Chuyện vặt “Tin nhắn rác”.

Từ hôm ở Nga về 28.8.2018 tới nay đã đươc ba ngày, một trong những điều tôi quan tâm nhất là mạng Internet.
Có thể nói là hầu như suốt ngày mở máy lên mạng liên lạc với bạn bè người thân xa gần, theo dõi bóng đá U23 đang diễn ra ở Indonesia. Phải nói nhờ có Internet mối liên thông với trong, ngoài nước được nhanh chóng hầu như tức khắc. Nhớ hôm rồi có lần xe qua Trung tâm điện thoại đường dài Moskva tôi nhắc lại tháng 5 năm 1985 trên đường sang CHDC Đức tôi dừng lại Moskva một tuần,  Tuấn dẫn tôi tới đó gọi điện về Việt Nam cũng phải xếp hàng đăng kí dài dằng dặc chờ nhiều phút.
Đó là Liên Xô anh cả đỏ phe XHCN, một tuần sau tôi sang CHDC Đức cũng tương tự như thế chỉ có điện thoại cơ quan không có sẵn điện thoại gọi về nhà. Muốn có tin tức nhà chỉ còn cách chờ đợi thư vài tuần thậm chí vài tháng qua đường bưu điện, hoặc có người đem sang.
Lại nhớ năm 1975 khi tôi vào tiếp quản “Trung tâm thông tin đối lưu –Tropo” Phú Lâm của Mỹ ở Tp.Hồ Chí Minh, ngày đó liên lạc đã rất hiện đại gọi đi các tỉnh chỉ cần quay mã vùng có thể gọi sang cả Mỹ, Anh, Pháp dễ dàng như bây giờ. Các chuyên gia quân sự Liên xô sang tìm hiểu cũng xanh cả mắt, vì ở Nga lúc đó mới chỉ áp dụng cho lĩnh vực quân sự còn lại toàn phải qua Tổng đài cắm phích nối liên lạc.
Ngày nay thì muốn gọi điện đi dâu chỉ cần tích tắc, bất kể ngày đêm qua chiếc điện thoại di dộng bé tí. Được như thế cũng là nhờ mạng truyền thông hiện đại điển hình là Interrnet, Wifi không dây và hệ thống điện thoai di động toàn cầu.
Vì tính chất tiện dụng như thế trên đường từ sân bay về nhà việc đầu tiên là tôi ghé qua FPT ở phố Vạn Bảo, nối lại mạng trước khi đi tạm cắt ba tháng để tiết kiệm mỗi tháng 318.000đ tiền thuê bao dịch vụ mạng.   
Nhưng đáng tiếc ba ngày nay cứ mỗi lần mở máy là lại xuất hiện tin nhắn của Bkav báo tin dịch vụ chống Virut tôi mua nay đã hết hạn sử dụng. Số là nhiều năm nay tôi vẫn sử dụng dịch vụ uy tin này thấy có kết quả, nói chung máy an toàn ít có sự cố. Theo hướng dẫn tôi đã đăng kí ngay tên, địa chỉ, số điện thoại để mua tiếp. Nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày nay tôi nhận liên tục quảng cáo của Bkav về dịch vụ mua thẻ chống Virut. Nhiều đến nỗi sáng nay khi tôi đang viết mấy dòng này lại xuất hiện tin nhắn nội dung giống hệt như những lần trước (xem hình dưới). 
Vẫn biết là dịch vụ Bkav chống Virut rất bổ ích nhưng tin nhắn nhiều quá kể cả khi tôi đã đăng kí mua gây ra cảm giác rất khó chịu, đang viết tôi phải dừng lại ít phút thao tác xóa bỏ mất thời gian. Cứ nhắn theo kiểu này sẽ chẳng khác gì “tin nhắn rác” quảng cáo tràn lan làm phiền lòng người sử dụng.
Phạm Lê  
HÌnh 1 và 2 tin nhắn của Bkav

