Chúc mừng năm mới 2011



Năm 2010 đã qua mau.

Một năm nhiều tin tốt lành.
Đầu năm liền 2 đám cưới.
Cuói năm thêm thành viên mới.


Năm 2011 đã tới nơi.
Chúc cho mọi việc tốt tươi.

Đầu năm thêm cháu, dâu, rể.

Cuối năm nhiều lộc, thêm người.


Người già ổn định sức khoẻ.

Trẻ em hay ăn chóng lớn.

Gia đình hạnh phúc, bền lâu.

Chúc mừng sinh nhật vui vẻ.


Kim Anh
(ảnh trên mạng)

Thử nêu 10 nội dung được các bô lão chi Cụ Quang quan tâm nhất.

Ngày cuối của thập kỉ đầu tiên thế kỉ 21-năm dương lịch 2010, tôi thử nêu ra 10 nội dung mà theo tôi được lớp người cao tuổi chi họ Cụ Quang thường quan tâm theo dõi, trao đổi.

1.Vàng tăng giá phi mã tác động tới đồng tiền Việt nam mất giá, kéo theo giá cả tăng vô tội vạ ảnh hưởng trực tiếp tới bữa cơm và sinh hoạt hằng ngày của các vị bô lão, những người chỉ sống bằng tiền lương hưu tríbèo bọt”, tạo ra tâm lí bất an nơi người già.

2.Môi trường vệ sinh thực phẩm kém, hàng giả hàng nhái tràn lan, bụi bặm, tai nạn giao thông…thực sự là nỗi lo ám ảnh thường ngày.

3. Những thông tin y tế, kiến thức phòng bệnh, chế độ sinh hoạt, ăn uống luyện tập đối với người cao tuổi là câu chuyện thường ngày ở nhà.

4.Các vụ án với những tình tiết man rợ con giết cha, vợ giết chồng, anh giết em …đối với người gìa là một sự suy đồi đạo đức, là điều bức xúc không thể chấp nhận được. Cũng là dịp các Cụ rà soát lại con cháu mình, kiểm nghiệm những điều giáo huấn về đạo đức làm người.

5.Biến đổi khí hâu thiên tai, lũ lụt, lở đất…thảm hoạ môi trường trên thế giới và Việt nam cũng là điều được người cao tuổi theo dõi với sự chia sẻ sâu sắc nơi hoạn nạn.

6.Bỏ qua những khiếm khuyết về kịch bản, diẽn xuất và tình tiết bộ phim “Bí thư Tỉnh uỷ” đang trình chiếu hàng tuần trên VTV 1, thực sự lôi cuốn các cụ. Bộ phim đã gợi nhớ về một giai đoạn lịch sử mà họ đã được sống cùng thời với những nhân vật trong phim.

7.Với các vị cao tuổi chi Cụ Quang Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội là một sự kiện lịch sử được đón chào với tất cả sự trân trọng, tự hào. Trong dịp này lớp cao tuổi chi họ những người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội đã có nhiều tâm sư, trao đổi, chia sẻ những kỉ niệm, suy tư về Hà Nội xưa và nay.

8.Tiến trình chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XI của ĐCSVN được lớp người cao tuổi chi họ, những người đã được chứng kiến nhiều Đại hội từ những năm còn trẻ đặc biệt theo dõi. Mong muốn chung là sau Đại hội đất nước có một sự phát triển mới về mọi mặt, đem lại đời sống ấm no hạnh phúc, ổn định và bình an cho người dân.

9.Những diến biến về biển Đông trong tương quan quan hệ Việt Nam Trung Quốc, tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên…cũng là những nội dung được bàn luận.

10.Cuói cùng là vào những ngày cuối tháng 12 có hai sự kiện đó là giải bóng đá VFF SUZUKI CUP 2010 và "Cuộc thi thần tượng âm nhạc Việt Nam-Idol" được đón nhận với những tâm trạng vui, buồn khác nhau.

Điều đó cho thấy người già chi Cụ Quang không chỉ biết tới cơm, áo, gạo, tiền…mà còn chứng tỏ "khi ngưòi ta già" vẫn có cuộc sống tinh thần chẳng khác gì mấy so với thời "khi người ta trẻ".


Phạm Lê

(ảnh trên mạng)

Noel ờ Phú Mỹ Hưng

Noel ờ Phú Mỹ Hưng
Tuy vào cuối năm cư dân Phú Mỹ Hưng-TpHCM đang lo lắng về việc đóng tiền sử dụng đất chưa rỏ ràng, nhưng nhiều người cũng đi sả tress đêm Noel trên đường Tôn Dật Tiên, khởi đầu từ chung cư Garden Plaza (nơi có nhà của Tuấn&Thúy cũ ) chạy dọc hai phố bên kênh đào đên tận cầu Ánh sao đều trang trí đẹp và có nhiều cửa hàng và khu vui chơi và cầu ánh sao phát sáng mầu ban đêm khá đẹp

Mừng sinh nhật








Ảnh mới chụp tại Thụy Sĩ


Mừng doanh nhân trẻ năng động và thành đạt Vũ Anh Tuấn tròn 48 tuổi ( 29/12/1962).Chúc sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, kinh doanh hiệu quả và gia đình hạnh phúc

CHÚC MỪNG

Chúc mừng Hùng Hương và ông bà Nguyên Lan đã kịp về ngôi nhà mới nhân kỉ niệm 32 năm ngày (27.12.1978).

