Chúc mừng năm Nhâm Thìn

Năm nhiều may mắn cho ai tuổi Thìn.

Không có Nhâm, nhưng có hai Canh Thìn.

Dâu hiền, rể thảo nhất hai ông Thìn.

Bính Thìn có cháu gai Tô Minh Thu.

Vừa đậu Tiến sĩ sư hoa Anh Đào.

Sinh nhật Minh Thuý mở đầu năm mới.

Mừng ông Vĩnh Di sang tổi bảy tư

Tiếp đến Minh Trang, Thu Hà, Bích Uyên.

Đảm đang khéo sinh con đủ trai gái.

Mừng Tết, mừng Xuân thêm mừng sinh nhật.

Chúc nhiều thuận lợi, sứck hoẻ dẻo dai./.

Hải Anh

(Ảnh trên mạng)

Mấy lời tâm sự ngày cuối năm

Thế là ngày cuối năm đã đến ngày mai đã là năm mới 2012, không khỏi có chút tâm tư. Thời gian trôi nhanh thật mới ngày nào đào quất, nháy mắt một cái đã lại quất đào. Rồi cứ thế tuần tự năm này sang năm khác như thế.

Tôi còn nhớ ngày cuối tháng 5.1986, ghé qua Matxcơva 1 tuần. Một lần đi xe buýt với Tuấn Thuý, xuống xe giật mình hai vị để quên bọc 25 chiếc áo cành mai trên ghế ngồi. Tôi đứng lại chờ còn Tuấn Thuý bắt chuyến xe tiếp theo tới tận bến cuối, quay lại tươi tỉnh với bọc hàng tìm thấy nguyên si. Từ đó tôi cứ thầm khen dân Nga tốt thật, 25 cái áo ấy thời đó đổi được biết bao nhiều là dây may so, bàn là, vòng bi…có phải ít tiền đâu.

Liên tưởng ở nước ta báo chí đưa tin không it trường hợp hôi của người bị nan rơi vãi. Lòng nặng chĩu, người ta không tha cả người gặp nạn.

Thế rồi ngày cuối năm báo mạng giật tít lớn người bán vé số dạo ở Bến Lức, Bến Tre không động lòng tham trước nguyên lô độc đắc 6,6 tỷ trả lại cho người mua với ý nghĩ thật đơn giản mà cao quí “hồi đó tới giờ tôi bán vé số bị ế, anh Tuấn mua ủng hộ dù không trúng vẫn trả tiền đầy đủ. Mấy tờ vé số này ảnh chưa trả tiền, trúng hay trật cũng là của ảnh, tôi mà không trả thì thiên hạ coi tôi ra gì nữa!”. Thế mới biết ở nước ta người tốt, thật thà cũng có đấy chứ nghĩ mà ấm lòng ngày cuối năm giá rét.

Ngày mai 1.1.2012, ngày đầu năm mới cũng là kỉ niệm ngày sinh của Nguyễn Phương Thuý một nửa của Vũ Anh Tuấn, con dâu bà Phạm Kim Nhu. Có thể nói nhiều thành viên chi họ Cụ Quang cũng như tôi, khi chia sẻ những đánh giá cao ngày Tuấn bước vào tuổi 50 hôm 29.12 vừa rồi đã có bóng dáng hiện hữu của Thuý và đó đích thị là một lời chúc Thuý rồi đấy.

Vĩnh Thắng

(Ảnh đầu trên mạng)