Asiad 2018 : Cú sút phạt tuyệt đẹp của Minh Vương

Trước đối thủ Olympic Hàn Quốc mạnh cả về kỹ thuật và thể lực đội Olympic Việt Nam đã thua sớm 3 - 0 nhưng vẫn kiên cường thi đấu .Chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng tiền vệ Minh Vương cũng kịp để lại dấu ấn bằng bàn thắng phút 70 từ tình huống sút phạt tuyệt đẹp

Ý kiến chuyên gia (*)

Hôm qua Việt nam thua U23 Hàn Quốc 3-1, siêu phẩm của Minh Vương rốt cuộc chỉ đem lại bàn thắng danh dự cho Việt Nam. Nhưng không vì vậy, chuyên gia Lê Thụy Hải lại dành những lời khó nghe với các cầu thủ. Trái lại, “Mourinho Việt Nam” dành cho thầy trò Park Hang Seo sự tri ân sâu sắc.
Chia sẻ về trận bán kết ASIAD, ông Hải cho biết: “Bàn thắng của chúng ta là tuyệt vời. Nếu Xuân Mạnh ghi bàn ở tình huống tiếp theo thì chưa biết thế nào. Lúc đó, Hàn Quốc đã thi đấu lúng túng và nhiều lần câu giờ. Hình ảnh đó cho thấy Việt nam xứng đáng được ca ngợi, bởi đến Hàn Quốc cũng phải e ngại mình.”
“Hôm nay, các em đã chiến đấu rất quả cảm và đáng khen. Toàn đội đã thi đấu với tinh thần dũng mạnh, thực hiện tốt chiến thuật và còn thăng hoa trong hiệp 2. Có thời điểm chúng ta còn đá đôi công với đối thủ. Hàn Quốc còn bị chuột rút, không dám cầm bóng và phải phá an toàn.”
“Hàn Quốc tốt hơn về mọi mặt, nhưng tinh thần của Olympic Việt Nam hôm nay là tốt, không sợ đối thủ. Các em dám thi đấu cho dù nhận bàn thua sớm, không chịu mất tinh thần. Đó là điều tôi rất thích. Các cầu thủ trẻ đã tiến bộ thần kỳ và lần đầu tiên lọt vào bán kết giải ASIAD, tôi nghĩ các em còn tiến xa nữa.”
“Phải nói rằng, chúng ta không có thời gian nghỉ để phục hồi thể lực, sau khi mất quá nhiều sức trước Syria. Bởi vậy, nên khen và không có gì phải chê trách toàn đội. Gặp đối thủ như vậy, các em đã chơi trên cả tuyệt vời” – Lê Thụy Hải ca ngợi Olympic Việt Nam.
Cuối cùng, ông Hải nhận định trận đấu tiếp theo nên sử dụng Văn Toàn, cũng như Việt Nam không phải sợ Nhật Bản hay UAE trong trận tranh giải.
Phạm Lê
(*) Bài trên mạng

Kể chuyện xem U23 Việt Nam...

Trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Xyri vòng tứ kết bóng đá nam ASIAD 2018 diễn ra hôm qua thứ hai vào lúc 15h (Moskva)  ngày 27.8.2018 đúng lúc chúng tôi đang được cặp Tuấn Thúy tiễn ra sân bay về nước. 
Vốn đều là dân mê bong đá, đặc biệt gần đây thích xem U23 VN thi đấu, chúng tôi cứ suýt xoa tiếc đứt ruột..
Tôi không xem được đã đành vì còn đang lo chuyến bay xa về nước, Tuấn Thúy còn tiếc hơn vì là dân ghiền bong đá thực sự. Cũng may là trong khi giúp chúng tôi khâu gửi hàng trận đấu mới chỉ bắt đầu, Tuấn không rời mắt khỏi chiếc điện thọai bắt sóng trận đấu. Tiễn chúng tới tới cửa an ninh hai vợ chồng vội vàng chia tay ra ngoài phạm vi sân bay, tìm nơi đỗ xem tiếp còn hơn ở trong sân bay mất tiền gửi ô tô.
Trong khu chờ lên máy bay một tốp bạn trẻ túm tụm quanh chiếc điện thoại chăm chú theo dõi trận đấu, khi Văn Toàn ghi bàn họ bật hét lên rất to. Bà xã ông khách ngổi cạnh tôi mắt lim dim nghe vậy tỉnh giấc bảo chồng U23 VN thắng rồi kìa. Nghe vợ nói ông ấy lấy ngay chiếc điện thoại trong túi ra bắt sóng rồi chìa cho tôi xem .Chúng tôi chờ đợi lên máy bay toàn chuyện U23 Việt Nam, nào là toàn cầu thủ tài năng, thi đấu ngoan cường, lễ phép. Bà xã ông ấy bổ xung thêm đội tuyển lần này được cái có nhiều cầu thủ đẹp trai nữa, ối cô mê tít.
Gần trưa nay sau khi từ sân bay về nhà chúng tôi ghé qua trụ sở FPT ở phố Vạn Bảo nối lại Interrnet trong thời gian ra nước ngoài vừa rồi tạm cắt đỡ tốn tiền thuê bao. Trong khi chờ đợi đến lượt mình tôi nghe loáng thoàng cô gái ngồi gần nói với bạn cùng đi “tao đã bảo ông ấy ngày mai làm gì thì làm tao còn phải xem U23 đấy”.
  
