THU QUYẾN RŨ

Tết Trung Thu đã qua, nhưng mùa Thu mùa đẹp nhất trong năm vẫn còn. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu mùa thu năm nay ở Hà Nội nóng hơn mọi năm, nhưng vẫn còn quyến rũ nhiều người do thời tiết dễ chịu nhất trong năm.Trên tình thần đó chúng ta dành ít phút xem clip " Thu quyến rũ" (Video tự làm) để nhớ đến Mùa Thu Hà Nội

Kể chuyện Trung thu nhà tôi năm nay.

Trung thu nói là Tết của trẻ nhỏ, nhưng thực ra ở Việt nam ta cũng là ngày Tết của ngươi lớn tuy không rầm rộ như Tết Nguyên đán.
Năm nay trước ngày rằm bà xã tôi đã đặt hoa quả lên bàn thờ các Cụ, tưởng nhớ tới bậc sinh thành. Như mọi năm vợ chồng cậu con trai vẫn nhớ mang quà trung thu biếu các cụ thân sinh nội ngoại, cũng là tập tục đã được duy trì hàng năm. Nhưng thực ra so với lớp các Cụ xưa thì chưa đủ, tôi nhớ các Cụ Quang Yến sinh thời vào ngày lễ tết như Trung thu thường sai con cháu đi biếu quà các vị bậc chú, bác gần gũi…   
Buổi chiều tối ngày chủ nhật 27/9, chúng tôi bất ngờ được đón cháu An Nhiên do bố mẹ Nga Thi đưa tới. Vì khách vội về, lại đúng lúc chủ nhà còn đang tất bật chuẩn bị cho họp mặt buổi tối mừng cháu đích tôn nhà tôi Phạm Lê Minh Đức tròn một tuổi vào ngày 28/9. Vì thế không có nhiều thời gian trò chuyện, chỉ kịp chụp một bức ảnh cho An Nhiên và Minh Đức (trong khi Minh Đức còn đang ngái ngủ- ảnh trên cùng). Ngay sau đó chúng tôi nhận điện thoại chúc mừng của chị Bạch Hoa từ Tp.Hồ Chí Minh gọi tới chuyện trò rôm rả hồi lâu.
                                               Hai cháu An Nhiên và Minh Đức,
Nhà tôi Trung thu này không sắm bánh dẻo, bánh nướng mà thay vào đó là ít hoa quả cùng cặp bánh Pía đặc sản bác Di hay gửi ra từ Tp.Hồ Chí Minh. Trung thu lại đúng dịp cháu đích tôn Phạm Lê Minh Đức (Gấu) tròn một tuổi, chúng tôi có cớ kết hợp với bố mẹ cháu tổ chức rôm rả hơn tí chút. 
Nói là rôm rả nhưng cũng chủ yếu là về tinh thần, chứ cũng không có ăn uống linh đình. Cả tuần trước tôi chăm chút cho bể cá, thay nước mới trong xanh, thả cá để các cháu vui mắt. Bà xã và cô con dâu ầm thầm bàn bạc thu xếp chuẩn bị cho ngày họp mặt vào tối ngày chủ nhật 27/9, vì hôm sau đúng ngày 28/9 bố cháu bận đi công tác xa không có mặt ở nhà, với lại vào ngày chủ nhật tiện lợi cho khách đến nhà.
Các cháu cùng trang lứa tha hồ được chơi..
Bánh Gato trang trí tuổi ngựa của bé Minh Đức được bày sẵn trên bàn... 
 Cô chị Bảo Trân thích thú thổi nến khai mạc, chúc em thêm một tuổi...  
Pháo bông vụt sáng khi đèn đã tắt...
Buổi họp mặt chính thức diến ra sau 19h với sự có mặt của Cụ bà mẹ vợ tôi và các bà, các cháu bên nhà ngoại cùng gia đình chị gái của cháu dâu Lê Lan. Các cháu bé cùng lứa chạy nhảy, chơi đùa vui vẻ trong khi bậc phụ huynh ngồi nói chuyện nhâm nhi thưởng thức hoa quả, bánh kẹo. 
Có lẽ giây phút các cháu reo hò, thích thú nhất là được thổi nến, chứng kiến bông pháo hoa nhỏ phụt sáng khi đèn vừa tắt. Còn chủ nhân buổi họp mặt tối nay là dích tôn Minh Đức chẳng hiểu gì, cứ ngơ ngơ, ngác ngác ngó nghiêng trong vòng tay của bà nội.
.
Tết Trung thu năm nay cũng là ngày mừng cháu nội chúng tôi lên một tuổi đã diễn ra như thế, thật là vui vẻ cùng với hy vọng cả nhà tiếp tục cho một năm mới của cháu bé nhiều tiến bộ hơn.
Vĩnh Thắng