Cô chú Minh Thắng
(và Lan - Toàn Th.).

Mừng sinh nhật






Mừng cán bộ âm nhạc của Đài Truyền hình TW Nguyễn Việt Hùng tròn 32 tuổi ( 27/12/1978).Chúc sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, công tác thành đạt, gia đình hạnh phúc.

Có thể lắm chứ?

Chi còn không đầy 4 tiếng đồng hồ nữa, tối nay trận chúng kết lượt đi AFFCup giữa đội chủ nhà Malaysia và Indonesia sẽ diễn ra tại sân Bukit Jalil, Malaysia hứa hẹn nhiều kịch tính.

Với thành tích cả 5 trận toàn thắng không thua, đã từng thắng áp đảo đối thủ Malaysia tới 5-1 ở trận vòng bảng, người Indonesia đang vui như “Tết”. Họ tung hô đội tuyển và ông HLV A.Riedel, cứ như là chức vô địch “vùng trũng" đã nằm trong tay mình. Người Malaysia cũng không kém họ đặt niềm tin nơi đội bóng trẻ, càng đá càng lên chân sẽ đem vinh quang về cho đội nhà.

Người ta đánh giá cao khả năng tiến tới chức vô địch của Indonesia hơn Malaysia. Nhưng Malaysia đã làm chúng ta kính phục bằng việc 2 lần trong giải này vượt qua đương kim vô địch Việt Nam môt cách đàng hoàng, xứng đáng. Vì thế Indonesia không thể xem thường.

Tôi nghĩ tối nay sẽ là một trận đấu hấp dẫn đôi co, một cuộc đua tốc độ và đầy sức mạnh phù hợp với lối chơi của hai đội. Nhưng xét về tinh thần có vẻ như người Malaysia lợi thế hơn vì họ được đá trên sân nhà. Nếu tôi nhớ không nhầm người Indonesia đã chơi 4/5 trận chỉ toàn trên sân nhà, quen cảm giác được ủng hộ của cầu “thủ thứ 12” giúp họ phấn khích, tự tin hơn. Đêm nay họ là khách trên chảo lửa đội chủ nhà Malaysia, các cầu thủ không khéo sẽ bị khớp.

Còn Malaysia đã từng được nếm mùi áp lực trên sân khách khi gặp Indonesia và Việt Nam ở vòng ngoài, chắc chắn họ đã thu được nhiều kinh nghiệm bổ ích và lì đòn hơn. Vả l ại với 5 trận toàn thắng, sẽ là một áp lực rất lớn đối với các cầu thủ Indonesia trước người hâm mộ nước mình buộc phải thắng. Còn Malaysia dường như họ nhận ra đẳng cấp của mình nên sẽ đá theo tư thế của người ở cửa dưới, vì thế họ có vẻ như không hề bị tâm lí.

Tôi nghĩ tối nay sẽ là một trận đấu Indonesia chơi tấn công, còn Malaysia phòng ngự phản công sẽ rất khó khăn cho cả hai đội. Dự kiến tỉ số sẽ từ hoà trở lên cho Malaysia. Tuy nhiên bóng đá đầy rẫy bất ngờ, nếu gặp may mắn chưa biết chừng Malaysia sẽ thắng hơn 1 bàn. Có thể lắm chứ.

Vĩnh Toàn

(ảnh trên mạng)

Uyên Linh

Uyên Linh
Để minh họa bài viết của Blogger Phạm Lê giới thiệu 2 video clip của Vietnam Idol Uyên Linh
1. Cảm ơn tình yêu




2. Take me to the river



(Theo Internet )

Thần tượng Idol...

Chỉ còn chưa đầy 12h nữa, đêm Gala trao giải Việt Nam Idolsẽ chính thức diễn ra trên sân khấu Lan Anh tối nay thứ bảy ngày 25/12.

Bảng thăm dò xếp hạng trên VnExpress từ ngày 9/12 đến sáng 24/12, trong tổng số hơn 23.000 phiếu bầu chọn của độc giả, hơn 80% cho rằng Uyên Linh sẽ chiến thắng tại Vietnam Idol năm nay. Văn Mai Hương nhận được số phiếu thấp hơn rất nhiều, chỉ 17%. Nhiều ca sĩ, nhạc sĩ đã dành những lời khen ngợi, coi Uyên Linh như là một hiện tượng âm nhạc Việt Nam trong 10-20 năm gần đây.