Đang ngẫm nghĩ ngày mai  xem U23 VN thế nào thì có điện thoại của cậu con trai gọi về, sau khi hỏi thăm bố mẹ chuyến bay dài là nhắc ngay trận U23 VN-U23 Hàn Quốc. Về tới nhà tôi ngó ngay tới chiếc TV ba tháng nay bỏ không,thủ bật lên rồi  thỉnh thoảng lại mở kiểm tra chuẩn bị cho ngày mai xem U23 VN đá trận bán kết..
Phạm Lê

Asiad 2018 : Việt Nam thằng Syria 1 - 0



Văn Toàn tỏa sáng, Olympic Việt Nam vào bán kết gặp Hàn Quốc

Văn Toàn tỏa sáng, VN thắng Syria 1 - 0 , Olympic Việt Nam vào bán kết gặp Hàn Quốc

Một lần nữa, những điều chỉnh nhân sự của HLV Park Hang Seo lại phát huy hiệu quả. Bàn thắng ở phút thứ 108 của Văn Toàn đã giúp Olympic Việt Nam đánh bại Olympic Syria để giành quyền vào bán kết. 5 trận toàn thắng, không để thủng lưới lần nào, Việt Nam đang tạo nên ấn tượng rất lớn ở ASIAD 18.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã cản phá nhiều pha trước khung thành



Video toàn cảnh trận đấu VN - Syria
VN áo trắng Syria áo đỏ

HÀ LAN KÍ SỰ 39 (mỗi ngày một chuyện)

Chuyện cuối 39 và hết : Chia tay nước Nga
Theo đúng kế hoạch đã định tối nay 19h30 (giờ Nga) ngày thứ hai 27.8.2018, chúng tôi sẽ rời Moskva trở về Việt Nam kết thúc chuyến đi thăm con, cháu du ngoạn Hà Lan và Nga từ 5.6 đến 27.8.2018. Nếu không có gì thay đổi dự kiến 8h35 (giờ Hà Nội) sáng mai 28.8.2018 máy bay sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài.
 

Tối qua chúng tôi đã cùng Tuấn Thúy du ngoạn trên thuyền ngắm cảnh Moskva ban đêm tuyệt đẹp. Đây cũng là thời gian dài nhất kể từ ngày chúng tôi đặt chân tới Moskva cách đây mấy ngày chú cháu mới có dịp lâu ngồi tán chuyện cùng nhau. Mấy ngày qua Tuấn Thúy đã vất vả phục vụ nhiệt tình cô chú xen kẽ với công việc mưu sinh thường nhật tất bật. Bà Nhu sống ở Moskva nhiều năm từ Hà Nội cũng hàng ngày nối liên lạc thăm hỏi, gợi ý những nơi nên đến.
Chúng tôi rất cảm kích về sự nhiệt tình chu đáo của chủ nhà, hẹn gặp nhau khi có điều kiện thích hợp. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn dư luận chi họ, cảm ơn những ai đã thường xuyên quan tâm động viên trong mấy ngày qua.   Phạm Lê

HÀ LAN KÍ SỰ 38 (mấy ngày một chuyện)

