Thăm lại miền Tây Nam Bộ



 Đợt dã ngoại thăm lại Miền Tây Nam Bộ vào cuối tháng 9 /2013 chúng tôi đã khởi hành từ Tp Hồ Chí Minh dọc theo đường cao tốc HCM – Trung Lương lần lượt đến thăm 3 tỉnh phía Bắc sông Tiền là Tiền Giang – Bến Tre- Đồng Tháp, khi trở về  ghé qua huyện Bến Lức – tỉnh Long An ăn tối, trước khi trở lại Sài Gòn.
Tỉnh Tiền Giang
 
 
Tiền Giang là một tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long, vừa thuộc Vùng đồng bằng sông Cửu Long, vừa nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 70 km về hướng Nam và cách thành phố Cần Thơ 90 km về hướng Bắc.  Phía bắc và đông bắc giáp tỉnh Long An, phía tây giáp tỉnh Đồng Tháp, phía nam giáp tỉnh Bến Tre và tỉnh Vĩnh Long, phía đông nam giáp Biển Đông. Tiền Giang nằm trải dọc trên bờ Bắc sông Tiền (một nhánh của sông Mê Kông) với chiều dài 120 km.Diện tích tự nhiên: 2,481.8km2, có 7 huyện, TP.Mỹ Tho và thị xã Gò Công.. Sau khi vào thăm Công Ty Điện Lực Tiền Giang, vì thời gian có hạn chúng tôi được các đồng nghiệp dẫn đi vãn cảnh  thành phố Mỹ Tho,thăm khu di tích lịch sử Ấp Bắc và Trại Rắn Đồng Tâm
Thành phố Mỹ Tho có từ thế kỷ 17, là tỉnh lỵ của tỉnh Tiền Giang, nằm chếch về phía đông nam bờ sông Tiền, có diện tích tự nhiên 48,3 km2, phía đông và phía bắc giáp huyện Chợ Gạo; phía nam giáp sông Tiền và tỉnh Bến Tre, phía tây giáp huyện Châu thành (ranh giới là Quốc lộ I).Thành phố Mỹ Tho có 8 phường nội ô và 5 xã, các phường ngoại thành (cù lao trên sông Tiền ở phía nam thành phố).
Trong thành phố, có các con kinh rạch quan trọng là Bảo Định chia Mỹ Tho thành hai khu vực tả ngạn và hữu ngạn. Mỹ Tho bắt nguồn từ phương ngữ gốc Khơme như Mê Sor biến thể thành "Mỹ" và "Tho" qua tiếng Việt, có nghĩa là xứ có người con gái da trắng, đẹp.
Khu di tích lịch sử quốc gia Ấp Bắc
Thuộc xã Tân Phú (huyện Cai Lậy-Tiền Giang) cách trung tâm huyện lỵ 10 km về hướng Đông. Tại đây, bia kỷ niệm có ghi: "Chiến thắng Ấp Bắc ngày 02/01/1963 đã đánh bại các chiến thuật: bủa lưới, phóng lao, trực thăng vận và thiết xa vận mà Mỹ cho là tân kỳ. Chiến thắng Ấp Bắc nói lên đầy đủ ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam; sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân; là tiếng chuông báo hiệu sụp đổ của chế độ Ngô Đình Diệm cùng chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ".


 










Từ trụ sở Uỷ ban Nhân dân xã Tân Phú đến khu di tích chừng 500m. Chính tại nơi đây hơn 40 năm về trước, đã diễn ra trận đánh ác liệt, dồn dập, đi vào lịch sử như một Bạch Đằng, Đống Đa hay Chi Lăng. Khu di tích là một quần thể kiến trúc nằm trong khuôn viên chừng 2 ha bao gồm: tượng đồng 3 chiến sĩ gang thép, xe bọc thép, máy bay lên thẳng, những chiến lợi phẩm sau trận đánh, pháo 105 ly, mộ 3 chiến sĩ gang thép, nhà quản trang, xen kẻ trong khu vườn hoa lúc nào cũng khoe sắc và toả hương thơm ngát. 