Tình bạn

Hai người bạn đi trên con đường vắng vẻ; đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người không kiềm chế được nên đã giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời nào nhưng anh viết trên cát: “Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi”.
Hai người tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.
Anh bạn kia không may bị chuột rút và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: “Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi”.
Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: “Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?”.
Mỉm cười, anh trả lời: “Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ… Và khi có điều gì đó quan trọng to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được…”.
Chỉ có tình bạn chân chính mới dạy ta cách viết trên cát và trên đá. Vì, theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia :  Tình bạn là tình cảm của một người biết quan tâm, giúp đỡ, đồng cảm, một người mình có thể tin tưởng để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Một người bạn luôn ở cạnh, động viên và nhắc nhở, giúp đỡ những lúc mình sai…(nhưng không phải có quan hệ máu mủ).
Cách định nghĩa khác: Tình bạn là một phạm trù xã hội dùng để chỉ quan hệ giữa người với người có những nét giống nhau về tâm tư, tình cảm, quan điểm hay hoàn cảnh…mà họ có thể chia sẻ, đồng cảm, an ủi và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Mặt khác, cuộc đời của mỗi chúng ta ngắn ngủi lắm, nhất là những người đã nghỉ hưu thì thời gian còn lại rất ngắn. Do vậy, để được sống trong yêu thương của bạn bè và người thân, chúng ta phải biết tha thứ và không bao giờ được cố chấp trước những hành vi cư xử chưa được tốt hoặc không tốt của người khác với bản thân mình.
Sưu tầm 

Mừng sinh nhât Minh Đức



((Ảnh Ô Thằng gửi)

       Mừng cháu Phạm Lê Minh Đức tròn 1 tuổi( 28/9/2015). Chúc vui, khỏe, chóng lớn

Blog Gia Đình Cụ Quang

NHỚ LẠI MỘT CHUYẾN ĐI...

Bao giờ Chi họ Cụ Quang ở Hà Nội lại tổ chức được một chuyến đi như thế này nữa !

Chắc sẽ chẳng bao giờ được như NGÀY XƯA nữa, vì người thì đã trở thành thiên cổ, người thì phải sống với con cháu ở nước ngoài, người thì sức khoẻ yếu đi theo quy luật khắc nghiệt của cuộc sống và...


Chào đón Trung Thu 2015


+ Liên khúc trung thu
+ Hai em bé nhảy siêu
+ Chú heo hám ăn
+ Hãy đợi đấy (Mới)
+ Đoàn kết là sức mạnh

NGÀY ẤY - BÂY GIỜ

                               
                                        ( Chỉ tiếc không có ảnh riêng của David & Gia Minh )        


                                     

HÃY IM LẶNG KHI GIẬN DỮ

Khi giận dữ, bạn sẽ không còn là bạn, bởi vậy nếu có bất cứ hành động không đúng nào trong thời điểm này, chắc chắn sẽ khiến bạn hối hận mãi về sau.
Một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá. Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài.”Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức. Rất nhanh trí, người đánh cá nói: “Tôi cũng đã học võ và sư phụ tôi khuyên không nên đánh nhau khi đang tức giận.”
Vị samurai nhìn người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống. “Sư phụ của ngươi rất khôn ngoan. Sư phụ của ta cũng dạy như vậy. Ðôi khi ta không kiểm soát được nỗi giận dữ của mình. Ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ và lúc đo chỉ thiếu một xu thôi chắc chắn ta sẽ giết ngươi.”


Vị samurai trở về nhà khi đã khá muộn. Ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ, nhưng ông ta rất bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường. Nổi điên lên vì ghen và giận dữ, ông nâng kiếm định giết cả hai, nhưng đột nhiên lời của người đánh cá văng vẳng bên tai: “Ðừng hành động khi đang giận dữ.”
Vị samurai ngừng lại, thở sâu, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy, hoá ra đó chính là mẹ ông.
Ông gào lên: “Chuyện này là sao vậy. Suýt nữa con đã giết cả hai người rồi!” Vợ ông giải thích: “Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để doạ chúng.”