Trên “Dân Việt’ điện tử người ta đã viết “Uyên Linh và Susan Boyle - hai hiện tượng sở hữu giọng ca "ma lực" có khả năng chạm tới trái tim người thưởng thức, nhưng dường như, Uyên Linh còn làm được nhiều hơn cả Susan Boyle (*), rằng Uyên Linh đã “hạ gục” hẳn Susan Boyle ở phong cách trình diễn quyến rũ đầy chất “lửa”. Và chính thần thái sinh động trong trình diễn và sự biến hóa trong âm nhạc của cô gái trẻ này đã truyền “lửa” mạnh mẽ tới người thưởng thức.

Mấy hôm nay thỉnh thoảng tôi lại mở Clip nghe lại Uyên Linh và Mai Hương hát “Cảm ơn tình yêu” và nhất là khi Uyên Linh hát “Take me to the river” để nhớ lại cảm xúc bất ngờ với hai giọng hát trong đêm 18.12, làm xua đi nỗi buồn khi đội tuyển bóng đá Việt Nam thất thủ ở trận bán kết lượt về trước ngưòi Malaysia ngay sân Mỹ Đình, Hà Nội. Tối hôm đó cả nhà tôi, vợ chồng cậu con trai hứng khởi đầy vẻ thích thú thưởng thức giọng ca trẻ Uyên Linh.

Ở lứa tuổi U.70 như tôi những bài hát sôi động, “ồn ào” như thế vốn không phải “gu” thưởng thức. Tôi cũng không có đủ kiến thức âm nhạc để đánh giá giọng ca Uyên Linh, nhưng khi nghe và nhìn cô ấy biểu diễn toàn thân với "chiêu"cả mắt, chân, tay, cổ thì thật là ấn tượng. Có thể về kĩ thuật cô ấy chưa phải là hoàn chỉnh, nhưng ở Việt nam mình ít có ca sĩ nào thể hiện được bài hát một cách biểu cảm, sinh động như thế.

Đêm nay nếu không có bất ngờ từ số phiếu khán giả bình chọn, tôi tin chắc Uyên Linh sẽ đăng quang ngôi Thần tượng âm nhạc Việt Nam năm 2010, xúng đáng với những gì cô ấy đã thể hiện.

Phạm Toàn

(*) Thần tượng Idol America. Ảnh trên mạng.

Chúc Mừng Giáng sinh 2010

Giáng sinh 2010 đã đến nhưng tiếc rằng tôi đã U60 rồi nên không có hứng thú vi vu trên đường phố và đến Nhà hát lớn để vui Noen. Giáng sinh này Bố vợ tôi lại lâm bệnh nặng nên chúng tôi phải dành thời gian để chăm sóc Cụ. Càng đến ngày Giáng sinh sức khỏe Cụ có vẻ phục hồi tốt hơn. Trưa nay thấy Cụ đã tỉnh táo hơn và tay chân đã cử động liên tục và có vẻ nhận ra người thân. Bác sĩ bảo vài hôm nữa Cụ sẽ không phải thở bằng máy nữa. Cầu mong Giáng sinh đến Chúa sẽ phù hộ cho Cụ khỏe trở lại. Amen !
Sự hiện diên của các Cụ là mắt xích quan trọng để liên kết con, cháu...Vắng các Cụ, sự liên kết này sẽ đi về đâu ?

(Kích vào nút tam giác để xem Video)
Sau đây tôi xin tặng quý vị album nhạc về Giáng sinh để mọi người cùng nghe và cầu mong Chúa phù hộ cho Bố vợ tôi sớm bình phục !
(Muốn nghe bài nào hãy kích vào tên bài đó)

Mừng Noel 2010


Chúc Giáng Sinh 2010 an lành đến với mọi gia đình thành viên trong chi họ và phấn khởi chuẩn bị đón năm mới 2011 .

Blog Gia Đình Cụ Quang

Chúc mừng thành viên mới của chi họ



Chúc mừng Ông Bà Thắng&Minh đã có cháu nội.Chúc vợ chồng Toàn Thắng&Lan đã sinh con gái đầu lòng mẹ tròn con vuông 12g22 phút trưa nay 19/12/2010

Gia đình Hai Bac Chi&Di ở TP HCM

Mừng sinh nhật






Mừng sinh nhật của doanh nhân nữ năng động Lê Bach Hoa tròn 43 tuổi ( 19/12/1967).Chúc sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và đạt được ước nguyện
Chào mừng kỉ niệm 43 năm ngày 19.12.1967. Chúc Hoa Minh mọi sự như ý trong sự nghiệp và cuộc sống gia đình.

Cô Chú Minh Thắng

Chẳng phải bóng đá, lại là....

Tin tức về nguy cơ bạo lực chống người nước ngoài tại Mátxcơva mấy hôm nay đang lan truyền trên báo mạng.