 

  Rời khu vực tượng đài, chúng tôi đến khu mộ 3 chiến sĩ gang thép(Nguyễn Văn Đừng, Đỗ Văn Trạch và Hùng- không biết họ) Ba ngôi mộ nằm song song nhau, phía trên lúc nào cũng nghi ngút khói hương của khách tham quan, các anh đều được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Sát ngôi mộ là bảng thành tích của trận đánh Ấp Bắc: 450 lính quân Sài Gòn chết và bị thương, 3 cố vấn Mỹ chết và 4 tên khác bị thương, 8 máy bay trục thăng bị bắn hạ, 3 xe lội nước M113 bị cháy, 1 tàu chiến bị đánh chìm.

 


Trại rắn Đồng Tâm
Trại rắn Đồng Tâm hay còn gọi là Xí Nghiệp dược phẩm Quân khu 9, có diện tích khoảng 30ha, nằm bên bờ sông Tiền, cách thành phố Mỹ Tho chừng 5km. Đây là một trong những trại nuôi rắn lớn nhất Việt Nam, được thành lập vào năm 1977 theo sáng kiến của Trung tá Trần Văn Được, một người có kiến thức uyên bác về rắn và say mê công việc nguy hiểm này. Mục đích của trại là nuôi rắn lấy nọc xuất khẩu, kết hợp trồng cây dược liệu. Đặc biệt, đây còn là nơi chữa trị rắn cắn cho nhân dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

 
 
 Rắn ở đây được nuôi thả tự do, gồm 3 khu vực phù hợp với tính chất mỗi loài rắn: khu nuôi trăn, khu nuôi rắn độc và khu nuôi rắn theo kiểu đảo hồ nước. Hiện nay, trại rắn Đồng Tâm có khoảng 400 loài rắn. Tại đây, du khách tận mắt chiêm ngưỡng hàng trăm loại rắn khác nhau, từ những loài rắn hiền lành (rắn nước, rắn gáo,...), đến các loài rắn độc (hổ ngựa, rắn hổ cạp nong, hổ mai gầm,...), những loài động vật quí hiếm như trăn, cá sấu, ba ba, cáo, gấu...
Trại rắn Đồng Tâm còn có một bệnh viện cấp cứu trị rắn cắn. Bình quân mỗi năm, Trung tâm tiếp nhận hơn 500 ca bị rắn độc cắn, nhưng đáng mừng là nhiều năm nay không có trường hợp nào tử vong.. Ở đây có bán các sản phẩm thuốc chế biến từ rắn trị được nhiều bệnh và rắn ngâm rượu trị bệnh.
Nơi đây có một bảo tang về rắn đầu tiên ở Việt Nam, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu

 
 

(Còn tiếp )

Hậu Trung Thu "bánh dẻo tự làm mùa Trung Thu năm ấy".

