Mừng sinh nhật (1.1.2020)

Mừng chị Nguyễn Phương Thúy, phu nhân anh Vũ Anh Tuấn tròn 51 tuổi (1.1.1968). Chúc sinh nhật vui vẻ. Năm mới 2020 kinh doanh phát triển, nhiều may mắn, gia đình thăng tiến, đón niềm vui mới.
Blog gia đình cụ Quang



Chúc mừng năm mới 2020

Cùng nhau chúc chi họ ta nhà nhà năm mới 2020 sức khỏe, giàu sang, mọi sự thăng tiến an lành.
Phạm Lê


Họa thơ Phương

Bài của Hồng Phương thật quá hay
Chúc cho năm mới nhiều điều may
Tích tụ cả năm Hoa thành Quả.
Mong rằng Canh Tý rôm rả hơn
Kim Anh
(*) Họa thơ Phương

Tinh thần Việt Nam

Hôm qua hai lần TV đưa tin TBT, Chủ tịch nước và Thủ Tướng Việt Nam đều nói tới tinh thần Việt Nam biểu hiện ở đội tuyển bóng đá nam và nữ. Chính tinh thần ấy của các cầu thủ đã gây một nỗi cảm phục lớn đối với HLV Park Hangseo. Hôm nay ngày cuối năm đọc được bài viết của bạn Hồng Nam trên mạng xin trích đáng toàn văn.
“HLV Park Hang Seo tiếp tục có năm 2019 thành công cùng bóng đá Việt Nam sau năm 2018 đầy xúc cảm, tự hào. Dưới sự dẫn dắt tài tình của chiến lược gia người Hàn Quốc, U22 Việt Nam và tuyển Việt Nam để lại dấu ấn đậm nét ở mọi giải đấu góp mặt.
Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã ghi chép lại những phát ngôn của Park Hang Seo để người hâm mộ có cái nhìn tổng quan hơn về tinh thần cũng như ý chí sắt đá của ông cùng các cầu thủ.
"Năm 2018 và 2019, bóng đá Việt Nam lại có những bước tiến, thành công này không của riêng ai, nó là của tất cả mọi người, của dân tộc Việt Nam. Bóng đá thành công là nhờ vào tình yêu của người hâm mộ, nhờ sự quan tâm và hỗ trợ của các cấp và của tất cả mọi người".
"Trước trận chung kết, tôi nói với các cầu thủ: Thủ tướng vừa gửi thư cho tôi và cả đội, Thủ tướng nói rằng bên cạnh chúng ta là nhân dân, là Chính phủ, là niềm tự hào, chúng ta không cô độc đâu, cứ chiến đấu thôi, chẳng còn lý do gì mà chúng ta không nỗ lực mang vinh quang về cho Tổ quốc".
"Lịch sử bóng đá 60 năm đang trước mặt chúng ta, nhưng lịch sử là do các anh viết, các anh nếu muốn làm điều đó thì phải có tinh thần quả cảm và sứ mệnh và hành động đi thôi".
"Thành công nội tại của đội tuyển Việt Nam là nhờ vào một lứa cầu thủ tài năng, một đội ngũ trợ lý tuyệt vời, nhờ thế mà tôi mới có thể đoàn kết họ lại, cùng họ đi lên, bước tiếp".
"Tinh thần Việt Nam là nền tảng cốt lõi của mọi thành công hôm nay: Sự thông minh, ý chí quật cường và bất khuất, sứ mệnh và trách nhiệm, sự đoàn kết, nhận thức mục tiêu rõ ràng. Những tinh thần này của người Việt lại là những yếu tố cực kỳ quan trọng cho bóng đá".
"Tuy tôi là người nước ngoài, nhưng tôi và cộng sự người Hàn vẫn thực sự phải bày tỏ sự ngưỡng mộ về tinh thần Việt Nam của các anh đấy. Trong cuộc sống, họ là những đứa con ngoan của tôi, nhưng trong trận chiến, họ là những con báo hoa"