Theo (Dân trí) - Từ Mátxcơva, cộng tác viên Võ Hoài Nam nhắn về: Tình hình bên này đang rất căng thẳng, mấy ngày nay nhiều người chúng tôi không dám ra đường…” Lo ngại trên cũng được không ít bạn đọc chia sẻ, nhất là những người đang có mặt ngay tại Nga.
Bạn đọc có nick Vietnam – email: vodichivet@yahoo.com: “Nước Nga-Moscow đang loạn rồi bà con ạ. Tình hình ngày càng xấu. Người Việt hạn chế ra đường vì sợ... nhất là
những người bị rơi vào cảnh sống bất hợp pháp - không giấy tờ... Tôi nghĩ cộng đồng nhập cư, trong đó có người Việt, chưa và sẽ không bao giờ hòa nhập được ở nơi đây. Nhiều người Nga ngày càng mất cảm tình với những cộng đồng người này. Đó là sự thật. Bác nào có gia đình, người thân bên Nga chắc hiểu rõ điều này...”

Còn bạn Lê Mạnh Hùng langtuketnet@gmail.com, (12/17/2010 7:05:00 AM): “Tôi là sinh viên đang học ở Moscow, LB Nga. Xin cảm ơn vì bài viết và chia sẻ của bạn. Tuy nhiên, theo tôi bạn nói hơi quá rồi, tình hình hơi lộn xộn chút nhưng không đáng kể đến như vậy. Mọi thứ đều bình thường, các cuộc bạo loạn tập trung ở khu trung tâm và nhanh chóng bị dập tắt. Moscow là một thành phố rất rộng lớn, một vài điểm thì không đến nỗi phải dùng những từ ngữ gây sợ hãi như vậy. Còn cuộc sống người Việt Nam hoang mang một tý chứ không có vấn đề gì cả. Những người Việt làm ăn ở Nga đa số rất can đảm, công việc buôn bán tuy không được tốt như trước nhưng vẫn có thu nhập đáng kể. Tôi xin góp ý rằng chúng ta đều có người thân ở Việt Nam, nên nhìn nhận vấn đề khách quan một chút không nên vì viết báo mà nói quá lên gây chú ý mọi người mà có khi mang lại những lo lắng vô ích.”

Nhiều thành viên lớn tuổi chi Cụ Quang rất quan tâm tới thông tin này, vì ở Matxcơva có gia đình Vũ Anh Tuấn đang sinh sống. Tôi liên lạc với Phương Thuý vợ Tuấn và bà Kim Nhu. Thuý cho biết tình hình đúng là có vụ việc đó thật, như báo chí đã đưa tin Tổng thống Nga Dimitry Medvedev hôm 13/12 đã khẳng định quyết tâm truy quét và trừng trị các nhóm hooligan và phân biệt chủng tộc hoành hành ở Mátxcơva. Trong cuộc đàm thoại lần thứ 9 mang tên: "Đối thoại với Vladimir Putin - tiếp tục", Thủ tướng Putin cũng nói về tình trạng bài ngoại ở Nga. Thuý khẳng định công việc của người Việt vẫn tiếp tục bình thưòng, nhưng cẩn thận hơn trước. Họ bảo nhau hạn chế đi lại không cần thiết nhất là ở ga tầu điện ngầm, các khu vực vắng vẻ…

Theo bà Nhu năm nào ở Matxcơva cũng có vài vụ hành hung người nước ngoài, năm nay có vẻ mạnh hơn. Cháu Vũ Tuấn Việt vẫn đi học bình thường, còn Vũ Anh Tuấn vẫn đi làm hằng ngày bằng ô tô riêng. Tôi nối Tel với Tuấn được biết cậu ấy rất quan tâm tới các trận đấu của tuyển VN ở giải AFF 2010, đang chờ đón xem trận bán kết lượt về Việt nam-Malaysia tối nay.

Thông tin trên đúng chẳng phải bóng đá, nhưng lại là bóng đá bởi đêm nay chắc chắn đón nhận tin này các cụ hưu trí Chi họ mình sẽ không bị phân tâm khi theo dõi trận đấu “sinh tử” của Tuyển Việt Nam trước Malaysia trên sân Mỹ Đình Hà Nội.


VĩnhThắng

(Ảnh 1 và 3 trên mạng)

Lại chuyện về bóng đá mà không phải về bóng đá !