Một năm sau, người đánh cá gặp lại vị samurai. “Năm vừa qua thật tuyệt vời, tôi đến để trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lãi nữa”, người đánh cá phấn khởi nói.
“Hãy cầm lấy tiền của ngươi đi.” Vị samurai trả lời,“Ngươi đã trả nợ rồi
 
Học cách im lặng khi bực bội

Bởi vậy trong bất kì vấn đề gì, chúng ta cũng khuyên nhau phải thật bình tĩnh, rèn luyện sự bình tâm và hạn chế hành động khi tức giận là bạn đã thành công rồi.

Sưu tầm

Tin từ Matxcơva...

 Bà Kim Nhu đã về tới Matxcơva. Như đã biết bà Kim Nhu về Hà Nội sáng ngày 2/9, tới sáng ngày 23/9 từ sân bay Nội Bài bà quay trở lại Nga sinh sống có thời hạn với gia đình người con trai Vũ Anh Tuấn. 
Từ Matxcơva Vũ Anh Tuấn đã báo tin: "15h55' (khoảng 20h tối Vn) chiều 23/09, mẹ cháu đã tới Matxcova. Thời tiết tốt, máy bay hạ cánh sớm được 10 phút. Thủ tục nhập cảnh nhanh, thời gian qua người Việt mình phàn nàn thủ tục nhập cảnh thường phải mất từ 40' đến 2h. Sứ quán vừa có công hàm phản ánh vấn đề này với họ, chắc mẹ cháu được hưởng từ can thiệp này nên nhanh vậy".
Mừng bà Kim Nhu đã tới Matxcơva an toàn.
Phạm Lê.
(Theo tin và ảnh của Vũ Anh Tuấn từ Matxcơva)

Tin mới nhất

Sau khi gửi lời chào chia tay về  Nga tới chi họ qua ông Phạm Vĩnh Di, sáng nay 23/9 từ sân bay Nội Bài trước khi lên máy bay bà Phạm Kim Nhu đã gửi ảnh đến blog Gia đình Cu Quang. 

Phạm Lê
(Tin và ảnh Tuấn Thúy)


Tháng 9 vui, buồn!

354,354!
Hơn nửa tháng đã qua.
Vì hai căn bệnh sỏi.
Nay đã mổ nhẹ tênh.

2/9 Kim Nhu về.
Những tưởng được đi chơi.
Nhưng cũng vui gặp mặt.
Bao người thân, cháu con.

Tôi chỉ có 3 con trai.
3 con dâu, thành con gái.
Có 5 em ở Hà Nội.
Cũng thành 10 em chăm lo.

Tạm biệt Kim Nhu về Nga.
Khỏe mạnh, vui vẻ, yêu đời.
Cháu nội học hành tiến bộ.
Gia đình hạnh phúc, đầm ấm.
Kim Anh.
Ảnh trên: Tối ngày 21/9 (trước hai ngày về Nga), tiện đường bà Nhu ghé ăn cơm tối tại gia đình ông bà Thắng Minh. Rất tiếc chỉ có hai ông bà và cháu nội tiếp khách. Vợ chồng cậu con trai bận công việc không về kịp.

HÀ NỘI MÙA...MƯA

        Vừa rồi tôi có phản ánh về việc ngập úng ở Tp HCM nhưng xem ra Thủ đô Hà Nội cũng chẳng khá hơn gì !
Hai thành phố lớn của Việt Nam luôn bị ngập lụt về mùa mưa ! Vấn nạn ! Hà Nội mùa này không vắng những cơn mưa mà Hà Nội đang bị các cơn mưa hành hạ ! Mưa không còn mang lại cho dân Hà Nội sự lãng mạn như trước kia nữa mà mang đến cho họ một...nỗi sợ và lo !