"Người Việt họ sống tình cảm, họ biết kính trên nhường dưới. Khi về quê, các cầu thủ họ xin phép để gom tiền gửi mẹ tôi, thật tôi rơi nước mắt trước tình cảm của họ, họ hôn tôi nữa đấy".
"Chúng ta không phải việc gì phải lo lắng, hãy cứ phát huy tinh thần Việt Nam mà chúng ta đã phát huy trong 2 năm qua, và nếu chúng ta không tự thua, thì không ai có thể thắng nổi chúng ta. Các anh đá, chứ tôi đâu có đá, nhưng tôi chịu trách nhiệm, và nhưng chúng tôi luôn ở cạnh các anh, các anh hãy chứng tỏ các anh là những chiến binh, nhân dân họ đang chờ đợi đấy".
"Xung quanh tôi có cầu thủ và những con người giỏi giang, chỉ cần giao việc rõ ràng cho họ, họ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất và hoàn thiện nhất".
"Trách nhiệm là trách nhiệm chung, bàn thua hay lỗi cá nhân là lỗi của cả hệ thống, phải hiểu thế để mà san sẻ với nhau trong mọi tình huống, chỉ có thể chơi bóng bằng tổ chức, hỗ trợ nhau thì chúng ta mới thắng các đội được".
"Không phải mặc đồng phục đội tuyển là trở thành cầu thủ quốc gia đâu, mà đi liền với vinh dự là trách nhiệm, phải biết làm gì, phải suy nghĩ để hành động, xứng đáng với trách nhiệm và sứ mệnh đó. Tài năng là đương nhiên, không có tinh thần đó, không thể trở thành cầu thủ đội tuyển quốc gia được. Bây giờ thì cầu thủ của tôi họ đã biết phải chiến đấu thế nào trên sân rồi".
Bên cạnh những câu nói của HLV Park Hang Seo, trợ lý Huy Khoa còn ghi lại những suy nghĩ của cầu thủ sau gần 2 năm đồng hành cùng đội, trong đó có câu nói của các cầu thủ trước những trận đấu rất quan trọng.
"Thầy à, sang đây là đá phải thắng, chứ đá hòa hoặc thua thì phí lắm", Quế Ngoc Hải tâm sự ở Asian Cup 2019 - giải đấu mà tuyển Việt Nam vào tới vòng tứ kết sau 12 năm chờ đợi.
"Thầy à, thầy yên tâm, thầy không phải căng thẳng thế đâu, chúng con sẽ quyết tâm, thi đấu hết mình chiến thắng mà", Nguyễn Tiến Linh nói ngay trước giờ vào trận chung kết SEA Games. Tiền đạo gốc Hải Dương có giải đấu xuất sắc với 6 bàn thắng.
"Con không được đá, tiếc lắm, nhưng con ngồi ngoài cổ vũ cho đồng đội vậy, con cũng hạnh phúc rồi chú à", một cầu thủ dự bị tâm sự. Sau cùng, đó là lời thề của toàn đội trước trận chung kết với U22 Indonesia: "Lịch sử 60 năm, cơ hội này chúng ta không thể bỏ, 5 lần trước vào chung kết, thua, bực lắm rồi".
Với sự đoàn kết, quyết tâm và ý chí tuyệt vời, không ngạc nhiên khi bóng đá Việt Nam chinh phục mọi vinh quang trong năm 2019 và hướng tới năm 2020 với đầy đủ sự lạc quan, tin tưởng.
Phạm Lê (sưu tầm)
HỒNG NAM



Một câu chuyện nhỏ về cụ Nguyễn Lam

Tôi đã có nhiều năm sống trong gia đình, tiếp xúc với Cụ Nguyễn Lam, hôm nay nhân kỉ niệm 98 năm ngày sinh của Cụ (31.12.1921) tôi xin kể lại một câu chuyện nhỏ. 
Cụ Nguyễn Lam thuộc lớp cán bộ cổ xưa, nhưng theo tôi tinh thần không xưa, không bảo thủ mà rất ham hiểu biết cái mới. Tôi còn nhớ vào những năm 1980 bà xã tôi khi đó còn trẻ thích học hỏi, tìm hiểu những vấn đề mới. Thỉnh thoảng bà ấy bỏ cả buổi sáng Chủ nhật đến CLB nghe thuyết trình về một lĩnh vực khoa học kĩ thuật, xã hội nào đó.
.                                            Cụ Nguyễn Lam và gia đình

Nhớ hồi đó đang có tranh luận rộng rãi trong giới học thuật và quản lý xã hội về hiện tượng thần giao cách cảm. Đại để là giữa những người cùng huyết thống, thân thiết, thậm chí là quen biết dường như có một sợi giây vô hình liên kết với nhau, ví như tự dưng cảm thấy mình sắp có khách đến chơi thì y như rằng có thật cứ như được báo trước. (Sau này vào những năm 2000, tôi nghe kể trực tiếp một ông bạn đang ngồi nói chuyện với một nhà thơ nổi tiếng X rất giỏi lĩnh vực đoán định. Ông ấy bỗng dưng nhìn thẳng vào mặt ông bạn và giục về nhà ngay có tai nạn. Y như rằng chỉ lát sau có thông tin người thân của ông ấy gặp tai nạn ô tô).
Ngày đó người không tin thì cho Thần giao cách cảm chỉ là sự mê tín di đoan, thần bí. Người tin thì cho đó là một hiện tượng vật lý cần lí giải khoa học. Một lần bà xã tôi đi nghe Giáo sư Hoàng Phương người nổi tiếng chuyên nghiên cứu  về hiện tượng Thần giao cách cảm thuyết trình. Nghe xong, trong bữa cơm tối đông đủ cả nhà bà ấy kể lại nội dung câu chuyện đã được nghe GS trình bày. Nghe xong mọi người còn đang bàn tán tin, không tin thì Cụ Lam không những không hề phản bác mà còn bảo để hôm nào mời GS đến nghe xem nội dung thế nào.
Tôi cũng không rõ sau đó Cụ có mời GS đến để nghe thuyết trình hay không, nhưng từ đó tôi nhận rõ hơn Cụ không hề định kiến trước những vấn đề mới mà bản thân chưa hiểu biết. Đức tính ấy theo tôi là rất cần đối với một người có cương vị công tác như Cụ.