Thua được trong bóng đá là chuyện thường tình. Chúng ta mong đội nhà chiến thắng và vô địch nhưng trong cuộc đời đâu phải muốn là đươc.
Nếu được như vậy thì có lẽ có người đã thầm mong một người nào đó chết đi cho khuất mắt - chết theo nghĩa đen của từ này, nhưng người ta vẫn sống vui, khỏe đó thôi. Khả năng của bản thân về mọi phương diện mới là điều quyết định.
Tham lam trong cuộc sống cũng đâu có được.Đời cho anh cái này thì nó sẽ lấy đi của anh cái khác mà thôi. Hạnh phúc thay là những người mà cuộc đời được nhận nhiều hơn nó lấy đi !
Trong bản sắc của dân tộc Việt Nam có nhiều điều tốt đẹp nhưng cũng có nhiều cái đáng bàn và theo tôi nên được loại bỏ. Chúng ta hay có tính không khiêm tốn và hay bốc đồng. Chúng ta luôn nói đất nước ta có rừng vàng biển bạc nên mới dẫn đến con cháu ta phá rừng, khai thác nguồn lợi thủy sản vô tội vạ, thậm chí còn đánh bắt cá bằng hình thức ném mìn gây chết cho các loài sinh vật biển để dần dần dẫn đến chỗ cạn kiệt tài nguyên rừng và biển. Chúng ta sống trong rừng vàng biển bạc thì chỉ cần ngồi chơi khai thác mà ăn chứ cần phải làm lụng gì cho mệt xác ra. Đó là hậu quả của việc tuyên truyền, giáo dục sai nên con cháu ta hiểu lệch lạc như vậy. Đó là một điều mà không ai lại không nhận ra.
Nói hẹp lại trong lĩnh vực bóng đá cũng vậy. Thắng được vài trận thì báo chí chúng ta tung hô , bốc đội tuyển lên mây. Chính vì vậy mà các cầu thủ của chúng ta ai cũng tưởng mình là "sao" cả và xem đối thủ của mình dưới tầm nên tỏ ra kiêu ngạo, không biết mình biết ta.

Vì vậy không thua đối thủ mới là chuyện lạ !? Dân Việt Nam nên học sự khiêm tốn của người Nhật may ra mới tiến lên được. Còn cứ như thế này thì còn...mục thất.
Phải khiêm tốn, không đánh giá thấp đối thủ may ra Đội tuyển chúng ta nói riêng và Việt Nam nói chung mới có thể từ từ vươn lên được, có phải thế không các vị ?
Dầu sao tôi cũng mong Đội tuyển Việt Nam tối nay đá hết sức mình và có thua thì cũng phải thua trong danh dự chứ cứ 2-0 và không khhông mãi như thế này thì ngán lắm và không thể "Tôi yêu Việt Nam" mãi được!

“Tối nay khi thành phố đã lên đèn…”

Tối nay khi thành phố đã lên đèn, là lúc Thủ đô ta mừng chiến thắng của đội tuyển nhà trước Malaysia ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Tôi mong như thế.

Vâng, tôi mong như thế bởi đội ta đang đứng trước một núi khó khăn chỉ có một sức bật phi thường mới vượt qua được. Để làm được như thế đương nhiên không thể có thẻ đỏ, không có những pha thua ngớ ngẩn và trên hết phải có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng bỏng chiến thắng

Tối qua đọc tin trên mạng khi các tyển thủ nhà vừa về tới Khách sạn La Thành sau một buổi chiều tập luyện, họ bất ngờ nhận được một tràng pháo tay chào mừng của những vị khách đang tham dự một đám cưới ở đó. Nhớ hôm trận VN gặp Singapore cứ mỗi lần bóng lởn vởn sân mình, cả nhà tôi lại thay nhau ca thán, hầm hè nếu không có cái thẻ đỏ của "thằng cha" Trọng Hoàng đội mình đâu đến nỗi. Tức là vậy, nhưng tối hôm nay chúng tôi lại hết lòng ủng hộ Trọng Hoàng và đội mình thi đấu. Rồi chiều qua Vũ Anh Tuấn tức tốc điện về hỏi ngày, giờ đội bóng mình thi đấu để đặt lịch xem vì trận bán kết lượt đi gặp Malaysia cậu ấy đang bận công việc với đối tác không kịp xem. Ấm ức lắm, cứ như là vì không có mình ủng hộ từ xa, nên đội nhà mới thua. Tôi tin tưởng cầu thủ mình đã nhận biết được mong đợi của người hâm mộ để cống hiến một trận để đời.

Có thể đêm nay lúc thành phố đã lên đèn, là lúc Thủ đô ta mừng chiến thắng đường phố lại rợp cờ đỏ sao vàng và tràn ngập tiếng hò reo, chiêng trống chúc mừng chiến thắng của đội Việt Nam. Tuy nhiên, bóng đá là một cuộc chơi có kẻ thua ngưòi thắng. Nhưng dù thua hay thắng đều phải tâm phục, khẩu phục bởi đội ta đã nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo Việt nam.

Khi đó với tôi sẽ là một niềm vui vô bờ, nếu thắng và sẽ không phải là một nỗi buồn tan nát mà là một nỗi buồn thoả lòng, nếu thua.


Vĩnh Thắng

(Ảnh trên mạng)

Hãy cứ hy vọng!

Tuyển Việt Nam đang đứng trước nguy cơ giã từ chức Vô địch VFF SUZUKI CUP 2010 sau trận thua Malaysia tối 15.12 vừa rồi ở trận bán kết lượt đi trên sân khách.