Đếm ngược đón giao thừa Tết Dương Lịch 2012



 
Chào đón năm mới 2012 đem an lành và hạnh phúc đến mọi gia đình thành viên
 

+



Blog Gia Đình Cụ Quang





Đại học của cuộc sống

Sau khi dự buổi chiêu đãi Sinh nhật lần thứ 50 của em Tuấn về và nghe trong buổi tiệc những lời tâm sự của em Tuấn, của Cô Liên tôi cứ suy nghĩ mãi và có mấy dòng tâm sự sau đây với mọi người. Đầu tiên tôi định đặt cho tiêu đề bài đăng là "Đại học cuộc đời" nhưng tôi thấy nếu có chữ "đời" trong đó có vẻ thiên về số phận nên cuối cùng tôi đặt tên cho nó là "Đại học của cuộc sống".
     Theo tôi Tuấn là một người rất có nghị lực và là tấm gương vươn lên trong cuộc sống để lớp trẻ trong chi họ Cụ Quang noi theo. Tôi không nói đến lớp già vì chúng tôi có muốn học và làm theo thì đâu còn thời gian nữa. Quỹ thời gian của chúng tôi không nhiều và sức ỳ của chúng tôi quá lớn mất rồi ! 
Xuất thân trong một hoàn cảnh không thuận lợi lắm so với những chàng trai Hà Nội khác. Tuấn đã phải lăn lộn trong cuộc sống rất nhiều nên đã rèn cho Tuấn đức tính tự lập vươn lên để thoát nghèo và có một cuộc sống khá đầy đủ như ngày hôm nay.
Phải lăn lộn trong cuộc sống ngay từ nhỏ để nuôi mình, nên phải nói Tuấn am hiểu rất nhiều về cuộc sống (kể cả mặt tốt và cả mặt trái) của cuộc đời này. Trong quá trình bươn chải đó đã cho Tuấn nhiều kinh nghiệm sống quý báu và cách cư xử, giao tiếp và quan hệ với mọi người. Điều này không có Trường Đại học và sách vở nào dạy cả. Quan hệ, biết nhìn nhận đối tác và chữ tín là 3 điều theo Tuấn nói là tối cần thiết trong kinh doanh. Đại học chính quy chỉ dạy cho sinh viên của mình kiến thức chuyên môn thôi chứ đâu có dạy cho sinh viên về con người, cách ứng xử, quan hệ với các thành viên trong cộng đồng. Theo tôi về nền giáo dục của Việt Nam ta có nhiều cái bất cập. Từ thời phong kiến thi chọn làm quan chỉ thi văn mà không thi về môn quản lý nhà nước và môn kỹ thuật nên không thúc đẩy kinh tế lên được. Nếu như trước kia thi làm quan mà chọn 2 môn quản lý và kỹ thuật chắc Việt Nam mình kinh tế không đến nổi tụt hậu như bây giờ ! Đó là thời xưa còn bây giờ đã có cải tiến nhưng nhồi nhét quá nhièu kiến thưc cho sinh viên, học sinh. Nhưng kiến thức cần thì không dạy. Vì thế ra trường các tân kỹ sư, bác sỹ , nhà kinh tế...còn lóng ngóng lắm.

Quay lại chuyện đại học cuộc sống phải nói là rất đáng quý.  Bác Hồ của chúng ta có bằng cấp chính thức nào đâu nhưng Cụ tự học rất nhiều và kiến thức của Cụ về mọi mặt thì miễn chê rồi. Bôn ba khắp bốn bể năm châu là một Trường Đại học cho Cụ - Đại học của cuộc sống.
    Nhân tiện viết bài này thiết nghĩ trong chi họ Cụ Quang ngoài việc gặp gỡ chung với họ hàng, lớp trẻ nên có tổ chức một vài cuộc gặp riêng cho mình trong năm. Ở đó các bạn trẻ sẽ nói chuyện với nhau cởi mở hơn và trao đổi với nhau học hỏi nhau những kinh nghiệm trong cuộc sống, cách làm kinh tế... (những điều không dạy ở trường bao giờ) để vươn lên làm kinh tế giỏi, để có cách xử sự tốt hơn. Lớp trẻ của "Gia đình Cụ Quang" càng giàu càng tốt !!

 Theo tôi Tuấn là một tấm gương tốt trong chi họ về nghị lực vươn lên, vượt qua khó khăn trong cuộc sống riêng để làm kinh tế tốt ; chăm sóc con gái, mẹ. Những chuyến di chuyển từ Nga sang Thụy Sỹ về Việt Nam đã nói lên điều đó. Có điều là làm nhiều việc như vậy nhưng việc nào  cũng vẹn toàn. Thật đáng khâm phục ! Có lúc gặp khó khăn nhưng bao giờ cũng lạc quan. Thử hỏi những người có bằng cấp cao và chính quy hẳn hoi đâu có làm kinh tế tốt được như Em Tuấn ? Kể cả tôi được đào tạo chính quy, cơ bản mà nào có làm được trò trống gì đâu !
Mấy lời tâm sự cuối năm xin được chia sẽ với các vị và lớp trẻ trong chi họ Cụ quang từ một chàng rể nhà quê- mà lại là nhà quê ở một vùng nghèo nhất nhì nước.
(Các ảnh lấy từ chuyến đi Tam Đảo 19/1/2010 và đêm sinh Nhật em Tuấn)

Thử nêu 10 sự kiện...

