Con gái ở Mỹ...

V­ừa rồi nhà con gái tôi có sửa lại balcon và cầu thang, che chắn lại balcon tầng 1 cho con chơi an toàn.
Nhà ở Mỹ thường làm chỉ có 2 tầng. Cửa nhà thường làm bằng gỗ và balcon không phải làm chuồng cọp như bên mình. Ngăn cách giữa nhà này và nhà khác cũng đơn sơ, chỉ bằng các bờ rào cây thôi.
Xe cộ thì để ngoài đường sát nhà suốt đêm. Mưa thì có bạt che lại. Tuy vậy xe vẫn không bị mất mát gì...Con gái tôi về Việt Nam hàng tháng. Để xe ngoài đường như vậy nhưng lúc sang xe vẫn an toàn. 🤓
Nhà ở Mỹ thường xây xa nhau và trong khu dân cư hay có những khoảng trống là cây xanh. Balcon người ta thường làm rộng bao xung quanh nhà, Họ có thể dùng balcon để ăn uống vào chiều mùa hè...hay gặp gỡ bạn bề, người thân. Tụ tập, tiệc tùng thường trong phạm vi hẹp, không quá đông người nên có thể tổ chức dọc balcon...Ngồi ăn nhậu ở balcon để hưởng khí trời ngấm cây cối, nghe chim hót xem ra cũng hợp lý, thư giãn...
Minh Lương

Previous
Next Post »