Trung Thu đến hôm nay đã qua được gần nửa tháng, ông bạn tôi từ nước ngoài gửi E.Mai về mở đầu ngắn gọn ”Ông Thắng ơi tôi năm nay 71, ông đang ngấp nghé 70 nhưng chúng ta không thể quên được tùng dinh dinh, dinh dinh tùng dinh dinh…những đêm rằm Trung Thu Hà Nội xưa..”
Vâng đúng như thế, không chỉ có ông ấy và tôi, mà rất nhiều người cũng không thể nào quên được mỗi năm khi Trung Thu về. Bằng chứng là hôm Trung Thu vừa rồi mấy cụ ông, cụ bà lão làng nơi tôi cư trú, vừa xem các cháu phá cố vừa xẩm xì tâm sự. Cụ ông nhiều tuổi nhất đã ngoài 80 “Nhớ hồi xưa bọn tôi phải lấy mầy hạt bưởi ghè dập đầu, rồi lấy diêm đốt cháy li ti thơm phúc làm trò chơi Trung Thu”. Cụ bà ngoài 70 “Hồi đó làm gì có bánh Trung Thu như bây giờ, nghèo lắm chỉ có vài quả chuối, ổi, múi bưởi, quả hồng. Được múi bưởi đào đã là quí lắm”. Cụ nữa tâm sự “Làm gì có phá cỗ như bây giờ, tiền đâu mà bầy cỗ”. 
Còn tôi tuổi itw hơn lẳng lặng nge các cụ nói rồi ngẫm nghĩ hồi tưởng lại Trung Thu xưa, phúc đức mình là dân Lãn Ông không lạ lẫm gì với Trung Thu. Bà nội lại là trưởng họ, ngày Trung Thu năm nào họ hàng cũng đến biếu rất nhiều hộp bảnh dẻo, bánh nướng thơm phức. Có năm nhiều quá Cụ để quên, đến khi mở ra ăn vỏ bánh đã mốc xanh,
Quả tình đến nay tôi không còn nhớ diễn biến của từng tết Trung Thu vì đã quá lâu, vả lại còn có tới những 10 năm chiến tranh phá hoại bằng máy bay của Mỹ đối với miền Bắc làm gián đoạn. Nhưng tôi rất nhớ hồi học cấp 2 và cấp 3 khi chưa có chiến tranh bắn phá miền Bắc. Cứ vào mấy ngày giáp Trung Thu tôi lại lần mò ra mấy hiệu bánh ở phố hàng Đường, Hàng Ngang đông nghit khách xem mấy ông thợ đầu đội chiếc mũ trắng, tay nhào nặn bột làm vỏ bành rồi cho vào cái khuôn đập đập chát chát lôi ra những cái bánh dẻo, hoặc kéo từng mẻ bành nướng từ lò ra thơm phức.
Năm ngoái bà xã tôi hứng trí bỏ thời gian ra phố Thụy Khuê xếp hàng mua bánh Trung Thu ở cửa hàng gọi là Bánh Trung Thu Hà Nội xưa (Thú thật ngày bé tôi chưa bao giờ nghe thấy mấy cái tên hiệu này). Năm nay mấy hôm trước bà ấy vừa khẳng định không mua bánh, chỉ  ăn bánh Pía bác Di vừa cho còn ngon hơn bánh Trung Thu bây giờ. Ấy vậy mà chỉ cách vài ngày sau đã thấy bà ấy sách về mấy cái bánh dẻo, bánh nướng sau bữa cơm tối mời cả nhà ăn với lí do hôm trước cậu con trai ngỏ ý muốn ăn bánh dẻo. Thế là chiều con bà ấy đi mua liền. Thú thật ăn xong tôi chẳng có ấn tượng gì cả.
Nói về bánh Trung Thu cho tới tận bây giờ tôi vẫn còn nghĩ “Năm bánh Trung Thu ăn ngon nhât là bánh 53 Lãn Ông tự làm”. Tôi chẳng còn nhớ đó là năm nào, chỉ biết là bỗng dưng năm đó nhà 53 bỏ sức tự làm bánh  dẻo ở nhà (còn bánh nướng không làm, chắc là vì không có lò), người chủ trì là bà Kim Nhu. Thế là cái phản vẫn thường để thái bột lọc làm gia công cho mậu địch, được dùng cho việc nhào bột, nặn bánh. Từng mẻ bánh dẻo thơm phức cũng hình thành, ăn rất ngon mà lại thú vị vì tự tay làm lấy. 
Cho tới nay dù là mỗi năm trên thị trường lại có thêm những sản phẩm mới, những loại hảo hạng bánh nhân 1 trứng, 2 trứng có cả bánh nhân vây cá mập giá tới bạc triệu tôi cũng không quan tâm. 
Với tôi nhiều năm cho tới tân bây giờ vẫn vần là ý nghĩ bánh Trung Thu năm ấy, bánh dẻo ngon nhất là do nhà 53 tự làm.
Vĩnh Thắng

Tạo album ảnh trên Web Picasa và lấy code nhúng vào blog !

Picasa là ứng dụng quản lý và xử lý ảnh miễn phí của Google bạn có thể chú thích cho ảnh trong album, biên tập và chia sẻ ảnh của mình với mọi người một cách nhanh nhất. Đặc biệt Picasa còn cho ta code nhúng của album ảnh để ta chèn vào Blog (Web).
Đặc biệt bạn có thể sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt được cài đặt sẵn cho Picasa. Với giao diện này bạn dễ dàng thao tác chỉnh sửa ảnh theo ý thích mà không gặp khó khăn gì. Picasa có phiên bản web sử dụng trực tuyến và phiên bản quản lý và chỉnh sửa ảnh sử dụng trên máy ngoại tuyến.
1. Đưa ảnh từ máy tính lên web Picasa.
Để upload, chia sẻ ảnh bằng Picasa Web Album bạn phải có một tài khoản Google. Bạn có thể vào đây  chọn Create an account để đăng ký cho mình một tài khoản Google miễn phí. Nếu đã có một tài khoản gmail thì bạn chỉ cần vào địa chỉ trên để đăng nhập. Sau đấy làm như các hình dưới để tải ảnh từ máy tính lên (kích vào ảnh để xem lớn hơn)