Chuyện 38: Những điều nghe thấy.
Từ hôm tới nước Nga tôi nhiều lần được nghe cặp Tuấn Thúy hết lời khen ngợi nước Nga đang có nhiều điều tốt đẹp, thậm chi theo Tuấn tốt nhất trong hơn 32 năm cặp đôi ấy đã sống ở đây.
Tôi đã sống những năm sau ngày Enxin đảo chính cướp chính quyền, nước Nga có thể nói trong hỗn loạn phe phái chính trị, đời sống khó khăn, an ninh an toàn rất xấu. Ngày đó chúng tôi cảm nhận rất rõ người Việt Nam bị làm mồi cho nạn trấn cướp và làm giàu cho cảnh sát Nga. Bất kể ra đường, đi mua trong cửa hàng đều có thể bị cảnh sát xét hỏi lí do rất vu vơ, bị phạt tiền vô tội vạ hoặc lục soát lấy tiền đồ. Bản thân tôi thuộc diện có giấy tờ ưu tiên miễn trừ, ấy vậy mà không hiếm lần bị hỏi giấy giữa đường. Tất nhiên cũng qua nhưng tạo tâm lí khó chịu, rất ngại ra đường đi những nơi xa vắng vẻ.
Những anh chị em người Việt làm ăn buôn bán còn khổ hơn nhiều vì nạn giấy tờ không hợp pháp, dễ dàng bị xét hỏi cướp tiền hàng có khi rất lớn. Đấy là chưa kể tới nạn trấn cướp ngay tại căn hộ hay trên đường đi. Chẳng thế mà năm 1996 cùng Tuấn đưa Phương Anh sang Đức, tôi thực sự ngạc nhiên thấy căn hộ người Việt ghi rõ họ tên ở ngay ngoài cửa trong khi đó bên Nga càng dấu được tung tích nơi ở đặc biệt là người Việt càng tốt.  
Lần này Thúy kể an ninh tốt lắm xe cộ để ngoài đường không lo mất gương mất phụ kiện, không còn cảnh xét hỏi của công an. Thúy còn bảo tệ say rượu bây giờ cũng giảm hẳn. Đời sống thì nâng lên rõ rệt thực phẩm sẵn và rẻ hơn các nước Tây Âu. Nhà nước khuyến khích mở các cửa hàng tiện ích có đủ các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ người dân. Tôi đã theo chân Thúy đến siêu thị mini ngay đầu nhà chỉ có mấy bà già bán hàng nhưng có đủ bánh kẹo, rượu, hoa quả, giấy vệ sinh, thực phẩm đủ cho bữa ăn hàng ngày. Tuấn thì quan tâm nhiều hơn tới lĩnh vực giao thông khẳng định đường xá tốt hơn, hiếm sảy ra tắc đường.
Tôi hỏi nguyên nhân vì sao, cả hai bảo mấy năm qua họ chống tham nhũng rất mạnh, loại bỏ tới 50% cảnh sát nâng cao hơn đãi ngộ khuyến khích chất lượng công việc. Giao thông có nhiều cải tiến trong phân luồng làm mới các vòng xoay, đường rẽ hợp lý hơn. Các hình thức phạt cũng tăng nặng và linh hoạt hơn vừa đe nẹt lại vừa khuyến khích người tham gia giao thông tự giác và nghiêm chỉnh thực hiện. 
Chúng tôi còn nói nhiều chuyện nữa quanh đề tài nước Nga hiện nay hấp dẫn hơn các nước châu Âu già cỗi như Pháp, Italia, Đức, Bỉ, Anh….nhất là từ khi có nạn di tản và khủng bố làm đảo lộn đời sống, văn hóa và hỗn loạn xã hội ở các nước đó. Tôi cũng phần nào cảm nhận được điều đó khi vừa qua Đức, Hà Lan ít ngày.
Phạm Lê

Mừng sinh nhật các anh Ngọc Cường và Minh Khoa




Hôm nay 27/08/2018Ngày Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 49 của anh Phạm Ngọc Cường ( 27/08/1969) và là Ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 29 của anh Phạm Vĩnh Minh Khoa ( 27/08/1989). Chúc hai anh sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, công tác và kinh doanh thuận lợi, đạt nhiều kết quả...

