София Ротару - Danh ca Ukraine



 Đất nước Ukraine thời gian này đang bất ổn, tôi nhớ lại những ngày đi qua đất nước thanh bình này còn nhớ giọng ca nổi tiếng của chim sơn ca София Ротару
София Ротару - Sofia Rotaru sinh ngày 7/8/1947 là một ca sĩ, nhạc sĩ nhạc pop, nhà soạn nhạc mang trong mình dòng máu Nga, Ukraina, Moldova và trước đây có quốc tịch Liên Xô. Sofia Rotaru được ghi nhận bằng một danh hiệu chung “Nghệ sĩ Nhân dân” của ba quốc gia Nga, Ukraina và Moldova.
Bà bắt đầu hát từ năm lớp 1 trong dàn đồng ca của trường và của nhà thờ. Bà rất thích nhà hát và tham gia vào lớp diễn kịch, hát những bài dân ca. Rotaru nói:
"Thật khó mà nói rằng âm nhạc đã xuất hiện trong cuộc đời tôi từ bao giờ và như thế nào. Dường như âm nhạc đã luôn luôn sống trong tôi. Tôi lớn lên trong âm nhạc, xung quanh tôi đâu đâu cũng vang lên giai điệu từ những đám cưới, dạ tiệc, vũ hội..."
Thành công đầu tiên của Sofia Rotaru bắt đầu năm 1962, khi bà 15 tuổi, với chiến thắng tại cuộc thi ở địa phương, sau đó bà giành giải nhất cấp tỉnh năm 1963 rồi đến thủ đô Kiev tham gia cuộc thi tài năng văn nghệ quần chúng toàn quốc Ukraina 1964 và giành chiến thắng ở giải này. Cũng trong năm 1964, lần đầu tiên Sofia được biểu diễn tại Cung Đại hội Kremli . Sau khi Liên Xô tan rã, đất nước có nhiều khó khăn, nhưng Sofia Rotaru vẫn hoạt động không mệt mỏi trên con đường âm nhạc

Sofia Rotaru được công nhận là "ca sĩ nhạc pop xuất sắc nhất năm 1996", "ca sĩ xuất sắc nhất Ukraina dòng nhạc pop truyền thống năm 1999" với giải "Chim lửa vàng".
Năm 2000, tại Kiev, Sofia Rotaru được công nhận là "Nhân vật của thế kỷ XX", "Ca sĩ xuất sắc nhất Ucraina thế kỷ XX", là "Giọng hát vàng Ukraina", "Người phụ nữ của năm". Cùng năm đó, Sofia Rotaru được trao giải thưởng "Ovation" danh cho đóng góp đặc biệt cho sự phát triển của nhạc pop Nga.Tháng 12 năm 2001, Sofia Rotaru đã ra mắt một buổi hòa nhạc solo mới để đánh dấu kỷ niệm 30 năm trong sự nghiệp nghệ thuật của bà mang tên "Cuộc sống của tôi tình yêu của tôi!".
Các bài hát hay bà biểu diễn là "Điệu nhảy trắng" (Белый танец), "Một Ukraina" (Одна калина), "Một mình trong cuộc đời" (Один на свете), "Em không ngoái lại" (Я не оглянусь), "Anh là trái tim em" (Сердце ты моё), "Bầu trời - ấy là tôi" (Небо - это я)..
Sau đây chúng ta cùng nghe lại bài hát nổi tiếng của Sofia từ thời trẻ : Луна, луна
(Trăng lên ), trong đó lời ca có đoạn :
Жизнь чудесна, если миром правит любовь.
Надо, чтобы всюду было море цветов.
Жизнь чудесна, если где-то песня слышна,
Если горит до рассвета луна.

Cuộc đời ta đẹp tuyệt trần, tình yêu ngự trị muôn phần thế gian.
Mong sao cho khắp muôn nơi, quanh ta rực rỡ biển trời đầy hoa.
Cuộc đời tươi đẹp của ta, ngân vang những bản tình ca rộn ràng,
Cầu mong cho khắp nhân gian, vẫn luôn có ánh trăng vàng chiếu soi.