Sau khi tải hết các ảnh mình cần lên Album ảnh sẽ xuất hiện trên Web Picasa
Bạn hãy kích vao ảnh đại diện của Album đố để mở nó ra để lấy link của album để gửi bạn bè qua mail hay lấy code nhúng để chèn vào Blog (lúc chèn phải ở chế độ HTML)

Và đây là slide "Chỉ có ở Việt Nam" mà tôi đã nhúng vào Blog ! (không pải slide tôi làm thí dụ ở trên)
Muốn xem chú thích của ảnh khi chiếu slide, bạn hãy nhấn vào hình quyển sách bên trái giao diện rồi nhấn tiếp vào nút tam giác nhé !

Bổ sung file.dll thiếu hoặc lỗi cho WIN !

Nhiều khi sử dụng một phần mềm mới và đặc biệt là những phần mềm media ( nhạc, ảnh) ta thường thấy báo thiếu file chạy DLL nên mặc dầu đã cài vào máy rồi mà phần mềm vẫn không hoạt động được! Trong trường hợp này ta thường tìm file.dll trên google rồi thêm vào cho WIN. Tuy vậy không phải tất cả chúng ta đều biết thêm vào đâu trong WIN.
    Phần mềm Dll-Files Fixer sẽ giúp chúng ta tìm file DLL thiếu và cài đặt an toàn cho chúng ta vào WIN. Bạn có thể tải Dll-Files Fixer tại đây  (có cả crack). Sau khi vào trang này rồi bạn vào QUÀ TẶNG ĐỘC GIẢ rồi vào tiếp " Phần mềm share của tôi ở Mediafire" và tìm file nén Dll-Files Fixer để tải. Tải file nén  về máy xong, bạn hãy giải nén nó ra  rồi đọc file hướng dẫn để biết cách cài đặt và crack nhé !
Phần mềm này có nhiều tính năng hữu ích như sau:
1- Tìm và cài đặt file.dll thiếu hay bị lỗi cho WIN
2- Sữa chữa Regestry bị lỗi
3- Phục hồi Regestry
 Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tìm và cài đặt file.dll thiếu hay bị lỗi cho WIN còn cái khác các bạn tự khám phá nhé
   Để tìm và cài đặt file.dll thiếu cho WIN các bạn làm như các hình hướng dẫn bên dưới:

Sau khi đã tải về rồi nó sẽ hỏi  các bạn có thay thế file đó không (nếu như file dll có rồi nhưng bị hỏng) hoặc có cài file đó không ( nếu như file.dll đó thiếu trong WIN). Bạn hãy tùy trường hợp mà xử lý nhé !
  Còn đối với tính năng : Sữa chữa Regestry bị lỗi và Phục hồi Regestry thì các bạn cứ Scan hệ thống. Sau khi Dll-Files Fixer thực hiện việc scan xong, bạn chỉ cần nhấn vào nút Fixer để thực hiện việc sửa lỗi hoặc phục hồi cho Registry !

Gia Đình là gì ?

  Người Mỹ đã dùng danh từ FAMILY trong khi người Việt chúng ta gọi là  GIA ĐÌNH.
          Mời bạn đọc một mẫu chuyện dưới đây để tìm hiểu giá trị của Family như thế nào nhé.
  FAMILY là gì?
      Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. “Ồ xin lỗi”, tôi nói.
Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô”. Chúng tôi rất lịch sự với nhau.
      Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà.
     ”Tránh ra chỗ khác”- tôi cau mày nói.
Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy.
    Khi đã lên giường, tôi nghe một giọng nói thì thầm: “Khi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó”.
 

     Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quì xuống: “Dậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không?”. Thằng bé mỉm cười: “Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh”.
     Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không?
          FAMILY = Father And Mother, I Love You (Bố Mẹ ơi ! Con yêu Bố Mẹ !)

Sưu tầm trên mạng

Ghi chú thích cho Video của mình trên YouTube !