Ngày cuối năm 2011, thử nêu 10 sự kiện nổi bật trong năm 2011 dưới con mắt của người cao tuổi chi họ Cụ Quang.
1.
Đại hội Đảng CSVN lần thứ XI khai mạc đầu tháng 1 tại Hà Nội thu hút sự quan tâm của các cụ hưu trí chi Cụ chi Cụ Quang, đặc biệt là bầu ra những nhà lãnh đạo mới đủ tâm và tầm chiến lược đưa đất nước vượt qua thời kì suy thoái kinh tế toàn cầu.

2.Nhân sự Quốc hội, Nhà nước, Chính Phủ sau Đại hội XI của Đảng CSVN được các Cụ cao niên bàn thảo xuất phát từ trách nhiệm công dân, từ những trải nghiệm được tích luỹ mấy chục năm bươm chải cùng chế độ. Đối với các Cụ nhân sự chủ chốt đất nước có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến sự hưng vong của nước nhà.

3.Biển Đông dậy sóng do những yêu sách phi lý, ngang ngược và bành trướng của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam tạo sự tức giận nơi người già trong sự chờ đón những phản ứng quyết liệt và hiệu quả của nhà chức trách Việt Nam.

4.Phiên chất vấn khoá họp Quốc hội tháng 11 vừa qua đươc các Cụ hưu trí chi họ theo dõi chăm chú, bình luận sôi nổi. Thực chất là cuộc “sát hạch” ngầm các bộ trưởng được dư luận phong “tư lệnh ngành” khi đã có những phát ngôn “nổ”, ấn tượng sau khi nhậm chức ít tháng.

5.Giá cả tăng “phi mã” đặc biệt là thực phẩm là câu chuyện thường ngày của các vị hưu trí chi họ. Môi trường thực phẩm độc hại với các phụ gia bẩn, hàng giả, hàng kém chất lượng là nỗi lo thường xuyên hằng ngày của mỗi gia đình.

6.Lũ lụt, thiên tai liên tiếp sảy ra tại miền Trung gây ra thiệt hại lớn về người và của. Môi trưòng ô nhiễm, an ninh, an toàn trật tự xã hội chưa bảo đảm, nhiều vụ án giết người cướp của, cướp giật, trộm cắp các vụ hoả hoạn lớn, cháy gas tai gia.

7.Tai nạn giao thông được coi là thảm hoạ trong năm, có nhiều vụ nghiêm trong chết nhiều người, thiệt hại lớn về tài sản. Giao thông ở Hà Nội không an toàn, tình trạng tắc đường, vượt đèn đỏ diễn ra hằng ngày. 15 tổ công tác đặc biệt Công an Hà Nội gồm cảnh sát đặc nhiệm, trinh sát hình sự (thuộc PC45), CSGT, CSCĐ được thành lập nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm các quy định về giao thông đường bộ và chống người thi hành công vụ xảy ra trong thời gian gần đây ,bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội tàng trữ vũ khí và hung khí sát thương.

8.Những bất ổn chính trị, xã hội tại Châu Phi. Biến động chính trị chiến tranh tại Lybie, bạo loạn tại Syri, Ai Cập, Iran, Yemem với sự can thiệp trắng trợn của Mỹ và NATO. Những cuốc biểu tình gần đây tại LB.Nga tạo ra những lo ngại và hệ luỵ khôn lường tới sự bất ổn tiếp theo của khu vực Trung đông, Châu Phi và thế giới.

9.Thất bại toàn diện của U23 Việt Nam tại đấu trường khu vực. Cuộc tranh luận có hay không tiêu cực, nỗi thất vọng về nền bóng đá nước nhà, sự thiếu dũng khí trốn tránh trách nhiệm của những người đứng đầu bộ máy VFF. Sự ra đời của công ty cổ phần bóng đá APF theo sáng kiến của các “đại gia làm bóng đá”, được những người hâm mộ bóng đá của chi họ đón chào bước đầu với thiện chí hy vọng sẽ mở ra một thời kì phát triển mới của nền bóng đá nước nhà.