 

Kỷ niệm Liveshow của Sofia Rotaru tại điện Kremlin năm 2011 với tên gọi "ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ" "Thời gian để yêu "


 

(Video Youtube)

Tạo list nhạc với PowerPoint

Phần mềm PowerPoint nằm trong bộ Office hầu như ai có máy tính đều có. Chúng ta có thể tận dụng nó để là các slideshow, làm các playlist nhạc... rất tiện lợi. Chỉ hơi tiếc là slideshow làm bằng PowerPoint dung lượng file hơi lớn nên mở lâu.
Ngoài làm slideshow thông thường, ta có thể dùng PowerPoint  để làm list nhạc. Các bạn nên nhở rằng PowerPoint  chỉ cho ta chèn âm thanh dạng WAV mà dạng wav thì file âm thanh thường có dung lượng lớn nên nếu làm một list nhạc thì slideshow xuất ra có dung lượng khá lớn (khó khăn trong việc tải lên mạng để chia sẽ).
Vì vậy để làm một list nhạc với PowerPoint ta phải tìm cách giảm dung lượng các file âm thanh. Để làm được điều này ta phải dùng SmartAudioConverter Pro để chuyển đổi MP3 thành wav (cho dung lượng file WAV dung lượng nhỏ nhất có thể)
Các bạn có thể tải SmartAudioConverter Pro ở cuối bài đăng này.
 Sau khi đã có các bài nhạc với định dạng WAV rồi, các bạn mở PowerPoint ra và làm như các hình hướng dẫn để tạo list nhạc
1- Chọn một ảnh trong máy tính của mình làm ảnh nền
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Kéo 2 quai ở hai góc để hình che đầy khung
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
2- Chèn Textbook để ghi tên bài hát thứ nhất lên ảnh nền
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
3- Đưa file nhạc.wav  có tên tương ứng vào
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn

http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
3- Làm tiếp các bước 1-2-3 ở trên cho các bài nhạc tiếp theo
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
4- Lưu kết quả lại dưới dạng slideshow (PPS)
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Như vậy là ta đã có một playlist nhạc làm bằng PowerPoint  rồi đó. Muốn nghe ta mở PPS vừa tạo ra. Muốn nghe bài nào ta nhấn vào bài đó.
Rất tiếc là PPS với list nhạc làm với PowerPoint không thể dùng tiện ích WonderShare trong PowerPoint để chuyển sang flash được nên không thể nhúng vào Blog được mà ta chỉ có thể chèn link của nó vào Blog thôi. Để có link, các bạn tải nó lên DropBox rồi liên kết link cho nó ở trình soạn thảo của bài viết. Người đọc cần nghe xem phải tải nó về máy. Sau khi kích vào link, các bạn làm như hình để lúc tải xong về máy thì slideshow sẽ được mở luôn chứ không cần vào nơi lưu để mở !
Đây là kết quả list nhạc gồm 4 bài để tặng con gái tôi mà tôi đã làm với PowerPoint
(Các bạn kích vào dòng chữ "List nhạc tặng con gái tôi...." và làm như hình trên để xem nhé)
Tải SmartAudioConverter Pro
Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người

Chùa SHWEDAGON - MYANMAR

 
  Trong chuyến công tác Myanmar gần đây B. H đã tranh thủ tới thăm chùa Shwedagon nổi tiếng (còn gọi là chùa Vàng) ở Yangon (thủ đô Rangoon cũ)
Chùa Shwedagon là biểu tượng linh thiêng của đất nước Myanmar, bạn sẽ choáng ngợp bởi kiến trúc uy nghi, đồ sộ và sự biến hóa sắc màu vô cùng kì thú diễn ra ở mỗi thời điểm khác nhau trong ngày. 

Người dân Myanmar sùng đạo Phật. Đạo Phật ở Myanmar theo dòng Theravada, là Phật giáo Nguyên thủy- tức dòng Phật giáo Tiểu thừa, giáo phái Nam Tông. Nghĩa là các sư sẽ không ở chùa mà ở thiền viện. Buổi sáng họ đi khất thực, và chỉ ăn từ khi mặt trời mọc đến 12h trưa, sau 12h trưa đến sáng hôm sau tuyệt đối không ăn gì