Phạm Lê

Về Ba tôi (tiếp theo và hết)

Phần kết: (*)
Năm 1995, trước khi nước ta gia nhập tổ chức ASEAN (Hiệp hội Hợp tác kinh tế Đông Nam Á), khi đó tôi là chuyên viên Ban Đối ngoại TW cùng với 1 nhóm các chuyên viên khác của Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính được cử sang Ban Thư ký của ASEAN (trụ sở ở Jakarta, Indonesia) để nghiên cứu, tìm hiểu tình hình Hiệp hội này. 
Trong thời gian thực tập, Ban Thư kí ASEAN cử tôi tham dự Hội nghị tài chính thường kỳ tại BaLi để nắm tình hình tài chính của ASEAN.Theo vần a,b,c, đại biểu Thái Lan luôn ngồi cạnh đại biểu VN, thành ra trong thời gian 5 ngày hội nghị tôi và ông T. (tiến sĩ-cố vấn tài chính của Thủ Tướng Thái Lan, được mọi người trong Ban Thư Kí rất kính nể) lại thường hay trao đổi, giao lưu với nhau.
Bà Minh trên bục thuyết trình...
Biết mình tiếp xúc với một chuyên gia tầm cỡ mà trình độ của mình lại chỉ là người nghiên cứu tay ngang. Thế nên rất khiêm tốn, tôi nhận luôn mình là học trò (sắp gia nhập ASEAN) để mong ông chỉ giáo về những vấn đề liên quan đến kinh tế thị trường, kinh nghiệm khi tham gia ASEAN và triển vọng của VN khi hội nhập quốc tế. Ông T rất vui và tư vấn rất nhiều ý kiến bổ ích về bản chất của ASEAN, con đường phát triển của kinh tế Việt Nam và những kỹ năng giao tiếp khi tham gia ASEAN cũng như qua đó để ông hiểu biết thêm về tình hình kinh tế-chính trị Việt Nam ….
Cụ bà Nguyễn Thị Lan bên Cụ Ông
Tôi cũng vô tư chia xẻ những ấn tượng và nhận thức của mình về Đông Nam Á và các nước trong Hiệp hội … và cả lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật mà mình cũng có chút hiểu biết. … một cách thân tình, và đương nhiên, theo đúng quan điểm đối ngoại rộng mở của nhà nước ta thời kỳ đó. Ông T có vẻ rất hào hứng những khi đàm đạo với tôi.
Ngày kết thúc Hội nghị, tôi cám ơn ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi còn bỡ ngỡ, giúp tôi làm quen với cơ cấu tổ chức ASEAN và các lĩnh vực chuyên môn khác trong khu vực Đông Nam Á … Ông nói :”qua tiếp xúc với chị, tôi đã hiểu thêm rất nhiều về đất nước và con người VN. Nhưng tôi đang rất phân vân khi quyết định quan hệ với VN vì cũng nghe nhiều điều tiếng không tốt về chính quyền cộng sản. Nghe người ta tuyên truyền, tôi sợ cộng sản lắm”. Tôi chỉ cười: “Thế ông có biết rằng lúc này ông đang giao lưu với một người cộng sản VN không. Cộng sản Việt Nam là những người như tôi. Tôi chính là người cộng sản mà ông đang sợ đấy” . Đến đây thì ông T phá lên cười và rằng “Ôi, nếu thế thì tôi không còn gì phải lo lắng nữa. Tôi có thể kết luận ngay rằng ASEAN và Thái Lan hoàn toàn có thể hợp tác tốt với Viêt Nam vì như vậy, đảng viên cộng sản Việt Nam là những con người có hiểu biết, rất thân thiện, khiêm tốn, dễ gần và chả có gì là đáng sợ cả”.
Cụ Nguyễn Lam trên đường công tác trong KC chống Pháp
Tôi kể ra mẩu chuyện nhỏ này chỉ muốn nói rằng, nếu còn sống chắc Ba sẽ vui vì con gái mình đã không phụ lòng mong muốn của Ba, tuy chỉ là một công dân, một người cộng sản bình thường, nhưng cũng đã góp phần nhỏ bé để bè bạn các nước hiểu thêm về những điều tốt đẹp của Đảng CSVN và dân tộc VN. 
Phạm Lê (giới thiệu)
(*) Trích tham luận của bà Lê Quang Minh tại Hội thảo Sơn La (23-26/12/2019).