Thua với tỉ số 2-0 quả là một tai nạn lớn, đặt đương kim vô địch vào thế “ngàn cân treo sợi tóc” trên con đường bảo vệ chức vô địch và người hâm mộ nước nhà không khỏi lo lắng cho số phạn đội mình. Giải đấu này dễ nhận thấy đội nhà phong độ sụt sùi, lên xuống thất thường. Khả năng tranh chấp tay đôi kém, luôn thua trong những pha cần sức mạnh. Hàng công thiếu những cầu thủ có tốc độ cao, dũng mãnh xuyên thủng trung tâm hàng phòng ngự đối phương như tiền đạo mũi nhọn của Indonesia và PhilipPin. Hàng phòng ngự bộc lộ nhiều sơ hở trong bọc lót, thủ môm có sai sót nghiêm trọng. Số cầu thủ bị chấn thương nhiều, trong đó Quang Thanh nặng nhất khó có thể tiếp tục cuộc đua; Việt Cường và Tài Em đang hồi phục.

Những người đã từng chơi đá bóng dù là nghiệp dư đều biết những điểm yếu như trên đều có phần từ hạn chế về thể lực, “lực bất tòng tâm” muốn đấy nhưng không thể làm được vì “sức đã tàn, lực đã kiệt”.

Tôi có cảm giác là tuyển Việt Nam có dấu hiệu xuống sức. Tôi giả thiết nếu chơi với tốc độ như trận Indonesia-Philippin tối 16-12, tin chắc là chúng ta không kham nổi. Điều này dễ xảy ra với một đội bóng như đội Việt Nam tập trung luyện tập tới gần 3 tháng, thi đấu nhiều trận cầu thủ bị hao tổn sức lực.

Tối mai để vào chung kết Việt nam phải vượt qua Malaysia với các tình huống sau: Không đựoc hoà, vì nếu hoà Mallaysia sẽ vào CK; nếu VN thắng 1-0 Malaysia cũng vào CK. Viêt nam chỉ vào CK khi thắng 3-0 hoặc thắng tới 4 bàn, nếu để bạn ghi được 1 bàn. Trong trường hợp đội VN thắng 2-0 phải đá 2 hiệp phụ, nếu bất phân thắng bại đá Penaty.

Xem ra cửa vào chung kết của ta là rất hẹp, vì thế khán giả nhà không khỏi lo ngại. Nếu giả thiết “hy vọng?” ngày mai các cầu thủ đội nhà lột xác, thi đấu tự tin, không có sơ sảy lại có sự ủng hộ của khán giả nhà trên chảo lửa Mỹ Đình, cộng thêm thần may mắn ủng hộ và dĩ nhiên đội bạn chơi kém hơn, ta sẽ vào chung kết. Khi đó sẽ là vui hết cỡ. Hãy cứ hy vọng như thế!


Phạm Vĩnh

(Ảnh tham khảo trên mạng và báo)

Hướng dẫn sao chép đĩa VCD, DVD bằng Nero

Vừa rồi có một Blogger của "Gia đình Cụ Quang" có hỏi tôi cách cách sao chép một đĩa CD sang một đĩa CD trắng khác bằng phần mềm ghi đĩa Nero.
Thiết nghĩ đây cũng là chủ đề mà các vị khác cũng quan tâm khi có một đĩa CD hay muốn sao chép để tặng bạn bè, người thân. Vì vậy tôi đăng bài hướng dẫn này để đáp ứng nguyện vọng đó của các vị.
Để làm được điều này, máy tính các vị phải cài đặt phần mềm ghi đĩa Nero mà các vị có thể tải ở cuối bài để cài vào máy mình. Tất mhiên phải chuẩn bị cho mình một số đĩa CD trắng nữa.
Lúc đã đáp ứng các điều kiện này, các vị hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để thực hiện nhé.
A- Sao chép lên máy tính
1-Bỏ đĩa cần sao chép vào ổ CD
2-Mở Nero Smart ra rồi làm theo các hình minh họa dưới đây :
Ngồi chờ để Nero thực hiện việc sao lưu vào máy mình trên Destop.

B- Ghi lên đìa trắng mới
Bỏ đĩa trắng vào ổ ghi CD rồi rồi mở Nero và làm theo như các hình minh họa dưới đây :
Sau khi ấn "Next" các vị cứ ngồi chờ thưởng thức một li rượu vang chắng hạn. Lúc nào ổ ghi CD tự đẩy đĩa ra coi như ta đã sao chép thành công rồi đó.
C-Tải phàn mềm Nero về máy

Ấn vào nút "tải về máy" để thực hiện. Trang Web hiện ra hãy nhấp vào "Regular Download". Ở trang kế tiếp nhập các từ kiểm tra vào ô trống rồi kích vào "Download the file" để tải về máy.