 Cuộc sống gắn liền với Phật giáo của người Myanmar đã giải thích tại sao có hàng nghìn ngôi chùa được xây dựng khắp nơi trên đất nước này. Một trong những ngôi chùa bạn không thể bỏ qua là chùa Vàng - nơi cất giữ bốn bảo vật thiêng liêng của nhà Phật gồm cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, cái lọc nước của Phật Câu Na Hàm, một mảnh áo của Phật Ca Diếp, và 8 sợi tóc của Phật Thích Ca. Ngôi chùa có niên đại trên 2.600 tuổi này tọa lạc trên đỉnh đồi Singuttara với bốn lối đi dẫn vào ở cả bốn hướng. Trong đó bao gồm 1.000 ngôi chùa lớn nhỏ với tâm điểm là tòa tháp khổng lồ cao 99m được dát vàng. Đặc biệt, đỉnh tháp có hình vương miện được tô điểm bởi 5.448 viên kim cương và hàng nghìn loại đá quý. Ước tính tổng số vàng được dát tại chùa Vàng lên tới 60 tấn.

 
                                                  Dấu chân Phật
Đến với chùa Vàng vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, bạn đều bị choáng ngợp bởi sắc vàng. Tuy nhiên, ở mỗi thời điểm khác nhau, sắc vàng ấy sẽ thiên biến theo một cung bậc khác nhau. Buổi sáng, là sắc vàng uy nghi, rực rỡ khi ánh nắng mặt trời phản chiếu lấp lánh trên những bức tường được dát vàng. Buổi chiều tà là sắc vàng nhuốm màu thời gian. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ta cảm nhận rõ rệt sự chuyển biến của đất trời. Khi ánh sáng cuối cùng của ngày như hội tụ hết trên ngọn tháp vàng cao nhất, ta bắt đầu nhìn thấy màu sắc khác nhau của những viên kim cương trên đỉnh tháp. Có 7 viên gạch được đánh dấu trên sân, khi đứng ở mỗi vị trí đó, sẽ thấy một màu sắc khác nhau. Còn khi màn đêm buông xuống, đó là thứ ánh sáng lung linh nổi bật trên nền đen huyền bí, tạo nên một không gian đầy mê hoặc.
Một điều khá thú vị ở chùa Vàng đó là mỗi người sinh vào ngày khác nhau trong tuần sẽ tìm đến những góc cầu nguyện khác nhau. Chẳng hạn như bạn sinh vào thứ hai, bạn sẽ tìm đến biển treo Monday Corner... Tại đây, bạn sẽ làm lễ dâng hoa, tắm cho tượng Phật, cầu chúc những điều bình an cho gia đình và bản thân. Số cốc nước được tắm cho tượng Phật sẽ bằng số tuổi của bạn. Sau khi làm lễ xong, bạn có thể tìm cho mình một góc nhỏ tại sảnh lớn làm điểm dừng chân. Tại đây, bạn sẽ bắt gặp những người đàn ông khoan thai, thư thái hay những phụ nữ trang điểm lên má thứ bột giã từ vỏ cây Thanakha đang chắp tay thành tâm khấn vái. Bạn cũng được chứng kiến từng đoàn người hành hương đến chùa Vàng cứ nối tiếp nhau. Thế mới biết, đức tin của người Myanmar mãnh liệt đến thế nào.

