơn về đạo Phật ? 

Những đại diện của Phạm gia tham gia vào nững ngày lế lớn, thật mừng thay

Tin vui : Mai Anh bảo vệ tốt luận án Tiến Sĩ




Sau nhiều năm mong chờ, hôm qua ngày 23 tháng 4 năm 2014, cháu Mai Anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ ở Mỹ .Chắc nhờ có mấy câu thơ động viên của cậu Ngọc hôm sinh nhật nên cháu đã cố gắng hoàn thành xong luận án. Cháu báo tin để các cậu, các cô và họ hàng  chia vui cùng  gia đình cháu.

Phương&Lương

Thay mặt toàn thể chi họ nhiệt liệt chúc mừng Mai Anh bảo vệ luận án thành công và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ song hỷ nữa !!!

Blog Gia Đình Cụ Quang

Bạn có thể bị mắc sởi như thế nào?

Bạn có thể bị mắc sởi như thế nào?


Sởi là bệnh nguy hiểm do vi rút gây ra. Bệnh rất dễ lây từ người này sang người khác. Từ khi tiếp xúc với người bị sởi đến khi triệu chứng đầu tiên xuất hiện thường mất 10-12 ngày nhưng cũng có thể tới 18 ngày. Đây được gọi là giai đoạn ủ bệnh.




Bệnh sởi là gì 

Sởi là bệnh nguy hiểm do vi rút gây ra. Bệnh rất dễ lây từ người này sang người khác. Đây là nguyên nhân gây tử vong có thể phòng ngừa được bằng vắc xin hay gặp nhất ở trẻ em trên khắp thế giới.

Bệnh sởi nguy hiểm như thế nào? 

Khi bị sởi, tình trạng của trẻ thường có biểu hiện khá đáng sợ. Trẻ thường bị sốt cao, ho, chảy nước mũi, chán ăn, mắt đỏ, sau đó là phát ban..

Khoảng 30% số bệnh nhân sởi bị một hoặc nhiều biến chứng, bao gồm:

- Tiêu chảy (6%)

- Viêm tai (7%)

- Viêm phổi (6%) - Viêm phổi là thủ phạm của 60% số trường hợp tử vong do sởi.

- Cứ 1000 người bị sởi thì có một bị viêm não - 15% số bệnh nhân bị biến chứng này tử vong và khoảng 1/3 bị di chứng vĩnh viễn ở não.

- Cứ 100.000 người bị sởi thì sau một năm sẽ có một người bị viêm não xơ hóa bán cấp. Biến chứng này luôn gây tử vong.

- Ở các nước phương Tây cứ 1000 ca sởi được báo cáo thì có từ 1-2 trường hợp tử vong.

Có thể bị mắc sởi như thế nào?

Có thể bị mắc sởi như thế nào? 

Bệnh sởi rất dễ mắc. Bệnh lây truyền qua không khí do những giọt nước bọt nhỏ bắn ra khi ho và hắt hơi. Sởi cũng có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ mũi hoặc họng của người bệnh, và qua đụng chạm vào những đồ vật hoặc bề mặt có dính dịch này.

Từ khi tiếp xúc với người bị sởi đến khi triệu chứng đầu tiên xuất hiện thường mất 10 - 12 ngày nhưng cũng có thể tới 18 ngày. Đây được gọi là giai đoạn ủ bệnh.

Những người nào dễ bị sởi nhất? 

- Tất cả trẻ em chưa tiêm ít nhất là một liều vắc xin sởi

- Bất cứ ai có miễn dịch không đầy đủ đều có nguy cơ - trẻ em thường không thể tự tạo được miễn dịch và phải hoàn toàn dựa vào sự bảo vệ từ những người xung quanh.

- Phụ nữ có thai - bị sởi trong khi mang thai làm tăng nguy cơ đẻ non, sảy thai và con nhự cân khi sinh

Phòng ngừa bệnh sởi bằng cách nào? 

Tiêm chủng kịp thời là cách duy nhất để phòng ngừa dịch sởi.

Vắc xin sởi-quai bị-rubella (MMR) có hiệu quả thế nào? 

Khoảng 90 đến 95% những người tiêm một liều vắc xin sẽ được bảo vệ. Những người chưa có miễn dịch sau liều đầu tiên gần như luôn có miễn dịch sau liều thứ hai.