Để ghi chú thích cho một Video có nhiều cách như sử dụng phần mềm biên tập Video chuyên dụng, dùng phần mềm đóng dấu bản quyền video hay đơn giản nhất là dùng công cụ chú thích cho video mà YouTube đã tích hợp sẵn cho chúng ta. Các bạn có thể tải nhiều video lên YouTube rồi nhưng có thể bỏ quên hoặc không nhận ra YouTube có tính năng này.
Theo tôi đây là một tiện ích hay mà YouTube đã cung cấp cho chúng ta. Đối với những người không là dân biên tập video chuyên dụng thì dùng tiện ích này cũng thỏa chí tang bồng rồi !
Để sử dụng tính năng tạo chú thích cho video của YouTube, đầu tiên các bạn cần có một tài khoản trên YouTube và tải Video cần tạo chú thích lên đó
Các bước tiến hành tạo chú thích cho video trên YouTube như sau:
1- Đăng nhập vào YouTube với tài khoản của mình
2- Làm thứ tự như các hình hướng dẫn dưới đây để tạo chú thích cho video của mình (kích vào hình để xem ảnh to hơn !)




Ở góc trên bên phải, các bạn làm như hình dưới:
Sự chênh lệch giữa thời gian bắt đầu và kết thúc càng lớn thì chú thích tồn tại trên video càng lâu và ngược lại.
Các bạn cứ làm tương tự như vậy nều muốn tạo các chú thích khác ở vị trí khác cho video của mình nhé !
Và đây là kết quả mà tôi đã tạo 3 chú thích cho một video của mình


Trung Thu này...

  Trung Thu này cô cháu nội gần 3 tuổi của chúng tôi là người thích nhất nhà, vì cháu được “chạy sô” phá cỗ ở cơ quan bố mẹ, ở trường, ở nơi cư trú lại có được nhiều quà nữa.
Một tuần nay cứ đến chiều tối về nhà, là thế nào cháu cũng có quà Trung Thu. Ngoài quà của ông bà nội ngoại, của bố mẹ còn có quà của cơ quan bố mẹ, của nhà trẻ,của khối phố. Bà Nhu ở gần nhà tôi nhất tiện đi lại, đã quan tâm sớm tặng một đôi giầy màu hồng rõ xinh, cô cháu thích mê.

Tối qua chúng tôi vừa dự đêm hội Trung Thu, phá cỗ do trường mầm non của cháu tổ chức tại đình làng. Trong tiếng trống rộn ràng của đoàn múa sư tử và lời ca điệu nhạc của các bài hát thiếu nhi quen thuộc rất đông ông bà, bố mẹ đã đến dự.  Từ mấy tuần nay các cô giáo đã tập luyện chuẩn bị cho một chương trình tự biên tự diễn. Để thêm hấp dẫn trường còn mời thêm cả dàn diễn viên chuyên nghiệp xiếc hài, múa biểu diễn nhiều tiết mục thích thú. Còn các cô giáo hóa trang thành chim công, thỏ, mặc áo dài nhiều màu sắc đẹp biểu diễn các điệu múa vui, nhộn cho các cháu xem.
Cô cháu được tham gia tiết mục biểu diễn thời trang. Vào buổi sáng ngày đêm hội, các cô còn dẫn các cháu ra sân đình làm quen với thực địa. Cháu được mặc một bộ váy màu trắng, óng ánh kim sa. Chỉ tiếc khi đang đi trong đội hình trình diễn trên sân khấu, có lẽ vì thấy đông người không khí lại náo nhiệt quá nên khi vừa nhìn thấy mẹ ngồi phía dưới liền òa khóc, chạy thẳng xuống chỗ mẹ đứng làm vỡ cả đội hình. Thấy cảnh ngộ nghĩnh khán giả đứng xem cười vui, thông cảm.    
Trung Thu là tết của con trẻ, ấy vậy mà chúng tôi cũng háo hức hòa cùng. Cả tuần nay cứ tối đến khi có mặt đông đủ cả nhà, thế nào cũng có câu chuyện Trung Thu. Còn chiều hôm qua chúng tôi đã chuẩn bị quần áo tươm tất, ăn cơm sớm hơn mọi ngày rồi đúng 18h ra đình để cùng vui với các cháu. Rõ thật là vui vẻ.
Vĩnh Thắng

Trung Thu 2013

 


Mừng Trung Thu 2013 đến với mọi nhà thành viên trong chi họ vui vẻ, ấm cúng. Nhân dịp này chúng ta cùng xem chương trình khá nổi tiếng ở Tp Hồ Chí Minh "THAY LỜI MUỐN NÓI " tháng 9/2013 dành cho Mùa Thu với tiêu đề "Lãng đãng Thu "

Blog Gia Đình Cụ Quang


Cảm Xúc

Bình Dương là Sông Bé xa xưa.
Chỗ ở mới hai em Hồng, Hường.  
Nơi bà Oanh, Hồng Hương an nghỉ.
Nghĩa trang Công viên đẹp trang nghiêm.
 