Phần mềm Nero.exe
Key đăng ký

CẢM NGHĨ VỀ VỒNG 1 AFF CUP

CẢM NGHĨ VỀ VỒNG 1 AFF CUP
" Biết người, biết ta
Trăm trận,trăm thắng "
Đội tuyển Indo với thể lực sung mãn, có tốc độ cao ở cấp khu vực, với đấu pháp đá tổng lực : Toàn đội tấn công, toàn đội phòng ngự, hai hậu vệ cánh lên xuống như con thoi,nên thắng đội Mã 5-1 và đội Lào 6-0, với đội hình không chính thức ( Để dưỡng sức ) đã thắng đội Thái 2-1
Đội Mã cũng không kém về thể lực đủ sức chơi 90’ và đã rút kinh nghiệm nên đã thắng đội Lào, hòa đội Thái giũ vị trí thức 2 ở vòng 1, là đội không ngại va chạm, có nhiều tiểu sảo, chúng ta lại nhớ tới Sea Game 2009 ở Lào
Đội tuyển chúng ta với hình thể nhỏ bé, thể lực không rồi rào, đủ sưc chơi hay chỉ 1 hiệp ở cấp khu vực, với đấu pháp chơi bóng ngắn, đan đi đan lại nhiều lần để tạo kẽ hở làm bàn ( Cứ nhình Thành Lương đan bóng thì thấy rõ, sức lực tốn kém rất nhiều, thi đấu với đội bạn có thể lực, khi tạo được thời cơ thì lực đá của Thành Lương không đủ mạnh,hoặc chuyền bóng thiếu chính xác . . )
Đội hình ra quân kỳ này không đủ các cầu thủ tốt nhất, trong đội hình nhiều cầu thủ không ở phong độ cao nhất như : Hồng Sơn, Việt Cường, Quang Thanh, Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong . Các cầu thủ mới, trận mặc chưa quyen, kỹ năng chưa thuần thục. .
Mặc dù các tuyển thủ có quyết tâm rất cao, đôi khi phong độ không ổn định, với đấu pháp của đội, trông cậy rất nhiều ở cặp trung vệ, nhưng cầu thủ trung vệ có lối đã “ Lãng tử “ làm thót tim mọi người ( Trong ba bàn thua ở vòng 1, đều có nguyên nhân từ trung vệ ), trong trận gặp đội Sing, may mà Tấn Trường phản xạ kịp thời, nếu họ gỡ hòa thì ta cũng như Thái, tay trắng, giã từ ngay trên đất Thăng Long ngàn năm tuổi
Có lẽ đội tuyển của ta nhiều thẻ vàng nhất trong vòng 1 ?, đây là 1 điều gần như “ Cố hữu “ ?, hay bị phạt ở khu vực 16,50 m, nhiều bàn thua cũng từ những quả bóng chết, hơn thế nữa lại hay đã về sân nhà để chịu phạt góc, tranh chấp bóng bổng với cầu thủ đội bạn có chiều cao và thể lực hơn ta – Có nên không ?
Với chiếc thể đỏ ngày trên san Mỹ Đình làm xấu đi rất nhiều hình ảnh người VN thanh lịch ? Tôi có thể khảng định với bạn đọc gần 60 năm xem bóng đá từ thời trên sân Hàng Đẫy còn xuất hiện các cầu thủ : Ứng,Khê,Nghẽn,Tòng, Nghĩa ( Min ), Dịp,Nàm, Mùi Phố . . . . đến nay chưa trường hợp nào gặp kiểu đá “ Song Phi “ như vừa rồi, chẳng có thầy nào dạy học trò kiểu đá hại người như vậy, không thể nói là chưa có kinh nghiệm, Các CLB và lãnh đạo đội tuyển cần tăng cường rèn rũa cầu thủ của mình, những người hâm mộ chúng tôi, dù ta có thắng cuộc, nhưng có những biểu hiện phi thể thao ấy chúng tôi cũng không lấy làm vui và nhất là lại dĩễn ra trên sân Mỹ Đình, thật là một điều tồi tệ ! Không hiểu anh ta nghĩ như thế nào mà hành sử như vậy, hay vì thấy được khen nên muốn trở thành người “ Hùng “ ? Hậu quả đã thấy, làm khó khăn cho đội của ta ngay trận tối nay khi Tấn Tài chưa hồi phục ?
Làm sao các cầu thủ của chúng ta ra sân được thoải mái Không bị ức chế ? Xin những người hâm mộ và nhất là các CDV hãy chuyển khẩu hiệu khảng định : VN vô địch bằng : Chúng tôi muốn VN Vô địch . . .để các cầu thủ đỡ bị sức ép ? Và báo chí cũng chẳng nên dùng các từ : Đại bại, Thảm bại, Đè bẹp . . . khi đội nhà thắng đội bạn
Một điều nữa cũng cần đề cập tới, nên sử dụng Quốc Kỳ như thế nào, các nhà chức trách cũng nên xem xét, hình ảnh cới trần khoác Quốc Kỳ có nên chăng ? Nhũng năm 50 của thế kỷ trước, ra đường cởi trần đi xe đạp đã bị phạt vì làm mất thuần phong mỹ tục, trên thế giới những cuộc thi đấu thể thao nhiều đội không sử dụng cờ Quốc Gia
Với quyết tâm cao, nội bộ ăn ý và đoàn kết, biết rút kinh nghiệm, cộng với cái đầu tỉnh táo của ông thầy Bồ Đào Nha,tôi tin chắc đội nhà sẽ mang lại niền vui cho cho chúng ta