Blog Gia đình Cụ Quang

HÀ LAN KÍ SỰ 37 (mấy ngày một chuyện)

Chuyện 37: Putin không quên lịch sử.
Nhiều người vẫn hỏi nhau liệu nước Nga của ông Putin có quên lịch sử hào hùng Xô viết trước đây. Lần này tới Nga dù rất ngắn chỉ có một tuần đi lại cũng không được nhiều, nhưng những gì tôi nhìn thấy đã phần nào trả lời cho câu hỏi đó. 
Tôi vẫn nhìn thấy tượng bán thân các lãnh tụ cộng sản thời Xô viết như người sáng lập nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới V.Lênin, vị Đại nguyên soái Stalin ngươi cầm lái cuộc chiến vệ quốc vĩ đại giải phóng Châu Âu khỏi họa phát xít Đức và các lãnh tụ sau này của nhà nước Liên Xô vẫn còn hiện diện ở vườn hoa tượng bán thân các danh nhân nước Nga ở Công viên văn hóa gần Quảng trường đỏ.
Tôi cũng nhìn thấy tượng Lenin trước cửa Trung tâm triển lãm quốc dân Nga, một nới rât quen thuộc vói những người Việt Nam tới đây.
Tô icungx dduwwocj biết tường Lenin ở đầu Đại lộ Lenin vẫn còn đó, nơi ấy vào năm 2015 thì phải bà Anh cùng Hồng Vinh, Đoàn Ngọc Khanh cùng các thành viên của nhóm du lịch đã có một tấm ảnh kỉ niệm quí giá.
Lần này tôi đã tận mắt thấy ông Karl Marx người sáng lập học thuyết Mác nổi tiếng thế giới vẫn đứng sừng sững, uy nghi trước Nhà Hát lớn thành phố ở trung tâm Thủ đô Moskva.
Tôi cũng đã cố gắng nhưng không có kết quả chụp tấm ảnh các cô tiếp viên hàng không trong chuyến bay từ Việt Nam sang Hà Lan và tới Nga, khi tôi chợt phát hiện trên ống tay bộ đồng phục màu hồng có biểu tượng thêu dệt búa liền với cành tùng rất quen thuộc thời Xô viết.
Tôi lại nhớ có lân ông Putin đã nói đại ý ông không bỏ Đảng cộng sản, mà chỉ để thẻ đáng viên trong ngăn kéo. Hay như gần đây ông ấy cũng nói  Nhà nươc Xô viết là một thực thể lịch sử.
Có lẽ vì thế nước Nga không rũ toẹt tất cả những gì gọi là Xô viết trước đây.
Phạm Lê


Triển lãm tranh cắt vải và xé giấy của Bà Phi Loan tại Hà nội

Triển lãm tranh cắt vải và xé giấy mang tên " SẮC TÂM " của nữ họa sĩ PHI LOAN  đã được Phòng Tranh Hanoi studio, Công Ty AXIS Research cùng quĩ Góp Một Bàn Tay (Hands For Hope) tổ chức tại Hà Nội khai mạc lúc 17g30 ngày 24/08/2018 tại Hà Nội Studio 13 Tràng Tiền Quận Hoàn Kiếm

Đây là buổi triển lãm đặc biệt với hơn 30 bức tranh không chỉ đánh dấu chặng đường gần 20 năm đam mê nghệ thuật cắt dán của nữ họa sĩ tròn 80 tuổi này, còn là hoài niệm của người con Hà Nội đã đi xa nhiều năm , mang lại cho người xem một không gian mỹ thuật ấn tượng và gợi mở nhiều điều.

