Giờ mới kể: Lên núi đón Tết…

Lnđ;Từ ngày 1 đến ngày 5 Tết Canh Tý 2020, bà Nhu cùng con cháu và gia đình người bạn của con trai Vũ Anh Tuấn đã có những ngày Tết nên thơ tại núi Tàn Viên, Ba Vì Hà Nội.
Núi Tản Viên nằm bên dòng sông Đà thuộc quần thể dãy núi đá vôi Ba Vì có độ cao 1281mcách Hà Nội hơn 60km. Nơi đây khí hậu mát mẻ được ví như Đà Lạt phương Bắc của Việt Nam, 
Trước đây người Pháp đã cho xây dựng rất nhiều biệt thự có cả khu vui chơi của trẻ em và cô nhi viện, chiến tranh đã làm nơi này thay đổi hầu hết các biệt thự và công trình dáng dấp châu Âu đều bị phá huỷ, hỏng hóc do năm tháng và chiến tranh có và người dân dỡ từng viên gạch mang về cho nhà mình, Hiện tại chỉ còn trơ lại nền móng các khu biệt thự ,đẹp nhất trong số hoang phế còn lại là nhà thờ đổ (theo cách gọi của người dân ở đây). 
Nhà thờ được xây vào năm 1930 nằm trên độ cao 800 mét so với mực nước biển , phần mái và nội thất không còn gì, nhưng dáng dấp và vẻ đẹp của công trình này vẫn thu hút được đông đảo các du khách, Cao hơn nữa có Đền thờ Bác Hồ và tháp Báo Thiên, đền Đức Thánh Cả...
Tất cả các thắng cảnh này do Vườn Quốc gia Ba Vì quản lý, giao thông lên đây đường tuy dốc nhiều khúc cua tay áo ngang ngửa các tuyến đường lên Tây Bắc nhưng được đầu tư tốt đường đẹp cùng với cảnh quan phong phú làm cho nơi đây trở thành một điểm đến hấp dẫn dành cho những ai thích khám phá thiên nhiên và yêu sự yên tĩnh.
Vũ Anh Tuấn
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Khu du lịch sinh thái Ba Vì là nơi ông Ngọc có cả công trình đường ô tô dẫn lên núi. Anh Hai Dũng cậu trưởng nhà bà Anh có hẳn miêng đất mấy hécta ông Tiến đã cho chúngtôi đến xem và là người năm trong tầm tay quản lý. Năm 2007 hay 2008 (tôi không nhớ ông chính xác) ông Ngọc đã tổ chức chuyến lên đây cho chị họ,hồi đó rất đông đủ đi bằng ô tô nhà lên cả nhà thờ cổ ở đỉnh núi, đền thờ Bác Hồ, bể bơi trên núi...

Balas