Thư giãn cuối tuần

Thư giãn cuối tuần

8 Kỳ quan thế giới mới

Tổ chức UNESCO vừa công bố 8 kỳ quan thế giới mới trong năm 2010 bao gồm Công viên núi đá đỏ ở Đan Hà (Trung Quốc), Khu bảo tồn đảo Phoenix (Kiribati), Công viên quốc gia Reunion trên đảo Reunion (thuộc Pháp), Papahanaumokuakea ở Hawaii (thuộc Mỹ), Khu bảo tồn Ngorongoro ở Tanzania, Hang thời tiền sử Yagul và Mitla, ở tỉnh Oaxaca (Mexico), Khu bảo tồn thiên nhiên Putoransky (Nga) và Cao nguyên Sri Lanka.

Trong 28 năm qua, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO) đã xác định hơn 180 kỳ quan thiên nhiên trên khắp 77 quốc gia. Mỗi năm, tổ chức này đều chọn ra các kỳ quan thiên nhiên mới để tôn vinh. Tuy nhiên, chúng không phải là một khám phá quá mới mẻ. Có những địa danh đã được UNESCO công nhận một vài lần.

1. Công viên núi đá đỏ ở Đan Hà (Trung Quốc)


8 ky quan moi cua the gioi nam 2010
Những dãy núi đá đỏ ở Tây An, Trung Quốc


Đây là những dãy núi bằng đá đỏ tại Đan Hà nằm về phía Tây Nam của Tây An, Trung Quốc. Ở đây có rất nhiều ngôi nhà bằng gỗ, có cột bằng sa đá đỏ. Khu vực này chính là nhà của những \'chiến binh\' đất nung với số lượng lớn.

2. Khu bảo tồn đảo Phoenix (Kiribati)

8 ky quan moi cua the gioi nam 2010
Khám phá đại dương


Đây là khu bảo tồn đại dương lớn nhất thế giới nằm cách 6.000 dặm về phía Tây Bắc của Fiji tại Nam Thái Bình Dương. Nơi đây là ngôi nhà hàng trăm loài cá, động vật có vú và các loài chim

3. Công viên quốc gia Reunion trên đảo Reunion (thuộc Pháp)

8 ky quan moi cua the gioi nam 2010
Một điểm thăm quan đầy thơ mộng và lãng mạn tại Réunion

Vườn quốc gia Réunion, đảo Réunion, Pháp nằm cách phía Tây Nam Ấn Độ Dương, cách Madagascar khoảng 400 dặm. Tại đây có 2 ngọn núi lửa có "nguy cơ" phun trào bất cứ khi nào.

4. Papahanaumokuakea ở Hawaii

8 ky quan moi cua the gioi nam 2010
Chỉ có vài chuyến bay đặc biệt chở khách tới đây


Papahanaumokuakea ở Hawaii là nơi có những con phá trong vắt cùng với các dải san hô bảo vệ sinh vật biển nằm ở phía Đông Nam đảo Hawaii. Chỉ có vài chuyến bay đặc biệt chở khách tới đây. Truyền thuyết kể rằng, những linh hồn thường bay về đây sau khi rời bỏ thế giới…

5. Khu bảo tồn Ngorongoro ở Tanzania

8 ky quan moi cua the gioi nam 2010
Ngorongoro là cái nôi của loài người


Ngorongoro từng được công nhận là Di sản thế giới từ năm 1979. Tại đây có rất nhiều loại động vật hoang dã như ngựa vằn, linh dương đầu bò, báo… Năm nay, khu bảo tồn được mở rộng danh hiệu kèm theo một sự thừa nhận về văn hóa: đây là một cái nôi của loài người.

6. Hang thời tiền sử Yagul và Mitla, ở tỉnh Oaxaca, Mexico.

8 ky quan moi cua the gioi nam 2010
Quang cảnh từ miệng hang động lịch sử

Các nhà khảo cổ phát hiện ra ngôi nhà hang động lịch sử với nghệ thuật đá trong tỉnh trung tâm của Oaxaca Mexico, khoảng 340 dặm về phía Nam của thành phố Mexico. Trong các hang động này, ngoài đá nghệ thuật, các nhà khảo cổ còn tìm thấy rất nhiều hạt ngô.

7. Khu bảo tồn thiên nhiên Putoransky (Nga).

8 ky quan moi cua the gioi nam 2010

Đây là bảo tồn thiên nhiên nằm cách 62 dặm về phía Bắc ở vùng cực Bắc ở miền Bắc Trung Siberia. Đây còn là một tuyến đường di cư quan trọng đối với con tuần lộc.

8. Cao nguyên Sri Lanka

8 ky quan moi cua the gioi nam 2010

Đây là nơi sinh sống của rất nhiều loại động vật quý hiếm có nguy cơ tiệt chủng.

Việt Báo (Theo Yeudulich.vn)