Ngôi chùa bọc 60 tấn vàng kiệt tác nghệ thuật của nhân loại.  Bọc 60 tấn vàng và trang trí bằng hàng nghìn viên kim cương, hồng ngọc, chùa Shwedagon được đánh giá là một kiệt tác nghệ thuật khổng lồ của nhân loại.
alt
 Nằm trên đồi Singuttara, chùa Shwedagon hay Chùa Vàng ở Yangoon được coi là ngôi chùa linh thiêng nhất của đất nước Myanmar.Từ chân đồi có 4 lối leo lên chùa. Mỗi lối lên có một cặp chinthe (sư tử thần) hết sức bề thế canh gác
alt
Chùa Shwedagon bao gồm 1.000 đơn thể chùa bao quanh tòa tháp trung tâm. Tòa tháp vàng khổng lồ này cao tới 99m chính là tâm điểm của ngôi chùa, gồm 3 phần chính: đáy tháp, thân tháp và đỉnh tháp. Quanh bảo tháp còn có 64 ngôi tháp nhỏ. Tòa bảo tháp này được bao bọc bằng 60 tấn vàng lá. Đó là những tấm vàng cực mỏng được các thợ thủ công chế tác bằng kỹ thuật truyền thống. Các tín đồ mua các tấm vàng dâng nhà chùa để dát vào tháp. Việc dát này bắt đầu có từ thời Hoàng hậu Shin Sawbu.
alt
 Phần đỉnh tháp được nạm 5.448 viên kim cương và 2.317 viên hồng ngọc. Trên cùng là cánh hình cờ và ở vị trí cao nhất là búp kim cương gắn một viên kim cương 76 carat (15 g).
alt
Nội thất và các bức tượng bên trong chùa cũng được dát vàng lộng lẫy. Các chi tiết kiến trúc của chùa được chế tác rất tinh xảo.
alt
Theo truyền thuyết và theo ghi chép của các nhà sư, ngôi chùa có từ trước khi Phật qua đời, nghĩa là có cách đây 2.500 năm. Tuy nhiên các nhà khảo cổ học cho rằng công trình được xây lần đầu vào khoảng thời gian từ thế kỷ 6 đến thế kỷ 10.
alt
 Ngày nay, chùa Shwedagon đã trở thành địa điểm du khách quốc tế không thể bỏ qua mỗi khi đến thành phố Yangon của Myanmar.
 Chùa Shwedagon (Youtube)  

Nhúng PPS vào Blog (Web) !

Bài viết dành cho Cậu Di và ai quan tâm !
Khi nhúng PPS vào Blog thường có hiện tượng tiếng không được chuẩn và một số chuyển cảnh, hiệu ứng trong PPS gốc bị mất, Vì vậy để nhúng vào Blog ta nên đổi PPS sang dạng Flash.
 Sỡ dĩ phải chuyển đổi PPS sang Flash vì Flash có mấy ưu điểm sau :
- Giảm bớt 90% dung lượng của file sau khi chuyển đổi.
- Flash có thể chạy đúng cách trên mọi máy tính.
- Việc chuyển đổi này sẽ giữ lại toàn bộ các hoạt ảnh, siêu liên kết, file multimedia trong trình chiếu gốc.
- File Flash là file khó chỉnh sửa.
Có 2 cách để chuyển PPS sang FLASH
1- Dùng  add-in của PowerPoint là Wondershare PPT2Flash
Wondershare PPT2Flash là một công cụ add-in của PowerPoint, cho phép bạn chuyển đổi trình chiếu của mình sang dạng Flash chỉ với một click.
2- Dùng phần mềm để chuyển đổi PPS ra các định dạng video (tìm được phần mềm hơi khó!)
Phương pháp này nhanh nhưng thường video xuất ra ảnh không được nét và tiếng trong PPS gốc bị méo
Vì vậy tôi khuyên các bạn nên chuyển luôn PPS sang flash(SWF) ngay trong PowerPoint sẽ tốt hơn
Để thêm Add-in (tiện ích) cho PowerPoint các bạn có thể tải ở cuối bài đăng này. Tải về xong các bạn giải nén file.rar ra để có file cài đặt và key đăng ký. Phải đăng ký để lúc ta chuyển sang flash xong không bị có dấu bản quyền của nhà sản xuất trong flash. Cài xong Wondershare PPT2Flash sẽ tự tích hợp vào PowerPoint ngay.
Phần tạo Slideshow tôi không đề cập đến nữa. Tôi chỉ hướng dẫn các bạn thêm việc chèn âm thanh vào Slideshow thế nào cho OK thôi. Muốn chèn âm thanh vào slideshow ta phải chuyển về dạng WAV vì đây là loại âm thanh chưa nén nên đảm bảo cho việc lúc chiếu slide tiếng không bị méo. Các bạn có thể dùng Total Video Converter hay dùng Smart Audio Converter là tốt nhất để dung lượng file.wav nhỏ ! Các bạn có thể vào đây để tải về cài đặt
Sau khi đã có file âm thanh dạng .wav, các bạn làm như hình để chèn âm thanh vào slide của mình. Các bạn chỉ cần chèn vào slide đầu tiên thôi. Lúc ở ảnh bên phải hiện lên hình cái loa là ta đã chèn được âm thanh vào slideshow rồi đó !
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn

