Hôm qua, 2-2 2020 tức mồng 9 Tết,
Hội người cao tuổi của khu phố đã tổ chức Mừng thọ các cụ từ U70 trở lên và tôi
cũng có tên trong danh sách. Vui-buồn lẫn lộn. Vui vì mình đã đạt đến tuổi Cụ,
còn buồn vì thời gian còn lại không còn nhiều....Tuy vậy cứ phải Sống Vui vẻ, lạc
quan cho tháng năm còn lại các bạn ạ !
Bà xã tôi cũng tham gia Lễ mừng thọ
cùng để động viên...người già tóc còn hơi đen chưa phải nhuộm tý gì...😎😍 Trước lúc
đi không quên chụp mấy ảnh kỷ niệm bên cây đào ở sân nhà. Không hiểu sao đã mồng
9 Tết mà cây đào, cây quất vẫn còn rất đẹp. Chắc có ý đợi để chào mừng ông chủ
lên 70 đây 😍👌🤣
1 Komentar
Chúc mừng ngày chúc Tho ông bà có áo da đẹp lộng lẫy...mặc trẻ ra hơn chục tuổi.
Balas