Tám năm trước đây



Mừng sinh nhật Tuấn Phương


Tuấn Phương nay đã bốn hai
        Thuyền buông tay lái, chòng chành biển khơi
                    Mau mau giữ vững tay chèo
                              Căng buồm, cưỡi sóng tìm nơi đất lành
                                         Phát huy nghề nghiệp tinh thông
                                                    Tạo hình, tìm giáng ngôi nhà gọn xinh
                                                               Sinh con : Nếp tẻ vuông tròn
                                                                          Ba mươi năm nữa " Vuốt râu " mỉm cười
                                                                                                                                          2012

Năm 2012,100 năm ngày sinh của mẹ tôi, tôi ngồi nghĩ lại những bước thăng trầm của mình, của anh em ruột mình, rôi đến con, đến các cháu.... lọt lại có anh chàng Phương còn lận đận ( Khoa mới 22 tuổi đang tu nghiệp chưa đến tuổi nghĩ tới việc lập gia đình ), nhân ngày sinh của Phương tôi bột phát nghĩ phải kích động cậu ta, thế là "bài thơ" vuờn ra đời

Hôm nay vào máy tính, bấm vào đâu chẳng biết, lòi ra "bài thơ"
Chẳng ngờ điều mong muốn với ông quý tử Phương nay đã thành sự thật, biết đâu 30 năm nữa Phú Đức sẽ rút kinh nghiệm của bố sẽ lập gia đình vào tuổi 30 !
Vài dòng thổ lộ
Previous
Next Post »