Những người không nên tiêm vắc xin MMR: 

Phụ nữ có thai: Vắc xin MMR không được khuyến nghị khi mang thai, và phụ nữ trong tuổi sinh đẻ được khuyên tránh có thai trong 1 tháng sau khi tiêm vắc xin MMR. Lời khuyên này dựa trên nguy cơ nhiễm bệnh về lý thuyết ở thai nhi sau khi tiêm bất kỳ vắc xin sống nào. Tuy nhiên, dựa trên nhiều trường hợp được báo cáo về tiêm vắc xin trên phụ nữ có thai, không có bằng chứng cho thấy vắc xin gây hại cho người mẹ hoặc đứa con khi tiêm trong thời kỳ mang thai.

Những người đang bị suy giảm miễn dịch

Ví dụ, người bị bệnh ung thư hoặc điều trị bệnh ung thư hoặc bệnh tự miễn.

Trẻ em dưới 12 tháng tuổi: Vắc xin thường không có hiệu quả tốt ở trẻ quá nhỏ.Ngoại trừ trong dịch sởi có thể tiêm chủng cho trẻ nhỏ tới 6 tháng tuổi theo khuyến nghị của cơ quan y tế. Những trẻ này vẫn cần tiêm lại lúc 15 tháng và 4 tuổi.

Nên hoãn tiêm vắc xin ở những người bị bệnh nặng đột ngột kèm theo sốt cao (trên 38oC). Đang bị một nhiễm trùng nhẹ nào đó không phải là lý do để hoãn tiêm vắc xin.

Những người cần được tư vấn kỹ hơn trước khi tiêm vắc xin? 

Người từng bị dị ứng nặng (phản vệ) với liều trước đó của bất cứ vắc xin sởi nào hoặc với bất cứ thành phần nào của vắc xin, bao gồm gelatin. Người bị dị ứng trứng có thể tiêm vắc xin MMR.

Người từng dùng immunoglobulin hoặc các chế phẩm máu khác trong vòng 11 tháng trước đó

Người đã tiêm một vắc xin sống khác, bao gồm vắc xin thủy đậu hoặc lao, trong vòng một tháng trước đó.

Người có HIV 

Người không chắc là mình có bị thiếu hụt miễn dịch không hoặc đang uống thuốc ức chế miễn dịch.

Trẻ có tiền sử phản vệ với bất kỳ thuốc gì khác ngoài vắc xin MMR cần được tiêm chủng dưới sự giám sát y tế chặt chẽ.

Có cần tiêm tất cả các liều không? 

Có, 5 - 10% số người đã tiêm chủng có thể không được bảo vệ sau một liều, vì thế trẻ cần nhận đủ 2 liều sau 12 tháng tuổi (ít nhất là cách nhau 1 tháng).

Vắc xin an toàn đến mức nào? 

Nguy cơ vắc xin MMR gây hại nghiêm trọng là cực kỳ nhỏ. Vắc xin MMR an toàn hơn đáng kể so với việc bị bệnh sởi (hoặc quai bị và rubella). Hãy xem so sánh dưới đây.

Hậu quả của bệnh: 

- Viêm tai giữa: 7%

- Viêm phổi: 6%

- Viêm não cấp: 1/1.000

- Bệnh não thoái hóa (viêm não xơ hóa bán cấp): 1/100.000

- Mẹ mắc sởi tăng nguy cơ đẻ non, sảy thai và sinh con nhẹ cân.

- Tỷ lệ tử vong chung: 1 - 2/1.000

Tác dụng phụ của vắc xin: 

- Dưới 2% bị phát ban liên quan đến vắc xin và/hoặc sốt 39,5oC hoặc hơn trong 6-12 ngày sau khi tiêm.

- Viêm não cấp: 1/1 triệu, khó có thể là do vắc xin gây ra

- Xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn: 1/30.000 liều

- Viêm màng não vô khuẩn do thành phần quai bị trong vắc xin: 1/800.000 liều

- Phản vệ: 1/3,5 triệu liều

- Sốt cao co giật: 25-34/100.000 liều

Vắc xin MMR có gây bệnh sởi không? 

Không. Nó có thể gây phát ban không nhiễm trùng rất nhẹ khoảng 5 - 12 ngày sau tiêm.

Vắc xin MMR có thể gây bệnh tự kỷ không?

Các nghiên cứu lớn cho thấy không có bằng chứng là vắc xin MMR gây bệnh tự kỷ, bệnh Crohn hay hội chứng tăng động giảm chú ý.