THƠ CHÚC XUÂN CANH TY

THƠ CHÚC XUÂN CANH TY

THƠ CHÚC XUÂN CANH TÝ

Nhân dịp Xuân Canh Tý
Chúc mọi người yêu quý
Vạn sự được như ý
Khỏe mạnh như lực sỹ
Không ai mắc bệnh chi
Tâm hồn luôn từ bi
Đều đẹp như Tây Thi
Đôi mắt rợp hàng mi
Mũi cao không tẹt dí
Thân hình như quả bí
Không đến nỗi béo phì
Duyên dáng như nghệ sỹ
Thông minh như tiến sỹ
Hát hay như ca sỹ
Đàn giỏi như nhạc sỹ
Vẽ đẹp như họa sỹ
Thư pháp như nho sỹ
Võ giỏi như chiến sỹ
Mùa đông gió heo may
Nhà nhà thêm cu Tý
Trong nhà có của quý
Nhớ cài then thật kỹ
Chúc ông bà anh chị
Đi đâu được thì đi
Còn thì ngủ li bì
Không cần phải làm gì
Lúc đói đã có mì
Khi nhận được lì xì
Thì nhớ nói méc xì
Tiền luôn đầy trong ví
Tiêu pha không cần nghĩ
Áo quần chồng hàng núi
Không lúc nào phải nuy
Mặc áo nhớ cài khuy
Sức khỏe là vốn quý
Giữ gìn đừng phung phí
Ăn uống cần giữ ý
Kẻo không lại bị lị
Bia rượu đừng túy lúy
Tránh xa con ma túy
Cờ bạc đừng tỉ thí
Đừng ăn chơi hú hý
Nếu bị ai đố kỵ
Thì đừng có để ý
Cư xử thật tế nhị
Nét mặt tuy nghiêm nghị
Nhưng tính lại thùy mị
Bình thường không lập dị
Nếp sống luôn giản dị
Đêm ngủ không mộng mị
Đầy nghị lực ý chí
Nói năng thật chí lý
Làm việc thật chăm chỉ
Luôn trăn trở suy nghĩ
Sao cho sếp vừa ý
Đơn trình luôn được ký
Xin gì cũng đồng ý
Qua đò không phải lụy
Thỉnh thoảng được đi Mỹ
Thăm thú thành Pa ri
Tiện thể vòng qua Ý
Rồi ghé Thổ Nhĩ Kỳ
Du lịch Ru ma ni
Thưởng thức “Bún gà ri”
(Bun ga ri)
Đảo qua Hung ga rỉ
Rồi vòng lên Thụy sỹ
Lại quặt xuống châu Phi
Thăm E ti ô pi
Và Cộng hòa Nam Phi
Rồi tút về Malai
Đâu cũng thật mê ly
Phong cảnh thật hùng vĩ
Đến đây thì tôi bí
Mọi người nghĩ thêm đi
Còn tôi thì xin nghỉ

Đôi lời cảm ơn


Hôm nay,một ngày cuối năm tiết trời hơi se lạnh của mùa đông phương Bắc quê nhà. Mình thật hạnh phúc và ấm áp nhận được từ những người thân trong gia đình, anh em bạn bè gần xa những lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 5x của mình.
Mình xin gửi đến tất cả người thân, các bạn lời cám ơn chân thành nhất. Nhân dịp năm cũ sắp qua chuẩn bị đón năm mới chúc cả nhà luôn mạnh khoẻ,thành công, bình an và hạnh phúc.
Vũ Anh Tuấn

Họp mặt gia đình

Nhân dịp con cháu tề tựu đông đủ, Bà Nhu đã có cuộc họp mặt gia đình đơn giản mừng ngày sinh Vũ Anh Tuấn (29.12.1962) và cũng là chia tay năm cũ, chuẩn bị đón năm mới 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý.
Phạm Lê 

Hồi ký “Về ba tôi” (Phần một)