Tới PM.Hưng (*) với gia đình Di Chi.  
Tuấn Phương cửa hàng Game mới mở.
Minh Trang tại triển lãm Quốc tế.  
Và "du lịch" các nước láng giềng.  

Tại Tân Phước, Tân Quí Gò Dầu.(**) 

Gặp gỡ Hải, Hương cùng họ hàng.  
Sau 5 năm xa, vui họp mặt  
Tình quê hương, họ tộc đậm đà.

Cơn mưa giông chóng tạnh Sài Gòn.  
Và ầm ầm gió giật Bình Dương.
Sài Gòn - đêm lạnh như Hà Nội.
 Thời tiết hai miền gần giống nhau.

Kim Anh  
(*) Phú Mỹ Hưng
(**) Thăm họ hàng nhà chồng.

Chuyện đời !

Thiên đàng địa ngục đều do tâm tạo

Có một bà lão biệt danh "mụ già hay khóc". Trời mưa, mụ cũng khóc, trời không mưa mụ cũng khóc. Có người hỏi bà:
          - Bà lão ơi, sao bà lại khóc?
          - Tôi có hai con gái, cô chị bán giày vải, cô em bán dù. Khi trời nắng ráo, lão nghĩ tới con em bán dù không được. Khi trời mưa, lão lại lo cho con chị, mưa gió không có khách nào chịu mua giày.
          - Lão nên nghĩ rằng khi trời đẹp đứa lớn sẽ bán được, khi trời mưa đứa nhỏ bán dù rất chạy.
- À, ông có lý. Từ đó, "mụ già hay khóc" thôi khóc. Bà lão cười suốt ngày dù trời mưa hay nắng. 
Lời bài hát trong phim: Những công dân của khu tập thể"###Lặng lẽ vô tình, nền xi măng che gốc hàng cây khô. Lặng lẽ vô tình, tường bê tông đã ố vết thời gian. Đâu vườn rau cũ trên đất lưu không tường kia đã ngăn xa cách nỗi lòng. Những ô cửa hành lang tháng năm âm thầm. Đâu tầng gác cũ xô nước chia nhau. Tường chung bếp rêu đơn sơ bữa cơm chiều. Những vui buồn ngày ấy bên nhau ngỡ bền lâu. Khu nhà đã cũ, anh chốn xa xăm, bạn bè xưa ghé thăm, những chuyện cũ vô tình. Cầu thang chông chênh hành lang chênh vênh vắng anh. Khu nhà đã cũ ký ức rêu phong. Để mình em bâng khuâng những phím dương cầm. Từng cung buông lơi, từng đêm chơi vơi, anh đâu rồi? Từng cung buông lơi, từng đêm chơi vơi, anh đâu rồi. Lặng lẽ vô tình, người đi xa quên lối về nơi xưa. Lặng lẽ vô tình, mảnh sân chơi đã vắng lũ trẻ thơ. Đâu còn í ới trang sách ban mai. Hè qua nắng phai xuân đến bao lần. Thêm mỗi mùa lại thấy bước chân thưa dầ. Đâu còn sân bóng cầu thang chia bên. Trò chơi bóng đêm công an bắt gián điệp. Anh vô hình ngụy trang đưa em tan vào đêm !

   Lời bình:  
Một điều lợi hay bất lợi sẽ tuỳ thuộc vào cách nhìn, cách suy nghĩ của bạn. 
   Lời gợi ý:
“Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, hãy “an-nhiên tự tại” thì không lo sợ hoặc cần  dựa vào “hào quang”  của ai hêt !!!


Ba chuyện ở đời
TRÊN ĐỜI NÀY CÓ 3 VIỆC :
Việc của bản thân
Việc của người khác
Việc của ông trời

CHÚNG TA THƯỜNG BUỒN PHIỀN LÀ DO :
Quên mất việc của bản thân   (QUAN TRỌNG NHẤT)
Thích xen vào việc của người khác
Lo lắng về việc của ông trời

MUÔN VUI VẺ RẤT ĐƠN GIẢN, CHỈ CẦN :
Làm tốt việc của bản thân
Đừng xen vào việc của người khác
Đừng nghĩ về việc của ông trời


Sưu Tầm

Những câu chuyện khiến 2 vợ chồng cãi nhau !