Điểm đặc biệt là 50% tiền bán tranh sẽ được tặng cho chương trình mổ từ thiện cho trẻ em khuyết tật của Quĩ góp Một Bàn Tay ( Hand For Hope )
Triển lãm tranh Sắc mầu thể loại cắt dán ( Art Collage) của họa sĩ Phi Loan lần này ở Hà Nội là tiếp nối các triễn lãm cũng mang tên Sắc mầu đã tổ chức trước đây ở Nga (2005), ở Tp Hồ chí Minh(2010), ở Berlin -Cộng hòa Liên Bang Đức( 2016) và được mời tham dự Art Show của các họa sĩ Châu Á ( Đài Loan, Myanmar , Việt Nam) tháng 6/2018 tại Đài Trung, Đài Loan.
bnjmbmbnmn
Nữ Họa sĩ Nguyễn Phi Loan

Blog Chi họ Cụ Quang nhiệt liệt chúc mừng triển lãm tranh của Nữ họa sĩ Phi Loan đã thành công tốt dẹp ở Hà Nội







Xem thêm : Triển lãm tranh của nữ họa sỹ Phi Loan khai mạc từ ngày 25/02/2016 tại Kunstgalerie Lee Hauptstr. 71, 12159 Berlin- Cộng Hòa Liên Bang Đức

HÀ LAN KÍ SỰ 35 (mấy ngày một chuyện)

Chuyện 35: Trên từng cây số.
Được sự quan tâm chu đáo, tận tình của cặp đôi Tuấn Thúy chúng tôi đã có trọn một ngày trên tầng cây số lướt trên các đường phố Moskva rộng lớn đến thăm những nơi tôi và bà xã đã lưu lại trong những năm làm việc và học tập tại đây.
Moskva hôm nay trời nắng nhẹ, gió mạnh hơi lạnh ra đường phải khoác thêm một chiếc áo mỏng, người sức khỏe yếu như tôi phải mặc thêm một áo len bên trong. Cúng như mọi lần đã thành thói quen lần này nơi đầu tiên chúng tôi tới thăm là ĐSQ Việt Nam tại Nga. Nơi đây vốn là dinh thự của một quan chức thời Sa Hoàng, tọa lạc trên một diện tích rộng tới trên ngàn mét vuống bề thế.
Rời ĐSQ chúng tôi tới đồi Lenin nay đã đổi tên là đồi Chim sẻ, nhưng đa số  vẫn quen gọi là đồi Lenin. Đứng trên lan can màu nâu sẫm ngắm nhìn thành phố từ trên cao, nổi bật là bảy tòa nhà kiến trúc giống hệt nhau với những tháp nhọn cao chọc trời được xây từ thời Stalin biểu tượng và niềm tự hào của thành phố. Ngay gần tầm nhìn là sân vận động Luznhicki vừa diễn ra lễ khai mạc, trận chung kết giải bóng đá thế giới 2018 đầu tháng 6 năm nay. Phia sau lưng chúng tôi là trường Đại học Lomonoxop nổi tiếng thời xô viết, nơi đây đã đào tạo nhiều lớp sinh viên Việt Nam trong đó có chị Lê Bạch Hoa nàng dâu trưởng của ông bà Di Chi
Rời đồi Lênin chúng tôi đi tiếp dọc theo bờ sông Moskva tới khu Hồng Trường cổ kính. Tại đây có rất nhiều du khách trong ngoài nước dạo chơi, ngắm cảnh tuy hôm nay là ngày thường. So với trước đây cảnh quan đẹp hợn, mấy năm gần đây thành phố đã cho xây một cây cầu kính nhô ra mặt sông để du khách có thể lên đó ngắn nhìn toàn cảnh thành phố. Nghe nói đây là công trình tốn kém chỉ riêng tiền thuê kiến trúc sư người Mỹ thiết kế cũng đã lên tới cả trăm triệu đô la.
Tiếp tục theo chương trình đến chung cư tôi đã ở từ 5.1994 tới 1.1998 nằm trên đường phố Đakutraiép. Chúng tôi lên tầng 11 đến tận căn phòng số 75, từ xa tôi đã nhận ra ngay cánh cửa sắt bọc đệm da màu nâu sẫm quen thuộc vẫn ra vào hàng ngày. Tôi nhớ lại những ngày ở đây chiều chiều vào mùa hè sau giò đi làm, tôi lại ra sân bóng của trường tiểu học gấn đó, tham gia các trận đấu bóng trên sân mini với thanh niên quanh vùng tới tận 20h mới về nhà ăn cơm tối. (Tôi còn có ý định xuống phòng thường trực tòa nhà tìm tài liệu lưu trữ ngày, giờ ông Phạm Vĩnh Tiến từ Ba Lan sang Moskva đã lưu lại phòng 75 này nhưng không thực hiện được vì thời gian quá ít).
Gần chiều tối tới thăm chung cư Học viện Ngoại giao gần sân vận động Locomotip Moskva, bà xã tôi ở đây gần ba năm theo học chương trình trên Đại học 1990-1992 dành cho những cán bộ ngoại giao thuộc diện nguồn của các nước khối XHCN. Nay bà ấy đã quên nhiều vì thời gian học chủ yếu là đi Bus, Metro ít đi lại hôm nay may nhờ có tay lái lụa Vũ Anh Tuấn và trợ lý Minh Thúy tra bản đồ mạng, dò hỏi người dân nhưng cũng ít người biết vì họ đa phần ở nơi khác tới. 
Tìm được địa điểm nay cũng đã xuống cấp dường như ít được tu sửa, bà thường trực khoảng 50 tuổi ngạc nhiên khi được biết cựu học viên Việt Nam giờ đã 70 tuổi về thăm nơi ở cũ cách đây đã 26 năm. Bà ấy cho biết trường vẫn hoạt động hàng năm vẫn chiêu mộ học sinh, nhưng không thấy có người Việt Nam theo học như trước đây.
Moskva là thành phố lớn hôm nay chúng tôi đi từ điểm này tới điểm kia phải tính tới đơn vị km, càng về chiều tối mật độ ô tô tăng dần xuất hiện các điểm ùn ứ nhưng chưa tới mức nghiêm trọng. Tuy vậy cũng phải tới gần 20h chúng tôi mới về tới nhà chuẩn bị bữa cơm tối.
Thế là đã qua gần một ngày trên tầng cây số di chuyển nhiều địa điểm liên tục, nhờ vợ chồng Tuấn Thúy chúng tôi đã có được những bức ảnh quí giá chia sẻ cảm xúc cùng chúng tôi trong một ngày đặc biệt khó có thể có lần thứ hai.
Phạm Lê