10.Những bộ phim tình cảm gia đnh và lịch sử Trung Quốc, Hàn Quốc chiếu trên VTV đã ngốn gần hết thời gian của các Cụ hưu. Những ngày cuối năm chương trình TV ”Cặp đôi hoàn hảo” được các Cụ Chi họ vốn có truyền thống nhân văn ưa thích VHNT đón chào với một niềm say mê, phấn khích hằng tuần vào tối chủ nhật. Từ đó manh nha ý tưởng về danh hiệu những cặp đôi hoàn hảo của chi họ trong năm tới 2012.

Vĩnh Thắng

(Ảnh trên mạng)

Chào xuân- Nhớ tới người thân

Mừng xuân đã đến bên thềm

Ông bà lại nhớ, nhớ Ly Long nhiều

Quà xuân chẳng có gì nhiều

Gọi là chút ít đón mừng xuân sang

*

Hạt sen đã sấy - Ròn tan

Ăn vào lại nhớ bóng hình quê hương

Quê hương nặng nghĩa ân tình

Ông bà, cô chú nhớ Ly,Long nhiều

( Ảnh hai cháu chụp gần đây ở Eisenach

Nơi đầu tiên bố các cháu đến làm việc ở Đức )

Sinh nhật em Tuấn tại nhà riêng

Tối nay 30/12/2011, tại nhà Cô Nhu có tổ chức cuộc gặp của họ hàng nhân Sinh nhật lần thứ 50 của em Tuấn.
Vì sinh sống và lập nghiệp ở Nga nên em Tuấn chiêu đãi họ hàng hầu hết là các món ăn Nga: Súp cừu, tỏi muối. cá hồi chấm với mù tạt chính hiệu từ Nga mang về. Ngoài ra còn có món cừu nướng, Vodka và thuốc lá Nga.
Cuộc gặp mặt diễn ra trong mùa đông Hà Nội lạnh nhưng lòng người rất ấm cúng và thân mật.

Sau đây là một số hình ảnh xung quanh buổi gặp mật chúc mừng Sinh nhật em Tuấn !
Hãy rê chuột về góc trái rồi nhấn vào nút hình quyển sách để bật chức năng xem Slide. Tiếp đến nhấn vào nút tam giác để xem trình chiếu có các chú thích cho từng ảnh ! Muốn xem lại nhấn vào viền đen xung quanh

Gặp gỡ họ hàng



Chiều qua 29/12/2011 Cô Vinh cùng con gái Minh Hương và 2 cháu ngoại nhân vào chơi TpHCM đã ghé Phú Mỹ Hưng thăm gia đình chúng tôi

Chiều Matscơva





Cách đây 2 năm Tuấn &Thúy từ Matscơva về có ghé thăm chúng tôi ở Phú Mỹ Hưng TpHCM , chúng tôi thầm cảm phục hai vợ chồng trẻ này kinh doanh tháo vát đi lại như con thoi giữa Nga, Hà Nội,và TpHCM, rồi sau này lại còn bôn ba vất vả sang Thụy Sĩ nhiều lần để chữa bệnh cho con. Năm 2010 có dịp ra Bắc được đến thăm nhà hàng của Tuấn&Thúy ở Hà Nội, được thưởng thức những món ăn ngon, trong không gian đầm ấm sang trọng, hòa trong tiếng nhạc piano sống động càng thấy cảm phục và thú vị. Nhưng cuộc sống thật là phức tạp và ông trời cũng không cho ai vẹn toàn, nên sự vất vả của Tuấn&Thúy dành cho các con càng khiến cho sự tháo vát và bản lĩnh vững vàng đối phó với những gian nan thử thách của cuộc sống  rèn đúc thêm ý chí và kinh nghiệm. Hôm nay ngày 29/12/2011 là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của Tuấn, chúc Tuấn giữ mãi được sự trẻ trung, tháo vát, kinh doanh thành đạt và chăm sóc gia đình hạnh phúc. Nhân dịp này tặng Tuấn ca khúc nổi tiếng của Nga :  “ Chiều Matscơva




Chúc mừng Sinh nhật em Tuấn


   Nhân Sinh nhật nửa thế kỷ của Em ((29.12.1962-29.12.2011), Anh & Chị Lương Phương chúc Em: An Khang, Hạnh Phúc và Kinh doanh thành đạt ! C Днем Рождения!   
(Rê chuột vào ảnh để xem chú thích)
Tặng Em bài hát chúc mừng Sinh nhật bằng tiếng Nga. Hãy kích vào nút tam giác để nghe !