Cẩm Tú (Theo Dân trí)

Tăng âm lượng cho file Media (Audio-Video) với Total Video Converter

Khi ta tải trên mạng về những bản nhạc (audio) và video về máy có lúc xẩy ra trường hợp là âm thanh hơi nhỏ nghe rất khó mặc dầu ta đã mở loa hết cỡ. Trong trường hợp này ta cần tăng âm lượng cho file media.
Ta có thể dùng Audio Amplifier hoặc Total Video Converter để làm việc này. Audio Amplifier dễsử dụng nhưng để có bản quyền của nó rất khó tìm. Tôi đã dùng bản  AUDIOAmplifier1.8full (có crack) nhưng nếu chỉ dùng cho file audio thì tốt nhưng dùng để tăng âm lượng cho video thì vẫn hiện dấu bản quyền của Audio Amplifier nằm chềnh ềnh giữa video. Điều này không chấp nhận được ! 
Ngoài ra Audio Amplifier có hạn chế là nếu tăng âm hơi lớn thì tiếng sẽ bị vỡ hoặc rè !
Vì vậy theo tôi để tăng âm lượng cho file Media các bạn nên dùng Total Video Converter. Tính năng tăng âm lượng cho file media có thể các bạn không chú ý đến mà chỉ dùng Total Video Converter để chuyển đổi định dạng của file media thôi. Dùng Total Video Converter để  tăng âm lượng cho video chất lượng hình ảnh không hề bị ảnh hưởng ! Các bạn nên khai thác tính năng tăng âm lượng cho file Media của chương trình này. Các bạn có thể tải Total Video Converter ở trang này.
Cách khai thác như sau:
1- Mở Total Video Converter
2- Nhập file Media vào (audio hoặc video) và làm như các hình hướng dẫn bên dưới: (Kích vào ảnh để xem to và rõ hơn)
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn

http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn

http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
3- Chỉnh âm lương cho file Media (trong ví dụ là audio). Total Video Converter chỉ cho ta chỉnh giá trị dưới 700 thôi !
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
4- Chọn nơi lưu file xuất ra
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Đối với video, các bạn cũng làm tương tự nhưng phải chọ ngay từ đầu là Video file
Làm xong, các bạn mở file media ra nghe thử. Nếu ưng ý rồi thì thôi còn chưa thì lại lặp lại quá trình các bước 1,2,3, 4 trên nhưng khi chọn file media là file mà ta vừa tăng âm ở bước trước nhé  chứ không phải file gốc !

Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Mấy dòng tâm sự nhân Sinh nhật Mẹ Thoa !

Con tưởng nhớ đến Mẹ nhân Sinh nhật 22-4-2014 !
( Bài viết của con rể Ngô Minh Lương - nghĩ gì viết nấy !)
Thế là 7 năm rồi Mẹ đã đi xa. Hôm nay là ngày sinh của Mẹ, con tưởng nhớ đến Mẹ như một người Mẹ, người Bà hiền từ, sống hết mình với chồng và con cháu.
Tính Mẹ vốn thẳng thắn. Cái gì con cháu làm sai không vừa lòng là Mẹ nói ra ngay. Nói xong là thôi chứ Mẹ không để bụng. Mẹ chẳng bao giờ muốn làm phiền con cháu cả ! Lúc đã tuổi già sức yếu nhưng những việc gì Mẹ còn làm được là Mẹ gắng làm và không hề gợi ý con cháu của mình giúp đỡ về mặt tài chinh. Mẹ ít tính toán thiệt hơn trong vấn đề vật chất, tiền bạc. Mẹ không hề "vay" tiền bạc con cháu bao giờ mà chỉ có con cháu Mẹ làm điều đó thôi ! Mà người vay lại có tinh hay quên.  Mẹ không có tính khoe khoang về mình, về con cháu... Mẹ có nhiều đóng góp cho cách mạng nhưng hầu như Mẹ ít nói với ai về chuyện này !
Đứng về góc độ vô tư, ít tính toán thì con cháu Mẹ còn phải TU nhiều may ra mới theo được Mẹ. (TU là đi tu để làm theo nhứng điều Nhà Phật khuyên dạy trong tiếng Việt nhưng cũng là viết tắt của 2 từ: TEACHUNDERSTAND  trong tiếng Anh - có nghĩa là phải được DẠY và phải HIỂU)
Tôi (con rể) nhưng rất quý Mẹ ở chỗ vô tư, không chú trọng, tính toán nhiều về vật chất, không làm phiền con cháu, khiêm tốn và đặc biệt là không mưu mô !
Mẹ hiền từ, ít nói nhưng khá sắc sảo. Không phải ranh ma, thủ đoạn mà qua được mắt Mẹ đâu ! Tôi đứng ngoài cuộc về chuyện kinh tế bên nhà vợ nên đã được chứng kiến những việc làm của Mẹ để giữ quan điểm của mình, tránh hậu họa của những mưu mô được người ta tính trước ! Sau này Cô Phương "vô tư" nhà này được hưởng tý lộc của Mẹ cũng nhờ vào sự sắc sảo của Mẹ và sự nhìn nhận đúng bản chất của Mẹ từ trước ! Con xin biết ơn Mẹ nhiều !
 Mẹ xa chúng con đã 7 năm rồi nhưng hình ảnh của Mẹ vẫn còn lại trong lòng con ! Ước muốn cuối cùng của Mẹ, con cháu Mẹ chưa thực hiện đầy đủ và hoàn chỉnh, nhưng con tin rằng rồi mong muốn của Mẹ sẽ phải sớm được thực hiện nghiêm chỉnh để Mẹ yên lòng !