Lnđ: Nhân kỉ niệm 98 năm ngày Sinh Cụ Nguyễn Lam (31.12.1921) thông gia hai cụ Quang Yến. Xin trích giới thiệu phần đầu và kết bài viết tựa đề Về Ba tôi của bà Lê Quang Minh (*)
Phần một : Thời niên thiếu của tôi.
Cho đến tận bây giờ, tôi luôn nhớ tới Ba trong những ngày thơ bé của chị em tôi. Hình ảnh Ba trong tôi luôn là người cha hiền từ, rất yêu thương con cái, song ít khi Ba thể hiện điều đó ra ngoài như ôm ấp, âu yếm, vồ vập các con … như các ông bố, bà mẹ khác.
Nhưng chúng tôi biết, Ba luôn quan tâm và dõi theo những hành động nghịch ngơm, nhiều khi rất vớ vẩn, của chị em tôi ở nhà và ở trường. Tuy vậy, vì quá bận bịu với công việc cơ quan nên Ba chả bao giờ đủ thời gian theo sát chúng tôi hàng ngày, mà chỉ hỏi han việc học hành của tôi vào lúc tối muộn.
Trên đường công tác...
Hồi mới giải phóng thủ đô 1954, mẹ tôi công tác ở Trại Nhi đồng Miền Bắc cả tuần chỉ về với ba con tôi tối thứ 7 và ngày Chủ nhật, Ba một mình vừa làm việc cơ quan vừa chăm sóc tôi như một ông bố đơn thân chính hiệu thời bao cấp. Trò mà tôi thích nhất sau khi ăn cơm chiều với Ba ở nhà ăn tập thể cơ quan là lăng xăng xung quanh các chú, bác đồng nghiêp của Ba, chui qua chui lại giữa 2 chân Ba đứng dạng ra 2 bên và hít hà làn khói thuốc lá mà Ba phả ra để hóng những chuyện khi Ba đàm luận thời cuộc, chương trình công việc … của cơ quan (với các bác Lê Xuân Đồng, Vũ Quang, Vũ Đại, Lưu Minh Châu …) ở Trung ương Đoàn. 
Là con gái, nhưng tôi một mình sống với Ba ngay ở nơi làm việc, nên suốt ngày tôi lọ mọ khắp nơi và chả có trò gì mà tôi không thử. Vì vậy, tới chiều tối, sau cả ngày lê la, chui rúc nghịch ngợm khắp các xó xỉnh trong cơ quan, thì người tôi bẩn thỉu và hôi như cú không ai chịu nổi. Lúc đó Ba là người lôi tôi ra tắm rửa, gội đầu, kỳ cọ cho đến sạch bong. Ngoài những giờ học ở trường, tôi thường loay hoay tự nghĩ các trò giải trí như: nuôi được 2 chú vịt con ấp nở ra từ trứng vịt lộn, nuôi cá cờ có sọc xanh đỏ, hoặc tìm đọc bất kỳ loại sách báo nào có trên bàn làm việc của Ba; đôi khi tôi còn cả gan lục lọi cả bàn giấy của các cô chú cán bộ văn phòng cơ quan để tìm bóc tem thư cho bộ sưu tập của mình …  Khi chúng tôi có lỗi, dù có những khi tôi phạm những lỗi không nhỏ (có lần tôi lén mở ngăn kéo lấy hết tiền lương tháng của Ba để  … khao bạn bè …), vậy mà Ba không đánh mắng mà chỉ phân tích nhẹ nhàng để tôi nhận ra khuyết điểm của mình. 
                            Đường phố Nguyễn Lam          Ngày 31.12.2018
Cách giáo dục của Ba rất kiên quyết nhưng không ép buộc, mà để các con tự nhận ra lỗi của mình và sau này khi lớn hơn có thể tự nhận thức và quyết định lấy con đường phấn đấu đi lên trong cuộc sống của mình. Khi chúng tôi đã trưởng thành, Ba cũng không thúc giục chúng tôi phải nhất nhất trở thành đảng viên cộng sản như Ba, mà để các em tôi tự nguyện lựa chọn cách sống của đời chúng. Ba nói “cũng không nhất thiết phải là đảng viên cộng sản nếu mình chưa hiểu và không thích, nhưng chủ yếu phải là người có lương tâm, biết sống tốt và đóng góp nhiều cho xã hội”. Trên thực tế, Ba gương mẫu về mọi mặt cả trong công việc của Đảng và Nhà nước nhưng rất quan tâm đến gia đình, con cái. 
Tôi lớn dần và biết nghe lời Ba hơn. Rồi tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến Ba theo cách khác. Tôi cố gắng học hành chăm chỉ để ba vui và hình như cũng biết coi ba là hình mẫu mà mình cần cố gắng làm theo. Một lần (lúc đó tôi học cuối lớp 1), trong giờ học đạo đức hay kể chuyện gì đó, cô Bích, giáo viên chủ nhiệm lớp, kể cho cả lớp nghe về lòng dũng cảm của các chiến sĩ cộng sản bị giặc Pháp bắt giam, bị đánh đập, tra khảo dã man nhưng họ kiên quyết không khai báo để bảo vệ tổ chức … Cô còn nói: trong lớp ta cũng có bố của một bạn là 1 trong những người tù gan dạ đó. Ngạc nhiên quá, tôi về hỏi Ba. Ba chỉ cười “Bị giặc bắt tù thì ai mà chả bị đánh đập và tra tấn …”, “ Thế ba nhất quyết không khai à, bị đánh đau thế cơ mà …?”. Ba bảo “ Nếu Ba mà khai ra thì các bác các chú cùng hoạt động với Ba cũng sẽ bị chúng bắt tù hết như ba, vậy thì còn ai tiếp tục chiến đấu nữa … cách mạng sẽ rất khó khăn. Nhưng con đừng sợ, trong tù cũng không phải chỉ toàn cảnh tra tấn, đánh đập đâu. Nhiều lúc cũng vui lắm đấy”. 
Ông và cháu ngoại Toàn Thắng
Trong tù, ba cùng các bác, các chú vẫn giúp nhau học thêm các kiến thức chính trị, văn hóa, tổ chức văn nghệ … vì thế mà ba ngày càng có hiểu biết nhiều hơn về cuộc sống ... Tù khổ sai như Ba thường bị chúng bắt đi làm “cỏ vê”. Công việc khá vất vả và nặng nhọc: thí dụ như phải vào rừng chặt những cây to, có khi mấy người ôm không hết, rồi phải hò nhau kéo, mang về trại giam. Ai cũng bị trầy da, chân tay sứt sẹo và đầy chai sạn ... Nhưng đối với ba thì đi “cỏ vê “ lại là dịp xổ lồng, được tự do hít thở không khí trong lành của núi rừng. Đôi khi gặp may tới khu rừng toàn muỗm, dâu da, bưởi rừng… thì thật sướng, được ăn xả láng và giắt hoa quả đầy cạp quần mang về cho các bạn tù khác . Lúc đó tôi thầm nghĩ: thế mà mọi người cứ bảo đi tù khổ lắm. Như Ba nói thì đâu có gì ghê gớm lắm đâu. 
Sau này,  được đọc nhiều sách báo, hồi kí của các bác lão thành cách mạng, tôi đã hiểu ra nhiều điều cụ thể, chi tiết hơn về đời sống vất vả, cực nhọc của tù nhân chính trị trong nhà lao của đế quốc, trong đó có Ba của mình. Tôi lại càng thương Ba và kính phục, ngưỡng mộ các bậc cha anh đã không quản gian khổ, hi sinh, cống hiến cả cuộc đời trai trẻ của mình cho sự nghiệp độc lập dân tộc và cho hạnh phúc của nhân dân.
Phạm Lê 
(*) Bài viết gồm 6 phần