http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Thế là ta đã có một slideshow được chèn âm thanh. Muốn gửi cho bạn bè qua thư theo kiểu file đính kèm các bạn lưu nó lại dưới dạng PPS (làm như hình dưới)
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
NHẤN NÚT ĐỂ XEM VÀ DẤU NỘI DUNG ẨN >
Nếu muốn chèn nó vào Blog các bạn làm thêm bước tiếp theo là ta đổi nó sang flash để có thể sử dụng nó nhúng vào Blog (Web).
Một điều lưu ý nữa là không phải các PPS nào cũng có thể chuyển đổi với tiện ích Wondershare PPT2Flash. Nó chỉ hoạt động với các PPS do tự mình làm hoặc những PPS của người khác mà họ không đặt mật khẩu chống thay đổi trong  PowerPoint khi tạo ra nó !
Sau khi đã có PPS với 2 điều kiện trên ta mở PPS ta cần chuyển đổi lên trong PowerPoint và làm theo các hình hướng dẫn

Chuyển đổi xong ta sẽ có một thư mục có chứa 3 files.

Các bạn hãy tải tất cả 3 files này lên ở cùng một thư mục trên DropBox nhưng thư mục này phải nằm trong thư mục PUBLIC của DropBox (như tôi đã làm là lập một thư mục có tên là DONG A và tải tất cả 3 files lên đây).
 Nhớ là phải tải lên cùng một thư mục nếu không trình chiếu của bạn không hoạt động và nếu có hoạt động thì tiếng sẽ bị mất đó !

Sau đấy các bạn lấy link của file.swf trong thư mục này phục vụ cho việc chèn vào Blog ở bước sau nghen !

Thường thì các PPS hay dở chứng là có lúc chỉ hiện trên IE mà không hiện ở các trình duyệt khác như Chrome.. nên tôi cho các bạn code nhúng flash sau đây để các bạn sử dụng. Dùng code nhúng này nó sẽ hiện ở tất cả mọi trình duyệt.

Các bạn thay link flash đã tạo ở bước trên (link trên DropBox) vào chỗ "LINK FLASH CUẢ BẠN" ở code trên rồi copy đoạn code trên và dán vào bài viết ở chế độ HTML rồi đăng bài. Như vậy là các bạn đã nhúng được PPS của bạn với chất lương tốt vào Blog rồi đó !

Và đây là kết quả tôi nhúng PPS của tôi vào Blog (không phải PPS tôi làm thí dụ trong bài này)
Lúc mở ra hiện bảng thông báo hãy nhấnNo

This is alternative content.

Tải Wondershare PPT2Flash
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn

Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Vô cùng thương tiếc Cụ Bà Nguyễn Thị Bích !

Sáng nay, 23/2/2014 (tức 23-1 Giáp Ngọ) tại Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, tang lễ Cụ Nguyễn Thị Bích (tức Cụ bà Phạm Quang Chúc) - thân mẫu Cô Phượng đã được tổ chức trọng thể với sự tiếc thương của con cháu, họ hàng và người thân nội ngoại. Hà Nội trời rét và sáng sớm có mưa phùn nhưng mọi người đến viếng Cụ rất đông !
Sau lễ viếng ở Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, thi hài của Cụ được đưa về an táng tại quê nhà (Nghĩa trang Làng Tử Dương (Tía) - Thường tín Hà Nội).
Sau đây là một số hình ảnh của Lề viếng và an táng Cụ !


Mừng sinh nhật

 
 
 

 Mừng Bà Phạm Kim Nhu tròn 75 tuổi ( 21/2/1939).Chúc sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn sinh sống tại nước ngoài.

Blog Gia Đình Cụ Quang

Mừng sinh nhật Cụ Phạm KIm Nhu tuổi 75


                                                              Sinh nhật năm nay bác ở Nga
                                                             Toàn gia bị “ thiệt “ bữa cơm   Nga
                                                           Không sao, mong bác luôn mạnh khỏe
                                                             Bác khỏe, mừng hơn bữa cơm Nga !