Vợ tôi hỏi: Trên TV có gì lạ không anh ?
Tôi trả lời: Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

Ngày mai sinh nhật bà xã tôi, tôi hỏi bả muốn gì?
Bả nói bả muốn một cái gì láng cóng, đi từ 0 tới 200 trong vòng 3 giây.
Tôi mua cho bả cái cân nhỏ để trong phòng tắm.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

Vợ tôi khỏa thân đứng trước gương ngắm nghía 5 phút rồi bảo tôi:
Sau hai mươi năm lấy nhau, em thấy mình già hơn, mập hơn và xấu hơn trước nhiều phải không anh?Em buồn quá, ơ anh nói gì đi chứ.
Tôi nói: Tuy vậy mắt em vẫn còn tốt như hai mươi năm về trước, 20/20.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

Kỷ niệm hai mươi năm cưới nhau, tôi hỏi bả muốn đi đâu.
Bả nói: Em muốn đi đến một chổ mà từ lâu em đã không đặt chân đến
Tôi nói: Ủa Em muốn vào trong bếp hả?
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

Vợ tôi hỏi: Anh ơi cái quần xanh này có làm mông em to hơn không anh?
Tôi nói: Ừa, nhưng mà không to bằng cái quần trắng hôm qua.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

Giáng Sinh năm vừa rồi, tôi có tặng cho bà già vợ tôi một mảnh đất thiệt to trong một nghĩa trang thành phố rất đẹp để mai này bả có… đi thì có chỗ đẹp.
Giáng Sinh năm nay, vợ tôi muốn biết tôi sẽ mua quà gì cho má của bả.
Tôi nói: Mua quà làm gì, quà năm rồi bả chưa xài tới mà mua quà mới chi cho tốn tiền.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

Tôi muốn mua một thùng Heineken giá $29.90, bà xã tôi không chịu vì mắc quá. Nhưng khi tôi thấy bả mua một lọ kem dưỡng da mặt cho đẹp giá $7.50.
Tôi nói: Em biết không sau khi hết thùng Heineken anh thấy em đẹp hơn nhiều…
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

Khi đi ngang qua tiệm Walmart, tôi mua 4 cái vỏ bánh xe hơi, Vợ tôi cằn nhằn:
Anh mua vỏ bánh xe làm gì, anh đâu có xe đâu.
Tôi nói: Chứ hồi nãy em mua 4 cái “sú-chiêng” anh có cằn nhằn gì em đâu.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

Tôi nói: Sau ngày cưới em, anh thành Triệu phú.
Vợ tôi: Em hãnh diện quá. Có phải nhờ em anh thành công không?
Tôi nói: Trước khi cưới em anh là Tỷ phú.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

Vợ tôi: Ngày cưới em có phải là ngày vui nhất đời anh không?
Tôi nói: Không! Chỉ là ngày vui hạng nhì thôi.
Vợ tôi: Chứ ngày vui thứ nhất là ngày gì?
Tôi nói: Là cái ngày em cuốn gói “dzề” bên má em 3 tuần. Giời ơi ngày nào cũng xỉn.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

Trước ngày “Tình Nhân” (Valentine) vợ tôi nói: Đêm hôm qua, em nằm mơ thấy anh tặng em cái nhẫn hột xoàn, thế nghĩa là gì hả anh?
Ngày lễ “Tình Nhân” tôi tặng nàng cuốn sách "Đoán điềm giải mộng"
Thế là hai vợ chống cãi nhau.

Tôi đăng báo bán "Một quyển Tự Điển Bách Khoa Việt Nam , dầy 3.000 trang còn mới giá rẻ $10.00, lý do lấy dzợ tháng vừa rồi không cần nữa, có con dzợ cái gì nó cũng biết hết."
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

Tôi hỏi: Tối hôm qua em đi đâu, suốt đêm không về?
Vợ nói: Em ở bên nhà con Phượng bạn thân em, đánh tứ sắc suốt đêm.
Tôi nói: Em học tánh nói láo từ hối nào vậy? Anh ở bên con Phượng suốt đêm có thấy em đâu.
Lần này suýt chút nữa phải gọi xe cứu thương, con vợ gì đâu dữ quá.