Camera an ninh

Nói về camera an ninh gia đình về kĩ thuật tôi không am hiểu, chỉ xin bàn luận chuyện ngoài chuyên môn.
Từ hôm qua trên mạng xôn xao ca sĩ Văn Mai Hương bị kẻ xấu tung lên mạng clip sinh hoạt ở nhà. Hiện chưa rõ nguyên nhân, cũng có người đoán kẻ tung lên có thể là thợ lắp camera an ninh gia đình.
Cái lợi của camera đã rõ nhờ đó mà phát hiện ra những vụ cướp ngân hàng, trộm cắp đường phố bảo vệ an ninh. Chi họ ta lắp camera gia đình từ nhiều năm nay điển hình phải nói tới nhà bà Nhu. Mọi hoạt động của bà Nhu từ nước Nga các cháu đều biết can thiệp khi cần. Ví dụ gần đây có trường hợp mắc kẹt trong thang máy gia đình các cháu cũng biết từ xa xử lý kịp thời. Nhà tôi các cháu cũng lắp camera các phòng, nhờ thế ở xa còn nhắn về cửa sổ tầng trên chưa đóng khi trời đang mưa. 
Thành thói quen mỗi khi có thợ đến sửa chữa hỏng hóc tôi đều giả vờ nói các cháu đang hỏi thợ sửa gì nhà ta thế và dọa hình ảnh của thợ đã được các cháu nhận diện hết. Ối anh thợ phát kinh không dám ngó nghiêng, có anh đi cầu thang còn hỏi có biết không, Tôi bảo không những tôi ngồi trong phòng biết,  mà các cháu đang ở cơ quam cũng biết các ông đang làm gì.
Rút kinh nghiệm từ trường hợp Văn Mai Hương lộ Clip nhạy cảm, khi lắp camera an ninh gia đình các chuyên gia khuyên chúng ta phải chú ý thay đổi Mật khẩu ngay. Vì thường khi lắp thợ yêu cầu ta đặt MK hoặc theo MK đã định của hãng để thử điều hành. 
Sau khi thử xong ít người hỏi về cách thay đổi MK, vì thế sẵn MK camera gặp thợ xấu, họ sẽ từ xa xử dụng để khai thác hoạt động của gia chủ. Tóm lại là khi thợ lắp xong camera ta phải lập tức thay đổi ngay MK không cho họ biết.
Phạm Lê

Ngày sinh nhật Chồng

Chúc mừng sinh nhật bạn cùng giường, bọn mình đôi khi cũng chí choé, cũng giận hờn nhưng phần lớn thời gian bọn mình là đôi bạn cùng tiến. 
Nhìn lại thành tích cũng không phải là nhỏ, vì là bạn nên chúng mình luôn phải nắm tay nhau cho dù sau này không cùng tiến được nữa cũng phải kéo nhau về đích. Nhớ  không bạn Chồng.  
Minh Thúy

Mừng cháu Tuấn

Cặp đôi Anh Tuấn-Minh Thuý thật hên
Gặp gỡ, gắn bó bên trời Nga xa
Con trai giỏi giang, cháu cưng bà nội
Trở vê Quê hương không còn tha hương
Kinh tế “ổn định”. Ngày càng phất lên
Bác Kim Anh

Mừng ngày sinh

Mừng anh Vũ Anh Tuấn tròn 57 tuổi (29.12.1962). Chúc sinh nhật vui vẻ, nhiều may mắn cùng gia đình chờ đón tin vui mới.
Blog gia đình cụ Quang

TƯỞNG NHỚ NHẠC SỸ NGUYỄN VĂN TÝ

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý - một cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam đã trở về với Đất Mẹ vào 17g 15 ngày 26-12 tại nhà riêng ở Tp HCM, hưởng thọ 94 tuổi.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sinh năm 1925 tại Nghệ An. Ông là một trong năm nhạc sĩ đầu tiên, cùng Nguyễn Xuân Khoát, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Văn Cao, thành lập nên Hội nhạc sĩ Việt Nam. Nguyễn Văn Tý nổi tiếng với những sáng tác như Dư âm, Mẹ yêu con, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Dáng đứng Bến Tre... Trong đó, Dư âm được xem là ca khúc nhạc tiền chiến duy nhất của ông.
Không hiểu sao các nhạc sỹ nổi danh của Nghệ An như Nguyễn Văn Tý, An Thuyên lại viết rất nhiều ca khúc rất hay về Hà Tĩnh, Huế. Chắc đây là một điều bí ẩn vì cả hai nhạc sỹ này đã về với tổ tiên cả rồi. Họ mang đi những bí mật đó đi rồi.
Tôi rất thích nhạc của Nguyễn Văn Tý, đặc biệt là những bài viết về Hà Tĩnh như Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh...phần chính vì nó tình cảm, sâu lắng và một phần vì Hà Tĩnh là quê Mẹ tôi.
Tôi chèn lời theo dạng karaoke (KaraSub) cho ca khúc " Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh" và post lên face của mình để tưởng nhớ đến một nhạc sỹ tài năng của Xứ Nghệ. Thay cho nến tâm nhang thắp cho Ông !
Cầu mong Ông siêu thoát !