Hello Vietnam !

Mấy hôm trước tôi có (sub) chèn lời một số bài hát cũng như làm một karaoke (Bụi bay vào mắt) của ca sỹ Việt Phạm Quỳnh Anh. Cái tên Phạm Quỳnh Anh hình như có duyên nợ với nhạc nên cũng có một Phạm Quỳnh Anh nữa nhưng là Phạm Quỳnh Anh ca sỹ người Bỉ gốc Việt khá xinh cũng có giong hát truyền cảm và rất ấm. Điều đáng quý là mặc dầu là Việt kiều nhưng vẫn có tình cảm và hướng về quê cha đất tổ, trong khi đó một số người Việt hẳn hoi mà suốt ngày miệt thị đất nước mình sinh ra và tôn thờ mù quáng ngoại quốc. Điều đó đáng suy ngẫm ...để hổ thẹn !
Song thân của Quỳnh Anh là Việt kiều sinh sống từ nhiều năm qua tại Bỉ (Belgium), đều có nguồn gốc từ miền Nam Việt Nam, trước năm 1975.
Thân phụ của Quỳnh Anh sang du học tại Bỉ từ năm 1971, và vào năm 1982 gặp cô Trần Thị Minh Huệ, tức mẹ của Quỳnh Anh sau này, tại Lìège, và sau Quỳnh Anh còn một em gái nữa, là Lisa (sinh năm 1992) , nhưng chỉ riêng Quỳnh Anh là thích ca hát mà thôi.
Quỳnh Anh ra chào đời tại Lìege vào ngày 16 Tháng Giêng 1987,và đã theo học tại trường Saint Stanislas, ở thành phố Mons, nơi gia đình cô đã dọn đến cư trú từ mấy năm nay và cô đã tốt nghiệp bậc tú tài vào Tháng Sáu 2005 tại đây.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Nh%E1%BA%A1c
Trong thời gian học bậc trung học, Quỳnh Anh cũng theo học các lớp xướng âm, thanh nhạc, học guitare... như để chuẩn bị cho con đường ca hát của cô sau này.
Vì thấy Quỳnh Anh mê say âm nhạc từ nhỏ, nên chính thân phụ của cô đã ghi tên cho cô tham dự kỳ thi tuyển “Pour la gloire” (Vì Vinh Quang) năm 2000, do đài truyền hình Bỉ RTBF tổ chức, và Quỳnh Anh đã đoạt giải nhất nhóm tuổi thiếu niên vào cuối Tháng Chín 2000.
Năm 2002, Quỳnh Anh được mời ký hợp đồng biểu diễn chuyên nghiệp với Trung Tâm Rapas ở Paris, Pháp (Marc Lavoine cũng thuộc trung tâm này), mà trên thị trường âm nhạc còn có tên là Mercury, thuộc công ty Universal.
Sau khi tốt nghiệp bậc tú tài, như đòi hỏi tối thiểu của gia đình, Quỳnh Anh đã bắt đầu dành ưu tiên cho niềm đam mê lớn nhất của mình là: thu âm và hát biểu diễn.
Ðầu năm 2005, Quỳnh Anh thu âm chung với ca nhạc sĩ Marc Lavoine, bài “J' Espère” (Tôi Hy Vọng), một trong các bài hát trong album mới “L' heure d' été” (Giờ Mùa Hè) của Lavoine.
Từ Tháng Mười Một 2005, Quỳnh Anh bắt đầu đi lưu diễn với Marc Lavoine từ Bỉ, sang Pháp và Thụy Sĩ... và khi rảnh, Quỳnh Anh bắt đầu tập hát các bài hát mới, để sẵn sàng thu vào đĩa tung ra thị trường
Mời các bạn nghe một clip karaoke nhạc có tên là Hello Vietnam (Tiếng Anh) được sub song ngữ Anh-Việt để thư giãn cuối tuần !