Chào mừng đến Việt Nam


Một clip quảng bá vẻ đẹp của cảnh sắc, văn hóa và con người Việt Nam "Welcome to Viet Nam "  (Chào mừng đến Việt Nam " vừa được Bộ Ngoại giao ngày 21/9/2015 giới thiệu bằng 9 thứ tiếng như một thông điệp gửi tới bạn bè quốc tế về một đất nước Việt Nam hòa bình, phát triển và đậm đà bản sắc dân tộc.Đoạn phim dài gần 8 phút được giới thiệu bằng 9 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Ả Rập gửi đến người xem thông điệp về một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển, có nền văn hóa lâu đời, giàu tính nhân vân và có sức sống mạnh mẽ đang trở thành điểm đến hấp dẫn với bạn bè quốc tế.

Cứu người tai biến mạch máu não


Tai biến mạch máu não và đột quỵ là 2 chứng bệnh vô cùng nguy hiểm nó đến bất ngờ khiến người bệnh có thể chết bất đắc kỳ tử nếu không biết cách cấp cứu kịp thời.

Cách cứu người tai biến mạch máu não bình phục tức khắc 
Khi trong nhà có người bị tai biến mạch máu não hay đột quỵ bất ngờ trong trường hợp khẩn cấp này những người xung quanh người bệnh thường lúng túng, bấn loạn không biết cách xử lý.
Thậm chí có người bị chết oan do sự sơ xuất và không biết cách xử lý của người thân.
Do đó cách cấp cứu người tai biến mạch máu não và đột quỵ cần có kỹ thuật và đúng phương pháp.

Bài thơ dạy cách cấp cứu tai biến mạch máu não và đột quỵ bình phục tức khắc
Dưới đây là bài thơ dậy cách cấp cứu người tai biến mạch máu não và đột quỵ bình phục tức khắc trước khi bạn cần mang người bệnh đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám và điều trị.

Ảnh minh họa
                                               Ảnh minh họa

Mạch máu não, đứt đi là nguy hiểm

Không chiết liền, cũng tàn tật suốt đời

Vậy bà con, hãy cố gắng kịp thời

" Đâu ngồi đó, đừng chuyển thân động đậy.

Đầu ngón tay, châm máu ra mười ngón

Bóp nặn ra, năm mười phút tỉnh liền

Nếu miệng còn méo mó, mắt xéo xiên

Liền tiếp vuốt, hai vành tai ửng đỏ.

Rồi kim chích, nặn máu ra dưới chót

Mười phút sau, miệng mắt trở bình thường

Vài giờ sau, mới đụng đến thân người

Thì mạch máu không vỡ tung nguy hại.

Điều cấm kỵ, không cạo, xông, thoa bóp

Không chở đi cứu cấp chạy lòng vòng "

Mạch máu đầu, càng bể vỡ ở bên trong

Càng nguy kịch, cho bệnh nhân khó cứu.

Mong bà con hãy lưu tâm chú ý

Đừng coi thường, bệnh tai biến bất ngờ

Phương pháp nầy, cứu nhiều kẻ hết ngay

Nên mách bảo cứu giúp người làm phước.
Sưu tầm 

MÙA MƯA TRÊN Tp HỒ CHÍ MINH

Trên các phương tiện thông tin đại chúng, nghe thấy Tp HCM ngập kinh quá ! Cứ mưa là ngập !
Nếu không được khắc phục sớm thì Thành phố này sẽ biến thành sông mất !


Lễ hội hoa tưởng nhớ VAN GOGH

Những tác phẩm từ hoa rất đẹp lấy cảm hứng từ các tác phẩm của danh họa Vincent Van Gogh được người dân miền Nam Hà Lan thực hiện để tưởng nhớ vị danh họa danh tiếng nhất của Hà Lan.

alt
Họa sĩ huyền thoại Vincent Van Gogh sinh ra tại ngôi làng Zundert năm 1853. Ông luôn là chủ đề của lễ hội hoa lâu đời nhất Hà Lan, bắt đầu từ năm 1936.

alt
Năm nay, lễ hội hoa Bloemencorso tại Hà Lan có sự tham dự của 19 đội. Để kỷ niệm 125 năm ngày mất của Van Gogh, người dân nước này quyết định sẽ dành toàn bộ các tác phẩm và các cuộc diễu hành để tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của thiên tài hội họa với các xe hoa khổng lồ tái hiện những hình ảnh khác nhau liên quan tới Van Gogh.

alt

alt

alt

alt
alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt
alt
 Video


(Theo Zing và Youtube)