Chúc mừng


Chúc mừng Vũ Anh Tuấn bước vào tuổi 50 (29.12.1962), ghi dấu mốc quan trọng của đời người, tiếp tục vượt qua khó khăn đạt thêm những thành công mới, sức khoẻ, gia đình hạnh phúc.

Gia đình Cô chú Thắng Minh

Đưa Video vào Điện thoại di động

Bài dành cho lớp trẻ và ai quan tâm !
Nhiều lúc vào mạng hay tự quay được một vài video hay muốn cho bạn bè xem cùng hay để mình xem lúc rãnh rỗi (như đi trên tàu xe, ngồi nghỉ một mình ở nơi nào đó..), ta thường chuyển nó vào điện thoại di động.
Đa số điện thoại mà các bạn trẻ dùng bây giờ đều khá hiện đại và có chương trình để nghe nhạc, xem video nên có thể làm được điều này. Một số vị U50 trở lên cũng tự sắm cho mình điện thoại tốt hay dùng lại của con cháu do lạc mốt loại ra cũng có thể cho video vào điện thoại di động để ..xem.
       Các video mà chúng ta tự quay hay tải trên mạng về thường có định dạng thông dụng là .FLV. Còn điện thoại di động chỉ chấp nhận định dạng video là 3GP hay MP4.
Vì vậy muốn đưa vào điện  thoại di động ta phải chuyển các file video sang định dạng 3GP hay MP4 thì chúng ta mới xem trên điện  thoại di động được.
     Để chuyển video từ định dạng FLV sang 3GP các bạn dùng phần mềm : Ultra Mobile 3GP Video Converter. Các bạn có thể tải phần có bản quyền tại đây về máy để cài đặt. Key đăng ký bản quyền cho phần mềm các bạn có thể tải ở đây . Các bạn cứ cài đặt vào máy như bình thường sau đấy dùng key tải về ở trên để đăng ký sử dụng với tính năng không hạn chế.
Xong việc cài đặt và đăng ký, các bạn khởi động chương trình Ultra Mobile 3GP Video Converter và làm từng bước thứ tự như hình hướng dẫn để chuyển đổi nhé.
Chuyển đổi xong ta chỉ việc chép vào thẻ nhớ của điện thoại di động và thưởng thức thành quả của mình.

Em ơi..Hà Nội phố !!!




 

 
Cách đây 3 năm vào một chiều mùa đông năm 2008, cháu Việt Hùng nhân chuyến công tác tham gia chuẩn bị cho chương trình phát sóng " Bài hát Việt " của VTV 3 ở Tp HCM đã ghé thăm nhà chúng tôi ở G53 Hưng Vượng 2, Phú Mỹ Hưng. Nhớ ở nhà cũ phố Đào Duy Anh, quận Phú Nhuận  rộng rãi nay về ở chung cư trật trội nên thời gian đầu cũng khó chịu, sau quen dần với không gian tĩnh lặng nơi đây, đôi lúc cũng buồn. Khi Việt Hùng đến chơi sẵn có đàn piano của cháu Phạm Lê Gia Minh gửi tạm, Việt Hùng đã chơi đàn với ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang : "Em ơi Hà Nội phố ", tiếng đàn piano réo rắt như thức tỉnh cả chung cư, làm tăng thêm nổi nhớ của những người con thủ đô xa quê. Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, hôm nay 27/12/2011 là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 33 của Việt Hùng, một cán bộ âm nhạc có triển vọng, chồng của cô giáo piano Thiều Hương đang trong giai đoạn cả hai phát triển nghề nghiệp để đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp âm nhạc nước nhà. 






Nhân dịp này chúc Việt Hùng sinh nhật vui vẻ, công tác thành đạt và gia đình hạnh phúc.Gửi tặng bài hát " Em ơi Hà Nội phố" do nữ ca sĩ Hồng Nhung  giải nhất đơn ca Hà Nội năm 1991 trình bầy


Chúc mừng

Chúc mừng nhạc sĩ Nguyễn Việt Hùng thêm một tuổi (27.12.1978), tiếp tục thăng tiến trong công việc đóng góp thêm những chương trình ca nhạc mới và gia đình hạnh phúc.