Hội thảo cuối năm

Từ ngày 23-26/12/2019, nhận lời mời của Tình ủy Sơn La, bà Lê Quang Minh đã tham dự Hội thảo khoa học "Chi bộ Cộng sản tại Nhà tù Sơn La giá trị lịch sử và hiện thực" nhân kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ (12.1939 -12.2019).
Được biết từ năm 1939 tới 1944 nơi đây đã có 1.007 tù chính trị bị giam hãm khổ sai, trong đó đó có các đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ta Tô Hiệu, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trường Chinh, Trần Quốc Hoàn, Lê Thanh Nghị, Trần Huy Liệu, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Văn Trân…Các Cụ Nguyễn Lam và Hoàng Tùng là hai đảng vên trẻ được kết tại chi bộ Cộng sản nhà tù Sơn La thời kỳ (1940-1945).
 Ảnh chụp 1967
Tham gia Hội thảo ngoài đại diện các cấp địa phương còn có nhiều học giả, các chuyên gia lịch sử Viện nghiên cứu, Học viện, Trường Đai học. Nhiều báo, đài truyền thông TW và địa phương đã đến đưa tin. 
Đại diện các gia đình là cựu tù Sơn La thời chống Pháp Nguyễn Lương Bằng (Sao đỏ), Văn Tiến Dũng, Nguyễn Lam, Hoàng Tùng, Trần Đăng Ninh, Trần Quốc Hoàn…đã tới dự và đọc tham luận. Bà Quang Minh đã trình bày bài viết tựa đề ”Về cha tôi” gồm sáu phần nói về tình cảm của người Cha-Cụ Nguyễn Lam đối với gia đình, những năm tháng được các lão thành CM bồi dưỡng lý tưởng, ý chí trong nhà tù từ đó trưởng thành trong các cương vị công tác những năm sau này... 

Chỉ còn vài ngày nữa đến kỉ niệm 98 năm ngày sinh Cụ Nguyễn Lam (31.12. 1921), Hội thảo lần này là một dịp để bà Quang Minh cùng gia đình tưởng nhớ về những năm tháng tù đầy của người thân tại nhà tù Sơn La nổi tiếng thời chống Pháp, nơi đã giam giữ đày ải nhiều chiến sĩ CM Việt Nam.
Phạm Lê

Thống kê cuối năm

Ngày cuói năm ngồi rỗi có thời gian điểm qua vài con số thú vị nhìn từ bàn Danh sách ngày sinh chi họ.
-Tháng có nhiều ngày sinh nhất T3-(15)
-Tháng có ít ngày sinh nhất T6-(2)
-Cặp đôi có ngày sinh đầu năm T1-(1), cuối năm T12-(1)
-Tháng có nhiều nữ nhất T8-(7)
-Tháng nhiều nam nhất T3-(7)
-Tháng có người trùng ngày sinh T1-(2ng), T3-(4ng), T6- (2ng), T9-(2ng), T10-(2ng),T12 (3ng)
-Tháng có số cặp trùng một ngày sinh nhất T8-(2 cặp)
-Tháng có người hành nghề duy nhất trong chi họ  T1-(1), T5-(1), T11-(1), T12-(3)
-Tháng có người hát hay nhất T3-(1)
-Tháng có nhiều nhà thơ nhất T7- (2)
-Tháng có người chơi Piano giỏi nhất chi họ T11-(1)
-Tháng có người sáng lập Blog chi họ Cụ Quang T.10-(1)
-Tháng có người mê bóng đá nhất T12-(1)
-Tháng có người gắn với nghề lâu nhất  T5-(1ng)
-Tháng có người nhiều chức danh nhất T11-(1).
-Tháng có người sống làm việc ở Tây Bắc lâu nhất T3-(1)
-Tháng có người viết đề cập nhiều đề tài nhất T1-(1)
-Tháng có người luôn bận rộn công việc nội, ngoại, đoàn thể trong năm T2-(1)
-Tháng có doanh nhân thành đạt sớm từ khi còn trẻ tuổi T.12-(1)...
-Tháng có người am hiểu lý thuyết máy tính nhất chi họ T9-(1)
Trên đây chỉ là thống kê ngẫu nhiên cho vui, chưa có một cuộc khảo sát bình chọn nào và chỉ tính trong chi họ tới thời điểm hiện tại. Rất mong chi họ dò đoán tên và bố xung thêm  cho phong phú.
Phạm Lê

Mừng cháu Việt Hùng

Trời sinh một cặp Việt Hùng-Thiều Hương
Bạn học, bạn đời gắn bó keo sơn
Hạnh Linh, Bảo Hân theo nghề bố mẹ
Gia đình nghệ sĩ vang tiếng đàn ca
Bác Kim Anh