Sưu Tầm

Gặp gỡ

Hôm qua nhân dịp mừng Cô Nhu hết mệt, phu nhân của tôi ra Hà Nội, Cậu Thắng & cô Minh vừa kết thúc chuyến Du lịch Lăng cô, vào Đà Nẵng ghé thăm nơi bà xã tôi công tác và mừng tôi nhân Sinh nhật; Cậu Thắng và cô Quang Minh có tổ chức buổi gặp mini tại nhà của Cô Cậu. Cuộc gặp đơn giản nhưng rất vui !
     Cháu xin cảm ơn Cô Nhu và Cô & Cậu Minh-Thắng về buổi gặp mặt đầm ấm này !
    Sau đây là một số hình ảnh của buổi trưa gặp mặt !






Nghệ sĩ saxophone TRẦN MẠNH TUẤN




Trần Mạnh Tuấn (sinh ngày 07 tháng 05 tại Hà Nội) là một trong hai nghệ sĩ jazz saxophone nổi tiếng của Việt Nam (người còn lại là Quyền Văn Minh, đồng hương). Năm 2002, ông chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và bắt đầu giảng dạy tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Trần Mạnh Tuấn còn được mọi người biết đến như là một nhạc sĩ, hoà âm và là nhà sản xuất âm nhạc.
Xuất thân trong gia đình có truyền thống âm nhạc, cha, mẹ và chị gái đều là nghệ sĩ hát cải lương. Năm 1979, nghệ sĩ Trần bắt đầu chơi saxophone, sau đó nhận được học bổng trường đại học âm nhạc Berklee, Boston (Mỹ) và trở thành sinh viên Việt Nam đầu tiên tại đây.
Ông đã cho ra mắt sáu CD, hiện đã và đang hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Trần Mạnh Tuấn còn nổi tiếng với những bản saxophone dành cho nhạc quê hương, với CD nổi tiếng gần đây là “ Về quê “
Năm 2005, Trần Mạnh Tuấn đưa vào hoạt động câu lạc bộ jazz Sax n' Art tại thành phố Hồ Chí Minh.[1]
Hiện tại, Trần Mạnh Tuấn còn giữ cương vị giám khảo của cuộc thi truyền hình Thần tượng âm nhạc: Vietnam Idol mùa thứ hai.
Tối  7/9/2013tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM) đã diễn ra live show thứ 2 của serie Dấu ấn với đêm nhạc Trần Mạnh Tuấn. Trong sự nghiệp hơn 20 năm biểu diễn kèn chuyên nghiệp với nhiều live show từng được tổ chức nhưng Trần Mạnh Tuấn vẫn tự tin đây sẽ là live show lần này sẽ là hay nhất của anh..

Album "Về Quê " của Trần Mạnh Tuấn 


Live show Trần Mạnh Tuấn (7/9/2013) 

Bác Kim Anh thăm Phú Mỹ Hưng



Sáng nay 13/9/2013 trong thời gian ngắn lưu lại tại Tp Hồ Chí Minh Bác Kim Anh đã tranh thủ dạo quanh tham quan vài nơi chính thuộc Khu Đô Thị Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Đầu tiên đến Trung Tâm Triễn Lãm Du Lịch Quốc Tế SECC thăm các gian hàng của các Công ty du lịch Thái Lan, Philipinnes, Indonesia, Campuchia,Myanmar, Malaysia, Đức, Hàn Quốc và Đài Loan, Lào và Việt Nam...chụp ảnh kỷ niệm.

 

 

  

 

Bất ngờ nhất tới thăm Công ty du lịch Hàn Quốc TNT bằng tên lửa đã bay sang Kuala Lampur gặp cháu Minh Trang con gái rượu của Ông Bà Tiến Phượng chuyện trò vui vẻ.

 

 
 Sau đó thăm  các Trung Tâm Thương Mại Crescent Mall , Parkson,

  

 

 

Ăn trưa ở cửa hàng Lotteria - Hàn Quốc.

 

Chiều 13/9/2013 cháu Ngọc Khánh đón Bác Kim Anh vô trung tâm Sài Gòn thăm họ hàng bên nội, và sáng mai 14/9/ sẽ bay trở về Hà Nội
Video Bác Kim Anh thăm PMH ( rất tiếc bị lỗi nên trình tự ngược )