HÀ LAN KÍ SỰ 34 (mấy ngày một chuyện)

Chuyện 34; Trờ lại nước Nga
13h15 giờ địa phương trưa ngày 20.8 từ Amsterdam chúng tôi chia tay Hà Lan và con cháu, hai đứa trẻ cũng ra sân bay trước khi vào khu cách ly bịn rịn chia tay ông bà suốt ba tháng ríu rít bên nhau:
Sau hơn 2 tiếng 30 phút  tới sân bay Seremetevo nước Nga vào lúc gần 17h30 (giờ Nga), cặp Tuấn Thúy đưa chúng tôi về nhà riêng tại phố Obolenski  gần ĐSQ Việt Nam tại Nga.  
Theo Vũ Anh Tuấn  sân bay do kĩ sư người Tây Đức thời kì còn phân chia hai nước Đông, Tây Đức thiết kế, được đưa vào sử dụng từ năm 1980 phục vụ Thế vận hội Olimpic tổ chức ở nước Nga. Từ đó đến nay trải qua nhiều năm sân bay đã được sửa chữa và mở rộng thêm nhà ga D, E nâng cấp trang thiết bị đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách tới Nga và các nước trong khu vực nhưng hình hài và dòng chữ tên sân bay Seremetevo vẫn được giữ nguyên như lúc ban đầu.
Sân bay Seremetevo không lạ gì với nhiều thành viên chi họ ta các vị Đoàn Hải (Anh), Nhu, Ngọc, Thắng, Tiến, Phượng, Phương, Việt(Vinh), Tuấn, Thúy, Nga (Sơn) người ít người nhiều lần đã đặt chân đến nước Nga từ sân bay này. Chính vì thế nhiếp ảnh gia Vũ Anh Tuấn ngay giây phút đầu gặp gỡ đã bố trí chụp một bức ảnh mấy cô cháu nổi bật trên nền chữ SEREMETEVO còn nguyên vẹn như xưa dưới ánh nắng dịu, gió nhẹ mát của mùa hè nước Nga để gợi nhớ lại kí ức xưa.
Tôi và bà xã may mắn đã nhiều lần tới Moskva từ sân bay này, trở lại nước Nga chúng tôi dự định thăm những địa danh nổi tiếng Hồng Trường, điện Kremlin, đồi Lenin, các tuyến đường Metro tuyệt đẹp, gặp lại những người bạn cũ và những căn nhà nơi chúng tôi đã ở trong thời gian ở Moskova những năm trước đây.
Phạm Lê