Các bạn nghe-xem tiếp bài J'espère (Tôi hi vọng) Phạm Quỳnh Anh song ca với Marc Lavoine
Lời bài hát J'espère (Tôi hi vọng)####Tôi viết điện thư nhanh như cơn lốc. Em trả lời tôi " trong phút chốc nữa thôi ". Em trang điểm lên gương mặt hồng. Tôi cảm thấy niềm an ủi từ trong trái tim. Tôi hy vọng, tôi hy vọng, tôi hy vọng, ồ vâng tôi hy vọng. Đó là cá tính của tôi, tôi hy vọng. Như Yoko Ono đã nói. Tôi cố gắng tìm lại lời nói đó. Khoảng không trung là điều duy nhất ta chia sẻ cùng nhau, thật thân thiết. Tôi hy vọng, tôi hy vọng, tôi hy vọng, ồ vâng tôi hy vọng. Đó là cá tính của tôi … tôi hy vọng. Ta khao khát được yêu thương. Nhưng tình yêu như dòng nước lũ. Lịm chết dần theo bóng thời gian trôi qua. Có tình yêu nào là vĩnh cửu. Tôi hy vọng !

Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Sử dụng bookmark của trình duyệt Chrome

Viết theo yêu cầu của độc giả !
Trong các trình duyệt Web có một chức năng bookmark (đánh dấu) trang web mà những người hay lướt Web nên sử dụng. Bookmark cho ta lưu lại địa chỉ trang một trang Web nào đó mà ta ưa thích để lần sau lướt Web ta không cần gõ lại đ/c của trang web đó vào thanh địa chỉ của trình duyệt để vào (nhập kiểu này dễ dẫn đến sai sót dẫn đễn không vào được trang ta cần). Bookmark là chức năng đánh dấu trang web trong Chrome, còn trong IE được gọi là Favorite. Ở đây tôi chỉ chia sẽ với các bạn  bookmark trong Chrome thôi còn trong ỈE cũng tương tự. Các bạn tự tìm hiểu và làm nhé !
Khi mở một trang Web các bạn muốn lưu lại để lần sau vào nhanh thì hãy bookmark nó lại ! Cách làm như sau:
1- Mở trang Web đó ra (tôi làm ví dụ bookmark trang http://luong1950.blogspot.com/
2- Làm như hình dưới để bookmark. (kích vào hình nếu muốn xem to, rõ hơn !)

http://luong1950.blogspot.com/search/label/M%E1%BA%B9o%20v%E1%BA%B7t

http://luong1950.blogspot.com/search/label/M%E1%BA%B9o%20v%E1%BA%B7t
Qua 2 bước này bạn đã bookmark được trang minh lương và mọi người  vào thư mục bookmarks Bar rồi đó
Sau này khi muốn vào lại trang đã bookmark, các bạn làm như sau:
http://luong1950.blogspot.com/search/label/M%E1%BA%B9o%20v%E1%BA%B7t
Vì có thể ta sẽ bookmark rất nhiều trang web khác nữa nên cần tạo ra các thư mục (folder) bookmark để lúc vào trang đã bookmark nhanh hơn mà không phải rối mắt dò trên thư mục mặc định của Chrome là bookmarks Bar như tôi đã tạo các thư mục bookmark sau:
http://luong1950.blogspot.com/search/label/M%E1%BA%B9o%20v%E1%BA%B7t
Các bạn làm như các hình sau đây để tạo mới thư mục bookmark (tôi đặt tên trong ví dụ là:"Cac Blog")
http://luong1950.blogspot.com/search/label/M%E1%BA%B9o%20v%E1%BA%B7t

http://luong1950.blogspot.com/search/label/M%E1%BA%B9o%20v%E1%BA%B7t

http://luong1950.blogspot.com/search/label/M%E1%BA%B9o%20v%E1%BA%B7t
Sao khi đã có thư mục thư mục bookmark ("Cac Blog") các bạn làm như sau để bookmark trang Web đang mở vào thư mục bookmark ("Cac Blog")
Lúc muốn mở trang Web đã được bookmark vào thư mục bookmark ("Cac Blog"), các bạn làm thứ tự như hình dưới:
http://luong1950.blogspot.com/search/label/M%E1%BA%B9o%20v%E1%BA%B7t
Các bạn nên sử dụng chức năng bookmark của trình duyệt Chrome vì bạn có thể lướt Web nhanh hơn, lưu lại được trang web mà mình quan tâm nhưng chưa kịp đọc để sau vào đọc lại, không phải nhập địa chỉ trang web ở thanh địa chỉ của trình duyệt (dễ sai sót) đẫn đến không vào được... !

Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người