                                                                                    *
                                                               Sinh nhật năm nay bác ở Nga
                                                             Cháu Zim mừng bác bài thơ Nga :
                                                               Khoa nghe chẳng rõ đành hỏi lại
                                                             Tiếng Anh Zim nói : " ..Đọc thơ Nga  "



Tang lễ Cụ Bích

                             


                                          Tang lễ Cụ Bà Trúc - Cụ Bích như sau :
Lễ viếng: từ 07.00 đến 09.00g sáng thứ bẩy 22 tháng 2 năm 2014 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai Hà Nôi
Lễ an táng : lúc 11.00g cùng ngày tại quê nhà Làng Tía ( Tư Dương ) Thường Tín Hà Nôi

Chia buồn đến Cô Cậu Phượng - Tiến

Cụ Bà Trúc

Hai cháu Phương-Lương xin được thành kính phân ưu đến Cô Cậu Phượng-Tiến trước sự ra đi của Cụ Bà Trúc !

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


 




Vô cùng thương tiếc Cụ Bà Chúc - Cụ Bích ( thân sinh Bà Phạm Minh Phượng) sau một thời gian bệnh nặng, tuy gia đình và bệnh viện tận tình chữa chạy, nhưng không qua khỏi, đã vĩnh biệt các con, các cháu và họ hàng ra đi lúc 9g40 sáng ngày hôm nay 19/2/2014 (tức ngày 20 tháng giêng âm lịch năm Giáp Ngọ ) hưởng thọ 94 tuổi.Thay mặt Các Cụ Quang&Yến (xui gia) đã khuất chúng tôi chân thành chia buồn cùng với gia đình Cụ  Bích, ông bà Tiến&Phượng trong giờ phút đau buồn này và kính cẩn cầu chúc cho Cụ Bích siêu thoát về với tổ tiên và an nghỉ nơi vĩnh hằng, phù hộ cho các con. các cháu họ hàng và xui gia.

                                                             THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Các con và các cháu Chi họ Cụ Quang&Yến

NGHỊCH LÝ CUỘC SỐNG


Có câu truyện về một người cưỡi một con ngựa đang phi như bay trên đường.  Khi anh và con ngựa chạy ngang qua một khu phố, có vài người đứng bên đường thấy vậy gọi với theo, "Anh kia có việc gì phải đi đâu mà vội vã thế?"  Anh ta ngoái đầu lại và nói lớn, "Tôi cũng không biết nữa, hỏi con ngựa kìa!"  Sự tiến bộ trong xả hội của chúng ta ngày nay cũng được ví giống như con ngựa trong câu truyện ấy, chúng ta đang phi như bay nhưng có biết mình đang đi về đâu chăng?

Theo tôi nghĩ thì những phát minh, sáng tạo mới của khoa học giúp cho cuộc đời bớt đi những tật bệnh, làm vơi bớt khổ đau là một điều rất tuyệt vời và vô cùng quý báu cho nhân loại.  Nhưng chúng ta cũng đừng quên đi những nguyên nhân sâu xa của khổ đau.

Nếu như những “tiến bộ” ấy lại vô tình khiến ta tách rời xa sự tốt lành tự nhiên, thì ta cũng cần nên phảithận trọng.  Ông Bob Moorehead, một tiến sĩ về thần học ở Hoa kỳ có những nhận xét như sau, về những điều nghịch lý của thời đại ngày nay.



 “Điều nghịch lý của thời đại ngày nay là chúng ta có những toà nhà cao hơn nhưng sự kiên nhẫn lại ngắn hơn, ta có những xa lộ rộng lớn hơn nhưng cái nhìn lại nhỏ hẹp hơn. Chúng ta tiêu xài nhiều hơn nhưng có được ít hơn, mua sắm nhiều hơn nhưng thưởng thức lại kém hơn. Ta có căn nhà to rộng hơn nhưng gia đình nhỏ bé hơn; có nhiều tiện nghi hơn nhưng thời giờ ít ỏi hơn. Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn nhưng hiểu biết lại giảm đi, ta dư thừa kiến thức nhưng lại thiếu sự xét suy; ta có thêm nhiều nhà chuyên môn nhưng cũng thêm biết bao nhiêu là vấn đề, có thêm thuốc men nhưng sự lành mạnh lại càng sụt giảm.

