Nhớ chị Thoa

Tôi không bao giờ quên được những ngày bé sống ở Lãn Ông với các chị Hà, Bắc, Thoa vì là em gái nhỏ nhất thời bấy giờ.
Trong tâm trí tôi chị Hà có vẻ xa cách, chị Băc lúc nào cũng vui vẻ hay sai vặt cô em những khi bày bàn ăn nhà có khách. Còn chị Thoa lúc nào cũng nhẹ nhàng bênh vực mỗi khi bị ông Hanh vô cớ quát mắng. Chị lúc nào cũng luôn là chị Cả bao dung các em, mặc dù không cùng mẹ sinh ra.
Nhớ ngày anh chị về Thanh Hóa sau ngày cưới, tôi được theo anh chị vào bản người Mường ăn cỗ, cứ láu táu hỏi chị đủ điều nhưng chị không giận mà nhẹ nhàng trả lời hết.
Tuy chị đã đi xa hơn chục năm hôm nay tưởng nhớ ngày sinh nhật Bà chị, gợi tôi nhớ lại kí ức chưa bao giờ phai mờ dù đã mấy chục năm qua.
Kim Nhu

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar


Cháu cám ơn cô đã nhớ và nhắc tới mẹ cháu những ngày này. Mặc dù mẹ cháu hay kể chuyện cho chúng cháu nghe nhưng vẫn tiếc rằng còn nhiều chuyện, nhiều kỷ niệm chúng cháu vẫn chưa đựợc biết hết. Chỉ biết rằng mẹ cháu sống rất thật và tình cảm, hết lòng vì chồng con cháu và họ hàng. Tuy nhiên do sức khỏe yếu nên dù cố gắng mẹ cháu vẫn thi thoảng vắng mặt trong các sự kiện của họ hàng.

Balas