HÀ LAN KÍ SỰ 33 (mấy ngày một chuyện)

Chuyện 33: Tạm biệt Hà Lan
Chúng tôi đến Hà Lan vào tối khuya ngày 5.6.2018 sau một chuyến bay dài 13 tiếng từ Hà Nội (transit 3 tiếng ở Moskva), hôm nay 20.8.2018 sau gần 3 tháng chúng tôi chia tay các cháu bay sang Moskva một tuần lễ theo sự sắp xếp của cặp Tuấn Thúy.
Đến Hà Lan khi đang mùa hè tiết trời nắng nóng nhẹ, đôi ngày cực nóng chẳng khác Hà Nội là mấy. Bãi cỏ trước nhà tôi xanh rờn uốn lượn dọc theo con kênh nhân tạo có đàn vịt trời, sâm cầm và vài con thiên nga trắng toát bơi lội tạo cảnh quan đẹp cho khu dân cư. Đến nay trải qua ba tháng mùa hè hơn một nửa diện tích đã úa vàng, báo hiệu mùa thu sắp đến trời dần trở lanh trong những ngày sắp tới,
Cả tuần nay chúng tôi và các cháu đã bắt đầu bàn bạc chuẩn bj sắp xếp hành lí. Cảm giác chia tay ngày càng gần hơn, tối qua cô cháu gái bảy tuổi rưỡi thổ lộ “con muốn ông bà ở lại”. Từ 20.7 các cháu được nghỉ hè ở nhà tới 27.8 mới bắt đầu năm học mới, ngoài việc ít ỏi thời gian học làm toán viết chữ tiếng Việt hầu như cả ngày quấn quít với ông bà. Chúng tôi cũng đáp ứng vui vẻ thay nhau chơi cá ngựa, đá bóng, đùa nghịch, dạy vẽ, dạy cắt giấy làm hoa, tập làm bánh…
Gần ba tháng thăm con cháu ngoài chuyến đi Đức 4 ngày, vài lượt ngồi xe ô tô dạo trung tâm thành phố còn lại tôi toàn ngồi nhà một mình. Tính ra có  tới 80% thời gian tôi ngồi nhà do những lí do riêng tư bất khả kháng. Thực tình tôi không thấy tiếc lắm vì với tôi đến được đây đã là một kì tích không thể ngờ tới, có thể nói không còn gì mong hơn thế. 
Giờ đây đã đến luc tạm biệt Hà Lan cảm tưởng chuyến đi này trước hết ấn tượng về đất nước, phong cảnh con người Hà Lan ít nhiều cũng có. Nhưng điều lớn hơn là sự yên tâm về gia đình cậu con trai đến thời điểm này là đã vào nề nếp ổn định. Hai cháu nội được bố mẹ cho đi nhiều nơi nhanh nhẹn, mạnh dạn, nghe lời bố mẹ. Việc học hành cũng theo trường lớp, được tiếp xúc với nền giáo dục có nhiều điểm khác ta.
Trưa nay trên đường ra sân bay cậu con trai dẫn chúng tôi tới thăm ĐSQ, dạo một vòng quanh trụ sở chụp vài kiểu ảnh kỉ niệm rổi ra sân bay sang Moskva cất cánh lúc 13h15 phút cùng ngày.
Tạm biệt Hà Lan, chia tay con cháu chúng tôi mang theo những kỉ niệm không quên về những ngày ít ỏi tại đây. Đến đây tôi xin tạm dừng phần một "Thăm Hà Lan" trong chuyên mục ghi chép Hà Lan kí sự" để chuyển sang phần hai "Trở lại nước NGA".  
Phạm Lê