Cô chú Thắng Minh

Thăm Hollywood - Mỹ



 


 




Khi đến tiểu bang California chúng tôi được tới tham quan kinh đô điện ảnh nổi tiếng của Mỹ và thế giới là Hollywood .Thành phố điện ảnh Hollywood tọa lạc ở ngoại ô Tây Bắc Los Angeles nơi xưa kia là xóm làng của những người chăn dê. Năm 1887, một ngôi biệt thự được xây dựng và được đặt tên là Hollywood. Thời tiết nơi đây dễ chịu, số ngày nắng trong năm nhiều hơn (khoảng 300 ngày), lại có đủ cảnh quan địa lý khe núi, đồng bằng, bãi biển, sa mạc... nên rất thích hợp cho việc quay phim. Vì thế, một số công ty điện ảnh miền Đông nước Mỹ ồ ạt đến xây dựng phim trường. Năm 1982, sau khi bộ phim đầu tiên Cảnh đêm ở New York được quay xong, Hollywood nhanh chóng trở thành trung tâm điện ảnh toàn nước Mỹ. Thành phố điện ảnh Hollywood có trên 180 trường quay, với hầu hết bối cảnh của toàn thế giới. Những phim được sản xuất tại đây chiếm tới 2/3 số lượng phim toàn nước Mỹ, vì thế, người ta gọi Hollywood là "kinh đô điện ảnh thế giới".

Chúng tôi đã tham quan hai địa danh nổi tiếng của Hollywood :

+ Đại lộ Danh vọng Hollywood ( Hollywood Walk of Fame) là một tuyến đường dọc đại lộ Hollywood và phố Vine ở Hollywood, California, Hoa Kỳ, gắn hơn 2.000 ngôi sao năm cánh có tên các nhân vật và nghệ sĩ nổi tiếng được phòng thương mại Hollywood vinh danh vì những đóng góp của họ trong ngành công nghiệp giải trí. Ngôi sao đầu tiên, được tặng thưởng ngày 9 tháng 2 năm 1960 cho Joanne Woodward. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2006, khi nhà ảo thuật Milt Larsen và người em trai của anh Bill Larsen Jr. được vinh danh, đã có tổng cộng 2.317 ngôi sao được trao tặng. Đại lộ Danh vọng chạy từ đông sang tây từ phố Gower đến La Brea Avenue, và từ phía bắc xuống nam trên phố Vine Street giữa phố Yucca và Đại lộ Sunset. Các vị trí của từng ngôi sao cụ thể là cố định, ngoại trừ lý do di dời do các công trình xây dựng gần đó và một số lý do khác. Mỗi công trình ngôi sao gồm một viên đá lát bao gồm một ngôi sao năm cánh màu hồng có viền đồng và lát vào một viên than đá hình vuông. Phía trong ngôi sao hồng là tên của người được vinh danh được dát bằng đồng, dưới đó là biểu tượng tròn bằng đồng biểu thị danh mục ngành nghề của người được tặng . Các biểu tượng là: • Máy quay phim cho những đóng góp cho ngành công nghiệp phim ảnh; • Máy thu hình cho những đóng góp cho ngành công nghiệp truyền hình; • Máy hát cho những đóng góp cho ngành công nghiệp thu âm; • Micro cho những đóng góp cho ngành công nghiệp phát thanh; và, • Mặt nạ đôi bi kịch/hài kịch cho những đóng góp trong kịch nghệ. Những đề cử phong tặng được gửi đến hàng năm vào ngày 31 tháng 5, và Ủy ban Đại lộ Danh vọng gặp gỡ vào các tháng sau đó để chọn ra nhóm những người được vinh danh. Nghi lễ gắn sao được trình diễn trước công chúng và được Johnny Grant - Thị trưởng danh dự của Hollywood điều khiển. Đại lộ Danh vọng được tạo ra năm 1958 bởi nghệ sĩ nam California Oliver Weismuller, ông đã được thành phố thuê để tạo ra một sự thay đổi bộ mặt của Hollywood. Năm 1978, Thành phố Los Angeles đã công nhận Đại lộ Danh vọng là một địa điểm Văn hóa/Lịch sử Đại lộ Danh vọng được quản lý bởi Hollywood Historic Trust, một tổ chức tự tìm nguồn tài chính. Để một người có được một ngôi sao trên đại lộ Danh vọng, họ phải đồng ý tham dự lễ giới thiệu trong vòng năm năm của thời điểm lựa chọn, và phải trả một khoản phí là 15.000 USD để chi cho các khoản như bảo đảm an ninh ở lễ gắn sao; khoản phí này thường được các nhà tài trợ như các hãng phim và các công ty thu âm trả. Một số trường hợp khác là do các câu lạc bộ người hâm mộ trả. 