Mừng ngày sinh

Mừng Nhạc sỹ Nguyễn Việt Hùng, phu quân chị Nguyễn Thiều Hương tròn 41 tuổi. (27.12.1978). Chúc sinh nhật vui vẻ, nhiều may mắn, sự nghiệp thăng tiến.
Blog gia đình cụ Quang

Mừng sinh nhật

Mừng anh Nguyễn Giang Đông, phu quân chị Nguyên Minh Trang hôm nay tròn 28 tuổi (26.12.1991). Chúc sinh nhật vui vẻ, nhiều may mắn sự nghiệp phát triển, đón tin vui mới.
Blog gia đình Cụ Quang

Tin chi họ


Từ ngày 23-25/12/2019, các cháu nhà Lan Thắng vừa có chuyến du ngoạn đón Giáng Sinh tại nhà ông bạn tôi  Ngân Tính ở Thành phố Cảng Humburg nước Đức.
Phạm Lê


Đoàn tụ đón Tết

Chúc mừng gia đình đã hội đủ quân mừng sức khỏe bà Nhu ổn định, sinh nhật cặp đôi hoàn hảo Tuấn Thúy, đón Noel, Năm mới và Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, 
Phạm Lê

Ngày Giáng sinh

Ngày lễ Noel những con chiên ngoan đạo tìm đến nhà thờ theo những nghi thức của tôn giáo mình.
 Những người ngoại đạo tìm đến để hưởng không khí an lành của một ngày lễ. Bà Quang Minh tại một nhà thờ ở Italia
Phạm Lê


Có HLV ngoại nào được như ÔNG?

NGƯỜI CON HÀN CÓ TRÁI TIM NƯỚC VIỆT
(Thơ Bieu Nguyên- Kính tặng ông Park Hang seo)
Tôi đã khóc khi tay ông đưa lên ngực
Khúc Tiến quân ca thổn thức trong tim
Cờ đỏ sao vàng thắp sáng niềm tin
Hình ảnh ông khắc in giây phút ấy. 
Hai năm thôi thời gian chưa là mấy
Nhưng cũng đủ để thấy sự đổi thay
Bóng đá Việt đang tiến bộ từng ngày
Là nhờ có bàn tay ông nhào nặn.

Bao năm rồi chúng tôi ngụp lặn
Nơi ao làng đâu dám ước mơ xa
Và thế rồi từ xứ Hàn ông qua
Mang theo cả một bài ca hy vọng.
Ai cũng nhớ đêm Thường châu tuyết cóng
Và những chiều nắng nóng đất In đô (Indonesia)
Asian Games sắc đỏ điểm tô
Vào bán kết xây tiền đồ sáng lạng

AFF cúp lại thêm lần tỏa sáng
Anh dũng hiên ngang ngôi vị đứng đầu
Rồi tiếp đến Asian Cúp Á châu
Ở Dubai vào sâu vòng một tám.

Và World Cup chúng ta đang đầu bảng
Qua từng trận thứ hạng lại nâng cao
Với châu Á U23 lọt vào
Vòng chung kết hẹn chào trên đất Thái.
SEA games 30 chúng ta nhớ mãi
Sáu mươi năm khắc khoải đợi chờ
Sự thật đây rồi mà ngỡ trong mơ
Cả Dân tộc vui vỡ òa sung sướng.

Park Hang seo! Hỡi người thầy, vị tướng!
Với học trò ông hướng dẫn, bảo ban
Trong sinh hoạt ông từng chút lo toan
Trò bị thương ông tuôn tràn nước mắt.

Và bao lần làn môi ông mím chặt
Đưa mắt nhìn mà lòng thắt ruột gan
Có nhiều lúc trong trận chiến gian nan
Pha chơi rắn ông sẵn sàng can thiệp.
Ông luôn truyền cho học trò thông điệp
Tinh thần Việt phải quyết liệt hiên ngang
Bình tĩnh, tự tin tâm thế sẵn sàng
Dù phút cuối cũng không đầu hàng đối thủ.

Tình yêu thương chẳng bao giờ là đủ
Trò mắc lỗi ông tự nhủ mình sai
Với đồng nghiệp chẳng quát mắng một ai
Được ngợi khen bảo do tài cầu thủ.

Trò coi ông như là cha, là chú
Nhiệt huyết, tâm tài hội đủ ông ơi!
Một bước đi một dấu ấn để đời
Xin gửi đến ông muôn lời cảm tạ!

Park Hang seo! Chúng tôi yêu ông quá!
Xin cúi mình và ngã mũ trước ông
Dẫu chúng ta không chung Tổ chung Tông
Vẫn coi nhau là con Hồng cháu Lạc.
Gia đình Tuấn Thúy mưng chiến thắng...
Tình yêu này chẳng bao giờ đổi khác
Đến đây rồi là chú bác anh em
Park Hang seo! Ôi quá đỗi thân quen
Người con Hàn có trái tim nước Việt.

Xin gọi tên ông ngàn vạn lần tha thiết
Park Hang seo! Ôi biết mấy thân thương
Phạm Lê (sưu tầm)