 Thời đại ngày nay chúng ta uống rượu và hút thuốc quá nhiều, tiêu pha không tiếc nuối, thiếu vắng tiếng cười, lái xe quá nhanh, nóng giận rất dễ, thức rất khuya, dậy mệt mỏi, đọc sách rất ít, xem ti vi quá nhiều, và hiếm khi ta biết ngồi lại trong tĩnh lặng! Tài sản của ta tăng lên gấp bội phần, nhưng giá trị chúng ta cũng sụt giảm đi. Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít, và thù ghét thì lại quá thường.Chúng ta biết cách kiếm sống, nhưng không mấy ai biết sống. Chúng ta cộng thêm năm tháng vào đời mình, nhưng chỉ là năm tháng mà thôi. Chúng ta đã lên đến mặt trăng và trở về trái đất, nhưng rất khó bước qua bên kia đường để chào người hàng xóm mới. Ta chinh phục được thế giới bên ngoài nhưng không biết gì về thế giới bên trong. Chúng ta đã làm được rất nhiều việc lớn lao, nhưng rất ít việc tốt lành.

Chúng ta làm trong sạch không khí chung quanh, nhưng lại làm ô nhiễm tâm hồn mình. Chúng ta chia cắt được một hạt nguyên tử, nhưng chưa phá được thành kiến của chính mình. Chúng ta chia sẻ nhiều hơn, nhưng học được ít hơn. Chúng ta có nhiều dự án hơn, nhưng hoàn tất ít hơn. Chúng ta biết cách làm việc nhanh chóng, nhưng không biết cách đợi chờ; có nhiều người quen, nhưng ít ai là bè bạn. Chúng ta thiết kế thêm nhiều máy điện toán, chứa thêm nhiều dữ kiện, in ra thật nhiều tài liệu, nhưng sự truyền thông giữa con người mỗi ngày lại càng ít đi.

Ngày nay là thời đại của mì ăn liền, tiêu hoá chậm, con người to lớn nhưng chí khí rất nhỏ, lợi nhuận thì rất sâu mà tình người thì rất cạn.  Thời đại của hòa bình thế giới, mà nội chiến trong gia đình.

Đây là thời đại của gia đình với hai đầu lương nhưng trăm ngàn ly dị, nhà cửa khang trang nhưng hạnh phúc đổ vỡ. Đây là thời đại của những chuyến đi ngắn vội vàng, đồ xài chỉ một lần, đạo đức vứt bỏ, và những viên thuốc giải quyết cho mọi vấn đề, từ hưng phấn, đến lắng dịu, đến cái chết.Đây là thời đại của những mặt hàng trưng bày ngoài cửa tiệm thì rất nhiều, nhưng trong nhà kho lại trống không. Đây là thời đại mà công nghệ có thể mang lá thư này đến thẳng với bạn và bạn cũng hoàn toàn tự do để chọn đọc nó hay xoá bỏ đi...

Nhưng xin bạn hãy nhớ bỏ thì giờ ra với người thương, vì họ sẽ không có mặt với ta mãi mãi. Hãy nhớ chọn những lời dễ thương với những ai đang ngước nhìn bạn nhiều ngưỡng phục, vì cô hay cậu bé đó rồi cũng sẽ lớn lên và rời xa ta.

Hãy nhớ ôm chặt người gần bên, vì đó là một món quà vô giá mà ta có thể ban tặng cho người khác, khi nó được xuất phát từ đáy tim mình, mà không tốn một xu nào.Hãy nhớ nói lời thương yêu với những người thân yêu, và phải hết sức thật lòng mình. Một nụ hôn, một vòng tay ôm, sẽ chữa lành hết mọi vết thương khi nó phát xuất từ chính con tim.

Hãy nhớ nắm tay nhau và trân quý phút giây này, vì biết rằng tất cả sẽ không ở với ta mãi mãi. Hãy có thì giờ để thương nhau, để lắng nghe nhau, và nhất là hãy chia sẻ với nhau những ý tưởng đẹp nhất trong tâm mình.

Và nhất là bạn hãy luôn nhớ rằng, cuộc sống không phải được đo lường bằng con số hơi thở của mình, mà bằng những giây phút kỳ diệu trong cuộc đời đã mang hơi thở ấy bay cao.”

Nguyễn Duy Nhiên