 
 
Đã có bốn ngôi sao bị đánh cắp ở đại lộ Danh vọng. Ngôi sao của Jimmy Stewart và Kirk Douglas, bị di dời trong một dự án xây dựng và bị đánh cắp ở phố Vine. Thủ phạm là một nhà thầu khoán sau đó đã bị bắt với hai ngôi sao bị hỏng và không sử dụng được (sau khi bị di dời). Một trong số những ngôi sao của Gene Autry cũng bị đánh cắp trong một dự án xây dựng khác. Ngôi sao này được tìm thấy ở Iowa. Ngày 27 tháng 11 năm 2005, những tên trộm cưa ngôi sao của Gregory Peck ở vỉa hè đường Gower, tháng 9 năm 2006 ngôi sao đã được thay thế nhưng tên trộm thì vẫn chưa được tìm thấy.Gần đây ngày 9/11/2011 nữ danh ca Sakira người Columbia đã được gắn tên mình trên ngôi sao đặt trên đường danh vọng sau khi dành được 2 giải thưởng Grammy nổi tiếng về ca nhạc.Hiện nay, các máy quay camera đã được triển khai để canh phòng bắt trộm.


 

 
+ Phim trường UNIVERSAL (Universal Studios ) của hãng sản xuất phim Universal là khu phức hợp giữa phim trường và công viên giải trí và là một trong những phim trường được xây dựng sớm nhất và danh tiếng nhất ở Hollywood đến nay vẫn còn hoạt động. Được mệnh danh là “Thủ đô giải trí của Los Angeles”, hàng năm Universal Studios mở cửa chào đón hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về tham quan.


 






 


 

 
Khi đến với Universal Studios, du khách xếp hang kên xe điện đi dạo vòng quanh các studio có thể say sưa tận mắt nhìn khung cảnh của các bộ phim nổi tiếng như 'Công viên kỷ Jura', 'Người nhện' chiến tranh dưới nước "Water War ";" King Kong 3D v.v. Nơi đây có rất nhiều khu vực giải trí dành cho những sở thích khác nhau. Nếu thích mạo hiểm, du khách có thể đến phòng chiếu 3D hấp dẫn với phim “Terminator” , hay hòa mình vào làn nước mát trong các trò chơi thế giới nước để khám phá những trò mạo hiểm đứng tim. Thú vị nhất là vào xem phim “Spider man”, tiếng nhạc luôn gầm thét rộn rã như kích thích cho người chờ đợi có cảm giác vui mừng rằng, sắp đến lượt mình rồi đấy. Hay cạnh đó là màn trình diễn đua xe ô tô “Trở lại với tương lai” với tiếng rít kinh hoàng, khói xe và phanh gấp khét lẹt khiến cho người ngồi trên xe ảo phải chóng mặt và luôn la hét cho thần kinh đỡ căng thẳng. Đến công viên kỷ Jura, du khách sẽ bất ngờ bởi tiếng nước reo xối xả kèm theo tiếng gào rú của những con khủng long khổng lồ quái dị. Khung cảnh ngoạn mục ấy ắt hẳn chỉ có một không hai trên đời. 





 



 








 
 Khi đã mệt với nhiều trò chơi thú vị mạo hiểm, khách có thể tự thưởng cho mình một cây kem tươi mát lạnh đa màu sắc trong lễ hội "Hollywood Summer Festival" rực rỡ và náo nhiệt. Ở đây có nhiều rạp hát và nhà chiếu phim lớn như nhà hát Kodak nơi thường tổ chức lễ trao giải Oscar hàng năm cho các thành tựu nghệ thuât phim ảnh 






 Tạm biệt Hollywood