Hà Nội Mưa mùa hạ
Mưa lại về trên con phố ngày xưa
Hàng liễu rủ như nỗi buồn ngơ ngác
Em xoè tay đón hạt mưa rào rạc
Lại một mùa mưa nữa chẳng cùng anh
Em đi tìm trong quá khứ mỏng manh
Tìm trong gió, trong mây rồi trong nắng
Tìm về anh của một thời xa vắng
Của một thời hai đứa bước chung đôi
Em hỏi gió thì gió chỉ cười thôi
Em gặp mây nhưng mây trôi lặng lẽ
Em hỏi nắng, nắng lắc đầu se sẽ
Vậy nơi nào mới cất giấu hình anh?
Vâng! Đây rồi em đã gặp được anh
Là anh đấy, trong cơn mưa đầu hạ
Mưa trút xuống những hàng cây nghiêng ngả
Mái hiên xưa che ướt mối tình đầu
Rồi một ngày tay hết nắm bàn tay
Em trả anh một mùa mưa trắng xoá
Trả lại anh con đường chia đôi ngả
Xa nhau rồi chỉ tội mái hiên xưa.
Thơ : Mangaka
Sài gòn mưa
Anh đã thấy cơn mưa đầu mùa hạ
Về bên em khi gió chuyển mùa
Trời Sài Gòn dễ thương là thế đó
Nắng nóng nhiều sẽ có những cơn mưa
Mưa Sài gòn chợt đi rồi chợt đến
Cũng giống như em chợt buồn chợt vui
Có những lúc email nhiều vô kể
Lúc làm thinh không thèm viết một lời
Sài Gòn chiều mưa ơi
Đong đầy bao kỷ niệm
Hoa bằng lăng màu tím
Còn lại chút hương xưa ?
Anh yêu Sài Gòn qua những cơn mưa
Mưa vừa đủ cho lòng người dịu mát
Mưa về trưa cho phai mầu nắng nhạt
Mưa về chiều để tím biếc hoàng hôn
Thơ Hồ Thanh
Mưa lại về trên con phố ngày xưa
Hàng liễu rủ như nỗi buồn ngơ ngác
Em xoè tay đón hạt mưa rào rạc
Lại một mùa mưa nữa chẳng cùng anh
Em đi tìm trong quá khứ mỏng manh
Tìm trong gió, trong mây rồi trong nắng
Tìm về anh của một thời xa vắng
Của một thời hai đứa bước chung đôi
Em hỏi gió thì gió chỉ cười thôi
Em gặp mây nhưng mây trôi lặng lẽ
Em hỏi nắng, nắng lắc đầu se sẽ
Vậy nơi nào mới cất giấu hình anh?
Vâng! Đây rồi em đã gặp được anh
Là anh đấy, trong cơn mưa đầu hạ
Mưa trút xuống những hàng cây nghiêng ngả
Mái hiên xưa che ướt mối tình đầu
Rồi một ngày tay hết nắm bàn tay
Em trả anh một mùa mưa trắng xoá
Trả lại anh con đường chia đôi ngả
Xa nhau rồi chỉ tội mái hiên xưa.
Thơ : Mangaka
Sài gòn mưa
Anh đã thấy cơn mưa đầu mùa hạ
Về bên em khi gió chuyển mùa
Trời Sài Gòn dễ thương là thế đó
Nắng nóng nhiều sẽ có những cơn mưa
Mưa Sài gòn chợt đi rồi chợt đến
Cũng giống như em chợt buồn chợt vui
Có những lúc email nhiều vô kể
Lúc làm thinh không thèm viết một lời
Sài Gòn chiều mưa ơi
Đong đầy bao kỷ niệm
Hoa bằng lăng màu tím
Còn lại chút hương xưa ?
Anh yêu Sài Gòn qua những cơn mưa
Mưa vừa đủ cho lòng người dịu mát
Mưa về trưa cho phai mầu nắng nhạt
Mưa về chiều để tím biếc hoàng hôn
Thơ Hồ Thanh
0 Komentar